Điểm danh thành viên đi dự sinh nhật lần 7

Liên hệ QC
Hải Phòng có mặt ạ!

Anh hieuxd ơi, hum qua em cứ ngóng anh với anh khoavu87 đưa Hải Phòng với Hưng Yên về Gia Lâm mà lúc tăng 2 xuống em thấy anh còn không đi nổi hình chữ z nữa, hiiiiiii làm em phải ngồi hát bài : "hum nay ai đưa em về, đường xa mưa làm ướt áo......" hiiiiiiiii
 
Hải Phòng có mặt ạ!

Anh hieuxd ơi, hum qua em cứ ngóng anh với anh khoavu87 đưa Hải Phòng với Hưng Yên về Gia Lâm mà lúc tăng 2 xuống em thấy anh còn không đi nổi hình chữ z nữa, hiiiiiii làm em phải ngồi hát bài : "hum nay ai đưa em về, đường xa mưa làm ướt áo......" hiiiiiiiii
Hình như hôm qua khoavu87 vắng thì phải, hay anh chưa hỏi tên và nic của khoavu87
Đêm qua anh về trời không còn mưa
hôm qua cô nào tiễn chân DHN46 về nhỉ?
còn ai đưa em Linhngoc về nhỉ?
Hoamattroicoi thì yên tâm là Bus Hải Âu xẽ đưa em về
 
Hình như hôm qua khoavu87 vắng thì phải, hay anh chưa hỏi tên và nic của khoavu87
Đêm qua anh về trời không còn mưa
hôm qua cô nào tiễn chân DHN46 về nhỉ?
còn ai đưa em Linhngoc về nhỉ?
Hoamattroicoi thì yên tâm là Bus Hải Âu xẽ đưa em về
em ngóng anh mà anh chữ z không đi nổi nên đành tự về thôi chứ còn bít sao nữa
 
Hình như hôm qua khoavu87 vắng thì phải, hay anh chưa hỏi tên và nic của khoavu87
Đêm qua anh về trời không còn mưa
hôm qua cô nào tiễn chân DHN46 về nhỉ?
còn ai đưa em Linhngoc về nhỉ?
Hoamattroicoi thì yên tâm là Bus Hải Âu xẽ đưa em về
Trời ơi hôm nay anh vẫn chưa tỉnh nữa, hiiii anh khoavu87 hum qua ngồi với em cả buổi tiệc, hiiiiiiiiiii. Em với dhn46 và linhngoc đi taxi về GL rồi LN đi xe Bus về Hưng Yên còn em với dhn46 đi Hải Âu về anh ạ, hiiiiiiii.
Em có quay đc cái video mọi người kiệu anh Hướng cho anh Hướng lên nóc nhà bắt con gà mà từ sáng đến giờ chưa up lên được, hiiiiiiiiii
 
Hôm qua khoavu87 vắng nhé Anh hieuXD, chỉ có khoavu87' đi thổi bong bóng thôi.+-+-+-+, hát hò nhảy tưng bừng.
có lẽ trời đổ cơn mưa hoamattroicoi ạ!
 
Hôm qua khoavu87 vắng nhé Anh hieuXD, chỉ có khoavu87' đi thổi bong bóng thôi.+-+-+-+, hát hò nhảy tưng bừng.
có lẽ trời đổ cơn mưa hoamattroicoi ạ!
Hình như hôm qua anh không hát với em bài nào nhỉ, lần sau mình song ca bài "bỗng dưng trời đổ cơn mưa" nhé hiiiiiii, mà anh nói anh đâu biết hát đâu, chỉ biết đọc thôi nhưng mà đọc rất hay, hiiiiiiiiiiii.

Một sinh nhật thật vui, tưng bừng và ý nghĩa, hiiiiiiiii
 
hôm qua, sau khi tăng 2 cùng anh chi em trong GPE về nhà say gần chết, mọi người rất nhiệt tình. Cám ơn GPE.
Chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất.
Hôm qua em thật may mắn khi là người trúng giải 2.
Cám ơn GPE
 
Hôm qua khoavu87 vắng nhé Anh hieuXD, chỉ có khoavu87' đi thổi bong bóng thôi.+-+-+-+, hát hò nhảy tưng bừng.
có lẽ trời đổ cơn mưa hoamattroicoi ạ!

Hi Tiếc là thời gian trôi nhanh quá, chúc mừng khoa nhé
người đến sớm thổi bong bóng trắc là anh không quên
Hôm qua anh sang bàn chú để cạch cạch mà chú đi vắng
Hôm qua anh ngất trên cành quất chú có ngất không mà Hoamattroi còi thắc mắc không tiễn chân sang Gia lâm
 
May quá mọi người đã về nhà an toàn. Không hiểu sao hôm qua không uống mà say quá, sáng nay mới tỉnh. Hi vọng sang năm lại gặp lại mọi người. Cảm ơn các bạn đã đến sinh nhật để hôm nay chúng ta được ngồi "ôn lại kỷ niệm xưa"
 
Hình như hôm qua anh không hát với em bài nào nhỉ, lần sau mình song ca bài "bỗng dưng trời đổ cơn mưa" nhé hiiiiiii, mà anh nói anh đâu biết hát đâu, chỉ biết đọc thôi nhưng mà đọc rất hay, hiiiiiiiiiiii.

Một sinh nhật thật vui, tưng bừng và ý nghĩa, hiiiiiiiii
Anh từ nhỏ đến lớn mỗi cái biết đọc to, rõ ràng thôi nhé. Hôm qua có Anh gì gì đó hát hay quá, thành ra A và em không được đọc hoamattroicoi à!
- hehe, chiều qua ngồi kề bác hieuxd nhé. Cũng tại trời đổ cơn mưa nên ko đưa mọi người về Gia Lâm được. Cũng tiếc lắm!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua cả sáng bơm bóng, về nhà vợ cứ khen "sao hôm nay lốp anh căng thế".
Từ sau, cứ có vụ gì các anh chị em nhường em xuất bơm bóng để về nhà còn được vợ khen nhé!. hehehe
 
Hôm qua cả sáng bơm bóng, về nhà vợ cứ khen "sao hôm nay lốp anh căng thế".
Từ sau, cứ có vụ gì các anh chị em nhường em xuất bơm bóng để về nhà còn được vợ khen nhé!. hehehe
Anh bạn này cướp cái chân bơm bóng của em nhé
Em về nhà thì được vợ khen, mặt anh hôm nay trắng thế, mặt bị bôi một lớp kem bánh sinh nhật hii
 
Từ sau, cứ có vụ gì các anh chị em nhường em xuất bơm bóng để về nhà còn được vợ khen nhé!. hehehe
Em vào điểm hẹn là nhận ra anh hoangminhtien đầu tiên nên em để ý thấy anh hoangminhtien thổi bong bóng toàn bị nổ thôi các bác ạ, không biết chị Gon có kiểm lại bóng không chứ em thấy anh ấy gây thiệt hại hơi bị nhìu, hí hí hí...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ah ngồi cạnh em ah? có phải anh mặc áo xanh lá cây k nỉ
 
Em vào điểm hẹn là nhận ra anh hoangminhtien đầu tiên nên em để ý thấy anh hoangminhtien thổi bong bóng toàn bị nổ thôi các bác ạ, không biết chị Gon có kiểm lại bóng không chứ em thấy anh ấy gây thiệt hại hơi bị nhìu, hí hí hí...

Chị Gon của em kiểm tra thấy bóng của chị vẫn còn nguyên nên tiếp tục để cho anh thổi. hehehe
 
Lại có cả mục điểm danh này ạh
Tuy sinh nhật xong về nhà rồi mới nhớ ra, có nhiều thành viên mới gặp chưa biết nhưng cũng chưa có cơ hội hỏi tên, hỏi nick là gì

e vào sau lên k biết a tuannv82 ^_^. BN quê mình
 
Em vào điểm hẹn là nhận ra anh hoangminhtien đầu tiên nên em để ý thấy anh hoangminhtien thổi bong bóng toàn bị nổ thôi các bác ạ, không biết chị Gon có kiểm lại bóng không chứ em thấy anh ấy gây thiệt hại hơi bị nhìu, hí hí hí...

Lốp căng mà, không nổ mới lạ --=0
 
Em vào điểm hẹn là nhận ra anh hoangminhtien đầu tiên nên em để ý thấy anh hoangminhtien thổi bong bóng toàn bị nổ thôi các bác ạ, không biết chị Gon có kiểm lại bóng không chứ em thấy anh ấy gây thiệt hại hơi bị nhìu, hí hí hí...
Cảm nhận của em, cũng gần giống như chị em là thành viên mới chưa biết mặt ai cả, ấn tượng khi vào tới nhà hàng là gặp anh hoangminhtien theo cảm nhận của em thì anh tiến có khuôn mặt vui tính và rất là dễ gần keke
 
Web KT
Back
Top Bottom