Những điều lý thú về ý nghĩa của Triết học (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

huonglien1901

GPE là ngôi nhà thứ 2 của tôi!!!
Tham gia
17/4/16
Bài viết
2,701
Được thích
2,434
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Nhân viên kỹ thuật in ấn
Chao mọi người!

Em có câu hỏi nhờ mọi người giải đáp thắc mắc.
Trước đây em có học môn Triết học, khi học thì Thầy có nói một câu
" Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông"
Vậy câu đó có ý nghĩa như thế nào?
Câu nói đó có thể áp dụng vào thực tiễn như thế nào?
Vậy tắm hai lần đây có thể tắm 01 lần được không? Có thể tắm hai lần nhưng lần thứ 3 thì sao?
 
Chao mọi người!

Em có câu hỏi nhờ mọi người giải đáp thắc mắc.
Trước đây em có học môn Triết học, khi học thì Thầy có nói một câu
" Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông"
Vậy câu đó có ý nghĩa như thế nào?
Lần thứ 2 nước đã chảy đã dịch chuyển vị trí, đã thay đổi tính chất đặc điểm nước cho dù là rất rất nhỏ nên không thể giống lần trước. Nước trên dòng sông luôn luôn động. Anh thì giải thích như vậy đó cô. :)
 
Tra Google thì nó như thế này:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

Ứng dụng thực tế thì tôi nghĩ nó như thế này: cùng 1 bài hỏi trên GPE - người mới post bị "chém" tơi tả vì Tiêu đề, chính tả, dấu câu, ngữ pháp ... nhưng sau 1 thời gian nhất định họ nhận ra mình là thiểu số trong đại thể nên tự biến đổi chỉnh chu hơn trong cách hành văn, cách post bài nên chính họ cũng tự biến đổi là 1 phần của đại thể đó.

Hay trước kia Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thì miêu tả đám tang của cụ cố Hồng có kèn Tây, kèn Ta, trống Tây, trống Ta hỗn hợp như 1 thứ nhố nhăng, dị hợm nhưng giờ đây là "MỐT", đám nào có Tây Ta kết hợp thì "có vẻ" được gọi là "hoành tráng" :)

Không gian, thời gian, sự vật, hiện tượng biến đổi không ngừng và chẳng có lúc nào chúng tự lặp lại chính nó cả.
 
(/ậy suy rọng ra hết cỡ, thì người chỉ có 1 đời; Sau đời người sẽ đầu thai thành con vật nào đó, chắc vậy.
 
Tra Google thì nó như thế này:

https://vi.wikipedia.org/wiki/Heraclitus

Ứng dụng thực tế thì tôi nghĩ nó như thế này: cùng 1 bài hỏi trên GPE - người mới post bị "chém" tơi tả vì Tiêu đề, chính tả, dấu câu, ngữ pháp ... nhưng sau 1 thời gian nhất định họ nhận ra mình là thiểu số trong đại thể nên tự biến đổi chỉnh chu hơn trong cách hành văn, cách post bài nên chính họ cũng tự biến đổi là 1 phần của đại thể đó.

Hay trước kia Số đỏ của Vũ Trọng Phụng thì miêu tả đám tang của cụ cố Hồng có kèn Tây, kèn Ta, trống Tây, trống Ta hỗn hợp như 1 thứ nhố nhăng, dị hợm nhưng giờ đây là "MỐT", đám nào có Tây Ta kết hợp thì "có vẻ" được gọi là "hoành tráng" :)

Không gian, thời gian, sự vật, hiện tượng biến đổi không ngừng và chẳng có lúc nào chúng tự lặp lại chính nó cả.
Câu nói Anh quá đúng, sự vật luôn chuyển động không ngừng, Thì lòng người cũng thay đổi theo.

Theo em nghĩ cuộc sống này có sự chuyển biến không ngừng, vận động không tự động mà tự nhiên. Giống như giọt nước trên bề mặt không chuyển động thì dưới sâu sẽ chuyển động.

Nhờ mọi người thảo luận tiếp, Em nghĩ phạm trù này rộng lớn.
 
Câu nói Anh quá đúng, sự vật luôn chuyển động không ngừng, Thì lòng người cũng thay đổi theo.

Theo em nghĩ cuộc sống này có sự chuyển biến không ngừng, vận động không tự động mà tự nhiên. Giống như giọt nước trên bề mặt không chuyển động thì dưới sâu sẽ chuyển động.

Nhờ mọi người thảo luận tiếp, Em nghĩ phạm trù này rộng lớn.
To lớn quá thì để cho các bậc vĩ nhân họ xét. Trên GPE tôi thì mò mẫm với đống Code, hàm, công thức biết đâu ngộ ra được cái hay mới, chừng nào MS office nó biến đổi không còn là công cụ ưu việt nữa thì tính tiếp :)
P/s: cái màu xanh nó mâu thuẫn với cái màu đỏ.
 
Câu nói Anh quá đúng, sự vật luôn chuyển động không ngừng, Thì lòng người cũng thay đổi theo.

Theo em nghĩ cuộc sống này có sự chuyển biến không ngừng, vận động không tự động mà tự nhiên. Giống như giọt nước trên bề mặt không chuyển động thì dưới sâu sẽ chuyển động.

Nhờ mọi người thảo luận tiếp, Em nghĩ phạm trù này rộng lớn.
Câu chuyện con gà và quả trứng.Chuyện dài tập "nghìn lẻ một đêm"
 
Gần đây người ta hay nói đến các cuộc cách mạng (CM) & CM 4.0
Những cuộc CM này fải có số đông người để thực hiện (làm nên chúng)
Số đông này người ta hay gôm vô thành nhóm người, có thể là tầng lớp hay giai cấp gì đó (cho có vẻ triết học)

Vậy trong 4.0 nay tầng lớp hay giai cấp nào thực hiện là chủ iếu vậy các bạn?
 
Vậy trong 4.0 nay tầng lớp hay giai cấp nào thực hiện là chủ iếu vậy các bạn?

Lại con số 4 :(:(:(
Tôi sợ con số này lắm. Hiện nay tôi đã qua bậc 2 và đang ở cuối bậc 3. Nói thẳng là đang chờ số 4.

Đã có đáp án do các nhà khoa học nước Anh công bố. Bạn tìm xem...

Tuỳ theo ngừoi ta dừng lại ở định nghĩa thế nào là con gà. Quả trứng thì dễ định nghĩa, nhưng con gà là chuyện khác. Trước hết các nhà khoa học phải đồng ý với nhau ở mức độ tiến hoá nào thì giống vật đó được coi là con gà (có lông, có cánh, có cái gì đó...).

Tương tự cho câu hỏi ở đầu bài, tắm thì dễ định nghĩa rồi nhưng "một dòng sông" thì định nghĩa của nó là chỗ cãi nhau. Có thế mới là triết, mới là sự "trôi chảy (thay đổi)" của dòng sông. Hôm nay được hiểu như thế này nhưng ngày mai chưa chắc vẫn sẽ đúng.
 
Ứng dụng thực tế thì tôi nghĩ nó như thế này: cùng 1 bài hỏi trên GPE - người mới post bị "chém" tơi tả vì Tiêu đề, chính tả, dấu câu, ngữ pháp ... nhưng sau 1 thời gian nhất định họ nhận ra mình là thiểu số trong đại thể nên tự biến đổi chỉnh chu hơn trong cách hành văn, cách post bài nên chính họ cũng tự biến đổi là 1 phần của đại thể đó.

Rất tiếc là con ngừoi chỉ "hướng thiện" khi nhận ra cái lợi của hướng thiện. Có những ngừoi khong quan tâm đến vấn đề thiểu số bởi vì mục đích của họ vào đây không phải để hoà nhập cộng đồng mà là để ... nỏi thẳng là lấy về giải đáp.
Vì vậy, nếu họ vẫn còn lấy được giai đáp thì chả có lý do gì buộc họ phải thay đổi cả.
(Rất có thể họ từ từ thay đổi, nhưng có lẽ lúc đó những ngừoi như tôi đã qua con số 4 rồi)

(/ậy suy rọng ra hết cỡ, thì người chỉ có 1 đời; Sau đời người sẽ đầu thai thành con vật nào đó, chắc vậy.

Cái vụ đầu thai còn tuỳ thuộc vào tôn giáo nữa bạn.
 
Có ba ắc có 4 mà; Ai mà cưỡng lại được' Sợ mà ích gì, hỡi bạn!
Còn tồn tại thì còn vui & cứ vui đi.

Còn có 4 ắc có 5 thì . . . chắc vậy (nhiều người khuyên nên tin là vậy!)
/(hi xưa mình được truyền đạt rằng XH fát triển theo hình trôn ốc; (Không biết câu này giờ có còn trong sách giáo khoa nào đó không? )
Cơ nhưng mà chưa có thực tiển câu này, nên mình chưa tin lắm!
 
Rất tiếc là con ngừoi chỉ "hướng thiện" khi nhận ra cái lợi của hướng thiện. Có những ngừoi khong quan tâm đến vấn đề thiểu số bởi vì mục đích của họ vào đây không phải để hoà nhập cộng đồng mà là để ... nỏi thẳng là lấy về giải đáp.
Vì vậy, nếu họ vẫn còn lấy được giai đáp thì chả có lý do gì buộc họ phải thay đổi cả.
(Rất có thể họ từ từ thay đổi, nhưng có lẽ lúc đó những ngừoi như tôi đã qua con số 4 rồi)
Bài viết trong mục "Thư giãn" mà bác. Đa sắc màu là điều tất yếu, nó làm cho cuộc sống nhiều thi vị hơn, có phản biện cũng hay nó làm thế giới quan thêm sinh động. :)
 
Bài viết trong mục "Thư giãn" mà bác. Đa sắc màu là điều tất yếu, nó làm cho cuộc sống nhiều thi vị hơn, có phản biện cũng hay nó làm thế giới quan thêm sinh động. :)

Đa sắc mà ráp lại cũng hơi khó nuốt.
Nhiều tới một mức độ cả ngàn thì nó thành thiên sắc. Mà thiên sắc ráp lại hoá ra thiện đức. Còn tệ hơn.
 
Có ba ắc có 4 mà; Ai mà cưỡng lại được' Sợ mà ích gì, hỡi bạn!
Còn tồn tại thì còn vui & cứ vui đi.

Còn có 4 ắc có 5 thì . . . chắc vậy (nhiều người khuyên nên tin là vậy!)
/(hi xưa mình được truyền đạt rằng XH fát triển theo hình trôn ốc; (Không biết câu này giờ có còn trong sách giáo khoa nào đó không? )
Cơ nhưng mà chưa có thực tiển câu này, nên mình chưa tin lắm!
Em thì nghĩ định nghĩa cách xã hội phát triển chắc cũng phải thay đổi theo quá trình tiến hóa của loài người, chắc vậy.
Trước là phát triển theo hình "trôn" con ốc, giờ chắc phát triển theo hình "trôn" con gì đó bác ạ.:p:D

Còn nói không bao giờ tắm 2 lần trên 1 dòng sông ngày xưa, ngày nay biến đổi khí hậu, nhiều dòng sông "chết" thì cái câu này có lẽ cần hiểu theo cách tệ hơn, liên quan tới chết chóc hơn các bác ạ.:(
 
Đa sắc mà ráp lại cũng hơi khó nuốt.
Nhiều tới một mức độ cả ngàn thì nó thành thiên sắc. Mà thiên sắc ráp lại hoá ra thiện đức. Còn tệ hơn.
Bác nghĩ xa quá. Tuổi trẻ tụi dhn46 mới ngoài đầu 3 nên có phần còn "tung tăng". Giai đoạn quan sát, tích lũy :) có "đa sắc" để nhìn nhận, chắt nhặt :)
 
Bác nghĩ xa quá. Tuổi trẻ tụi dhn46 mới ngoài đầu 3 nên có phần còn "tung tăng". Giai đoạn quan sát, tích lũy :) có "đa sắc" để nhìn nhận, chắt nhặt :)

Không, cái vụ "sắc" có nghĩa là biu ty thì tôi rất hoan nghênh. Nó làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn.

Cái từ sắc mà tránh đi với "đa" hoặc "thiên" trên là từ đứng đầu của nhóm ngũ dấu ( _ hỏi huyền ngã nặng )
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom