Nhật ký ngắn (phần 2) (2 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay được thằng "em dại" giải tỏa tâm lý --=0

... và con tim sẽ vui trở lại
 
Anh ơi, đây là nhật ký ngắn tập 2 chứ, sửa thành "Nhật ký ngắn tập 2" anh ạ.
......................
Ngày tháng năm:
Giờ này mới làm xong lương. Mất 1,5 ngày đêm.................Phù....phải cảm ơn "người iu" đã giúp mình mới được. Thức cả đêm để "đánh vật" với hàm và công thức, mờ mắt vì những con số. --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, sao trùng hợp thế. Mình cũng vừa giúp 1 người làm lương xong.
Vật lộn cả đêm mới ra.
 
Hôm nay được thằng "em dại" giải tỏa tâm lý --=0

... và con tim sẽ vui trở lại

Kí nì phải cảm ơn "thẳng em" của anh trong Sì Gòn í nhỉ?
Mà cũng phải cảm ơn "nhân vật trung gian" nữa chứ nhỉ?
Sao mà thiên vị quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Oánh dấu ở nhà mới nào.

Hôm nay mình thật là khó chịu quá đi mất, k bít làm sao nữa
 
Híc, đề nghị Smod & Mod xem lại nội dung 2 bài này:
xuan.nguyen82
.........
......................
Ngày tháng năm:
Giờ này mới làm xong lương. Mất 1,5 ngày đêm.................Phù....phải cảm ơn "người iu" đã giúp mình mới được. Thức cả đêm để "đánh vật" với hàm và công thức, mờ mắt vì những con số. --=0

bebo021999
Hic, sao trùng hợp thế. Mình cũng vừa giúp 1 người làm lương xong.
Vật lộn cả đêm mới ra.
 
Ý bác Cò là, xem lại xem, tình hình Excel "học nhóm" kiểu gì để cho thành viên tiến bộ, mở lớp 1 kèm 1 hay như thế nào? học nhóm ra sao? Chứ để "đánh vật" với công thức thế này thì k ổn. Mod xem lại!
 
Em tự hỏi là nếu đến 1 ngày niềm tin mình dành cho ai đó ko còn nữa thì sẽ sao ta? Vụ này làm mình đau đầu quá
 
Say nắng! (Cảm nắng).
Mùa hè này rất dễ bị "say nắng". Hiện tượng say nắng xảy ra thường xuyên, bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu. Triệu chứng bắt đầu là: khó chịu, uể oải, cảm giác khó thở như bị thiếu Oxy, mặt đỏ phừng phừng, cảm giác như sắp khuỵu xuống vì chân tay run lẩy bẩy, mình mẩy toát mồ hôi, thêm cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, trong người háo nước, khô miệng, khô môi...Và chỉ khi được uống nước, bệnh mới thuyên giảm dần.
Nguyên nhân gây ra tình trạng trên là nắng nóng chiếu vào người làm thân nhiệt tăng cao đột ngột, vượt quá khả năng cân bằng nhiệt của cơ thể, gây rối loạn hoạt động của các cơ quan, đặc biệt là hệ thần kinh.
Say nắng càng dễ xảy ra nếu bạn bị nắng chiếu thẳng vào gáy, nơi có trung tâm điều nhiệt của cơ thể (giúp thân nhiệt luôn cân bằng).
Bác sĩ khuyên nên uống nhiều nước trong mùa hè.
Say nắng ai đó, hay cảm ai đó, cũng có hiện tượng tương tự.
Chẳng bao giờ ai rót nước ngập đến miệng cốc, vì sẽ bị sánh nước ra ngoài. Cũng như chẳng ai đổ đầy yêu thương vào tim. Người khôn ngoan biết đóng tim lại kịp thời, chừa cho mình một đường lui. Đổ nước vào ngăn nào đó, để dự phòng, nếu tim có bị say nắng thì mở nắp của ngăn chứa nước ra, cho chảy đều 4 khoang tim. Hihihi.
Nếu không kịp thời uống nước, có lẽ con tim sẽ thiếu dưỡng khí, thiếu hơi ẩm mà ...tiêu tùng.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
em oánh dấu #15
Hôm nay trả lương mà cũng chẳng thấy vui tẹo nào
 
Ý bác Cò là, xem lại xem, tình hình Excel "học nhóm" kiểu gì để cho thành viên tiến bộ, mở lớp 1 kèm 1 hay như thế nào? học nhóm ra sao? Chứ để "đánh vật" với công thức thế này thì k ổn. Mod xem lại!
Ý kiến 1 kèm 1 hay đấy. Ngoài việc giúp các thành viên tiến bộ, còn giúp cho số lượng thành viên mới nhí tăng lên nhanh chóng
Ặc...ặc...
 
Tại sao lại thế nhỉ? Sự việc hóa ra không đơn giản như mình tưởng.
-+*/
 
Ý kiến 1 kèm 1 hay đấy. Ngoài việc giúp các thành viên tiến bộ, còn giúp cho số lượng thành viên mới nhí tăng lên nhanh chóng
Ặc...ặc...

Cái vế 1 thì nghe hay quá, nhưng ý kiến 2 thì em thấy k ổn ròai, có người thập thò ngoài cửa ý anh be bò ợ
 
Cái vế 1 thì nghe hay quá, nhưng ý kiến 2 thì em thấy k ổn ròai, có người thập thò ngoài cửa ý anh be bò ợ
Xếp hàng em ạ. Lò luyện thi này có giới hạn về số lượng học viên. Em làm chân phát ticket nhé?
 
Cảm ơn người đã cho ta niềm vui để mỗi ngày ta có thể nở nụ cười
cảm ơn đời đã cho ta nỗi buồn, để ta thấy cuộc sống này thật nhiều cảm xúc.
cảm ơn những lúc khó khăn, để ta thấy ta có nghị lực, niềm tin và sức mạnh vượt lên phía trước.
cảm ơn người đi trước đã cho ta kinh nghiệm sống, khuyên bảo ta khi ta vấp ngã
Cảm ơn tất cả đã cho ta đầy đủ lẽ sống ở trên đời.
Cảm ơn một người đã cho ta vững tin trong mọi việc.
Cảm ơn sự thành thật đã giúp con người xích lại gần nhau.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ở trên đời, mọi sự vật, sự việc, hiện tượng xảy ra nhiều khi ta không hiểu, ta không hiểu hay vì cố tình không hiểu, chẳng ai có thể giải thích, nhưng nếu không giải thích thì sự việc còn tệ hơn. Cuộc sống có hàng ngàn câu hỏi tại sao mà k ai trả lời hết được.
Tự nhiên thấy buồn!!!!
 
Đinh luật bảo toàn trạng thái cân bằng cảm xúc (của hvl :=\+) nói rằng:
Nỗi buồn không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi! -\\/.
Nó - hoặc là chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác; hoặc là từ đối tượng này sang đối tượng khác! !$@!!
Khi trạng thái này mất cân bằng (tạm thời) thì lập tức cơ chế tự vệ của con người sẽ tự tái lập sự cân bằng mà vốn dĩ nó phải có.

(Còn thấy tự nhiên buồn nữa không???)
 
CHơi boling xả xì trét nào
 
trưa nay đc mời đi ăn thịt gà ở Bến Bờ mà hỏng đi đc ẹc ẹc
 
bữa nay nhận được tin nhắn của cô em chúc mừng sinh nhật muộn......1 tháng !$@!! làm k dưng nhớ lại hôm sn...........1 sn buồn nhất và thảm nhất. Hi vọng nó giữ chức ấy vĩnh viễn luôn --=--
 
Buồn quá, tìm người nhậu chung mà chưa ra!! huhu.....
 
Tuyển người đi ăn lẩu mắm cùng.
Kinh phí: cam pu chia

tự nhiên thèm món này quá mà OX lại hổng thích ăn món nỳ )(&&@@
 
(Người hay cười là người nhiều tâm sự. Người hay nghe tâm sự của người khác mà không bao giờ chia sẻ là người có tâm sự mà chẳng thể nói nổi)

sao cái nào cũng giống mình vậy ta
 
Có ai bán cười không tôi mua!
 
Đừng bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai, bởi vì ngay cả chiếc bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn trong bóng tối
 
Đừng bao giờ dựa dẫm vào bất kỳ ai, bởi vì ngay cả chiếc bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn trong bóng tối

Nhân nói về cái bóng:
Tình yêu như cái bóng của mình, mình đi, mình chạy thì nó đi nó chạy theo, mình đuổi theo nó nó cũng chạy.... chỉ có trong đêm tối mù mịt mình mới hòa nhập vào cái bóng thôi.
Như vậy đừng nhầm là cái bóng bỏ mình trong đêm tối! }}}}}
 
Mai, mình sẽ về nhà, nhớ ghê
 
Sinh Nhật con gái...
Tối, chở con gái đi mua bánh kem...
Cả một tủ bánh to đùng...
Bé lựa một cái bé tí, 20.000
"Ba đâu có nhiều tiền phải không Ba, con xin cái này thôi."
Thương con muốn khóc...
Cảm ơn con gái của ba.
 
Sinh Nhật con gái...
Tối, chở con gái đi mua bánh kem...
Cả một tủ bánh to đùng...
Bé lựa một cái bé tí, 20.000
"Ba đâu có nhiều tiền phải không Ba, con xin cái này thôi."
Thương con muốn khóc...
Cảm ơn con gái của ba.

Chuyện này khiến mình thật sự xúc động.
 
uh có con gái nó ngoan thế đấy, chả bù cho tui! hic
 
Thứ nảy buồn thứ bảy cô đơn
 
Thứ 7 Tùng Nguyễn rất cô đơn
Bấm nhầm 2 phím thế mới buồn
Bức xúc vào đây xin mời xả
Nhật ký đang chờ cứ thế tuôn...
 
Chiều nay rảnh, hỏng biết SG giờ có mưa không? ai đó đang làm gì? với ai? ở đâu?
 
Buồn triền miên. Buồn từ Nam ra Bắc, buồn cả trong tâm hồn. Buồn lắm người ơi!
 
Không biết chừng nào người ta mới về SG lại?
 
Bạn cho hỏi làm sao mình đăng câu hỏi của mình lên diễn đàn được?
Thanks!
 
Đã nhiều lần quyết tâm không O, không Y, không DT, không G mà sao...........cứ O, cứ Y, cứ DT, cứ G nhỉ?
 
Mất đi người thân thật buồn và cô đơn biết bao. Chỉ muốn nói chuyện với người ta.
 
Ngày nào cũng thế cứ cầm điện thoại lên mở khoá rồi lại để xuống bàn, cứ thấp thỏm chờ đợi cái gì đó,
 
Ngày nào cũng thế cứ cầm điện thoại lên mở khoá rồi lại để xuống bàn, cứ thấp thỏm chờ đợi cái gì đó,
vậy thì đừng dùng dt nữa em à, tạm thời quên nó 1 thời gian. Cái cảnh mà cứ cầm dt lên, bấm số mà ko gọi rồi nhắn tin mà ko bao giờ gửi. Và khi có tin nhắn thì hồi hộp chờ đợi...........mệt lắm em ạ.
 
Chắc lại chờ xem có người ... mời đi ăn không chứ gì??? --=0

Em thèm kichi anh giai ợ, lâu lắm rồi không được ăn
vậy thì đừng dùng dt nữa em à, tạm thời quên nó 1 thời gian. Cái cảnh mà cứ cầm dt lên, bấm số mà ko gọi rồi nhắn tin mà ko bao giờ gửi. Và khi có tin nhắn thì hồi hộp chờ đợi...........mệt lắm em ạ.

Sao em không đủ dũng cảm như thế nhỉ
 
"Sau này chồng chị đừng đẹp trai = hoặc hơn e !! E có 2 vợ đấy...Thật luôn ! Xinh nắm >:)"

Câu nói bá đạo :| của thg e họ lớp 2 mình đấy =)))))
Mỗi khi buồn gọi nó sang chơi là buồn tiêu tan à

551586_369863953078189_778650254_n.jpg

CÒn đây là truyện cháu yêu 4t đi học mâũ giáo
Tới trường đón cháu gặp cô Hiệu trưởng
Cô: Em ơi lại đây chị bảo
Me: Dạ Chị bảo gì em ạ
Cô: Phương anh hôm nay hồn nhiên quá, lúc trưa cháu đi qua phòng chị thấy chị đang gấp giường cháu hỏi
Cô ơi cô ngủ một mình có buồn k cô
CÔ: Có cô buồn lắm
Phương anh: Sao cô không rủ chú bảo vệ vào ngủ cùng cho vui cháu thấy chú ý cũng ngủ 1 mình
=)) ôi cháu tôi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng nay phát hiện gửi nhầm email nội bộ đến khách hàng, buồn như bé chuồn chuồn gãy cánh.
Muốn vô box Thư giãn của GPE than thở lại mãi không vào được, chán như bé gián.
!$@!!
 
Dạo này tự nhiên thấy mọi thứ nhàn nhạt...???
 
Vừa sáng ra đã nắng nóng như điên
 
Hét nhau trong fone:
- Em thật ích kỷ ... ?!
- Anh cũng thật ích kỷ ... !
...
Cũng may sau đó:
- Anh xin lỗi !!!
...
Chút xíu nữa hư đường hư bột.
 
Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt người ta...chúc mọi điều tốt đẹp.@$@^#
 
Chắc do đêm qua ko ngủ được bị giảm trí nhớ, rang thịt, bát nuoc rửa bát tưởng là mỡ, nó có màu vàng y chang như mỡ cơ, cứ thế đổ vào. Thế là có món thịt rang với nước rửa bát.
 
Chắc do đêm qua ko ngủ được bị giảm trí nhớ, rang thịt, bát nuoc rửa bát tưởng là mỡ, nó có màu vàng y chang như mỡ cơ, cứ thế đổ vào. Thế là có món thịt rang với nước rửa bát.

Hôm nào đi tham dự sinh nhật GPE nhớ mang món này cho mọi người thưởng thức nhé !
 
Bà là PN hiện đại k ỉ lại đàn ông, sao phải lăn tăn mấy việc đó cho bận đầu nhể--=0--=0@!##@!##@!##@!##!$@!!!$@!!

Bạn này cũng hay nhỉ? Phụ nữ hiện đại có gì khác đâu, không biết các bạn yêu hiện đại thế nào chứ mình như bạn Ngocpt chắc còn sướt mướt hơn là đằng khác! ngày xưa mình chia tay người yêu cũ mà đến bây giờ còn chưa yêu lại được ai... hiện đại... hại điện quá!--=0
 
/-(ồi tưởng



/_ớp học sơ tán năm nào

/(ìa mũ rơm bện, kề hào giao thông

/(hi máy bay đảo trên không


/_ớp nghỉ giữa tiết, xổm trong gian hầm.

 
Từ nay . . .
- Yêu cũg đc. . . .
- Ko yêu cũg chẳg sao. . .
- Đời là 1 vở kịch. . . .
- Gặp cảnh nào ta diễn cảnh đấy. .. .
- Chủ yếu là phải diễn cho đạt. . . .
- Đời nó bạc. . . .
- Sốg nhạt cho nó bớt đau. . . ♥
............... ............... ............... .
Vở kịch nào cũng cần một kẻ đóng vai nhân vật phản diện để bị người đời ghét bỏ, căm thù.
..
Nếu không thì sẽ chẳng ai cảm thương cho nhân vật chính mỏng manh, yếu đuối:)
.
Mà cuộc đời, suy cho cùng là muôn vàn vở kịch với vô vàn diễn viên :)
..
............... ..........
Và...Nếu cuộc đời tôi là một cuốn phim, thì tôi....
.
.
.
..
.
.
..
.
..
.
..sẽ đấm thẳng vào mặt thằng đạo diễn.
--=0--=0


Vươn vai và cười 1 cái để làm việc nào
--=0
 
Vợ và Euro, anh chọn đi!
Vợ và Euro, anh chọn đi!

Vợ (Thiết tha): Vợ mua cho chồng một bộ quần áo mới rất đẹp, chồng có muốn xem không?

Chồng (thờ ơ): Vợ cứ để đấy, chồng đi ngủ, đêm còn xem bóng đá. Thời tiết này cứ quần đùi, áo may ô là thời trang, là đẹp vợ ạ!

Vợ (càu nhàu): Lúc nào cũng bóng với banh. Thế chồng yêu vợ hay yêu bóng?

Chồng: Đàn ông đích thực có hai tình yêu lớn: Một là phụ nữ, hai là bóng đá. Anh yêu em gần 1000 ngày thì em phải bớt ra gần 30 ngày cho anh yêu bóng đá. Không lẽ em ghen với cả việc ấy sao?

Vợ: Nếu bắt buộc phải có một lựa chọn ngay bây giờ giữa vợ và bóng đá, chồng chọn cái gì?

Chồng: Ra “kèo” thế thì em thua rồi. Anh đặt cược vào bóng đá và anh tin tỷ số sẽ là 1 – 0.

Vợ: Anh đang làm tổn thương em đấy!

Chồng: Chính xác là em làm tổn thương anh khi em bắt anh lựa chọn. Trái bóng không có tội và người xem bóng đá không bỏ trận nào cũng không có tội.

Vợ: Anh đang ngụy biện!

Chồng: Không! Em là một bình luận viên tồi khi bình luận sai bản chất một người hâm mộ bóng đá. Em thấy đấy! Anh có bao giờ bình luận về chuyện nội trợ của em đâu. Vì anh tôn trọng “đam mê” của em. Em có yêu thích nó suốt đời anh cũng không phàn nàn gì đâu!

Vợ: Em sẽ đưa con về nhà bà ngoại ngay lập tức xem anh sống trọn với tình yêu, niềm đam mê của mình như thế nào!

Chồng: Ờ! Thế mấy mẹ con đi vui vẻ nhé! Nhưng em định đi bao lâu thì kiểm tra hộ anh xem tủ lạnh đủ đồ ăn trong lúc em đi không. Nếu không thì chuẩn bị cho anh thùng mì tôm, ít trứng là được. Em cũng nhớ rằng lúc nào hết bóng đá thì anh sẽ lại đón em về nhé!

Vợ (Trợn mắt): Anh có biết hành động vào lưới nhặt bóng là thế nào không? Anh chuẩn bị vào lưới nhặt bóng đi là vừa đấy! Mọi thứ không vào quy củ thì đừng có Euro!

Chồng cười mỉm: Nhưng bóng đã hay Euro thì cũng chỉ có thời, mấy nữa là xong. Còn vợ là vợ cả đời. Em còn gắn bó với anh lâu, chứ bóng là mấy. Đừng chấp nhặt mấy chuyện cỏn con, và đừng bắt anh lựa chọn và so sánh hai đối tượng quá khập khiễng này.
 
Từ nay . . .
- Yêu cũg đc. . . .
- Ko yêu cũg chẳg sao. . .
- Đời là 1 vở kịch. . . .
- Gặp cảnh nào ta diễn cảnh đấy. .. .
- Chủ yếu là phải diễn cho đạt. . . .
- Đời nó bạc. . . .
- Sốg nhạt cho nó bớt đau. . . ♥
............... ............... ............... .
Vở kịch nào cũng cần một kẻ đóng vai nhân vật phản diện để bị người đời ghét bỏ, căm thù.
..
Nếu không thì sẽ chẳng ai cảm thương cho nhân vật chính mỏng manh, yếu đuối:)
.
Mà cuộc đời, suy cho cùng là muôn vàn vở kịch với vô vàn diễn viên :)
..
............... ..........
Và...Nếu cuộc đời tôi là một cuốn phim, thì tôi....
.
..sẽ đấm thẳng vào mặt thằng đạo diễn.
--=0--=0


Vươn vai và cười 1 cái để làm việc nào
--=0


Đời là bể dâu, cho thêm tý mắm muối cho nó bền, nó lâu.
Sau lớp phấn hóa trang, gương mặt thật của diễn viên sẽ lộ ra.
Nếu cuộc đời là cuốn phim: ta sẽ là khán giả (xem mọi người diễn như thế nào)
 
Đời là bể dâu, cho thêm tý mắm muối cho nó bền, nó lâu.
Sau lớp phấn hóa trang, gương mặt thật của diễn viên sẽ lộ ra.
Nếu cuộc đời là cuốn phim: ta sẽ là khán giả (xem mọi người diễn như thế nào)
Nếu cuộc đời là cuốn phim, ta không thể làm khán giả.
Ta sẽ không thoát được việc phải diễn vai một nhân vật nào đó.
Cố đừng hóa trang nhiều quá, nếu có thể.
Cố diễn cho tròn vai. Hóa thân vào nhân vật.
Đừng chết trước khi hạ màn.
 
Tình yêu dành cho những cơn lốc màu da cam của mình khiến mình buồn ngất luôn hic hic. nhưng vẫn phải công nhận Những cỗ xe tăng Đức khó đánh bại thật. hic hic !$@!!
 
hôm nay ra đường say nắng,
 
Nếu cuộc đời là cuốn phim, ta không thể làm khán giả.
Ta sẽ không thoát được việc phải diễn vai một nhân vật nào đó.
Cố đừng hóa trang nhiều quá, nếu có thể.
Cố diễn cho tròn vai. Hóa thân vào nhân vật.
Đừng chết trước khi hạ màn.

Hóa trang cho nhân vật chứ đừng hóa trang cho gương mặt thật của mình!
 
Năm nay ko theo dõi đc đủ các trận, nhưng cố gắng xem đủ những trận của những đội mà mình thích hihi. Chia sẻ với em về thần tượng C.rô nhé hihi

em cũng giống chị mà chỉ trận 1 thôi trận 2 ngủ để giữ gìn nhan sắc sáng ra xem kết quả.
hôm qua xem dự báo thời tiết nói hôm nay bớt nắng nóng và chiều tối
có mưa, mà chả thấy bớt gì còn ngôt hơn
 
em cũng giống chị mà chỉ trận 1 thôi trận 2 ngủ để giữ gìn nhan sắc sáng ra xem kết quả.
hôm qua xem dự báo thời tiết nói hôm nay bớt nắng nóng và chiều tối
có mưa, mà chả thấy bớt gì còn ngôt hơn

1 mình 1 cái điều hòa + 1 cái quạt thế mà vẫn nhễ nhại mồ hồi. Thời tiết khó chịu quá cơ hic hic
-------------
Thời tiết này mà chiều tối ra Hồ Tây hóng gió và đạp vịt thì hay phải biết. Bồi hổi bồi hồi nhớ về kỷ niệm xa xôi......@$@!^%
 
chiều tối thì nóng càng ghê chị ạ, tối hôm trước 8h em đi lượn mà gió hắt vào nắng nóng phát sợ,
điện chỗ e còn phập phù, sụt nguồn liên tục ý
 
Nghe thông tin chiều nay có ông Già Gân ở bia Thu Hằng, mong muốn gặp các anh tài quá! nhất định phải qua xin chữ ký mới được!
 
Nhanh quá, mới đó mà đã sắp 1 năm trôi qua, nhớ mãi... một tin nhắn làm quen.... bắt đầu từ cái này 9,99999999999999E+307....
 
Mệt mỏi với những tính toán
Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh mình muốn đạt tới, lại xông pha tiến tiếp.
 
Giờ này mà hai "cửa sổ tâm hồn" của mình vẫn thao thức, trằn trọc, không khép lại được. Suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tái nghĩ hồi, vẫn không ra kết quả....
Tại sao? tại sao và tại sao?
Dậy soi gương, thấy hai hạt nhãn của mình vẫn long lanh...ớ ớ...sau cái gương, có 1 gương mặt, mà...hỏng phải của mình....hic hic.....Maaaaaaaaaaaaaaaaaa!
 
Tại sao cứ phải mặc 1 chiếc áo mà mãi ko vừa với mình.
Tại sao ....bởi vì.....??
Vì thế....cho nên.....?
 
Tại sao cứ phải mặc 1 chiếc áo mà mãi ko vừa với mình.
Tại sao ....bởi vì.....??
Vì thế....cho nên.....?
Vì tiếc cái áo, cho rằng cứ mặc đỡ, từ từ nó giãn ra
Vì thế cứ cố co kéo, vừa cổ thì hở bụng, khít bụng thì lòi lưng
Cho nên kéo mãi đến lúc cái áo sẽ bục ra, không thể vá được nữa.
Tèo...
 
qua đi mưa vậy là ốm rồi, ng nóng ran, lúc lại lạnh......rất mệt

mà gửi bạn xechiluonkim......ôi cái nick đậm chất quan họ thế mà cái ava ......chả hợp tí nào.
 
Tôi cô đơn nên không mong ngày thứ bảy
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom