bebo021999
Thành viên gạo cội




- Tham gia
- 26/1/11
- Bài viết
- 6,007
- Được thích
- 8,785
- Giới tính
- Nam
- Nghề nghiệp
- GPE
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa hè
Cành phượng vĩ già rung rinh trong gió
Oằn nặng trên lưng những đốm lửa
Đốt cháy lòng ai trang lưu bút ngày xanh
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa thu
Lá xào xạc đuổi nhau lối về ngõ nhỏ
Tà áo ai tinh khôi miên man trong gió
Chợt vô tình bay lạc trong mắt ai
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông
Dòng nhựa sống chảy tràn trong vỏ gỗ
Bờ vai ai chợt rung lên nhè nhẹ
Ánh mắt nào nồng nàn trong mắt ai
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ của ai
Hun hút phương trời đường xa vạn dặm
Mây trắng bồng bềnh lướt nhanh qua khung cửa
Trĩu nặng trong lòng một nỗi nhớ không tên
Cành phượng vĩ già rung rinh trong gió
Oằn nặng trên lưng những đốm lửa
Đốt cháy lòng ai trang lưu bút ngày xanh
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa thu
Lá xào xạc đuổi nhau lối về ngõ nhỏ
Tà áo ai tinh khôi miên man trong gió
Chợt vô tình bay lạc trong mắt ai
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ mùa đông
Dòng nhựa sống chảy tràn trong vỏ gỗ
Bờ vai ai chợt rung lên nhè nhẹ
Ánh mắt nào nồng nàn trong mắt ai
Có nỗi nhớ nào như nỗi nhớ của ai
Hun hút phương trời đường xa vạn dặm
Mây trắng bồng bềnh lướt nhanh qua khung cửa
Trĩu nặng trong lòng một nỗi nhớ không tên