- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,199
- Được thích
- 24,656
Kính gửi các nhà hảo tâm diễn đàn GPE, WKT cùng các bạn bè!
CLB XH GPE vừa tổ chức chương trình thăm hỏi cháu bé bị bỏng và được nhiều thành viên có tâm ủng hộ. Cũng định dừng lại để chuẩn bị cho chương trình vào dịp sinh nhật GPE nhưng gặp một trường hợp đáng thương quá, không triển khai thì không đành lòng. Tôi xin trích lại nội dung của 1 bạn từ FB ở bên dưới (bên GPE đã nhờ bạn đi xác minh ở quê & cập nhật thêm nội dung). Trường hợp này đã từng được báo dantri biết tới nhưng hiện tại chưa được sự hỗ trợ mới vì cả 2 cháu đều bị khuyết tật. Xin lỗi vì ảnh sẽ không đẹp mắt!
"Xin các thành viên hãy rộng lòng cứu giúp hai bé song sinh bị dị dạng bộ phận sinh dục, không hậu môn, khèo chân, không bàng quang, tim bẩm sinh, chung ruột và sa tử cung!
Đi một chặng đường dài gần 20 cây số cuối cùng tôi cũng tìm đc đến nhà hai bé song sinh mang nhiều trọng bệnh. Khi đặt chân đến nhà của 2 bé một cảm giác hụt hẫng vì ngôi nhà không lấy đến một thứ gì đáng giá. Mẹ các bé Lê Thị Huyền sinh năm 1990 hiện đang sinh sống nhờ tại nhà bố mẹ ruột ở Hưng Nguyên - Nghệ An, còn chồng thì hiện tại đang đi làm công nhân điện tử tại thành phố HCM với mức lương 4tr 1 tháng, vì hai con nhỏ mang nhiều bệnh nên mẹ của hai bé không thể đi đâu kiếm việc làm mà chỉ loanh quanh làm ruộng. Mẹ bé cho biết hàng tháng chắt bóp tiền thuê nhà , sinh hoạt bố bé cũng gửi về được 2tr/1 tháng với số tiền quá nhỏ không đủ cơm ăn hằng ngày thì lấy đâu ra sữa, quần áo và tiền chữa bệnh. Hoàn cảnh của 2 bé đã được dân trí đưa tin cách đây 1 năm và được ủng hộ 40tr nhưng đã chi vào mổ hậu môn nhân tạo cho bé Bảo Anh. Khi hỏi về bệnh tình 2 bé tôi như ko cầm nổi nước mắt khi tận mắt chứng kiến nỗi đau hàng ngày mà cả hai bé phải chịu. Bé Bảo Anh hiện tại hậu môn đang bị viêm loét nặng, các vết thương đã mưng mủ và chảy máu thường xuyên ấy vậy mà cứ 2 hôm một lần gđ vẫn phải nong cho bé, cứ mỗi lần nong tử cung lại bị sa xuống, vì ko có bàng quang nên cả ngày bé cứ đi vệ sinh tự nhiên, mẹ bé bảo ko bao giờ mặc nổi quần cho bé trong 1 phút vì cứ mặc là bé lại đi. Nói một lúc mẹ bé cho tôi xem vết thương bé lại khóc ré lên đòi mặc quần vì sợ sẽ phải nong, có lẽ hình anh nong hậu môn đau đớn đã ám ảnh tâm hồn trẻ thơ non nớt của bé. Còn bé Lan Anh thì dù đã 19 tháng nhưng bé vẫn chưa thể đứng và đi được vì mắc chứng bệnh khèo chân, từ 3 ngày tuổi bé đã phải bó bột 2 chân. Hai bé chỉ nặng có 8 kg. Hiện tại gia cảnh của bố mẹ bé rất nghèo, bố mẹ bên ngoại còn nuôi 2 em ăn học và một mẹ già 93 tuổi còn bên nội dường như ko ai quan tâm đến 2 bé vì cho rằng đó là nghiệp chướng của mẹ bé và mẹ bé phải tự gánh chịu.
Nên tôi viết những dòng tâm sự này kêu gọi các thành viên hãy bớt chút tiền tiêu vặt của mình để giúp hai bé thoát khỏi đau đớn và đói khát. Nếu ko được đi chữa trị và phẫu thuật kịp thời bệnh tình của bé sẽ nặng và nguy hiểm hơn.
Hiện nay, mẹ cháu và cháu Bảo Anh đang ở Bênh viện Nhi Trung Ương, thuê phòng trọ tại nhà trọ ngay cổng bệnh viện (nhà trọ ông Trường), thứ hai thì vào viện để các chuyên gia nước ngoài thăm khám. Khả năng là thứ 4 hoặc thứ 5 tuần tới sẽ mổ."




Mọi đóng góp và vật phẩm cho cháu bé xin gửi về:
1. Mẹ cháu bé: 0481000154942
NH: Vietcombank biên hòa đồng nai.
Chủ TK: Lê Thị Huyền (số đt của mẹ bé: 01646520247)
Đc: xóm 5 - Hưng Xuân - Hưng Nguyên - Nghệ An.
2. Các bạn có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho CLBXH GPE như sau:
+ Chủ tài khoản: Phan Tự Hướng
+ Điện thoại: 0913. Năm 3 Hai. Ba 2 Hai
+ Địa chỉ: phố Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
+ Số tài khoản: 21510000077267
+ Tại Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy
Hoặc:
+ Chủ tài khoản: Đặng Thị Tú Oanh
+ Điện thoại: 0936. năm sau sáu. 1 năm chín
+ Số tài khoản: 103201 2862 7017
+ Tại Ngân hàng Techcombank - CN Kim Liên
CLB XH GPE vừa tổ chức chương trình thăm hỏi cháu bé bị bỏng và được nhiều thành viên có tâm ủng hộ. Cũng định dừng lại để chuẩn bị cho chương trình vào dịp sinh nhật GPE nhưng gặp một trường hợp đáng thương quá, không triển khai thì không đành lòng. Tôi xin trích lại nội dung của 1 bạn từ FB ở bên dưới (bên GPE đã nhờ bạn đi xác minh ở quê & cập nhật thêm nội dung). Trường hợp này đã từng được báo dantri biết tới nhưng hiện tại chưa được sự hỗ trợ mới vì cả 2 cháu đều bị khuyết tật. Xin lỗi vì ảnh sẽ không đẹp mắt!
"Xin các thành viên hãy rộng lòng cứu giúp hai bé song sinh bị dị dạng bộ phận sinh dục, không hậu môn, khèo chân, không bàng quang, tim bẩm sinh, chung ruột và sa tử cung!
Đi một chặng đường dài gần 20 cây số cuối cùng tôi cũng tìm đc đến nhà hai bé song sinh mang nhiều trọng bệnh. Khi đặt chân đến nhà của 2 bé một cảm giác hụt hẫng vì ngôi nhà không lấy đến một thứ gì đáng giá. Mẹ các bé Lê Thị Huyền sinh năm 1990 hiện đang sinh sống nhờ tại nhà bố mẹ ruột ở Hưng Nguyên - Nghệ An, còn chồng thì hiện tại đang đi làm công nhân điện tử tại thành phố HCM với mức lương 4tr 1 tháng, vì hai con nhỏ mang nhiều bệnh nên mẹ của hai bé không thể đi đâu kiếm việc làm mà chỉ loanh quanh làm ruộng. Mẹ bé cho biết hàng tháng chắt bóp tiền thuê nhà , sinh hoạt bố bé cũng gửi về được 2tr/1 tháng với số tiền quá nhỏ không đủ cơm ăn hằng ngày thì lấy đâu ra sữa, quần áo và tiền chữa bệnh. Hoàn cảnh của 2 bé đã được dân trí đưa tin cách đây 1 năm và được ủng hộ 40tr nhưng đã chi vào mổ hậu môn nhân tạo cho bé Bảo Anh. Khi hỏi về bệnh tình 2 bé tôi như ko cầm nổi nước mắt khi tận mắt chứng kiến nỗi đau hàng ngày mà cả hai bé phải chịu. Bé Bảo Anh hiện tại hậu môn đang bị viêm loét nặng, các vết thương đã mưng mủ và chảy máu thường xuyên ấy vậy mà cứ 2 hôm một lần gđ vẫn phải nong cho bé, cứ mỗi lần nong tử cung lại bị sa xuống, vì ko có bàng quang nên cả ngày bé cứ đi vệ sinh tự nhiên, mẹ bé bảo ko bao giờ mặc nổi quần cho bé trong 1 phút vì cứ mặc là bé lại đi. Nói một lúc mẹ bé cho tôi xem vết thương bé lại khóc ré lên đòi mặc quần vì sợ sẽ phải nong, có lẽ hình anh nong hậu môn đau đớn đã ám ảnh tâm hồn trẻ thơ non nớt của bé. Còn bé Lan Anh thì dù đã 19 tháng nhưng bé vẫn chưa thể đứng và đi được vì mắc chứng bệnh khèo chân, từ 3 ngày tuổi bé đã phải bó bột 2 chân. Hai bé chỉ nặng có 8 kg. Hiện tại gia cảnh của bố mẹ bé rất nghèo, bố mẹ bên ngoại còn nuôi 2 em ăn học và một mẹ già 93 tuổi còn bên nội dường như ko ai quan tâm đến 2 bé vì cho rằng đó là nghiệp chướng của mẹ bé và mẹ bé phải tự gánh chịu.
Nên tôi viết những dòng tâm sự này kêu gọi các thành viên hãy bớt chút tiền tiêu vặt của mình để giúp hai bé thoát khỏi đau đớn và đói khát. Nếu ko được đi chữa trị và phẫu thuật kịp thời bệnh tình của bé sẽ nặng và nguy hiểm hơn.
Hiện nay, mẹ cháu và cháu Bảo Anh đang ở Bênh viện Nhi Trung Ương, thuê phòng trọ tại nhà trọ ngay cổng bệnh viện (nhà trọ ông Trường), thứ hai thì vào viện để các chuyên gia nước ngoài thăm khám. Khả năng là thứ 4 hoặc thứ 5 tuần tới sẽ mổ."




Mọi đóng góp và vật phẩm cho cháu bé xin gửi về:
1. Mẹ cháu bé: 0481000154942
NH: Vietcombank biên hòa đồng nai.
Chủ TK: Lê Thị Huyền (số đt của mẹ bé: 01646520247)
Đc: xóm 5 - Hưng Xuân - Hưng Nguyên - Nghệ An.
2. Các bạn có thể ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho CLBXH GPE như sau:
+ Chủ tài khoản: Phan Tự Hướng
+ Điện thoại: 0913. Năm 3 Hai. Ba 2 Hai
+ Địa chỉ: phố Hoàng Quốc Việt - Hà Nội
+ Số tài khoản: 21510000077267
+ Tại Ngân hàng đầu tư và phát triển VN (BIDV) - Chi nhánh Cầu Giấy
Hoặc:
+ Chủ tài khoản: Đặng Thị Tú Oanh
+ Điện thoại: 0936. năm sau sáu. 1 năm chín
+ Số tài khoản: 103201 2862 7017
+ Tại Ngân hàng Techcombank - CN Kim Liên
Lần chỉnh sửa cuối: