Đời có bao lâu sao chúng ta lại hững hờ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Trịnh Công Sơn có viết: Đời có bao lâu sao chúng ta lại hững hờ.

Thật vậy, các bạn à. Lắm lúc, hạnh phúc quanh chúng ta, hiếm ai chú ý, trân trọng những gì chúng ta đã và đang có.

)(in đừng nói với em rằng, đợi đến lúc nằm xuống thì mới cất lên được giọng nói ngọt ngào (lúc ấy cũng đã muộn rồi, người đã ra đi có còn nghe được không?), còn lúc bên nhau thì câu nệ từng lời nói cao thấp để cho hả dạ lòng mình.

(húng ta không phải là những nhân vật có tiếng tăm, tai tiếng để các nhà sử gia ghi lại những history để truyền lại cho hậu thế. (hỉ biết rằng, ngày giờ nào còn hiện hữu trên cõi đời này, hãy sống bằng cả tấm lòng, trải lòng ra trước đi, hãy cho rồi sẽ nhận. Còn bao phiền muộn chất chứa trong lòng, hãy dần nén và soi lại cái tôi để sống biết người biết ta, họa chăng như thế, chúng ta sẽ có được nhiều tình yêu hơn. Cả nhà không tin, hãy hành trình cùng em một lần thử xem chỉ số chân thành trong tình yêu của các bạn như thế nào nhé?

538781_270602176384667_1932866473_n.jpg

Có người cho rằng: “Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.”

546146_419041831485796_835107515_n.jpg

Câu này, xin dành cho cả nhà chúng ta bình luận tiếp.
 
Bác KTGG với độ chân thành trong tình yêu 92% thì bác vẫn có thể yêu thêm nhiều người nữa trong mấy chục năm cuối đời...--=0
 
Cuộc đời chẳng biết nay mai sống chết ra sao. Quan điểm của mình là: Hãy yêu chân thành, dành cho nhau những tình cảm chân thành khi còn được ở bên nhau, khi còn có thể trao cho nhau những tình cảm yêu thương, nồng thắm...Đến khi....gần đất xa trời mới tiếc nuối thì muộn mất roài....
Còn việc xem chỉ số tình yêu có khi em phải nhờ ..chủ topic này ạ.?????????????Mình cũng chẳng biết chỉ số của mình nó ra sao?
 
Trên thế giới có người lấy nhiều vợ (hoặc nhiều chồng), có người lấy được 2 vợ là 2 chị em ruột, họ cũng yêu nhau chân thành. Có người yêu chân thành và hết mình với ... từng cô một. Nếu yêu từ 2 người trở lên có phải là chân thành nữa không? Lúc này thì phải xem lại vấn đề "Chung thủy". Có người con trai trước khi chia tay bạn gái cũng nói với họ: anh yêu em chân thành, chỉ là duyện phận không đến ...
Chân thành sẽ mang đến nhiều điều tốt lành!
 
Trên thế giới có người lấy nhiều vợ (hoặc nhiều chồng), có người lấy được 2 vợ là 2 chị em ruột, họ cũng yêu nhau chân thành. Có người yêu chân thành và hết mình với ... từng cô một. Nếu yêu từ 2 người trở lên có phải là chân thành nữa không? Lúc này thì phải xem lại vấn đề "Chung thủy". Có người con trai trước khi chia tay bạn gái cũng nói với họ: anh yêu em chân thành, chỉ là duyện phận không đến ...
Chân thành sẽ mang đến nhiều điều tốt lành!

Mới lập gia đình nói chuyện có khác, khà khà...

Em đang cố đây, cho dù lòng chân thành luôn sẵn sàng, nhưng duyên số thì phải đợi.
 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim để buốt trái tim Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Và sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai
[video=youtube;71mJcOlBc2c]http://www.youtube.com/watch?v=71mJcOlBc2c[/video]
 
đôi khi biết đời có bao lâu mà ta hờ hững, có lúc muốn yêu, muốn thực sự có một bờ vai để tựa, để yêu thương...nhưng cuộc đời đâu như ta muốn." sống là để trải nghiệm" cứ từ từ còn nhiều bộn bề, còn nhiều lo âu, nên hạnh phúc của riêng ta nên gác lại, còn gia đình ..." sống là chiến đấu, là lao động và sống để yêu thương.
 
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi , để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi , rồi nước cuốn trôi Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng Để buốt trái tim để buốt trái tim Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Và sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai , dù vắng bóng ai

Ngày qua ngày tôi đối diện với mặt trời tự so sánh nguồn năng lượng về tình yêu mà tôi giữ với nắng rọi đỉnh đầu, tôi biết tim mình còn cháy nóng, nhưng có những điều đã rụi thành tro than… Anh đến, mang theo tình yêu - thứ tình cảm em từng sợ hãi khi nhìn người quanh mình đi qua và nếm trải - em sợ bị tổn thương nên tự khép kín. Bên anh, em cứ ngỡ lòng mình ấm mãi nhưng...Cuộc tình ấy lại tan nhanh để khi xa anh rồi em mới biết anh chỉ cho cho em vay mượn trái tim anh mà khi trả hết rồi, dư âm vẫn còn khiến tìm em đau nhói... ...Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh , gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...

Cái này có gọi là CHÂN THÀNH???
Liệu khi ta thành công, cuộc đời có tha thứ cho ta tất cả???? (trích câu của chủ topic)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom