Em là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay mỏi cánh biết tìm nơi đâu???

Gái xinh, ngoan, tuyển tìm chồngEm là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?

Chym kia chym ở nơi môGiá mà chim có người chờ,
Thì chim cũng cố bay về với em....


Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay mỏi cánh biết tìm nơi đâu???








Em là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?
Tuyển chồng chất lượng
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng, quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo, không lùn
Không gầy,không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, Thông minh
Thấy con gái xinh
KHông được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
Không được ngu dốt
Không được sở khanh
Phải biết làm lành
Dù vợ có lỗi
Không được phạm tội
Không được ba hoa
Không được bép xép
không được xét nét
Soi mói vợ con
Biết nấu ăn ngon
Đủ đầy dinh dưỡng
Tuyển chồng chất lượng
Đăng kí mau mau
(ST)
Em là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?
"Em là gái chửa có chồng"
Nghe lời giới thiệu mà lòng . . . bâng khuâng
Ước gì gặp để kết thân
Tigon có "duyệt" tuổi Dần không ta?

tuyển chồng chất lượnglương tháng không tiêutuyển chồng chất lượng
lương tháng không tiêu
không được nói nhiều
không cho cãi vợ
phải biết đi chợ
nấu nướng, quét nhà
không được la cà
rượu chè cờ bạc
không được lười nhác
phải tắm hàng ngày
không được xỉn say
không hay "tá lả"
không được quậy phá
không đánh vợ con
không béo, không lùn
không gầy,không ốm
thức khuya dậy sớm
nghe vợ chăm con
biết mua phấn son
làm quà cho vợ
mua đồ không hớ
cao ráo, thông minh
thấy con gái xinh
không được xí xớn
không được tí tởn
gái gú, bia ôm
râu ria bờm xờm
phải cạo cho sạch
nếu nhà có khách
được phép ra oai
nhưng không có ai
vợ là số một
không được ngu dốt
không được sở khanh
phải biết làm lành
dù vợ có lỗi
không được phạm tội
không được ba hoa
không được bép xép
không được xét nét
soi mói vợ con
biết nấu ăn ngon
đủ đầy dinh dưỡng
tuyển chồng chất lượng
đăng kí mau mau
(st)
Ôi, sao chán thiệt
Mấy ông anh này
Chẳng giúp thì thôi
Lại ra tay phá
Có khi ở giá
Lên chùa đi tu
Hu hu hu hu
CC cũng muốn tìm chồng
Để má luôn hồng để bớt lạnh đêm đông
Để về nhà má đừng trông
Sao con mình mãi vẫn không lấy chồng/




Ui, sao thành viên nữ của GPE còn nhiều người vẫn "phòn không" vậy ta!!! Hỡi cách chàng dũng sĩ - những chàng trai 100% chưa vợ hãy tìm đến các thân phận vẫn còn độc thân này nhé! Hãy dành cho họ bờ vai để họ tựa vào nhé..........
Lấy chồng chắc được vậy không?CC cũng muốn tìm chồng
Để má luôn hồng để bớt lạnh đêm đông
Để về nhà má đừng trông
Sao con mình mãi vẫn không lấy chồng/





Tigon lập (top) pic tuyển chồngEm là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?
Tìm chồng thì phải từ từEm là gái chửa có chồng
Ngoài hai mươi tuổi, má hồng rất duyên
Mọi người khen gái thuyền quyên
Nhưng sao em lại kém duyên vậy chừ?
Anh Linh nhìn lãng tử thế kia mà còn đang RỐI REN thật sao???Tìm chồng thì phải từ từ
Mới ngoài hai chục chưa nhừ đâu em
Anh "băm" còn chẳng rối ren...
Hay là ta thử cái xem thế nào??
Biết đâu đò lại gặp sào
Vượt cơn sóng dữ, bên nhau trọn đời!!
Thanks Cá ngừ F1!! Chả hiểu số phận xúi bẩy thế nào mà mình lại chọn cái nghề kỹ sư, chứ 10 tuổi đã làm thơ rồi, làm miết cho đến năm thứ 3 đại học thì không sáng tác thêm nữa. Thơ cả trăm bài nhưng giờ xếp trong tủ thôi, thỉnh thoảng về quê lại lôi ra đọc chút, mơ màng về cái thời "đạp xe từ phố Trung Kính đến Cầu Giấy xong 1 bài thơ". Cái ngày học cấp 3, học thì chả học cứ ngồi nhìn ra cửa sổ làm thơ. Lúc về lại đọc cho đứa bạn thân "duyệt" xem có hay không. Có lần uống nước chè tươi, không ngủ được, lại đúng đêm rằm, ra hiên nhà ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng nhái kêu mà cho ra một loạt 13 bài thất ngôn tứ tuyệt, đến 2h sáng thì mỏi mắt quá rồi, đành đi vào nằm giường (chứ không phải ngủ nhá, vẫn không buồn ngủ!!!). Có lẽ vì thơ thẩn quá thành ra không bắt nhịp nhanh với cái cuộc sống đầy ồn ào này, vẫn ế chỏng ế trơ ra.Anh Linh nhìn lãng tử thế kia mà còn đang RỐI REN thật sao???
Chưa gặp a lúc off bao giờ..
Thỉnh thoảng GPE có hội thi thơ đó.. a làm vài bài cho vui.Thanks Cá ngừ F1!! Chả hiểu số phận xúi bẩy thế nào mà mình lại chọn cái nghề kỹ sư, chứ 10 tuổi đã làm thơ rồi, làm miết cho đến năm thứ 3 đại học thì không sáng tác thêm nữa. Thơ cả trăm bài nhưng giờ xếp trong tủ thôi, thỉnh thoảng về quê lại lôi ra đọc chút, mơ màng về cái thời "đạp xe từ phố Trung Kính đến Cầu Giấy xong 1 bài thơ". Cái ngày học cấp 3, học thì chả học cứ ngồi nhìn ra cửa sổ làm thơ. Lúc về lại đọc cho đứa bạn thân "duyệt" xem có hay không. Có lần uống nước chè tươi, không ngủ được, lại đúng đêm rằm, ra hiên nhà ngồi ngắm trời ngắm đất, ngắm trăng ngắm sao, nghe tiếng nhái kêu mà cho ra một loạt 13 bài thất ngôn tứ tuyệt, đến 2h sáng thì mỏi mắt quá rồi, đành đi vào nằm giường (chứ không phải ngủ nhá, vẫn không buồn ngủ!!!). Có lẽ vì thơ thẩn quá thành ra không bắt nhịp nhanh với cái cuộc sống đầy ồn ào này, vẫn ế chỏng ế trơ ra.
Thì thày bói kiểu .....nói mò !Đầu năm đi xem bói thầy bói bảo...................từ 22 đến 25 tuổi không đuổi nó cũng đi
Hôm qua đi xem bói thầy bói bảo................... sang năm em lấy chồng.
hixxxxxxx.........không biết thầy bói ...............bói kiểu gì?
Bình yên mà sống thảnh thơi...@ Gon and CC:
Em ơi chớ vội lấy chồng
Cho giai thiên hạ phập phồng... ước ao
Lấy chồng như giấc chiêm bao
Mộng lành thì hiếm như sao ban ngày
Lấy chồng... Canh bạc rủi may
Lỡ lầm chịu cảnh lắt lay giữa đời
Em xinh em đẹp... em ơi
Bình yên mà sống thảnh thơi... lo gì!


ôi! các bác toàn thơ.đọc xong lại mơ mộng roài![]()
Tìm chồng thì phải từ từ
Mới ngoài hai chục chưa nhừ đâu em
Anh "băm" còn chẳng rối ren...
Hay là ta thử cái xem thế nào??
Biết đâu đò lại gặp sào
Vượt cơn sóng dữ, bên nhau trọn đời!!



hihi hehe, văn thơ Chị Tigon hay quá, em ké tí với. hay là để em tiếp tục topic hihi
em hổng tìm chồng mà em tìm bạn thôi à. ẹc ẹc






Tên em là Nhất Chi Mai
Tuổi em còn trẻ, sức còn dai
Trước giờ mải học hổng mê trai
Các anh trai ơi cho em hỏi
Em Nhất Chi Mai hợp với ai???