Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Cáo già gian ác

Thành viên mới
Tham gia
2/7/12
Bài viết
13
Được thích
64
Nghề nghiệp
Phu hồ (thợ xây)
Hôm nay, mình cảm thấy rất vui và yêu đời. Cuộc sống thật tuyệt vời tuy có những lúc đầu căng như dây đàn.:harp:
 
Đang cảm thấy rất rất tức và bực bội trong người.....đang muốn đạp, đập một cái gì đó cho bõ tức, cho bớt khó chịu...
 
Trời ơi chán quá đi à, bực bội, tức tối muốn đánh ai đó một trận cho đỡ tức.)(&&@@ &&&%$R :=\+
 
có đôi lúc muốn thay đổi......nhưng lại sợ cái cảm giác không an toàn và không dám thay đổi. Mình là một đứa nhát gan.........................
 
Hôm nay, mình cảm thấy rất vui và yêu đời. Cuộc sống thật tuyệt vời tuy có những lúc đầu căng như dây đàn.:harp:
Tôi thấy mình đang lơ lửng, thấy người lâng lâng khó chịu, thấy buồn vì chưa thực sự cố gắng và thấy mình còn phải cố gắng nhiều nhiều
 
Đang sửa lại cái gương xe, từ trưa đến giờ vẫn chưa xong, oải quá!!!!
 
Buồn và buồn, buồn nhất là Tùng Nguyễn thật sự không hiểu lòng mình.
 
mọi người sao mà ai cũng có tâm trạng thế??? làm tui cũng buồn theo à.-0-/.
 
Thay đổi cho tốt đẹp hơn!!! Cố gắng!!!!!!!!!!!!//**/
 
(/ật lí /-)ịa cầu

" /-)ộng đất hôm 2ua ở Bắc Trà Mi chỉ mới gây nứt nhà, chứ chưa sập nhà;

(/ậy người dân chưa cần di dời . . .
"

**~**
**~** **~**
 
" /-)ộng đất hôm 2ua ở Bắc Trà Mi chỉ mới gây nứt nhà, chứ chưa sập nhà;

(/ậy người dân chưa cần di dời . . .
"

**~**
**~** **~**

Thường thui, mỗi mùa mưa đến, sài gòn hay hanoi gì cũng vậy, sẽ chỉ còn một điểm ngập duy nhất thui. Sẽ có phao, xuồng cứu sinh, cần câu và lưới để thị dân thoải mái làm ngư phủ ngay giữa lòng đô thị. Tất cả sẽ được phát miến phí và có hướng dẫn sử dụng rõ ràng bằng từ 2 đến 4 thứ tiếng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy hôm nay mình có chuyện mà khi nghĩ đến thì cảm thấy nhói nhói trong tim.
Thói đời!
 
hôm nay thấy nửa vui, nửa buồn. Vui vì biết thêm về một ít excel nữa, còn buồn thì """ bí mật"""...
 
Trời ơi là trời!!! Sắp đi Cao Bằng rồi mà cái dạ dày vẫn đang dở chứng... Uống thế nào đây... !$@!! **~** -+*/
 
Bài thuốc họ truyền đây, thử xem sao:

Trời ơi! Sắp đi Cao Bằng rồi mà cái dạ dày vẫn đang dở chứng... Uống thế nào đây... !$@!! **~** -+*/

Nữa ký than đước; fải là chính gốc 'Cà mau' đó nhe!

NỮA LÍT (hay 2/3 LÍT - nếu hão ngọt) MẬT ONG; fải là mật ông rừng ở đĩnh đầu tổ quốc càng tốt;

Uống lúc đói hay đau hai thứ trên sau khi nghiền & trộn kỹ;(Có thể trộn với 1/10 theo tỷ lệ trọng lượng đất sét trắng)

(húc khỏe & khỏe!

 
Hôm nay mình thấy rất vui sau khi nghe điện thoại của chị Anne và anh Trọng Nghĩa. Hi, mình mong tới thứ 7. Mình sẽ phải dạn dĩ hơn nếu muốn học Av tốt.
 
Câu trả lời của nhà tâm lý học với câu hỏi: Làm sao để bé khỏi bị bắt nạc trong lớp?

Bé cần bình tĩnh,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Hôm qua mở topic mới, post một bài, hôm nay vào xem lại thì bị xóa.
Gần 1 tuần đi điền dã thực tế, mất 3 đêm trăn trở, mở topic mới, với khởi đầu như vậy để bắt tay vào việc thu thập dữ liệu chín xác nhằm mục đích vẽ nên một cổ máy tốt nhất cho nông dân.
Topic đó có xúc phạm đến hoặc vi phạm nội quy của GPE đâu mà xóa.
Thui, vụ này nên qua bên đại học bách khoa thui.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hôm nay thấy vui, hehe... nhưng trời đang mưa, cầu mong cho Bà Con miền trung sớm qua cơn siêu bão. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình!-=.,,
 
hôm nay thấy vui, hehe... nhưng trời đang mưa, cầu mong cho Bà Con miền trung sớm qua cơn siêu bão. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình!-=.,,

Giờ bão đang hướng ra miền Bắc rồi bạn ơi! Hãy chuyển lời cầu nguyện của bạn đến 2 miền luôn đi nhé!

B_o_t_ng_c_p_13__h_ng-95f7fb0547ca77933dd95fc42f141767
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(hông rõ vàng là cái gì mà, lúc thì cấm mua bán, lúc quýnh thuế vậy ta?

Theo mình biết, vàng là nguyên tố hóa học, ký hiệu là Au; Như Ag hay Pt, U, . . .

Au mà đánh thuế vậy Pt có bị đánh thuế không; vì ở các nước fát triển thì Pt mắc hơn Au;

Còn nếu không đánh thuế Ag, thì dân tộc vùng cao thì mừng & dân ta sắp đẩy giá Ag lên cho mà coi?!

/(hông biết các ông CF điều hành kiểu gì như gà mắc tóc . . . ?; Chỉ tham nhũng là giỏi!

Thiệc hết biết!
 
Hôm nay mình thấy....mệt quá
Uống tí tẹo thì đám bạn mình nói: uống yếu....xìu, chơi tới bến, lật gọng, chúng nó lại nói: yếu .....mà bày đặt uống
Sao không ngủ được vậy Trời, vào GPE thì chẳng có bài nào có yêu cầu.....dễ dễ để giải. Buồn thật. Sao chương trình Voice trên VTV3 trực tiếp khuya thế nhỉ, hình như họ cũng không buồn ngủ hay sao í
Híc
 
Bỗng dưng nhìn lại mình. Trùi uiiiiiiiii, sao mình giống con rùa bị lật ngửa vậy nè.
Phố biển ngày xưa giờ vẫn thế
Chỉ mỗi người xưa đa không còn
Hây zaaaaaaaaaa\
Quanh quẩn ngắm trời mây
Kìa! Biển xanh biên biếc
Ngàn con sóng bạc đầu
Vẫn muôn đời nô giỡn
Mặc mây thấp trời cao.
Bỗng con gió thì thào
Rùa ơi! sao lật ngữa
........
 
Mới xem tin tức cơn bão đã qua Việt Nam, những nơi hứng chịu vùng bão đi qua mong cho thiệt hại ít nhất...bà con cố gắng khắc phục hậu quả...thương quá là thương.Việt Nam ta ơi!
HAVE A NICE DAY!
 
Mới xem tin tức cơn bão đã qua Việt Nam, những nơi hứng chịu vùng bão đi qua mong cho thiệt hại ít nhất...bà con cố gắng khắc phục hậu quả...thương quá là thương.Việt Nam ta ơi!
HAVE A NICE DAY!

Bão thiệt hại thì cũng ghê gớm, nhưng tính số bão trong năm tổng thiệt hại ít hơn số tiền của các tập đoàn kêu thu lỗ, nợ ngân sách mà báo chí đã thống kê (chưa thống kê thì chưa biết)! Mong rằng cơn bão lỗ đừng bao giờ xuất hiện thêm nữa.
 
Bão thiệt hại thì cũng ghê gớm, nhưng tính số bão trong năm tổng thiệt hại ít hơn số tiền của các tập đoàn kêu thu lỗ, nợ ngân sách mà báo chí đã thống kê (chưa thống kê thì chưa biết)! Mong rằng cơn bão lỗ đừng bao giờ xuất hiện thêm nữa.
Vâng, đúng vậy Anh Nghĩa...! bão lụt, bão giá...chẳng biết bão gì nữa đây, nhưng có chữ bão là mong " thiệt hại ít" a Nghĩa ạ!-=.,,
 
Bão gì cũng không bằng bão lòng.........(Đưa người sao không đưa qua sông, Sao có tiếng sóng ở trong lòng.....)
Xin chia xẻ là cơn bão buồn ngủ đang kéo đến, mây mù làm hai mí mắt sập xuống, cơn gió của máy lạnh cứ thoảng qua,,,,,,,và đang ngồi đối diện với cái cổng mặt trời.........không tài nào mở mắt lên nổi, bùn ngủ như chưa bao giờ được ngủ, giờ này mà có ly cafe đen thơm lừng chắc tỉnh luôn!!!!Chỉ ngửi mùi thui là tỉnh ko cần uống.......hic hic
 
Rất mệt mỏi và ... thanh thản!!!!!!
 
Bão gì cũng không bằng bão lòng.........(Đưa người sao không đưa qua sông, Sao có tiếng sóng ở trong lòng.....)
Xin chia xẻ là cơn bão buồn ngủ đang kéo đến, mây mù làm hai mí mắt sập xuống, cơn gió của máy lạnh cứ thoảng qua,,,,,,,và đang ngồi đối diện với cái cổng mặt trời.........không tài nào mở mắt lên nổi, bùn ngủ như chưa bao giờ được ngủ, giờ này mà có ly cafe đen thơm lừng chắc tỉnh luôn!!!!Chỉ ngửi mùi thui là tỉnh ko cần uống.......hic hic
bác này có vẻ như bị bệnh "OTT" thì phải hehe
 
bác này có vẻ như bị bệnh "OTT" thì phải hehe
Trời ạ............
Cái cảm giác lòng mún đi ngủ, thèm ngủ nhưng ko được ngủ mà phải cưỡng ép ngồi gật gù trước mặt quan lớn khó chịu quá đi mất!!!!!!!
Bệnh OTT là bệnh Ốm Toàn Thân hả bạn????
 
Em đang bực bội vì nhận cái tập tin mà khi kích vào cells có nội dung "Mục lục" thì lập tức bảng tính trở về Sheet "Mục Lục".
Xin hỏi các bác làm thế nào để tạo được cells có tính kỳ lạ này và làm cách nào thì tạo được ra nó
Xin cám ơn các bác!
 
Em đang bực bội vì nhận cái tập tin mà khi kích vào cells có nội dung "Mục lục" thì lập tức bảng tính trở về Sheet "Mục Lục".
Xin hỏi các bác làm thế nào để tạo được cells có tính kỳ lạ này và làm cách nào thì tạo được ra nó
Xin cám ơn các bác!

Có gì đâu mà bực, bạn tìm bài có nội dung Hyperlink đi nhé! đây không phải là box để viết bài kiến thức Excel nha bạn.
 
Thấy mắt mặt mũi nóng lên, đầu đau nhứt, toàn thân uể oải, ngồi đâu ngủ đó!!!!!!!!!!!!!!! Hix hix, cứ nhìn màn hình và gõ lốc cốc mà toàn gõ nhầm kô à!!!!!!!
 
Đang thấy có lỗi với một người, biết là không tốt, nhưng không sao thoải mái được, cứ thấy cáu giận, khó chịu mặc dù biết người ta ko làm gì sai cả. :((. Hơi áy náy.
 
Tự nhiên cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, thấy mình còn phải cố gắng nhiều, cảm nhận thấy các Thầy trên diễn đàn GPE đang cố gắng viết bài để dành tặng các bạn đọc, thấy điều gì đó sẽ tốt đẹp tới 1 người "con gái"...và cuối cùng thấy điều gì đó là sự "MAY MẮN" tới cho tất cả mọi người...!
 
Mình lại cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Mong rằng thời gian này trôi qua nhanh đi, thật nhanh đi để người bạn ấy sớm vượt qua thời gian khó khăn này.
 
Vào GPE chẳng có tâm trạng... Thấy các anh chị vẫn cừoi vui vẽ mà mình không cười nổi. Mình chỉ cãm thấy buồn, thời gian troii chậm chạp, sư phụ chưa tỉnh lại....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mệt mỏi quá, về thôi.............oải quá, chúc mọi người một buổi tối ngon miệng.
 
To day!
Buồn nhiều hơn vui, buồn vì chia tay 1 đồng nghiệp, buồn vì thấy mọi người lo lắng, buồn vì chưa làm được gì, buồn vì..........buồn.
 
Con rùa lật ngửa, là cảm thấy mình như vậy.
 
[h=5]THỜI HỌC SINH:

*Mệt mỏi vì hoc Sử

*Muốn tự tử vì môn Sinh

*Làm Toán một cách linh tinh

*Thấy kinh kinh với môn Lý

*Rất lí nhí khi trả bài Văn

*Hơi lăn tăn khi khoanh bừa Hóa

*Thấy loá loá lúc không làm được bài Anh

*Thấy lạnh ngừơi khi chưa học Địa

*Và bịa đủ kiểu để thoát môn thể dục.

Bạn đã từng? ♥
(st face)

[/h]
 
Trời ơi? hôm nay xấu hổ tới chết mất thôi...ngượng quá trời, không biết chui vào đâu nữa...chỉ vì cái tội(huhu)
 
Hôm nay, đã tìm được má(i-y) chính chủ rồi, lang thang rong chơi không ngại Công An tuýt còi hỏi xử lý theo NĐ 71 ạ.
 
Cơ hội ngàn năm các bạn muốn làm giào......
Soạn tin '' TAO LÀ CƯỚP ĐÂY '' Gởi canhsatlangtu113
Bạn có cơ hội cao để trúng Giải thưởng, gồm có:
- Một còng số 8 chất liệu bằng thép không gỉ màu sắc trang nhã
- Một bộ pijama kẻ sọc thời trang phong cách xì tin,rất sành điệu
- Một căn hộ cao cấp xây dựng theo kiến trúc cổ đại (100% bằng đá phiến) tại Cầu Cao resort, mang lại cảm giác yên bình với chất lượng an ninh tuyệt đối....
Rất phù hợp với những bạn trẻ muốn rời xa sự náo nhiệt của chốn thị thành!!!
Nào !! Còn chờ gì nữa, hãy nhanh tay soạn tin nhắn và gửi đến số canhsatlangtu113. Chúc các bạn may mắn ^ ^! Nhanh chân lên. Số lượng giải thưởng có hạn
lưu ý: Người hướng dẫn không được hưởng % từ các giải thưởng trên nên cũng không có trách nhiệm trong việc hướng dẫn soạn tin này.
 
Trời ơi? hôm nay xấu hổ tới chết mất thôi...ngượng quá trời, không biết chui vào đâu nữa...chỉ vì cái tội(huhu)
Cái vụ gì mà tò mò dữ vầy trời?!
Không biết chui vào đâu lại chui vào đây làm người ta tò mò là sao vậy cô bé?! Hic...
 
Sáng vui, chiều chán!!!
 
Hitler phát điên vì không có xe chính chủ


[video=youtube;oQJW-P0Vwls]http://www.youtube.com/watch?v=oQJW-P0Vwls[/video]​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
chán như con dán
buồn như con chuồn chuồn
hi vọng những ngày nhu thế này trôi thật nhanh cho đời hết lo âu -\\/.
 
Hôm nay sáng dậy đã thấy vui vui, cảm giác một ngày tốt lành :)
 
Thấy chán chán, mệt quá...đang muốn đi TU -0-/.
 
Trước khi đi tu, em nên dành ít phút gặp anh trước nhé! ^^

Gặp chi vậy "chài ai", hãy để em nó thân tâm thanh tịnh đi!

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly ra. Vì quá khát nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy...(ly)
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, thí chủ đừng lấy. Để thầy tu...
 
Hitler phát điên vì không có xe chính chủ

[video=youtube;uMhl37HbnoQ]http://www.youtube.com/watch?v=uMhl37HbnoQ&feature=share&list=ULuMhl37HbnoQ[/video]​

Đúng là đang bực, nhà nghèo quá có được chiếc xe, đứa em nó mượn đi mua đồ, đi đám cưới v.v... là một chuyện rất chính đáng, rồi thằng em rễ xe nó hư, nó mượn xe mua phụ tùng về thay thế, thế mà ...

Chẳng lẽ chính sách đã tạo cho mình tính ích kỷ ta? Không cho mượn xe, kể cả người thân luôn sao ta?

Coi xong video clip này "cười ra nước mắt"!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chiều nay con bạn nghỉ làm làm mình ko muốn đụng tay đụng chân, lại nghĩ linh tinh...
Nghe Tình khúc Phú Quang lại nhớ cái đài ở quê.
 
Hôm nay "cuối tuần", kính gởi cả nhà hãy cùng xem bộ clip Bước Chân Hai Thế Hệ 8 - Trăng Sao Mây Nước thật hay ạ.
Chúc cả nhà vui khỏe.

[video=youtube;NW7rkddRBZs]http://www.youtube.com/watch?v=NW7rkddRBZs&list=PLCd3IRxFyFBngNR4dt5QaMTW3QE-aEJbS&index=1&feature=plpp_video[/video]​
 
Chiều nay con bạn nghỉ làm làm mình ko muốn đụng tay đụng chân, lại nghĩ linh tinh...
Nghe Tình khúc Phú Quang lại nhớ cái đài ở quê.

Nhớ quê thì về đi thôi bạn ơi.........về quê..."tớ cũng thích lắm".
Hôm nay mệt như hôm qua,,,!hù hù...nhưng phải cố gắng
 
Tiếp tục nghe nhạc này từ thành viên tạo 1 album Say & Điên từ nhaccuatui
 
Nghe văng vẳng đâu đó câu nói này: " Cuộc sống có thể sẽ làm ta gục ngã. Nhưng chính ta mới là người lựa chọn có đứng dậy để đi tiếp hay không". Đây là tâm trạng ngày hôm nay của mình. Mình lựa chon bước tiếp, nhưng lỡ như 1 ngày nào đó ko còn ý chí và động lực bước tiếp thì mình sẽ......cần 1 bàn tay.....
 
Nhớ quê thì về đi thôi bạn ơi.........về quê..."tớ cũng thích lắm".
Hôm nay mệt như hôm qua,,,!hù hù...nhưng phải cố gắng

hi, quê mình cách Sg gần 800km bạn ạ, mỗi năm về đúng 2 lần, hè và tết nên ráng đợi thêm............ mấy tháng nữa rồi canh mua vé tàu là được thỏa ước mong @$@!^%
 
Sáng nay cảm thấy thời tiết se se lạnh, dấu hiệu của mùa đông, của lễ Noel, và dấu hiệu 1 năm cũ sắp kết thúc.
 
Hôm nay mình thấy mệt vì đêm qua mơ ngủ làm nhiều chuyện quá. Hic...
 
Mệt mỏi, nước mắt nước mũi chảy vù vù!!!!!!!! Chắc bác sĩ nhớ rồi!!!!!!!!!
 
mình ngán lắm rồi, suốt 8 tiếng dán mắt vào màn hình máy tính với số là số, đã thế lại đồng hồ cát liên tục, kéo công thức cho cả cột cho nhanh thì phải ngồi F9 cả 10 phút mới chạy ra hết, lỗi lặp vòng liên tục, cannot complete this task liên tục, và hôm nay, thêm cái này, mấy lần rồi, mỗi lần gần cả 30ph, số thì check ra lệch tùm lum, sao mà cứ thử thách tính kiên nhẫn của mình quá vậy, mình không muốn, thực sự không muốn than thở đâu, nhưng hu hu.................
 

File đính kèm

  • aa.JPG
    aa.JPG
    55.4 KB · Đọc: 37
mình ngán lắm rồi, suốt 8 tiếng dán mắt vào màn hình máy tính với số là số, đã thế lại đồng hồ cát liên tục, kéo công thức cho cả cột cho nhanh thì phải ngồi F9 cả 10 phút mới chạy ra hết, lỗi lặp vòng liên tục, cannot complete this task liên tục, và hôm nay, thêm cái này, mấy lần rồi, mỗi lần gần cả 30ph, số thì check ra lệch tùm lum, sao mà cứ thử thách tính kiên nhẫn của mình quá vậy, mình không muốn, thực sự không muốn than thở đâu, nhưng hu hu.................
ráng chịu cực đi mai mốt chịu khổ, hihi.
 
ta ơi,cố gắng đi rồi sẽ có kết quả tốt
 
Chào Kế Toán Già Gân

Hãy thận trọng khi bạn gởi đến ai một thông tin, điều tối kỵ không nên gửi đến người nhận với cái tên/danh xưng trống rỗng mà không có đính kèm chủ ngữ: Ông/bà, hoặc Anh chị

Đây là điểm lưu ý trong các phần mềm định sẵn của các diễn đàn lấy tên các user gởi mail hàng loạt, kiểu xưng hô không có chủ ngữ.


BQT ..............thân chào
 
Chào Kế Toán Già Gân

Hãy thận trọng khi bạn gởi đến ai một thông tin, điều tối kỵ không nên gửi đến người nhận với cái tên/danh xưng trống rỗng mà không có đính kèm chủ ngữ: Ông/bà, hoặc Anh chị

Đây là điểm lưu ý trong các phần mềm định sẵn của các diễn đàn lấy tên các user gởi mail hàng loạt, kiểu xưng hô không có chủ ngữ.


BQT ..............thân chào
Đọc đoạn trên của bác KTGG cũng hơi khó hiểu nhỉ?? hiii
Bác tự gửi đoạn trên cho mình?
Có vẻ bác đang bức xúc vấn đề gì đó???
 
Như thế này khi bạn gửi 1 lá thư đến những ai: Bạn bè, người thân,...., lúc đó bạn nhận được thông tin thì bạn nghĩ như thế nào với dòng chữ trống trỗng


Không đến độ nghèo nàn để thêm vào các chủ ngữ: Ông/bà, Anh/chị được nhỉ

Phép lịch sự tối thiểu khi bạn gởi đến ai 1 thông tin: Thiệp báo hỷ,. ... hoặc 1 lời yêu cầu trợ giúp,....
 
Như thế này khi bạn gửi 1 lá thư đến những ai: Bạn bè, người thân,...., lúc đó bạn nhận được thông tin thì bạn nghĩ như thế nào với dòng chữ trống trỗng



Không đến độ nghèo nàn để thêm vào các chủ ngữ: Ông/bà, Anh/chị được nhỉ

Phép lịch sự tối thiểu khi bạn gởi đến ai 1 thông tin: Thiệp báo hỷ,. ... hoặc 1 lời yêu cầu trợ giúp,....
......................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn vanle33 này chậm tiêu quá chời luôn vậy nè, hụ hụ hụ.

Đây là điểm lưu ý trong các phần mềm định sẵn của các diễn đàn lấy tên các user gởi mail hàng loạt, kiểu xưng hô không có chủ ngữ.


BQT ..............thân chào

Từ việc này, tôi muốn lưu ý khi chúng ta giao dịch với bất kỳ ai, phép lịch sự tối thiểu của chúng ta cũng cần phải có trong việc xưng hô.
 
Tự nhiên mất lửa. Tinh thần, nhiệt huyết như cánh diều bị đứt dây. Không thể tập trung vào bất cứ một nhánh cv nào.
 
Tự nhiên mất lửa. Tinh thần, nhiệt huyết như cánh diều bị đứt dây. Không thể tập trung vào bất cứ một nhánh cv nào.

Mất lửa ??? hix, để em ủng hộ Anh nhé??? cố gắng lên Anh.
Nếu em nhớ không nhầm có bài em đọc Anh viết, Anh muốn xây dựng một ngôi trường cho trẻ em, nhưng sẽ không thu học phí...làm từ thiện....em đọc thấy xúc động lắm.
Nếu một khi đã quyết tâm em nghĩ rồi sẽ có kết quả thôi Anh ạ!
 
Sáng nay vào GPE thấy bực mình!!!
Chỉ nhìn số lượng bài viết là biết ngay có chuyện gì xảy ra
Đúng là có những con người cho dù không bao giờ thấy mặt, chẳng bao giờ gặp mặt cũng thấy rõ sự xung khắc nhau
Thật quá chán
 
Thấy bị mất lửa.............!$@!!!$@!!.................:.,:.,:.,:.,:.,:.,
 
Vào đây đi, anh sưởi ấm lại cho em!

Cũng muốn vào phương Nam một chuyến, ước gì là chim sẽ được bay vào những khung trời ấm áp, ước gì là cá để được bơi trong hồ rộng...ước nhiều nhiều, hn em chưa có học được tí excel nào, toàn tùm lum...!thấy bực quá đi huhu+-+-+-+
 
Má ơi, bi giờ là 0 giờ 30 phút, uống quá "chời" mà hổng xỉn, buồn chi mà buồn dữ thế. Lạ
Híc
 
Thấy buồn vì Thầy sẽ không viết bài nữa, thấy trống trải, thấy cảm giác lạnh...mà cũng thấy mình chưa làm được gì cả...!
 
Trời se lạnh, ngủ dậy thấy trật khớp xương vai, cổ quay qua quay lại thật khó, rất đau.
Thôi kệ cố gắng chịu đau thêm 1 tí nữa có nghĩa lý gì đâu, chiều tranh thủ đi massage, cạo gió chắc sẽ qua khỏi.
 
Cũng muốn vào phương Nam một chuyến, ước gì là chim sẽ được bay vào những khung trời ấm áp, ước gì là cá để được bơi trong hồ rộng...ước nhiều nhiều, hn em chưa có học được tí excel nào, toàn tùm lum...!thấy bực quá đi huhu+-+-+-+

Step by step! You'll be OK later!
 
Biết bao giờ bỏ được cơ chế này nhỉ: Cha mẹ có hưởng trợ cấp trên 500.000 đ/tháng sẽ không được tính là NPT

attachment.php
 

File đính kèm

  • me.jpg
    me.jpg
    15.7 KB · Đọc: 35
Biết bao giờ bỏ được cơ chế này nhỉ: Cha mẹ có hưởng trợ cấp trên 500.000 đ/tháng sẽ không được tính là NPT

attachment.php

Cha mẹ già rồi ăn uống có bao nhiêu, có được trợ cấp 501 ngàn là "phủ phê" rồi, lãnh thêm phần người phụ thuộc làm gì.
Để dành tiên đó để xây Thuỷ điện, hay xây công sở các bộ ngành hoành tráng, cho "ích nước lợi dân"?!?
 
Cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị trên diễn đàn GPE...em có lẽ xin phép tạm biệt mọi người và sớm hẹn lại mọi người vào ngày 20-11-1013!
Trong thời gian qua, cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị đã giúp đỡ, hi vọng rằng với vốn kiến nhỏ bé của mình mà em học được trên diễn đàn có thể là căn bản để em học những bước tiếp theo...xem ra, em đã thuộc được 1 chữ A trong bảng chữ cái rồi, các chữ cái còn lại em sẽ cố gắng rèn luyện và thuộc trong 1 thời gian dài dài nữa...
Chúc các Thầy, các Anh, Chị mạnh khỏe, chúc các bạn mới ngày càng học được kiến thức nhiều hơn.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!!!
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom