/)ùng từ cho đúng chỗ: Chó sinh hay chó đẻ!!! (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Cùng chia sẻ với cô con gái nuôi của em Gia Lang. Là thành viên thân thiết, nhiệt tình của giaiphapexcel.com với nick là Le Anh_01

480618_250010281777322_1839450036_n.jpg

Hôm qua, trên đường đi đến nhà bạn để đi học chung, cạnh nhà bạn đang có chó sinh. Gia Lang nhìn đàn chó và khen "chó đẻ" xinh quá, chó mẹ nghe,hiểu nàng nói "chó đẻ" như là một cách chửi chó nên chó mẹ nhảy ra táp vào cái chân dài thon thả của nàng tơi tả. Nàng phải đi chích hết 3 mũi thuốc nhưng vẫn chưa hết đau nhức. Cả nhà mình có biết cách nào chích cho nàng mau chóng bình phục không? Xin chia sẻ cách trị dùm cho cô con gái nuôi yêu quý của em.

427511_265585453553006_1987963193_n.jpg
 
Nói đến việc dùng từ cho đúng chỗ, con nhớ lại câu chuyện của người bạn của bố guột con ở quê nhà. Chuyện như thế này, bạn của bố con vừa xây xong căn nhà vào năm 2000 và chuẩn bị mời bạn bè đến tân gia.
Ông bạn ấy được hàng xóm khen là nhà anh xây dựng trông sáng sủa quá. Ông chủ nhà thầm trong bụng, em ka (MK) nhà tao sáng thì sủa, còn tối thì sao? Sao không nói nhà tao sáng láng.

Năm 2000 là dấu ấn lịch sử của thế giới về ngành tin học (vùng year các phần mềm chỉ set 2 số)
 
Cùng chia sẻ với cô con gái nuôi của em Gia Lang. Là thành viên thân thiết, nhiệt tình của giaiphapexcel.com với nick là Le Anh_01

480618_250010281777322_1839450036_n.jpg

Hôm qua, trên đường đi đến nhà bạn để đi học chung, cạnh nhà bạn đang có chó sinh. Gia Lang nhìn đàn chó và khen "chó đẻ" xinh quá, chó mẹ nghe,hiểu nàng nói "chó đẻ" như là một cách chửi chó nên chó mẹ nhảy ra táp vào cái chân dài thon thả của nàng tơi tả. Nàng phải đi chích hết 3 mũi thuốc nhưng vẫn chưa hết đau nhức. Cả nhà mình có biết cách nào chích cho nàng mau chóng bình phục không? Xin chia sẻ cách trị dùm cho cô con gái nuôi yêu quý của em.

427511_265585453553006_1987963193_n.jpg

Giống chó Phú Quốc này "chỉ lo nghe không lo sủa, chỉ cắn chứ không gầm gừ". Khi bị nó cắn cách duy nhất để khỏi phải bị độc là ... thịt nó luôn, khà khà khà!
 
Oạch đúng ngày hôm qua ăn chay không thì kiếp con chó là "kiếp đỏ đen"!
Thoai ồi, mất quả chân giò!
 
Thôi rồi, cặp giò xinh đẹp của em gái chị còn đâu!!!

Hôm nay mở rộng cửa để nhận quà của thành viên đến thăm em bị chó đẻ thộp nhe.
Em nên hạn chế việc chích ngừa, theo lời của chị Huỳnh Tường Vi khuyên bảo trên FB:

Chia buồn cùng em Gia Lang nhé, hệ lụy của việc chích ngừa sẽ là suy giảm trí nhớ đó, nhưng ko có sự chọn lựa nào khác :)

Cái gì cũng từ từ, không nên quá nhanh miệng khi đối đáp (uốn lưỡi bảy lần trước khi nói)

Thanh Mai cũng có câu chuyện người bạn kể như sau:

Ở cơ quan cũ của tui có anh trưởng phòng HC chuyên nịnh nọt anh Ba... (sếp), cứ có chuyện to, chuyện nhỏ dù chuyện CQ hay lề đường cũng đều thóc mách cho anh Ba nghe, kiểu như tin tình báo ấy.

Buổi sáng đầu tuần anh Ba mới dựng xe trước cổng CQ thì anh kia chạy té tát ra, miệng hổn hển:

- Chó đẻ anh Ba, chó đẻ anh Ba....

Thì ra hồi hôm con chó mẹ nuôi trong CQ mới đẻ, một tin mừng mà anh ta cần báo gấp!!!
 
Bố Già ơi, các Bác các Chú và các ACE ơi, ngày nhỏ con đi học, thầy cô giáo cứ khen con là "thông minh" mà bây giờ chả ai khen con vậy. Họ bảo từ đó cổ rồi và đã được đổi thành "khôn"! Khi con có sáng kiến gì hay hay là mọi người lại khen con rằng "khôn thế"! Con không biết từ nào là từ gần đúng với mình nữa các bác, các ACE ạ! huhu! Từ ngữ VN con học 26 năm mà "chửa" hết được!
 
Bố Già ơi, các Bác các Chú và các ACE ơi, ngày nhỏ con đi học, thầy cô giáo cứ khen con là "thông minh" mà bây giờ chả ai khen con vậy. Họ bảo từ đó cổ rồi và đã được đổi thành "khôn"! Khi con có sáng kiến gì hay hay là mọi người lại khen con rằng "khôn thế"! Con không biết từ nào là từ gần đúng với mình nữa các bác, các ACE ạ! huhu! Từ ngữ VN con học 26 năm mà "chửa" hết được!

Cứ từ từ mà lĩnh hội ngôn từ VN phong phú đa dạng đi c ơi
 
Bố Già ơi, các Bác các Chú và các ACE ơi, ngày nhỏ con đi học, thầy cô giáo cứ khen con là "thông minh" mà bây giờ chả ai khen con vậy. Họ bảo từ đó cổ rồi và đã được đổi thành "khôn"! Khi con có sáng kiến gì hay hay là mọi người lại khen con rằng "khôn thế"! Con không biết từ nào là từ gần đúng với mình nữa các bác, các ACE ạ! huhu! Từ ngữ VN con học 26 năm mà "chửa" hết được!

Con gái ơi, từ ngữ VN chỉ đảo từ 1 tí là có nhiều việc phải nói đây:

Cụm từ bố mẹ và mẹ bố, đều có nghĩa chỉ 2 người. Con gái em (Gia Lang) đến nhà bạn chơi, hỏi bạn là : Mẹ bố mày! có nhà không? Hic hic

Chỉ đảo ngược từ là ý nghĩa khác hẳn nên bị chó cắn mấy phát cũng hên lắm rồi, không thì chúng lấy guốc vã vào mồm chạy không kịp.
 
Nhân đây con nhờ mọi người Phân tích hộ coan từ "VĂN HOÁ" ợ!
 
Con gái ơi, từ ngữ VN chỉ đảo từ 1 tí là có nhiều việc phải nói đây:

Cụm từ bố mẹ và mẹ bố, đều có nghĩa chỉ 2 người. Con gái em (Gia Lang) đến nhà bạn chơi, hỏi bạn là : Mẹ bố mày! có nhà không? Hic hic

Chỉ đảo ngược từ là ý nghĩa khác hẳn nên bị chó cắn mấy phát cũng hên lắm rồi, không thì chúng lấy guốc vã vào mồm chạy không kịp.

Chị bạn Huỳnh Tường Vi của tôi có nói câu này:

Ông GG bày đi, hôm nào "bố, mẹ nuôi" bị đám nhỏ nó kêu "mẹ, bố nuôi" thì đừng có kêu Trời nhé :))
 
Nhân đây con nhờ mọi người Phân tích hộ coan từ "VĂN HOÁ" ợ!


1. Giải thích theo ngôn ngữ: Ợ = ợ hơi
Ợ hơi là do áp suất bao tử lên cao, chất khí trong bao tử giãn nở, tìm đường thoát ra. Đường xuống ruột bị chặn nên bắn vọt lên thực quản thoát ra đằng mồm, gây ra tiếng động "ợ". Ợ có nhiều loại: Ợ trầm, ợ bổng, ợ du dương.

2. Văn hóa ợ:
Ợ chỗ đông người là ợ kém văn hóa, ăn vừa xong ợ ngay là tham ăn cố uống, ...
 
Con chào bác/chú ptm0412,

Sao con thấy bác/chú có nhiều cách giải thích từ ngữ VN thật hay. Con cũng dân gốc Miền Bắc sao con không rành các từ và lời giải thích như bác/chú vậy. Chắc hôm nào con xin được lập riêng topic giải thích, chính tả các từ ngữ VN để con được học hỏi thêm.

Bổ sung:

Bố con có thời gian làm việc với bọn Pháp,

Bọn Pháp rất ghét cái ợ trong khi ăn uống (tham ăn, cố uống cho lắm vào), còn địch (đánh giấm) thì nó chấp nhận
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bọn Pháp rất ghét cái ợ trong khi ăn uống (tham ăn, cố uống cho lắm vào), còn địch (đánh giấm) thì nó chấp nhận

"Địch" (đúng ra là địt = đánh rắm)
"Địt" = Thức ăn trong quá trình tiêu hóa trong đường ruột, có khi sinh ra nhiều chất khí. Khi đó áp suất hơi trong đường ruột lên cao, len lỏi theo ruột già xuống phía dưới. Nếu van áp suất (hậu môn) bị quá tải, sẽ thoát ra ngoài gây ra tiếng nổ.

Địt cũng có địt trầm, địt bổng và địt du dương.

Văn hóa Việt nam cả 2 miền đều kiêng kỵ việc phát nổ từ "cửa sau" giữa chốn đông người.
 
Hôm nay nhà có giỗ, mẹ em làm món giả cầy, các cụ khen ngon, ăn như chó.
 
Bọn Pháp rất ghét cái ợ trong khi ăn uống (tham ăn, cố uống cho lắm vào), còn địch (đánh giấm) thì nó chấp nhận
Nhắc đến Pháp, chợt nhớ đến chị.. du kích
Chị này bị giặc tra tấn dã man
nhưng chị vẫn nhất quyết không khai
Biết rằng phụ nữ Việt Nam rất trọng chữ TRINH TIẾT nên một thằng nghĩ ra kế
rất.. độc. Hắn tuột quần rồi đến trước mặt chị và bảo:
- Khai không?
Chị ngập ngừng rồi đáp:
- Hơi... khai
###@#!

 
1. Giải thích theo ngôn ngữ: Ợ = ợ hơi
Ợ hơi là do áp suất bao tử lên cao, chất khí trong bao tử giãn nở, tìm đường thoát ra. Đường xuống ruột bị chặn nên bắn vọt lên thực quản thoát ra đằng mồm, gây ra tiếng động "ợ". Ợ có nhiều loại: Ợ trầm, ợ bổng, ợ du dương.

2. Văn hóa ợ:
Ợ chỗ đông người là ợ kém văn hóa, ăn vừa xong ợ ngay là tham ăn cố uống, ...
ôi con yêu và phúc chú quá nhá! chú Phân tích hay quá, lô gíc nữa! hôm nào con vào xin phép gặp chú lĩnh giáo Ợ!
 
Trước khi tìm hiểu khoảng Thầy Mỹ đề cập này


Địt cũng có địt trầm, địt bổng và địt du dương.

Xin gởi lời mừng Thầy ndu96081631 đã yên tâm gia đình (BX bệnh vừa qua) để online thường xuyên.


Lần đầu tiên trong đời nghe có vụ địt mà trầm, du dương nữa chời ơi. Làm em nhớ câu đi học anh văn nháy nháy sau:

One cây đinh five phân đâm đích teacher - Nhớ phát âm có hơi gió nhe.

Còn việc Thầy ndu trình bày vụ Pháp, làm em nhớ ông cậu ruột của em khi bị Mỹ bắt.

Mỹ hỏi ông: Are you VC?
Ông không biết tiếng Anh lắm: Chỉ gật gật cái đầu rồi nói được tiếng Yes

Kết quả sau từ Yes là cái gì, các Thầy biết không? Hai cái răng cửa của ông bị gãy và máu đầy miệng.
Nhờ 2 cái răng cửa của ông cậu em gãy, khi tiếp quản và đến giờ ông ngồi chểm chệ chức Chủ Tịch tại Gò Công ạ. Khà khà khà.
 
Bọn Pháp rất ghét cái ợ trong khi ăn uống (tham ăn, cố uống cho lắm vào), còn địch (đánh giấm) thì nó chấp nhận
tỉ cũng có tí này muốn sẻ chia nha!
"rắm là tấm lòng của phân (cờ ư tờ..) khi áp xuất vọt lên cao hậu môn không chịu nổi mở van kêu Ùm!
 
Topic này hình như phải dùng từ đúng chỗ, đúng lúc đó nhe.
Ông cậu của tía lúc đang hỏi cung mà lại trả lời từ Yes thì bị gãy 2 cái răng cửa rồi đó.
 
One cây đinh five phân đâm đích teacher - Nhớ phát âm có hơi gió nhe.

Nhắc đến tiếng Anh lại nhớ đến vụ.. địt
3 người trong thang máy (có chú Việt Nam). Tự nhiên nghe "Bùm" một cái
Thằng tây nhìn hai người rồi hỏi:
- Who did?
Không ai trả lời...
Thằng tây kia cũng hỏi:
- Who did?
Chú Việt Nam bực mình hỏi tiếp:
- Ai địt?
Chú hỏi xong, hai thằng tây kia nhìn chú quá trời luôn
Có ai biết tại sao không?
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom