tuandtd2008
Thành viên mới

- Tham gia
- 19/8/08
- Bài viết
- 42
- Được thích
- 35
Happy valentine and nice weeken!
Đây là câu trả lời của lão Cheettit Young Man (em lão Cheettit Old Man), mà tối qua anh vừa nhận được, sau khi hỏi dùm em:Hôm nay em định ngỏ lời cầu hôn với một người em rất yêu thương, tình cảm tụi em đã đến lúc không thể chỉ nhìn nhau qua ánh mắt thôi nữa.
Đơn giản vậy thôi, em à.Tới gặp cô bạn gái, nói luôn một tràng:
Em có yêu anh không? Nếu em nói không, nghĩa là em không còn cơ hội khác, bởi vì có câu "Tránh của nào trời trao của đó". Còn nếu em nói có, thì em hãy lấy anh làm chồng.
Giờ đây ba tiếng "Anh yêu em" cứ quanh quẩn trong đầu không biết làm sao để nói được khi gặp người ấy nữa.
Hì.... nếu tui là con gái, tui sẽ trả lời:Tặng Bạn câu tỏ tình "Tiết kiệm" nhất mọi thời đại:
" Nếu mỗi hạt cát là một lời: " Anh yêu em" thì anh muốn dành tặng em tất cả Cát trên thế gian này"
@ST-LU: wow, vợ chồng của em lãng mạn quá.
Nhân ngày này có sáng tác thêm bài nào không em?. Hihi...