Thế rồi cũng đến lúc Đại tướng thân yêu của dân tộc ra đi mãi mãi! (4 người xem)

  • Thread starter Thread starter yeudoi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chúng con kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Ông, Người con ưu tú nhất của quê hương, suốt mấy hôm rày, QB còn chưa có điện trở lại, bà con ở quê nhà nhiều người không nắm bắt được thông tin còn nghĩ là lời nói đùa của ai đó, rồi vỡ oà khi biết đó là sự thật. Người đã, đang và sẽ mãi là niềm tự hào của chúng con, của những người dân miền gió lào cát trắng.
 
Hôm nay 10 tháng 10 năm 2013...
Hòa cùng đoàn người xếp hàng dài chừng 3km.. kéo dài từ Gần Cuối HOÀNG DIỆU.. vòng qua LÊ HỒNG PHONG... qua BẮC SƠN... vòng về ĐIỆN BIÊN PHỦ.. vòng lại 30 HOÀNG DIỆU... (tạo thành vòng tròn gần như khép kín)
Tôi may mắn được vào viếng CỤ... một cảm giác NGHẸN NGÀO khó tả..đặt tay viết lên SỔ TANG "... cầu mong linh hồn cụ siêu thoát..."
IMG_2506.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
37 tuổi... đã trở thành ĐẠI TƯỚNG...

1395216_443904759063551_439020180_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đại anh hùng xuất thân nhà giáo
Tướng tự học uy chấn năm châu
VÕ văn song toàn, uy hùm báo
NGUYÊN soái toàn dân phất cờ sao:
"GIÁP trận ba quân: thần, thần tốc
SỐNG vì dân, chết tựa lông hồng
MÃI một lòng trung kiên, ái quốc
TRONG, ngoài chia cắt; nợ núi sông"
LÒNG chảo Điện Biên, lưu lịch sử
NGƯỜI đời ngã mũ trước thiên tài
NƯỚC non một lần lại vang dậy
"NAM Quốc sơn hà, Nam Đế cư.
ST
 
Cụ Giáp, vị tướng tài của dân tộc Việt Nam đã từ giã chúng ta để trở về cõi vĩnh hằng.
Cụ mất đi, để lại bao niềm tiếc thương, tình cảm mà đồng bào ta giành cho cụ.
Có lẽ đám tang của cụ là lớn thứ nhì Việt Nam( sau cụ Hồ).
Cụ mất đi nhưng sự nghiệp và tên tuổi của người vẫn sống mãi trong lòng mọi người dân nước Việt.
Cụ đã vinh danh Việt Nam trên trường Quốc tế!
 
Người đã ký ấn định Quốc kỳ Việt Nam

Quốc kỳ Việt Nam được Đại tướng ký Sắc lệnh ấn định.
 

File đính kèm

  • CoNuoc.jpg
    CoNuoc.jpg
    19 KB · Đọc: 52
Tin THAM KHẢO:
Ngày mai 13/10/2013 có gì đặc biệt..
Theo như lịch trình...lễ truy điệu.. Đưa Cụ lên sân bay Nội Bài..đúng 10h sáng đưa Cụ và người thân từ Nội Bài đến sân bay ĐỒNG HỚI...
Toàn bộ lực lượng bảo vệ dọc tuyến đường lên sân bay NB phải ĐỨNG IM vì đúng 12h trưa THỦ TƯỚNG LÝ KHẮC CƯỜNG có chuyên thăm VN lần đầu tiên...
Và toàn bộ CỜ RỦ dọc tuyến đường phải hạ xuống... Hjk... Sao lại thăm vào lúc này cơ chứ...
P/s: đây là thông tin tham khảo..còn CỜ RỦ có bị hạ xuống không thì phải nghe bản tin vào trưa mai...
 
Chúng con xin tiễn biệt Đại tướng, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của đất Việt, một vị tướng kiệt xuất của nhân loại.
Xin cảm ơn Người đã đem lại nền hòa bình, độc lập cho non sông đất nước Việt Nam, đã cho chúng con ý chí sắt đá của một người cộng sản chân chính.
Cầu mong Người được an nghỉ ở cõi vĩnh hằng. Người đã ra đi nhưng Người sẽ còn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam.
 
Post cái ảnh cho bài # 27... hóa ra ko phải là THAM KHẢO.. mà là THẬT 100%

1380749_313653048774345_1538644051_n.jpg
 
Tin THAM KHẢO:
Ngày mai 13/10/2013 có gì đặc biệt..
Theo như lịch trình...lễ truy điệu.. Đưa Cụ lên sân bay Nội Bài..đúng 10h sáng đưa Cụ và người thân từ Nội Bài đến sân bay ĐỒNG HỚI...
Toàn bộ lực lượng bảo vệ dọc tuyến đường lên sân bay NB phải ĐỨNG IM vì đúng 12h trưa THỦ TƯỚNG LÝ KHẮC CƯỜNG có chuyên thăm VN lần đầu tiên...
Và toàn bộ CỜ RỦ dọc tuyến đường phải hạ xuống... Hjk... Sao lại thăm vào lúc này cơ chứ...
P/s: đây là thông tin tham khảo..còn CỜ RỦ có bị hạ xuống không thì phải nghe bản tin vào trưa mai...
Nhà tôi đang có tang, nếu ai đó đến thăm, tôi phải bắt người trong nhà dẹp chuyện đeo tang, áo quần tang qua một bên để mặc áo vest tiếp đón khách sao ta?

Đáng thương cho nhà tôi quá! TẠI SAO???
 
Nhà tôi đang có tang, nếu ai đó đến thăm, tôi phải bắt người trong nhà dẹp chuyện đeo tang, áo quần tang qua một bên để mặc áo vest tiếp đón khách sao ta?

Đáng thương cho nhà tôi quá! TẠI SAO???
Trên GPE có ai ở Bộ Ngoại Giao giải thích xem sao? hay đây là nghi thức Quốc tế..??
 
Nhà tôi đang có tang, nếu ai đó đến thăm, tôi phải bắt người trong nhà dẹp chuyện đeo tang, áo quần tang qua một bên để mặc áo vest tiếp đón khách sao ta?
Đáng thương cho nhà tôi quá! TẠI SAO???

/(/ếu anh không làm chuyện đó thì người ta nói anh là "Mong người ta chết hay sao mà tiếp đón như vậy?"

/(ể cũng khó chứ nhỉ; Tang này là đột xuất mà; Còn chuyến thăm đã trừ liệu hàng tháng rồi; Chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi!

Biêt mình biết người mới trăm trận trăm thắng được, vậy đi!
 
/(/ếu anh không làm chuyện đó thì người ta nói anh là "Mong người ta chết hay sao mà tiếp đón như vậy?"

/(ể cũng khó chứ nhỉ; Tang này là đột xuất mà; Còn chuyến thăm đã trừ liệu hàng tháng rồi; Chỉ có điều chúng ta không biết mà thôi!

Biêt mình biết người mới trăm trận trăm thắng được, vậy đi!
đó là nghi thức mà, với gia đình cá nhân cũng vậy thôi, trong nhà thì mặt Áo Tang, khi ra ngoai cũng phải như binh thường thôi, nhưng nếu khách đến nơi linh cửu thì khác
TÔN TRONG NGƯỜI KHÁC CŨNG CHÍNH LÀ TÔN TRỌNG MÌNH
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mọi chuyện trước, trong và sau chuyện an táng Cụ đã xảy ra hết rồi, có lẽ mình không nên bàn nữa, vì ngày nào lên mạng vấn đề này luôn được nhắc đến, nhưng có những người vẫn nói điều này: Cho Cụ được ra đi thanh thản, không bàn đến những hạt sạn đó nữa kẻo Cụ lại buồn.

p/s: Dù sao thì tết này về nhất định ghé thăm Cụ, ace có ai về QB thăm Cụ thì cho em biết em mời ăn tết nhé :)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom