Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
4h dẫn khách đi xem nhà đến 6h !$@!!
7h có một cuộc hẹn khách chủ gặp nhau, thui chẳng về nữa ngồi chờ họ đến 7h
7h45 chủ và khách mới tới, thôi thì thượng đế mà, ai dám trách
ngồi thoải thuận, thoả thuận thì ít mà nói chuyện râu ria thì nhiều đến tận 10h
về đến nhà 10h30
ăn, tắm, chăm sóc sắc đẹp tên tận bây giờ 11h30
Không những đau đầu mà đau cả hai vai, kiểu này chắc phải ôm hai G mới hết mệt(@$%@
 
Nghe nhạc thư giãn nè "bà kon" ơi.

[video=youtube;tsdZkRvlYao]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=tsdZkRvlYao[/video]
 
Điện thoại là phương tiện kết nối, truyền tải thông tin...Nhưng có những người, điện thoại chỉ cần có chuông, giơ lên, ....tắt bụp....Bất kể khi nào có chuông...
Sự tôn trọng xưa và nay khác nhau quá mất rồi.
 
Diễn đàn là nơi học hỏi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, là nơi con người ta tìm thấy những kiến thức mình cần, là nơi con người ta tìm thấy những tình cảm bạn bè, cũng là nơi có thể làm ta bớt ưu phiền...Ta có thể sảng khoái khi tìm được 1 công thức phục vụ công việc, cũng có thể mỉm cười hạnh phúc khi đọc được những tin nhắn của bạn bè trong hộp tin, hoặc cười phá lên khi đọc được cái gì ngồ ngộ, hay hay, thú vị...hay cau mày suy nghĩ trước những bài tranh luận nảy lửa....
Có 1 người trong diễn đàn đã nói với mình rằng:
"Nhưng nói cho cùng thì dù trình độ mình có bao nhiêu nhưng thiếu kỹ năng sống (người xưa gọi là BIẾT SỐNG) thì đúng là một thiếu sót lớn không gì bù đắp được. Hãy làm cho mình chiếm được 1 địa vị quan trọng trong lòng mọi người, đó là thành công của mỗi chúng ta." (Em xin phép sửa câu nói, vế sau của tiền bối 1 chút theo ý hiểu của mình)....

Mấy ngày ít lên diễn đàn, thấy nhớ nhớ, mong mong...chỉ mong hết việc để lượn lờ vòng quanh 1 chút...ôm ấp anh GPE 1 chút vào lòng....
Con người ta sống với nhau cũng chẳng được bao nhiêu, vậy thì sao không làm cho những phút giây sống với nhau, biết đến nhau một cách có ý nghĩa nhất? Hãy đến với nhau bằng những tình cảm chân thành...Khi ba mình còn sống, ba mình luôn nhắc nhở mình điều đó...
Tình cảm con người là thứ không thể mang ra cân đo đong đếm...vì thế cho đi tình cảm hay nhận lại tình cảm là niềm hạnh phúc cũng không thể đong đếm, cân đo...


Ôi, bài này của mình đúng bài thứ 1000, ..của nhật ký ngắn phần II.....Hehehe, vui quá, tự thưởng cho ms ình 1 cốc trà đá 1000đ, có ai uống trà đá với em không nào????
quên không giao ước với anh Hướng là viết bài thứ 1000 trong topic anh í tạo thì được thưởng cái gì, hehehe..
Bài của cô là 1000 nhưng bài của anh số còn đẹp hơn của cô nè : #999.
Biết khi nào đến bài 9999 ở Nhật ký ngắn (phần 2) nhỉ?
 
Có vẻ cả ngày nay có 1 thành viên online chỉ để tranh cãi với các thành viên và Ban quản trị mà chẳng có mục đích học hỏi phục vụ cho công việc của mình!

tối hôm qua đọc bài này của anh vanle33 cứ tưởng là nói mình, vì ngày hôm qua cũng ham chơi la cà lên GPE hơi nhiều, viết vào topic nhật ký ngắn này 3, 4 lần j đó , nói qua nói lại cái vụ đi nhận bằng tốt nghiệp với bebo021999. HIc, buồn một buổi tối, thú thực là còn nghĩ các anh GPE khó tính quá nữa chứ
Nhưng sáng nay đọc mấy bài phía sau thì hình như là hôk phải nói mình. %#^#$
 
tối hôm qua đọc bài này của anh vanle33 cứ tưởng là nói mình, vì ngày hôm qua cũng ham chơi la cà lên GPE hơi nhiều, viết vào topic nhật ký ngắn này 3, 4 lần j đó , nói qua nói lại cái vụ đi nhận bằng tốt nghiệp với bebo021999. HIc, buồn một buổi tối, thú thực là còn nghĩ các anh GPE khó tính quá nữa chứ
Nhưng sáng nay đọc mấy bài phía sau thì hình như là hôk phải nói mình. %#^#$
Anh không nói cô mà, cô yên tâm và tiếp tục "la cà" đi. hiiiiiiiiii. Cô không để ý có 1 cuộc tranh cãi nảy lửa từ sáng đến trưa đến tối. Cô xem những bài đó sẽ thấy ai là người khó tính hay cau có với người khác ngay ấy mà!!!
 
Ở đây chẳng có ai là khó tính, chẳng có ai là hay cau có với người khác cả. Tất cả đều hòa đồng, thân thiện. Ta nghĩ người khác hòa đồng thì họ sẽ hòa đồng với ta, còn ta nghĩ họ cau có thì.....Chỉ là do cách cảm nhận của mỗi người về người khác.

Anh vanle33 có phải là người thân thiện, hòa đồng???? Có chứ???hihi, người Sơn Tây mà, rất thân thiện...hihi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở đây chẳng có ai là khó tính, chẳng có ai là hay cau có với người khác cả. Tất cả đều hòa đồng, thân thiện. Ta nghĩ người khác hòa đồng thì họ sẽ hòa đồng với ta, còn ta nghĩ họ cau có thì.....Chỉ là do cách cảm nhận của mỗi người về người khác.

Anh vanle33 có phải là người thân thiện, hòa đồng???? Có chứ???hihi, người Sơn Tây mà, rất thân thiện...hihi.
hi, tại anh vanle33 viết ngay dưới bài của em, nên em tưởng là nói em, ngẫm đi ngẫm lại thì em chỉ nhiều chuyện ở nhật ký ngắn thôi mà, tưởng nói em vậy nên mới nghĩ là "khó tính", giờ thì vướng mắc trong lòng em đã được gỡ rồi còn gì, hiểu lầm, hiểu lầm hihi. Mọi người trên GPE rất nhiệt tình, mỗi khi có gì không biết em gửi câu hỏi lên là được giúp đỡ liền liền, em thích lắm
Em xin lỗi vì ý nghĩ (do hiểu lầm) kia nha //**/
 
hi, tại anh vanle33 viết ngay dưới bài của em, nên em tưởng là nói em, ngẫm đi ngẫm lại thì em chỉ nhiều chuyện ở nhật ký ngắn thôi mà, tưởng nói em vậy nên mới nghĩ là "khó tính", giờ thì vướng mắc trong lòng em đã được gỡ rồi còn gì, hiểu lầm, hiểu lầm hihi. Mọi người trên GPE rất nhiệt tình, mỗi khi có gì không biết em gửi câu hỏi lên là được giúp đỡ liền liền, em thích lắm
Em xin lỗi vì ý nghĩ (do hiểu lầm) kia nha //**/

Hỏng có chơi hiểu lầm rồi xin lỗi ah.... khà khà... Bắt đền đi thôi. huhu....
 
Có người hỏi tôi, phụ trách, tham gia diễn đàn vậy chắc có thu nhập khá lắm phải không?
Trả lời: Tự nguyện cả
Thế thì bác làm gì?
Đó là đam mê của tôi khi được các thành viên cùng gắn bó chia sẻ, thương hiểu nhau. À nói cho nghe luôn nhe, đừng động chạm đến việc online hay không online của tôi. Tôi bị GPE bỏ bùa mê đó, được không?
 
Hôm qua để tờ tiền 500K lên màn hình Excel, bấm Ctrl + C rồi Ctrl + V một phát, tự dưng có liền 1 chai
Excel hay thật, chiều nay làm thêm phát nữa kiếm tiền đi đám cưới coi
--=0

 
Hôm qua để tờ tiền 500K lên màn hình Excel, bấm Ctrl + C rồi Ctrl + V một phát, tự dưng có liền 1 chai
Excel hay thật, chiều nay làm thêm phát nữa kiếm tiền đi đám cưới coi
--=0

Thầy ơi, copy xong rồi dán mà cũng được 1 chai Excel ạ??? hihi..có lẽ cả diễn đàn GPE mình Thầy làm được thôi đó :-=
 
Hôm qua để tờ tiền 500K lên màn hình Excel, bấm Ctrl + C rồi Ctrl + V một phát, tự dưng có liền 1 chai
Excel hay thật, chiều nay làm thêm phát nữa kiếm tiền đi đám cưới coi
--=0


Thật sáng tạo, xin Thầy dành chút thời gian các bước làm để em cũng kiếm vài chai uống mừng sinh nhật các Thầy luôn thể.

Em thấy cái này cũng phát minh sáng tạo vô cùng.
 
Thật sáng tạo, xin Thầy dành chút thời gian các bước làm để em cũng kiếm vài chai uống mừng sinh nhật các Thầy luôn thể.

.
Uả... đâu có gì
Anh cứ tải 500k dưới đây về, xong anh Insert Picture thằng 500k này vào Excel. Xong cứ chọn nó rồi Ctrl + C và Ctrl + V thôi
Lưu ý là ĐỪNG THAM mà Ctrl + V nhiều lần nha, chỉ nên lấy vừa đủ, nếu không "cháy máy" ráng chịu
Ẹc... Ẹc...
 

File đính kèm

  • 500k.jpg
    500k.jpg
    70.8 KB · Đọc: 33
Uả... đâu có gì
Anh cứ tải 500k dưới đây về, xong anh Insert Picture thằng 500k này vào Excel. Xong cứ chọn nó rồi Ctrl + C và Ctrl + V thôi
Lưu ý là ĐỪNG THAM mà Ctrl + V nhiều lần nha, chỉ nên lấy vừa đủ, nếu không "cháy máy" ráng chịu
Ẹc... Ẹc...

Thầy chỉ chia sẻ các phím tắt Ctrl + C và Ctrl + V thôi, chơi vậy chơi với ai, còn phím tắt Ctrl + P Thầy để dành sử dụng mình ên sao chời. Khà khà khà
 
Thầy chỉ chia sẻ các phím tắt Ctrl + C và Ctrl + V thôi, chơi vậy chơi với ai, còn phím tắt Ctrl + P Thầy để dành sử dụng mình ên sao chời. Khà khà khà

Cái phím này nó có liên quan đến Police nên không nói được
Hôm nào anh về Biên Hòa đi, em Ctrl + P cho anh xem
Ẹc... Ẹc...
 
Nói tóm lại, mình xin chia sẻ bài viết này trên Face Book với nick: Tịnh Giác, tại đây: https://www.facebook.com/photo.php?...23393533.38287.100003046609150&type=1&theater


Cả nhà mình chắc ai ít nhiều gì đó cũng nghe đến diễn đàn giaiphapexcel.com. Tại đây, tập trung khá nhiều các bậc tiền bối, các cao thủ chuyên môn giải các bài toán khó, phức tạp như Thầy Thành-Mỹ Phạm, Đỗ nguyên chai í quên Đỗ Nguyên Bình, anhtuan1066, ThuNghi, ndu96081631,....

Hôm nay, tôi được chia sẻ trong mục thư giãn (xin nhớ cho là thư giãn thôi nhé) qua bài viết của Thầy ndu96081631 việc ứng dụng các phím tắt với nội dung như sau:

Hôm qua để tờ tiền 500K lên màn hình Excel, bấm Ctrl + C rồi Ctrl + V một phát, tự dưng có liền 1 chai
Excel hay thật, chiều nay làm thêm phát nữa kiếm tiền đi đám cưới
Lưu ý: là ĐỪNG THAM mà Ctrl + V nhiều lần nha, chỉ nên lấy vừa đủ, nếu không "cháy máy" ráng chịu
Ẹc... Ẹc...


Thầy ndu96081631, chỉ chia sẻ giới hạn đến các phím tắt này mà thôi, không chia sẻ tiếp hai phím tắt: Ctrl + P Thầy để dành sử dụng mình ên do các phím này nó có liên quan đến Police nên không nói được
 
(ần tập trung tài lực cho hai chuyến đi xa & khá lâu trong tháng đến "Trần Văn Thời" & "Bãi trước"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Món canh gà Thọ xương này khó nuốt thiệt đó!

!$@!!
!$@!!
!$@!!
"Canh gà Thọ xương" không để ăn

Để tắm, các bạn chớ lăn tăn

Tắm cho cả lũ ngành Giáo dục

Tạo ra quỷ xứ danh cô thầy
!
!$@!!
!$@!!
!$@!!
 
Kính gởi Thầy ndu96081631, sau khi đăng bài viết hướng dẫn phím tắt (Ctrl + C rồi Ctrl + V) của Thầy, nhiều loạt bài phản ánh:

Khuat Quang Thin: Sao anh không chơi ông Franklin cho nó máu
Zic Zac: dạ E đang kiếm tờ 100$ A ơi
Mai Anh: ^_* chuẩn ko cần chỉnh
Mèo Lười: Con làm rui bố ak, Nhưng mà hổng có đc bố Tịnh Giác ak. Hnao bố chỉ cho con nke/ Tại hnay đầu con hổng đc cho tỉnh táo lắm ak/ Bụng đói đang thèm cơm mà ứ có đc ăn bố ak/ huhuu
Hà Bùi Thị: Cai nay duoc ne Bo^^
Hoanglevy Vy: dạ Hoanglevy Vy ngủ mới dậy ạ, chưa hết ngớ ngủ nên ngu lắm
Chong Chóng: Bố ơi con mí ngủ dậy giờ nc mắt tèm lem, đầu nhức nhối con đọc mà mún làm theo thì chạ cóa từ 500k chỉ cóa tờ giống nó 20k thôi bố ak , hem bít làm đc k :)

Sẽ còn nhiều loạt bài comment lắm Thầy ạ.
 
Haiza, sắp hết 8h vàng rồi...............
Cái file excel 61MB ta buồn mi quá....................Dùng từ gì để diễn tả nhỉ, ta viết công thức, F9 xong, chờ 3ph có kết quả ra 1 dãy số A1, A1 khác với số kế toán, vậy là ta lại phải mày mò, lục lọi để tìm hiểu tại sao, quay qua quay lại mờ con mắt một hồi lâu thiệt là lâu, quay lại thì thấy A1 đã tự động khớp với số kế toán rồi........vì lý do mới nãy ta vội vàng check trên số liệu chưa đuợc tính toán xong.
Rồi nữa, thực hiện 1 lệnh là cho ta ngồi ngắm đồng hồ cát 20s, 1p, có khi là 15ph..có khi lâu rất lâu làm ta phải cancle cả file mà ko thể save rồi bật lại mới làm việc được, thử thách tính kiên nhẫn của ta quá
Rồi thì viết công thức xong, ctrl +shift mũi tên đi xuống rồi Ctr D ko được, ta đành kéo chuột từ ô đầu tiên đến ô 39951 lâu thiệt là lâu để copy công thức, và nỡ lòng nào trả lại t cái bảng với lời nhắn ngọt ngào excel cannot complete this task with available resources, choose less data or close other applications.........................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình đã gà rồi mà file còn dở chứng quài là sao???????????????????????????????
 
(hỉ có revolution mới xoá bỏ được thôi; evolution thì không bao giờ!

Thật chán khi đọc đi đọc lại những thông tin này... theo kiểu hình thức!!!! Cái gốc, bản chất không xử lý thì cái ngọn mãi mãi tồn tại:


Thầy nói không đúng vấn đề thì sao giải quyết được;
/-)ây đã là nền văn hoá Việt mất rồi!

 
Sau khi đi chơi về cô ý vô tình bị một cái Loa sinh năm 73, chưa vợ.
vừa cũ, vừa rè đưa về,
Loa hỏi cô ý” “ em ăn chút gì nhé”
E lệ “ vâng, ăn ở gần nhà em đi, cũng khuya rồi về cho tiện” ( đói mà, nên đành phải ăn )
1 quả chuối
Loa rè “ Khuya gì, ăn xong anh em mình đi tâm sự, giờ về cũng ko ngủ được”
Cô ý không nói gì
Ngồi ăn, loa rè lại lên tiếng, Lần này thấy chuối nửa nải rồi đây
Loa rè “ em gọi điện về cho em gái về muộn nhé”
“Chết chết, không được đâu, để khi khác, giờ quá muộn “ bà hơi bực rồi đấy nha
Gần về đến nhà đường vắng hoe, quán café đã đóng hết cửa loa oang oang thêm
Lúc này chuối cả nải
“ thôi anh em mình đi đâu tâm sự nhé”
Nhìn xung quanh đường vắng hoe, ko còn quán café nào, thấy chẳng có chỗ nào có thể ngồi được làm cô ý nghĩ đến &*%^*%&* thế là máu dồn lên đỉnh đầu, nổi cơn tam bành, cho gáo nước khỏi lịch sự
“ anh có bị làm sao không đấy, nhìn xem còn chỗ nào ngồi mà tâm với chả sự, tâm sự cái gì, nửa đêm nửa hôm rồi”
Loa bị chập, tắt tiếng cho đến lúc về
Hai hôm rồi mà nghĩ đến vẫn cứ bực bội.
Kinh nghiệp rút ra: Cho luôn gáo nước lạnh khi ngửi thấy Loa nào mùi” chuối”
 
Sau khi đi chơi về cô ý vô tình bị một cái Loa sinh năm 73, chưa vợ.
vừa cũ, vừa rè đưa về,
Loa hỏi cô ý” “ em ăn chút gì nhé”
E lệ “ vâng, ăn ở gần nhà em đi, cũng khuya rồi về cho tiện” ( đói mà, nên đành phải ăn )
1 quả chuối
Loa rè “ Khuya gì, ăn xong anh em mình đi tâm sự, giờ về cũng ko ngủ được”
Cô ý không nói gì
Ngồi ăn, loa rè lại lên tiếng, Lần này thấy chuối nửa nải rồi đây
Loa rè “ em gọi điện về cho em gái về muộn nhé”
“Chết chết, không được đâu, để khi khác, giờ quá muộn “ bà hơi bực rồi đấy nha
Gần về đến nhà đường vắng hoe, quán café đã đóng hết cửa loa oang oang thêm
Lúc này chuối cả nải
“ thôi anh em mình đi đâu tâm sự nhé”
Nhìn xung quanh đường vắng hoe, ko còn quán café nào, thấy chẳng có chỗ nào có thể ngồi được làm cô ý nghĩ đến &*%^*%&* thế là máu dồn lên đỉnh đầu, nổi cơn tam bành, cho gáo nước khỏi lịch sự
“ anh có bị làm sao không đấy, nhìn xem còn chỗ nào ngồi mà tâm với chả sự, tâm sự cái gì, nửa đêm nửa hôm rồi”
Loa bị chập, tắt tiếng cho đến lúc về
Hai hôm rồi mà nghĩ đến vẫn cứ bực bội.
Kinh nghiệp rút ra: Cho luôn gáo nước lạnh khi ngửi thấy Loa nào mùi” chuối”
Kinh nghiệm đối phó nhỉ. Cứ cho gáo nước lạnh là chuối thành ...ớt ngay thôi
 
Sao mà hôm nay buồn ngủ vậy ta
 
Ghét cái kiểu đâm sau lưng, ngon thì 3 mặt 1 lời luôn đi, biết thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe, chân ướt chân ráo bước vào ta chỉ bảo cho giờ đủ lông đủ cánh quay sang cắn à, đừng để ta lên tiếng là mi chết chắc đó
 
Ghét cái kiểu đâm sau lưng, ngon thì 3 mặt 1 lời luôn đi, biết thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe, chân ướt chân ráo bước vào ta chỉ bảo cho giờ đủ lông đủ cánh quay sang cắn à, đừng để ta lên tiếng là mi chết chắc đó

Ơ..thế lại một kẻ đạo đức giả nữa à!....
 
Ghét cái kiểu đâm sau lưng, ngon thì 3 mặt 1 lời luôn đi, biết thì thưa thớt không biết dựa cột mà nghe, chân ướt chân ráo bước vào ta chỉ bảo cho giờ đủ lông đủ cánh quay sang cắn à, đừng để ta lên tiếng là mi chết chắc đó

Không nghĩ là côn đồ hung hãn vậy... --=0
 
Chán như con gián. Buồn như con chuồn chuồn
hic..hic..hic.
 
Hôm nay được ngày đi lượn lờ
 
Bây giờ ăn, uống cái gì cũng sợ nhỉ

- Rau, củ quả, đồ ăn thì nhiễm khuẩn, có chất độc
- Nước uống thì nhiễm asen, thủy ngân hàm lượng cao
- Không khí thì ô nhiễm

Vậy nên cách tốt nhất để bạn an toàn là không ăn, không uống và không thở

Mình cũng sắp die rồi
 
Bây giờ ăn, uống cái gì cũng sợ nhỉ

- Rau, củ quả, đồ ăn thì nhiễm khuẩn, có chất độc
- Nước uống thì nhiễm asen, thủy ngân hàm lượng cao
- Không khí thì ô nhiễm

Vậy nên cách tốt nhất để bạn an toàn là không ăn, không uống và không thở

Mình cũng sắp die rồi

Cách đây không lâu nói: "Sống chung với lũ" giờ thì phải nói thêm: "Sống chung với lũ, đĩa và cá sấu"
 
Bây giờ ăn, uống cái gì cũng sợ nhỉ

- Rau, củ quả, đồ ăn thì nhiễm khuẩn, có chất độc
- Nước uống thì nhiễm asen, thủy ngân hàm lượng cao
- Không khí thì ô nhiễm

Vậy nên cách tốt nhất để bạn an toàn là không ăn, không uống và không thở

Mình cũng sắp die rồi

Đi làm ở KCN, ăn cơm suất cơm công nghiệp, hôm nào đi ăn cũng nghĩ thầm "không biết ăn xong có bị ngộ độc không nữa". Ăn thịt gà, thịt heo là tưởng tượng tới mấy xe chở thịt bẩn, hichic.
Mong tới Tết được về nhà, được Ba làm gà mẹ nuôi cho ăn. Thèm quá!!!Năm nào mẹ cũng tăng tiêu mấy con gà để Tết các con về làm thịt, vậy mà mùa mưa tới (chính xác là khoản tháng 10 âm lịch ý) mưa gió bão bùng, thế nào cũng dịch bệnh, mặc sức mẹ tăng tiêu, nhét cơm, nhét thuốc bọn gà cũng rù rụ rồi lần lượt ra đi. Rồi thì chồn, mèo hoang, dù mẹ có nhốt, có canh kỹ cỡ nào nó cũng vọt từ trên núi xuống, chụp gà đi, con milu có nhanh mấy cũng có lúc chịu thua lũ thú hoang này.......
Vậy nên đàn gà nở ra 10 con, đến tết con về may lắm còn được 1 con. Mẹ phải tăng tiêu 3, 4 bầy thì mới được 3 bữa tết mỗi bữa 1 con và cúng mùng 10 một con @$@!^%
 
Đầu gối ơi đầu gối à,
Đầu gối ...
 
Giờ đố các bạn, làm sao nhìn thấy Kế Toán Già Gân lúc này đây. Tối qua, bị TT, giờ tay chân còn r u n g r ẩ y đ â y n è chời.

Đêm qua sợ hú vía vì sống có 1 mình, nhỡ có gì không biết kêu ai cứu, cũng may là vượt qua được.
Không lúc nào tủi thân như lúc này ạ, hụ hụ hụ

Cũng mám bởi chữ "Tiền" để nó hành cái thân xác già yếu này mà gác bỏ đi chữ "Tình"
 
Giờ đố các bạn, làm sao nhìn thấy Kế Toán Già Gân lúc này đây. Tối qua, bị TT, giờ tay chân còn r u n g r ẩ y đ â y n è chời.

Đêm qua sợ hú vía vì sống có 1 mình, nhỡ có gì không biết kêu ai cứu, cũng may là vượt qua được.
Không lúc nào tủi thân như lúc này ạ, hụ hụ hụ

Cũng mám bởi chữ "Tiền" để nó hành cái thân xác già yếu này mà gác bỏ đi chữ "Tình"

Thì bác kiếm 1 cô đến chăm sóc đi! Em sợ bác chuyển nick KTNG thì toi --=0
 
Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là TẬN THẾ --> Thích thật!!! --=0
 
Chiều nay được về nhà, là lá la
 
Chiều nay được đi nhậu! là lá la ... ^^
 
Tôí nay đi Sài Gòn.. lá là la
 
Đã bao lâu rồi chưa về miền Trung thăm người Trung,
Thèm về nhà quá!!!!!!!!!
 
Tháng mấy năm bao nhiêu rồi mà sao nhiều chuyện buồn thế nhỉ?

Công việc, học hành, tình cảm...cái gì cũng ngổn ngang. Sống giữa đời thực mà cứ như mơ.
 
Hôm qua mình đã nói chuyện với bạn ấy. Giọng còn yếu và bi quan lắm. Tiếc là khu cách ly không vào thăm được. Chúc bạn tôi nhanh khỏe lại nhen.
 
Hôm qua mình đã nói chuyện với bạn ấy. Giọng còn yếu và bi quan lắm. Tiếc là khu cách ly không vào thăm được. Chúc bạn tôi nhanh khỏe lại nhen.

Ai thế tigon? không biết có biết nhau không, nhưng cũng cầu chúc cho bạn ấy sớm khỏe.
 
Hjc, có phải mọi ngừoi đang nói đến sư phụ XN82 của em không ạ? Sư phụ e cũng đang bj nằm viện, cũng đang rất yếu...
cầu chúc cho sư phụ mau khoẻ lại.....đã hơn một tuần rồi...sư phụ ngủ hoaj vậy???
 
Hôm qua mình đã nói chuyện với bạn ấy. Giọng còn yếu và bi quan lắm. Tiếc là khu cách ly không vào thăm được. Chúc bạn tôi nhanh khỏe lại nhen.

Đã bảo với em ấy là ăn kiêng thì cũng từ từ thôi! Anyway, chúc em mau chóng hồi phục công lực nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã bảo với em ấy là ăn kiên thì cũng từ từ thôi! Anyway, chúc em mau chóng hồi phục công lực nhé!

Ai cần ăn kiêng thế Ca, gì chứ ăn kiêng cứ hỏi sweet, kinh nghiệm trinh chiến 5 năm trời tống lũ giặc mỡ. Ăn cái gì, khẩu phần nào, bao nhiêu calo thuộc làu làu
 

Em biết là ai rồi, chuyện này thật sự không đơn giản, nó rất ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của chính mình. Mong rằng bạn ý làm đúng phương pháp và kiên trì. Nghiên cứu một quy trình chuẩn rồi cứ thế làm theo sẽ thành công.
 
Em biết là ai rồi, chuyện này thật sự không đơn giản, nó rất ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của chính mình. Mong rằng bạn ý làm đúng phương pháp và kiên trì. Nghiên cứu một quy trình chuẩn rồi cứ thế làm theo sẽ thành công.

Sư phụ em nằm viện vì mổ mà và rất nguy hiểm tới tính mạng chứ không phải chuyện ăn kiêng ạ!!!!?????? Đến gờ lại hôn mê rồi... Các anh chị cho em hỏi đi máy bay có cho trẻ em dứoi 18 tuổi đi không a? Em sinh năm 99. Thực sự e muốn ra Hn thăm sư phụ. Em đi từ Bình Định.??? Các anh chị tư vấn cho em được không ạ? E cảm ơn nhiều,!!!!
 
Sư phụ em nằm viện vì mổ mà và rất nguy hiểm tới tính mạng chứ không phải chuyện ăn kiêng ạ!!!!?????? Đến gờ lại hôn mê rồi... Các anh chị cho em hỏi đi máy bay có cho trẻ em dứoi 18 tuổi đi không a? Em sinh năm 99. Thực sự e muốn ra Hn thăm sư phụ. Em đi từ Bình Định.??? Các anh chị tư vấn cho em được không ạ? E cảm ơn nhiều,!!!!
Em bé đừng nóng vội, đọc đoạn hội thoại của Chị nói chuyện với người bán vé máy bay đã nhé
chị ơi

em hỏi gấp
nếu trẻ em dưới 18 tuổi

uh



có thể mua vé máy bay và đi 1 mình được ko

???



từ 10 tuổi trở lên có thể tự đi




em bé đó có 14 tuổi thôi




okie

14t không vấn đề gì



có cần giấy chứng nhận của gia đình ko?

có nghĩa là có thể tự đi và làm các thủ tục bay ạ



đi quốc tế hay nội địa




đi từ BÌNH ĐỊNH ra HÀ NỘI

như vậy có thể tự bay được đúng ko Chị/



Được
Nhưng mà

Bố mẹ or người thân phải đưa ra sân bay
Sau đó kí vào giấy ủy quyền vận chuyển
Đầu HN phải có người đón




vâng

cảm ơn Chị.
Nếu em muốn đi, nhưng phải xin phép BỐ MẸ và được gia đình đồng ý, em phải đi học nữa mà, thời gian đi em định đi như thế nào?




 
Em cảm ơn ạ. ...........,,,,,,........
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Suy nghĩ và suy nghĩ...........
Suy nghĩ về thái độ, cách cư xử
MÌnh biết mình giao tiếp còn kém lắm, khả năng dùng từ ngữ và diễn đạt của mình cũng tệ nên nhiều khi ý mình một đằng người khác cũng có thể hiểu đi một nẻo.
Đã vậy, mới ra trường, mới đi làm, mình e dè và có lúc rất nhát.
thật sự là mình luôn cố gắng thể hiện một cách lịch sự và nhã nhặn nhất nhưng sao..vẫn thấy buồn.
Thái độ của một kiểm toán nội bộ sản xuất phải thế nào cho phù hợp với tất cả các đối tượng đây, từ công nhân đến nhân viên văn phòng, từ cùng tuổi đến hơn tuổi.
Thôi, không buồn nữa.HỌc, phải học nhiều lắm từ những điều nhỏ nhặt nhất!
 
Suy nghĩ và suy nghĩ...........
Suy nghĩ về thái độ, cách cư xử
MÌnh biết mình giao tiếp còn kém lắm, khả năng dùng từ ngữ và diễn đạt của mình cũng tệ nên nhiều khi ý mình một đằng người khác cũng có thể hiểu đi một nẻo.
Đã vậy, mới ra trường, mới đi làm, mình e dè và có lúc rất nhát.
thật sự là mình luôn cố gắng thể hiện một cách lịch sự và nhã nhặn nhất nhưng sao..vẫn thấy buồn.
Thái độ của một kiểm toán nội bộ sản xuất phải thế nào cho phù hợp với tất cả các đối tượng đây, từ công nhân đến nhân viên văn phòng, từ cùng tuổi đến hơn tuổi.
Thôi, không buồn nữa.HỌc, phải học nhiều lắm từ những điều nhỏ nhặt nhất!

Hoàn cảnh giống tui quá, tôi cũng vậy ... còn phải cố nhiều lắm,có Thầy còn bảo muốn khôn thì "chống lầy" --=0 (do bài ở mục thư giãn ...) hix , thôi cố lên bạn.
 
Hic, phải thế nào mới vừa độc lập, không quá thân thiện nhưng không bị ghét và dễ dàng lấy số liệu từ các bộ phận đây?
 
Mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình, ức chế không chịu nổi, cái thằng chọc gậy bánh xe, ghéttttttttttt
 
Mới tậu em này

306669_122325444590920_324690502_n.jpg
 
Bác KTGG ơi ! em cũng ghiền chiếc này! Có dịp mình làm 1 chuyến Tây Bắc trên xe này nhé!
 
..............................................................................................................
--=0--=0--=0
 
Ngày đầu tiên thực hiện lời hứa, OF FB
 
Tập chung công việc cho cuối năm và 1 số lý do khác, ngứa ngáy lắm rồi ý :)

Giai xem Hừng Đông 2 chưa? hôm rồi bận quá chẳng đi xem được, có link share em với hehe

Mấy khi anh quan tâm đến những phim này, thỉnh thoảng vào Cinemax, HBO, Star move thôi...
 
Ngày xưa có 1 con bò, ngày nay cũng có 1 con bò! Thời nào cũng có con bò, vấn đề là phải xác định được con bò nào của mình!
 
Vừa đăng nhập GPE, nhìn thấy nick bác Kế Toán Già Gân và nick anh violetdylan có màu là lạ... Tự nhiên thấy buồn buồn...
Vậy là lực lượng Mods lại mỏng đi một chút nữa... Hic...
 
Vừa đăng nhập GPE, nhìn thấy nick bác Kế Toán Già Gân và nick anh violetdylan có màu là lạ... Tự nhiên thấy buồn buồn...
Vậy là lực lượng Mods lại mỏng đi một chút nữa... Hic...

??????
Bố KTGG có chuyện gì buồn phiền mà quyết định dứt áo với GPE vậy ạ????
"Người đời cười tôi quá điên khùng
Tôi cười người đời nhìn ko thấu."??? có phải vậy không Bố?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
??????
Bố KTGG có chuyện gì buồn phiền mà quyết định dứt áo với GPE vậy ạ????
Lão Gân ganh tỵ lão chết tiệt ấy mà. Cả năm chẳng có ngày nào là ngày dành cho "bố nuôi"
Còn lão chết tiệt dẫu chưa hề cầm phấn đứng bục cũng ăn theo ngày 20/11, vì có vô số trò cưng chúc mừng.
Nói vậy chứ, lão chết tiệt không dám nhận gì hết, lão khỏi ganh nha lão Gân!
 
Vừa đăng nhập GPE, nhìn thấy nick bác Kế Toán Già Gân và nick anh violetdylan có màu là lạ... Tự nhiên thấy buồn buồn...
Vậy là lực lượng Mods lại mỏng đi một chút nữa... Hic...

Dù mình không thường trực online như thời gian trước đây nhưng cũng dành chút thời gian cập nhật những gì cần thiết để gởi đến cả nhà.
Không quá chú trọng phải làm công tác điều hành nhưng lúc nào cũng có mặt trên mọi tầng cây số tương tự như Thầy ndu96081631, Sa_DQ, Nguyễn Duy Tuân,... và các bạn khác. Những thành viên mới họ làm được huống chi mình đã gắn bó khá lâu với GPE.

??????
Bố KTGG có chuyện gì buồn phiền mà quyết định dứt áo với GPE vậy ạ????
"Người đời cười tôi quá điên khùng
Tôi cười người đời nhìn ko thấu."??? có phải vậy không Bố?

9 người 10 ý mà cô con gái, mình không câu nệ những chuyện đàm tiếu xung quanh mình, lòng mình sao thì vẫn như thế mà tiến buước. Đừng đòi hỏi và cũng chớ cầu là mọi người phải hiểu mình, chắc gì mình đã hiểu hết mình chưa?
Hãy để tâm hồn vô tư đến với anh em là tốt dù đôi lúc cũng bị "chạnh lòng tủi hờn" nhưng thôi kệ việc gì rồi cũng qua vì đời có bao lâu sao chúng ta lại hững hờ, cứ chơi tẹt ga, tới bến, sáng sớm dậy, bình mình sẽ sưởi ấm lại lòng ta.


Lão Gân ganh tỵ lão chết tiệt ấy mà. Cả năm chẳng có ngày nào là ngày dành cho "bố nuôi"
Còn lão chết tiệt dẫu chưa hề cầm phấn đứng bục cũng ăn theo ngày 20/11, vì có vô số trò cưng chúc mừng.
Nói vậy chứ, lão chết tiệt không dám nhận gì hết, lão khỏi ganh nha lão Gân!

Thưa đúng rồi, cả năm chả có ngày nào là ngày dành cho bố già (godfather) vì không còn gân như năm xưa nữa.
Vừa điện phone cho Thầy, Thầy Mỹ bảo là Thầy đang đi dự meeting mừng ngày nhà giáo, Thầy bảo họp xong chắc cũng có bao thư (tiền xăng - tiền công tác phí) dành cho những ai đến dự.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vừa đăng nhập GPE, nhìn thấy nick bác Kế Toán Già Gân và nick anh violetdylan có màu là lạ... Tự nhiên thấy buồn buồn...
Vậy là lực lượng Mods lại mỏng đi một chút nữa... Hic...

Buồn thì có buồn nhưng đó cũng là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện chính mình
Chúng ta chuẩn bị đón chào 1 lớp các Mod mới nha (như Hong.Van chẳng hạn)
Ẹc... Ẹc...
-------------
Theo tin hành lang thì Lão Già Gânvioletdylan dạo này đang bận vụ chuyển giấy tờ chính chủ --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Buồn thì có buồn nhưng đó cũng là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện chính mình
Chúng ta chuẩn bị đón chào 1 lớp các Mod mới nha (như Hong.Van chẳng hạn)
Ẹc... Ẹc...
-------------
Theo tin hành lang thì Lão Già Gânvioletdylan dạo này đang bận vụ chuyển giấy tờ chính chủ --=0
A a a! em chưa đủ trình độ đâu, đừng lôi em vào!
Em cảm ơn tất cả Thầy cô có nhã ý với em, Nhưng thôi tha em nha!
 
Con người em tính thích "Tự do, tự toại"
Nên không muốn mình bị ràng buộc bởi hai chữ "trách nhiệm", để làm tròn bổn phận hai chữ này là điều không dễ ạ!

Chị đã nói vậy các Thầy đừng ép nữa chứ nhỉ??? " ép giò ép mỡ ai lỡ ép..." hihi.
Nhưng em nghĩ đơn giản lắm, thực ra Chị ấy không làm nhưng Chị ấy luôn luôn trên diễn đàn chia sẻ kiến thức, giúp đỡ mọi người, cũng đóng góp xây dựng diễn đàn mà...
Như Bác Hồ nói "KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO"...em nghĩ như vậy đấy!(có gì không phải Anh Chị bỏ qua cho em)
 
Nhật ký ngắn (phần 3)

Thớt đã hơn 100 trang, tôi khóa lại để tạo thớt mới nhé
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom