Đà Lạt - muốn gặp gỡ thành viên ngày 28 - 29/4 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Tình hình là mình sẽ khởi hành đi Đà lạt vào sáng 28/4 và 30/4 tiền về Sài Gòn, kh6ong biết có anh chị em nào trên đó không, nếu rảnh chúng ta gạp nhau.

PS: tình hình là có khi đi xe dzù quá vì vẫn chưa đặt được vé!
 
Hình như nghe mát mát...
 
Rất là thật... ai có thể liên hệ mua dùm mình 4 vé không? hiện xe Thành Bưởi và Phương Trang đều hêt vé.
 
Xin lỗi em, chị bó tay. Nếu lên tới nơi được thì hú nha, tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, bao sữa đậu nành và bắp nướng, bao luôn bánh Su, thịt nướng và ruợu cần thì hồn ai nấy giữ -0-/.
 
Tình hình là mình sẽ khởi hành đi Đà lạt vào sáng 28/4 và 30/4 tiền về Sài Gòn, kh6ong biết có anh chị em nào trên đó không, nếu rảnh chúng ta gạp nhau.

PS: tình hình là có khi đi xe dzù quá vì vẫn chưa đặt được vé!

Đi Đà Lạt mà không biết ở đó có đại sư huynh BNTT và cả số đt của chàng, thì có mà đi chết đi.
 
Ngụy biện quá chời, nguyên văn nà:

"không biết có anh chị em nào trên đó không, nếu rảnh chúng ta gạp nhau."
 
Có cách này hơi cực, em chịu khó ra bến PT hay TB đợi ai bỏ vé thì em đi chứ đi xe dù nguy hiểm lắm Tùng ơi.
Nếu mua được vé đi là alo chị để chị nhờ mua vé về liền nha ko thôi tiêu. Thường lễ chị toàn phải mua trước nửa tháng á :(
 
Ngộ há, đi "dập mật" mà cũng có thời gian hẹn hò GPE há. Không khéo trong thời gian ở trển thì điện thoại lại ca điệp khúc "ò í e", "trong vùng phủ mền"...
 
Theo tin từ Nha Khí tượng hãi hùng TW, thì mùa này ở ĐL đang là 'Khô'

Không có tí nào hiện tượng mưa bão nào!


Lễ này mình cũng sẽ về BL lần nữa!

Mấy quan dỡ hơi nên tỉnh trở thành tỉnh nghèo, thiệt tệ!
 
Ngụy biện quá chời, nguyên văn nà:

"không biết có anh chị em nào trên đó không, nếu rảnh chúng ta gạp nhau."

Cái này là em hơi tham đó Thầy ơi, tất nhiên em đã biết trước có anh BNTT và dzợ chồng chị rivulet rồi, nhưng em vẫn muốn thêm nữa, thêm nữa.

@rivulet: mọi nỗ lực tới thời điểm này vẫn chưa có dzé đi Đà Lạt. hic
 
Thông báo là mình đã có được vé đi Đà Lạt vào sáng ngày mai. 5h sáng mai xuất phát từ Kha Vạn Cân, may quá bám càng được xe của một công ty du lịch quen biết (thành viên của GPE luôn).

Tại Đà Lạt dự kiến sẽ hội ngộ
1. chị rivulet
2. Admin rivulet
3. Anh BNTT

và...... đang liên hệ.
 
Đi du lịch vào thời gian này là mệt rồi vì chuyện tàu xe, Tùng phấn đấu mua xe riêng đi để đi đâu cho nó thoải mái, khỏi phải cóng!!! --=0
 
Thông báo là mình đã có được vé đi Đà Lạt vào sáng ngày mai. 5h sáng mai xuất phát từ Kha Vạn Cân, may quá bám càng được xe của một công ty du lịch quen biết (thành viên của GPE luôn).

Tại Đà Lạt dự kiến sẽ hội ngộ
1. chị rivulet
2. Admin rivulet
3. Anh BNTT

và...... đang liên hệ.

Tùng đi "tiền chạm" trước rồi báo kết quả cộng hình ảnh cho mình biết với nghe.
Khoảng đầu tháng 6/2013 sau khi coi thi TN.THPT xong trường mình có chuyến lên ĐL.
Lần trước chỉ có BNTT và mình "oánh tay đôi" hổng đã.
Cảm ơn trước nghe!
 
Tùng đi "tiền chạm" trước rồi báo kết quả cộng hình ảnh cho mình biết với nghe.
Khoảng đầu tháng 6/2013 sau khi coi thi TN.THPT xong trường mình có chuyến lên ĐL.
Lần trước chỉ có BNTT và mình "oánh tay đôi" hổng đã.
Cảm ơn trước nghe!

Lâu không thấy bác Ba Tê ra HN nhỉ???
 
Ngộ há, đi "dập mật" mà cũng có thời gian hẹn hò GPE há. Không khéo trong thời gian ở trển thì điện thoại lại ca điệp khúc "ò í e", "trong vùng phủ mền"...

Chắc là mật bị dập rồi Anh nên gặp GPE tí cũng chẳng có sao
 
Vừa ố là la cho chị Jenni xong, tình hình là cách 3h xe máy, ẹc ẹc.... thân liễu íu đào tơ sao mà mần đây ta.
 
Nghe "đồn" hiện giờ Tùng và BNTT đang nhậu ốc ở Đà Lạt.
Ngộ thiệt. "Sì Gòn" hổng có ốc, Lên núi ăn ốc!
Hi hi...
 
Vừa ố là la cho chị Jenni xong, tình hình là cách 3h xe máy, ẹc ẹc.... thân liễu íu đào tơ sao mà mần đây ta.

Nếu xe đi 5 giờ sáng hôm nay, thì 16 giờ chiều đã có mặt tại Đà Lạt. Không biết có đang vào "địa bàn" của người dân tộc chưa nhỉ? Có uống rượu cần, có ăn thịt heo "tộc" nướng chưa?

Theo mình được biết thì hiện giờ Đà Lạt có mưa phùn nhè nhẹ với không khí se se lạnh, với thời tiết này mà dạo quanh hồ Xuân Hương bằng xe đạp đôi thì lý tưởng biết chừng nào.
 
Sao chủ thớt không thấy nói năng gì hết ta? Chắc lạnh quá cóng tay chân rồi nhỉ? Hay cái gì đó làm cho chân chùng, gối mỏi nên không lên (diễn đàn) nổi?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
B Liêu nóng quá!

(húc mọi người có những ngày lễ thật vui vẻ & hạnh phúc !
--=0 -+*/ !$@!! :=\+
 
Biển ở đây không fải để nóng là ùm!
Biển ở đây để làm điện gió, nhưng cũng đang khó & vướng!
Nên cuối cùng đành để diêm dân làm ăn 1 cách nghèo nàn mà thôi.
 
Không biết sau chuyến đi Đà Lạt, chú tungnguyen_kt có "dập mật" mà quay về không nhỉ? Hé hé...
Sau thấy im ru vậy ta...
 
Tình hình là.... "ta" đã quay trở lại... kè kè..

Rất vui với những giây phút ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp tại thành phố "lạnh" Đà Lạt mến yêu cùng với các anh chị GPE.



DSCN1047_zpsf6f0b66a.jpg



DSCN1046_zpscec3137b.jpg



DSCN1045_zpsbf392b68.jpg



DSCN1043_zpsbc2eb1ef.jpg
 
Má ơi, Ku Tùng nó bớt "giập" rồi nó mới mò lên post bài kìa!
 
Tình hình là.... "ta" đã quay trở lại... kè kè..

Rất vui với những giây phút ngắn ngủi nhưng vô cùng ấm áp tại thành phố "lạnh" Đà Lạt mến yêu cùng với các anh chị GPE.



DSCN1047_zpsf6f0b66a.jpg



DSCN1046_zpscec3137b.jpg



DSCN1045_zpsbf392b68.jpg



DSCN1043_zpsbc2eb1ef.jpg

Nhìn hình này là biết em đó đang gồng lắm nè... mọi người bận áo lạnh còn chàng muốn cho mọi người biết "ta phẻ" đây
 
Nhìn hình này là biết em đó đang gồng lắm nè... mọi người bận áo lạnh còn chàng muốn cho mọi người biết "ta phẻ" đây

Kè kè... tính "khoe" nhưng sợ anh chị không tin, hôm đó thật tình hỏng thấy lạnh, cho dzù mọi người vừa mặc áo lạnh nhưng vẫn phải co ro... còn em hỏng hiểu sao thấy mát mẻ --> dễ chịu
 
Nhìn hình này là biết em đó đang gồng lắm nè... mọi người bận áo lạnh còn chàng muốn cho mọi người biết "ta phẻ" đây

Đúng là như thế đấy!

-----------------------------------------------

Théc méc, cái này là cố tật roài!

Đã có Bảy Dzõ roài nhưng steven.vo là ai nữa ta? ẹc ... ẹc ...
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    11.7 KB · Đọc: 25
Đúng là như thế đấy!

-----------------------------------------------

Théc méc, cái này là cố tật roài!

Đã có Bảy Dzõ roài nhưng steven.vo là ai nữa ta? ẹc ... ẹc ...

bài này chen ngang nhen Anh Nghĩa, hehe

Bảy Dzõ <>steven.vo --> hết sức bình thường
Cũng giống như tungnguyen_kt <> Hoàng Trọng Nghĩa
 
Kè kè... tính "khoe" nhưng sợ anh chị không tin, hôm đó thật tình hỏng thấy lạnh, cho dzù mọi người vừa mặc áo lạnh nhưng vẫn phải co ro... còn em hỏng hiểu sao thấy mát mẻ --> dễ chịu

Bảo đảm đi Đà Lạt với vợ yêu nên "nóng" đây... để chụp hình này nghi ngờ hết nửa thùng Redbull quá )*&^)
 
Bảo đảm đi Đà Lạt với vợ yêu nên "nóng" đây... để chụp hình này nghi ngờ hết nửa thùng Redbull quá )*&^)

Hehe.... vừa "rớt" xuống xe, cạnh Hồ Xuân Hương đang lay quay tìm đường về KS thì trông ai thấy quen quen thì ra là anh BNTT --> mừng quá chạy lại chào liền và hỏi Anh Tường ơi khách sạn Minh Châu - đường Nguyễn Chí Thanh chỗ nào Anh?

Anh Tường nói: ủa ... ở chỗ đó hả? nó sát sau lưng AIA (công ty anh làm) ông chủ là bạn thân với Anh

Rồi..... chúng ta cùng về KS đi nào? --> chưa đầy 3 phút (băng qua đường) là tới KS --> 5 phút sau làm thủ tục nhận phòng xong băng lại qua đường -->nhậu --> ố là la...
 
Hàng chất lượng cao như thầy ndu bị nhái, hàng HOT Bảy Dzõ cũng nằm trong những nhóm hàng nhu cầu thị hiếu cao nên hiển nhiên là có nhái rồi.
Dạo này VN học được TQ cái này.
Hai nick này BQT đang cân nhắc có thể trục xuất khỏi GPE hay không vì 2 nick quá đẹp.
 
Hàng chất lượng cao như thầy ndu bị nhái, hàng HOT Bảy Dzõ cũng nằm trong những nhóm hàng nhu cầu thị hiếu cao nên hiển nhiên là có nhái rồi.
Dạo này VN học được TQ cái này.
Hai nick này BQT đang cân nhắc có thể trục xuất khỏi GPE hay không vì 2 nick quá đẹp.

Ặc ặc cái này ko dám và ko muốn để em còn học hỏi á
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom