Hà Nội - offline với thành viên Bảy Dzõ chiều ngày 11/04/2013 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

xuan.nguyen82

Thành viên tích cực
Tham gia
29/9/10
Bài viết
1,548
Được thích
8,043
Giới tính
Nữ
Nghề nghiệp
Human Resource Director
Ngày mai, 11/04/2013, thành viên Bảy Dzõ (tức Võ Đại Chí) về Hà Nội có chút việc. Bạn có thành ý muốn gặp gỡ, giao lưu với thành viên GPE Hà Nội. (Bạn nhờ mình làm phát ngôn viên không lương...và mình mở topic này)

Thời gian: từ 15h đến 19h30. (Sau giờ đó bạn có chút việc riêng)

Địa điểm: Không gian đầm ấm tại quán cafe nào đó sẽ thông báo địa chỉ sau.
Nhưng chắc chắn ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến (chỗ có mấy chú mặc áo vàng đứng. Lưu ý các bạn nhớ đi xe chính chủ và đội mũ bảo hiểm khi đi qua khu vực này..)

Các bạn đăng ký tham gia thì có thể viết trong topic này luôn để mình tổng hợp.

Thành viên mình đã liên hệ:

Smod Phan Tự Hướng (bận đi Hải Dương không tham gia được)

1.Tigon
2.hoangtienminh
3.ngocpt
4.VioletDylan
5.Nhất Chi Mai (bé Cảnh- hẹn sau 20h lúc đó mọi người zìa nhà mất rùi)
6.anh Nguyễn Duy Tuân (hẹn 17h có mặt)
7.anh Minhlev.
8. Steven Vo

Thông tin về thành viên Bảy Dzõ tại topic này:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-gia-đình-GPE-anh-Bảy-Dzõ&p=488527#post488527
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khoảng 4h-4h30 tớ có mặt ở chỗ hẹn nhé

Mà đi xe không chính chủ, đội mũ không chính hãng hổng bít có sao k ta hihi
 
Nếu tôi có được một vé máy bay khứ hồi, tôi sẽ..........
 
Tiếcccccccccccccccc, nếu em mà không làm đồ án, thìiiiiii phải vote 2 vé............
 
Nếu không c1o vé khư hồi chắc em đạp xe từ giờ ra tới đó kịp hong ta?
 
Thật sự chỉ về Hà Nội đúng 24 tiếng đồng hồ và phải bay tiếp. Cho nên mình mong muốn được trà dư tửu hậu với các anh chị ở Hà Nội để bày tỏ tấm lòng thành vậy... Hy vọng được gặp mọi người vào ngày đó.
 
Chị Xuân Nguyễn liên hệ mấy anh ngoài đó xem, HN đông mà!
 
Thời gian: từ 15h đến 19h30. (Sau giờ đó bạn có chút việc riêng)
Sau 19h30 em sẽ book vé cho anh Steven về Hải Phòng Offline chị Xuân ạ.....:)) :)) :))

Tiếc thế mai không dự Offline với thành viên HN vào giờ đó được vì kế hoạch về của anh Steven gấp quá, giá như báo trước cho em 1 ngày thì em có thể thu xếp được hic hic hic....lẽ nào đây là bất ngờ phải không anh Steven ới???????
 
có ai đặt giúp vé cho mình, hic
 
Sau 19h30 em sẽ book vé cho anh Steven về Hải Phòng Offline chị Xuân ạ.....:)) :)) :))

Tiếc thế mai không dự Offline với thành viên HN vào giờ đó được vì kế hoạch về của anh Steven gấp quá, giá như báo trước cho em 1 ngày thì em có thể thu xếp được hic hic hic....lẽ nào đây là bất ngờ phải không anh Steven ới???????
Hoa Còi nhắm xem liệu có túm được anh Bảy hong thì túm đi nha, thầy ủng hộ á.
(trò là đệ nhất chết tiệt trong số mấy trò mừ)
 
@ Tùng: đón được máy bay cho chị quá giang với nhaaaaaaa
 
Bỏ chạy nhưng có thể chạy để lấy đà đó thưa thầy....

Cũng được đa.
Mà nè, hoa còi là cao thủ công thức, VBA, và cả tính "chết tiệt", ai túm ai hỏng biết nhưng biết đâu sẽ học được đủ bằng ấy thứ nhen Bảy.
 
Cũng được đa.
Mà nè, hoa còi là cao thủ công thức, VBA, và cả tính "chết tiệt", ai túm ai hỏng biết nhưng biết đâu sẽ học được đủ bằng ấy thứ nhen Bảy.

Em đang tầm sư học đạo đó thưa thầy... mà hổng ai chịu nhận dạy em hết thầy ơi...
 
Cũng được đa.
Mà nè, hoa còi là cao thủ công thức, VBA, và cả tính "chết tiệt", ai túm ai hỏng biết nhưng biết đâu sẽ học được đủ bằng ấy thứ nhen Bảy.

Thầy ơi??? em ủng hộ nhiệt tình ý kiến của THẦY... chị Còi ơi? hoa hướng dương nở và hướng tới ánh mặt trời rồi, còn "TRÁI TIM" hướng tới "TRÁI TIM".....hihi
 
Hoa Còi nhắm xem liệu có túm được anh Bảy hong thì túm đi nha, thầy ủng hộ á.(trò là đệ nhất chết tiệt trong số mấy trò mừ)
Hehe. Cảm ơn thầy, thầy lại thổi trò lên ngọn cau buộc chặt trò trên ấy rồi kêu người cưa gốc rùi. HihiHọc trò không bao giờ thèm túm mà chỉ.................ÚP SỌT thôi, thế mới "chết tiệt" ạ, hihihi
 
Bây giờ nhóc mới vào diễn đàn, do gấp quá nên nhóc cũng không thu xếp được. Thật là đáng tiếc quá. Nhóc chúc buổi off ở Hà Nội thật vui và thú vị.
 
Anh Bảy ơi??????? " đi nhận Thầy" mà được Thầy nhận là 1 "TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN đó""" tèn tèn...
đi nhận Thầy mà Thầy hổng nhận ---> Cô Giáo Nhỏ nhận mới hay

Hehe. Cảm ơn thầy, thầy lại thổi trò lên ngọn cau buộc chặt trò trên ấy rồi kêu người cưa gốc rùi. HihiHọc trò không bao giờ thèm túm mà chỉ.................ÚP SỌT thôi, thế mới "chết tiệt" ạ, hihihi
cái đỏ đỏ ??????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
đi nhận Thầy mà Thầy hổng nhận ---> Cô Giáo Nhỏ nhận mới hay


cái đỏ đỏ ??????
Cái đỏ đỏ chứng tỏ hoa còi anh Good luck ạ, em nói vui thôi nha, anh Good luck đừng hiểu nhầm kẻo tội nghiệp em lắm ....:))))))

Chúc các anh chị HN off thật vui!!!!
 
Câu này nghe có hơi hướng "chết tiệt" nè Còi:
Em đang tầm sư học đạo đó thưa thầy... mà hổng ai chịu nhận dạy em hết thầy ơi...
Thầy hỏng nhận mà cứ gọi thầy được sao? Nhưng cứ làm bộ kể khổ để tìm thầy nhỏ á. Úp sọt đi trò!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sau 19h30 em sẽ book vé cho anh Steven về Hải Phòng Offline chị Xuân ạ.....:)) :)) :))

Tiếc thế mai không dự Offline với thành viên HN vào giờ đó được vì kế hoạch về của anh Steven gấp quá, giá như báo trước cho em 1 ngày thì em có thể thu xếp được hic hic hic....lẽ nào đây là bất ngờ phải không anh Steven ới???????

Chà, book cả vé cho nữa thì nếu là mình, mình zìa luôn "gồi".

Ôi làm mình "ân hận" vì hôm trước C book vé cho mình vào Sì gòn offline nhưng mình lại không đi. Thôi, lần sau Chí book vé thì mình không để phí như hôm vừa rồi nữa đâu.

Cố gắng mai thu xếp đi em ạ. Off HN cho vui.
 
Bây giờ nhóc mới vào diễn đàn, do gấp quá nên nhóc cũng không thu xếp được. Thật là đáng tiếc quá. Nhóc chúc buổi off ở Hà Nội thật vui và thú vị.

Này nhóc, từ HD tới HN đâu có xa, em ra quốc lộ 5, vèo 1 cái là tới liền hà. Lên chị tranh thủ hướng dẫn nấu ăn nhá...hihi.
Nhưng mà đến nhà chị buổi đêm chớ chị chưa chắc đi off được...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tóm lại loanh quanh vài người thôi, vẫn thế mà...họ sợ gạp mình lại mắng...
 
Tóm lại loanh quanh vài người thôi, vẫn thế mà...họ sợ gạp mình lại mắng...

Nếu anh về được thì về anh nhé, cái đầu tàu mà vắng bóng thì buồn lắm. Bụng dạ anh thế nào rồi? Mai có "tiếp chiêu" nổi không?
Việc off này với thời gian ngắn nên một số bạn lại bận, em có liên hệ điện thoại vài thành viên nữa, sáng mai các bạn ấy confirm lại.
 
Chỉ chờ xem 1 người xem có dám off hay không, chờ hoài mà không thấy nói là sẽ off. Kỳ quá kỳ quá.
 
Chỉ chờ xem 1 người xem có dám off hay không, chờ hoài mà không thấy nói là sẽ off. Kỳ quá kỳ quá.

Ai mà "dám" với "không dám" hả anh? Anh biết "hắn" đó là ai không? Nói tên ra em "vạch lá tìm sâu" cho. Có khi em biết người đó đó...

Anh "chờ" xem tên đó off không hả? Anh có biết "tên đó" không? Mai anh ra HN off với "tên đó" không ạ?
 
Mình thì khoái off lắm, nhưng nếu đi không được thì nói đi không được, hỏng dám chém tá lả đâu. Mai mốt gặp mặt nhau ngượng chết í.
 
Mình thì khoái off lắm, nhưng nếu đi không được thì nói đi không được, hỏng dám chém tá lả đâu. Mai mốt gặp mặt nhau ngượng chết í.

"Trống đồng Đông Sơn" anh ạ! Người "ra trận" phải có hậu phương vững chắc cổ vũ tinh thần bằng tình cảm của mình, hihi.
 
Này nhóc, từ HD tới HN đâu có xa, em ra quốc lộ 5, vèo 1 cái là tới liền hà. Lên chị tranh thủ hướng dẫn nấu ăn nhá...hihi.
Nhưng mà đến nhà chị buổi đêm chớ chị chưa chắc đi off được...
Hứ....chị kêu nhóc lên mà nói chị hỏng đi được. Nhóc hỏng chịu cái vụ này đâu.
 
Mình đã liên hệ với anh Minhlev, chiều nay anh sẽ tới.
 
Xuất phát từ chiều ngày hôm qua (sau khi đọc được topic này) bằng xe máy, hiện giờ mình đang có mặt tại Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hy dzọng sẽ đến điểm offline đúng hẹn.
 
Xuất phát từ chiều ngày hôm qua (sau khi đọc được topic này) bằng xe máy, hiện giờ mình đang có mặt tại Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu, hy dzọng sẽ đến điểm offline đúng hẹn.

Hà Nội đang lạnh, thêm câu nói của Tùng hình như gió xẹt ngang tai, lạnh thêm chút nữa. G...rừ....G...rừ.....

Sao không cho xe máy...lên máy bay rồi ngồi lên xe máy, coi như mình đi xe máy....(nếu máy bay nào cho Tùng mang xe lên) kakakaka...Thế thì đi xe máy thành rất nhanh đấy. Vận tốc bằng với máy bay luôn....

thôi để chị đi xe ....của Bộ đến đón em cũng được nhá....

  • --=0

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cập nhật DS tham dự:

Thành viên mình đã liên hệ:

Smod Phan Tự Hướng (bận đi Hải Dương không tham gia được)

1.Tigon
2.hoangtienminh
3.ngocpt
4.VioletDylan
5.Nhất Chi Mai (bé Cảnh- hẹn sau 20h lúc đó mọi người zìa nhà mất rùi)
6.anh Nguyễn Duy Tuân (hẹn 17h có mặt)
7.anh Minhlev.
8. Steven Vo
9.nguyenthithuth (chờ xác nhận)
 
Cập nhật DS tham dự:

Thành viên mình đã liên hệ:

Smod Phan Tự Hướng (bận đi Hải Dương không tham gia được)

1.Tigon
2.hoangtienminh
3.ngocpt
4.VioletDylan
5.Nhất Chi Mai (bé Cảnh- hẹn sau 20h lúc đó mọi người zìa nhà mất rùi)
6.anh Nguyễn Duy Tuân (hẹn 17h có mặt)
7.anh Minhlev.
8. Steven Vo
9.nguyenthithuth (chờ xác nhận)

Off với Bảy Dzõ mà hỏng thấy Bảy Dzõ có mặt, ngộ nhỉ?
 
Dạ có em thưa Anh Tùng em đang đợi ở Sân bay nè
 
Thông báo với bà con cô bác là địa chỉ tụ tập chiều nay được dời về số 94 đường láng (phía ngã tư sở): quán cafe WINWIN

0.2.jpg
 
Miền Nam có anh Tùng rán chém gió, miền Bắc có chị Xuannguyen chém bão..............một ngày nào đó 2 người gặp nhau => chém nhau............@#!^%&&&%$R
 
Ờ, đây cũng là ngã tư, có rất nhiều chú mặc áo vàng đứng đó. Thế nên, người nào mà bị "gẫy gương xe" rồi ấy nhớ đi lắp luôn gương phía đường Hà Đông đi nhé, xe chính chủ và đội mũ bảo hiểm. hí hí hí.....
 
Ờ, đây cũng là ngã tư, có rất nhiều chú mặc áo vàng đứng đó. Thế nên, người nào mà bị "gẫy gương xe" rồi ấy nhớ đi lắp luôn gương phía đường Hà Đông đi nhé, xe chính chủ và đội mũ bảo hiểm. hí hí hí..... => tốt nhất đi xe đạp (giờ đạp đi là vừa chị hen), xe ôm......, taxi khỏi bị túm..........
(sao nó lại báo là quá ngắn giời..........rõ ràng em thêm nhìu nhìu ký tự mà.....hic hic)
 
(sao nó lại báo là quá ngắn giời..........rõ ràng em thêm nhìu nhìu ký tự mà.....hic hic)

Bởi zì em viết trong phần trích dẫn của chị nên ký tự đó hổng được tính là bài của em. Phải là em viết sau chữ [/QUOTE] cơ...hình như thế, hì hì hì....
 
Ờ, đây cũng là ngã tư, có rất nhiều chú mặc áo vàng đứng đó. Thế nên, người nào mà bị "gẫy gương xe" rồi ấy nhớ đi lắp luôn gương phía đường Hà Đông đi nhé, xe chính chủ và đội mũ bảo hiểm. hí hí hí.....

Xe hổng có gương bên trái thì các chú áo vàng mới thích, chứ gương bên phải hổng có thì không vấn đề gì nhé

Thấy bạn Doremoncpt lấp ló mà k bít có tới k nhỉ Ngocpt ơi
 
Đang book vé máy bay ^^
 
Ngày mai, 11/04/2013, thành viên Bảy Dzõ (tức Võ Đại Chí) về Hà Nội có chút việc. Bạn có thành ý muốn gặp gỡ, giao lưu với thành viên GPE Hà Nội. (Bạn nhờ mình làm phát ngôn viên không lương...và mình mở topic này)

Thời gian: từ 15h đến 19h30. (Sau giờ đó bạn có chút việc riêng)

Địa điểm: Không gian đầm ấm tại quán cafe nào đó sẽ thông báo địa chỉ sau.
Nhưng chắc chắn ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến (chỗ có mấy chú mặc áo vàng đứng. Lưu ý các bạn nhớ đi xe chính chủ và đội mũ bảo hiểm khi đi qua khu vực này..)

Các bạn đăng ký tham gia thì có thể viết trong topic này luôn để mình tổng hợp.

Thành viên mình đã liên hệ:

Smod Phan Tự Hướng (bận đi Hải Dương không tham gia được)

1.Tigon
2.hoangtienminh
3.ngocpt
4.VioletDylan
5.Nhất Chi Mai (bé Cảnh- hẹn sau 20h lúc đó mọi người zìa nhà mất rùi)
6.anh Nguyễn Duy Tuân (hẹn 17h có mặt)
7.anh Minhlev.
8. Steven Vo


Chị Xuân chốt địa điểm chưa??? quán cà phê MỘC cầu giấy đi, em ké được 35 phút gặp mặt..."gấp mà" Anh Bảy thông cảm cho em nhé.hức hức
 
Hình như chưa có địa chỉ offline nhi?
 
Thế thì đứt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em chúc ANH, CHỊ giao lưu vui vẻ, Anh Bảy àg, Anh thông cảm cho em út nhé, hic, em bận quá không thể tới được... nếu có cơ hội lần sau, hẹn gặp Anh!
 
Thế thì đứt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em chúc ANH, CHỊ giao lưu vui vẻ, Anh Bảy àg, Anh thông cảm cho em út nhé, hic, em bận quá không thể tới được... nếu có cơ hội lần sau, hẹn gặp Anh!

Anh bảy nói anh bảy cảm ơn vì không có sự hiện diện của em, ố là lá la.... ta là ta trốn thui...+-+-+-+
 
Thế thì đứt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em chúc ANH, CHỊ giao lưu vui vẻ, Anh Bảy àg, Anh thông cảm cho em út nhé, hic, em bận quá không thể tới được... nếu có cơ hội lần sau, hẹn gặp Anh!

Ý kiến mọi người là chọn địa điểm trung tâm, nên sau khi tham khảo ý kiến anh Minhlev, Tigon, và vài người nữa thì biểu quyết ở ngã tư khổ sở này. E chịu khó "vèo một cái" tới đó đi.
 
Ý kiến mọi người là chọn địa điểm trung tâm, nên sau khi tham khảo ý kiến anh Minhlev, Tigon, và vài người nữa thì biểu quyết ở ngã tư khổ sở này. E chịu khó "vèo một cái" tới đó đi.

Em hiểu rồi mà, nhưng tới đó em không kịp thời gian quay về lớp học (hôm nay bảo vệ 1 đồ án môn học) em là người bảo về thứ 5 nên hổng có kịp ag nếu đường HN mà ít người như ở quê, nói như Chị " em vèo 1 cái" tới ngay hihi, nhưng thôi, em đã cáo lỗi rồi hen. Anh Tùng đừng chém nữa hen, không em khóc nhè đó.
 
tí huyết nghĩa là Chị Anne? em thấy thỉng thoảng các Anh Chị chém, em chẳng hiểu gì.........hì hì


Em chịu khó tập mổ gà đi nhé. Lần nào chị phải mổ gà chị đều phải nói là: ta xin nhà ngươi tý huyết và hoá kiếp cho nhà ngươi sang kiếp sau không làm gà để bị cắt tiết nữa. Hichic. Rồi nó gật đầu và tự phun huyết ra bát con.
Eo oi... Sát sinh!!!

Theo đó tùng nguyễn cũng ví như người cắt tiết gà vậy. Hic hic
 
Đang chạy xe tới sân bay Nội Bài rồi, có ai đón giúp mình không ta.
 
Thảo nào sáng giờ vào Google Earth bị nghẽn mạch. Bay ngang Nam Chết Tiệt sao k đu dây xuống "tiền trạm" món bưởi rừng luôn?

Sao thời tiết ở Hà Nội ban ngày sao trời hỏng mát giống như buổi tối trong Nam nhỉ? ôi.... đứng dưới trời nắng nó hỏng mát chút nào? làm sao đến được với offline đây.
 
Sao thời tiết ở Hà Nội ban ngày sao trời hỏng mát giống như buổi tối trong Nam nhỉ? ôi.... đứng dưới trời nắng nó hỏng mát chút nào? làm sao đến được với offline đây.
Nghe đồn nhiệt độ ngoài trời ở HN bây giờ là 20 độ, trơi quang tạnh không mây và rất mát mà ta -0-/.
 
Thời tiết HN hơi lạnh, nhưng đến đây off, Tùng sẽ thấy nóng trong người đấy. Tầng 2 cafe Winwin 94 đường Láng nha.
 
Ủa ủa, vừa off vừa onl hở Xuân???
@ Tùng: nhìn qua bên kia đường có thấy con nhỏ mặc áo đỏ quần zàng hông bay???
 
Ta nhìn thấy thằng bé mặc áo vàng chanh, quần soọc, đeo ba lo,...bên kia đường...hổng bít phải nhóc Tùng k!? Có cái xe đạp... Hẹe.

ta "hận" anh bảy dzõ của ta, anh bay trên bầu trời, ta lang thang dưới dất. huhuhu


vào Bình Dương đừng có mà trách, cho 1 lần 6 "ẻm" kẹp lại luôn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hiện tại mới chỉ có hai nhân vật. Bảy dzõ và .... Ẹc ẹc. Chờ mọi người dài cổ...rồi.
 
Èo, đang ở cái Tốp Píc ốp lếch Hà Lội đùng phát ọp ẹp ở Nam sao anh Tùng đạp xe vào kịp ..........hahaa........ em chạy thôi,
Thì đã quá giờ ọp HN nên chuyển qua trong Nam là được rồi mà bé ^^
Tùng đâu cần đạp xe, ra cầu Long Biên gỡ cục đá và thả chiếc xe đạp ra là tự "bay" vào SG hà ^^
 
Ông xã em quánh Anh chết á pé Quyên ơi... Anh còn trẻ chưa vợ nên còn yêu đời lắm....
Dạ em đâu có làm gì có lỗi với xã nhà em đâu mà ảnh quánh anh ta? Với lại xã em rất là hiểu vợ, biết vợ chỉ mạnh miệng thôi chứ rất nhát gan nên hông có chấp đâu ạ ^^
 
2 người cũng off, cũng nhậu --=0
 
Hình như đến giờ Bảy Zõ vẫn còn rảnh, có thể 8 được, Hướng làm cho hắn bận tay bận chân đi

TiGon lấp ló kà, đi đi kà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ em đâu có làm gì có lỗi với xã nhà em đâu mà ảnh quánh anh ta? Với lại xã em rất là hiểu vợ, biết vợ chỉ mạnh miệng thôi chứ rất nhát gan nên hông có chấp đâu ạ ^^


Hờ hờ. Cẩn thận anh xã lên gpe đọc được là... Chiến tranh vùng vịnh đó nhé.
Thôi chả có ai ta off một đôi vậy. Hic
 
Hiếu ơi lấp ló pic rồi. Chị nhắn tin cho em mà không thấy em nói gì. Hic hic.Em tới 94 đường láng nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom