Sau lưng một người đàn ông ... (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Hoàng Trọng Nghĩa

Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Tham gia
17/8/08
Bài viết
8,662
Được thích
16,725
Giới tính
Nam
Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ mang thai.


Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.


Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.


Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.


Sau lưng người đàn ông lắm tài là nhiều người đàn bà chân dài.


Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.


Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn.


Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.


Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa.

(sưu tầm trên net)


Phần này mình thêm vào:


Sau lưng người đàn ông ba hoa là người đàn bà kêu ca.


Sau lưng người đàn ông dẽo miệng là người đàn bà nhiều chuyện.


Và sau lưng người đàn ông "đích thực" là người đàn bà "thích đực"!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ ghi rõ nguồn sưu tầm nhé! Công nhận tay nào nghĩ ra hay thật --=0
 
Sau lưng người đàn ông thoải mái là người đàn bà sảng khoái!
 
Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ mang thai.


Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.


Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình.


Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.


Sau lưng người đàn ông lắm tài là nhiều người đàn bà chân dài.


Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực.


Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn.


Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược.


Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa.

(sưu tầm trên net)


Phần này mình thêm vào:


Sau lưng người đàn ông ba hoa là người đàn bà kêu ca.


Sau lưng người đàn ông dẽo miệng là người đàn bà nhiều chuyện.


Và sau lưng người đàn ông "đích thực" là người đàn bà "thích đực"!!!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mình đã trải nghiệm những điều trên và thấy quá đúng, đúng quá luôn.
 
Sau lưng người đàn ông đau khổ là người đàn bà quái gở
Sau lưng người đàn ông vui vẻ là người đàn bà đảm đang
Sau lưng người đàn ông nghênh ngang là người đàn bà khép nép
Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà lo toan
Sau lưng người đàn ông nhỏ thó là người đàn bà nhăn nhó
Sau lưng người đàn ông lọ mọ là người đàn bà xềnh xoàng
Sau lưng người đàn ông làng nhàng là người đàn bà phốp pháp
Sau lưng người đàn ông toang toác là người đàn bà trầm tư
sau lưng người đàn ông vô tư là người đàn bà vui vẻ .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chẳng biết bình luận gì đọc xong "chỉ nở 1 nụ cười"....
 
Sau lưng người đàn ông LẮM TIỀN là người đàn bà BUỒN PHIỀN
P/S: ĐẠI GIA luôn song hành cùng CHÂN DÀI
 
Sau lưng người đàn ông TỆ NẠN...là người đàn bà HOẢNG LOẠN...
 
Mình chỉ muốn sau lưng mình luôn có.. cái gối thôi. Đau lưng quá!
 
Sau lưng người đàn ông uy tín là người đàn bà đáng kính!
 
Sau lưng người đàn ông tai điếc là người đàn bà hay mắng nhiếc!
 
Đọc topic này mình thấy có vẻ như nhiều người đang nói xấu phụ nữ nhỉ?

Mình thì nghĩ rằng sau lưng người đàn ông (trong đó có cả cha mình) là 1 người phụ nữ thế nào đó (trong đó có mẹ mình) nên mình không thể thư giãn kiểu này.
 
Sau lưng người đàn ông trắng tay là người đàn bà 'say goodbye'!
 
Đọc topic này mình thấy có vẻ như nhiều người đang nói xấu phụ nữ nhỉ?

Mình thì nghĩ rằng sau lưng người đàn ông (trong đó có cả cha mình) là 1 người phụ nữ thế nào đó (trong đó có mẹ mình) nên mình không thể thư giãn kiểu này.
Tùy người suy nghĩ Thầy ạ, có thể họ nói ra vì tự hào với người vợ, người bạn, ... là chỗ dựa tinh thần, cũng có thể là câu đùa đáng yêu, ví như: sau lưng lão chết tiệt là bầy trò chạy theo rất mệt, ẹc ẹc ...
 
Tùy người suy nghĩ Thầy ạ, có thể họ nói ra vì tự hào với người vợ, người bạn, ... là chỗ dựa tinh thần, cũng có thể là câu đùa đáng yêu, ví như: sau lưng lão chết tiệt là bầy trò chạy theo rất mệt, ẹc ẹc ...

Thí dụ thế này: Tôi đã từng trắng tay, đã từng bị giảm biên chế do công ty giải tán phòng vật tư, đi làm bốc xếp (sự thật đấy). Nếu giống như Nghĩa nói:

Sau lưng người đàn ông trắng tay là người đàn bà 'say goodbye'!

Thì làm sao tôi có ngày hôm nay? Làm sao có lão chết tiệt trên đời? Bởi vì chính lúc đó người phụ nữ của tôi nuôi cơm tôi đi học 5 năm trời để tìm việc làm mới.
 
Thí dụ thế này: Tôi đã từng trắng tay, đã từng bị giảm biên chế do công ty giải tán phòng vật tư, đi làm bốc xếp (sự thật đấy). Nếu giống như Nghĩa nói:



Thì làm sao tôi có ngày hôm nay? Làm sao có lão chết tiệt trên đời? Bởi vì chính lúc đó người phụ nữ của tôi nuôi cơm tôi đi học 5 năm trời để tìm việc làm mới.


Sau lưng người đàn ông 'chết tiệt' là một người phụ nữ rất tuyệt!
 
"Sau lưng một nàng Thứ thiệt là một chàng Chết tiệt"


Trốn thôi, không toi!
 
Ai cũng biết : Đằng sau một người đàn ông là "một nửa ...của mình " . Nhưng để viết ra " Đằng sau một người đàn ông, là một người đàn bà đêm đêm ngóng bóng đợi chồng, thì....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau lưng người đàn ông lắm quyền là người đàn bà lắm tiền!
 
Sau lưng một người đàn ông chết vợ là một đống ... nợ!
 
Phần này mình thêm vào:


Sau lưng người đàn ông ba hoa là người đàn bà kêu ca.


Sau lưng người đàn ông dẽo miệng là người đàn bà nhiều chuyện.


Và sau lưng người đàn ông "đích thực" là người đàn bà "thích đực"!!!

Sau lưng người đàn ông bia bọt là người đàn khó nhọc
Sau lưng người đàn ông nghiện ngập là người đàn bà bầm dập
...
 
Sau lưng người đàn ông bia bọt là người đàn khó nhọc
Sau lưng người đàn ông nghiện ngập là người đàn bà bầm dập
...

Sau lưng người đàn ông rất bợm là người đàn bà lì lợm!
Sau lưng người đàn ông lao đao là người đàn bà xanh xao
 
sau lưng người đàn ông bực tức là người đàn bà phiền phức
 
Sau lưng anh Hoàng Trọng Nghĩa vui tính là người phụ nữ....gì ta?_)()(-
 
Nếu không phiền thì anh Nghĩa giải thích giúp mọi người từ " chân chính" ở đây nghĩa là gì vậy?
chân này đúng là chân tay
chân chính đối lập với chân phụ nghĩa là chân dài
Sau lưng anh Hoàng Trọng Nghĩa vui tính là một người phụ nữ chân dài!
dài tới đâu thì còn đợi anh Nghĩa Duyệt
 
chân này đúng là chân tay
chân chính đối lập với chân phụ nghĩa là chân dài
Sau lưng anh Hoàng Trọng Nghĩa vui tính là một người phụ nữ chân dài!
dài tới đâu thì còn đợi anh Nghĩa Duyệt

Suy luận của anh thật logic.Hiii
 
Nếu không phiền thì anh Nghĩa giải thích giúp mọi người từ " chân chính" ở đây nghĩa là gì vậy?
ý Anh Này là: nguyên tắc chọn một nữa của mình dựa vào đôi ChânChính còn lại xét sau
tóm lại "đối tác là chân dài"
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom