Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Tối qua mình đã cố thức để chào đón cái thời khắc quan trọng: 12giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012
Hôm nay mua số đề mà không trúng mới lạ nghen.
 
Tối qua mình đã cố thức để chào đón cái thời khắc quan trọng: 12giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012
Hôm nay mua số đề mà không trúng mới lạ nghen.
Vậy có thức đón được "nó" không và bi giờ.........mua số mấy ??? bao nhiêu tiền ???
Híc
 
Tối qua mình đã cố thức để chào đón cái thời khắc quan trọng: 12giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012
Hôm nay mua số đề mà không trúng mới lạ nghen.
Thầy thức khuya uổng công vô ích rồi, làm gì có cái giờ đó đêm qua. Chỉ có trưa nay thôi chứ. Còn lúc thầy đón đêm qua là 0h12' mà.
Không chừng viết code sai luôn đó ặc ặc...
 
Thầy thức khuya uổng công vô ích rồi, làm gì có cái giờ đó đêm qua. Chỉ có trưa nay thôi chứ. Còn lúc thầy đón đêm qua là 0h12' mà.
Không chừng viết code sai luôn đó ặc ặc...
Sáng giờ mới có người phát hiện. Vậy là lừa được có mấy người thôi. Thôi kệ, cũng kiếm đươc chút đỉnh rồi.
Em đoán chắc 12 và 21 phải không anh hải
Mỗi "con" a quất 200 nghìn vào để thắng lớn

Chiều nay sẽ biết kết quả nhé.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trưa nay ráng canh đúng 12 giờ 12 phút 12 giây ngày 12 tháng 12 năm 2012 để chụp tấm hình.........thế nào sau giờ này trên Face cũng đầy những tấm hình khoảnh khắc này!!!!!!!!!!
 
312737_307314002713484_405972054_n.jpg

Trò đã cho cả nhà con số 121212, hãy nhanh tay ra thầu hết các vé số với con số trên hoặc bao lô đề ngay để bỏ lỡ cơ hội hiếm có.
Nếu trúng mánh, tiền trên trời rơi xuống thì cho trò cùng tham gia chơi trò tạc lon chung vậy, còn nhỡ không trúng đừng la trò nhe.
 
312737_307314002713484_405972054_n.jpg

Trò đã cho cả nhà con số 121212, hãy nhanh tay ra thầu hết các vé số với con số trên hoặc bao lô đề ngay để bỏ lỡ cơ hội hiếm có.
Nếu trúng mánh, tiền trên trời rơi xuống thì cho trò cùng tham gia chơi trò tạc lon chung vậy, còn nhỡ không trúng đừng la trò nhe.

Đây là con chó tơ chắc oánh số 51
 
Giờ vàng đã điểm, mọi người ơi.
Mình post đầu tiên đây! hiii
 
Giờ vàng đã điểm, mọi người ơi.
Mình post đầu tiên đây! hiii



hicccccccccccc chẳng hiểu sao ấn gửi bài 12:12 thì lại báo được gửi lúc 12:00 và 12:01
 
Đây là con chó tơ chắc oánh số 51

Chó còn gọi là "Cẩu", Cẩu đọc chệch đi thành "Cửu". Thế thì phải đánh những gì liên quan đến số 9 chứ nhỉ? Mà nghe nói còn bóng của số 9 là bao nhiêu nhỉ? Đánh lô hay đề? Đánh đề thì phải đánh lộn, nếu không thì....hic hic....
Em mới "nghiên cứu học thuật" này từ lúc anh Trí post bài. hihi.
 
Chó còn gọi là "Cẩu", Cẩu đọc chệch đi thành "Cửu". Thế thì phải đánh những gì liên quan đến số 9 chứ nhỉ? Mà nghe nói còn bóng của số 9 là bao nhiêu nhỉ? Đánh lô hay đề? Đánh đề thì phải đánh lộn, nếu không thì....hic hic....
Em mới "nghiên cứu" học thuật này từ lúc anh Trí post bài. hihi.

Mai mốt có chửi gì nhau thì chửi cũng nên văn hóa một chút! cái đồ 2111, 6151 hahahahha
 
Trò xin chuyển đến các tình yêu 12 nụ hôn nồng thắm, nồng nàn, ngọt ngào như trái chín mùa thu

12667_115254448630055_733419486_n.jpg
 
Chó còn gọi là "Cẩu", Cẩu đọc chệch đi thành "Cửu". Thế thì phải đánh những gì liên quan đến số 9 chứ nhỉ? Mà nghe nói còn bóng của số 9 là bao nhiêu nhỉ? Đánh lô hay đề? Đánh đề thì phải đánh lộn, nếu không thì....hic hic....
Em mới "nghiên cứu học thuật" này từ lúc anh Trí post bài. hihi.

Thía thì, trò xin mách cho, cứ bao lô từ 00 đến 99 thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của nàng thơ. Khà khà khà.
 
Thế thì lại giờ VÀNG lần nữa!!!!!!!!!!!!!!
Cố lấy cái giờ đẹp (nghìn năm có 1). Đến khổ vì giờ trên diễn đàn mình hicccccc
 
Mình tra google mãi vẫn không giải mã được số của anh Nghĩa. Sao vụ này bác google nhà mình kém thế nhỉ.

Bởi vì nó không là trùm đề!

Giờ vàng của diễn đàn là mình nè! đúng 12:12:12 luôn đó


Còn các bạn mới có 12:12:00 thôi hahahaha
 
Tỉ lệ này để xem bao lô thì có mấy lô ta? tỉ lệ = số lô/ 100 vậy có lời không ta?

Có ai đánh để em ....ÔM?

Ôm KHÔNG PHẢI NGHĨA ĐEN NHÁ, Ở ĐÂY nghĩa là: nếu thua thì em được "xiền" còn nếu các anh thắng thì ....TRẢ "XIỀN" CHO EM! ĐƯỢC CẢ ĐÔI ĐƯỜNG.
 
Mình tra google mãi vẫn không giải mã được số của anh Nghĩa. Sao vụ này bác google nhà mình kém thế nhỉ.

Hi, các anh chị thử tra bảng này nhé!
00 : trứng vịt
01 - 41 - 81 : con cá trắng
02 - 42 - 82 : ốc
03 - 43 - 83 : xác chết (con vịt)
04 - 44 - 84 : con công
05 - 45 - 85 : con trùng
06 - 46 - 86 : con cọp
07 - 47 - 87 : con heo
08 - 48 - 88 : con thỏ
09 - 49 - 89 : con trâu
10 - 50 - 90 : con rồng nằm
11 - 51 - 91 : con chó
12 - 52 - 92 : con ngựa
13 - 53 - 93 : con voi
14 - 54 - 94 : con mèo nhà
15 - 55 - 95 : con chuột
16 - 56 - 96 : con ong
17 - 57 - 97 : con hạc
18 - 58 - 98 : con mèo rừng
19 - 59 - 99 : con bướm
20 - 60 : con rết (con rít áh)
21 - 61 : Thuý Kiều
22 - 62 : bồ câu
23 - 63 : con khỉ
24 - 64 : con ếch
25 - 65 : con ó
26 - 66 : rồng bay
27 - 67 : con rùa
28 - 68 : con gà
29- 69 : con lươn
30 - 70 : con cá đen
31 - 71 : con tôm
32 - 72 : con rắn
33 - 73 : con nhện
34 - 74 : con nai
35 - 75 : con dê
36 - 76 : bà vải
37 - 77 : ông trời
38 - 78 : ông địa
39 - 79 : thần tài
40 - 80 : ông táo
--------------------
Híc, tại anh Nghĩa & Anh Hải muốn chửi fải có văn hóa nên em gởi bảng này để mọi người tra, chứ hổng fải em ...
 
Hi, các anh chị thử tra bảng này nhé!

--------------------
Híc, tại anh Nghĩa & Anh Hải muốn chửi fải có văn hóa nên em gởi bảng này để mọi người tra, chứ hổng fải em ...

Bạn Hong.Van vẫn thiếu nè:
Một lưu ý nhỏ, mã số 41, 81 (chu kỳ 40) sẽ lặp lại từ đầu, do đó cùng một con vật có thể mang ba mã số

Do vậy muốn đánh hay thì phải cả cặp 3, hic hic, rồi lộn lại nữa mới đủ cặp.
(Bạn google nói vậy)

Nếu theo bảng này thì anh Nghĩa muốn nói "ôi con bồ câu bé nhỏ của anh!" thì phải nói sao nhỉ?

Liên quan đến số 22,. 62....hihihi​


 
Nàng dâu mà dám nói vậy, thì lót lá mà dắt tay ra khỏi cổng luôn anh ạ.

Thật sự, bà mẹ chồng không hiểu cách nói bóng nói gió của nàng dâu ấy đâu. Sau khi nó lẩm bẩm, mẹ chồng mới đi ra hỏi người xung quanh (ông bán vé số) và được ông ấy giải thích thì bà mới té ngữa là nàng dâu chơi khâm mình.
Ông bán vé số bảo là bà còn may mắn đấy chứ nếu không thì nó còn xổ 1 lô để như sau thì bà khiếp vải với nó luôn:

STT | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng
1| Ân ái | 25 - 75
2| Ăn cá to| 05 - 60
3| Ăn cắp xe đạp| 34
4| Ăn chay| 86 - 85
5| Ăn chua| 93 - 39
6| Ăn chuối| 34 - 64
Theo: http://xskt.com.vn/so-mo-so-de/

Hoặc 06 - 46 - 86 : con cọp - 07 - 47 - 87 : con heo theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Số_đề
 
Hôm nay được ngày đẹp các Thầy, các Anh, các Chị bàn luận "đề đóm" rôm rả ghê/-*+/
 
Thấy bài "số đẹp" của Mrs Hong.Van thì mới thấy các thành viên trên Diễn đàn có hai số cuối trong nick và hai số cuối năm sinh HAY HAY
hiiiiiiiiii
 
Thật sự, bà mẹ chồng không hiểu cách nói bóng nói gió của nàng dâu ấy đâu. Sau khi nó lẩm bẩm, mẹ chồng mới đi ra hỏi người xung quanh (ông bán vé số) và được ông ấy giải thích thì bà mới té ngữa là nàng dâu chơi khâm mình.
Ông bán vé số bảo là bà còn may mắn đấy chứ nếu không thì nó còn xổ 1 lô để như sau thì bà khiếp vải với nó luôn:

STT | Tên giấc mơ | Bộ số tương ứng
1| Ân ái | 25 - 75
2| Ăn cá to| 05 - 60
3| Ăn cắp xe đạp| 34
4| Ăn chay| 86 - 85
5| Ăn chua| 93 - 39
6| Ăn chuối| 34 - 64
Theo: http://xskt.com.vn/so-mo-so-de/

Hoặc 06 - 46 - 86 : con cọp - 07 - 47 - 87 : con heo theo http://vi.wikipedia.org/wiki/Số_đề
Nhất là khi nàng dâu lại mời mẹ chồng ăn phải các thứ này thì chắc là phải TRẢ VỀ NƠI SẢN XUẤT bác nhỉ
 
Ngày xưa khi trò đi học, đến bài giảng: Féminin et Masculin (Giống cái và giống đực), giờ không biết thế giới kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ số giờ có thêm cái giống gì khác không thì chưa rõ, ẹc ẹc ẹc

BMVNAH, thế giới phẳng.
 
Thông thường khi đánh đề thì các anh thường:
1/ Đánh đảo qua, đảo lại như 15 và 51
2/ Đánh trúng con nào thì ăn con đó
Vậy hôm nay là ngày 12 các anh đừng có đánh đảo số nhen, lỡ trúng thì ... khà khà
 
Bạn Hong.Van vẫn thiếu nè:
Một lưu ý nhỏ, mã số 41, 81 (chu kỳ 40) sẽ lặp lại từ đầu, do đó cùng một con vật có thể mang ba mã số

Do vậy muốn đánh hay thì phải cả cặp 3, hic hic, rồi lộn lại nữa mới đủ cặp.
(Bạn google nói vậy)

Nếu theo bảng này thì anh Nghĩa muốn nói "ôi con bồ câu bé nhỏ của anh!" thì phải nói sao nhỉ?

Liên quan đến số 22,. 62....hihihi​



Để tính nha, 1 lô đánh 100 số (từ 0-99) cho rằng mỗi số đánh 1 đồng, tôi lại được biết 1 đồng trúng được 70 đồng thế thì ta đánh 100 đồng cho 100 số, ta thu được 1 số trúng và được 70 đồng, ta đã thua 30 đồng rồi.

Vậy sao ta cứ nhào vô đề nhỉ?

Nhưng nhà trùm đề lại nói, đâu phải tôi lúc nào cũng lời nhiều đâu, lắm lúc 100 người đánh chỉ 1 con số mà chiều xổ số nó lại trúng con đó thì tôi cũng bán nhà!

Vậy thì mua vé số đi cho chắc ăn.

Lại bàn về vé số, trước khi phát hành vé số, người ta đã tính tổng tất cả các giải là bao nhiêu tiền, ví dụ là 100 tỷ, thì người phát hành vé số sẽ in ra số lượng có mệnh giá lớn hơn 100 tỷ (trừ cho khả năng chiều bán không được trả lại, và tính luôn tiền lời vào trong đó). Thế thì trúng hay trật, nhà xổ số kiến thiết vẫn "làm giàu" được, không lỗ tí nào vì mình là người phát hành, chẳng ai chọn số như chơi đánh đề!

Lại nói xổ số kiến thiết, thế mà tôi chưa thấy một công trình, một cơ sở nào mang tên của cty xổ số kiến thiết cả. Các giải trúng số đặc biệt (độc đắc) thì trúng cũng như trật chẳng ai biết!

Lại so sánh với xổ số nước ngoài, nếu giá trị đặc biệt mà không có người trúng thì số tiền đó sẽ dồn cho lần trúng kỳ sau. Còn xổ số tại Việt Nam, nếu không ai trúng giải đặc biệt, số tiền đó sẽ đi đâu về đâu???
 
Tin nóng sốt:

Bắt đầu vào lúc 12:12:12, ngày 12/12/2012, nếu bạn nào cùng người yêu nín thở 12' thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi...
 
Tin nóng sốt:

Bắt đầu vào lúc 12:12:12, ngày 12/12/2012, nếu bạn nào cùng người yêu nín thở 12' thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi...
Chắc điều này là không thể. Vì bản năng sống bắt buộc con người ta trỗi dậy, phản kháng để đòi lại sự sống
Còn cái này là CÓ THỂ đây bạn
[h=5]Tương truyền vào 12h12p12s ngày 12-12-2012 các bạn đèo người yêu mình đi với vận tốc 120km\h nhắm mắt 12s hun nhau 12 phát thì 2 bạn sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời....[/h]
 
Chắc điều này là không thể. Vì bản năng sống bắt buộc con người ta trỗi dậy, phản kháng để đòi lại sự sống
Còn cái này là CÓ THỂ đây bạn
Tương truyền vào 12h12p12s ngày 12-12-2012 các bạn đèo người yêu mình đi với vận tốc 120km\h nhắm mắt 12s hun nhau 12 phát thì 2 bạn sẽ được hạnh phúc bên nhau trọn đời....

Khổ quá! Xe mình chạy vận tốc tối đa chỉ đạt 90 km/h, vậy là không có cửa để hạnh phúc suốt đời rồi! hic hic
 
Khổ quá! Xe mình chạy vận tốc tối đa chỉ đạt 90 km/h, vậy là không có cửa để hạnh phúc suốt đời rồi! hic hic
Anh yên tâm. Có nhiều cách để đạt đến tốc độ "lên mây" mà --=0--=0--=0--=0--=0
Có thể chạy không cần 120 km/h, nhưng đua với ôtô và buông 2 chân 2 tay chẳng hạn... và có n cách nữa
 
Anh yên tâm. Có nhiều cách để đạt đến tốc độ "lên mây" mà --=0--=0--=0--=0--=0
Có thể chạy không cần 120 km/h, nhưng đua với ôtô và buông 2 chân 2 tay chẳng hạn... và có n cách nữa

Thôi thì để phù hợp với số 12, mình nên đi (trong hẻm) 12km/h là hạnh phúc òy!
 
Ngày nào đó không xa liệu rằng quý lão sư phụ: Sa_DQ, quanghai1969, Hoàng Trọng Nghĩa, NguoiVeTuLongDat, bebo021999, concogia, Ba Tê, ptm0412, OverAC, cadafi, Như Đã Dấu Yêu, vanle33, Nguyễn Duy Tuân, PhanTuHuong,........ có can đảm thực hiện chiến dịch đã được trới ban phú cho không?

Đến 70 tuổi vẫn còn gân - Hãy trân trọng gìn giữ những gì thượng đế đã an bày.

32328_307637012681183_592276747_n.jpg
 
Ngày nào đó không xa liệu rằng quý lão sư phụ: Sa_DQ, quanghai1969, Hoàng Trọng Nghĩa, NguoiVeTuLongDat, bebo021999, concogia, Ba Tê, ptm0412, OverAC, cadafi, Như Đã Dấu Yêu, vanle33, Nguyễn Duy Tuân, PhanTuHuong,........ có can đảm thực hiện chiến dịch đã được trới ban phú cho không?

Đến 70 tuổi vẫn còn gân - Hãy trân trọng gìn giữ những gì thượng đế đã an bày.

32328_307637012681183_592276747_n.jpg
"chiến dịch" mà bác nói có phải là như cụ ông trong ảnh --=0--=0--=0
Đến 70 mà vẫn chăm con Em thì đến tuổi đó thì bó tay và bó .... rồi
 
Ngày nào đó không xa liệu rằng quý lão sư phụ: Sa_DQ, quanghai1969, Hoàng Trọng Nghĩa, NguoiVeTuLongDat, bebo021999, concogia, Ba Tê, ptm0412, OverAC, cadafi, Như Đã Dấu Yêu, vanle33, Nguyễn Duy Tuân, PhanTuHuong,........ có can đảm thực hiện chiến dịch đã được trới ban phú cho không?

Đến 70 tuổi vẫn còn gân - Hãy trân trọng gìn giữ những gì thượng đế đã an bày.

32328_307637012681183_592276747_n.jpg

Ăn thua mình gan, mình gan người ta sẽ chạy từ xa lấy trớn chạy vào thôi
 
Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu ngôn ngữ của bạn nói!
Sao bạn nói gì mà "đặc biệt" vậy?
"mình gan" là gì?
"từ xa lấy trớn chạy vào" là gì?

Là thế này anh ơi.

Ăn thua là ở việc mình có gan (gan lì cóc tía- có sức chịu đựng giỏi), nếu mình gan lì cóc tía, có sức chịu đựng giỏi thì người ta sẽ "lấy đà (lấy đà trong nhảy cao, nhảy xa đó), người ta sẽ lấy đà (lấy trớn là miền trong hay gọi) và người ta chạy vào....mình.

Vậy đó anh ạ, anh mà gan lì cóc tía, thì phụ nữ sẽ chạy theo anh như ông cụ 70 này này....
70 đã ăn thua gì nhỉ, 90 tuổi vẫn có em bé là chuyện ....bình thường....
 
Vậy đó anh ạ, anh mà gan lì cóc tía, thì phụ nữ sẽ chạy theo anh như ông cụ 70 này này....
70 đã ăn thua gì nhỉ, 90 tuổi vẫn có em bé là chuyện ....bình thường....
Cám ơn cô đã giải thích cho anh hiểu
Nếu mà 70 hay 90 vẫn có em bé thì anh xin BÁI PHỤC
 
318839_122325264590938_1979405758_n.jpg

Bạn đồng hành của trò để làm con thoi "Người Đưa Tin" đến mọi nhà mọi lúc mọi nơi đây, cô bạn này nick trên FB là "Lâu Đài Tình Ái"

63109_307674719344079_1061477759_n.jpg

Đời ít nhiều gì cũng cần phải nếm mật đắng (Nằm gai nếm mật), mấy ai cũng cần trải và phải qua "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay" - Khà khà khà.
 
318839_122325264590938_1979405758_n.jpg

Bạn đồng hành của trò để làm con thoi "Người Đưa Tin" đến mọi nhà mọi lúc mọi nơi đây, cô bạn này nick trên FB là "Lâu Đài Tình Ái"

63109_307674719344079_1061477759_n.jpg

Đời ít nhiều gì cũng cần phải nếm mật đắng (Nằm gai nếm mật), mấy ai cũng cần trải và phải qua "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay" - Khà khà khà.

Cả hai trường hợp đều bị phạt vì tội "KHÔNG ĐỘI NÓN BẢO HIỂM".
 
Cô trên xe màu đen+ da cam đó ah?
Bác KTGG nhà ta quen biết rộng thật, toàn quen với "người đẹp" --=0--=0--=0

Như vậy mới có câu "Chân dài và đại gia"....tèn tèn....

Quan hệ rộng với đại gia gì! Có người khiếu kiện kìa!

Sao bác lại đưa hình của tôi lên đây.
 
318839_122325264590938_1979405758_n.jpg

Bạn đồng hành của trò để làm con thoi "Người Đưa Tin" đến mọi nhà mọi lúc mọi nơi đây, cô bạn này nick trên FB là "Lâu Đài Tình Ái"

63109_307674719344079_1061477759_n.jpg

Đời ít nhiều gì cũng cần phải nếm mật đắng (Nằm gai nếm mật), mấy ai cũng cần trải và phải qua "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay" - Khà khà khà.


Thực ra cho tới giờ cháu mới hiểu cái nick của Bác "KTGG"...!có ý nghĩa gì...!
Nhưng thực sự thấy đại gia là phải chạy xa vì chân " hổng có dài" ha ha ha
 
Thực ra cho tới giờ cháu mới hiểu cái nick của Bác "KTGG"...!có ý nghĩa gì...!
Nhưng thực sự thấy đại gia là phải chạy xa vì chân " hổng có dài" ha ha ha
Chân dài là của Đại Gia
Bác đây (Bác KTGG) chân ngắn mới là Già Gân!!!!!!!!!!!!! cho iem xin lỗi bác ạ!!!!!!!!hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Quan hệ rộng với đại gia gì! Có người khiếu kiện kìa!

Tôi không khiếu nại gì cả, chỉ than thân trách phận, tiếc rằng tại sao đưa ảnh của tôi chìm trong topic này, đáng nhẻ phải được ở trang chủ và phải được lộng kính lên nữa là khác.
Tôi đẹp, chân dài đâu có thua với hoa hậu, diễn viên điện ảnh có tầm cỡ quốc tế đâu, phải không? Nếu phải, nhấn like dùm
 
Cả hai trường hợp đều bị phạt vì tội "KHÔNG ĐỘI NÓN BẢO HIỂM".

Tôi hỏi bạn, bạn đi đâu, mọi lúc mọi nơi cũng mang mủ theo sao, khá khen sự cẩn trọng của bạn. Chim bồ câu trắng không hỏi tôi thôi, ai biểu bạn vạch lá tìm sâu giúp họ vậy. Không thèm chơi với bạn nữa.
 
Chị ơi, xinh đẹp là "trời ban" đó, cái tên nick của Chị "tiennugiangtran" cũng biết là người con gái xinh đẹp rồi mà.hihi...!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tôi không khiếu nại gì cả, chỉ than thân trách phận, tiếc rằng tại sao đưa ảnh của tôi chìm trong topic này, đáng nhẻ phải được ở trang chủ và phải được lộng kính lên nữa là khác.
Tôi đẹp, chân dài đâu có thua với hoa hậu, diễn viên điện ảnh có tầm cỡ quốc tế đâu, phải không? Nếu phải, nhấn like dùm
Uiiiiii
Cô này câu like quá trời
Chắc trên Face của cô có nhiều ảnh hot của cô lắm đây
Cô nghĩ sao mà bảo Topic này bị "chìm"? Cô xem lại số người view và comment xem. Chủ đề này đang "HÓT HÓT" đó --=0--=0--=0--=0--=0-=09=-=09=
 
Ngôn ngữ phức tạp, nên dùng từ Nhà trọ - Nhà Nghỉ - Khách Sạn trong những trường hợp nào?

Có thể minh họa vài ẩn dụ hoặc vài mẫu câu ạ.

Chân thành cám ơn cả nhà đã quan tâm, giúp đỡ.

Bổ sung: Cái này trò không nói ngoa đâu nhe, các Thầy/Cô, anh chị, các cô con gái tình nghĩa ở khu vực phía Bắc có thể trợ giúp thêm về tình huống ngôn ngữ này. (Nhà nghỉ cũng được xem là Khách sạn???)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
312737_307314002713484_405972054_n.jpg

Trò đã cho cả nhà con số 121212, hãy nhanh tay ra thầu hết các vé số với con số trên hoặc bao lô đề ngay để bỏ lỡ cơ hội hiếm có.
Nếu trúng mánh, tiền trên trời rơi xuống thì cho trò cùng tham gia chơi trò tạc lon chung vậy, còn nhỡ không trúng đừng la trò nhe.

Dò lại các đài, Đồng Nai là hôm qua có con số 12

zat059gpns2a04n.JPG


Ai trúng mánh khao đi nhe.
 
Ngôn ngữ phức tạp, nên dùng từ Nhà trọ - Nhà Nghỉ - Khách Sạn trong những trường hợp nào?

Có thể minh họa vài ẩn dụ hoặc vài mẫu câu ạ.

Chân thành cám ơn cả nhà đã quan tâm, giúp đỡ.

Bổ sung: Cái này trò không nói ngoa đâu nhe, các Thầy/Cô, anh chị, các cô con gái tình nghĩa ở khu vực phía Bắc có thể trợ giúp thêm về tình huống ngôn ngữ này. (Nhà nghỉ cũng được xem là Khách sạn???)

Còn vụ này các sư phụ ndu96081631, quanghai1969,... không giúp được sao chời.
 
32328_307637012681183_592276747_n.jpg
[/QUOTE]
Nhờ trời trông cháu bé có vẻ khỏe mạnh! Mong sao sau này nó thành người; và mong rằng bức ảnh này không phải ở phía bắc! Trời đang lạnh lắm .
 
Nhờ trời trông cháu bé có vẻ khỏe mạnh! Mong sao sau này nó thành người; và mong rằng bức ảnh này không phải ở phía bắc! Trời đang lạnh lắm .[/QUOTE]


Em rất thương những con người vậy lắm, nhưng chỉ tiếc rằng mình không đủ sức để che trở, cuộc sống là vậy, bao nhiêu gian chuân vất vả, có những người thì lấy miếng bánh mỳ lót chân để đi, có những người phải bốc cơm như thùng rác, buồn lắm...!
Đôi khi chính mình cũng cảm thấy khó khăn, nhưng ít ra mình hạnh phúc hơn bao nhiêu con người khác, không phải ăn bát cơm thừa, không phải bốc thức ăn thừa như trong thùng rác....
Nhưng thôi, dòng đời cứ trôi, cuộc sống vội vã, mong cho những ai được kiếp làm người sẽ được hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc...
 
Tôi đẹp, chân dài đâu có thua với hoa hậu, diễn viên điện ảnh có tầm cỡ quốc tế đâu, phải không? Nếu phải, nhấn like dùm[/QUOTE]
Công nhận đẹp thật! nhưng mình không nói với ai, không họ lại bảo mình hay nịnh con gái.
 
Dò lại các đài, Đồng Nai là hôm qua có con số 12

zat059gpns2a04n.JPG


Ai trúng mánh khao đi nhe.

Chuyện bây giờ mới kể... trúng 2 lô 21 và 1 lô 12 cũng đậm. Bỏ ra 400k bao lô con 12 và 21, mỗi con 10k, 18 lô mất 360k. Đánh đầu đuôi mỗi con 35 k. Tổng giá trị mua là 500k nhưng chỉ bỏ ra 400k thôi. Tổng trúng là 65k tương đương 4tr550k
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Là thế này anh ơi.

Ăn thua là ở việc mình có gan (gan lì cóc tía- có sức chịu đựng giỏi), nếu mình gan lì cóc tía, có sức chịu đựng giỏi thì người ta sẽ "lấy đà (lấy đà trong nhảy cao, nhảy xa đó), người ta sẽ lấy đà (lấy trớn là miền trong hay gọi) và người ta chạy vào....mình.

Vậy đó anh ạ, anh mà gan lì cóc tía, thì phụ nữ sẽ chạy theo anh như ông cụ 70 này này....
70 đã ăn thua gì nhỉ, 90 tuổi vẫn có em bé là chuyện ....bình thường....
đúng 70 -90 có bé là chuyện bình thường, nhưng ko biết bé có phải ... nhà hàng xóm ko???
 
Mệt mỏi rồi, cũng cảm ơn tất cả các Thầy, Anh(Chị) trên diễn đàn giúp đỡ em trong ngày hôm nay, học được mấy thứ tưởng đơn giản nhưng vào làm mới thấy khó làm sao.
Bụng đã réo rồi, kết thúc công việc và trở về nhà thôi!
Chúc tất cả mọi người một bữa tối ngon miệng.-=.,,
 
lạ thật, mấy cái file excel của mình cứ như là có ma vậy. Rõ ràng mình ko có chỉnh sửa vào sheet đó chỉ thêm cột để check vào sheet khác, mà sao giờ cột, số của sheet này bị đảo lộn tùm lum, có những nội dung mình thêm vào sheet khác, tự nhiên giờ mở ra thấy nó nằm bậy bạ ở giữa sheet này là sao????????????Có cái link nào ở đây mà mình hổng biết, mình luôn luôn bấm don't update mà!!Bực bội vì cái bảng tính bị rối tung beng
 
lạ thật, mấy cái file excel của mình cứ như là có ma vậy. Rõ ràng mình ko có chỉnh sửa vào sheet đó chỉ thêm cột để check vào sheet khác, mà sao giờ cột, số của sheet này bị đảo lộn tùm lum, có những nội dung mình thêm vào sheet khác, tự nhiên giờ mở ra thấy nó nằm bậy bạ ở giữa sheet này là sao????????????Có cái link nào ở đây mà mình hổng biết, mình luôn luôn bấm don't update mà!!Bực bội vì cái bảng tính bị rối tung beng

Bình thường, em đang xài Excel 2007 phải không? Nó thường bị vậy giống như hình sheet này chồng lên hình sheet khác hoặc hình dãy cột này chồng lên dãy cột khác. Thoát ra đừng lưu lại rồi vào lại thử xem.
 
Bình thường, em đang xài Excel 2007 phải không? Nó thường bị vậy giống như hình sheet này chồng lên hình sheet khác hoặc hình dãy cột này chồng lên dãy cột khác. Thoát ra đừng lưu lại rồi vào lại thử xem.

Dạ, đúng rồi anh. Em xài 2003, ví dụ sau khi em check cột đó xong, khớp số, em đánh chữ Ok màu đỏ vào đầu cột A/sheet1, tự nhiên ở bên sheet 2 cũng có chữ Ok đó. Mà vì bị che có 1 ô nên em thấy cũng ko ảnh hưởng gì nên cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục.
Bi giờ tệ hại hơn, em thêm cột vào sheet 1 tính toán một hồi (em làm cách đây mấy bữa rồi), giờ tự nhiên mở ra thấy bảng tính của sheet 2 bị lộn tùng phèo, nội dung của vài cột sheet 2 bị thay bởi những cột em thêm vào sheet 1, số thì lạ hoắc em ko biết ở đâu ra. Mấy sheet khác cũng bị vậy. Mà mỗi lần em tắt đều lưu file hết, chẳng lẽ giờ phải làm lại...huhu
Làm sao để tình trạng này đừng lặp lại đây anh Nghĩa, nó mà bị quài quài thế này với mấy cái báo cáo của em chắc em loạn não quá
 
mệt mỏi, chán nản, đau đầu....mún trút giận lên ai đó :((
 
Dạ, đúng rồi anh. Em xài 2003, ví dụ sau khi em check cột đó xong, khớp số, em đánh chữ Ok màu đỏ vào đầu cột A/sheet1, tự nhiên ở bên sheet 2 cũng có chữ Ok đó. Mà vì bị che có 1 ô nên em thấy cũng ko ảnh hưởng gì nên cũng chưa tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục.
Bi giờ tệ hại hơn, em thêm cột vào sheet 1 tính toán một hồi (em làm cách đây mấy bữa rồi), giờ tự nhiên mở ra thấy bảng tính của sheet 2 bị lộn tùng phèo, nội dung của vài cột sheet 2 bị thay bởi những cột em thêm vào sheet 1, số thì lạ hoắc em ko biết ở đâu ra. Mấy sheet khác cũng bị vậy. Mà mỗi lần em tắt đều lưu file hết, chẳng lẽ giờ phải làm lại...huhu
Làm sao để tình trạng này đừng lặp lại đây anh Nghĩa, nó mà bị quài quài thế này với mấy cái báo cáo của em chắc em loạn não quá

Bình tỉnh, từ từ gỡ rối nè! Em xem nó có phải bị chia màn hình như vầy không? Nếu được em gửi file lỗi lên nhé!
 

File đính kèm

  • Picture1.jpg
    Picture1.jpg
    94.7 KB · Đọc: 24
Bình tỉnh, từ từ gỡ rối nè! Em xem nó có phải bị chia màn hình như vầy không? Nếu được em gửi file lỗi lên nhé!

Không, em không bị chia màn hình như vậy.
Em có 2 file mà nặng quá, ko tải lên được.
Em up lên 3 cái hình minh họa nha:
hình "file gốc" là file gốc của kế toán gửi cho em
hình file bi de- loi là file gốc của em bị đè chữ Ok màu đỏ và cột R, cột S cũng bị thay đổi so với file gốc (cột YDS và MET bị thay bằng cột balance và difference)- em không hề đánh chữ Ok hay làm gì đụng tới cột R, S
hình file tinh toan- là file em đang check, em thực hiện tính toán trên file này, cột R, S trong file này là em chèn vào để check báo cáo.em nghi file này đè file bi de- loi
(HIc, không biết em nói đề tài này ở đây có bị vi phạm nội quy không anh Nghĩa ơi!)
 

File đính kèm

  • file goc.JPG
    file goc.JPG
    235.8 KB · Đọc: 5
  • file bi de-loi.JPG
    file bi de-loi.JPG
    227 KB · Đọc: 3
  • file dang tinh toan.JPG
    file dang tinh toan.JPG
    198.3 KB · Đọc: 2
Lần chỉnh sửa cuối:
Không, em không bị chia màn hình như vậy.
Em có 2 file mà nặng quá, ko tải lên được.
Em up lên 3 cái hình minh họa nha:
hình "file gốc" là file gốc của kế toán gửi cho em
hình file bi de- loi là file gốc của em bị đè chữ Ok màu đỏ và cột R, cột S cũng bị thay đổi so với file gốc (cột YDS và MET bị thay bằng cột balance và difference)- em không hề đánh chữ Ok hay làm gì đụng tới cột R, S
hình file tinh toan- là file em đang check, em thực hiện tính toán trên file này, cột R, S trong file này là em chèn vào để check báo cáo.em nghi file này đè file bi de- loi
(HIc, không biết em nói đề tài này ở đây có bị vi phạm nội quy không anh Nghĩa ơi!)

Em nén file gởi lên, khả năng file bị virus tạo Name đó, gửi lên đi, không phạm quy đâu.
 
Em nén file gởi lên, khả năng file bị virus tạo Name đó, gửi lên đi, không phạm quy đâu.
đây là file bị lỗi -file reconciliation, chữ OK bị chèn thêm vào, và cột R, S ở sheet EPOLAY 15.11 bị thay đổi so với file gốc.
sheet ACC-EPOLAY cũng bị chèn thêm cột R và cột S vào nữa ạ
sheet LIQ-2 cũng bị chèn thêm vào 2 chữ OK màu đỏ nữa đó ạ.

em gửi file gốc lên kèm ạ.
 

File đính kèm

Lần chỉnh sửa cuối:
đây là file bị lỗi -file reconciliation, chữ OK bị chèn thêm vào, và cột R, S ở sheet EPOLAY 15.11 bị thay đổi so với file gốc.
sheet ACC-EPOLAY cũng bị chèn thêm cột R và cột S vào nữa ạ
em gửi file gốc lên kèm ạ.
(file reconciliaton chỉ quan tâm sheet EPOLAY 15.11, sheet EPOLAY 2012 và sheet ACC- EPOLAY thôi ạ, em xóa bớt những sheet khác rồi mà lúc nén lại lại nén nhầm file chưa xóa ạ)

Sao kỳ vậy ta? Chỉ có các hàm là bị lỗi, không thấy gì lạ khi anh tải về cả!
 
Sao kỳ vậy ta? Chỉ có các hàm là bị lỗi, không thấy gì lạ khi anh tải về cả!
file goc là file gốc của kế toán
file reconciliation là file gốc bị lỗi

mấy chữ OK màu đỏ đó anh, em đâu có thêm mấy chữ đó vào đâu, em thêm ở sheet khác/trên 1 file khác.
Em có 2 file, một file của kế toán và 1 file của kho.
Em có nhiệm vụ đối chiếu 2 file này.
Em lấy file kho làm gốc, thêm cột balance và difference vào đó, vlookup và trả về kết quả của kế toán về cột balance, lấy số của kho - balance = difference (thực hiện tính toán, chèn cột trên file kho). Nếu số liệu khớp, em đánh chữ OK màu đỏ trên đầu cột.
Em đâu có làm gì trên file của kế toán đâu mà bi giờ nó xuất hiện mấy chữ ok màu đỏ đó trên file của kế toán, và chèn thềm cột balance, diference vào file kế toán nữa - file reconciliaiton. :((
Các cột R và cột S ở tất cả các sheet của file gốc đã bị biến đổi rồi, huhu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
file goc là file gốc của kế toán
file reconciliation là file gốc bị lỗi

mấy chữ OK màu đỏ đó anh, em đâu có thêm mấy chữ đó vào đâu, em thêm ở sheet khác/trên 1 file khác.
Em có 2 file, một file của kế toán và 1 file của kho.
Em có nhiệm vụ đối chiếu 2 file này.
Em lấy file kho làm gốc, thêm cột balance và difference vào đó, vlookup và trả về kết quả của kế toán về cột balance, lấy số của kho - balance = difference (thực hiện tính toán, chèn cột trên file kho). Nếu số liệu khớp, em đánh chữ OK màu đỏ trên đầu cột.
Em đâu có làm gì trên file của kế toán đâu mà bi giờ nó xuất hiện mấy chữ ok màu đỏ đó trên file của kế toán, và chèn thềm cột balance, diference vào file kế toán nữa - file reconciliaiton. :((
Các cột R và cột S ở tất cả các sheet của file gốc đã bị biến đổi rồi, huhu

Máy của em có xài Addins gì không vậy nà? Có khi nó chạy trùng hợp ngay lúc file em đang mở.
 
Máy của em có xài Addins gì không vậy nà? Có khi nó chạy trùng hợp ngay lúc file em đang mở.

cái này anh Nghĩa nhờ BQT chuyển sang topic chuyên môn để mọi người theo dõi cho dễ,có mấy bài chuyên môn viết trong topic thư giãn ít người đọc được những kiến thức quan trọng này, thì thật tiếc.
 
Hôm nay đau đầu quá!
Ước gì có cục đá!
Cầm lên xoa vào má
Ôi cục đá mát quá!.............hizzzzzzzzz
Ôi đỡ đau đầu quá!!!!!!!!!!!
 
Máy của em có xài Addins gì không vậy nà? Có khi nó chạy trùng hợp ngay lúc file em đang mở.

Em cũng không biết nữa, hôm nay công ty bị mất net, giờ mới có, hôm nay em bỏ file lỗi, lấy file gốc làm lại, cũng làm mấy file, cũng thêm Ok đỏ đỏ, giờ thì chưa bị sao nhưng không biết mai mốt mở file lên có bị như vậy nữa không?
 
Đã mấy hôm nay mình rất buồn. Không ăn uống gì hết. Có những khi không biết người ta vô tình hay cố ý. Còn mình thì trước khi làm hay nói điều gì, mình đều suy nghĩ rất kỹ.(@$%@(@$%@(@$%@
 
Nghĩ cũng kỳ lạ, thấy nó làm sao ấy....nó làm mình khó chịu, bực mình và dần dần thấy ghét, nó làm mình ghét thật. Có lẽ thế cũng tốt...
Nó giống như cục xương mắc ở cổ, thật khó chịu vô cùng.
 
Lâu lâu không thấy anh NghĩaPhúc xuất hiện. Xem lại thành viên quản trị thấy anh vẫn còn "lãnh đạo" Box Excel và giáo dục. Không biết anh ở đâu vậy ta?
 
Lâu lâu không thấy anh NghĩaPhúc xuất hiện. Xem lại thành viên quản trị thấy anh vẫn còn "lãnh đạo" Box Excel và giáo dục. Không biết anh ở đâu vậy ta?
Anh ấy đang bận câu chuyện, sẽ quay trở lại diễn đàn sớm thôi kưng ạ, hiiiiiiiiiiiii
 
Nghĩ cũng kỳ lạ, thấy nó làm sao ấy....nó làm mình khó chịu, bực mình và dần dần thấy ghét, nó làm mình ghét thật. Có lẽ thế cũng tốt...
Nó giống như cục xương mắc ở cổ, thật khó chịu vô cùng.

Nghe tin em bị tai nạn xe té bầm cả đầu gối trầy trụa tùm lum. Hix sao cuối năm mà xui quá đi. Cố gắng khỏe nha em. Mong cho chân em cũng mau lành như chân anh!
 
Nghe tin em bị tai nạn xe té bầm cả đầu gối trầy trụa tùm lum. Hix sao cuối năm mà xui quá đi. Cố gắng khỏe nha em. Mong cho chân em cũng mau lành như chân anh!

Bệnh nhân Sì Gòn mau khỏi chân ra thăm bệnh nhân ngoài Bắc nhen.
 
Yêu cầu tất cả thành viên GPE & bạn bè & người thân cuối năm nói không với tai nạn - bệnh tật - ốm đau nhé. Ai không chấp hành tui méc BQT á. $$$$@PTM
 
Yêu cầu tất cả thành viên GPE & bạn bè & người thân cuối năm nói không với tai nạn - bệnh tật - ốm đau nhé. Ai không chấp hành tui méc BQT á. $$$$@PTM
Sắp tận thế rồi mà anh, bệnh thế chứ bệnh nữa cũng chỉ sống đến ngày 21 là xong, he he!
 
Cảm thấy vui vì mặc dầu tận thế nhưng mọi người vẫn còn sống trong đó có mình!!!!!!!hizzzzzzz.......
Bỗng dưng muốn chén!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom