Xin ý kiến tham khảo về địa điểm tổ chức 8/3 cho chị em phụ nữ! (tại Hà Nội) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vạn Tuế - Làng nướng đó, em nhờ anh google tìm nhé.

Hic, huhu. Em vừa hỏi anh Google xong. Anh ấy bảo: "ôi giời ơi, anh tưởng anh Hướng hướng dẫn cho em rồi. Anh Hướng vừa mới nói là tìm địa chỉ này cho xuan.nguyen82 ở GPE mà. Anh Hướng tệ quá. Bạn thân của anh đấy. Em cứ hỏi lại anh ấy nhé". Hihi

Em cảm ơn anh. Em sẽ qua đó khảo sát địa điểm, giá cả....
 
Hồi nhỏ em thích truyện "người lớn" nên hỏng biết truyện cổ tích, Chị kể em nghe đi... Thiên nga họ làm gì mà các nàng công chúa phải đội lốt thiên nga.


Truyện các nàng công chúa đội lốt Thiên Nga (chịu khó đọc hết nhá)

Ngày xưa, có các nàng công chúa con của Thuỷ Vương, một hôm rong chơi, các nàng hóa thành những con cá bơi ngược dòng sông để du ngoạn. Chẳng may, đàn cá mắc phải lưới của một người thuyền chài. Các công chúa cá bị bắt, thả vào gầm thuyền, bị đói cả ngày không có gì ăn. May có Tùng Nguyễn – thành viên GPE ngồi ăn cơm trên bờ sông, làm rớt cơm xuống, các công chúa mới khỏi chết đói.
Trông thấy những con cá xinh đẹp, Tùng Nguyễn bắt lên chơi. Biết con cá là hóa thân của con gái Thủy Vương, Tùng đã thề non hẹn biển, hứa lấy tất cả các nàng làm vợ. Nhưng vì “bắt cá hai tay” nên Tùng không giữ được, tuột tay làm rơi cá xuống sông. Nhờ vậy, các công chúa được trở về thuỷ cung an toàn.
Tuy nhiên, từ ngày trở về cung điện, các công chúa đâm ra tưởng nhớ đến người con trai ở trần gian đã vô tình cứu mình. Các nàng công chúa sinh ra ốm bệnh tương tư. Vua cha là Thủy Vương hỏi duyên cớ, công chúa thật tình thưa lại đầu đuôi câu chuyện, rồi xin phép vua cha lên trần gian để tìm Tùng Nguyễn. Vua cha tức giận, bắt các nàng đội lốt làm Thiên Nga trong 1 tháng, nếu trong vòng 1 tháng, chàng trai Tùng Nguyễn chưa lấy vợ và viết được 1000 bài, lên được 1 huy chương trong diễn đàn GPE, thì các nàng sẽ được hiện nguyên hình dạng được kết duyên vợ chồng cùng chàng trai kia,vua cha hứa sẽ xây lâu đài cung điện nguy nga tráng lệ cho họ. Nếu không, mãi mãi họ sẽ đội lốt Thiên Nga….

Lúc bấy giờ, chàng trai này đang ở Bình Dương, thuộc Sài Gòn. Sau khi gặp gỡ các nàng công chúa, chàng đã quên ngay (chàng này cả thèm chóng chán và rất hay quên, lại hay hứa rồi thất hứa…hihi)….. Một hôm, có 1 cô gái đến gặp Tùng, làm quen, rồi yêu thương nhau, hai bên đã thông tin trên GPE, thế rồi 2 bên lấy nhau. Tùng mãi mê với Cs hiện tại quên không viết bài nên mới chỉ được hai ngôi sao liệt.
Còn các nàng công chúa, đã đăng ký làm thành viên của GPE, và ngày ngày trông ngóng những bài viết của Tùng, có ai ngờ đâu Tùng đã lấy vợ, 1 tháng trăng mật trôi qua, dài đằng đẵng, chẳng thấy bài viết nào….ngày cuối cùng trôi qua, các nàng sống trong đau khổ và nước mắt. Sau đó, vua cha thương tình nói: Nếu như có người nào đó nhận các con về làm việc, thì các con chỉ phải hóa thân thành Thiên Nga vào ban đêm, còn ban ngày thì trở về hình dạng xinh đẹp.

Thế rồi một hôm, tình cờ có thành viên GPE với nick là xuan.nguyen82 đăng tin tuyển dụng nhân sự, các nàng đăng ký và được thành viên này nhận về làm việc. Vậy là lời nguyền được hóa giải.
Do vậy, hiện nay công ty chị xuan.nguyen82 đang có bầy Thiên Nga xinh đẹp (Tùng Nguyễn cẩn thận- mirinda đọc được bài viết này thì chỉ có …. nước chít nhé)

Giờ em đã hiểu chuyện các nàng công chúa đội lốt Thiên Nga của công ty chị chưa?
 
Trong vài tiếng mà một tiểu đoàn vịt bầu biến thành bầy thiên nga thì quả là phép tiên

Dạ đúng là phép tiên đấy bác ạ. Xã hội bây giờ đổi trắng thay đen cứ gọi là xoành xoạch, nên từ vịt bầu xấu xí cũng có thể biến thành Thiên Nga được là bình thường ạ.
 
QỦA ĐẤM hay còn gọi là TRÁI ĐẤM

Phải hong ta?

Trái Đấm chớ hông phải Trái Cấm. Hì hì.

Tùng muốn ăn Trái Đấm nghĩa là sẽ bị đấm về phía bên Trái.

Biết Thiên Nga là gì không? Nghe câu này chưa? Con là nợ, Vợ là Oan gia, .....Bồ là Thiên Nga! Vậy Thiên Nga là Con...Bồ.
Mà Bồ là gì biết không? biết không? biết không?

Hehehehe....
 
Trái Đấm chớ hông phải Trái Cấm. Hì hì.

Tùng muốn ăn Trái Đấm nghĩa là sẽ bị đấm về phía bên Trái.

Biết Thiên Nga là gì không? Nghe câu này chưa? Con là nợ, Vợ là Oan gia, .....Bồ là Thiên Nga! Vậy Thiên Nga là Con...Bồ.
Mà Bồ là gì biết không? biết không? biết không?

Hehehehe....

Con bồ là con của bồ, mà con của bồ thì chỉ có bồ mới biết....
 
Tình hình thế nào rồi xn?
 
Tình hình thế nào rồi xn?

Em cảm ơn mọi người đã gợi ý. Em đã liên hệ tất cả các nơi

Cuối cùng em Tổ chức thi nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật cho mùng 8/3, địa điểm chốt cuối cùng là công viên Bách Thảo., do ý kiến của nhân viên số đông biểu quyết lựa chọn địa điểm. Hy vọng là ngày hôm đó đẹp trời.
Nhưng em vẫn liên hệ 1 chỗ khác nếu xem dự báo thời tiết ngày 8/3 không đẹp thì em chuyển qua Vạn Hoa Center 79 Lê Đức Thọ anh ạ. Cả hai nơi đều đặt dự phòng rồi ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em cảm ơn mọi người đã gợi ý. Em đã liên hệ tất cả các nơi

Cuối cùng em Tổ chức thi nấu ăn và cắm hoa nghệ thuật cho mùng 8/3, địa điểm chốt cuối cùng là công viên Bách Thảo., do ý kiến của nhân viên số đông biểu quyết lựa chọn địa điểm. Hy vọng là ngày hôm đó đẹp trời.
Nhưng em vẫn liên hệ 1 chỗ khác nếu xem dự báo thời tiết ngày 8/3 không đẹp thì em chuyển qua Vạn Hoa Center 79 Lê Đức Thọ anh ạ. Cả hai nơi đều đặt dự phòng rồi ạ.

Chỗ màu tím là gần nhà em rồi, khu ấy rộng đó Chị Xuân, dưới có siêu thị Fivimart tha hồ cho Chị em mua đồ.hì hì
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom