Hà Nội - offline với thành viên Bảy Dzõ chiều ngày 11/04/2013 (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi chả có ai ta off một đôi vậy. Hic
Nếu off 1 đôi là em tính đánh quả lẻ chị Xuân ạ!!! hiiiiiiiiiii

Chị nhớ chụp nhìu nhìu hình nha, lâu lắm rồi hỏng thấy hình chị, hỏng biết sau ca phẫu thuật chị có thay đổi nhìu không???
 
Nhóc phải đi công việc đến 19h mới xong. Bây giờ nhóc đang ngóng post hình, nhất là hình của chị Xuân. hihi
%#^#$
 
Nếu off 1 đôi là em tính đánh quả lẻ chị Xuân ạ!!! hiiiiiiiiiii

Chị nhớ chụp nhìu nhìu hình nha, lâu lắm rồi hỏng thấy hình chị, hỏng biết sau ca phẫu thuật chị có thay đổi nhìu không???
Ơ..chị Xuân phẫu thuật gì thế hoa mặt trời?
 
Hic..thời gian đó nhóc bận việc gia đình quá nên ít vào GPE và không biết chuyện của chị. Bây giờ chị đã khỏe lại rồi, nhóc chúc mừng chị nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho lão ct nhâm nhi với Hải, nào ta cùng nhậu online!

Có Nhím lấp ló nữa kìa, zô luôn đi
Mỗi lần có off ở TP HCM hoặc Bình dương thì nhanh có hình ghê. Hỏng biết tình hình off ở HN sao rồi mà giờ này chưa thấy gì hết. Thôi cạn ly trà đá rồi nhai miếng da trâu cho nát ngồi đợi tí nữa xem sao
 
Hơ. Vẫn còn đang off, có hai người bị hạ đo ván, say rồi ạ". Hình này post lên sẽ là hàng độc đây.
Mới hết có năm chai...lát nữa em post hình ạ.
 
Hơ. Vẫn còn đang off, có hai người bị hạ đo ván, say rồi ạ". Hình này post lên sẽ là hàng độc đây.
Mới hết có năm chai...lát nữa em post hình ạ.
 
Đã hạ cánh an toàn -0-/. Không biết các nhiếp ảnh home còn tỉnh không để post ảnh đây?
 
Mỗi lần có off ở TP HCM hoặc Bình dương thì nhanh có hình ghê. Hỏng biết tình hình off ở HN sao rồi mà giờ này chưa thấy gì hết. Thôi cạn ly trà đá rồi nhai miếng da trâu cho nát ngồi đợi tí nữa xem sao


Zìa tới nhà cũng đã 12h đêm. Ai cũng buồn ngủ quá trời...chúc cả nhà ngủ ngon. Sáng mai e post hình các hot boy ..,,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hơ. Vẫn còn đang off, có hai người bị hạ đo ván, say rồi ạ". Hình này post lên sẽ là hàng độc đây.
Mới hết có năm chai...lát nữa em post hình ạ.

Anh ơi, nhiếp ảnh gia bị lạnh.... Dù mặc thêm áo của Bảy Dzõ rồi. Giờ chân tay đơ nên em chưa post hinh dc anh a.


Ai là người post ảnh nhỉ? Và ai là nhiếp ảnh gia nhỉ? Sao chưa thấy hình nhỉ?
 
Anh ơi, nhiếp ảnh gia bị lạnh.... Dù mặc thêm áo của Bảy Dzõ rồi. Giờ chân tay đơ nên em chưa post hinh dc anh a.
Ơ hơ, xuan.nguyen82 mặc áo Bảy Dzõ, Bảy Dzõ mặc áo xuan.nguyen82 à, chết chưa ... sao không cẩn thận gì hết dzậy chời @$@!^%
 
Ơ hơ, xuan.nguyen82 mặc áo Bảy Dzõ, Bảy Dzõ mặc áo xuan.nguyen82 à, chết chưa ... sao không cẩn thận gì hết dzậy chời @$@!^%

Tại trời lạnh quá, không có thêm áo Bảy Dzõ chắc là mình...cứng đơ.
Anh Tuân, anh Minh, em Tiến Minh (Minh Tiến) cũng định "nhường cơm ...nhường áo" nhưng mờ do chàng Sing chịu lạnh giỏi nhất (có test thử ai chịu lạnh giỏi nhất mới dám ...mặc áo người đó). Do vậy...mới....dám....
 
Nhân vật chính đây ạ:

P1060691.JPG




Anh hoangminhtien:


P1060692.JPG


Anh Nguyễn Duy Tuân:

P1060695.JPG
 

File đính kèm

  • P1060691.jpg
    P1060691.jpg
    194.9 KB · Đọc: 12
  • P1060692.jpg
    P1060692.jpg
    159.8 KB · Đọc: 11
  • P1060695.jpg
    P1060695.jpg
    257.5 KB · Đọc: 10
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần chỉnh sửa cuối:
Tống số người tham dự tối qua, ban đầu 7 người: xuan.nguyen82; Steven Vo (Bảy Dzõ); Ti gôn, Hoàng Minh Tiến, anh Minhlev, anh Tuân, bạn anh Tuân.
Hẹn hò từ 16h nhưng 16h chỉ có 2 nhân vật xuất hiện trước là xuan.nguyen82 và Bảy Dzõ, đợi mọi người nên cổ dài như ngỗng...

Vài hình ảnh tại quán cafe "đèn mờ" (hơi tối, do thiếu ánh sáng):

Bốn hotboy: Từ trên xuống, trái qua: Bảy Dzõ, Minh Tiến, anh Minhlev, anh Tuân:



Anh Tuân:


Người bên phải, anh Khánh (bạn anh Tuân)
 
Sao không thấy Chị Xuân đâu ta??????
 
Tigon có chộp kìa, dzậy thì cũng có hình của "nờ thang" chứ nhỉ?
 
Tigon có chộp kìa, dzậy thì cũng có hình của "nờ thang" chứ nhỉ?

Hiện tại, cả hai cùng không có! Cả 2 cùng đứng về một phía!

Anh ơi??? có chị Tigon chụp nữa mà, hai chị cứ ẩn dật chẳng thấy hình đâu, hai bông hoa mà không thấy hình, toàn các ANH..


XN cũng mới tham gia em không biết thì đúng rồi. Chẳng lẻ Gôn mà em cũng chưa biết mặt nữa sao?
 
Hình này có Gôn nè:


Hình này do Chí yêu cầu để Chí chụp nguyên "mặt" của mình lên nhìn cho rõ nét, hờ hờ...không chuẩn bị tư thế, bị chụp lén nên thành lườm ai thế này hổng bít, chắc là lườm..người chụp...hic hic...

IMG_2324.JPG

Sau khi cafe, mấy anh em rủ nhau đi nhậu, chỉ còn 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng:
xuan.nguyen82, em Tiến, anh Minhlev, anh Tuân, và Bảy Dzõ:










 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh Tuân + bạn anh Tuân và Minh Tiến:

P1060694.JPG


Tigon và anh Tuân:

P1060698.JPG
 
Hình này có Gôn nè:



Hình này do Chí yêu cầu để Chí chụp nguyên "mặt" của mình lên nhìn cho rõ nét, hờ hờ...không chuẩn bị tư thế, bị chụp lén nên thành lườm ai thế này hổng bít, chắc là lườm..người chụp...hic hic...

View attachment 100088

Sau khi cafe, mấy anh em rủ nhau đi nhậu, chỉ còn 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng:
xuan.nguyen82, em Tiến, anh Minhlev, anh Tuân, và Bảy Dzõ:












hihi cuối cùng cũng thấy hai Chị hihi
 
Hình này do Chí yêu cầu để Chí chụp nguyên "mặt" của mình lên nhìn cho rõ nét, hờ hờ...không chuẩn bị tư thế, bị chụp lén nên thành lườm ai thế này hổng bít, chắc là lườm..người chụp...hic hic...

Hình chị đây, nhiếp ảnh gia Bảy Dzõ chụp mà không cho chuẩn bị ...dáng đứng Bến Tre nên thành lườm với nguýt ai đó.


IMG_2324.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần đầu biết "mẹt" Tigon, còn Hoàng Minh Tiến thì "mém" gặp ở Biên Hòa (cái dzụ đó anh Lê Duy Thương ém luôn). Nhìn hình ảnh thế này mới biết Hà Nội ấm cúng như thế nào. Và GPE cũng đang có một làn gió mới được mang đến từ anh chàng Bảy Dzõ - chàng trai chưa dzợ đang tầm sư và ... "tầm thê". Chúc Bảy Dzõ công tác tốt, nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống!
 
kakaka..., HN vào mùa rét nàng bân rùi, (mí bữa la oai oái cái máy chộp hình của anh Nhím, hôm nay thấy mấy hình của HN cũng tối thui hà)-\\/. , mà sao 2 chị tranh nhau chộp cho mấy anh nhiều thế còn mình thì có mỗi 2 cái, ^^.
 
Lần đầu biết "mẹt" Tigon, còn Hoàng Minh Tiến thì "mém" gặp ở Biên Hòa (cái dzụ đó anh Lê Duy Thương ém luôn). Nhìn hình ảnh thế này mới biết Hà Nội ấm cúng như thế nào. Và GPE cũng đang có một làn gió mới được mang đến từ anh chàng Bảy Dzõ - chàng trai chưa dzợ đang tầm sư và ... "tầm thê". Chúc Bảy Dzõ công tác tốt, nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống!
Ngôn ngữ thật chẳng bít đâu mừh lần........................................
 
Lần đầu biết "mẹt" Tigon, còn Hoàng Minh Tiến thì "mém" gặp ở Biên Hòa (cái dzụ đó anh Lê Duy Thương ém luôn). Nhìn hình ảnh thế này mới biết Hà Nội ấm cúng như thế nào. Và GPE cũng đang có một làn gió mới được mang đến từ anh chàng Bảy Dzõ - chàng trai chưa dzợ đang tầm sư và ... "tầm thê". Chúc Bảy Dzõ công tác tốt, nhiều sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc trong cuộc sống!

Đợt sau về SG nữa là tầm leonguyenz nhá. Hôm bữa chưa có duyên gặp mặt leonguyenz nên hơi tiếc
 
Ngôn ngữ thật chẳng bít đâu mừh lần........................................
Thấy câu "Nhân bất học bất tri lý", nên liên tưởng đến việc "tầm sư học đạo" của Bảy Dzõ, mà anh chàng chưa dzợ nên insert thêm "tầm thê", ẹc ẹc ....
Bảy Dzõ
user-online.png
Nhân bất học bất tri lý
gold.gif
gold.gif
gold.gif

Đợt sau về SG nữa là tầm leonguyenz nhá. Hôm bữa chưa có duyên gặp mặt leonguyenz nên hơi tiếc
Sẽ còn nhiều dịp để mọi người cùng đối ẩm mà.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hình này do Chí yêu cầu để Chí chụp nguyên "mặt" của mình lên nhìn cho rõ nét, hờ hờ...không chuẩn bị tư thế, bị chụp lén nên thành lườm ai thế này hổng bít, chắc là lườm..người chụp...hic hic...

View attachment 100088

Tèng teng...í í nàng thơ xinh ơi là xinh nhá. Vậy mà ém hàng hoài nhá ^^

@ Đại huynh: ...trả hết trả hết cho người người người... -=.,,
 
Gặp mặt thế là đông vui rồi, tiếc là không ở nhà.
 
Tèng teng...í í nàng thơ xinh ơi là xinh nhá. Vậy mà ém hàng hoài nhá ^^

@ Đại huynh: ...trả hết trả hết cho người người người... -=.,,

Trả xong còn gì cho "ta" (ps/ ta là rivulet) ố là lá la....... tà ta ta tà ta.........
 
Giữa cái giá lạnh của Hà Nội, tình cảm thành viên như gắn chặt hơn và mọi người chia sẽ những câu chuyện về cuộc sống, về suy nghĩ của mỗi người, một chút công việc, một chút về excel, một chút về cuộc sống...Tất cả những khoảnh khắc đó được ghi lại trong lòng mỗi người.

Gặp mặt nhau ngoài đời, tình cảm càng thêm gắn chặt, và anh Minhlev có nói: "Thực ra mình phải cảm ơn GPE đã mang lại cho mình những người bạn".

Có thể online hay offline, dù bất cứ hình thức nào thì sự chân thành trong mỗi người sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn...
 
Tèng teng...í í nàng thơ xinh ơi là xinh nhá. Vậy mà ém hàng hoài nhá ^^

@ Đại huynh: ...trả hết trả hết cho người người người... -=.,,

Xinh thì hổng dám nhận là xinh, dưng mờ dù sao cũng "người thật việc thật" nhân dịp đi off lần này thì đưa cái mẹt lên chào mọi người.
Để lỡ ra đường ...chạm xe vào nhau hay chạm mặt nhau còn nhận ra nhau.... Q nhỉ?
 
còn Hoàng Minh Tiến thì "mém" gặp ở Biên Hòa (cái dzụ đó anh Lê Duy Thương ém luôn).

Cái vụ đó thời gian ít quá chỉ biết số điện thoại của a. Thương nên chỉ liên hệ với anh ý.
Hi vọng có dịp sẽ được gặp các anh chị em ở trong đấy.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Zõ zàng là hôm qua Tùng bay ra rồi, nhưng vừa ra đến nơi thì Bình alo về để chuẩn bị đi tiền trạm cho chương trình Offline của GPE ở đây nên phải quay lại. ACE gpe HN thông cảm cho Tùng đợt này nhá --=0
 
Zõ zàng là hôm qua Tùng bay ra rồi, nhưng vừa ra đến nơi thì Bình alo về để chuẩn bị đi tiền trạm cho chương trình Offline của GPE ở đây nên phải quay lại. ACE gpe HN thông cảm cho Tùng đợt này nhá --=0

Hôm qua cãi lộn ổ sân bay TSN quá trời luôn cũng vì cáu dzụ này, đi chưa tới HN phải quay vào thì phải thối lại tiền thừa chứ, hic... dzậy mà..... huhu
 
Zõ zàng là hôm qua Tùng bay ra rồi, nhưng vừa ra đến nơi thì Bình alo về để chuẩn bị đi tiền trạm cho chương trình Offline của GPE ở đây nên phải quay lại. ACE gpe HN thông cảm cho Tùng đợt này nhá --=0
Em để ý dạo này anh Nhím "binh" Tùng dữ dằn lắm nhe. Có uẩn khúc gì đằng sau không ta?
Về việc Tùng với HN, hôm qua thấy tới đứng đợi ở cây cột điện số 32 với trang phục áo xanh lơ mà ta ???
 
Em để ý dạo này anh Nhím "binh" Tùng dữ dằn lắm nhe. Có uẩn khúc gì đằng sau không ta?
Về việc Tùng với HN, hôm qua thấy tới đứng đợi ở cây cột điện số 32 với trang phục áo xanh lơ mà ta ???

Để ý em hay để ý anh Nhím???
 
Cũng một câu quen thuộc, cuộc vui nào cũng sẽ phải tàn mình xin cảm ơn Anh Tuân, Anh Minhlev, Vominhtien, Tigôn và Xuan nguyen đã tạo ra một buổi gặp mặt rất ấm cúng và vui vẻ. Tiếc một điều là không gặp được thầy Hướng và một số thành viên khác. Tuy mình chỉ có được 24h ở Hà Nội nhưng nó rất quý giá và rất vui. Rất cảm ơn mọi người và hẹn một ngày gần đây...
 
Thời gian offline hôm qua kéo dài từ 16h-23h với hai địa điểm nên còn nhiều bức ảnh nhưng chưa được các nhiếp ảnh home đăng lên.
 
Thời gian offline hôm qua kéo dài từ 16h-23h với hai địa điểm nên còn nhiều bức ảnh nhưng chưa được các nhiếp ảnh home đăng lên.

Hình thì chụp nhiều nhưng bị mắt đỏ và tối quá nên em không đưa lên anh ạ.

5 hình Tiến chụp em với Chí; anh Tuân với Chí, thì bị tối, tại đứng chỗ tối. 6 hình chụp 5 anh em thì bị mắt đỏ, mấy hình Chí chụp em thì trong máy điện thoại Chí rồi, chưa chuyển sang cho em.

Nhưng hình đưa lên đây "đủ bộ" rồi anh nhé. Ai cũng có mặt. hihi.
 
Hình thì chụp nhiều nhưng bị mắt đỏ và tối quá nên em không đưa lên anh ạ.

5 hình Tiến chụp em với Chí; anh Tuân với Chí, thì bị tối, tại đứng chỗ tối. 6 hình chụp 5 anh em thì bị mắt đỏ, mấy hình Chí chụp em thì trong máy điện thoại Chí rồi, chưa chuyển sang cho em.

Nhưng hình đưa lên đây "đủ bộ" rồi anh nhé. Ai cũng có mặt. hihi.

Khà khà, Chị X ơi em khoái cái chỗ màu xanh xanh kia à nha!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Khà khà, Chị X ơi em khoái cái chỗ màu xanh xanh kia à nha!!!!!!!!!!!!!!!!

Hơ "chiện" đó có gì đâu em, hôm qua đi ăn, ăn đến món bánh xèo lại nhớ tới em, giá mà có em ngồi đấy để chị em mình cùng học nấu ăn luôn thể, hihi.
 
quote_icon.png
Nguyên văn bởi tixiudeghet
Khà khà, Chị X ơi em khoái cái chỗ màu xanh xanh kia à nha!!!!!!!!!!!!!!!!
Hơ "chiện" đó có gì đâu em, hôm qua đi ăn, ăn đến món bánh xèo lại nhớ tới em, giá mà có em ngồi đấy để chị em mình cùng học nấu ăn luôn thể, hihi.
Em cũng khoái cả cái môn Võ đá bóng của chị nữa nè............kaka
 
Em cũng khoái cả cái môn Võ đá bóng của chị nữa nè............kaka

Sao Gờ Pe lại có người thông minh thế nhỉ? Cứ như đi...guốc trong bụng người ta í. Định truyền bóng nhưng mà truyền nhầm vào quả bóng vàng kỳ cựu Tí Xíu...
 
Sao Gờ Pe lại có người thông minh thế nhỉ? Cứ như đi...guốc trong bụng người ta í. Định truyền bóng nhưng mà truyền nhầm vào quả bóng vàng kỳ cựu Tí Xíu...
Chị lại đá cầu lông rùi..........hic.............@$@!^%

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mát mẻ và ngủ khỏe............mưa to rùi!!!!!!!!!!!
 
Hình này đẹp nè:

 
Nguyên ngày hôm qua không lên GPE cập nhật, giờ mới thấy hình Xuân. Theo như phân tích nghiệp dư thì hình này không phải chụp ở buổi off thì phải?(Độ sáng,phông nền, trang phục...)
...mấy hình Chí chụp em thì trong máy điện thoại Chí rồi, chưa chuyển sang cho em.
Nhưng hình đưa lên đây "đủ bộ" rồi anh nhé. Ai cũng có mặt. hihi.
Có hình nào trang phục không đủ bộ thì đưa luôn lên đi. "Không che mặt" là tốt rồi.
Bảy Dzõ giữ máy cẩn thận, coi chừng mất máy, hoặc máy hư đem ra tiệm sửa, hình lọt ra ngoài họ đưa lên mạng thì ...toi.
 
Nguyên ngày hôm qua không lên GPE cập nhật, giờ mới thấy hình Xuân. Theo như phân tích nghiệp dư thì hình này không phải chụp ở buổi off thì phải?(Độ sáng,phông nền, trang phục...)

Có hình nào trang phục không đủ bộ thì đưa luôn lên đi. "Không che mặt" là tốt rồi.
Bảy Dzõ giữ máy cẩn thận, coi chừng mất máy, hoặc máy hư đem ra tiệm sửa, hình lọt ra ngoài họ đưa lên mạng thì ...toi.

trời C không biết đá banh sao X chuyền bóng cho C???? giờ đá sao đây trời????
 
Hôm qua cãi lộn ổ sân bay TSN quá trời luôn cũng vì cáu dzụ này, đi chưa tới HN phải quay vào thì phải thối lại tiền thừa chứ, hic... dzậy mà..... huhu
Sao lần nào off ở HN, Tùng cũng đi mà không tới nơi thế nhỉ.
Sự thật là thế này, Tùng có người bạn nối khố tên là Đức, làm bóng đá trên Cao nguyên, xây sân bay ở Lào, có máy bay riêng. Hôm đó mượn máy bay ra HN chơi, bay tới Huế có việc đột xuất, Đức phải quẹo sang Lào, kẹt ở đó sáng nay mới về tới SG.
Nghe nói hắn đang ấm ức, sáng nay đăng ký đi học lấy bằng lái phi công, chuẩn bị sắm một chiếc máy bay bà già...
 
Chị Xuân ơi sao hỏng thấy hình chị chụp chung với mọi người ạ? Em thấy hình chị post lên khác trước nhiều quá. Hi...chắc là từ khi phẫu thuật chị đã thay đổi ùi.%#^#$
 
Tình hình có khi lại phải nhờ anh Minhlev với anh Tuân, em Tiến xác minh lại mềnh mặc trang phục gì hôm off cũng nên...
Đúng là tình ngay lý gian, anh Bo cứ suy diễn lung tung à.
 
Chị Xuân ơi sao hỏng thấy hình chị chụp chung với mọi người ạ? Em thấy hình chị post lên khác trước nhiều quá. Hi...chắc là từ khi phẫu thuật chị đã thay đổi ùi.%#^#$

Ủa, người ta phẫu thuật khối u chỗ khác chớ nó có ở mặt đâu mà khác hẹ?
Vưỡn thế thui. Có gì đâu khác đâu trời...
Hay là máu nó khác vì truyền máu của người khác nhiều quá nên thay máu và khác nhỉ?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
N

Có hình nào trang phục không đủ bộ thì đưa luôn lên đi. "Không che mặt" là tốt rồi.

Hình nào cũng "đủ bộ", không "đủ bộ" sao dám chụp hình chớ? Mờ từ lúc off đến lúc zìa cũng vẫn "đủ bộ" từ đầu tới cuối, có thiếu AI đâu ạ...

Chả thấy bác nào "đánh quả lẻ" hay vắng mặt lúc nào cả, zì zậy, vẫn "đủ bộ": 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng!!!!!

Tằng tắng tăng, tằng tắng tăng...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
quote_icon.png
Nguyên văn bởi Bảy Dzõ
trời C không biết đá banh sao X chuyền bóng cho C???? giờ đá sao đây trời????

Anh Bảy Dzõ chứ chưa đủ 10 Dzõ, và dzõ tiếp theo anh nên học là môn Võ công Đá + Chuyền bóng như chị này nè..........
Em xách dép chạy đã--=0

Tình hình có khi lại phải nhờ anh Minhlev với anh Tuân, em Tiến xác minh lại mềnh mặc trang phục gì hôm off cũng nên...
Đúng là tình ngay lý gian, anh Bo cứ suy diễn lung tung à.
 
Hình ở bài #133 mình cũng nghi nghi không phải xuân rùi
Chắc Hướng biết rõ nhất

Ố lạ nhỉ? lạ nhỉ? Đi off cùng mọi người có hình post lên mà anh vanle33 lại nghi, thế chẳng em thì ai dám nhảy vào mà chụp hình được với mọi người? hị hị...chẳng biết đâu mà lần...Mai anh từ Sơn Tây ra Cầu Diễn off với em nha.
 
Từ đầu đến giờ không thấy ảnh chị Xuân đâu nhỉ, chị post ảnh lên cho mọi người xem đi. Hehe
Đùa thôi, ảnh chị Xuân đấy các bác ạ.
 
Xuân Nguyễn xưa và nay - khác thiệt đó
XƯA :

attachment.php


NAY :

attachment.php


 

File đính kèm

  • IMG_1116.jpg
    IMG_1116.jpg
    18.4 KB · Đọc: 128
  • IMG_2324.JPG
    IMG_2324.JPG
    115.9 KB · Đọc: 123
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thấy Chị Xuân xinh mà, để tóc dài hơi xoăn, em thích điều này, em chưa đọc hết list command, bận quá, cứ nhắt ra nhắt vào...ủng hộ chị Xuân để tóc dài..xinh!
 
Đúng là rất khác khác khác đấy bạn MonaLisa7775 ah
 
Đúng là rất khác khác khác đấy bạn MonaLisa7775 ah
Con người ta phải mỗi ngày mỗi khác chứ đứng yên tại chỗ thì tụt hậu mất. Bữa nào anh trai Ca Ca ra HN nhóc sẽ chụp thật nhiều hình chung với chị Xuân ùi post lên, có khi lúc đó còn khác nữa. hihi
 
Có lẽ sau chuyện này, bí quyết giảm cân của XN được làm bí kíp cho ai đang nặng ký.

Mình thực sự thấy khác chỉ 1 thời gian không gặp lại. Có chọc cô nàng là: Ăn gì mà giảm cân nhanh thế? Cô nàng tiết lộ:
3 tháng giảm 20kg. Rất cực khổ.
Hình như là: sáng lương khô, trưa uống nước cam vắt không đường, tối ăn 1 đĩa rau...
Tập thể dục thẩm mỹ từ 5h sáng đến 7h tối.
Có lẽ XN nên viết bài: làm thế nào để giảm cân mà không đói...?
 
Vậy phải nhờ chị XN tiết lộ bí mật giảm cân nhé.
 
Anh Bảy Dzõ ới ời.... còn 5 ngày nữa là anh lại về VN kế hoạch như thế nào? tiết lộ chút để chúng ta lại off nữa nhé.

lần này thì:

Chưa đi chưa biết Bình Dương
Đi rồi mới biết nó cương hơn mình

tình tình tình tính tinh.... tinh là tinh tính tình.............

PS: Mọi bài viết không liên quan đến chủ đề được chúng tôi tiếp tục "dọn dẹp"
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lẽ sau chuyện này, bí quyết giảm cân của XN được làm bí kíp cho ai đang nặng ký.

Mình thực sự thấy khác chỉ 1 thời gian không gặp lại. Có chọc cô nàng là: Ăn gì mà giảm cân nhanh thế? Cô nàng tiết lộ:
3 tháng giảm 20kg. Rất cực khổ.
Hình như là: sáng lương khô, trưa uống nước cam vắt không đường, tối ăn 1 đĩa rau...
Tập thể dục thẩm mỹ từ 5h sáng đến 7h tối.
Có lẽ XN nên viết bài: làm thế nào để giảm cân mà không đói...?
Cái vụ này là nhóc hỏng thèm hóng đâu nhá. Nhóc thích tăng cân cơ. Nhóc nghe nói con gái bây giờ phải mập mới hỏng bị chồng chê á.
 
Anh Bảy Dzõ ới ời.... còn 5 ngày nữa là anh lại về VN kế hoạch như thế nào? tiết lộ chút để chúng ta lại off nữa nhé.

lần này thì:

Chưa đi chưa biết Bình Dương
Đi rồi mới biết nó cương hơn mình

tình tình tình tính tinh.... tinh là tinh tính tình.............

PS: Mọi bài viết không liên quan đến chủ đề được chúng tôi tiếp tục "dọn dẹp"

Bí mật á, mà bí mật thì không thể tiết lộ được đâu a'
 
Cái vụ này là nhóc hỏng thèm hóng đâu nhá. Nhóc thích tăng cân cơ. Nhóc nghe nói con gái bây giờ phải mập mới hỏng bị chồng chê á.

Thế chị phải đi offline nhiều nhiều vào, nhậu nhiều vô mới tăng cân hiiiiii, em cũng vậy, bí quyết da đẹp và tăng cân uống nhiều bia. 1 2 3 Zô ô o ô....
 
Vậy phải nhờ chị XN tiết lộ bí mật giảm cân nhé.

Hihi, cũng đơn giản thôi em ơi:

Chịu khó nhé.
Tuần đầu tiên: gọi là tiết thực, không ăn cơm và các loại có tinh bột như ngô, khoai lang, khoai tây, chỉ ăn các loại rau củ có màu xanh, các loại rau nhiều chất xơ, nước sinh tố hoa quả nhưng tuyệt đối không ăn các loại hoa quả ngọt như mía, nhãn...
Sẽ rất đói, nếu đói thì ăn 1 thanh lương khô tổng hợp và uống nước lọc.
Trước bữa cơm, uống 1 cốc nước lọc, ăn rau, thức ăn chỉ ăn thịt nạc không ăn mỡ, khi ăn thì ăn thật chậm, khi ăn chậm thì não bộ sẽ nhận biết thức ăn và sẽ no nhanh hơn là ăn nhanh...
-Ăn nhiều hoa quả có vitamin C giúp da đẹp hơn. không mua đồ ăn vặt để tủ lạnh, nếu không cứ lúc đói là lại ăn...
-Quan trọng nữa là tập thể dục;

Các tuần tiếp theo cũng thế. Về sau dạ dày co lại, sẽ k ăn nhiều nữa. Nhưng tuần đầu chị bị tụt huyết áp liên tục, có lúc bị hạ đường huyết...

Khi giảm cân rồi, vẫn phải giữ vì phụ nữ dễ béo trở lại nhất là người hấp thụ tốt thức ăn và chất dinh dưỡng.

Giảm cân thì dễ chọn tranh phục hơn, tóc tai và cách ăn mặc cũng hợp hơn, thường thì người béo sẽ cần có mái tóc ôm gọn gương mặt, không mặc những trang phục cầu kỳ nhiều chi tiết hoa văn. Chỉ mặc đơn giản và tạo phong cách riêng thôi.
Mái tóc sẽ làm cho mình khác hơn khi biết cách làm cho nó hợp với mặt mình.

Đây là những điều chị học được đấy.
Cảm ơn em!

Tập vậy chắc chết quá anh ơi.... :)

Đúng là tập 2h liên tục thì chết. Mình chỉ đến các trung tâm tập thể dục 45 phút mỗi ngày.
Việc tập này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Và giữ cân không tăng.
 
Thế chị phải đi offline nhiều nhiều vào, nhậu nhiều vô mới tăng cân hiiiiii, em cũng vậy, bí quyết da đẹp và tăng cân uống nhiều bia. 1 2 3 Zô ô o ô....
ẹc ẹc..em đã đi off lần nào chưa ta? Còn chị thì ở SG hầu như lần nào off cũng có mẹt mà có tăng được cân đâu nè. Uống nhiều bia đêm về hỏng ngủ được thì giảm cân là chắc ùi...--=0
 
Đúng là tập 2h liên tục thì chết. Mình chỉ đến các trung tâm tập thể dục 45 phút mỗi ngày.
Việc tập này giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Và giữ cân không tăng.

Nếu 2h thì vẫn có thể được nhưng anh canhsatlangtu khuyên tập từ 5g sáng đến 7g tối: 14 tiếng.... được vài ngày bảo đảm nằm luôn hihi
 
Ê bạn Tùng đừng chơi chiêu mượn gió bẻ măng, khích bác để mọi người nhào vô chém anh nhé.... Nghiêm cấm mọi trường hợp ấy á'

Anh tính "cưa sừng làm nghé" hay sao mà gọi là bạn Tùng thế? ố là là.... ta còn nhỏ dại lắm cơ.
 
Anh tính "cưa sừng làm nghé" hay sao mà gọi là bạn Tùng thế? ố là là.... ta còn nhỏ dại lắm cơ.

Nhỏ thì nhỏ nhưng không biết có Dại không?
Mà Dại thì phải,.....

Mũi dại thì lái phải chèo.

Có dzợ rồi thì là nhớn hơn chớ nhỉ?
 
ẹc ẹc..em đã đi off lần nào chưa ta? Còn chị thì ở SG hầu như lần nào off cũng có mẹt mà có tăng được cân đâu nè. Uống nhiều bia đêm về hỏng ngủ được thì giảm cân là chắc ùi...--=0

Em đi offline nhiều rồi, nhưng với excel thì 2 lần, không có zô mà chỉ có cà pháo, và chè..hì...nhưng với phòng em thì nhiều...zô cũng nhiều lắm, nhưng tỉu lượng em nửa cốc là say, có men là đỏ mặt ... mặt tái bét,,, nên da xấu òm,.. tèn tèn
 
Em đi offline nhiều rồi, nhưng với excel thì 2 lần, không có zô mà chỉ có cà pháo, và chè..hì...nhưng với phòng em thì nhiều...zô cũng nhiều lắm, nhưng tỉu lượng em nửa cốc là say, có men là đỏ mặt ... mặt tái bét,,, nên da xấu òm,.. tèn tèn

Zậy lần sau chị em mình off thì uống gì?
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom