Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay thứ 7, GPE im lìm, vắng vẻ, không thấy cái không khí nhộn nhịp nữa....Mình ta lang thang ..phiêu bạt vào trang này để ghi dấu ấn vài lời...Hic hic....

Những thành viên máu nhất thì đã say và về nhà ngủ rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!! -+*/
 
Mấy ngày về ngoại, về dì cứ suốt ngày bắt ăn ăn ăn và ăn. Ôi trời ơi ba ơi ba sắp phải phá cửa để mở rộng cửa rồi ba ơi. tối qua về phòng sợ k dám ăn cơm nữa lun. Sáng nay dậy mụn k kịp ăn giờ đầu váng mắt thì hoa roài hix hix. Đi làm lại quên mang xiền chớ **~**
 
Buồn đến vô cùng! mình không thể để mình rơi vào trạng thái này được! không thể thế được! mình phỉa tự chui ra từ cái mớ bòng bong mà lúc đầu mình tự mò vào thôi!
 
Có người nói với mình: anh í muốn một người có thể chia sẻ, quan tâm, lo lắng cho anh ấy................phải biết nắm cơ hội......
Nhưng mình nghĩ, tình yêu là xuất phát từ sự rung động của hai trái tim. Tình yêu là tự nguyện từ hai phía chứ không phải là dùng thủ đoạn để có được. Đành rằng là quan tâm, chia sẻ, nhưng mà anh ấy không phải là đứa trẻ, anh ấy phải cứng cỏi vượt lên chính mình. Cái gì để tự nhiên thì vẫn hơn....mình hôm nay nói nhảm quá..hic..
 
Có người nói với mình: anh í muốn một người có thể chia sẻ, quan tâm, lo lắng cho anh ấy................phải biết nắm cơ hội......
Nhưng mình nghĩ, tình yêu là xuất phát từ sự rung động của hai trái tim. Tình yêu là tự nguyện từ hai phía chứ không phải là dùng thủ đoạn để có được. Đành rằng là quan tâm, chia sẻ, nhưng mà anh ấy không phải là đứa trẻ, anh ấy phải cứng cỏi vượt lên chính mình. Cái gì để tự nhiên thì vẫn hơn....mình hôm nay nói nhảm quá..hic..

Nhảm đâu mà nhảm chứ? Những lời nói thật lòng mới là đáng trân trọng...!
 
Ôi...mình thấy tâm sự ngổn ngang quá. Nếu mình rời xa nơi này để đến một cái đích mà là nơi đến tất yếu của phái đẹp chúng mình, mình thấy lưu luyến lắm.
Thứ nhất về công việc: mình thấy không muốn xa công việc và nơi ở thân thuộc này. Mình chưa thấy đi làm ở nơi nào mà lại thoải mái và dễ chịu như thế.
Thứ hai: mình không muốn xa các thành viên GPE trong Sài Gòn
Thứ ba: mình vẫn không muốn xa người ta
Nhưng mà .....mình phải làm sao đây...sao mà phức tạp quá nè...huhu......mình chưa muốn mất tự do.
 
Mình không quyết định được đâu nè...làm sao bây giờ...nhóc còn trẻ con, hỏng muốn quyết định đâu. hic....
 
Lâu ngày quá không có xuống núi đó mà, sao hôm nay lại có thêm quán trà đạo phần 2 vậy cà....lão nạp xin vào uống chén trà cái nha....!
 
Lâu ngày quá không có xuống núi đó mà, sao hôm nay lại có thêm quán trà đạo phần 2 vậy cà....lão nạp xin vào uống chén trà cái nha....!

Ây za, xin mời đại hiệp dừng chân thưởng thức chén trà. Trà của lão được lấy từ nội cung ra đó, chín vị thảo mộc cung đình, nào xin mời đại hiệp.
 
Châu Bá Thông
Lâu ngày quá không có xuống núi đó mà, sao hôm nay lại có thêm quán trà đạo phần 2 vậy cà....lão nạp xin vào uống chén trà cái nha....!

Châu Bá Thông ơi, chuẩn bị cái gì cũng phải có giấy chứng nhận hành nghề nhe

Bán buôn trứng gia cầm, kể cả người bán hàng đều bắt buộc phải có Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đó là quy định tại Thông tư số 34/2012/TT-BNNPTNT ngày 20/7/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở thu gom, bảo quản và kinh doanh trứng gia cầm ở dạng tươi sống dùng làm thực phẩm.
 
Có khi mưa tới cuối tuần mất thôi.
 
Đầu tháng, công việc nhiều, mệt mỏi thật!
 
Làm như mình còn nhỏ lắm sao, cứ nói mãi thấy cũng thương ghê

Sáng nay, Tú Nhi đi học quân sự sớm tới chiều mới về nhà, má nói chị hai Nguyên có mở tiệm phở ở Thủ Đức, ai cũng lên thăm hết rồi chỉ có nhà mình là chưa lên thôi, nên má nói sáng nay em và má lên thăm xem chị ấy làm ăn ra sao, mới đầu má tính hai má con đi xe buýt cho khỏe, nên em đi xe ra gửi ở Bưu điện thi nghè rồi đi xe buýt, ai ngờ khi lên xe chạy được hai trạm hỏi ra thì nó chạy ngỏ Bình Triệu không qua chổ chị hai, nên hai má con xuống xe em đi bộ về bưu điện lấy xe mình và đi luôn, cũng lâu rồi không có đi bằng honda lên thủ đức, nay đi thấy cảnh sắc có nhiều thay đổi, và đường xá rộng rãi nên việc đi lại rất thuận lợi, nhanh chóng.

Chỗ chi hai thuê khá nhỏ, dưới đất chỉ tiếp được có 6 người, còn lầu 1 thì chỉ được 4 người, ngay mặt tiền, em và má ngồi chơi một lúc thấy cũng có khách vào ra tuy không nhiều nhưng cũng thường xuyên. Em thấy bán như vậy tuy nhỏ nhưng cũng có thu nhập, có đồng ra đồng vào cũng tốt, em thấy chi hai vui lắm, thấy vậy em cũng mừng.

10g thì hai mẹ con về, em đưa má ghé bệnh viện khám mắt, xong em về nhà, một lúc sau thì Tuyết Nhi gọi điện hỏi thăm về chuyến đi của bố, và hỏi bố có gọi về báo tin mẹ chưa, em bảo gọi 3 lần, nó bảo : chà, vậy chắc mẹ vui lắm phải không ? Em bảo ừ ! thì biết bố ra bình yên, đến nơi đến chốn thì vui chứ sao.

Quà anh đã phân phối hết chưa?

Vài dòng thăm bố, chúc anh khỏe. Thành công trong công việc. Nhớ bố nhiều, Mẹ Hòa.

Đợi lúc đi rồi mới nói nhớ bố nhiều. Em Ka, đời phũ phàng là thế ư. Lúc trong tay thì không biết nâng niu như trứng ngỗng.}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
leonguyen: Alo alo, bác Trí có ở nhà không?

Trả lời: Dạ có ạ, đang ở nhà trên Điện Biên đây

leonguyen: Ở đường DBP gần quán cafe Boulervard cũ phải không bác. Vậy con xin phép làm phiền bác, chiều nay, con ghé gửi bác thiệp mừng tiệc cưới của con

Trả lời: Vậy à, xin cám ơn con. Bác ở Điện Biên Phủ Miền Tây Bắc con ạ.
Chúc hai con (Thảo và Thảo) trăm năm hạnh phúc.
BX của leonguyen cũng cùng tên Thảo
Đám cưới được tổ chức ngày 12/8 tại Thủ Dầu Một
 
Chữ Việt viết xuôi: Nhìn lại chính sách tài khóa nửa chặng đường 2012
Chữ Việt viết đảo: Nửa chặng đường 2012 chính sách tài chính khóa lại

Chữ Nôm viết đọc chưa rành, còn đảo xoay đảo ngược chết cả thiên hạ.
Đúng là khắc nhập khắc nhập, khắc xuất khắc xuất
 
Chữ Việt viết xuôi: Nhìn lại chính sách tài khóa nửa chặng đường 2012
Chữ Việt viết đảo: Nửa chặng đường 2012 chính sách tài chính khóa lại

Chữ Nôm viết đọc chưa rành, còn đảo xoay đảo ngược chết cả thiên hạ.
Đúng là khắc nhập khắc nhập, khắc xuất khắc xuất

Đệ nhất Chém gió: Chiếu siêu khủng

6mkc4kjcf1ecz6b.jpg
 
Lại phải đi công tác, chán quá! Mấy ngày hôm nay nhiều việc bù hết cả đầu lên được. Ai đó xong cái TKB chưa nhỉ?
 
Sau gần 2 năm cố gắng, mình đã hoàn thành 2 mục tiêu một cách suôn sẻ. Chỉ còn lại 1 mục tiêu cuối cùng trong năm nay thôi, cố lên khi mà mình đã tìm được đích đến. Nhưng giật mình lại mới thấy có những người bạn ngày trước thường hay gặp bây giờ rất ít gặp, thậm chí gần 2 năm chưa gặp, thấy nhớ nhớ 1 cái gì đó quá ta ơi -\\/.-\\/.-\\/.
 
Buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sau gần 2 năm cố gắng, mình đã hoàn thành 2 mục tiêu một cách suôn sẻ. Chỉ còn lại 1 mục tiêu cuối cùng trong năm nay thôi, cố lên khi mà mình đã tìm được đích đến. Nhưng giật mình lại mới thấy có những người bạn ngày trước thường hay gặp bây giờ rất ít gặp, thậm chí gần 2 năm chưa gặp, thấy nhớ nhớ 1 cái gì đó quá ta ơi -\\/.-\\/.-\\/.

Cứ tưởng bechuotcoi "mất tích" đâu đó, hóa ra vẫn còn đây hihi. Chào mừng em trở lại và chúc em sớm đát được mục tiêu cuối cùng (hem bít có phải là "chống lầy" không ta????)
 
Buồn ngủ quá thôi hơn 1 tuần rồi hum nào cũng ngủ mụn ơi là mụn, trưa lại k được ngủ như mọi lần. Giờ buồn ngủ quá xếp ngồi ngay đằng sau mà cái đầy mềnh cứ gật gà gật gù hức hức
 
Hôm nay vừa đăng nhập Yahoo, ngay trang đầu phần tin tức hiện lên:

Những người lính ngã xuống vì đảo Trường sa
Trước làn đạn của tàu Trung Quốc, trung úy Phương hô vang:"Thà hi sinh
chứ không chịu mất đảo"
Đọc xong mình thấy phẫn uất vô cùng. Tự nhiên hai mắt nhòe đi, lòng căm thù sục sôi định chạy sang phòng mấy người chuyên gia để xé xác chúng nó ra (không ngờ tự nhiên mình lại dữ như thế). Lúc đó trên Yahoo có anh Quang Hải đang online, mình chia sẻ với anh. Cũng may anh đã cnick vào và đọc thì thấy bên trong lại ghi là: Ký ức đồng đội ngã xuống ở đảo Trường xa.

Cái trang tin tức của Yahoo thật rõ là..làm mình hiểu nhầm. Hic..dù sao mình cũng ghét cả người Trung Quốc, hằng ngày làm việc, tuy thoải mái nhưng cứ nghĩ đến Trường sa là mình nhìn thấy chúng nó ngứa mắt lắm. Mà không hiểu sao bây giờ mình cứ thấy để ý đến chúng nó, nhiều khi mình muốn băm vằm chúng nó thành trăm mảnh cho bõ ghét.
Hic...mình đang bị kích động, hỏng bít viết bài có thô quá không, nhưng mà không viết thì khó chịu lắm. Mình đã quyết định nghỉ việc, không làm cho công ty của Đài Loan nữa.
Việt Nam muôn năm!
 
Ngày nào cũng ghé qua fb của một người, chẳng để CM hay like, chỉ là xem họ có gì mới, họ sống ra sao, và khi Yahoo họ vụt sáng rồi tắt đi, thấy vui nhưng tay cũng chẳng thể buzz, khi có tin nhắn hay cuộc gọi lỡ cũng chẳng thể reply
 
Cứ tưởng bechuotcoi "mất tích" đâu đó, hóa ra vẫn còn đây hihi. Chào mừng em trở lại và chúc em sớm đát được mục tiêu cuối cùng (hem bít có phải là "chống lầy" không ta????)

Chị ơi mục tiêu "chống lày" chắc phải nhờ chị cạy may mối ngoái ấy quá. Chả hiểu sao mấy anh trong này né em hết rồi+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Hôm nay, mình bực mình thật đấy, bực không chịu nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Rồi đây giá xăng dầu sẽ tự do nhảy vọt bởi công văn số 10235/BTC-QLG ngày 1/8/2012 của Bộ Tài chính Về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, hiện nay giá xăng, dầu thế giới tăng dẫn đến chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành đang ở mức cao. Do đó, cho phép các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước.

Về thời điểm điều chỉnh tăng, doanh nghiệp được tự quyết định nhưng phải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP .
 
Ai làm chị bực mình thế, để em em tới em xử hihi

Đấy là chuyện hôm qua, còn hôm nay vừa buồn vừa bực Ngọc ới....Buồn > bực, bực < buồn....
Người bứt rứt khó chịu quá...Muốn....ăn kem...cho mát....để xua tan cái bực bội trong người...
Hey, Ngọc mời chị ăn kem nha....
Bờ Hồ hay Tràng Tiền nhỉ?
 
Lần đầu tiên bị...quát. "dài dòng quá! tập trung vào việc chính đi!" ... ..mình thì vừa nói chuyện, vừa ghi ra giấy hết cả rồi, đâu có phải là không nghe????.
Mình thấy sợ....tự nhiên bị quát to...Run và sợ! Chưa bao giờ có cảm giác sợ như thế......
 
Cứ cố cho ngoan, hóa thành ngoan cố!!! +-+-+-+
 
Mình sắp rời xa Sài Gòn rồi. Người ta đã vừa lòng chưa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hix sáng đi làm chìu và tối đi học, ngày nghỉ thì sáng học - chìu học - tối học. Mỗi một ca đi đi về về mất 20km hihi.Kiểu này chuyển nhà tiếp thôi chớ ngày nào cũng đi học vậy lại còn đi làm nữa, lương k đủ xiền xăng xe hehe.Hix kiếm cái xe đạp đi học cũng hay hay quay lại thời c3,và SV hehe zừa thể dục zừa tiết kiệm lại k gây ô nhiễm môi trường hixhix .Ngày học 3 ca mềnh thấy hay hay lâu lắm rùi k được học như vậy hehe
 
Cuối tuần, sao làm việc thấy căng quá
 
Tùng Nguyễn tâm sự trên FB

419257_313360815393101_1274448326_n.jpg

Hôm nay mình thèm được nghe ái đó chửi nên cố tìm ai đó chọc ghẹo nhưng hỏng ai chửi là sao ta???? Đúng là những gi mình muốn đâu phải lúc nào cũng được, cho dù mong muốn tưởng chừng đơn giản nhất.

Sáng nay xuống Ngân Hàng, ngày thứ 7 có khác, nhân viên dc tự do mặc áo, quần nên nhìn ngắm thấy fê fê

Chị Gôn ơi, tỉ tỉ Gôn và muội cùng chém gió huynh Tùng nhe.
 
Hôm nay muội cũng thèm được nghe ái đó chửi như huynh nên cố tìm ai đó chọc ghẹo nhưng hỏng ai chửi là sao ta????
 
Cảm giác thứ 7, hình như các forum ê sắc sao đấy. Ai cũng đủng đỉnh dẫn vợ con đi shopping, nữ thì đi làm nail, làm tóc. Giờ mình phải làm sao đánh thức mọi người dậy để vào chém gió chú Tùng 1 lúc xem.
 
Giờ hiểu ra rồi, sao thứ 7 mọi người ít online vì chúng ta tối ngày cứ code, với hàm không có tít nào giựt gân như các báo chí. Tiêu đề hot tạo thu hút đọc giả. Báo chí thời nay là thế, không còn cách nào để lôi cuốn đọc giả. Thuần túy chỉ chương trình ca nhạc tối ngày 3/8 tại Hà Nội:, lại lăng xê với gốc nhìn khác nhau như Họa mi Khánh Linh lấp ló vòng một căng đầy
 
Huynh Gân lớn tuổi rồi, ngồi ngay ngắn lại xem, cứ như con lật đật, ngã nghiêng ngã ngữa hoài thấy chướng mắt cái avatar của huynh quá. Già rồi chớ có mất nết.
 
Tài thật, vừa giải bài GPE, vừa giảng dạy công thức bắc cầu qua Internet, vừa hoàn thiện cả list dữ liệu "hỗn độn", nhanh như chớp, mà chỉ cầm hơi bằng 1 gói mì tôm. Ẹc ẹc.
Còn thì vừa teamview, vừa sky, vừa trò chuyện, vừa lập công thức, chỉ công thức, chỉ bằng 1 cú click chuột...(chỉ cầm hơi bằng ly cafe)
Còn ...thì vừa hút thuốc, hết điếu thuốc là hết 1 vài công thức hướng dẫn...+mắng...(cầm hơi bằng điếu thuốc)
Còn thì...trưa không ăn cơm, ngồi internet...với một mớ tài liệu cần hoàn thiện....thế mà tạch...xong trong vòng 10 phút(cầm hơi bằng...)
-->Phát hiện điều thú vị là: Nghiện GPE và nghiện thuốc lá+ cafe....hehehe...
Mỗi một ngày, Mình lại học thêm được rất nhiều điều....
Rất xa mà lại thật gần!

Trời ơi, bao giờ mình mới chạy theo được, mình so sánh thấy chẳng khác nào xe bò chạy đua với máy bay (mình là xe bò)...
Tháng nào cũng cứ phải qua ngày mùng 10 mình mới yên tâm làm việc khác.

Phải cố gắng lên, Chi a ki, cố lên!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhớ lại cái thời ở Trại Rắn vui quá xá. Không biết khi nào mới có dịp lại được cái cảm giác như thế này

DSC00089.jpg
 
Mới có 2 năm, cả lão chết tiệt và cadafi đều già đi thấy rõ. Hix... Hổng ngờ hồi đó sao hai người phong độ quá ta.....

01022009836.jpg
 
Nhớ lại cái thời ở Trại Rắn vui quá xá. Không biết khi nào mới có dịp lại được cái cảm giác như thế này

DSC00089.jpg

Ảnh chụp tại trại rắn này, thấy mình trẻ hơn bác SA_DQ nhiều. Giờ mình còn trẻ hơn nữa ạ

547738_3563139158527_1059021647_n.jpg


Ảnh con gái nuôi mình mới chụp chiều nay tại Phòng Kế Toán, trông ảnh này như thanh niên ở độ tuổi 20​


Gởi tặng nàng thơ


Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào
Chẳng nợ gì nhau, hãy để hồn ta bay cao
Từ vào cuộc vui đã chớm nghe lừa dối
Che dấu trên nụ môi những lời yêu đã tả tơi

Thà một lần đi khuất xa nhau ngàn đời
Cho lệ này ngừng rơi, tiếng cười còn vương trên môi
Người vội vàng lên, nhan-sắc chưa tàn úa
Mai mốt sang cuộc vui, chẳng còn mong những ngọt bùi

Từ đây xa rồi đôi cánh tay mơ
Từ đây giã từ lời nói điêu ngoa
Từ đây chỉ còn lại mình ta
Già thêm tuổi chia xa, tiếc cho ngày đã qua

Ðường tình vừa xa, xác thân đau rã rời
Nhưng một lần này thôi, để rồi từ đây yên vui
Cuộc đời buồn tênh nên lẻ loi tìm đến
Ta cám ơn tình nhân đã dìu ta đến mộ phần...

[video=youtube;BWO3ELyz9BE]http://www.youtube.com/watch?v=BWO3ELyz9BE&feature=player_detailpage[/video]​
 
KTGG tặng ai bài này mà nghe não lòng quá. Hà nội đang ngấm cả nỗi buồn toàn thành phố rồi. Hic, hic...
 
Tại sao lại phải im lặng đến thế nhỉ? Cái cảm giác vắng lặng khiến cho con người ta buồn hơn. Tự nhiên muốn nghe bài hát "như đã dấu yêu". Cho không khí đỡ cô quạnh....buồn tẻ. Tại sao nhỉ? Ôi, hôm nay cảm thấy buồn thế chứ? Chỉ muốn khóc thôi!
 
Cách từ chối khi bị sàm sỡ


[video=youtube;lQuv9AzMXtw]http://www.youtube.com/watch?v=lQuv9AzMXtw&feature=related[/video]​
 
Các bạn yếu tim, không nên xem clip video tự tử kinh hoàng, đầy ấn tượng này. Tưởng chừng tử thần đã cướp đi sinh mạng trong nháy mắt, không ngờ có cái máy siêu hút này

[video=youtube;FihJEo0NItE]http://www.youtube.com/watch?v=FihJEo0NItE&feature=related[/video]​
 
Mới có 2 năm, cả lão chết tiệt và cadafi đều già đi thấy rõ. Hix... Hổng ngờ hồi đó sao hai người phong độ quá ta.....


Hi, cái tuổi nó đuổi xuân đi mừ, chỉ có các em bé là thích thời gian trôi nhanh để còn thành người lớn. Cháu em mới 3 tuổi nhưng lúc nào cũng bảo: cháu ăn nhanh rồi còn đi học trường tầng, làm như bác Minh (ông bác sĩ hay tiêm cho nó). Còn như anh em mình thì mong thời gian đừng trôi để được ở cái tuổi "mãi mãi tuổi 20". Rồi đến như thầy ptm thì lại mong thời gian trôi chầm chậm thôi để ta còn thời gian dạy dỗ các học trò cưng
 
Ngày xưa mưa rơi thì răng? bây chừ nghe mưa lại buồn! Nhớ 1 ai đó! thèm cầm tay 1 ai đó!
 
MÌnh phục người yêu mình quá cơ, trốn mình hai mấy năm rồi chưa ló mặt ra kaka
 
Hic, buồn cười quá, có những bài viết mình chỉ viết vui thôi mà cũng có người để ý, rồi nói những câu....? ??
Mỗi bài viết, chỉ là những suy tư và thư giãn giảm căng thẳng và mệt mỏi, mình cảm thấy buồn. Và gần như dạo này chẳng muốn nói gì hay viết gì nữa cả....Dẫu mình biết rằng đó chỉ là số ít, nhưng hạt sạn nhỏ cũng khiến cho người ta cay mắt và muốn khóc....
Bạn, tưởng là bạn mà lại không phải là bạn....! Rồi lại tưởng là bạn!???
Mỗi người khi sinh ra đều có những người bạn, có những người bạn nắm tay rất chặt, thân ái gần gũi, đầy sẻ chia yêu thương....nhưng cũng có những cái nắm tay hời hợt, vô tình...
Mỗi một bàn tay người bạn là 1 nhịp suy tư, là 1 sợi dây nối liền tình cảm...nhưng...con đê dài ngàn dặm vẫn có thể bị phá hủy bởi 1 ổ kiến nhỏ, tình bạn chưa trở nên thân mà cũng sẽ có thể bị tan vỡ bởi những chuyện vụn vặt...Mình cũng tự nhủ mình rằng: hà tiện nụ cười thì hạnh phúc cũng sẽ không rộng rãi với chính mình...nhưng muốn cười mà nụ cười trở nên méo xệch? Tự mình soi vào đáy sâu tâm hồn mình, mới thấy, tình bạn sao quá mong manh? Lung linh đẹp đẽ như bong bóng xà phòng, chỉ được trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan rồi rơi xuống đất...
Mỗi câu nói hay ấm áp ba đông
Một lời ác độc buốt lòng 6 tháng...
 
Trời mưa thèm ăn mực khô nướng quá, hix hix
 
Đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, có người lại thèm ăn thịt chó :D
 
Miình nói miệng nó trái nho, nó nói không miệng em trái chuối, trời đất, cười đau cả bụng haaaaaaaaaaaaaaaa
 
Hic, buồn cười quá, có những bài viết mình chỉ viết vui thôi mà cũng có người để ý, rồi nói những câu....? ??
Mỗi bài viết, chỉ là những suy tư và thư giãn giảm căng thẳng và mệt mỏi, mình cảm thấy buồn. Và gần như dạo này chẳng muốn nói gì hay viết gì nữa cả....Dẫu mình biết rằng đó chỉ là số ít, nhưng hạt sạn nhỏ cũng khiến cho người ta cay mắt và muốn khóc....
Bạn, tưởng là bạn mà lại không phải là bạn....! Rồi lại tưởng là bạn!???
Mỗi người khi sinh ra đều có những người bạn, có những người bạn nắm tay rất chặt, thân ái gần gũi, đầy sẻ chia yêu thương....nhưng cũng có những cái nắm tay hời hợt, vô tình...
Mỗi một bàn tay người bạn là 1 nhịp suy tư, là 1 sợi dây nối liền tình cảm...nhưng...con đê dài ngàn dặm vẫn có thể bị phá hủy bởi 1 ổ kiến nhỏ, tình bạn chưa trở nên thân mà cũng sẽ có thể bị tan vỡ bởi những chuyện vụn vặt...Mình cũng tự nhủ mình rằng: hà tiện nụ cười thì hạnh phúc cũng sẽ không rộng rãi với chính mình...nhưng muốn cười mà nụ cười trở nên méo xệch? Tự mình soi vào đáy sâu tâm hồn mình, mới thấy, tình bạn sao quá mong manh? Lung linh đẹp đẽ như bong bóng xà phòng, chỉ được trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan rồi rơi xuống đất...
Mỗi câu nói hay ấm áp ba đông
Một lời ác độc buốt lòng 6 tháng...

Nghe lời chê bai mà giận là làm ngòi cho người ta gièm pha, nghe câu khen ngợi mà mừng là làm mồi cho người ta nịnh hót. Khó yêu cầu, đòi hỏi người hiểu ta, cần trải nghiệm, gắn bó, chia sẻ nhiều hơn nữa thì hoạ chăng sẽ giảm bớt dần những định kiến về bản thân ta. Như câu nói: Bạn đã làm gì cho tổ quốc, cho GPE mà đòi hỏi tổ quốc, thành viên phải hiểu về bạn. Muốn thế, ta phải trải lòng ra trước. Bạn nên giảm bớt lại những vần thơ để dành thời gian viết bài nghiệp vụ chia sẻ cho thành viên nhất là chuyên môn của bạn đang có mà mọi người đang cần. Đừng ngần ngại và cũng không quá cầu toàn những chia sẻ của mình phải chuẩn tuyệt đối vì biển học thì bao la mà lắm lúc ta chưa cập nhật kịp thời. Đôi lời động viên để bạn cùng đồng hành với GPE giúp cho diễn đàn có nhiều bài nghiệp vụ bổ ích hơn.
Thân
 
Chưa có khi nào buồn như hôm nay........................>
 
Vậy ngon rồi!
Tức hôm nay buồn = MAX(buồn
)
Tức mai này dù có buồn cũng ít hơn hôm nay
Chúc mừng nha.. vì từ ngày mai trở đi sẽ toàn.. VUI

Ý em là từ trước đến nay, chứ ngày mai ai mà biết được chứ.
...................................................................
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
..........................................

Giờ thì em đã có chồng
Anh đây sống được một mình hay sao????
 
"Có một thời Biển và Sóng yêu nhau
Người ta bảo Biển là mối tình đầu của Sóng
Sóng vỗ về ôm bờ cát trưa nóng bỏng
Biển dạt dào, hát mãi khúc tình ca

Rồi một ngày Sóng nông nổi đi xa
Bao kẻ đến và tỏ tình với Biển
Biển sợ rằng Sóng ko về vĩnh viễn
Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng

Sóng trở về thế là Biển ăn năn
Sóng bạc đầu - Biển xanh mang tội
Sóng thét gào chẳng thể tha thứ lỗi
Và ra đi kể từ đó ko về …

Có một lần anh đã kể em nghe
Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
Nên tình yêu thề hẹn cũng mong manh...

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh ?
Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí
Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy
Chỉ có sóng bạc đầu vẫn mãi thủy chung

Anh dắt em giữa biển nghìn trùng
Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng
Dẫu không phải là tình đầu của anh trong trắng
Chỉ xin em một lòng với cổ tích biển ngày xưa.."

(sưu tầm)
 
Ý em là từ trước đến nay, chứ ngày mai ai mà biết được chứ.
...................................................................
Người ơi gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không
..........................................

Giờ thì em đã có chồng
Anh đây sống được một mình hay sao????

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về đứng núp cạnh bờ sông
Ngày mai kiệu cưới ngang sông ấy
Anh đá chồng em té xuống dzòng


(Stầm)
Kaka
 
Chưa có khi nào buồn như hôm nay........................>

Bởi chữ trọn kiếp không yêu nên để đôi mắt như thế này ư

image.php


Một thời trai tơ nay chuyển qua trọn kiếp không yêu.

Chú có ý kiến này, không rõ có thể giúp gì cho Tùng không? Hiện chú có hơn 60 cô con gái nuôi, chú muốn tạo cho cháu 1 cơ hội để cháu xem ai là tâm đầu ý hợp với cháu. Cháu có thể trích 1 số thu nhập để mua vé máy bay mời các cô con gái nuôi của chú từ Bắc, Trung, các vùng cao nguyên (Ban Mê Thuột, Điện Biên,...) về Nam họp mặt được không?

Xin lỗi bổ sung, hôm nay Tùng không còn mặc áo yếm nữa rồi, ẹc ẹc ẹc

Tin hot: Lê Anh đang chuẩn bị vào Nam đó Tùng ơi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao ai cũng kêu hoa mắt, chóng mặt mà mình không cảm thấy gì. Không lẽ mình không bình thường chăng?
 
Ngày không anh thời gian như đứng lại
Từng ngày dài tựa hàng thế kỷ qua
Trong đầu luôn hiện diện một suy nghĩ
Anh đang làm gì, có nhớ đến em????

-------------------------------------
Đêm hôm qua bỗng nhiên em nhìn thấy anh trong giấc mơ,mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ.

Đêm nay mơ bỗng nhiên em lại nhớ anh trong cơn gió đông về.

Phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như vầy cho nó thê thảm nè cưng à!

Một câu nói hay ấm lòng ba đông
Một lời ác độc buốt lòng 6 thu!...

Hehe, cảm ơn anh Cadafi biết ... em muốn nói gì...Ẹc ẹc!!!
Chỉ là mượn chuyện này nói đến chuyện khác. Còn hiểu sâu xa quá lại đi lạc chủ đề....--=0
 
Hôm nay thực sự muốn bóp cổ một số người quá (không ở trên GPE đâu nhé!) giời ơi là giời.!!!
 
Hiền với chính bản thân mình là cái tội thứ nhất.
Để người ta làm điều ko tốt với mình là cái tội thứ hai.
=>>> càng suy nghĩ càng thấy muốn sống yên cũng ko dễ dàng )*&^)
 
Trời ơi là trời ơi là trời ơi...................tại sao có những clip phản động được tung lên mạng mà không bị chặn lại vậy. Trời ơi là trời ơi là trời ơi........mình bức xúc vô cùng, bức xúc quá trời khi vô tình thấy được những đoạn clip đó. Nhồi máu cơ tim mà chết mât thôi.
 
Gần đây thật chán khi viết bài hoặc chia sẻ thông tin, nghiệp vụ kế toán, nhân sự hoặc VBPL nào đó ít có ai quan tâm. Trong khi đó comment trên FB của em thì hàng loạt người đọc và còn để lại lời cám ơn.
Trong khi, em viết bài thư giãn thì lại đỗ xô vào xem thấy cũng lạ hay để em chuyển qua viết bài thư giãn có lý hơn nhỉ.

Thông tin này hot: Website tra cứu thông tin hoá đơn
 
Tui nghĩ bạn đến lúc phải được ban nick vĩnh viễn là vừa, nội cái bài của bạn mà bạn dẫn đường link cũng không xong thì làm ăn cái gì, ai đọc được. Thông tin bạn đưa: Website tra cứu thông tin hoá đơn

có giúp gì trong công việc Bổ sung kiến thức kế toán đâu, chưa nói là viết bài không đúng box nữa là khác, chớ tự than vãn, bào chữa không 1 ai ưa cả. Chào bạn
 
Gần đây thật chán khi viết bài hoặc chia sẻ thông tin, nghiệp vụ kế toán, nhân sự hoặc VBPL nào đó ít có ai quan tâm. Trong khi đó comment trên FB của em thì hàng loạt người đọc và còn để lại lời cám ơn.
Trong khi, em viết bài thư giãn thì lại đỗ xô vào xem thấy cũng lạ hay để em chuyển qua viết bài thư giãn có lý hơn nhỉ.

Thông tin này hot: Website tra cứu thông tin hoá đơn

Dạ thư bạn KTGG!

Em nghĩ như thế này, do bài của bạn thông thường là văn bản pháp luật, những quy định, chính sách mới và tất nhiên nhiều người đọc, nhiều người cảm ơn và có cả người thầm cảm ơn nữa nhưng do đặc thù của box và cũng một phần là luật ra thì đọc và áp dụng chứ có gì mà bạn luận, có bàn luận đi chăng nữa cũng phải mở topic khác --> độc diễn by KTGG là thế.

Rất cảm ơn bạn KTGG đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và sự yêu mến dành cho diễn đàn GPE thân thương nói chung và những anh chị em làm công việc "phu dọn rác" như tui em.

Chúc ông bạn (không còn trẻ) của em sức khỏe dồi dào, nội công ngày càng thâm hậu, chúc cho tình cảm của GPE và tất cả chúng ta mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển.
 
Ơ hớ, oan cho thảo dân.
Đúng là chúng e có thiếu sót, lâu lâu mới ghé thăm bài viết của Bác, (vì thú thực công việc khi cần mới seach và tìm đến nguồn chia sẻ thông tin, nghiệp vụ kế toán, nhân sự hoặc VBPL vô tận của Bác, hehe) còn hàng ngày khi nhu cầu công việc đã ổn ổn, thì cái nhu cầu tinh thần lại trỗi dậy, thế nên những bài viết của Bác và ACE trên thư giãn có giá trị vô cùng to lớn đấy ạ. Xin được trần tình cho những lần công khai và THẦM cảm ơn bác, một lần nữa RẤT CẢM ƠN BÁC KTGG .
 
Thật tình mà nói, em không có khiếu làm công tác kế toán, nhân sự, các VBPL post lên chia sẻ thường sử dụng công cụ lướt web copy and paste (Ctrl C and V) là chính.
Trời đã phú cho em 1 chút khôi hài, thế nên em thấy cần thường xuyên comment vào các khu vực thư giãn hay hơn để giúp cho các bác trong nhà vơi đi phần nào căng thẳng trong cuộc sống đồng thời cũng giúp cãi hóa lại sự già nua của em phần nào. Ngày mắt yếu dần cộng thêm đãng trí, em thấy nên để dành cho các bạn trẻ chăm sóc lại các khu vực nghiệp vụ là tốt hơn. Em xin lui và nép dần vào cánh gà của sân khấu để các bạn trẻ phát huy tốt hơn.
Một lần nữa cũng không quên cảm ơn tình cảm của Thầy/cô, anh chị dành cho KTGG thời gian qua.
 
Thật tình mà nói, em không có khiếu làm công tác kế toán, nhân sự, các VBPL post lên chia sẻ thường sử dụng công cụ lướt web copy and paste (Ctrl C and V) là chính.
Trời đã phú cho em 1 chút khôi hài, thế nên em thấy cần thường xuyên comment vào các khu vực thư giãn hay hơn để giúp cho các bác trong nhà vơi đi phần nào căng thẳng trong cuộc sống đồng thời cũng giúp cãi hóa lại sự già nua của em phần nào. Ngày mắt yếu dần cộng thêm đãng trí, em thấy nên để dành cho các bạn trẻ chăm sóc lại các khu vực nghiệp vụ là tốt hơn. Em xin lui và nép dần vào cánh gà của sân khấu để các bạn trẻ phát huy tốt hơn.
Một lần nữa cũng không quên cảm ơn tình cảm của Thầy/cô, anh chị dành cho KTGG thời gian qua.

Hôm nọ đoàn nghỉ mát bên em có 1 cô rất hâm mộ bác KTGG mặc dù không biết mặt. Khi em cho xem ảnh thì cô đó kêu "Bác đó đã già thế này á??? Em cứ nghĩ còn trẻ cơ..." --=0

Đúng là bác KTGG già về tuổi nhưng tâm hồn vẫn luôn trẻ!
 
Một thời để nhớ Solomon2211, Tùng Nguyễn và Hoàng Trọng Nghĩa ơi

GPE Karaoke Show 2009-10-11 HCM

[video]http://clip.vn/watch/GPE-Karaoke-Show-2009-10-11-HCM,zexn[/video]​

Đố các bác có nhớ chụp tại đâu không? Đừng bảo là TP.HCM rồi chấm hết nhe.
 
Lại dỗi.... mệt..................................................
 
Dạo này xao lãng GPE và công việc vì đọc nhiều báo quá! Hic, cũng tại bọn bành trướng!
 
Hic gửi bài hai ngày rồi mà chưa có cao thủ nào ra tay, mình không phải dân kinh tế hay kế toán nên lập file tồn kho chưa khoa học, có người bạn hỏi mà chưa nghĩ ra cách gì hay hơn
 
Hic gửi bài hai ngày rồi mà chưa có cao thủ nào ra tay, mình không phải dân kinh tế hay kế toán nên lập file tồn kho chưa khoa học, có người bạn hỏi mà chưa nghĩ ra cách gì hay hơn

Cứ bình tĩnh mà chờ anh ạ.... Có thể cuối tuần nên các cao thủ đi nghỉ mát cùng gia đình chăng? Hihi....rồi sẽ có câu giải đáp. Đửng nản.
 
Một tuần về thăm mẹ, không online được. Giờ trở lại GPE, mọi thứ vẫn vậy, ở đây vẫn tràn ngập sự thân thiện, tràn ngập không khí gia đình, dù mỗi người mỗi nơi, mỗi người mỗi việc.
GPE ơi! Ta yêu người quá!
 
Tinh mơ vừa hết canh 3

Ông ngủ đẫy giấc, lại xà lòng em!

- /(iểu này lại muốn tòm tem?

Cho ăn 1 đạp, tèm nhem gầm giường!

- Ở đó cũng chuyện bình thường;

Miễn em cùng xuống, em thương anh cùng!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom