cogaidaiduong
Thành viên mới

- Tham gia
- 4/5/13
- Bài viết
- 0
- Được thích
- 2
kỷ niệm không thể nào xoá đi cũng như không thể nào xóa bỏ .Nếu bạn muốn cất nó đi thạt kỹ thì bạn hãy học cách không nghĩ đến nó ,Hãy để quá khứ chỉ là quá khứ ......
Dạ anh thì khác, em biết chắc anh ko thể sống độc thân được, chỉ là chưa cam tâm đeo gông vào cổ thui à, chứ anh chỉ cần gật một phát là chọn ko hết á chứ ^^Vậy anh vẫn cứ độc thân vui tính thì em không bị ai mắng vốn hả?
Ai mắng vốn nè em ơi.... Chẳng Ai thèm quan tâm Anh còn độc thân hay hai vợ năm con đâu á....
@anh Nghĩa: vậy Anh em mình bắt tay Gia nhập hội FA nhé Anh ặc ặc....
Những người đang ngày đêm thầm thương trộm nhớ anh đó, họ sẽ ơm hận vì em xúi mà anh gia nhập hôi F.A để họ chỏng chơ á.
Anh vui chơi thêm 1 vài tháng nữa rồi lên xe bông dùm em nhen Bảy. Năn nỉ á![]()
Chắc mở thêm topic "nỗi buồn của mấy anh chưa dzợ" --> tèn tén ten
Sao lúc chú còn trai tơ sao chẳng thấy chú mở đi! ẹc ẹc ...
Có vợ yêu rồi chọc quê Anh em mình đó anh.... Kỳ sau về Anh em mình cho nó biết tay hén anh
Hỏng có chọc ah nghen, em cũng còn mang âm ức cái dzụ ở Biên Hòa với việc mai mối gì đó của anh NDU đấy. --> buồn!
Chú thì ấm với chén gì? Thầy có 1 người ah Sao chia được hehe
Còn mình thì buồn vì đã lâu lắm rồi sao vẫn chưa mơ gặp lại con MA NỮ ấy nhỉ?
Buồn: Bác SA xin rút chân thư ký, bàn giao lại tổng cộng hơn 18 xị thức uống có cồn mà chưa thấy người nhận![]()
Ai mắng vốn nè em ơi.... Chẳng Ai thèm quan tâm Anh còn độc thân hay hai vợ năm con đâu á....
@anh Nghĩa: vậy Anh em mình bắt tay Gia nhập hội FA nhé Anh ặc ặc....
Buồn vì sắp phải xa nhà tập tiếp theo, sắp phải ngụp lặn với vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền, và, buồn vì đã lâu không tin tức thăm hỏi những người dấu yêu: GPE oai, nhớ quá đi thôiiiii