Có ai đã từng yêu người đã có gia đình? (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sau khi đọc các ý kiến mới nhất trong 2 ngày gần đây, em nhận thấy rằng, chủ đề: Yêu người đã có gia đình, giống như nguyên lý của "tảng băng trôi" có phần nổi và phần chìm, phần nổi, có lẽ nhiều người nhận thấy là: có nhiều ý kiến về việc không nên để tiếng nói của con tim làm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không nên tự mình làm khổ mình khi yêu mà không được đáp đền đầy đủ (theo mọi nghĩa).

Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn phần chìm, chẳng ai có thể suy đoán hay nói trước được điều gì. Thẳm sâu trong trái tim mỗi con người đều có những ngăn được gọi là bí mật, trái tim có phần dành cho chồng/vợ/gia đình...và còn 1 ngăn rất nhỏ chứa đựng những xúc cảm dồi dào mà bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng lên mạnh mẽ. Phần chìm đó để mỗi người sẽ tự soi bóng tâm hồn mình, tự suy nghĩ, tự đánh giá.

Thực tế cuộc sống cho thấy, nếu người nào đó không có hạnh phúc thực sự trong gia đình sẽ dễ làm cho ngăn nhỏ bé ấy trong trái tim có cơ hội được bùng lên, khi tìm thấy 1 người khác giới, mà đến nửa cuộc đời ta mới tìm ra?
Để rồi lại có những câu chuyện khai sinh có họ cha và không có họ cha....

Vấn đề là tìm ra đâu là tình yêu thật sự, có rất nhiều cung bậc cảm xúc mà ta thấy trong cuộc sống, nhưng tình yêu thật thì bền chặt, còn cảm xúc đôi khi tưởng là yêu, rồi lại không phải,. cảm xúc nó giống như bong bóng xà phòng, lung linh trong chốc lát, thoáng cái vỡ tan và rơi xuống đất. Còn tình yêu thì ở lại trong trái tim.

Bác ndu thật quả cảm, nhưng cũng rất thực tế, thực tế mà ngày nay vẫn có nhiều chuyện xảy ra như thế.
Có khi em mở topic: Tư vấn tình yêu hôn nhân để em làm thư ký cho bác nhé! hihi. Đọc mới ngấm.
Có điều, hãy làm những gì mà mình thấy đúng và không gây tổn hại cho người khác nhất, đúng không ạ?
 
Tôi buồn người ấy thương tôi
Nên chăng đón nhận cho vơi nỗi sầu
Muốn gật đầu, ….lại lắc đầu
Thương sau người ấy, đau thêm một người
Trở về đêm lạnh, mưa rơi
Tay gầy úp ngực nhân đôi nỗi buồ
 
Ôi ôi sao mà phức tạp thế. Mình hi vọng mình sẽ không bị rung động trước một người đàn ông mà đang có vợ. Vì yêu mà không được đường hoàng sánh đôi, chăm sóc quan tâm nhau, yêu mà trong lòng luôn có cảm giác tội lỗi vì ngầm phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác....như thế thì thật đau khổ.
 
Thực tế cuộc sống cho thấy, nếu người nào đó không có hạnh phúc thực sự trong gia đình sẽ dễ làm cho ngăn nhỏ bé ấy trong trái tim có cơ hội được bùng lên, khi tìm thấy 1 người khác giới, mà đến nửa cuộc đời ta mới tìm ra?
Để rồi lại có những câu chuyện khai sinh có họ cha và không có họ cha....
Tôi là đàn ông nên xin nói về đàn ông một chút
Thường thì đàn ông lăng nhăng có mấy nguyên nhân sau:
- Cuộc sống gia đình không như ý
- Thích cảm giác đi chinh phục, để thấy mình mạnh mẽ (thành công???)
vân vân và vân vân... Tôi cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên "chuyện đời tôi" có một chút khác biệt.
Tôi vốn thích sinh con gái nhưng lại sinh ra toàn con trai. Thế là tôi quyết chí "mang gươm" đi "chém" khắp nơi, với hy vọng biết đâu ngày nào đó đạt được ước nguyện
"Chém" tùm lum, ấy vậy mà cứ "lòi" ra toàn đực rựa ---> Chán!
Một vài năm sau đó, khi phát hiện ra trang web Giải Pháp Excel... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại yêu Excel đến lạ thường, đến mức quên luôn cái "nhiệm vụ thần thánh" phải có con gái của tôi trước đó và tạm chấp nhận kết quả: 2 vợ + 4 con trai. Tôi "gác kiếm" kể từ đây!
Phù... cũng may có GPE, nếu không thì giờ này "cây kiếm" của tôi không biết đã "chém" ra được bao nhiêu "cu tèo" rồi. Nuôi chúng ăn học thôi chắc cũng.. xì khói!
------------------------------------------------------------
Nhân đây cũng xin gửi lời xin lỗi đến các thành viên GPE, những ai đã từng gọi điện thoại cho tôi mà không thấy trả lời... Những số điện thoại có liên quan đến "thời chinh chiến" tôi đều xóa sạch. Bây giờ mà thấy một số điện thoại lạ không nằm trong danh bạ gọi đến thì.. xin lỗi, tôi sẽ không trả lời (trừ phi nhắn tin trước)... Hic! Ai mà biết được, chỉ một lần nhấc máy lại khiến tôi phải lần nữa "tái xuất giang hồ" thì.. ôi thôi, oải lắm!
Ẹc... Ẹc... tản mạn lung tung, sắp lạc đề mất rồi...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi vốn thích sinh con gái nhưng lại sinh ra toàn con trai.
Cứ tưởng đơn giản hơn cả đánh "sóc đĩa", cũng 50/50 sấp ngửa, chẵn lẻ, mà xem ra khó ăn. Em cũng thích con gái, nhưng chưa .. có vợ. Nhưng em đang có .... con gái để thích và được người con gái đó ... thích lại. Hên quá!
 
Tôi là đàn ông nên xin nói về đàn ông một chút
Thường thì đàn ông lăng nhăng có mấy nguyên nhân sau:
- Cuộc sống gia đình không như ý
- Thích cảm giác đi chinh phục, để thấy mình mạnh mẽ (thành công???)
vân vân và vân vân... Tôi cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên "chuyện đời tôi" có một chút khác biệt.
Tôi vốn thích sinh con gái nhưng lại sinh ra toàn con trai. Thế là tôi quyết chí "mang gươm" đi "chém" khắp nơi, với hy vọng biết đâu ngày nào đó đạt được ước nguyện
"Chém" tùm lum, ấy vậy mà cứ "lòi" ra toàn đực rựa ---> Chán!
Một vài năm sau đó, khi phát hiện ra trang web Giải Pháp Excel... Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại yêu Excel đến lạ thường, đến mức quên luôn cái "nhiệm vụ thần thánh" phải có con gái của tôi trước đó và tạm chấp nhận kết quả: 2 vợ + 4 con trai. Tôi "gát kiếm" kể từ đây!
...


Trời sinh voi rồi lại trời sinh cỏ
Triều đình mình có quan võ, quan văn
Có nếp, tẻ thì được ấm cái thân
Nhưng nếu cố kiếm cũng...trăm lần đắng cay
Phù, giờ mới thấy bác ndu thật may
Nếu không gác kiếm giờ này 1 đội banh.


Cuộc sống là chuỗi ngày ta đi tìm những câu trả lời. Mỗi 1 cuộc đời đều có 1 thang nấc chót, một kết thúc nhất định...sẽ chẳng ai chắc chắn được điều gì. Hãy cứ sống thật với lòng mình, với những gì mình nghĩ và cố găng lường trước hậu quả.

Cuộc sống có muôn vàn dấu hỏi mà ta không thể trả lời!
 
Lạy trời cho ngày nào con cũng có thứ gì đó để viết.. code
Có lẽ bác NDU bây giờ "xợ" nhất là "nhàn cư". Phàm khi đầu óc rảnh rỗi, người ta lại ngồi nghĩ về điều gì đó cho ... bận rộn. Và đó là lúc khả năng ... tái xuất của bác NDU là cao nhất, cái chữ "TẠM" có cơ hội phát huy tác dụng.
 
Có lẽ bác NDU bây giờ "xợ" nhất là "nhàn cư". Phàm khi đầu óc rảnh rỗi, người ta lại ngồi nghĩ về điều gì đó cho ... bận rộn. Và đó là lúc khả năng ... tái xuất của bác NDU là cao nhất, cái chữ "TẠM" có cơ hội phát huy tác dụng.


Cũng có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng thông thường, theo cái kiểu của quân đội thì súng phải thông nòng thường xuyên, chứ còn bỏ lâu quá nó bị rĩ sét. Ẹc ... Ẹc ...
 
To Xuân.Nguyễn: Vẫn biết rằng tình yêu không có lỗi mà có lỗi chỉ bởi cách yêu mà thôi, ở đây không có sự đúng hay sai cũng không có ai nói rằng được hay không được. Khi yêu thì mình luôn cho rằng điều đó hiển nhiên là đúng, trước đây 1 người bạn đã từng nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn" nó cũng thật có lý. Nhưng ở 1 nơi thật xa có 1 người phụ nữ với lỗi lo gia đình chồng con, người phụ nữ ấy đã đang và sẽ hy sinh tất cả để cầu mong cho người chồng vững vàng, an tâm phấn đấu cho sự nghiệp. Giá mà và nếu như tình yêu có thể chia sẻ như khi ta cùng chia nhau 1 miếng bánh ngon, dù đó là 1 phần rất nhỏ thôi. Người đàn ông kia cũng chỉ có 1 trái tim, 1 đôi bàn tay và 1 đôi mắt liệu có thể chia sẻ được cho cả hai không. Một bên là gia đình nhỏ của mình và 1 bên là người Tình của mình (có thể là người tri kỷ của mình).
Cùng là phụ nữ suy cho cùng em thiết nghĩ ai cũng cần cho mình 1 bờ vai, 1 chỗ dựa vững vàng trong cuộc sống. Nhưng mình cũng không thể bảo người đó phải từ bỏ để đến với mình như vậy có phải mình đang có tội không?? Trẻ con thì không bao giờ có lỗi cả???
Rồi mình lại suy nghĩ chẳng lẽ mình chấp nhận yêu họ chỉ trong bóng tối thôi sao, mình cũng muốn ao ước như bao người được đàng hoàng nắm tay người ấy đi trên phố, được tự hào giới thiệu cho gia đình cũng như bạn bè "đây là người con muốn lấy làm chồng".....????
Có những thứ cảm xúc không thể lý giải và cũng có những cung bậc tình cảm mà mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó.
Kinh nghiệm thì em không có Xuân.nguyễn ạ nhưng em chỉ muốn nói với bạn chị 1 điều mà người bạn thân của em trước khi mất đã nói với em "hạnh phúc là được làm những gì mình muốn nhưng đừng để những điều mình muốn là sự tước đoạt đi nụ cười của người khác. Có thể là lý thuyết và thật vớ vẫn nhưng nếu em yêu người ấy, em chỉ cầu mong cho người ấy và gia đình được hạnh phúc, bình an! Dù có thể sau này sau này nữa mình sẽ hối tiếc vì đã từ bỏ tình yêu ấy nhưng em tin mãi trong trái tim của họ sẽ dành 1 phần ấm áp nhất dành cho...
Cầu chúc cho bạn chị sớm có sự lựa chọn đúng đắn nhất!
Hjx hjx, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, trường hợp yêu người đã lập gia đình k hiếm
lửa nhiều thế có khi lại p đi xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cũng nên =))
 
Hjx hjx, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, trường hợp yêu người đã lập gia đình k hiếm
Xét về mặt logic thì điều này cũng tương tự như hàm if() ấy mà. Nếu chồng mình TRUE thì thế này, không TRUE (tức là FALSE) thì sẽ thế kia. Con người ta luôn luôn so sánh mọi thứ với nhau để tìm ra cái tốt hơn.
 
Xét về mặt logic thì điều này cũng tương tự như hàm if() ấy mà. Nếu chồng mình TRUE thì thế này, không TRUE (tức là FALSE) thì sẽ thế kia. Con người ta luôn luôn so sánh mọi thứ với nhau để tìm ra cái tốt hơn.

Cuộc sống luôn luôn có từ "nếu", hay "giá như"...bởi mỗi con người bao giờ trong tâm hồn cũng có 1 "ngăn" chứa đựng những điều bí mật.
 
Đôi lúc mình muốn cũng không được, trời xe duyên cho ai, phần "phúc" người đó hưởng. Muốn trốn chạy cũng không được đâu?
Nghĩ mãi không ra, sao ta lại trốn tránh "trách nhiệm vẻ vang" này ư. /-/ãy thử 1 lần mếm hương ngọt mật này đi.

Có những bí ẩn trong cuộc đời giữa người thân (vợ & chồng), khi lìa trần người thân cũng không vén nổi màn bí mật ấy, ngoại trừ ta thú tội trước bình minh để có người quấn khăn tang, ẹc ẹc ẹc

Nói cho vơi đi những tội tình. Ðời con gái cũng cần dĩ vãng. Mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn. Khi ra đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa. Lệ xóa cho em được không, những kỹ niệm đắng. Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tim. Ðếm cho em những giây phút mặn nồng. Giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đấy. Chuyện mai sao xin giữ trên tay!
 
cho con tham gia chuyện người lớn chút ạ!

con từng biết, từng nhìn, và hiện giờ nó đang hiện hữu ở trong quán của con!

Chiều tối qua có 1 cô và 1 chú vào quán lần nào cũng ngồi trên tầng 2 lâu ơi là lâu mí về!
con nghĩ đó là tội lỗi với chính bản thân mình!
con vẫn thường tranh luận với bạn con thế nào là yêu! bạn nói nọ nói kia nói yêu là không hối tiếc, yêu là cho đi không cần nhận lại thế là yêu!

con thì đã từng nói Yêu là cảm súc, mà cung bậc của cảm súc thì có thể điều chỉnh! có lẽ cho là con thực tế, khô cứng nhưng con vẫn nghĩ yêu là vậy!
Con cũng có 1 chút ý khuyên nhưng anh đang "say nắng, say gió" ngoài kia nên nhìn lại hiện trên tay mình đang cầm nắm những gì, liệu 1 chút "say tình" mà đánh mất cái đang cầm nắm đc kia không?

Lá rồi cũng phải vàng thôi
Nếu như nắng mãi cứ ngồi trên cây
Em rồi cũng phải đổi thay
Nếu như anh mãi đắm say một mình!
 
Sao các tỉ tỉ nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống đầy rẫy giang hồ hiểm ác thế.
Muội chỉ biết đôi khi con tim chúng ta mù quáng bởi lý trí.
Yêu phái nam đâu ắt phải đẹp ziai, tài giỏi, xế độp xí quên xế hộp,
còn iêu phái nữ đâu phải chân dài sát lách, nụ cười đưa đẩy, lã lơi
Mà có khi chúng ta iêu qua chữ viết, iêu qua lời động viên chân tình, iêu qua bài thơ như ai đó đã từng yêu thầm, hoài bão gặp được nàng xuân, như ai đó phải tốn bao nhiêu trang sách cho vần thơ, bao nhiêu đóa hoa mỗi lần đến thăm em,....

Quả thật tình iêu khó nói làm sao, không iêu thì lỗ. Giải bài tập Excel hôm nay không xong thì mai cũng có thể có đáp án, còn tình yêu khi đã yêu thì ta dành trọn trái tim cho người í vô bờ bến.

Hiện muội muội cố bình tâm niệm phật để không bị cám dỗ trước bao lời đường mật. Mô Phật, thiện tai, thiện tai.

Thiện tai, thiện tai ...
tungkinh.gif
 
Chào các bạn,

Số phận chị không may mắn như tuổi thần tiên của các bạn bây giờ nhất là các em ở thế hệ 8X, chị có vài câu ngộ nghĩnh xin chuyển tiếp đến các em.

- Người ta bảo con gái khó tính quá, dễ làm bạn với cô đơn.

- Người ta bảo con gái mạnh mẽ quá, nên dễ làm đau mình lắm.

- Người ta bảo con gái hay cười quá, nhưng có biết bao phiền muộn chất chứa trong đó ?

- Người ta bảo con gái yêu thương nhiều quá, nên dễ bị gục ngã và sụp đổ.....

Đúng không ? . . . .

Trước đây chị duyên dáng, xinh xắn làm sao

602599_319695108124008_2021466206_n.jpg



Giờ già yếu, tóc cũng thưa rụng dần, răng thì lung lơ


13015951248245916.jpg

 
Chị trước đây ơi!
Thế chị cũng yêu người có gia đình rồi à???
Thương chị quá. Ước gì cứu được chị.
"Cứu" bằng cách nào đây?
Tôi thì thích nhận làm "con nuôi" giống nhưng lão Gân lắm nhưng còn hơi.. ngại... Tính tôi vốn thiếu kiên nhẫn nên chẳng nuôi "con gì" được lâu. Vài ngày là "mần thịt" luôn hà
(thông cảm, nhà nghèo)
Ẹc... Ẹc...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom