- Tham gia
- 25/2/07
- Bài viết
- 1,237
- Được thích
- 5,246
Tui còn thức, chờ 1g45 đi ngủ
Chuẩn anh ạ, em cũng thế
Tui còn thức, chờ 1g45 đi ngủ
Cái này gọi là chen ngang đây nè. Cái vụ chắp vá gì đó có liên quan gì đến cái vụ thức khuya không vậy ta?!Những mảnh vỡ mà chắp vá lại thì làm sao mà như mới được nhỉ...hic....Dù có thế nào thì nó vẫn là chắp vá....Vết thương dù có được hàn gắn thế nào cũng sẽ để lại vết sẹo....Sao hôm nay mình lại nghĩ thế nhỉ....![]()
Ẹc..ẹc...có chứ ạ. Chắp vá nên buồn hỏng ngủ được, mà hỏng ngủ được thì thức khuya..hix..hix...Cái này gọi là chen ngang đây nè. Cái vụ chắp vá gì đó có liên quan gì đến cái vụ thức khuya không vậy ta?!![]()
Tối qua bố nói với con xem đêm nay ai thức khuya nhất. Hic...vậy là bố đã thức đến tận bây giờ ạ. Thôi...lát nữa uống rượu nếp của bố, để con uống thay bố nhé.Đến hôm nay, mình như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Cố gắng xíu nữa cho hết tháng này thầy ơiĐến hôm nay, mình như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Chắc là mấy anh cầu thủ hành Bác chứ gì.Đến hôm nay, mình như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Chắc là mấy anh cầu thủ hành Bác chứ gì.
Không máu vụ này Thầy ơi. Vì đi hơn 500 Km từ Điện Biên về, mang 17 Kg nếp cẩm và 10 lít rượu mật ong để thành viên đón chào sinh nhật lần thứ 6 và mùng 5/5. Hiện ketoannongan (Duyvinh - Mod webketoan) đến nhận quà cho các con nuôi.
Ôi.. ganh tị với miền bắc