Mọi người ai giao lưu thư giãn không nhỉ.Mình đang (stress).Trước đây mình làm 2 người 1 phòng.Giờ xếp cũ đã nghỉ thay xếp mới.Và xếp mới lại thích đông người nên chuyển chỗ ở về đông người.Mà mình không thích kiểu làm việc như vậy.Vì có mấy người trong phòng không hợp tính nhau.Mà công việc thì không hợp với mình nữa.Mọi người cho ý kiến có nên đi học việc chỗ khác không nhỉ.
Snow25 ơi, mình nghĩ một trong những nguyên tắc đầu tiên khi đi làm là phải tập thích nghi với những cái mới thật nhanh. Hỏng lẽ khi phỏng vấn ở công ty khác Snow25 nói với nhà tuyển dụng là "tôi không thích làm việc chỗ đông người à"? Mình chưa biết nghề nghiệp của Snow25 là gì nhưng thường các công ty nước ngoài mà mình biết như Nhật, Mỹ, Hàn Quốc... gần như văn phòng họ đều ngồi chung với nhau trong 1 khu không có phòng riêng. Mình thấy cái này cũng có cái hay, nhiều khi stress quá chạy qua các phòng ghẹo mọi người chút xong lại về làm việc tiếp, ahihi.
Còn chuyện ở lại hay ra đi Snow25 cần cân nhắc thêm :
1. Mình có học hỏi thêm được gì ở đây không?
2. Vị trí mình đang làm có thăng tiến được không?
3. Thời gian làm việc có đáp ứng nhu cầu của mình không?
4. Thu nhập có đủ sống không? Niêm vui đôi khi không phải ở chỗ làm việc mà còn ở những chỗ khác nữa

Nếu vẫn chấp nhận được thì tiếp tục, còn không thì chia tay.
Trước đây mình từng làm việc cho 1 công ty của Nhật 2.5 năm, công việc rất mệt và phải overtime thường xuyên, đồng nghiệp thì đến 2/3 toàn thành phần quái chiêu, dị dạng không hòa hợp nổi. Chị sếp mình giỏi nhưng cực khó tính và nóng tính, mắng mỏ nhân viên vô tội vạ. Cả văn phòng ai cũng sợ xanh le mắt, đến mỗi kỳ closing khu phòng mình như có bão, khoảng thời gian đó mình stress lắm, đi gặp bác sĩ liên tục vì stress và đau dạ dày. Có 1 lần chị sếp nhảy cồ cồ lên với mình về 1 bản báo cáo rất vô lý, mình cũng nhẫn nhịn nhiều lần và lần này mình không nhịn nữa mình phản kháng lại và giải thích rằng chị ấy phê bình nhân viên thật vô lý. Lần ấy mình đã khóc vì quá ấm ức. Nhưng cũng từ lúc ấy chị sếp cũng bớt cồ cồ với mình luôn. Sau hôm đó mình xác định sẽ không làm ở đây lâu dài và trong khoảng thời gian ấy mình đã cố gắng học rất nhiều, chuyển qua làm tất cả các công việc để tích lũy kinh nghiệm với mong ước 1 năm sau sẽ đảo ngũ. Thực ra ở công ty này mình thấy có nhiều thứ học được nên mình mới cố gắng ở lại, còn văn hóa quản lý thì không chấp nhận được bạn à.
Một năm sau, mình quyết định apply vào 1 công ty khác và mình đã thành công. Công ty mới chưa hẳn ổn nhưng đồng nghiệp của mình thì rất ok. Mọi người vui vẻ hòa đồng nên dù công việc có khó khăn mình cũng vẫn thấy ổn. Còn với những thành phần bố tướng thiên hạ thì kệ. Mình thường makeno những gì không liên quan đến mình. Bạn cứ chăm chút học hành, tích lũy kinh nghiệm đi thì trước sau gì cũng thành bố tướng thiên hạ thực sự đấy, phán như thánh mà còn chuẩn luôn.
Đôi lời khuyên bạn rằng, không có công ty nào hoàn hảo đâu, khi chúng ta chuyển việc chỉ là chuyển từ vũng bùn này sang vũng bùn khác mà thôi. Bạn viết ra những yêu cầu của bạn cho 1 công việc bạn mong muốn so sánh với công việc hiện tại, nếu được 7/10 là ok rồi bạn à. Còn việc bạn không thích làm việc ở chỗ đông người, mình nghĩ bạn phải tập thích nghi vì lý do này không chính đáng. Đọc thêm sách về trí tuệ cảm xúc, kỹ năng thuyết phục người đối diện, sách đắc nhân tâm và áp dụng thử xem. À, mình còn hay xem video của TS Lê Thẩm Dương nữa. Thi thoảng mình cũng hay lấy những người xung quanh mình làm thí nghiệm cho những gì hay ho mình mới học được từ những cuốn sách, khá thú vị đó bạn.
Chúc bạn tìm được niềm vui. Hãy nhớ hạnh phúc tại tâm, đừng để người khác điều khiển cảm xúc của mình.