Nhật ký ngắn (Phần 3) (9 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua đến Cty 1 người bạn ở Bến Cát, thấy dùng phần mềm được viết trên VB.Net "ngon" thiệt, đó là động lực để mình tiếp tục với nó....
 
Không biết là đúng hay sai, nhưng cứ bác nào xưng hô với em là bác thì em xin bác bài đó
 
sao khó ngủ thế này. hic
 
Có gọi cũng có được đâu, em bị chúng nó "cướp" trắng trợn cái điện thoại, giờ em thành người "vô sản"

Ai biểu xài điện thoại xịn mần chi, xài cùi bấp như anh thì chắc ăn hơn, khỏi sợ chúng cướp... Thôi "của đi thay người vậy".
 
Em không còn cái điện thoại nào xài sao mà gặp được đây ta. Vậy chiều nay 4h30 tại Đại Nam không gặp không về nhen. EM mặc áo đỏ quần trắng.

hihi, giờ đó anh đã về đến nhà rồi "Ông Kẹ". Làm gì hôm nay mặc đồ thấy ghê vậy?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom