ôm xác vợ suốt 5 năm (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter carisa
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

carisa

Thành viên mới
Tham gia
29/4/09
Bài viết
29
Được thích
689
Chủ nhật, thấy mẹ đọc Công An, ba ngồi nghe... chăm chú. Tò mò lại gần, ké mắt dòm "ôm xác vợ...."

--------
Năm 2003, hay tin vợ sau 1 đêm ngủ không bao giờ dậy nữa, người đàn ông đang làm việc ở Tây Nguyên đã về ngay Quảng Nam với gia đình để lo mai táng. Từ đó, tối nào ông cũng ra mộ ngủ với vợ. Sau 20 tháng, ông quyết định đào mộ, đưa xác vợ về nhà ngủ với mình.

Bị phát hiện, con cái, chính quyền địa phương ngăn cản, ông tìm mua thạch cao, nặn tượng với đúng chiều cao, kích thước của vợ, sau đó, ông lại lén đưa xác vợ vào trong bức thạch cao, cho mặc quần áo, nằm trên giường & ngủ cùng suốt từ đó đến nay, đã 5 năm.

3 đứa con dâu đầu sợ quá, nên mấy gia định dọn đi chỗ khác ở. Hàng xóm sợ nhìn thấy cái xác cũng không dám đến gần. 2 cô con gái của ông giờ buồn rầu sợ sẽ không ai dám lấy, thằng út học lớp 6 thì chẳng biết gì, vẫn ngủ cùng ba & mẹ.

xem bài báo tại http://dantri.com.vn/c20/s20-364108/gap-nguoi-om-xac-vo-suot-5-nam-nay.htm

---------
Mới nghe: chú rể làm đám cưới với cô dâu vừa chết vì tai nạn trước ngày cưới. Nay lại đọc thấy chuyện này. Tình yêu làm nên nhiều câu chuyện ... kỳ lạ thật!

Liệu đây có đúng vì yêu quá mà như thế không nhỉ? Có thế so sánh với chuyện tình titanic Rose & Jack, cái tình yêu làm mình rơi nước mắt, mỗi khi xem tới đoạn Jack ngâm mình trong nước băng, tay vẫn giữ tấm ván cho Rose, miệng vẫn không ngừng trấn an...? ôi... :cray:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom