Chia sẻ nỗi buồn (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Bảy Dzõ

Ngu Excel nhất GPE
Tham gia
18/11/09
Bài viết
565
Được thích
1,361
Nghề nghiệp
Just for daily's rice
Topic này lập ra với mục đích cùng nhau những tâm sự buồn hoặc những điều ko vui hiện bạn đang gặp phải để giải toả bớt ưu tư của bạn.

Mình xin bắt đầu trước:

Giờ này đã hơn 3g sáng mà tôi ko ngủ được. Có thể vì những kỷ nniệm từ hơn 10 năm trước bỗng nhiên trở về sau khi tôi kiếm thấy những tấm hình cũ... Có thể những cảm giác vui, giận đã tạo cho tôi cảm giác này. Đã gần 10 năm nhưng nó vẫn trong đầu, làm sao để quên, để rũ bỏ nó.....
 
Tối qua mình nằm mơ thấy ngồi nhậu với Bảy Dzõ, Tùng Nguyễn, Thầy ndu và bác Cò (nói dối là cho chầu ông vải liền). Đang nhậu vui vẻ thì nghe tiếng điện thoại: Bây giờ là 6 giờ ... thế là dậy cắm cơm cho vợ. Buồn quá ..., để cho mình nhậu thêm tí có phải tốt hơn không.
 
Buồn quá, hic.... buồn vì thấy ai vào đây cũng với tâm trạng buồn!
 
Tối qua mình nằm mơ thấy ngồi nhậu với Bảy Dzõ, Tùng Nguyễn, Thầy ndu và bác Cò (nói dối là cho chầu ông vải liền). Đang nhậu vui vẻ thì nghe tiếng điện thoại: Bây giờ là 6 giờ ... thế là dậy cắm cơm cho vợ. Buồn quá ..., để cho mình nhậu thêm tí có phải tốt hơn không.

Còn mình thì buồn vì đã lâu lắm rồi sao vẫn chưa mơ gặp lại con MA NỮ ấy nhỉ?
 
Còn mình thì buồn vì đã lâu lắm rồi sao vẫn chưa mơ gặp lại con MA NỮ ấy nhỉ?

ẹc ẹc, Thầy và các Anh tâm trạng quá, nếu em viết có lẽ em sẽ viết " một bài ca vọng cổ dài lắm" sợ đọc xong nước mắt lại lăn dài, nên thôi,,, nhắm mắt , co người lại và rồi lại tự an ủi, ta phải cố gắng hơn.
Ai cũng vậy, người xưa có câu " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" chính vì vậy, đằng sau mỗi nụ cười biết đâu chứa chan đầy nước mắt, do vậy, em cầu cho mỗi thành viên GPE, hãy cố gắng, và mong rằng cuộc sống mỗi ngày có một niềm vui nho nhỏ tới mọi người.
Mình đang con may mắn lắm...dài dòng văn tự, em xin phép dừng ở đây, miên man sẽ không đi tới kết được hiiiiiiiii.
Chúc cả nhà một ngày thứ 7 vui vẻ.
 
Tối qua mình nằm mơ thấy ngồi nhậu với Bảy Dzõ, Tùng Nguyễn, Thầy ndu và bác Cò (nói dối là cho chầu ông vải liền). Đang nhậu vui vẻ thì nghe tiếng điện thoại: Bây giờ là 6 giờ ... thế là dậy cắm cơm cho vợ. Buồn quá ..., để cho mình nhậu thêm tí có phải tốt hơn không.
B
u

n
quá
Sao không mơ nhậu với cả lão chết tiệt nhỉ ...
 
Buồn quá!

/-)ã lâu không được coi hình mình nhậu ra sao?
 
[ThongBao]Vậy mình tổ chức off một bữa hoành tráng nghen bác.... Chưa có dịp gặp bác... Buồn...[/ThongBao]

Mình cũng đang mang nổi buồn vì bữa trước không gặp bạn tại Cung Văn Hóa 01

 
[ThongBao]Vậy mình tổ chức off một bữa hoành tráng nghen bác.... Chưa có dịp gặp bác... Buồn...[/ThongBao]

Mình cũng đang mang nổi buồn vì bữa trước không gặp bạn tại Cung Văn Hóa 01


Ặc ặc gặp em ở Cung Văn Hoá Q1????
 
[thongbao]vì bữa trước không gặp bạn tại Cung Văn Hóa 01
[/thongbao]

Buồn quá, cung này là cung đường mà!

Hãy ra sức tìm kiếm đi dùm cái!
 
Buồn vì sắp phải xa nhà tập tiếp theo, sắp phải ngụp lặn với vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền, và, buồn vì đã lâu không tin tức thăm hỏi những người dấu yêu: GPE oai, nhớ quá đi thôiiiii
 
Tự nhiên sáng nay có người hỏi, "Mày sắp 40 rồi mà sao chưa có vợ con gì cả vậy?". Tự nhiên thấy chạnh lòng!
 
Tự nhiên sáng nay có người hỏi, "Mày sắp 40 rồi mà sao chưa có vợ con gì cả vậy?". Tự nhiên thấy chạnh lòng!
Đừng buồn anh ui, lấy vợ rồi phức tạp lắm: mất tự do nè, đi thưa về trình nè, trở thành vô sản nè, ko được à ơi dí dầu với mấy em/chị/ đồng nghiệp nữ nè, nhậu cũng ko được uống quá 3 chai nè, lễ tết, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày gặp nhau lần đầu v.v. phải nặn óc bức tóc để nghĩ cách tổ chức/ mua quà v.v. rồi còn một rừng trách nhiệm nhà nội nhà ngoại lum lưa hết.
Mà tóm lại, tất cả đều có duyên số hết anh ơi, nên nếu mình đã cố gắng hết sức rồi mà vần chưa được thì cứ vô tư mà sống, buồn chi mau già anh ha :)
 
Đừng buồn anh ui, lấy vợ rồi phức tạp lắm: mất tự do nè, đi thưa về trình nè, trở thành vô sản nè, ko được à ơi dí dầu với mấy em/chị/ đồng nghiệp nữ nè, nhậu cũng ko được uống quá 3 chai nè, lễ tết, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày gặp nhau lần đầu v.v. phải nặn óc bức tóc để nghĩ cách tổ chức/ mua quà v.v. rồi còn một rừng trách nhiệm nhà nội nhà ngoại lum lưa hết.
Mà tóm lại, tất cả đều có duyên số hết anh ơi, nên nếu mình đã cố gắng hết sức rồi mà vần chưa được thì cứ vô tư mà sống, buồn chi mau già anh ha :)

Cám ơn pe, đọc xong bài này Anh quyết tâm sống độc thân cho nó phẻ... Ặc ặc....
 
Ặc ặc, xin can nhaaaa. Anh mà độc thân mất công em bị mắng vốn suốt đời quá.

Ai mắng vốn nè em ơi.... Chẳng Ai thèm quan tâm Anh còn độc thân hay hai vợ năm con đâu á....

@anh Nghĩa: vậy Anh em mình bắt tay Gia nhập hội FA nhé Anh ặc ặc....
 
kỷ niệm không thể nào xoá đi cũng như không thể nào xóa bỏ .Nếu bạn muốn cất nó đi thạt kỹ thì bạn hãy học cách không nghĩ đến nó ,Hãy để quá khứ chỉ là quá khứ ......
 
Ai mắng vốn nè em ơi.... Chẳng Ai thèm quan tâm Anh còn độc thân hay hai vợ năm con đâu á....

@anh Nghĩa: vậy Anh em mình bắt tay Gia nhập hội FA nhé Anh ặc ặc....

Những người đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ anh đó, họ sẽ ơm hận vì em xúi mà anh gia nhập hôi F.A để họ chỏng chơ á.
Anh vui chơi thêm 1 vài tháng nữa rồi lên xe bông dùm em nhen Bảy. Năn nỉ á:dance:
 
Những người đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ anh đó, họ sẽ ơm hận vì em xúi mà anh gia nhập hôi F.A để họ chỏng chơ á.
Anh vui chơi thêm 1 vài tháng nữa rồi lên xe bông dùm em nhen Bảy. Năn nỉ á:dance:

Có người đó sao em??? Ặc ặc... Chưa có Ai thèm thì lên xe bông với ma à em? Chắc phải xin một chân trong hội FA thôi em ah
 
Chắc mở thêm topic "nỗi buồn của mấy anh chưa dzợ" --> tèn tén ten
 
Buồn: Bác SA xin rút chân thư ký, bàn giao lại tổng cộng hơn 18 xị thức uống có cồn mà chưa thấy người nhận !$@!!
 
Buồn lại thêm buồn!

[Thongbao]Mà cái vụ CFC là gì vậy ta? Hồi nào giờ mình chỉ biết KFC (gà rán) thôi à![/Thongbao]

Hèn chi! Từ chức là fải rồi!
 
Buồn như khi hỏi bài
Không có ai trả lời
Buồn như khi trả lời
Chẳng có lời hồi âm
 
Buồn khi đọc 1 bài viết dài nhằng mà kết thúc chả ra làm sao. >>> Thi văn rớt chắc.
Vui khi đọc 1 bài bài viết ngắn và nhoẻn miệng cười 1 mình. >>> Thi văn xíu nữa đậu.
 
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi
Buồn ơi ta xin chào mi
Khi tình yêu chấp cánh bay đi
............................
- Hình như lâu lắm rồi không nghe ai đó hát bài này nhỉ....:).......he he he
 
Buồn vì sắp phải xa nhà tập tiếp theo, sắp phải ngụp lặn với vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền, và, buồn vì đã lâu không tin tức thăm hỏi những người dấu yêu: GPE oai, nhớ quá đi thôiiiii

B
u

n

chán chê


B
u

n

mê mải

vì nhóc nọ ham chơi thất hẹn BCSB
 
Hix hix chắc phải nhờ Mod khoá cái topic này lại quá... Tại vì mình tài lanh tài khôn mở topic ra để cho mọi người buồn lây... Giận quá đi đập đầu vô gối tự phạt đây....
 
Hix hix chắc phải nhờ Mod khoá cái topic này lại quá... Tại vì mình tài lanh tài khôn mở topic ra để cho mọi người buồn lây... Giận quá đi đập đầu vô gối tự phạt đây....

Gối bình thường hay gối "êm dịu" nhất hả đồng chí?
 
B
u

n

chán chê


B
u

n

mê mải

vì nhóc nọ ham chơi thất hẹn BCSB

Oan thị Kính quá sư phụ ơi. Bữa đó con chạy vắt chân lên cổ luôn mà vẫn ko kịp. Hẹn 12h mà 11:30 đang chạy từ GV về...1h thi... Nhất định, lần tới ko thất hẹn nữa ạ :(

@ Bảy: mới có 99.99% thoai mừ hé //**/
 
Oan thị Kính quá sư phụ ơi. Bữa đó con chạy vắt chân lên cổ luôn mà vẫn ko kịp. Hẹn 12h mà 11:30 đang chạy từ GV về...1h thi... Nhất định, lần tới ko thất hẹn nữa ạ :(

@ Bảy: mới có 99.99% thoai mừ hé //**/

Thầy ptm ơi, đừng tin pé vivu... Pé ấy đi chơi bắn lẻ đó thầy

Vivu: chẳng lẻ em đành đoạn để anh nói ra điều đau lòng là 100% sao em? Còn 0.01% cho nó ấm cái "phèo" mà ko được....
 
Buồn ơi là buồn!

................................
 

File đính kèm

  • Snapshot_20130505_1.JPG
    Snapshot_20130505_1.JPG
    30.9 KB · Đọc: 22
Rồi bảo đảm ra đường nhìn em nào bị quánh rồi... Mà nói thiệt nghen chú, nhìn cái hình nghi ngờ quá vì cô y tá nào mà tay nghề tệ thế dán băng keo thấy ghê..... haha

ui trời gì... y tá không có dán, chỉ khám và cho thuốc thôi, vứn đề là nếu nhắm thì nhắm lại hết còn mở thì mở đều kh6ong thể một lúc con nhắm con mở nên còn cách là dán nó lại mới mở được con kia mà làm việc --> nhờ mấy ẻm trong phòng dán đó.
 
ui trời gì... y tá không có dán, chỉ khám và cho thuốc thôi, vứn đề là nếu nhắm thì nhắm lại hết còn mở thì mở đều kh6ong thể một lúc con nhắm con mở nên còn cách là dán nó lại mới mở được con kia mà làm việc --> nhờ mấy ẻm trong phòng dán đó.

Haha nhìn là biết ngay rồi mà... Mà bị gì thế? Đừng nói nhìn bậy nên mắt nổi lẹo nghen hihi
 
Haha nhìn là biết ngay rồi mà... Mà bị gì thế? Đừng nói nhìn bậy nên mắt nổi lẹo nghen hihi

Bệnh cũ tái phát... đang điều trị cả tuần nay, sáng nay lại mắt nhằm mắt mở lấy chai thuốc nhỏ mắt không lấy mà lại lấy nhằm chai dầu gió vửa mở nằm đư lên con mắt chai dầu tự nhiên chảy cái ào vào mắt làm nòng bỏng lên đỏ ù, sưng "chùm bụp", hic...
 
Bệnh cũ tái phát... đang điều trị cả tuần nay, sáng nay lại mắt nhằm mắt mở lấy chai thuốc nhỏ mắt không lấy mà lại lấy nhằm chai dầu gió vửa mở nằm đư lên con mắt chai dầu tự nhiên chảy cái ào vào mắt làm nòng bỏng lên đỏ ù, sưng "chùm bụp", hic...

Vụ án này căng ah nha, Lạng quạng phỏng giác mạc chứ ko giỡn đâu. Đi bệnh viện đi, cái tội xớn xác. Chắc tối qua mệt quá nên thế chứ gì?
 
Vụ án này căng ah nha, Lạng quạng phỏng giác mạc chứ ko giỡn đâu. Đi bệnh viện đi, cái tội xớn xác. Chắc tối qua mệt quá nên thế chứ gì?

Chơi nhầm dầu gió là chuyện "mắt nhắm mắt mở" dữ lắm nè! Nếu không thì cũng không tập trung, tay lấy chai thuốc, mắt mải ngó cái khác. Lần sau cẩn thận đi nha, và tập trung, ăn, chơi, làm việc, ... đều phải tập trung.

Mí lị coi chừng thuốc nhỏ mắt. Thông tin cho biết 95% thuốc nhỏ mắt TQ có chứa chất gây mù.
 
Chơi nhầm dầu gió là chuyện "mắt nhắm mắt mở" dữ lắm nè! Nếu không thì cũng không tập trung, tay lấy chai thuốc, mắt mải ngó cái khác. Lần sau cẩn thận đi nha, và tập trung, ăn, chơi, làm việc, ... đều phải tập trung.

Mí lị coi chừng thuốc nhỏ mắt. Thông tin cho biết 95% thuốc nhỏ mắt TQ có chứa chất gây mù.

Em đang sợ bỏng mắt đây, vì giớ nó hết nóng nhưng vẫn còn đỏ và sưng bụp, chiều nay hết giờ làm đi khám chuyên khoa mắt xem sao.
 
Chơi nhầm dầu gió là chuyện "mắt nhắm mắt mở" dữ lắm nè! Nếu không thì cũng không tập trung, tay lấy chai thuốc, mắt mải ngó cái khác. Lần sau cẩn thận đi nha, và tập trung, ăn, chơi, làm việc, ... đều phải tập trung.

Mí lị coi chừng thuốc nhỏ mắt. Thông tin cho biết 95% thuốc nhỏ mắt TQ có chứa chất gây mù.

Cũng có thể bị "bầm con mắt" là do tối ngủ mớ! Không gọi tên em Út Rán mà cứ gọi chị Út Tịch nào đó nên mới ra nông nỗi này nè!
 
Đừng buồn anh ui, lấy vợ rồi phức tạp lắm: mất tự do nè, đi thưa về trình nè, trở thành vô sản nè, ko được à ơi dí dầu với mấy em/chị/ đồng nghiệp nữ nè, nhậu cũng ko được uống quá 3 chai nè, lễ tết, ngày sinh nhật, ngày cưới, ngày gặp nhau lần đầu v.v. phải nặn óc bức tóc để nghĩ cách tổ chức/ mua quà v.v. rồi còn một rừng trách nhiệm nhà nội nhà ngoại lum lưa hết.
Mà tóm lại, tất cả đều có duyên số hết anh ơi, nên nếu mình đã cố gắng hết sức rồi mà vần chưa được thì cứ vô tư mà sống, buồn chi mau già anh ha :)

Pó tay với chị luôn, ai lại khai hết ra thế này chứ.
 
Ô hay, anh này kỳ ghê...em đang nói cái còm của thầy PTM thui mừ, có mần chi anh mô mà hét toáng lên rứa...hehe
 
Hôm nay mới chính thức phát hiện ra MÌNH LẠI BỊ LỪA, có một điều đáng buồn là những người người lừa dối mình, làm tổn thương mình lại chính là những người mà mình yêu quý nhất. Thật buồn! Có lẽ cũng tại mình quá tin mà thôi...
 
Hôm nay mới chính thức phát hiện ra MÌNH LẠI BỊ LỪA, có một điều đáng buồn là những người người lừa dối mình, làm tổn thương mình lại chính là những người mà mình yêu quý nhất. Thật buồn! Có lẽ cũng tại mình quá tin mà thôi...

Vậy rút kinh nghiệm, em nên yêu quý những người mà em căm ghét nhất thì sẽ không bị lừa dối và bị tổn thương lần nào nữa!
 
Vậy rút kinh nghiệm, em nên yêu quý những người mà em căm ghét nhất thì sẽ không bị lừa dối và bị tổn thương lần nào nữa!
Em chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa anh Nghĩa ạ, thực sự là không thể hiểu nổi nữa, không hiểu gì, không hiểu gì, chỉ biết kêu trời thôi....trời ơi!!!!! huhuhuhu
 
Dont: đừng
crying: khóc
Viết vậy đúng rồi mà. Tương tự như No star where vậy mà. Anh khó khăn với mấy em nhỏ mần chi hỏng biết nữa, kẻo em nó lại buồn

Cây ngay không sợ chết đứng, ai buồn thì mình chịu thôi, nhưng nếu ai buồn vì việc như thế này thì sẽ được 'tiến bộ' nhiều đấy! kakakaka
 
Dont: đừng
crying: khóc
Viết vậy đúng rồi mà. Tương tự như No star where vậy mà. Anh khó khăn với mấy em nhỏ mần chi hỏng biết nữa, kẻo em nó lại buồn


câu này em không sợ sai, em đã tìm hiểu thấy đúng nên dùng, Anh đừng sợ em buồn, nếu sai mà được Thầy, Cô, Anh Chị sửa thì hạnh phúc lắm, em suy ngẫm 1 điều, càng được mắng thì mắt em mới sáng lên được hiiii.
p/s đối với trường hợp mình em thôi hen
 
Chết thầy ơi, khác nào thầy bảo anh Nghĩa với anh Bảy đi Thái Lan mần...phẫu thuật ợ :P

Trời mới gặp pé ấy có một lần mà bây giờ bị phán là "đi Thailand mần phẫu thuật" ặc ặc... bữa nào gặp là biết nhé pé...

"Chín bút": anh chắc chắn ko có mần đâu nghen còn anh Nghĩa ảnh có mần ko thì anh ko chắc hihi
 
Hôm nay mới chính thức phát hiện ra MÌNH LẠI BỊ LỪA, có một điều đáng buồn là những người người lừa dối mình, làm tổn thương mình lại chính là những người mà mình yêu quý nhất. Thật buồn! Có lẽ cũng tại mình quá tin mà thôi...

Bé à, cuộc đời mình như là một bầu trời đấy. Sẽ không là bầu trời nếu thiếu đi những đám mây đen nghịt hay chiếc cầu vồng sau mưa pé àh. Anh hiểu được cái cảm giác đấy vì ko có gì đau bằng người mình yêu nhất lại đâm dao vào tim mình đâu em. Nhưng chuyện gì cũng đã qua thì hãy cho nó bay theo những đám mây đen trên bầu trời kia hay trút xuống theo những giọt mưa để sau đó ta có thể thấy được những tia nắng ấm áp và chiếc cầu vồng tuyệt đẹp... Cố lên nhé...
 
Hôm nay anh ở đâu zậy? Hỏng thấy confirm lại gì cả, hic hic hic
 
Hôm nay anh ở đâu zậy? Hỏng thấy confirm lại gì cả, hic hic hic

Mới workshop 3 ngày nay, có thấy dấu tích anh không? Chắc kỳ này phải lỗi hẹn với các bạn ở Hải Phòng và hẹn một ngày ko xa... Xong 3 ngày còn hơn 3 tháng... đuối...
 
Anh ở đây, vẫn đợi và vẫn chờ!

Ku này sau khi bị "dập mật" ở Đà Lạt về thì lợi hại hơn xưa hén... Tinh thần bấn loạn: nhỏ dầu vào mắt; Không kìm nén được cảm xúc: chửi trên Gờ Pờ E và sách mặt người; tinh thần mắc chứng hoang tưởng: nghĩ rằng người khác đang chờ mình. Qua ba điều trên thì bác sỹ điều trị phán một câu: Chúng tôi đã cố hết sức.... ặc ặc...
 
Ku này sau khi bị "dập mật" ở Đà Lạt về thì lợi hại hơn xưa hén... Tinh thần bấn loạn: nhỏ dầu vào mắt; Không kìm nén được cảm xúc: chửi trên Gờ Pờ E và sách mặt người; tinh thần mắc chứng hoang tưởng: nghĩ rằng người khác đang chờ mình. Qua ba điều trên thì bác sỹ điều trị phán một câu: Chúng tôi đã cố hết sức.... ặc ặc...

Chuẩn bị tính thần tiếp chiêu tại Sing đi ông Anh, đang chán đời, đang muốn mọi thứ nổ tung tất cả đây. MK!
 
Cô đang nhiều tâm trạng vậy?
Cô đang mong chờ hồi âm của 1 anh trên GPE hay 1 anh ở phương trời nào thế?
Mấy anh trên GPE toàn nghĩ em là con zai thôi anh vanle33 ơi, nên sợ bắt chuyện với em lắm. Chắc em phải dịu dàng và tập khóc sướt mướt tý mới được, hehe...
 
Hic...Mình cũng thấy buồn buồn vì có người lúc trước đã từng nói chuyện rất thân thiện với mình, không chỉ là ngày một, ngày hai mà là trong thời gian dài. Thế mà tự nhiên bây giờ lạnh lùng như không quen biết vậy. Hic..cuộc sống là vậy mà. Buồn thì cũng vẫn vậy thôi, vậy mình quyết định không buồn nữa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuẩn bị tính thần tiếp chiêu tại Sing đi ông Anh, đang chán đời, đang muốn mọi thứ nổ tung tất cả đây. MK!

Mời em qua đây anh tiếp em tới bến luôn... đừng mượn hoả tiễn của NASA là được vì Singapore ko có sân đáp đâu nghen ặc ặc...
 
_)()(-
Hic...Mình cũng thấy buồn buồn vì có người lúc trước đã từng nói chuyện rất thân thiện với mình, không chỉ là ngày một, ngày hai mà là trong thời gian dài. Thế mà tự nhiên bây giờ lạnh lùng như không quen biết vậy
Mình cũng sợ nhất cái này đấy, cuối cùng là chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa! Tất cả như mớ bòng bong ấy, haizzzzz
 
Nhà nước cấm pháo từ năm 1994 mà sao giờ vẫn còn nghe tiếng pháo đâu đây nhỉ ... !$@!!

Thống kê xem có bao nhiêu cái cấm nhỉ? nói tới 2 từ nào đó ở trên thấy bực bội thêm, cái con khỉ chứ ".........."

P/s Anh Thảo, em xin lỗi nha, em đang muốn chửi cái dzụ khác mà mượn tạm trích dẫn bài Anh.
 
Thống kê xem có bao nhiêu cái cấm nhỉ? nói tới 2 từ nào đó ở trên thấy bực bội thêm, cái con khỉ chứ ".........."

P/s Anh Thảo, em xin lỗi nha, em đang muốn chửi cái dzụ khác mà mượn tạm trích dẫn bài Anh.

Ặc ặc nóng dễ nổi mụn, nổi mụn thì xấu trai, xấu trai thì vợ bỏ, vợ bỏ thì cô đơn, cô đơn thì hay đi nhậu, đi nhậu sẽ có tăng 2 tăng 3, tăng 2 tăng 3 sẽ dễ ăn ếch, ăn hết là hết. Tóm lại Nóng là Hết nhé... ặc ặc
 
Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi,
mà chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Hạnh phúc là cái muôn hình muôn vẻ mà ai cũng kiếm tìm,
nhưng với mỗi người nó lại có cái vẻ riêng biệt chả giống nhau.


Còn với tôi, hạnh phúc đơn giản là gì nhỉ
là sự chờ đợi những niềm vui nhỏ bé,
sự mong đợi quan tâm của 1 ai đó dành cho mình,
hp đơn giản là mong có điều gì xấu sẽ không xảy ra với mình,
rồi hồi hộp thóp tim chờ nó tới.
Và giờ này thì tôi có đang hạnh phúc k?.



Nhưng chẳng phải tự nhiên mà tôi thấy thế.
Vì tôi biết bằng lòng với những gì mình có, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hay nói một cách hèn hèn là tôi an phận!
Ừ, an phận.
Điều này chẳng có trường lớp nào dạy được đâu.
Mỗi người tự xây dựng cho mình một thế giới riêng,
và người bất hạnh nhất là người luôn cảm thấy thiếu thốn trong một thế giới dư thừa;
luôn cô đơn, lạc lõng ngay trong đám đông huyên náo;
một người có rất nhiều bạn nhưng luôn phải đắn đo với việc nên gọi cho ai khi có chuyện buồn, phải đi đâu đó để xoã, để bám víu vào niềm vui của người khác.



Trời không cho ai hết cái gì.
Chẳng có ai được tất cả trong cuộc sống.
Nên muốn hạnh phúc phải biết hy sinh.
Vấn đề là hy sinh cái gì, ở mức độ nào, và nó có đáng không.
Nhưng trước hết phải xác định được trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu sống mà không biết mình cần gì, muốn gì thì đã đến lúc nên tự hỏi mình sống để làm gì (nói thẳng toẹt ra là chết quách cho xong).


Bản tính của đàn bà là hay so bì, ghen tị.
Đấy cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi bất hạnh.
Tâm lý con người ta là thường được voi đòi tiên, y như mụ vợ của ông lão đánh cá trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". (Nhưng truyện đấy vẫn còn nhân đạo chán!
Kết truyện mụ già vẫn còn cái máng lợn. Còn ở đời lắm khi máng lợn cũng chẳng còn mà mơ.) Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ thấy mình thua thiệt, thiếu thốn hơn người khác.
Và như thế thì hạnh phúc còn cửa nào mà đến với mình? Ừ thì biết là Bác Hồ dạy "thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua",
nhưng thi đua trong cái gì có ích chứ đừng ganh đua kèn cựa nhau mấy chuyện tầm phào vô bổ.





Ông bà ta đã bảo rồi, "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Sống biết hy vọng để mà phấn đấu là tốt, nhưng đừng thái quá hoá tham vọng.
Suy cho cùng cứ gồng mình lên để hơn thiên hạ mà làm gì, để tối về lại thui thủi gặm nhấm nỗi cô đơn.
Sợ nhất không phải là không có ai để nói lời yêu,
để được dựa dẫm, được quan tâm, mà là không có ai để chia sẻ, bởi không có ai hiểu mình.

Hạnh phúc không thể cho vay, cho mượn,
cũng không thể cướp của người khác,
mà chỉ có thể được cho không nhau bằng sự chân thành.





Vì hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thế đấy!




 
Hạnh phúc không tồn tại mãi mãi,
mà chỉ có thể cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Hạnh phúc là cái muôn hình muôn vẻ mà ai cũng kiếm tìm,
nhưng với mỗi người nó lại có cái vẻ riêng biệt chả giống nhau.


Còn với tôi, hạnh phúc đơn giản là gì nhỉ
là sự chờ đợi những niềm vui nhỏ bé,
sự mong đợi quan tâm của 1 ai đó dành cho mình,
hp đơn giản là mong có điều gì xấu sẽ không xảy ra với mình,
rồi hồi hộp thóp tim chờ nó tới.
Và giờ này thì tôi có đang hạnh phúc k?.



Nhưng chẳng phải tự nhiên mà tôi thấy thế.
Vì tôi biết bằng lòng với những gì mình có, biết hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hay nói một cách hèn hèn là tôi an phận!
Ừ, an phận.
Điều này chẳng có trường lớp nào dạy được đâu.
Mỗi người tự xây dựng cho mình một thế giới riêng,
và người bất hạnh nhất là người luôn cảm thấy thiếu thốn trong một thế giới dư thừa;
luôn cô đơn, lạc lõng ngay trong đám đông huyên náo;
một người có rất nhiều bạn nhưng luôn phải đắn đo với việc nên gọi cho ai khi có chuyện buồn, phải đi đâu đó để xoã, để bám víu vào niềm vui của người khác.



Trời không cho ai hết cái gì.
Chẳng có ai được tất cả trong cuộc sống.
Nên muốn hạnh phúc phải biết hy sinh.
Vấn đề là hy sinh cái gì, ở mức độ nào, và nó có đáng không.
Nhưng trước hết phải xác định được trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất với mình. Nếu sống mà không biết mình cần gì, muốn gì thì đã đến lúc nên tự hỏi mình sống để làm gì (nói thẳng toẹt ra là chết quách cho xong).


Bản tính của đàn bà là hay so bì, ghen tị.
Đấy cũng là ngọn nguồn của mọi nỗi bất hạnh.
Tâm lý con người ta là thường được voi đòi tiên, y như mụ vợ của ông lão đánh cá trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng". (Nhưng truyện đấy vẫn còn nhân đạo chán!
Kết truyện mụ già vẫn còn cái máng lợn. Còn ở đời lắm khi máng lợn cũng chẳng còn mà mơ.) Nếu cứ đứng núi này trông núi nọ thì chắc chắn lúc nào ta cũng sẽ thấy mình thua thiệt, thiếu thốn hơn người khác.
Và như thế thì hạnh phúc còn cửa nào mà đến với mình? Ừ thì biết là Bác Hồ dạy "thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua",
nhưng thi đua trong cái gì có ích chứ đừng ganh đua kèn cựa nhau mấy chuyện tầm phào vô bổ.





Ông bà ta đã bảo rồi, "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm".
Sống biết hy vọng để mà phấn đấu là tốt, nhưng đừng thái quá hoá tham vọng.
Suy cho cùng cứ gồng mình lên để hơn thiên hạ mà làm gì, để tối về lại thui thủi gặm nhấm nỗi cô đơn.
Sợ nhất không phải là không có ai để nói lời yêu,
để được dựa dẫm, được quan tâm, mà là không có ai để chia sẻ, bởi không có ai hiểu mình.

Hạnh phúc không thể cho vay, cho mượn,
cũng không thể cướp của người khác,
mà chỉ có thể được cho không nhau bằng sự chân thành.





Vì hạnh phúc không tồn tại mãi mãi, thế đấy!


Mod NCM lẽ ra phải đổi nick là Tiểu Long Nữ vì cư ngụ ở Tuyệt Tình Cốc, hạnh phúc đến khi Dương Quá xuất hiện...
 
Hôm nay là ngày 1 tháng 7 âm, còn gọi là tháng Cô hồn... sao người nó cứ buồn buồn, kinh tế thì ảm đạm, bão lớn số 6 thì sắp đổ bộ vào bắc bộ... ôi mệt...
 
@ NHẤT CHI MAI : Chủ Nhật tuần sau xuống Hải Phòng hmt dẫn em đi biển tránh bão BUỒN em nhé!
 
HP tạnh mưa rồi anh ơi, trời đẹp mỗi tội không có nắng anh Cá Ngừ ạ, hiiiiiiii
 
Gửi bạn Vanle33: Bạn không được viết bài phê phán hay bình luận gì về các Ban Ngành ở đây, bạn đã post 2 bài, tôi đã set 2 bài đó vào tình trạng chờ kiểm duyệt.
 
Loạng quạng thế nào mình vừa làm vỡ mất quả cốc của GPE tặng hôm SN 7 tuổi... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk
 
[ThongBao]... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk[/thongbao]
Mình biết có người có hai cái, nhưng thiếu bữa nhậu!

/-)ảm bảo không lấy tiền cò
 
[ThongBao]... làm thế nào để mua cái mới bây giờ, hjk[/ThongBao]
Mình biết có người có hai cái, nhưng thiếu bữa nhậu!

/-)ảm bảo không lấy tiền cò
Không vấn đề j? nhậu thôi.. bạn cứ chỉ ai có 2 cái.. mình sẽ liên hệ..
 
Sầu và mệt...........haixxxxxxx, mất hết năng lượng. ..
 
Tích cực: Tích tụ các sự Khổ cực.
Tiêu cực: Phát tán tiêu trừ cái khổ cực.

Vậy thì cái nào khoẻ hơn???
 
Em buồn quá các anh chị ạ. Em yêu một người mà không được gia đình của anh ấy chấp thuận cho cưới vì một lý do riêng tư. Anh ấy nói chúng em sẽ tự đăng ký kết hôn và tự làm đám cưới trong cả khi không có mặt của gia đình. Một người con gái lên xe hoa mà không được mang trầu cau đến hỏi...... Em thấy tủi thân và lo lắng cho tương lai lắm. Em rất mong nhận được những dòng chia sẻ của anh chị trên diễn đàn. Em xin chân thành cám ơn.
 
Em buồn quá các anh chị ạ. Em yêu một người mà không được gia đình của anh ấy chấp thuận cho cưới vì một lý do riêng tư. Anh ấy nói chúng em sẽ tự đăng ký kết hôn và tự làm đám cưới trong cả khi không có mặt của gia đình. Một người con gái lên xe hoa mà không được mang trầu cau đến hỏi...... Em thấy tủi thân và lo lắng cho tương lai lắm. Em rất mong nhận được những dòng chia sẻ của anh chị trên diễn đàn. Em xin chân thành cám ơn.


Đời này hết con trai rồi hay sao, iu thì iu chứ, mọi thứ đều có bắt đầu của nó mà, thử bắt đầu iu lại lần nữa xem sao?

p/s: chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom