Có 2 SP, Không cần Vlookup, bảng tra cũng được mờ, hình như cũng không cần IfThiết kế bảng dò hợp lý, có thể dùng lookup.
Có 2 SP, Không cần Vlookup, bảng tra cũng được mờ, hình như cũng không cần IfThiết kế bảng dò hợp lý, có thể dùng lookup.
Thời buổi nay nó vậy:Loại vải 1: độ dài thực nhuộm của 299 sẽ dài hơn của 300
Loại vải 2: độ dài thực nhuộm của 99 sẽ dài hơn của 100
PHP:Function DThuc(LoaiVai As Variant, Ddh As Double) As Double If Ddh <= 10 Then DThuc = 25 ElseIf Ddh <= 99 Then DThuc = Ddh + 15 ElseIf Ddh >= 100 Then If LoaiVai = 3050 Then DThuc = Ddh * 1.1 ElseIf LoaiVai = D310 Then If Ddh > 100 And Ddh <= 299 Then DThuc = Ddh * 1.15 ElseIf Ddh >= 300 Then DThuc = Ddh * 1.1 End If End If End If End Function
Em cám ơn bác nhiều,nhưng lời giải của bác vẫn chưa giải quyết dc bài toán của em. Ở đây em chỉ đưa ra 2 loại vải làm ví dụ, thực tế em có 6 loại vải và biến x nằm trong nhiều khoảng giá trị khác nhau.Thời buổi nay nó vậy:
Để giá 200.000 thì mươi ngày mới bán được 1 cái; bớt giá đi 1 ngàn thì 1 ngày bán được 9 cái!
Bài giải của mình là hoàn toàn theo ý tác giả mà: Thử nhập vô con số 300 xem: Nó không tính cho đâu (miễn phí mà!)
Bạn muốn người ta trên cơ sở hình ảnh làm các việc: tạo file với vài vd. về loại vải và nhiều khoảng rồi viết code? Nếu câu trả lời là "đúng" thì có câu hỏi tiếp. Tại sao người khác phải nhọc công tạo tập tin ví dụ khi vấn đề là của bạn và bạn có khả năng tự tạo tập tin?Em cám ơn bác nhiều,nhưng lời giải của bác vẫn chưa giải quyết dc bài toán của em. Ở đây em chỉ đưa ra 2 loại vải làm ví dụ, thực tế em có 6 loại vải và biến x nằm trong nhiều khoảng giá trị khác nhau.
...
Em có hai loại vải như sau, chiều dài đơn hàng em gọi là biến x. ...
Nói chuyện tiền hậu bất nhất..... Ở đây em chỉ đưa ra 2 loại vải làm ví dụ, thực tế em có 6 loại vải và biến x nằm trong nhiều khoảng giá trị khác nhau.
... Gọi là có thẻ điện thoại 50K cho anh chị nào giải được bài toán này thay cho lời cảm ơn.
Đây có thể là thẻ cào phát hành nhân dip 50 năm, 100 năm gì đó. Hoặc thẻ cào phát hành lần đầu tiên xyz năm trước và không còn giá trị dùng. Những thẻ cào như thế chỉ để lưu niệm và đối với dân chơi thẻ cào (sưu tầm thẻ cào) thì nó vô giá. Đối với "dân thường" thì vô dụng. Hoặc có thời gian đăng rao vặt tìm dân chơi thẻ cào thì có thể bán với hệ số nhân khá lớn.Nói chuyện tiền hậu bất nhất.
Rõ ràng là ban đầu nói chỉ có 2 loại vải.
Sau đó, "thực tế" là 6 loại
Như vậy, cái thẻ cào "thực tế" là bao nhiêu. Thú thiệt đi, chứ hiện tại thì không ai tin nổi rồi.
Nếu gặp ngày mưa gió không đi được đâu, ra vườn ngắm hoa không được, nhìn qua cửa sổ vắng tanh không có gì để tiêu khiển, mở tivi thì toàn tuyên truyền, đi ra đi vào bứt rứt chân tay, buồn ơi là buồn ... Những lúc đó thì còn sẵn sàng trả tiền để người ta cho bài để giết thời gian.Thì tính theo tỉ lệ thôi: 2 loại vải với 7 kích thước thì 50K; Thì 6 loại vải với 50 kích thước thì 20K là được rồi!
Miễn phí còn mần nữa là!
Thú vui tiêu khiển giết thời gian thôi bác, cháu thấy còn nhiều trò tiêu khiển tốn kém hơn nhiều. Do vậy cháu mới hỏi là không lẽ tương lai tuổi già của mình cũng phải đi theo cái lẽ đó sao?Đây có thể là thẻ cào phát hành nhân dip 50 năm, 100 năm gì đó. Hoặc thẻ cào phát hành lần đầu tiên xyz năm trước và không còn giá trị dùng. Những thẻ cào như thế chỉ để lưu niệm và đối với dân chơi thẻ cào (sưu tầm thẻ cào) thì nó vô giá. Đối với "dân thường" thì vô dụng. Hoặc có thời gian đăng rao vặt tìm dân chơi thẻ cào thì có thể bán với hệ số nhân khá lớn.
Bài đã được tự động gộp:
Nếu gặp ngày mưa gió không đi được đâu, ra vườn ngắm hoa không được, nhìn qua cửa sổ vắng tanh không có gì để tiêu khiển, mở tivi thì toàn tuyên truyền, đi ra đi vào bứt rứt chân tay, buồn ơi là buồn ... Những lúc đó thì còn sẵn sàng trả tiền để người ta cho bài để giết thời gian.![]()
Êêê, chưa đến tuổi về hưu thì lo xa làm chi.Thú vui tiêu khiển giết thời gian thôi bác, cháu thấy còn nhiều trò tiêu khiển tốn kém hơn nhiều. Do vậy cháu mới hỏi là không lẽ tương lai tuổi già của mình cũng phải đi theo cái lẽ đó sao?
Lúc đó chắc còn gì Excel, VBA mà lo, thú vui khi đó lại khácThú vui tiêu khiển giết thời gian thôi bác, cháu thấy còn nhiều trò tiêu khiển tốn kém hơn nhiều. Do vậy cháu mới hỏi là không lẽ tương lai tuổi già của mình cũng phải đi theo cái lẽ đó sao?
À, vấn đề là đến giai đoạn đó là vẫn cứ phải kiếm một thú vui mới sống được ư, cả đời theo đuổi sở thích rồi, mà lúc cuối đời vẫn phải vậy. Hay đơn giản là có nhất thiết phải tìm một thú vui để dựa dẫm vào nó mà thấy mình đang tồn tại không . Chứ excel, vba hay đập đá gặm cỏ vẫn là thú vui thôi. Thú vui của anh là gì vậy ta?Lúc đó chắc còn gì Excel, VBA mà lo, thú vui khi đó lại khác
Nửa thế kỷ nữa thì có ai ở đây ko già á bác. Biết trước để chiêm nghiệm để chuẩn bị thui bác. Tất nhiên không quá âu lo cho tương lai xa vời mà phải khổ cho hiện tại.Êêê, chưa đến tuổi về hưu thì lo xa làm chi.
Là các con số, số cứ nhảy lên, tăng lên là vui ........Thú vui của anh là gì vậy ta?
Cũng tùy số nào.Là các con số, số cứ nhảy lên, tăng lên là vui ........![]()
Hắn ta đánh đề. Chủ yếu bao số lớnCũng tùy số nào.Là các con số, số cứ nhảy lên, tăng lên là vui ........![]()
Số CÓ trong tài khoản mà tăng thì vui. Nhưng nếu số trong sổ nợ (của bà chủ lô đề) tăng thì vợ con có ngày ra đường. Làm sao vui được.![]()
Cả đời tôi có chơi "bạc" bao giờ đâu nên chả biết "huyện đề" là gì. Vì thế tôi ghi là "bà chủ lô đề".Hắn ta đánh đề. Chủ yếu bao số lớn
Hoặc:
Hắn ta là huyện đề. Bà con bu cược số nhỏ nhiều.
Ở miền Nam, người bao đề (chủ cái) được gọi là huyện đề.Cả đời tôi có chơi "bạc" bao giờ đâu nên chả biết "huyện đề" là gì. Vì thế tôi ghi là "bà chủ lô đề".
Ngay cả chơi bài ăn que diêm tôi cũng chả chơi bao giờ. Nhiều thằng chơi ăn vài nghìn, có đứa thường xuyên đi casino để ........... tiêu tiền. Tôi thì hồi ở ký túc xá chỉ tham gia một loại "đánh bạc", "quay sồ" duy nhất, kiểu: tụ tập nấu ăn rồi sau đó đặt nằm cái chai, rồi quay ra ai sẽ rửa bát.![]()