Định nghĩa về tình yêu! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

bebo021999

Thành viên gạo cội
Tham gia
26/1/11
Bài viết
6,042
Được thích
8,814
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
GPE
Yêu lần thứ tư: tình tứ

Yêu lần thứ bảy: thất tình

Yêu nhiều người một lúc: trữ tình

Yêu người nước ngoài: Ngoại tình. Yêu người VN: nội tình

Tiền để dành dẫn ghệ đi chơi: bạc tình

Hai người dùng chung người yêu: chung tình

Người yêu chết: tình tang

Tình yêu quá đẹp: tuyệt tình

Yêu thời đi học: tình trường

Yêu bị đánh ghen bầm mặt: tình thâm

Yêu bị đánh ghen đổ máu: tình tiết





 
Thế thì "tình tự" và "tự tình" là gì nhỉ?
(khong dám nghĩ tiếp)
 
Iu là 1 đường
sống với nhau là 1 nẻo
có vài nhóc kinh tế khó khăn ... con ốm đau la ói
Tình iu ròi cũng bay theo gió thui
mệt lắm ....
nếu có kíp sau ta lên chùa tu luyện code két ... khi viết 1 cái gì đó thỏa mãm haha hichic cũng có cái thú vui của nó
 
Alo Alo, mời thầy tổ trưởng Bộ Phận Sinh học và thể Dục xuống họp!!!
Hổng có dzụ "bộ phận" đâu "Chời"!
Chỉ là tổ "Sinh- ... dục" thôi. Dùng từ "bộ phận" thấy "gớm" à nghe.
Hỗ trợ nhau, 4 cô hướng dẫn 4 thầy ôn Sinh, 4 thầy hướng dẫn 4 cô ... tập thể dục. Vậy thôi!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
4 cô và 4 thầy là đúng tình thế.
Chỉ sợ 4 thầy thiếu 4 cô thì bắt buộc phải đồng tình.
 
Yêu lần thứ tư: tình tứ
Yêu lần thứ bảy: thất tình
Yêu nhiều người một lúc: trữ tình
Yêu người nước ngoài: Ngoại tình. Yêu người VN: nội tình
Tiền để dành dẫn ghệ đi chơi: bạc tình
Hai người dùng chung người yêu: chung tình
Người yêu chết: tình tang
Tình yêu quá đẹp: tuyệt tình
Yêu thời đi học: tình trường
Yêu bị đánh ghen bầm mặt: tình thâm
Yêu bị đánh ghen đổ máu: tình tiết
Trời!!! :eek::eek::eek: Vậy mà anh cũng nghĩ ra, bó toàn tập. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Nghe chuyên gia tình yêu phán nè.
Yêu là khi anh nghĩ & nhớ về 1 người nào đó mà chả cần lý do, là khi thấy họ online là tim anh lại loạn nhịp, là khi họ quan tâm 1 người khác thì anh tự nhủ rằng “I’m okay” nhưng thực chất là rất không vui... Sao thấy chuyên gia tâm lý chưa, khen cái coi. --=0--=0--=0
Mà nè, bộ tim anh đang "rung rinh" ai sao mà lập cả cái thớt nói chuyện tình yêu vậy??? Cái con nhỏ nào mà may mắn thế??? Ganh tị chết mất đi thôi. :mad::mad::mad:
 
Thấy khúc chân hay khuôn mặt có cảm tình: Tình khúc
Lẩm nhẩm hát bài mình iêu: Tình ca
Li hôn là: Tình tính tan(g)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho người yêu hay tin ...: Tình báo
Xem ảnh người yêu: Tình hình
Nhìn cái thằng thấy ghét: Tình địch
Mơ màng nhìn trời nhìn đất: Tình si.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khi tình yêu nảy nở thì tất cả những gì tốt đẹp người ta đều dành cho nhau, luôn tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, quý trọng tất cả những gì đang có kể cả quý trọng thân bằng, quyến thuộc.

Khi tình yêu tan vỡ thì tất cả những gì xấu xa nhất người ta đều dành cho nhau, lúc này có thể gây hại cho nhau kể cả thân bằng, quyến thuộc cũng có thể bị liên lụy (điển hình là vụ án Nguyễn Hải Dương giết 6 người ở tỉnh Bình Phước).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bị người iêu đánh đau:= Tình ái.
Mượn tiền của người thương:= Nợ tình;
 
Yêu huấn luyện viên tập thể hình thì hát bài : Tạ tình.
Người yêu trúng Vietlott : Lâu đài tình ái.
Người yêu gởi file excel cho làm ; Tình phai
Người yêu bị ghẻ nấm ngoài da : Tình lỡ
Người yêu ở chung cư thì hát bài : Tình cao thượng
Chiều nay đá bóng có nhiều người hát bài : Tình cầm
Sau đó rủ nhau hát bài : Tình chết theo đàn (st Hoài An)
Mua đồ tặng người yêu cổ vũ cho Việt nam: Tình cờ
Chở người yêu đi cổ vũ : Tình bão
Con gái được điểm 10 : Tình cha
 
Thấy khúc chân hay khuôn mặt có cảm tình: Tình khúc
Lẩm nhẩm hát bài mình iêu: Tình ca
Li hôn là: Tình tính tan(g)
Tình khúc: mê ăn bánh (xôi) khúc
Tình ca: tình của anh
Tình tính tan: mới ly thân, chưa ly hôn

Cho người yêu hay tin ...: Tình báo
Xem ảnh người yêu: Tình hình
Nhìn cái thằng thấy ghét: Tình địch
Mơ màng nhìn trời nhìn đất: Tình si.
Tình báo: ăn hại người yêu
Tình hình: toà xử tội tình
Tình địch: cần lánh xa ngừoi yêu khoảng 1/2 phút
Tình si: bề mặt bóng láng như i nốc

Nghe chuyên gia tình yêu phán nè.
Tình yêu: xem Liêu Trai Chi Dị
(chỉ cỡ hàng Bồ Tùng Linh mới có quyền xưng mình là chiên gia tình yêu)
 
Tình yêu: xem Liêu Trai Chi Dị
(chỉ cỡ hàng Bồ Tùng Linh mới có quyền xưng mình là chiên gia tình yêu)
Ha ha, tại con thấy VN đang chuẩn bị tranh chức vô địch bóng đá Châu Á nên lâu lâu "quăng lựu đạn" cho vui ấy mà, lỡ "văng miểng" trúng ai thì người đó tự mình ên chịu, con không có liên can gì hết. --=0--=0--=0
Con mà là chuyên gia tình yêu cái giống gì không biết nữa. Lâu rồi VN cấm "đốt pháo" nên mới lợi dụng cơ hội U23 lọt vào chung kết để "đốt pháo" cho vui cửa vui nhà ấy mà, lỡ không may trúng ai thì "thân ai nấy chịu". --=0--=0--=0
 
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu...
 
Cái này là quăng bom nhé, không phải lựu đạn đâu.
Đội tuyển quốc gia khác với U23 nhé Tú Anh.
Ha ha, anh cứ thích bắt chẹt người ta không hà! Biết người ta không có rành đá bóng mà cứ thích bắt bí. Mà anh có đồng ý với em là quăng lựu đạn hay quăng bom đều thu được 1 kết quả như nhau là "nổ văng miểng" hết không nà. Trong vấn đề này thì quá trình không quan trọng, chỉ có kết quả mới được ưu tiên thôi. Điểm khác biệt giữa quăng bom & quăng lựu đạn thì quăng bom có sức công phá, oanh tạc mãnh liệt hơn mà thôi, ha! --=0--=0--=0
 
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp cô em gái xinh xinh ấy
Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu...
Hình như có ai đó đang mắc bệnh "sương sư".
Có vẻ như chế này bị cô em gái xinh xinh nào đó ăn cắp mất trái tim rồi, ha ha. :D:D:D
Ủa, mà chỉ chịu yêu "cô em gái xinh xinh" à??? Chứ chê bà chị gái xấu xấu sao??? ===\.
Gu của chế khác gu của mình quá, vì có 1 lý do rất đặc biệt nên mình lại có ấn tượng với phi công trẻ hơn. --=0--=0--=0
Mà thôi gu thì khó nói, ngoài vùng tranh luận phủ sóng. :):):)
Để tôi định nghĩa chữ yêu cho
Có khó gì đâu những buổi chiều
Thấy chàng phi công trẻ phơi phới --=0--=0--=0
Rồi thương rồi nhớ thế là yêu...
 
Hình như có ai đó đang mắc bệnh "sương sư".
Có vẻ như chế này bị cô em gái xinh xinh nào đó ăn cắp mất trái tim rồi, ha ha. :D:D:D
Ủa, mà chỉ chịu yêu "cô em gái xinh xinh" à??? Chứ chê bà chị gái xấu xấu sao??? ===\.
Gu của chế khác gu của mình quá, vì có 1 lý do rất đặc biệt nên mình lại có ấn tượng với phi công trẻ hơn. --=0--=0--=0
Mà thôi gu thì khó nói, ngoài vùng tranh luận phủ sóng. :):):)
Để tôi định nghĩa chữ yêu cho
Có khó gì đâu những buổi chiều
Thấy chàng phi công trẻ phơi phới --=0--=0--=0
Rồi thương rồi nhớ thế là yêu...
Đúng òi , mỗi người mỗi " gu " khác nhau . và mình đang tương tư đó :))))
 
Đúng òi , mỗi người mỗi " gu " khác nhau . và mình đang tương tư đó :))))
Bệnh nào thì thuốc nấy. Chỉ cho cách "xỏ xình" với cô em gái xinh xinh ấy thôi. -=.,,-=.,,-=.,,
Mua 1 cái máy thu âm, lựa chỗ không có âm thanh tạp, đại loại là vắng vẻ, yên tĩnh, thu rõ ràng rành mạch 5 tiếng "Anh rất là yêu em" :heart::heart::heart:. Sau đó, tìm cơ hội gặp cô em gái xinh xinh ăn cắp tim của chế rồi lấy hết can đảm bật cái máy thu âm đã thu 5 chữ ấy lên cho cô gái xinh xinh ấy nghe, thế là xong! Cô em gái xinh xinh ấy thế nào cũng đứng hình cả ngày luôn cho coi. Vậy là có happy ending cho chế & cô em gái xinh xinh ấy rồi. Vui chưa! Khỏi cảm ơn tui, trả xiền công tui tư vấn cho chế là được rồi, trả đô thì càng vui, nếu có ý định trả xiền, thì nói cho tui biết, tui đưa tài khoản bank cho mà deposit tiền vô cho tui ăn Tết. Nếu trả tiền Việt thì tui đưa tài khoản VNĐ còn nếu trả đô xanh xanh thì tui đưa tài khoản đô. Thống nhất vậy nha!
Nếu chế muốn trả vàng 9999 thì lại càng hay, tui mê vụ đó lắm à nha. --=0--=0--=0
Vậy là sắp có tiền ăn Tết rồi, ha ha.--=0--=0--=0
p.s. nói trước, tui không chơi với tiền/đô/vàng... âm phủ. Đừng tìm cách gài tui. :D:D:D
 
Bệnh nào thì thuốc nấy. Chỉ cho cách "xỏ xình" với cô em gái xinh xinh ấy thôi. -=.,,-=.,,-=.,,
Mua 1 cái máy thu âm, lựa chỗ không có âm thanh tạp, đại loại là vắng vẻ, yên tĩnh, thu rõ ràng rành mạch 5 tiếng "Anh rất là yêu em" :heart::heart::heart:. Sau đó, tìm cơ hội gặp cô em gái xinh xinh ăn cắp tim của chế rồi lấy hết can đảm bật cái máy thu âm đã thu 5 chữ ấy lên cho cô gái xinh xinh ấy nghe, thế là xong! Cô em gái xinh xinh ấy thế nào cũng đứng hình cả ngày luôn cho coi.
Đứng hình là chắc. Tôi mà thấy cái máy thu âm tỏ tình với mình thì tôi cũng đơ người.
Chuyên gia tình yêu made in China :D
 
Hình như hễ nói đến "tình yêu" thì ngừoi ta tự động cho đó là tình "trai gái", hay tân thời hơn thì gồm cả "trai trai", hay "gái gái", nói chung là tình "lứa đôi".

Trên thực tế, theo thống kê (*) thì tình yêu lứa đôi chỉ chiếm khoảng 1/20-1/10 đời người. Hơn hai phần ba đời ngừoi của cặp đôi chung sống với nhau thì cái nghĩa nặng hơn cái tình nhiều.
Vả lại, cả đời ngừoi còn tình yêu cha mẹ, 2/3-3/4 đời ngừoi còn tình yêu con cái (con ngừoi sông khoảng 1/4-1/3 đời rồi mới sanh con)

(*) nhiều nguồn, chủ yếu là tính ra từ các thống kê dân số.
 
Đó chỉ mới là tình người, còn "tình iêu thương của con người" thì rọng hơn rất nhiều. . . .
Mình sẽ dẫn chứng, nếu bạn có í định fản bác!
 
Đó chỉ mới là tình người, còn "tình iêu thương của con người" thì rọng hơn rất nhiều. . . .
Mình sẽ dẫn chứng, nếu bạn có í định fản bác!

Không hề phản bác. Trái lại còn đồng ý cả hai tay. (Nếu giơ chân mà không té ngữa thì tôi cũng giơ lên luôn)
 
Đứng hình là chắc. Tôi mà thấy cái máy thu âm tỏ tình với mình thì tôi cũng đơ người.
Chuyên gia tình yêu made in China :D
Vậy là thành công rồi, anh chưa được tỏ tình mà còn đơ hơn cây cơ huống hồ chi cô em gái xinh xinh ấy, đơ toàn tập cả ngày luôn ấy chứ. Vậy là sắp có người lên xe bông. Hô hô. --=0--=0--=0
Hình như hễ nói đến "tình yêu" thì ngừoi ta tự động cho đó là tình "trai gái", hay tân thời hơn thì gồm cả "trai trai", hay "gái gái", nói chung là tình "lứa đôi".
Trên thực tế, theo thống kê (*) thì tình yêu lứa đôi chỉ chiếm khoảng 1/20-1/10 đời người. Hơn hai phần ba đời ngừoi của cặp đôi chung sống với nhau thì cái nghĩa nặng hơn cái tình nhiều.
Vả lại, cả đời ngừoi còn tình yêu cha mẹ, 2/3-3/4 đời ngừoi còn tình yêu con cái (con ngừoi sông khoảng 1/4-1/3 đời rồi mới sanh con)
(*) nhiều nguồn, chủ yếu là tính ra từ các thống kê dân số.
Đó chỉ mới là tình người, còn "tình iêu thương của con người" thì rọng hơn rất nhiều. . . .
Mình sẽ dẫn chứng, nếu bạn có í định fản bác!
Không hề phản bác. Trái lại còn đồng ý cả hai tay. (Nếu giơ chân mà không té ngữa thì tôi cũng giơ lên luôn)
:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2:
 
/(/hà thơ )(uân Ziệu đã từng:

/-)ố ai định nghĩa được chữ iêu;

Có gì đâu 1 buổi chiều

Đè đầu vô tường làm cái chụt

Cứ thế, hắn bảo đó là iêu
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom