Việt nam và U23 Asian Cup! Dự đoán kết quả dành cho các tín đồ GPE (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Từ nói tới làm là xa lắm!
Chỉ từ đường ruột đến bãi tha ma là gần thôi;
Thực tế 1 chút đi; Cũng đã qua ngày mới rồi còn gì!
Đâu có xa, thực tế là HLV Park Hang-Seo cùng U23 Việt Nam đã tạo ra điều kỳ diệu này cả Châu Á đều khâm phục, còn Đông Nam Á thì lác mắt với Việt Nam.
 
Làm gì mà háo hức thế. Nhiều khi càng mơ mộng thì sẽ càng thất vọng. Đã chắc gì sẽ là cái 50% mà bạn ước muốn? :D
Ha ha, bác ơi, con biết chứ, con đã lường trước việc ấy trong đầu con rồi. Cái vấn đề nằm ở đây là người hứa thả rông 50% không ai khác chính là thầy ndu, người cực kỳ thông minh cho nên con muốn biết cách thầy "chữa cháy" bằng cách nào thôi. Con muốn học hỏi "chính sách mưu lược" của thầy ndu ấy mà.
"Chữa cháy, chơi chữ" mà thiên hạ phải đồng tình, khâm phục... thế mới tài, thế mới hay chứ, thế mới là thầy ndu mà bác. Đang háo hức chờ nà! :D:D:D
Con là con ngu mấy cái vụ "mưu kế" vì não con cá vàng nên rất háo hức học hỏi. :):):)
Con thì con không tin cách thầy hứa trùng với cách suy nghĩ, tưởng tượng của mọi thành viên GPE. Chờ xem đúng hay không thì biết liền chứ gì. :D:D:D
Chúc bác khởi động ngày mới rất là hoàn hảo & thành công.
 
Anh ấy ở nước ngoài múi giờ khác ở việt nam
Hì hì, vậy sao ta ? Hình như có lúc nghe anh nói học chuyên toán(?) + giỏi tiếng Ba lan + lớn tuổi =
Chắc ngày trước anh ấy đi du học Liên Xô =>Ba Lan rồi định cư luôn ? (đoán lụi thui nha ,meo meo):p
 
Xin phép đổi tiêu đề cho phù hợp tình hình.
Xin cám ơn!
 
Guus Hiddink thật không hổ danh "Phù thủy". Phán như thần.

index.jpg
 
Ha ha, thấy ớn. Mặt của ông thần tài là ai vậy anh??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Vô nhầm topic nhé. Câu trả lời tại đây.

Hic. Đùa tí.
"Ộp pa" Hàn Quốc mà mọi cô gái VN đang mê mẩn nhất hiện nay: HLV Park Hang-Seo của đội tuyển U23 VN
 
Mấy ngừoi này bàn chán bỏ bố.
Bàn bóng đá gì mà đầy tinh thần dân tộc (*). Người tự ái dân tộc thì vô địch cái chắc, kẻ tự ti dân tộc thì nếu vô địch tôi sẽ...
Có ai theo dõi từ đầu cho biết phong độ hai đội vào chung kết ra sao hôn? Điển hình:
- chung kết ở đâu? thời tiết và tình trạng sân cỏ ra sao (tình trạng sân cỏ có lợi cho bên nào)?
- mỗi đội hiện giờ có bao nhiêu tuyển thủ quốc gia?
- bị thương và thẻ đỏ bao nhiêu rồi?
Trước mắt thì theo đầu óc chiên da phân tích của tôi (tôi chỉ xem kết quả, không có xem trận đấu nào cả), Việt nam dựa trên khả năng làm bàn cao hơn địch thủ trong khi ngược lại, Uzbek dựa trên khả năng giới hạn làm bàn của bên địch.

(*) tôi không nói là tinh thần tộc không tốt. Chỉ là dùng để ủng hộ, khích lệ, cổ võ thôi. Chứ bàn thì phải nói chuyện phong độ và địa lợi chứ.
 
Vô nhầm topic nhé. Câu trả lời tại đây.
Hic. Đùa tí.
"Ộp pa" Hàn Quốc mà mọi cô gái VN đang mê mẩn nhất hiện nay: HLV Park Hang-Seo của đội tuyển U23 VN
Ha ha, ủa sao bác Park thấy khác thế??? Em nhận không ra bác ấy luôn, thiệt đó.
Giờ anh quởn hông??? Làm thầy bói dự đoán luôn trận VN - Uzbekistan đi, em ủng hộ anh hết lòng hết dạ luôn. :p:p:p Anh nói Đông thì em chả dám chạy sang Tây, anh nói em đi thì em chả dám chạy, thiệt lòng đó. ;););) Bói đi, em ủng hộ tiền quẻ cho. :D:D:D
 
Ha ha, ủa sao bác Park thấy khác thế??? Em nhận không ra bác ấy luôn, thiệt đó. :D:D:D
Bác Park là trợ lý cho Ruuds Hiddink (HLV nhất nhì thế giới) cho đội tuyển HQ tại World Cup 2002.
Nổi tiếng là Sleeping One (Ngài ngủ gật) vì phong cách huấn luyện "ngủ gật" trên băng huấn luyện.
Tuy nhiên chưa chắc "ngủ" đâu nhé.
Tặng em bức ảnh chế.
P/S: Kiến thức bóng đá của em hiện đang ở mức "SUM" , chưa được đến mức "IF" trong Excel. Cố gắng lên nhé.-0-0-0-

index.jpg
 
P/S: Kiến thức bóng đá của em hiện đang ở mức "SUM" , chưa được đến mức "IF" trong Excel. Cố gắng lên nhé.-0-0-0-
Anh này, biết não của người ta cá vàng & dốt Excel rồi mà nói chuyện úp úp mở mở, mức "SUM" là sao??? Mức "IF" là sao??? Em chả hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Với lại em thấy mọi người bàn vui quá thì vô chơi cho vui thôi chứ có ý định biết gì về đá banh đâu, không phải gu của em (not my passion).
Chúc anh 1 buổi chiều rực rỡ, sôi động & hoành tráng.
 
Vô Facebook coi mấy con girl nó thoát y múa lửa ăn mừng chiến thắng mới phê ....:D
 
Hì hì, vậy sao ta ? Hình như có lúc nghe anh nói học chuyên toán(?)
Không bao giờ tôi nói là tôi học chuyên Toán.
Nhưng sự thực đúng là trong đời đi học, cả đại học, chưa bao giờ tôi có khó khăn về Toán. Sự thực cũng là Toán là tình yêu đầu tiên và cho mãi tới giờ.
 
Không bao giờ tôi nói là tôi học chuyên Toán.
Nhưng sự thực đúng là trong đời đi học, cả đại học, chưa bao giờ tôi có khó khăn về Toán. Sự thực cũng là Toán là tình yêu đầu tiên và cho mãi tới giờ.
Bác quá giỏi Toán, bạn bebanhbeo hiểu vậy cũng logic mà. Nếu là con thì con cũng nghĩ vậy thôi. ;)
Chúc bác luôn vui.
 
"FOX Sports Asia: U23 Việt Nam kỷ luật và đầy quyết đoán, U23 Uzbekistan thì quyến rũ đến đáng sợ"
Khả năng thắng hơi khó, nên mình quyết định "trung lập" theo dõi trận đấu để thưởng thức tinh hoa bóng đá trong trận chung kết này.
 
Coi chừng "thằng Trọng tài" TQ!
 
Không lo bác ạ. TQ bị Uzbekistan loại với tỉ số 3-0 tại vòng bảng, nên TQ sắp xếp trọng tài TQ trong trân này để dìm hàng Uzbekistan đó.
Không nên, ngàn lần không nên. Hai trận ta thắng đều nhờ trọng tài.....ép bên ta, trận này nếu được vậy.....ta lại thắng. Hihi
 
Tôi nhớ là nhiều đội bóng khi qua nước ta phải đem theo cả đội ngũ đầu bếp hùng hậu để đề phòng rủi ro dù cả cơm hồi giáo chúng ta cũng nấu được. Cả đội ta ăn cơm Tàu cả hơn nửa tháng nay chả thấy ông nào than bị tiêu chảy cả. Bác nào có tật lo lắng thì nên gửi gấp cho các em vài chục thùng mỳ tôm phòng thân ngộ nhỡ trước giờ vô chung kết mà các em U23 giành nhau cái toilet thì khổ. :D

Mà mấy bữa nay nghe nói bên đó bỗng dưng tuyết rơi nặng hạt, nhiệt độ về gần âm. Với dân Udơ bê kít tăng thì quá quen khí hậu đó còn với ta dân nhiệt đới thì cả cái máy lạnh cũng làm cho sụt sịt. Có bác nào nghi là TQ làm biến đổi khí hậu để chơi chúng ta không nhỉ?:)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay thấy tin ngoài sân đầy tuyết, U23 phải tập trong sân ... Cầu lông .
Híc! Các em mình thi đấu mà mũi đỏ lòm giống như "chảy máu cam", tội nghiệp thiệt.
 
Việt Nam thua thôi, tuổi gì mà thắng được nó (trừ ăn may). So các mặt chả cái gì ăn được đối thủ.
 
Nếu trọng tài TQ bắt chính trận chung kết mà xử ép U23 Việt Nam để dìm hàng như trọng tài Muhammad Taqi (người Singapore), thì trên trang Facebook chính thức của LĐBĐ Châu Á (AFC) sẽ bị dân mạng khắp Châu Á “sục sôi, thể hiện sự bất bình và phải đóng tài khoản cá nhân của mình rồi sẽ đơn độc thôi (hình minh họa).

_A_Taqi.JPG

Trọng tài Muhammad Taqi đang sám hối rồi đây.

A_SH.JPG


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Việt Nam thua thôi, tuổi gì mà thắng được nó...
Tuổi gì cũng thắng, tuổi Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo cũng thắng tuốt, U23 không còn là cầu thủ mà được chuyển ngạch sang "chiến binh" rồi.
Mà chiến binh thì "kẻ thù nào cũng đánh thắng", lo gì.
 
ĐỐ VUI:

18h ngày 27/01/2018, ông bố triệu tập cuộc họp gia đình, gọi tất cả các con trai, con gái, dâu, rể đến và tuyên bố:
-Ta sẽ đặt tên là Tiến Dũng cho đứa cháu đầu tiên sinh trong năm 2018 và để lại toàn bộ gia tài cho nó.
Vừa dứt lời, tất cả đều đổ xô ra cửa.

CÂU HỎI: Bạn hãy giải thích hành động này của mọi người.
GIẢI THƯỞNG: Tấm ảnh "thả rong" của sự phụ ndu sau trận thắng Qatar.
 
ĐỐ VUI:

18h ngày 27/01/2018, ông bố triệu tập cuộc họp gia đình, gọi tất cả các con trai, con gái, dâu, rể đến và tuyên bố:
-Ta sẽ đặt tên là Tiến Dũng cho đứa cháu đầu tiên sinh trong năm 2018 và để lại toàn bộ gia tài cho nó.
Vừa dứt lời, tất cả đều đổ xô ra cửa.

CÂU HỎI: Bạn hãy giải thích hành động này của mọi người.
GIẢI THƯỞNG: Tấm ảnh "thả rong" của sự phụ ndu sau trân thắng Qatar.
Câu trả lời thì đơn giản thôi, chỉ sợ phần thưởng thôi.
Anh nhá hàng bán nuy của sư phụ trước đi
 
Thì chạy dìa, làm ... cách nào đó kiếm nhanh 1 đứa, trai thì Nguyễn Văn Tiến Dũng, gái thì Nguyễn Thị Tiến Dũng, ổng đâu có bắt phải là con trai.
Mới tháng 1/2018, kịp chán, ăn thua là có "bị sau" đứa khác hay không thôi.
 
ĐỐ VUI:

18h ngày 27/01/2018, ông bố triệu tập cuộc họp gia đình, gọi tất cả các con trai, con gái, dâu, rể đến và tuyên bố:
-Ta sẽ đặt tên là Tiến Dũng cho đứa cháu đầu tiên sinh trong năm 2018 và để lại toàn bộ gia tài cho nó.
Vừa dứt lời, tất cả đều đổ xô ra cửa.
...................... sau trận thắng Qatar.
Vừa dứt lời, tất cả đều đổ xô ra cửa tìm chỗ kín đáo để thực hiện cho nhanh theo lời tuyên của bố.
 
Đổ xô ra cửa: Người nào đó tuyên bố xong, cả hội trường ói đầy xô, bắt buộc phải đổ ra cửa.

Chú: thắc mắc tí, tấm hình ở bài #138 có cái gì hơi vương vướng, Muhammad là tên Hồi, tại sao lại lạy Phật nhỉ?
 
Bất kể kết quả ngày mai ra sao, chỉ cần cầu thủ chúng ta:
- Tự tin trước đối thủ
- Làm hết khả năng của mình
Vậy đủ, thắng thua chẳng phải chuyện quan trọng gì tại thời điểm này (có quan trọng chăng chỉ với dân cá độ)
 
"FOX Sports Asia: U23 Việt Nam kỷ luật và đầy quyết đoán, U23 Uzbekistan thì quyến rũ đến đáng sợ"
Khả năng thắng hơi khó, nên mình quyết định "trung lập" theo dõi trận đấu để thưởng thức tinh hoa bóng đá trong trận chung kết này.
Anh chọn trung lập à??? Thế thì em cũng chọn trung lập luôn, anh đi đâu thì em theo đó. :):):)
Em không dám nói gở lỡ xui xẻo thành sự thật thì toi nhưng thiệt lòng nghe anh nói mà thấy cũng khó có hy vọng quá. :(:(:( Thôi thì hy vọng đội VN chiến đấu hết mình là được, chỉ cần đá thật máu lửa, hết mình thì các cầu thủ VN đã là anh hùng trong lòng trái tim của triệu triệu người dân VN rồi cho dù có vô địch hay không. :):):)

Không lo bác ạ. TQ bị Uzbekistan loại với tỉ số 3-0 tại vòng bảng, nên TQ sắp xếp trọng tài TQ trong trân này để dìm hàng Uzbekistan đó.
Cái này thì khó nói à nha. TQ thua Uzbek chỉ là mối thù ngắn hạn, tương lai còn dài lo gì không có ngày rửa nhục. Còn VN mà thắng Uzbek là mối nguy dài hạn, sẽ làm đảo lộn chính sách thâu tóm VN của thằng Tàu, anh nghĩ xem cướp nước của con kiến dễ hay cướp nước của con voi dễ. VN mà thắng Uzbek thì có rất nhiều nguyên nhân để VN phát triển thịnh vượng, vươn lên thành rồng nhờ hiệu ứng Domino mà anh. Nghĩ kỹ đi anh, thằng khựa nó khôn lắm, nó sẽ biết trung hòa (balance) giữa mối thù ngắn hạn & mối lo dài hạn để có chính sách có lợi nhất cho nó vừa có thể rửa nhục với Uzbek vừa có thể chiếm trọn VN trong tương lai. Tàu mà, độc ác nhất trên thế giới là nó, nham hiểm nhất trên thế giới cũng là nó, tham lam nhất trên thế giới cũng là nó, dã tâm nhất trên thế giới cũng là nó... vậy thôi!:mad::mad::mad:
Mà cho em hỏi ngu xíu, không lẽ trọng tài thiên vị thì không bị phạt gì sao??? Nếu vậy thì bóng đá thế giới loạn hết rồi??? Nếu thế thì cứ việc đút lót trọng tài để nó theo phe mình cho nó khỏe, trên đời này có thằng trọng tài nào chê tiền đâu??? Em nghĩ là phải có nguyên tắc nhất định nào đó cho trọng tài chứ, phải vậy không??? Bóng đá Châu Á chứ có phải là rừng đâu mà muốn thổi sao thì thổi??? Nếu trọng tài xử ép mình thì sau đó mình có kiện lên tổ chức liên quan được không??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Việt Nam thua thôi, tuổi gì mà thắng được nó (trừ ăn may). So các mặt chả cái gì ăn được đối thủ.
Sao kỳ vậy, sao lần nào bạn cũng dìm hàng (defame) VN là sao vậy??? Trung lập không được sao??? Không tiếp được miếng lửa nào cho đội VN thì bạn vẫn có thể chọn là người ngoài cuộc, trung lập mà thay vì "trù dập". :(:(:(
Mình rất hy vọng là bạn đoán sai để bạn có cái nhìn khác về U23 VN mà thay đổi thái độ về nền bóng đá nước nhà.
Chúc bạn luôn vui
 
Chắc là vội chạy đi tìm đứa cháu chưa được thừa nhận đây (giấu lâu nay, giờ ngon rồi...)
Trời!!! :eek::eek::eek: Thầy nghĩ sao mà thầy cũng tham gia trả lời vậy??? Lỡ thầy trả lời đúng thì sao??? Hổng lẽ thầy cũng háo hức mong anh bebo021999 post hình thầy thả rông lên cho bà con GPE chiêm ngưỡng để mà thèm chơi à??? _)()(-_)()(-_)()(-
Ah... xuyên tạc nha! Tôi nói NUY hồi nào? Thả rong là một phạm trù khác hoàn toàn. Nó cao hơn nuy 1 bậc nhé!
Để rồi xem!
Em đoán trúng phóc mà, câu nói của người cực kỳ thông minh như thầy ndu là phải suy nghĩ cho thiệt kỹ vì điều mà họ nói sẽ khác với điều mà mọi người nghĩ. Hay là thầy ndu "huỵch toẹt" ra cho mọi người biết là ý thầy là như thế nào đi để bà con khỏi đoán già đoán non nữa, nhe thầy??? Chơi chữ... mà mọi người phải đồng tình, thán phục thì mới là thầy ndu chứ. --=0--=0--=0
 
Em không dám nói gở lỡ xui xẻo thành sự thật thì toi nhưng thiệt lòng nghe anh nói mà thấy cũng khó có hy vọng quá. :(
Không! Hy vọng vẫn có chứ!
Chuyện bất ngờ ai biết trước được (nếu không thì dân cá độ làm giàu cả rồi)
Vấn đề ở đây là: VN vào đến đây đã ngoài sức tưởng tượng rồi, nên thắng nữa thì tốt mà thua cũng... có sao đâu
 
Không! Hy vọng vẫn có chứ!
Chuyện bất ngờ ai biết trước được (nếu không thì dân cá độ làm giàu cả rồi)
Vấn đề ở đây là: VN vào đến đây đã ngoài sức tưởng tượng rồi, nên thắng nữa thì tốt mà thua cũng... có sao đâu
Em hoàn toàn đồng ý với thầy, đời có ai nói được chữ ngờ. Give me five!!! ><></><></><></
Kỳ tích đã được làm nên cho nên có thêm kỳ tích nữa hay không có thêm kỳ tích nữa thì cũng đã là... kỳ tích.
 
Dự là không thắng 2 hiệp chính cho VN --> thế là thắng hay sao thì vẫn vui
 
Nhiều bác giàu trí đa nghi thì cứ tưởng tượng đá trên đất Trung Quốc "lành ít, dữ nhiều" chứ 200 năm trước tên nước "Việt Nam" khai sinh ngay trong Tử Cấm Thành bởi vua nhà Thanh đó chứ. Nếu không có sự kiện lịch sử đó thì không biết bây giờ cổ động viên chúng ta hô vang "cái gì vô địch???" :D.

Biết đâu một kỳ tích đặc biệt trong lịch sử thể thao nước nhà lại được khai sinh ngay giữa Thường Châu lạnh giá Trung Quốc thì sao nào. Nhưng lần này sẽ là do tự chúng ta lập nên chứ không cần anh chung cuốc nào cả nữa. :D
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ĐỐ VUI:
GIẢI THƯỞNG: Tấm ảnh "thả rong" của sự phụ ndu sau trận thắng Qatar.
Anh nha, có hình thầy ndu thả rong sau trận thắng Qatar mà "diếm" để xem 1 mình. Vậy là không tốt nha anh, có hàng tốt là phải post lên chia sẻ với bà con chứ. Còn bày đặt ra "yêu sách này nọ" mới chịu post tấm ảnh thả rong đó lên. Anh coi chừng bị cả nhà GPE tẩy chay vì cái tội "diếm" hàng tốt đó. --=0--=0--=0
Mà sao thầy ndu unfair thế, có hàng tốt thế mà chỉ share cho mỗi mình anh thôi vậy???:mad::mad::mad:
 
Ý ĐỒ GÌ ĐÂY?

Trọng tài hâm bắt trận chung kết Việt Nam vs Uzbekistan!
"Ma Ning sinh năm 1979 người tỉnh Liêu Ninh. là trọng tài bóng đá Trung Quốc và hiện tại là trọng tài Quốc Tế, Ma Ning nổi tiếng Trung Quốc vì bị cho là có tính "hâm"! Phong cách của Ma Ning là luôn thích thể hiện mình bằng cách phạt người khác!"
Hiện tại trọng tài này bị 60-70% người hâm mộ bóng đá Trung Quốc ghét đến mức không muốn nhìn mặt"!!!

Thế là chúng ta đã quá rõ ý đồ của AFC và nước chủ nhà Trung Quốc!
Trung Quốc là quốc gia đang có nhiều ý đồ chính trị tại Trung Đông! Họ sẽ tặng cho đội Uzbekistan những "ưu đãi" đặc biệt!
Trong lịch sử ngoại giao trên thế giới, chưa bao giờ Trung Quốc muốn người Việt Nam đứng trước họ.
Ví dụ khi bàu chức chủ tịch của Unesco thế giới, họ đã tìm mọi cách o ép một nhà ngoại giao của Việt Nam để bàu cho một người ở Châu Phi làm chủ tịch! Cho dù Việt Nam có đầy đủ những yếu tố cần luôn luôn tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng của Việt Nam trên trường Quốc Tế. Và lần này rõ ràng họ lại có sức ép để trọng tài của họ bắt chính trận chung kết vô cùng quan trọng này! Chẳng lẽ AFC không còn cách nào để lựa chọn?!
Tôi biết rằng đội U23 của chúng ta vô cùng khó khăn trong trận chung kết, nhưng không thể nghĩ ra lý do, hoá ra đây là lý do mà tôi lo mấy ngày hôm nay!
Kịch bản:
Họ sẽ để các cầu thủ Uzbekistan phạm luật thoải mái và sẽ chỉ phạt khi nào quá trơ trẽn không thể bao che!
Ngược lại họ sẽ o ép đội U23 Việt Nam và chỉ một cơ hội nhỏ là họ sẽ thổi còi! Trước tình thế này anh lại nhắn các em cầu thủ U23 rằng: Các em hãy chiến đấu máu lửa hết mình, nhưng hết sức khôn khéo đừng để phạm lỗi trong khu 11m! Đó sẽ là cái bẫy để trọng tài này tặng quà cho Uzbekistan!
Nguồn internet
 
15170242777171892077945.jpg 15170243083181781963307.jpg 15170243264021059358937.jpg 1517024351554-756201431.jpg 15170242777171892077945.jpg 1517024351554-756201431.jpg 15170243264021059358937.jpg 10h40, cafe góc Coop mart Phan Văn Trị. Không khí đang nóng lên từng giờ.
 
Uzbekistan thua Qatar
Qatar chỉ thua mỗi VN

Xác định cmnr.
No table anymore.
 
Trong trận gặp Iraq và Qatar, U23 Việt Nam đều bị trọng tài chính người Úc và người Singapore thổi ép 2 quả phạt đền không rõ ràng, dù bị dẫn trước nhưng với ý chí và lòng kiên cường chúng ta đều vượt qua mọi khó khăn.

Người tính không bằng trời tính đâu. Vì vậy, chúng ta cứ yên tâm mà chờ đợi kết quả trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vào lúc 15H ngày hôm nay (27/1/2018).

Kết quả: Sau 90 phút U23 Việt Nam thắng U23 Uzbekistan với tỉ số 1 - 0.

Chúng ta cùng nhau chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.

A_ChienThang1.JPG A_ChienThang.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái này thắng hay thua gì cũng đều có sao hết, như Ánh Viên vậy đóa!
Ủa, có sao là sao gì thế bạn bebanhbeo, mình nghĩ mãi vẫn chẳng ra??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Trước mắt thì mình thấy là bà con GPE sẽ chịu thiệt thòi vì không được chiêm ngưỡng trọn bộ ảnh thầy ndu thả rông 100% thôi, --=0--=0--=0 còn lại thì nghĩ chả ra. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Ý ĐỒ GÌ ĐÂY?
Trong lịch sử ngoại giao trên thế giới, chưa bao giờ Trung Quốc muốn người Việt Nam đứng trước họ.
Ví dụ khi bàu chức chủ tịch của Unesco thế giới, họ đã tìm mọi cách o ép một nhà ngoại giao của Việt Nam để bàu cho một người ở Châu Phi làm chủ tịch! Cho dù Việt Nam có đầy đủ những yếu tố cần luôn luôn tìm cách hạn chế sự ảnh hưởng của Việt Nam trên trường Quốc Tế. Và lần này rõ ràng họ lại có sức ép để trọng tài của họ bắt chính trận chung kết vô cùng quan trọng này! Chẳng lẽ AFC không còn cách nào để lựa chọn?!
Thằng khựa mà, anh dùng chữ ý đồ là hơi lịch sự với tụi khựa, nó trơ trẽn lồ lộ cái ý muốn thôn tính toàn bộ VN ra cả bên ngoài ấy chứ còn là ý đồ đâu. Nó muốn biến VN thành 1 tỉnh của TQ giống Tây Tạng đó. Chừng chục năm nữa nếu anh & em mà mang quốc tịch TQ thì cũng chả có gì là lạ. Sau này, bản đồ thế giới sẽ không còn quốc gia nào hình chữ S mang tên VN nữa mà thay vào đó là 1 tỉnh Trung Quốc hình chữ S, vui ha! :mad::mad::mad:
Người Việt bên Úc luôn nằm lòng câu này "Thà làm mọi cho Mỹ còn hơn làm bạn với Tàu"

Thù tụi khựa!!! :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Cái này mới nóng nè bác! Giá cả dưới bác thế nàoView attachment 190863
Ủa, cái vụ nhảy cầu là để làm gì vậy??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Trong trận gặp Iraq và Qatar, U23 Việt Nam đều bị trọng tài chính người Úc... thổi ép... quả phạt đền không rõ ràng
Thiệt lòng mà nói con không rõ trọng tài người Úc có xử ép VN hay không nên không thể bình luận gì nhưng Úc đá thua VN là điều dễ hiểu & đương nhiên thôi. Một bên thì bóng đá được đầu tư chuyên nghiệp, tốn biết bao nhiêu tiền vào bóng đá, bóng đá là môn thể thao được yêu thích nhất ở VN còn 1 bên thì không được đầu tư chuyên nghiệp, chỉ "cưỡi ngựa xem hoa", thắng thì tốt không thắng cũng chả sao, bóng đá không phải là môn thể thao được yêu thích nhất tại xứ sở Chuột Túi, chỉ có môn Rugby là môn thể thao vua thôi... Vì vậy VN thắng Úc là chuyện rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên, thua mới là nhục.
Chúng ta cùng nhau chúc mừng chiến thắng của U23 Việt Nam.
Con theo phe trung lập của anh bebo021999 nên chưa dám nói gì cả. :):):)
Chúc bác chiều nay tận hưởng hết mình tinh hoa của nền bóng đá Châu Á.
 
Em đang tưởng tượng tỉ số Việt Nam - Uzbekistan là 3-0 đấy chứ (giống Pháp đụng với Brazil ngày nào)
U23 Việt Nam mình thấp bé, nhỏ con, thể lực cũng không bằng Uzbekistan vì vậy chỉ cần thắng 1-0 là tuyệt vời rồi.
 
U23 Việt Nam mình thấp bé, nhỏ con, thể lực cũng không bằng Uzbekistan vì vậy chỉ cần thắng 1-0 là tuyệt vời rồi.
Không! 3-0 em thấy mới toẹt vời
Trong bóng đá không phải cứ "bự" là ngon đâu. Maradona, Roberto Carlos hay nói chung những cầu thủ vĩ đại nhất thế giời toàn là những người lùn, vậy mà họ cứ... vĩ đại
 
Tin mừng: TT MaNing đã bị thay bằng 1 TT khác từ Mianma nhé
 
Tin mừng: TT MaNing đã bị thay bằng 1 TT khác từ Mianma nhé
Tin chính xác không vậy anh??? Tự dưng ở đâu không không nhảy bổ ra cái tin vui này là sao vậy trời??? Nhưng mà cũng phải thận trọng vì thằng Mianma cũng GATO mình lắm lắm :mad::mad::mad: vì nó không được tranh chức vô địch còn VN thì lại có thể vô địch. Vậy nên thận trọng, thận trọng & thận trọng là lời nhắn tới cầu thủ VN.
Chúc anh chiều nay tận hưởng trọn vẹn tinh hoa của bóng đá Châu Á. ;););)
 
Bạn nào đang trên máy tính vào trang của AFC giúp. Mới nghe ô Hiển nói trên VTV6.
 
Thầy ơi, theo thầy thì trọng tài người Oman có GATO VN mình không thầy??? Hay nó GATO Uzbek???
Ôi! Chả quan trọng gì, hình như các bạn đa nghi quá!
Nếu TQ muốn cố tình "hạ bệ" VN mà bây giờ mới ra tay liệu có muộn quá không?
Cho dù là chuyện có thật, chúng ta cứ xem như đá và chấp luôn trọng tài đi, giống như mấy trận trước đã làm
Xăng tăng, điện tăng, nước tăng... hay U dơ bê kít tăng gì thì cũng... giết hết!
Quyết định vậy đi!
 
Ôi! Chả quan trọng gì, hình như các bạn đa nghi quá!
Nếu TQ muốn cố tình "hạ bệ" VN mà bây giờ mới ra tay liệu có muộn quá không?
Cho dù là chuyện có thật, chúng ta cứ xem như đá và chấp luôn trọng tài đi, giống như mấy trận trước đã làm
Xăng tăng, điện tăng, nước tăng... hay U dơ bê kít tăng gì thì cũng... giết hết!
Quyết định vậy đi!
Ha ha. Give me five!!!
><></><></><></
 
Uzbekistan mặc áo trắng giống màu sân. Làm sao thấy nhau mà chuyền?
 
Máy quay từ trên khán đài xuống sân, nên ta không thấy câu thủ họ rõ ràng;
Nhưng trên sân thì không như vậy, nhất là cụ li gần (trong tầm nhìn xa)
 
Vào rồi
 
Fút 42: Hòa rồi!
 
Tỉ số 1-1
Tuyết đầy sân, làm trận đấu hết hay
 
Vẫn cái chân trái "ngoài hành tinh".
 
Nếu cho Quang Hải chọn giữa đá phạt trực tiếp hay penalty, có lẽ anh ấy sẽ chọn đá phạt trực tiếp. Quá đẹp.
 
Em vào Facebook xem thoải mái luôn các bác ơi.
 
TQ ưu tiên cho Uzbe khi dọn sân bên trái trước. Làm ăn chán quá. Có mấy cái cào khi nào mới xong.
 
Trời đất ơi! Dọn tuyết bằng tay? Cả nước hổng có cái máy cào tuyết nào à?
 
Xe xích vào hư sân hết. Nó phải dọn cùng lúc 2 bên chứ. Lát dọn xong bên phải thì bên trái lại đầy tuyết làm sao VN tấn công?
 
Kết thúc hiệp 1 , Quang Hải gỡ hòa 1-1 tuyệt vời quá, cứ đà này thẳng tiến thì chẳng mấy chốc nữa Việt Nam sẽ vô địch.

Tuyết phủ dầy khắp sân, Ban tổ chức dọn từ lúc nghĩ giữa 2 hiệp đến giờ vẫn chưa xong, chắc 5 giờ mới bắt đầu hiệp 2.

Hiệp 2, U23 Uzbekistan đã thay trang phục từ trắng sang xanh da trời.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có GPEr nào giống mình không? Mình đang chui vô tủ lạnh xem đá banh để chia sẻ với U23.
 
Thay áo khác? Có điềm rồi ku Tăng à?
 
Trời! Lại hiệp phụ. Việt Nam có duyên ghê
 
Trọng tài trận này rất hay, trên cả tuyệt vời!
 
Kết thúc hiệp phụ thứ nhất vẫn hòa 1-1 tuyệt vời quá, đang đá phụ thứ hai, cố lên U23 Việt Nam..

U23 Việt Nam vô địch, U23 Việt Nam vô địch.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom