Lời chúc mừng đến bạn Tùng Nguyễn & Kim Thuận 20/01/2013 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Kính chúc mừng ngày vui đến hai họ Nguyễn và Lê, chúc hai em Thanh Tùng và Kim Thuận trăm năm hạnh phúc

Hãy cùng hát vang rằng anh yêu em - Ngày hạnh phúc, anh là tia nắng trong em

[video=youtube;Qab497anjNc]http://www.youtube.com/watch?v=Qab497anjNc&feature=share[/video]​

Nhân đây, trò có việc xin cả nhà trợ giúp cho gia đình trò, số là ở bên Tây mới về nước nên lâu quá không rõ Nhà hàng Đỗ Phát (Lan Rừng cũ) thuộc khu vực Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương nằm ở điểm nào. Tại đây cũng là nơi diễn ra tổ chức tiệc cưới của hai bạn Nguyễn Thanh Tùng và Lê Thị Kim Thuận vào lúc 11h30 ngày 20-01-2013 - Nhà hàng Đỗ Phát (Lan Rừng cũ) Số A45/2 Lý Thường Kiệt - P. Chánh Nghĩa - Tp. TDM - Bình Dương.
Nếu không có gì trở ngại, mong cả nhà (Thầy/cô, anh chị và các em) có thể tập họp tại tệ xá trò cùng đi chung được không ạ. Xin cám ơn các Thầy/cô, anh chị và các em

339567_148679145285197_825061703_o.jpg



Anh là tia nắng trong em, mãi yêu nhau trọn đời

543895_320707998040751_1149770313_n.jpg


74299_320707184707499_240602734_n.jpg


72294_320707048040846_825338624_n.jpg


19185_320706901374194_1723118578_n.jpg


422317_320706848040866_966563428_n.jpg


530758_320706754707542_2094086045_n.jpg

 
Chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhé!
Chúc đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc.
 
Youtube.com đang trên đường phá sản ư? Sao clip video này cứ chạy khựng khựng vậy chời??

[video=youtube;Qab497anjNc]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Qab497anjNc#![/video]​
 
Chúc mừng hai em trăm năm hạnh phúc và nhanh có cháu cho ba mẹ bế bồng.
p/s: Bác Trí làm đẹp quá nha.
 
Chúc mừng 2 bạn, chúc trăm năm hạnh phúc .
 
Chúc cho đôi giai nhân
Chúc cho hai em duyên thắm má kề. Trăm năm hạnh phúc không hề đổi thay



attachment.php

 

File đính kèm

  • tang hai em.jpg
    tang hai em.jpg
    272.5 KB · Đọc: 84
Theo chân Tùng Nguyễn và Kim Thuận

582607_130960167068812_1173464383_n.jpg
 
Chúc 2 em hạnh phúc nhé!!!! --=0
 
Hôm nay đúng ngày 20/01 rồi.
Chúc mừng 2 em trăm năm hạnh phúc nhé!
 
Chúc mừng ngày vui của 2 bạn!




Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc bên nhau!
 
Chúc 2 em Nguyễn Thanh Tùng và Lê Thị Kim Thuận 1 ngày tốt, lành và trăm năm hạnh phúc. Chúc anh em GPE dự tiệc vui vẻ, ngon miệng.
 
Có lẽ Thượng đế đã ban tặng hai con cả một vườn hoa hồng. Hai con thật may mắn khi có nhau trong đời. Nhân ngày lễ thành hôn của hai con, chúc hai con:

Trăm năm hạnh phúc - Trọn đời loan phụng hòa minh

Thật đẹp đôi ạ.

cu0e816eqs5mag4.JPG


ssgtghrpc8izyf6.jpg
 
Nhìn hai bạn thật hạnh phúc!
cu0e816eqs5mag4.JPG


Chúc hai bạn giữ mãi niềm hạnh phúc bên nhau!
 
Chúc mừng anh Tùng và chị Thuận nhân ngày vui này. Chúc cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với hai anh chị.
 
Chúc chú thếm nghìn năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.Hihi
 
Chúc mừng 2 em trăm năm hạnh phúc nhé.
 
Clip video lễ thành hôn của Tùng Nguyễn (Hạnh Phúc) & Kim Thuận (Út Là Em) ngày 21/01/2013

Trăm năm hạnh phúc - Trọn đời loan phụng hòa minh

[video=youtube;cA_ITi6Ba8g]http://www.youtube.com/watch?v=cA_ITi6Ba8g&list=UUbMgbA81C_-m-zJoGoH1g0w&index=1[/video]


Tơ Duyên

Hôm nay ngày lành tháng tốt kết duyên tơ hồng đôi lứa cùng nhau
Quan viên hai họ đông đúc đến đây chúc mừng duyên thắm cau trầu
Thiệp hồng mời về đây cô dì chú bác anh em gần xa
Đây đó vang tiếng đàn, tiếng ca tưng bừng chúc mừng tình ta

Hân hoan một đàn em bé rước mừng khăn hồng khúc khích đùa vui
Trên tay em bồng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười
Rồi chú Rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô Dâu thật xinh
Ngựa ô rước dâu sẵn sàng Thiếp lên kiệu vàng theo Chàng về dinh

Ô... mọi người cùng vui...
Ô...chúc mừng Tân Hôn
Mong... tình yêu bền lâu
Mơ... duyên tình trăm năm
Cầu cho... sắc cầm hòa hiệp
Trọn đời... loan phụng hòa minh...
 
Các tình yêu đến mừng ngày hạnh phúc của Thanh Tùng và Kim Thuận

394927_524061040959039_2052097373_n.jpg


582713_524061810958962_1942761033_n.jpg


321432_524061527625657_1992419622_n.jpg


550494_524060424292434_1266800440_n.jpg


317901_524059427625867_207004589_n.jpg


734719_524062150958928_1719186522_n.jpg


379245_524062304292246_1649595080_n.jpg


156324_524062440958899_669422693_n.jpg

 
Cũng "chộp" được vài tấm dưới đây.

IMG443.jpg
IMG442.jpg
IMG421.jpg
 

Hóa kiếp trai tơ

25949_10200592089711563_654499861_n.jpg


Còn các cô gái của mềnh

cbgl0h7s6cp56au.jpg

 
Hình này mới ghê nè

IMG432.jpg
IMG441.jpg
 
Chúc mừng ngày thành hôn của Tùng-Thuận.
Chúc hai em trăm năm hạnh phúc.
--------------------------------
Xin lỗi vì lời chúc muộn.
Ba Tê.
 
Hôm qua chộp được vài "pô"

DSC02410.JPG

DSC02411.JPG

DSC02412.JPG

Lần đâu tiên mới gặp bác Gân, đúng là PHONG ĐỘ CÓ THỪA
Ẹc... Ẹc...
 
Lần đầu gặp Thầy ndu96081631 cùng mirinda, Cô Thầy đều xinh đẹp và cháu trai giống như khuôn đúc của ông bố: Tóc xoắn
Mấy ông tóc xoắn khôn thấy bà cố luôn, bởi vậy trò hỏi: Để hôm nào trò làm tặng cho Thầy 1 clip video ngày cưới, Thầy ndu96081631 giơ tay nhất trí liền, Admin của Thầy chỉ lẳng lặng mỉm cười, khà khà khà.
 
Thì tại BackGround nó vậy mà! Đang định code chỉnh vbBlack thành vbWhite nhưng bả hổng chịu
"code" này chắc phải tốn nhiều lắm nha thầy, thôi thầy để vậy cho nó "men"
Hôm qua có người "trốn" mất tiêu.
Hai nhân vật Biên Hòa trốn về sớm: anh Lê Duy Thương và gia đình thầy ndu ...
 
Hôm qua có người "trốn" mất tiêu.

Thông cảm, ý định hôm qua là sau khi tiệc xong sẽ mời mọi người ra quán cafe tâm sự. Nhưng mới "chào" được cái sân anh Cò thì thấy đầu hơi.. choáng nhưng cũng..ráng ráng. Nhưng sau khi ăn xong miếng thịt dê (hay thịt gì không biết) thì cái bụng nó biểu tình ---> Thế là chạy luôn (ra quán cafe mua thuốc uống, nằm nghỉ 2 tiếng đồng hồ mới về)
Ẹc... ẹc...
 
Thông cảm, ý định hôm qua là sau khi tiệc xong sẽ mời mọi người ra quán cafe tâm sự. Nhưng mới "chào" được cái sân anh Cò thì thấy đầu hơi.. choáng nhưng cũng..ráng ráng. Nhưng sau khi ăn xong miếng thịt dê (hay thịt gì không biết) thì cái bụng nó biểu tình ---> Thế là chạy luôn (ra quán cafe mua thuốc uống, nằm nghỉ 2 tiếng đồng hồ mới về)
Ẹc... ẹc...

Tại bụng Thầy yếu chứ ai cũng ăn món đó đâu ai bị gì đâu! Nhưng không biết thực hư ra sao, mình lại không chạm món đó, bởi chỉ vì nó là thịt dê (mình sợ ăn phải thịt đồng loại đó mà).
 
Cám ơn BQT - BDH (OverAC - cadafi - Mộng Tiền) đã lo cho anh em có 1 cái xe đi và về an toàn nhất là lúc vìa vì mọi người lúc ấy cũng là đà. Sau khi đưa bà xã em vìa đến nhà, nghe đâu Thầy ThuNghi còn giữ mấy món thịt tươi nên chạy qua chỗ ThuNghi đá thêm 1 hiệp mãi giờ này em mới biết lối vìa, tối qua hỏng biết ngủ như thế nào mà hôm nay cái giò hết bị nhức ạ.
 
Cám ơn BQT - BDH (OverAC - cadafi - Mộng Tiền) đã lo cho anh em có 1 cái xe đi và về an toàn nhất là lúc vìa vì mọi người lúc ấy cũng là đà. Sau khi đưa bà xã em vìa đến nhà, nghe đâu Thầy ThuNghi còn giữ mấy món thịt tươi nên chạy qua chỗ ThuNghi đá thêm 1 hiệp mãi giờ này em mới biết lối vìa, tối qua hỏng biết ngủ như thế nào mà hôm nay cái giò hết bị nhức ạ.
Hôm qua sờ chân anh Gân thấy hình như có "độn" sắt thì phải... Hèn nào đá gãy giò anh Kiệt
Ẹc... Ẹc...
 
Tuy là chân cẳng bó gối tùm lum nhưng bác KTGG vẫn rất máu, múa rất hăng, thỉnh thoảng còn ngửa người ra đằng sau... Em lại cứ sợ gãy lưng luôn thì khổ...
https://www.youtube.com/watch?v=KykhLJlwAzA&list=UU5Ngp-OHtFzsu3wdXjDG7YQ&index=2
Híc híc, giờ mới biết lúc uống cồn zô rồi mới hăng zậy.
Khổ thân Phó ban Phòng chống bão.
Thanks anh Vũ Ngọc đã ghi lại khoảnh khắc này !
 
Chân thành cám ơn Thầy/cô, anh chị và các em đã không quản ngại đường xa (nhất là Thầy Hai Lúa Miền Tây và Hoàng Ác) đã dành thời gian vàng bạc đến chung vui và chúc phúc cho hai nhóc tì này. Đây là 1 thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó mà cả nhà dành cho hai em.
Các em hoặc Thầy/cô nào cần làm clip video cưới, liên hệ với trò, trò làm giúp cho với điều kiện đi dự đám cưới free ạ, ẹc ẹc ẹc. Thầy ndu96081631 và vungoc đã đăng ký, vui lòng cho trò cái link để load ảnh vìa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao hôm qua, không thấy bọn nhóc nó cắt bánh cưới mời cả nhà mình vậy chời.
 
Có mấy tấm ảnh thật dễ thương của đôi tân lang và tân nương đây

7f0rgw8hiblpg35.JPG


r8mklrdd9iiqsc5.JPG

Ước gì mềnh được như anh chị ấy.
 
Anh Tùng thấy ròm ròm vậy mà khỏe gớm!
Cho ảnh 1 điểm tựa, nói không chừng ảnh nhấc bổng cả trái đất chứ chẳng chơi
Chưa chắc khỏe đâu anh ơi. Cứ đợi đấy. Rồi sẽ biết kết quả mà. Sao không thấy anh NDU up hình lên vậy ta?
 
Sao không thấy anh NDU up hình lên vậy ta?
Up rồi mà trời:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...uyễn-Kim-Thuận-20-01-2013&p=470282#post470282

Chưa chắc khỏe đâu anh ơi. Cứ đợi đấy. Rồi sẽ biết kết quả mà.
Không biết hôm qua anh Tùng "mần ăn" ra sao rồi
Nếu anh Tùng mà là người miền Bắc thì mình sẽ tặng anh bài thuốc "khoai lang nướng" Ở ĐÂY ---> Bảo đảm nổ banh xác
Ẹc... ẹc...
 
Up rồi mà trời:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...uyễn-Kim-Thuận-20-01-2013&p=470282#post470282


Không biết hôm qua anh Tùng "mần ăn" ra sao rồi
Nếu anh Tùng mà là người miền Bắc thì mình sẽ tặng anh bài thuốc "khoai lang nướng" Ở ĐÂY ---> Bảo đảm nổ banh xác
Ẹc... ẹc...

Muội lại nhớ câu chuyện giữa đôi vợ chồng son trẻ ông chồng người Hoa với cô vợ người Việt

Cung hỷ, ngủ hỷ, sập hỷ
 
Chân thành cám ơn Thầy/cô, anh chị và các em đã không quản ngại đường xa (nhất là Thầy Hai Lúa Miền Tây và Hoàng Ác) đã dành thời gian vàng bạc đến chung vui và chúc phúc cho hai nhóc tì này. Đây là 1 thể hiện tình cảm sâu đậm, gắn bó mà cả nhà dành cho hai em.
Các em hoặc Thầy/cô nào cần làm clip video cưới, liên hệ với trò, trò làm giúp cho với điều kiện đi dự đám cưới free ạ, ẹc ẹc ẹc. Thầy ndu96081631 và vungoc đã đăng ký, vui lòng cho trò cái link để load ảnh vìa.

Dạ, bác kiếm dùm em cô dâu nữa đê, rồi em chụp hình để bác làm phim. Nhớ là cô nào phải... chẹp chẹp nha bác!
 
Ước gì em hóa thành thơ
Để tôi trọn kiếp dại khờ bên em

270890_323207227790828_1910614124_n.jpg
 
Anh Tùng thấy ròm ròm vậy mà khỏe gớm!
Cho ảnh 1 điểm tựa, nói không chừng ảnh nhấc bổng cả trái đất chứ chẳng chơi

Dạ sợ đòn bẩy của Tùng không đủ dài để nhấc ấy chứ, lúc đó có lẽ phải đi mượn cái đòn bẩy quá
 
Có người chạy xô ngày 20/01/2013, hỏng thèm chơi nữa. Bên trọng bên khinh nè chời ơi là chời.

149566_10151351614861768_360097105_n.jpg

Vậy còn được các học trò của lão thúc bảo là: Muội đừng trách Thầy em, tội Thầy em. Thầy ấy phải lo nghĩa vụ cao cả cho sếp em. Hơn nữa là là Thầy của cả bầy trẻ vô số tội của công ty em ạ.
 
Cùng các giai nhân mỹ nữ nữa nè:

582440_10151351614696768_834721012_n.jpg


485989_10151351615006768_703117018_n.jpg


Ảnh chộp từ phút từng giây đấy
 
Nhóc tì đó nói đúng đó muội à, huynh chết tiệt bị nỗi đa đoan thế ní nì:

543772_10151351615021768_1608440464_n_zps3e0bca0d.jpg


485989_10151351615006768_703117018_n_zps846b88df.jpg
 
Có người chạy xô ngày 20/01/2013, hỏng thèm chơi nữa. Bên trọng bên khinh nè chời ơi là chời.

149566_10151351614861768_360097105_n.jpg

Vậy còn được các học trò của lão thúc bảo là: Muội đừng trách Thầy em, tội Thầy em. Thầy ấy phải lo nghĩa vụ cao cả cho sếp em. Hơn nữa là là Thầy của cả bầy trẻ vô số tội của công ty em ạ.
Thầy ấy chạy xô buổi chiều mà, sao buổi trưa không chạy xô Bình Dương buổi trưa được "Tiểu muội" Thanh Mai nhỉ?
 
Up rồi mà trời:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...uyễn-Kim-Thuận-20-01-2013&p=470282#post470282


Không biết hôm qua anh Tùng "mần ăn" ra sao rồi
Nếu anh Tùng mà là người miền Bắc thì mình sẽ tặng anh bài thuốc "khoai lang nướng" Ở ĐÂY ---> Bảo đảm nổ banh xác
Ẹc... ẹc...

Thưa quý sư phụ và các huynh tỉ,

Tùng Nguyễn sáng nay vừa làm lễ rước nàng về Dinh xong rồi và đã đưa nhạc mẫu, nhạc phụ cùng ông bà con về quê.
Kou Tùng có tâm sự và nhờ trò kính chuyển lời cám ơn tất cả và nói rằng:
Biết trước đây lấy vợ hạnh phúc như thế thì con đã không để made Trai tơ lâu rồi, thật hạnh phúc, hạnh phúc lắm chú ạ.
Chúng con vẫn bình an.
Khà khà khà
 
Thầy ấy chạy xô buổi chiều mà, sao buổi trưa không chạy xô Bình Dương buổi trưa được "Tiểu muội" Thanh Mai nhỉ?
Có phải xách nước tắm cho ai đâu mà dùng xô chứ.
Chạy show (sô) Bình Dương thì e rằng về muộn, không kịp giờ sô chiều, mà sô chiều thì ... phải đại diện công ty
Hơn nữa 2 ngày thứ 7 và chủ nhật mắc cái sô sơn phết, vệ sinh nhà cửa, 5 giờ mới được tạm cho phép đi á. Tối 9 giờ về còn phải ráp kính cửa zô, vì lỡ tháo ra để sơn.
 
Ngẫm nghĩ hỏng lẻ mình gan thật sao chời, mình còn chạy được 3 sô nữa cơ, mới vìa nhà sáng nay nè.
 
@NDU:
Lâu lém rồi không có dịp, hôm qua tính gặp Anh 8 tí. Nhưng khi cầm ly qua bàn Anh thì Anh cũng vừa về, hic

@Ku Tùng đâu òi, có nhiều chuyện dzui kể mọi người nghe chung dzui dzí...
 
Đại Ca Cadafi mang gậy mà vẫn phong độ như thường, mấy bác nhỉ?!
 
Cho phép vợ chồng em được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú, anh chị và các bạn đã dành cả công sức, thời gian và rất nhiều tình cảm để đến chung vui trong ngày cưới của vợ chồng em.

Trong nagỳ vui hôm ấy có gì thiếu sót rất mong cô chú, anh chị và các bạn thông cảm.

Chúc cả nhà mình sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành đạt.
 
Cho phép vợ chồng em được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú, anh chị và các bạn đã dành cả công sức, thời gian và rất nhiều tình cảm để đến chung vui trong ngày cưới của vợ chồng em.

Trong nagỳ vui hôm ấy có gì thiếu sót rất mong cô chú, anh chị và các bạn thông cảm.

Chúc cả nhà mình sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành đạt.

Các bạn ơi, cái tên "hết trai tơ" này chưa bị giập mật cho lắm nên tới giờ vẫn còn gửi bài lên được!!!
 
Cho phép vợ chồng em được gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô chú, anh chị và các bạn đã dành cả công sức, thời gian và rất nhiều tình cảm để đến chung vui trong ngày cưới của vợ chồng em.

Trong nagỳ vui hôm ấy có gì thiếu sót rất mong cô chú, anh chị và các bạn thông cảm.

Chúc cả nhà mình sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng thành đạt.

Tùng Nguyễn à, con còn mệt nghỉ dưỡng sức cho khỏe rồi có đôi lời cám ơn sau cũng được mà, tay chân còn rung rẩy nên viết chữ ngày còn sai kia kìa (nagỳ)
 
Ah, ngoài trị mất ngủ còn trị được.. đau răng nữa nha!
Quê tôi gọi đó là TRỊ MẸO
Ẹc... ẹc...

Ông anh bà con có 4 cái răng cửa bị khuyết gần một nửa, hỏi sao bị như vậy, ổng trả lời do người ta chỉ chữa đau răng bằng phương pháp ... TRỊ MẸO!
 
Ông anh bà con có 4 cái răng cửa bị khuyết gần một nửa, hỏi sao bị như vậy, ổng trả lời do người ta chỉ chữa đau răng bằng phương pháp ... TRỊ MẸO!

Lỗi tại user thôi!
Cố ý làm sai nguyên tắc, gây hậu quả nghiêm trọng thì ráng chịu vậy
Ẹc... Ẹc...
Chữa răng mà khuyết.. chổ khác là đúng nguyên tắc ---> Thế người ta mới gọi là MẸO. Thấy Tùng Nguyễn không, chữa mất ngủ mà RUNG TAY đấy
 
Hôm trước bận quá quên dặn Tùng Nguyễn: Đám cưới xong nhớ mua một thiết bị cảnh báo âm thanh đặt ở đầu nằm khi ngủ nhé... Thiết bị này bắt buộc phải có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh + cơ khí mới được (cơ khí ở đây có thể là CÁI BÚA ĐẬP ĐẦU chẳng hạn)
Trước khi ngủ, khởi động thiết bị rồi đặt ở đầu nằm. Phòng khi đang ngủ mà nói mớ thì thiết bị ấy sẽ rung chuông đồng thời đập mạnh vào đầu cho ta tỉnh ngủ
Ở Biên Hòa trước đây có một tên chuyên ngủ mớ nhưng tiếc tiền hổng chịu mua thiết bị mà phải nhận hậu quả nghiêm trọng đấy. Tối ngủ mà miệng hắn cứ lảm nhảm về KHU PHỐ VĂN HÓA gì đó, thế là bị đuổi khỏi nhà
 
Sư phụ ndu96081631, thật thâm thúy thật thâm thúy, nhỡ trò ăn khoai lang nướng rồi thì sao Thầy nhỉ?


67600_359557954152084_753785259_n.jpg
 
Sư phụ ndu96081631, thật thâm thúy thật thâm thúy, nhỡ trò ăn khoai lang nướng rồi thì sao Thầy nhỉ?


67600_359557954152084_753785259_n.jpg
Cô hiểu hết ý của bác ndu không?
Mà "nhỡ trò ăn khoai nướng" là gì nhỉ? Anh không hiểu , anh không hiểu . hiiiii
Ở Biên Hòa trước đây có một tên chuyên ngủ mớ nhưng tiếc tiền hổng chịu mua thiết bị mà phải nhận hậu quả nghiêm trọng đấy. Tối ngủ mà miệng hắn cứ lảm nhảm về KHU PHỐ VĂN HÓA gì đó, thế là bị đuổi khỏi nhà

chữ đỏ đỏ là thế nào vậy bác ndu?
Khu phố đó có màu đỏ mờ mờ không bác?
--=0
 
Anh siêu VBA nên chắc hiểu chữ đó của bác ndu chứ a?
Thật ra cái này giống như uống trà. Ai uống thì mới biết được hương vị ngon dở thế nào. Mấy vụ này khó mà giải thích lắm. Cứ nhảm trong lúc ngủ đi rồi hiểu liền hà.
 
Thế a tự hiểu là gì?
Cũng lạ , không thấy chủ nhân của câu đó cho ý kiến để các em đỡ "tò vò" ah "tò mò" nhỉ hiiiiiiiiii

Sau khi hiểu ra rồi mới biết tại sao chủ nhân câu nói đó không thể giải thích ở đây, và vì thế tôi cũng vậy! Câu trả lời là "tự hiểu đi"!!!

À, nếu bạn ở SG thì tôi có thể nói KHU PHỐ VĂN HÓA nó na ná giống CẦU THỊ NGHÈ vậy đó!
 
Thầy ndu96081631 ơi, trò cũng có gắn cái thiết bị này: hệ thống cảnh báo bằng âm thanh + cơ khí nhưng không thấy cái mái nó báo động vậy Thầy. Chắc chiều nay, trò phải kiểm tra lại cái mái đó xem, khà khà khà
 
Sau khi hiểu ra rồi mới biết tại sao chủ nhân câu nói đó không thể giải thích ở đây, và vì thế tôi cũng vậy! Câu trả lời là "tự hiểu đi"!!!

À, nếu bạn ở SG thì tôi có thể nói KHU PHỐ VĂN HÓA nó na ná giống CẦU THỊ NGHÈ vậy đó!
Sao em không gửi đến hộp tin của a được nhỉ.
Em có 1 đường link đủ để hiểu câu "KHU PHỐ VĂN HÓA" nhưng không muốn post lên diễn đàn
E cũng mường tượng được câu đó rồi nên dòng chữ em tô đỏ đó.
 
Thượng Đế đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài....như các KHU PHỐ VĂN HÓA

Ngài tạo cho chúng ta chỉ một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.

(Trích lời Phật dạy, Adieu - Lạy chúa tôi - amen)

iiqpxj2t2y1ys8e.JPG
 
À, nếu bạn ở SG thì tôi có thể nói KHU PHỐ VĂN HÓA nó na ná giống CẦU THỊ NGHÈ vậy đó!

Bậy bạ không! KHU PHỐ VĂN HÓA là KHU PHỐ VĂN HÓA thôi
Đã nói là VĂN HÓA thì phải do nhà nước mình phong tặng đàng hoàng, Thị Nghè có không?
(ôi mà lâu quá hổng ghé Xì Gòn, hổng chừng Thị Nghè đã VĂN HÓA rồi cũng nên)
Ẹc... Ẹc...
 
Bậy bạ không! KHU PHỐ VĂN HÓA là KHU PHỐ VĂN HÓA thôi
Đã nói là VĂN HÓA thì phải do nhà nước mình phong tặng đàng hoàng, Thị Nghè có không?
(ôi mà lâu quá hổng ghé Xì Gòn, hổng chừng Thị Nghè đã VĂN HÓA rồi cũng nên)
Ẹc... Ẹc...

Thì em đã nói nó na ná chứ có nói nó giống đâu, dĩ nhiên THỊ NGHÈ là KHU PHỐ VĂN HÓA nổi tiếng từ lâu rồi Thầy ơi! Chắc Thầy phải update mới được!
 
Anh siêu VBA nên chắc hiểu chữ đó của bác ndu chứ a?

Giải thích luôn:
Nói chung là:
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngủ.. trên giường (giường ai cũng được) chứ không ngủ bờ ngủ bụi
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngù.. trong nhà (nhà ai cũng được) chứ không ngủ dưới gầm cầu hay trong rừng cây
- "Khu" nào có nhiều người có VĂN HÓA thì khu đó là KHU PHỐ VĂN HÓA
- Đương nhiên, KHU PHỐ VĂN HÓA luôn có cái bảng KHU PHỐ VĂN HÓA ở đầu hẻm
Như vậy đấy!
(Thị Nghè thì tôi không ở đó nên chưa tin)
 
Giải thích luôn:
Nói chung là:
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngủ.. trên giường (giường ai cũng được) chứ không ngủ bờ ngủ bụi
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngù.. trong nhà (nhà ai cũng được) chứ không ngủ dưới gầm cầu hay trong rừng cây
- "Khu" nào có nhiều người có VĂN HÓA thì khu đó là KHU PHỐ VĂN HÓA
- Đương nhiên, KHU PHỐ VĂN HÓA luôn có cái bảng KHU PHỐ VĂN HÓA ở đầu hẻm
Như vậy đấy!
(Thị Nghè thì tôi không ở đó nên chưa tin)

Thầy phải hỏi bác KTGG và cadafi mới biết chứ! 2 nhà này ở đó mà!

p/s: bác Cò nữa chứ!
 
Thầy phải hỏi bác KTGG và cadafi mới biết chứ! 2 nhà này ở đó mà!

p/s: bác Cò nữa chứ!

Thị Nghè dễ đi khó về vì bên đây cầu là Hoàng Sa và bên kia cầu là Trường Sa ạ, chách chách bùm bùm, tèng teng.
Có năm nào Nghĩa đứng đầu câu bên đây, còn bác Sa đứng giữa cầu và đầu cầu biên kia là bác Bác Tê ạ.
 
Thầy phải hỏi bác KTGG và cadafi mới biết chứ! 2 nhà này ở đó mà!

p/s: bác Cò nữa chứ!

Đừng hỏi, hỏi khó trả lời lắm, tội nghiệp mấy bác ấy.
Như tôi này: Cũng ngủ trong nhà đàng hoàng, không ngủ ngoài sân, nhưng hỏng ngủ giường, đặc biệt là hỏng ngủ nệm. Hễ ngủ nệm là sáng dậy đau nhức cả vai, cả cổ, cả lưng.
Mà đầu hẻm cũng treo bảng khu phố văn hóa, chả lẽ mình hỏng có "văn hóa" sao chời? Hỏi tui là tui ngọng à.
 
Giải thích luôn:
Nói chung là:
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngủ.. trên giường (giường ai cũng được) chứ không ngủ bờ ngủ bụi
- Người có VĂN HÓA thì luôn ngù.. trong nhà (nhà ai cũng được) chứ không ngủ dưới gầm cầu hay trong rừng cây
- "Khu" nào có nhiều người có VĂN HÓA thì khu đó là KHU PHỐ VĂN HÓA
- Đương nhiên, KHU PHỐ VĂN HÓA luôn có cái bảng KHU PHỐ VĂN HÓA ở đầu hẻm
Như vậy đấy!
(Thị Nghè thì tôi không ở đó nên chưa tin)
Xin bổ xung
- Người có VĂN HÓA là người ĂN BÁNH TRẢ TIỀN
- "Khu" nào có "nhiều người nhận tiền do người khác ăn bánh" thì khu đó là KHU PHỐ VĂN HÓA
Nhưng mà hình như các bác "đậu phộng" đề của topic hơi xa rồi đó à nha, quay lại thôi
Híc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chúc mừng hạnh phúc anh chị, Chúc anh chị luôn hạnh phúc và sớm có tin vui nhé.
 
Hai vợ chồng em Tùng Thuận đang đi tìm mấy cái thiệp hồng chúc phúc cho hai em đang thất lạc, đánh rơi

602699_151668638319581_510956307_n.jpg

Tùng: À có rồi em ạ, trong túi quần anh đây
 
Gửi lời chúc mừng đến 2 anh, chị và gia đình 2 họ nha!
 
Tùng ơi, lấy vợ rồi có gì khác không, có như thế này không?
photo.jpg
 
Còn những "bô" hình chưa có dịp đem lên:

IMG409.jpg

IMG411.jpg

IMG414.jpg

IMG419.jpg

IMG424.jpg

IMG427.jpg

IMG433.jpg

IMG435.jpg


IMG439.jpg

IMG440.jpg
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom