Đỗ Tú Anh
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 17/10/17
- Bài viết
- 531
- Được thích
- 361
Chúc bạn "Ngày hôm nay bình yên"Một ngày không bình yên!

Capture The Moment ~ David London
Chúc bạn "Ngày hôm nay bình yên"Một ngày không bình yên!
Ngoại trừ hôm đó chờ lên "pháp trường..." thì có thể khỏe mạnh còn có sức mà làm... Chứ bệnh tật/ già yếu thì nằm một xó... thì làm bằng niềm tin.Nếu ngày hôm nay là ngày cuối cùng
Xỉn quá rồi thì làm sao mà biết đường đúng mà đi đầu thai? Lạng quạng đi lộn đường là kiếp sau đầu thai thành con gái à nha, vậy là bạn với mình kiếp sau thành hảo tỷ muội đó, “muội muội” nói vậy đúng không “tỷ tỷ”??? (Fun only!)Nếu chỉ còn một ngày để sống
...Và cho tôi được uống thật nhiều![]()
Bác Hoang2013 ơi,
Trời, con nít nhà ai mà đi lọt vô đây dzậy ta.
hí híTrời, con nít nhà ai mà đi lọt vô đây dzậy ta.
Này nhóc con, lại đây, cô cho con mấy cục kẹo nè, ăn đi rồi ra chỗ khác chơi cho cô chú bàn chuyện “chính sự” yêu đương.
Mau ăn chóng lớn nghen con để cùng cô chú bàn chuyện “chính sự” nữa chứ. Cô thương con nhiều. Chụt chụt(nhớ trả lại cho cô nghen, quên là cô tính lãi suất đó, cao lắm à nha, sợ con trả không có khả năng trả thôi.)
Trời, chưa chịu đi sao nhóc con, con muốn bàn chuyện "chính sự" à. Vắt mũi chưa sạch thì yêu với đương cái nỗi gì. Hay là con chê cô chụt chụt con chưa đủ, đòi thêm à??? Sao con tham thế, con không thấy chú đang nhìn con bằng con mắt hình viên đạn sao? Không cần biết nhỏ lớn gì cả, cứ male là chú không cho cô kiss, tại thương con lắm nên cô mới vậy đó.
Mấy đứa nhóc là hậu quả của yêu đương còn gì... À quên. Kết quả, không phải hậu quảTrời, chưa chịu đi sao nhóc con, con muốn bàn chuyện "chính sự" à. Vắt mũi chưa sạch thì yêu với đương cái nỗi gì.
Đòi mấy con vịt con được hông?Mà nè, con chưa trả lại chụt chụt cho cô, trả cho cô đi rồi đòi gì thì đòi.
Mấy đứa nhóc là hậu quả của yêu đương còn gì... À quên. Kết quả, không phải hậu quả![]()
Đòi mấy con vịt con được hông?![]()
Mới tí tuổi đầu phát âm tiếng Việt còn chưa rành nữa mà đã học đòi nói lái tiếng Việt rồi, không tốt đâu nghen con. Muốn học đại học thì phải học mẫu giáo trước nghen con. Hay là con bị.... ngọng?Hai con "kỳ đà" con... ắn au ứt uôi!!!![]()
Phiên bản tiếng Việt của bài này là Tàn Tro đó, 1 thời trẻ trâu của mình. Ủa, bạn cũng biết tiếng Nhật à, giỏi thiệt ta, nghe nói là tiếng Nhật khó lắm đó. Mình thì chỉ biết có tiếng Anh thui.
Nhóc à, con là Thánh Gióng à, mới cách đây mấy hôm cô còn thấy con ê a bài hát Con Cò Bé Bé với Mẹ Yêu Không Nào, hôm nay đã vươn vai lớn dậy thành người đàn ông hát bài Biển Mặn đầy tâm trạng thế con. Tâm trạng cô cũng đang rất buồn đây, mẹ cô chiều hôm qua làm tập 1 la tưng bừng khói lửa, tối làm tiếp tập 2 khóc lóc um sùm, cô phân bua với mẹ đến sáng nay thức dậy thấy cổ họng bị đau quá chừng, nói không muốn nổi. Cô đang rất rất rất buồn, thấy sao mà mệt mỏi quá sức chịu đựng, cuộc đời cô sắp bị đảo lộn hết rồi. Không lẽ cuộc đời cô thảm hại vậy sao nhóc con. Con đừng tưởng bở là cô sẽ khóc nha, quên đi con, cô đang cười rất hả hê đây này, hạnh phúc lắm đấy!Mùi mặn...
Huế là quê hương của mẹ con đó bác. Bác cũng là người Huế à? Gặp bác thiệt là vui quá đi thôi!
Anh ni vậy mà nhiều người thích rứa. Anh ni nhìn cũng đàn ông tề.Này thì Randy này:
Sở thích âm nhạc của bạn cũng phong phú thật.Macho Mozart (Dance)
Phần giới thiệu bằng tiếng Anh/English introduction
- 1756 Wolfgang Amadeus Mozart is born.
- 1761 at the age of 5 Amadeus begins composing.
- 1778 he writes his first piano concerto.
- 1791 on Dec the 5th Mozart Dance.
Ừa, mình không có kén lắm trong gu thưởng thức âm nhạc. 2 bản nhạc mà Mộng Thường chia sẻ là Tiếng Xưa & Cho Người Vào Cuộc Chiến mà mình còn nghe được nữa mà. Có tin không, nhạc của tụi Tàu mình cũng nghe tuốt luôn & nhiều khi cũng thấy hay mới ghê! (đúng là phản quốcSở thích âm nhạc của bạn cũng phong phú thật.
Cuộc đời Mozart cũng khá bi đát .
Âm nhạc là thú chơi cũng khá cầu kỳ
Cải lương thì mình cũng thích nghe, nhưng chủ yếu một số tuồng xưa mà thôi như: San hậu, Sơn nữ phà ca,Người tình trên chiến trận, gánh cỏ sông Hàn...các ca sĩ của lớp trước như Út Trà Ôn,út Bạch Lan, Diệp Lang, Minh Vương, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Minh Phung... Nói tới cải lương và đàn ca tài tử phải nói tới người Nam Bộ, hầu như họ đều chơi được món này. Ở đây, đàn ca tài tử khác với cải lương nha.Mình nhớ mãi vở cải lương do Ngọc Huyền đóng vai ác (hình như là Xử Án Phi Giao thì phải???), coi mê mẩn quên học bài luôn. Đó là 1 trong những vở cải lương mà mình thích nhất & vẫn nhớ đến tận bây giờ mặc dù Ngọc Huyền đóng vai cực ác.
Dòng nhạc này mình cũng ít nghe, mình thấy nhạc cũa Mozart thì giai điệu trong sáng và nhẹ nhàng, còn Beethowen thì thì da diết nhiều cung bậc cảm xúc hơn, từng trải hơn. Đó là cảm nhận cá nhân thôi. Mình thích hòa tấu Yanny hơn.Nói thiệt lòng chỉ nghe nhạc hòa tấu của Mozart thôi chứ mình không có biết nhiều về cuộc đời của Mozart nhưng mình rất ngưỡng mộ tài năng âm nhạc của Mozart, đúng là xuất chúng!
Liêu trai có lẻ xuất phát "Liêu Trai chí dị" của Bồ Tùng Linh, nhà văn thời Mãn Thanh, tác phẩm này nói về các truyện thần tiên, hồ ly cũng gần giống như truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, Việt Nam mình vậy,Mà bạn cho mình hỏi câu ni "Mộng liêu trai" là gì thế???