Tập hợp link và trích dẫn các bài mang tính chất "zô ziên" (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

ngocmaipretty

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
3/3/08
Bài viết
511
Được thích
1,308
Giới tính
Nữ
Kính thưa toàn thể anh chị em,
Chúng ta đã có 1 topic "tập hợp link những bài vi phạm nội quy" nhằm phát hiện giúp Ban Điều hành các bài, topic vi phạm nội quy. Topic này đã giúp Ban Quản trị rất nhiều, bằng chứng là thấy lão huynh chết tiệt nhấn cám ơn đầy trong đó.
Nói thêm là không phải rằng Mods, Smods không cám ơn là không dọn dẹp. Tên đệ tử BNTT của ngocmai có tâm sự: Hễ thấy vi phạm là xử, nhiều khi không biết topic đó, bài đó đã có người phát hiện giùm, nên không biết để nhấn thanks. Thế là lão chết tiệt cứ thế nhấn thanks giùm.

Vào vấn đề chính, nãy giờ nhập đề hơi dài dòng (văn do ngocmai viết vốn lê thê)

NgocMai đã mất 1 khoảng thời gian khá lâu không vào GPE, mấy hôm nay mới trở lại đọc bài bù. Sau khi đọc 1 lô bài, thì có 1 số nhận xét như sau:
- Có 1 số bài viết hay
- Có 1 số topic sôi nổi
- Có 1 số tài năng mới nổi trội​
Nhưng
Cũng có 1 số bài viết chưa đến mức phạm quy nhưng thuộc loại zô ziên. Cái zô ziên nó biến tướng rất nhiều hình thức khác nhau như:
- Không chịu đọc kỹ câu hỏi hoặc câu trả lời, dẫn đến viết bài lạc quẻ như từ cung trăng rơi xuống
- Hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo, hoặc vặn đi vặn lại 1 câu hỏi khá rõ ràng. (Nếu đọc kỹ câu hỏi thì đã trả lời cái rẹt rồi)
- Người hỏi, hỏi 1 lỗi thuộc dạng cần phải chỉnh Option hoặc chỉnh Control Panel, nhưng vẫn đòi đưa file Excel lên.
- Không đọc bài trả lời dù cho nó liền kề bên trên, lại hỏi tiếp
- Biết nhưng không muốn trả lời thì thôi, lại lên giọng khuyên người hỏi phải đi học lại lý thuyết A, lý thuyết B
- Tự phát hiện bài vi phạm nội quy của ... chính mình!
- Viết bài chen ngang kiểu "thấy đám cưới chúc tụng xôn xao, chạy vô mượn tiền"
- Và nhiều kiểu zô ziên khác​

Vậy nay, Ngọc Mai mở topic này, nếu mọi người đồng ý, thì sưu tầm những bài viết thuộc tất cả các hình thái zô ziên, trích dẫn, lấy link, nêu tình huống và viết vài câu ngắn gọn cho biết zô ziên loại nào, cỡ nào.

Sau này, nhân dịp SN GPE, ta sẽ bình chọn bài zô ziên nhất để trao giải IgNobel.

Chú ý là ngoc mai đề nghị trích dẫn, nêu tình huống, lấy link, và cả giải thích lý do bài đó được chọn.

Xin cám ơn mọi người đã đọc, và cho xin ý kiến, nếu được thì ta bắt đầu chọn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em dự thi thì OK, bài của em là zô ziên nhất topic này, tính đến nay.
Các link đó là 3 bài post liên tiếp cùng nội dung, tức là vi phạm nội quy, không phải bài zô ziên. Bài vi phạm nội quy, mà đưa vào đây, là zô ziên đệ nhất.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đây là 1 bài:

quote_icon.png
Nguyên văn bởi ptm0412
Định sửa vài chữ mà Tây nó ùa vào xem, nghẽn cả mạng. Ban ngày của nó mà!



Nổ còn hơn bom hạt nhân. Nổ không chừa đường rút.

Vậy nay, Ngọc Mai mở topic này, nếu mọi người đồng ý, thì sưu tầm những bài viết thuộc tất cả các hình thái zô ziên, trích dẫn, lấy link, nêu tình huống và viết vài câu ngắn gọn cho biết zô ziên loại nào, cỡ nào.

Hỏng thấy trích link sao biết có bài này tồn tại, biết đâu tự bịa trích dẫn thì sao hả Ngọc Mai sư nương?
 
Hỏng thấy trích link sao biết có bài này tồn tại, biết đâu tự bịa trích dẫn thì sao hả Ngọc Mai sư nương?
Chú ku Tùng này định giành giải zozien của bebo chắc?
Cái trích dẫn trên, (nói chung là những trích dẫn nào), có cái link hình mũi tên xanh ở sau chữ "nguyên văn bởi abc>>", khi nhấn vào nó sẽ chạy qua bài gốc.

Chả lẽ không biết xài GPE sao trời? Đúng là zô ziên.
 
có cái link hình mũi tên xanh ở sau chữ "nguyên văn bởi abc>>", khi nhấn vào nó sẽ chạy qua bài gốc.

Chả lẽ không biết xài GPE sao trời? Đúng là zô ziên.
Đọc topic zô ziên mới biết thêm chiêu này trong GPE. Đúng là không biết chiêu này, cam ơn ngocmai, ha ha hơi zô ziên nha!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Link 2 bài 10 của tvx và bài 11 của Ba Tê là 1.
Có lẽ ta nên trích dẫn bài thành 1 bài viết đại khái như sau:

Bài viết mẫu:

Bài này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59151-Giúp-Mình-Thiết-Lập-Công-Thức.&p=367577#post367577:

Không cám ơn mà còn trả lời zô ziên, không tôn trọng người trả lời:
Hình Như đúng rùi, để lát minh coi lại. đi ủi đồ cái.
 
Link 2 bài 10 của tvx và bài 11 của Ba Tê là 1.
Có lẽ ta nên trích dẫn bài thành 1 bài viết đại khái như sau:

Bài viết mẫu:

Bài này http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59151-Giúp-Mình-Thiết-Lập-Công-Thức.&p=367577#post367577:

Không cám ơn mà còn trả lời zô ziên, không tôn trọng người trả lời:
Thử lại cái nữa coi "vừa bụng" không.

Bài này: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?5-Những-vấn-đề-về-hàm-IF&p=361318#post361318

Nhờ người ta trả lời mà còn "biểu" người ta gởi vào mail cho mình, "zô ziên"!

Các anh,chị giúp e bài tập này với !!!!!!!!!!!!!!
http://www.mediafire.com/myfiles.php
có gì gửi đáp án về email : dongpro1208@yahoo.com.vn.E thank trước nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Cây sầu đâu cùng họ trong nhóm quinine trị nhiều bệnh: sốt rét rừng. Ăn nhiều vào buổi chiều tối dễ bị hàn. Thưởng thức sầu đâu vào mùa đông này, mới có bông. Dân nghiện sầu đâu, thường tranh thủ mua về phơi khô. Khi cần ăn, chỉ đem chụng nước sối rồi quất thôi. Vị đắng, ngọt ngọt thấy đaẽ mần sao. (Vị đắng không như khổ qua) - Vị đắng sầu đâu, nếu ăn được lá sầu đâu mới cảm nhận hết được vị ngon đặc trưng của nó. Và khi đã ăn được rồi thì khó mà có thể từ bỏ nó.
Topic mời họp mặt Noel, tự nhiên giới thiệu cây thuốc nam, zô ziên!
 
Ngọc Mai xin cám ơn mọi người đã tham gia topic này. Hình như tuy ít bài viết nhưng lại nhiều người đọc.

Tuy nhiên cũng cần nói cho rõ:

Topic này mở ra nhằm mục đích góp ý với những bài viết không đúng lúc, không đúng chỗ, không hiệu quả, không hữu ích, ... nhằm giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình:

- Nếu ta là người đi sưu tầm bài zô ziên về đây, chúng ta nêu ra với tính cách góp ý 1 cách vui vẻ, với mong muốn người đó thay đổi tiến bộ.
- Nếu ta là người bị nêu tên, ta hãy vui vẻ chấp nhận, và sửa đổi cho lần sau
- Nếu ta chỉ là người đọc, ta cũng rút ra được 1 bài học gì đó cho bản thân ta

Do đó, nếu chúng ta viết bài vào đây với giọng văn bài bác, chê bai thành viên khác, biết đâu sẽ gây ra hiểu lầm, gây ra tranh cãi, gây ra chán nản không muốn viết bài, ... làm mất đi ý nghĩa mà Ngoc Mai muốn.

Nói là nói trước phòng xa, chứ từ đâu topic đến giờ, tôi nghĩ mọi người đang đi đúng hướng rồi. Xin chân thành cám ơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình e là bài 'Zô Ziên' mà mình tìm được là bài kém 'Zô Ziên' nhứt; Lúc đó tự dưng lại chuốt cái 'ZZ' zô thân!


/(hà, Khà,. . . . .(Bài trả lời này mới là 'ZZ')
 
Mình e là bài 'Zô Ziên' mà mình tìm được là bài kém 'Zô Ziên' nhứt; Lúc đó tự dưng lại chuốt cái 'ZZ' zô thân!
/(hà, Khà,. . . . .(Bài trả lời này mới là 'ZZ')
Theo ý của mụ phù thuỷ NgocMai, thì đây là góp ý
Vậy
Mọi góp ý đúng (đúng mới được à nha)
sẽ được chấp nhận
Góp ý (đúng) dù nhỏ dù lớn, cũng đưa ra được 1 bài học nho nhỏ mà anh xui?

Chỉ khi nào góp ý sai, mới là "zz" ...
 
Bài ZZ nằm trong topic ZZ có bị xóa không nhỉ? Hay mặc nhiên được nằm ở đây, vì bản thân topic này đã là ZZ rồi.
Ẹc... Ẹc...
1. Bài bebo trích dẫn là bài spam, vi phạm nội quy, không ZZ.
2. Bebo chứng minh nguyên topic này là ZZ đi?
 
Chúc mừng sinh nhật 3 người, trong đó có 2 người lớn: làm thầy trên GPE và là giảng viên Đại học, mà chúc thế này, và cười thế này:

Nhân tiện 1 công 3 chuyện,
Thứ nhất chúc 3 bác có một sinh nhật thật vui và ấm cúng bên gđ và người thân!
Tiếp theo là chúc các bác giáng sinh an lành!
Xa hơn tí là chúc các bác năm mới vui vẻ, ăn no chóng khỏe, có nhiều tiền lẻ lì xì cho con trẻ và không bao giờ có Ghẻ ............ Kekekeke!^^^
 
À há, tóm được một "ẻm" đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59276-Trợ-giúp-code-bỏ-hàng-loạt-unprotect-sheet
Cám ơn sư phụ ndu96081631 nhe, code thật tuyệt, thật chuẩn. Chạy vèo vèo.
Cái này còn tạm được dù hơi "trật lấc" vì đã có nút cám ơn
Do qua đang viết bài, các công việc ghi nhớ cần làm cho đầu năm 2012
Cái này "trớt quớt", hổng ăn nhập gì với đề tài do mình tạo ra. "Zô Ziên bà cố"
Híc
 
Các sư phụ hãy đợi đấy, qua sẽ canh me lại nhe. Cười người hôm trước, hôm sau người cười lại đấy.
Khà khà khà
 
Đây là 1 bài:

ptm0412
Định sửa vài chữ mà Tây nó ùa vào xem, nghẽn cả mạng. Ban ngày của nó mà!

Nổ còn hơn bom hạt nhân. Nổ không chừa đường rút.

Angela Hoa Quỳnh có ý kiến, bài trích dẫn của ngocmaipretty có liên quan gì đến: Nổ còn hơn bom hạt nhân. Nổ không chừa đường rút. Đó là bài nghiêm túc.

Lạm dụng nút trích dẫn không đúng, vậy hãy để bài này nằm trong topic zô ziên này được rồi

Bài nổ phải nói tại đây nè:

Trời ơi, bực mình quá đi mất!

Mấy tuần nay công việc quá bận không viết bài.
Hôm nay xả hơi viết 1 bài
Thế là thiên hạ đổ xô chen chúc vào xem, nghẽn cả mạng. Có đến cả vài ngàn người xem chứ không ít. Muốn edit lại bài cũng không được:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?57564-Hàm-VBA-thao-tác-với-ma-trận&p=359558#post359558

Thế có bực không?

Lần sau viết bài ban đêm, dân yêu Excel Việt nam đi ngủ hết mới viết.
Cùng lắm thì chỉ vài trăm ku ở Anh, Mỹ, Pháp, ... lệch múi giờ, tụi nó xem.
 
Hỏng thấy trích link sao biết có bài này tồn tại, biết đâu tự bịa trích dẫn thì sao hả Ngọc Mai sư nương?

Angela Hoa Quỳnh có ý kiến, bài trích dẫn của ngocmaipretty có liên quan gì đến: Nổ còn hơn bom hạt nhân. Nổ không chừa đường rút. Đó là bài nghiêm túc.

Lạm dụng nút trích dẫn không đúng, vậy hãy để bài này nằm trong topic zô ziên này được rồi

Bài nổ phải nói tại đây nè:

Trước khi góp ý, mở to đôi mắt bồ câu xem đọc cho kỹ, hỏng đọc kỹ lại có ý kiến ý cò, thiệt mệt.

Nếu sắp xếp lại dữ liệu, thì thế này sẽ có tính minh hoạ cao hơn: (Mượn file của Ngọc Mai muội)

Chart-Detail-Ptm.jpg


Định sửa vài chữ mà Tây nó ùa vào xem, nghẽn cả mạng. Ban ngày của nó mà!
 
Cám ơn Thanh Mai tỷ, chỉ có tỷ mới hiểu muội.
Chứ cái con nhỏ Angola này chả biết gì, đọc bài cũng đọc xớn xa xớn xác. Cũng thuộc loại zozien nè.

Muội làm gì cũng có chứng cớ đàng hoàng, zậy mà người thì không thấy link, người thấy link thì không chịu coi kỹ.
 
À há, tóm được một "ẻm" đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59276-Trợ-giúp-code-bỏ-hàng-loạt-unprotect-sheet

Cái này còn tạm được dù hơi "trật lấc" vì đã có nút cám ơn

Cái này "trớt quớt", hổng ăn nhập gì với đề tài do mình tạo ra. "Zô Ziên bà cố"
Híc

Thật quá ngại, qua đã tự xử xoá đoạn zô ziên rồi ạ. Đôi lúc,muốn trình bày thêm bởi lý do gì phải cần đoạn code cho công việc ấy mà, mong Thầy concongia thông cảm, chân qua đã yếu, chân cao chân thấp, đi không vững còn bị Thầy chộp nữa.
 
Trước khi góp ý, mở to đôi mắt bồ câu xem đọc cho kỹ, hỏng đọc kỹ lại có ý kiến ý cò, thiệt mệt.

"Má ơi..." con biết lỗi rồi, từ khi Thầy Mỹ nói cách xem link gốc thì em đã "im re" rồi sao lại còn "cào" lên nữa chi dzậy, chạm vào tự ái lắm nha.
 
Thật quá ngại, qua đã tự xử xoá đoạn zô ziên rồi ạ. Đôi lúc,muốn trình bày thêm bởi lý do gì phải cần đoạn code cho công việc ấy mà, mong Thầy concongia thông cảm, chân qua đã yếu, chân cao chân thấp, đi không vững còn bị Thầy chộp nữa.
Vậy sao huynh Gân không tự xử luôn bài cây sầu đâu trị bệnh sốt rét luôn đi? Hay là để dùng nó trị cả bệnh zozien nữa?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa ai zô ziên như nhóc này. Không hiểu được tính chất của box thư giãn thì mần ăn cái chuyện to tát chi nữa.
 
Thêm một "em":
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?56440-Cách-khắc-phục-lỗi-N-A-trong-trường-hợp-này.
Nguyên văn của Luc Van

Tìm "lòi" con mắt mà cũng hổng thấy bài trả lời của NghiaPhuc. Zô Ziên "bà Cố"
Híc
hic hic...dúng là zô ziên quá cơ....không hiểu mắt mũi lèm nhèm kiểu chi mà nhìn bác concogia thành bác nghiaphuc nữa hén?
so ri bác cò nhé...kính dâng bác

Tom.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lúc trước gặp ai cũng gọi thầy xưng em, bi giờ gặp ai cũng xưng "qua"
Đọc thấy Zô Ziên tệ!
 
[h=2]Có 2 thành viên cảm ơn ngocmaipretty về bài viết này:[/h] Kế Toán Già Gân, minhthien321

Chưa thấy ai zô ziên như hai cha nội này, bài vậy mà cũng cám ơn. Chuyện xưng hô của già gân "qua" gì đó có trịch thượng gì đâu mà nói là zô xiên? Hỏng lẻ gọi tao với mày, you and me, ngọ với nị sao?
 
Chưa thấy ai zô ziên như hai cha nội này, bài vậy mà cũng cám ơn. Chuyện xưng hô của già gân "qua" gì đó có trịch thượng gì đâu mà nói là zô xiên? Hỏng lẻ gọi tao với mày, you and me, ngọ với nị sao?
Ông này chả biết ất giáp gì cũng xía vô... đây mới là ZZ
Ẹc... Ẹc...
 
Ông này chả biết ất giáp gì cũng xía vô... đây mới là ZZ
Ẹc... Ẹc...

Chào bạn, í xin lỗi chào Thầy (theo xưng hô mọi người iêu quý, nể trọng). Tôi là female no male, xin chớ sửa giới tính của tui, tui chưa có đi Thái bao giờ. Chuyện tui nói với già gân hoặc minhthien321 gì đó có liên can gì Thầy mà thầy ăn theo, quả là ZZ. Ẹc ẹc ẹc. Cuối năm rồi phải xả xui để đầu năm có những bài hay cho bạn (Thầy) giải dùm. Khà khà khà.
 
Chưa thấy ai zô ziên như hai cha nội này, bài vậy mà cũng cám ơn. Chuyện xưng hô của già gân "qua" gì đó có trịch thượng gì đâu mà nói là zô xiên? Hỏng lẻ gọi tao với mày, you and me, ngọ với nị sao?

Chào bạn, bạn có sống lâu, ăn ở ngủ nghỉ trên GPE này bao giờ đâu mà biết cái tình cảm mà tôi trân trọng dành cho các Thầy. cô, anh chị, chú bác trên đây. Chả qua, có lúc tôi xưng bằng "em" thì bị các Thầy ghẹo, chọc quê tôi nên năm nay chuyển sang xưng hô bằng qua là thế. Nghĩ cũng ngộ đã xưng gọi bằng Thầy thì đi đôi với từ em hay hơn là qua chứ nhỉ? Bạn thử ngẫm nghĩ lại sư nương ngocmaipretty nói có đúng không? Hoặc có người gọi bác, chú mà xưng bằng em thì bạn nghĩ sao? Ngôn ngữ VN cũng lạ nhỉ? Đó là do tình cảm của bạn chưa được trân trọng đúng mức.
 
Monalisa thấy công bằng mà nói: nếu gọi thầy thì xưng em là đúng hơn
Xưng "qua" theo kiểu Nam bộ có vẻ đánh đồng mọi người quá, tiếng Việt về xưng hô vốn có tôn ti trật tự chứ không như tiếng nước ngoài.
Dù vậy, Bác KTGG lớn tuổi, cũng có 1 chút quyền để làm như vậy. Có điều chuyển phỏm từ Kampuchea thành tây nam bộ nó kỳ kỳ sao sao á
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào bạn, í xin lỗi chào Thầy (theo xưng hô mọi người iêu quý, nể trọng). Tôi là female no male, xin chớ sửa giới tính của tui, tui chưa có đi Thái bao giờ. Chuyện tui nói với già gân hoặc minhthien321 gì đó có liên can gì Thầy mà thầy ăn theo, quả là ZZ. Ẹc ẹc ẹc. Cuối năm rồi phải xả xui để đầu năm có những bài hay cho bạn (Thầy) giải dùm. Khà khà khà.
Tôi nói thế vì tôi hiểu rất rõ mọi người đang nói cái gì... Họ đang đùa 1 chút với nhau vì rất hiểu rõ nhau, còn bạn thì lại không hề biết điều này
Tôi nói đúng chứ
(xin lỗi vì đã đổi giới tính của bạn... Vậy bạn cứ hãy là female của bạn mà không cần phải đi.. THÁI... Ẹc... Ẹc...)
 
Monalisa thấy công bằng mà nói: nếu gọi thầy thì xưng em là đúng hơn
Xưng "qua" theo kiểu Nam bộ có vẻ đánh đồng mọi người quá, tiếng Việt về xưng hô vốn có tôn ti trật tự chứ không như tiếng nước ngoài.
Dù vậy, Bác KTGG lớn tuổi, cũng có 1 chút quyền để làm như vậy. Có điều chuyển phỏm từ Kampuchea thành tây nam bộ nó kỳ kỳ sao sao á

Tỷ tỷ đang muốn nói cái "kỳ kỳ sao sao" của muội đó.
Muội nói đúng nhưng chưa đủ. Xưng hô trong tiếng Việt không chỉ là tôn ti trật tự, mà còn thể hiện tình củm. Xưng "qua" với mọi người không chỉ đánh đồng mọi người về tôn ti trật tự, mà còn đánh đồng về mặt thể hiện tình cảm.
Thương nhiều thương ít cũng qua, mà ghét cũng qua
Kính trọng cũng qua mà khinh thường cũng qua
Anh em cũng qua mà kẻ thù cũng qua
Thân mật cũng qua mà xa lạ cũng qua

Nói đến xưng hô thân mật, Mụ phù thuỷ già này chỉ ước được làm đàn ông để nghe huynh móm SaDQ gọi 1 tiếng "chú mày", nghe mới thân thiết làm sao!

Còn lão Gân, đang là 1 kẻ vừa đáng iu vừa đáng ghét, bỗng xưng qua, biến thành 1 kẻ xa lạ. Thế mới là zô ziên chứ.

Ngọc Mai dân Bắc kỳ không rành tiếng Nam bộ, nhưng hình như chữ "qua" chỉ dùng để xưng đối với người lạ thì phải? Ai biết thì chỉ bảo dùm Ngọc Mai. Chứ lão Gân mà biến thành kẻ xa lạ thì chán lắm.
 
Ngọc Mai dân Bắc kỳ không rành tiếng Nam bộ, nhưng hình như chữ "qua" chỉ dùng để xưng đối với người lạ thì phải? Ai biết thì chỉ bảo dùm Ngọc Mai. Chứ lão Gân mà biến thành kẻ xa lạ thì chán lắm.
Vì lão Gân đã từng trúng số, tỷ hổng biết sao?
Trúng số rồi đương nhiên phải khác chứ (đổi cách xưng hô cũng là 1 trong số các thay đổi)... có lẽ muốn làm lão phú ông chẳng? Ẹc... Ẹc...
 
Tôi nói thế vì tôi hiểu rất rõ mọi người đang nói cái gì... Họ đang đùa 1 chút với nhau vì rất hiểu rõ nhau, còn bạn thì lại không hề biết điều này
Tôi nói đúng chứ
(xin lỗi vì đã đổi giới tính của bạn... Vậy bạn cứ hãy là female của bạn mà không cần phải đi.. THÁI... Ẹc... Ẹc...)

Cám ơn bạn, không cần phải đi Thái để format giới tính, mình cũng đuà vui; "gheo" chọc bạn để mong được kết thân cùng bạn đó mà. Mình dung nhan mỹ miều không được như bà xã của bạn nhưng mình vẫn tự tin là người đẹp có ziên nhất web GPE, chuẩn bị thi ứng xử người đẹp nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 giaiphapexcel

Bài này chưa phải là zz trong topic này (có lẽ dùng từ "lãng nhách" thì đúng hơn), đề nghị xóa bài.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?59106-Tập-hợp-link-và-trích-dẫn-các-bài-mang-tính-chất-zô-ziên&p=370614#post370614

Bạn này sống lâu trên diễn đàn, không biết cách sử dụng trích dẫn đường link bài viết

@ngocmaipretty,

Thầy ai cũng mến thương chị, mình cũng mong sẽ có được tình thương ấm áp của thành viên GPE dành cho mình. Còn chuyện của lão gân miễn bàn (no table) để lão ấy đêm nằm gát tay lên trán suy gẫm thêm về cách ứng xử nhân tình thế thái sao.
 
không pít các anh các chị thấy tek nào chứ e vào cái topic này đọc mà đang khóc cũng phải bật cười __--__-=.,,...Toàn thấy các bậc tiền bối và các đàn anh đàn chị được đưa vào dự thi/....Cả chú iu quái khó tính cũng có trong danh sách luôn...khờ khờ..Có khi topic này lại hợp với box thư giãn ấy
 
... chọc bạn để mong được kết thân cùng bạn đó mà. Mình dung nhan mỹ miều không được như bà xã của bạn nhưng mình vẫn tự tin là người đẹp có ziên nhất web GPE, chuẩn bị thi ứng xử người đẹp nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 giaiphapexcel
Bạn này sống lâu trên diễn đàn, không biết cách sử dụng trích dẫn đường link bài viết

@ngocmaipretty,
Thầy ai cũng mến thương chị, mình cũng mong sẽ có được tình thương ấm áp của thành viên GPE dành cho mình. Còn chuyện của lão gân miễn bàn (no table) để lão ấy đêm nằm gát tay lên trán suy gẫm thêm về cách ứng xử nhân tình thế thái sao.

Một bài có 4 cái zô ziên:

1. Chưa thấy ai con gái mà chọc ghẹo đàn ông để làm quen cả.
2. Sinh nhật lần thứ 5 GPE đã qua từ năm ngoái.
3. Link của bác Ba tê có thật, nhưng bài đó đã bị xoá, chứ không phải bác Ba tê không biết cách trích dẫn
4. Mới biết danh Ngọc Mai mà đã đòi kết thân, (thấy sang bắt quàng làm họ). Không biết người ta còn là Sorceress, vung đũa biến zô ziên thành ếch nhái.

Tóm lại, zô ziên quá cỡ thợ mộc.
 
Đầu năm xin chúc các bạn đã quan tâm topic này: Một năm mới sức khoẻ tràn đây, nhiều thắng lợi.

Tỷ tỷ ngocmaipretty ơi, cho muội hỏi có thể đưa topic này vào dạng topic zô ziên đầu năm không? Viết cho đãe rồi tự xoá, chơi vậy chơi với ai. Làm mọi người phân trần cho đaẽ.
 

Chào huynh, đầu năm đầu tháng nên dùng lời lẽ ngọt ngào nói với con gái chứ. Chớ nặng lời như thế, Hoa Quỳnh đây lắm duyên nên thân phận mãi đến chừ vẫn nhiều trắc trở.


Đây là 1 cách trả lời cho hắn biết, không nên đưa nội dung bài viết vi phạm của họ lên, vô tình mình lại làm quảng cáo không công cho họ.

Bán muối là ban nick đấy. Như lão KTGG đang bị pan nick vĩnh viễn chiều qua.
Mong huynh hiểu cho.
 
Bạn nên chú ý đến lời nói đừng để có những chữ màu đỏ đấy
Làm người khác muốn giúp cũng phát nản!!
Phải không mọi người?
Người ta chỉ cám ơn suông, phê bình để người ta phải tốn 1 chầu bia
Biết đâu sau đó lai phê bình: GPE là nơi chia sẻ không được viết bài xin hậu tạ.

Bạn bấm vào "Trang chủ" của giaiphapexcel. Bạn se thấy đường dẫn tải ebook chuyển đổi Excel 2003 sang 2007 của tác giả Over AC!

Hỏi word, trả lời Excel, lại còn nói sai tên tác giả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thêm một loạt bài "zô ziên":
em hiện cũng chưa biết !. Nhờ mai mai daklak nghiên cứu chỉ ra . -=.,,
Nguyên tắt bước lập trình là có ý, cẩn thận , bước từ nhưng chắc , nhớ kĩ,
Nhờ mọi người nhiều rồi%#^#$
không sao đâu đây là vấn đề tươngđối 1 thoạt đầu do tiền lương biến đồi nhiều nên ta đôi lúc
quay cuồng ,từ từ bạn sẽ quen dần . Kiphi tin chắc bạn sẽ làm vấn đền nào cũng suông sẽ không chỉ tiền lương, được hong ? . thương lắm , nhưng em chỉ giúp bằng lời em thật hổ thẹn vì em chưa biết nên việc giúp em chỉ mong chị cố gắng , Sau đó, là thành công kiphi chờ bạn chỉ cho em nhen.-=.,,
bạn muốn gì ? bạn nói đi chớ nhiều lời .Tôi không thể giúp vi chưa bạn bạn sai chưa rõ phần nào .
Mời bạn cho biết .Ghi chữ cho đúng chính tả nha , viết đúng chính tả chữ bạn đẹp lắm. Mong ban tuân thủ điều lệ .bạn đã hợp tác cho . Cám ơn
Hic hic... đọc xong hổng hiểu cái gì luôn!
 
Không ai tránh khỏi lúc zô ziên nhưng Anh Nghiaphuc trích bài này buồn cười quá --=0.
Lần đầu tiên mình hỏi bài chú Ba Tê cũng ngố không tả được, post đi post lại. -\\/.

Chúc mọi người có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Zô ziên bà cố luôn, topic hình offline mà viết truyện ngắn:

Híc
10 giờ sáng mới dậy nổi
11 giờ, mặc đồ đẹp đi.....đám cưới
14 giờ, rời đám cưới, đi karaoke ở Nice, đường Phan Xích Long
15 giờ 30 nhận tin nhắn: " Bác Cò, em Bay "dzo" day. Moi nguoi ru len Binh Duong opla, y bac sao, thua bac?"
"A lô, Ô la, lên Bình Dương nhậu zí cu Tùng chán lắm ( vì nó uống nhiều hơn mình), đi ra Nice vừa nhậu vừa hát dzui hơn"
"Okê"
Hihi, chú Bảy Dzõ ra nhậu zí mình ở Nice, sau đó đi qua 1B Thích Quảng Đúc, sau đó nữa đi dzìa số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó nữa đi ăn phở ở 25 Nguyễn Thị Minh Khai, sau đó đó đó nữa bạn mình rủ đi bar nhậu tiếp, mình & Bảy Dzõ...........từ chối ( cực kỳ sáng suốt)
Bi giờ mình về nhà, tắm mát rồi on- lai, Chú Bảy chắc ngủ rồi vì mai còn phải bay sớm
Hết chuyện
Cám ơn những thành đã viên đọc bài này, hihi
Đề nghị Smod hoặc Mod chuyển bài này vào Topic "Viết truyên cực ngắn hay cái quái gì giống giống như vậy á", xin cám ơn
 
Thêm một loạt bài "zô ziên":
Hic hic... đọc xong hổng hiểu cái gì luôn!
Mình đoán là ông/bà kiphi này không phải người Việt Nam, nhờ Goolge dịch nên mới như vậy.
quote_icon.png
Nguyên văn bởi kiphi

không sao đâu đây là vấn đề tươngđối 1 thoạt đầu do tiền lương biến đồi nhiều nên ta đôi lúc
quay cuồng ,từ từ bạn sẽ quen dần . Kiphi tin chắc bạn sẽ làm vấn đền nào cũng suông sẽ không chỉ tiền lương, được hong ? . thương lắm, nhưng em chỉ giúp bằng lời em thật hổ thẹn vì em chưa biết nên việc giúp em chỉ mong chị cố gắng , Sau đó, là thành công kiphi chờ bạn chỉ cho em nhen.-=.,,
 
Câu hỏi này hơi bị dzô dziên nên thôi đành post đây cho chắc con cú mèo để khỏi mắc công mấy mod xoẹt xoẹt.... Có ai mần thịt anh concongia không mà sao ổng biến mất tiêu mất tọi.... anh concongia ơi lên tiếng đi... dzọt nếu ko bị xoẹt xoẹt....
 
Câu hỏi này hơi bị dzô dziên nên thôi đành post đây cho chắc con cú mèo để khỏi mắc công mấy mod xoẹt xoẹt.... Có ai mần thịt anh concongia không mà sao ổng biến mất tiêu mất tọi.... anh concongia ơi lên tiếng đi... dzọt nếu ko bị xoẹt xoẹt....

Con cò già giờ thành con cò giả rồi! Bị gãy cánh "gồi"!!!
 
thêm một bài nữa: thầy Tuấn đừng vung kiếm em nhé... đọc xong em cười làm mấy bạn nhân viên tưởng em bị khìn:

Em muốn chuyển các kí tự như ă>azz ,â>az,ê>ez,đ>dz,ý>y1,ằ,ô,ơ .... >
Ai có hàm hay công thức nào chuyển giúp em với ạ


Bạn cứ liệt kê ra nguyên 1 bảng chữ cái đi, rồi sẽ có người giúp bạn
 
thêm một bài nữa: thầy Tuấn đừng vung kiếm em nhé... đọc xong em cười làm mấy bạn nhân viên tưởng em bị khìn:

Riêng mấy cái bài đó dùng VBA làm được à nha, Thầy NDU kêu liệt kê ra là đúng rồi mà, hỏng biết 7 Dzõ cười vì cái gì nhỉ?
 
Riêng mấy cái bài đó dùng VBA làm được à nha, Thầy NDU kêu liệt kê ra là đúng rồi mà, hỏng biết 7 Dzõ cười vì cái gì nhỉ?

em cười là thầy kêu bạn đó ngồi liệt kê ra "nguyên bảng chữ cái" đó... em mắc cười cái từ "nguyên bảng". Mà chắc em khìn thiệt nên tự nhiên giờ viết cái từ đó cũng cười....
 
em cười là thầy kêu bạn đó ngồi liệt kê ra "nguyên bảng chữ cái" đó... em mắc cười cái từ "nguyên bảng". Mà chắc em khìn thiệt nên tự nhiên giờ viết cái từ đó cũng cười....

Ủa! Vụ gì vậy ta? Hổng hiểu
Muốn chuyển thế nào thì phải có 1 bảng liệt kê là đương nhiên rồi, sao lại mắc cười nhỉ?
 
Ủa! Vụ gì vậy ta? Hổng hiểu
Muốn chuyển thế nào thì phải có 1 bảng liệt kê là đương nhiên rồi, sao lại mắc cười nhỉ?

không có gì đâu thầy tại em tự nhiên dzô dziên với trời nóng quá nên khìn khìn đó thầy ơi...
 
em cười là thầy kêu bạn đó ngồi liệt kê ra "nguyên bảng chữ cái" đó... em mắc cười cái từ "nguyên bảng". Mà chắc em khìn thiệt nên tự nhiên giờ viết cái từ đó cũng cười....

Thì phải liệt kê một bảng hết các trường hợp mới làm được chứ! hay vì hôm bữa offline tại TPHCM, lúc ngồi kế người tên Nguyên Bình, nên giờ gặp từ Nguyên Bảng thấy mắc cười ta? Đúng là bài này do 7 Dzõ gửi lên dzô dziên thấy ớn luôn! kkakakak
 
Thì phải liệt kê một bảng hết các trường hợp mới làm được chứ! hay vì hôm bữa offline tại TPHCM, lúc ngồi kế người tên Nguyên Bình, nên giờ gặp từ Nguyên Bảng thấy mắc cười ta? Đúng là bài này do 7 Dzõ gửi lên dzô dziên thấy ớn luôn! kkakakak

Thỉ em mới chọn ở box này mà anh, thật sự không kìm được cười anh ơi....
 
Chắc bị đồng bệnh tương lân với anh Bảy rồi. Bữa đó em cũng bị sếp nhìn vì cái vụ đọc comment của thầy ndu kêu bạn ấy liệt kê hết bảng chữ cái á &&&%$R
 
Chắc bị đồng bệnh tương lân với anh Bảy rồi. Bữa đó em cũng bị sếp nhìn vì cái vụ đọc comment của thầy ndu kêu bạn ấy liệt kê hết bảng chữ cái á &&&%$R

Anh mới hết cười, em post bài này anh cười tiếp...+-+-+-+
 
Anh mới hết cười, em post bài này anh cười tiếp...+-+-+-+
Em lạy anh, em cũng vừa hết cười tự nhiên anh khơi gợi qua cái topic này làm em lại cười như bị gì rồi á. Cười ngay bài đầu và đến bài của thầy ndu.... Chết mất thôi --=0
 
Anh mới hết cười, em post bài này anh cười tiếp...+-+-+-+

Em lạy anh, em cũng vừa hết cười tự nhiên anh khơi gợi qua cái topic này làm em lại cười như bị gì rồi á. Cười ngay bài đầu và đến bài của thầy ndu.... Chết mất thôi --=0


Chắc mở thêm 1 topic "up level" cái topic này từ zô ziên thành zô ziên và khìn khìn quá! 2 người này cứ khúc khích hoài!
 
Chắc mở thêm 1 topic "up level" cái topic này từ zô ziên thành zô ziên và khìn khìn quá! 2 người này cứ khúc khích hoài!

Không em nói thật đó, hễ em đọc tới cái chữ "nguyên bảng" là ko kiềm được cười ko hiểu sao luôn đó... thôi để em đi uống thuốc cho chắc cú...
 
Nhớ hồi nhỏ, thằng em 6 tuổi của mình bỗng nhiên hét toáng lên: Á!!!
Mẹ mình hết hồn chạy vô hỏi chuyện gì, nó ấp úng: Con thấy ... nguyên 1 con chuột!
Mình bảo: bình thường chỉ thấy 1 nửa con, hôm nay thấy nguyên con nên em nó giật mình đó mà.

(Ngẫm lại, mình có khiếu chết tiệt từ nhỏ)
 
Nhớ hồi nhỏ, thằng em 6 tuổi của mình bỗng nhiên hét toáng lên: Á!!!
Mẹ mình hết hồn chạy vô hỏi chuyện gì, nó ấp úng: Con thấy ... nguyên 1 con chuột!
Mình bảo: bình thường chỉ thấy 1 nửa con, hôm nay thấy nguyên con nên em nó giật mình đó mà.

(Ngẫm lại, mình có khiếu chết tiệt từ nhỏ)

Uả, chết tiệt chứ có zô ziên đâu ghi vô đây ta? Mở thêm topic "Những bài viết chết tiệt" luôn đi ta!!!!
 
Tại em nghĩ bạn ấy đăng bài lên đây là để tiết kiệm thời gian mà lại kêu bạn ấy ngồi liệt kê hết bảng chữ cái nên coi như không nên em thấy mắc cười
 
Tại em nghĩ bạn ấy đăng bài lên đây là để tiết kiệm thời gian mà lại kêu bạn ấy ngồi liệt kê hết bảng chữ cái nên coi như không nên em thấy mắc cười

Lại zô ziên thiệt rồi! Là người đề xướng mà không liệt kê hết, chẳng lẽ người giúp đỡ lại đi liệt kê cho người đề xướng hả ta? Chắc tết công gô mới có bài trả lời quá!
 
Uả, chết tiệt chứ có zô ziên đâu ghi vô đây ta? Mở thêm topic "Những bài viết chết tiệt" luôn đi ta!!!!

Ku này hỏng hiểu nữa òy, "nguyên con chuột" giải thích cho "nguyên bảng"

bình thường thì 1 nửa bảng, bữa nay ndu đòi nguyên bảng. Đòi nguyên bảng cũng có lý do, vì cái bảng của tác giả hơi "chết tiệt"

ha ha ha ha
 
Ẹc, chắc phải nói dzõ dzàng hơn:

Bảng chữ cái thì ai cũng biết, nhưng chuyển đổi thành bảng mới thì có cái bảng chữ cái nào trên đời như thế này:
ă>azz ,â>az,ê>ez,đ>dz,ý>y1,ằ,ô,ơ ...

Ý ndu là iu cầu liệt kê cái bảng chữ cái mới chưa ai từng thấy í
 
Ẹc, chắc phải nói dzõ dzàng hơn:

Bảng chữ cái thì ai cũng biết, nhưng chuyển đổi thành bảng mới thì có cái bảng chữ cái nào trên đời như thế này:
ă>azz ,â>az,ê>ez,đ>dz,ý>y1,ằ,ô,ơ ...

Ý ndu là iu cầu liệt kê cái bảng chữ cái mới chưa ai từng thấy í

Đó là cái làm em ko ngừng được cười đó thầy ơi...
 
Ku này hỏng hiểu nữa òy, "nguyên con chuột" giải thích cho "nguyên bảng"

bình thường thì 1 nửa bảng, bữa nay ndu đòi nguyên bảng. Đòi nguyên bảng cũng có lý do, vì cái bảng của tác giả hơi "chết tiệt"

ha ha ha ha

Thì đúng rồi
Hắn nói:
Em muốn chuyển các kí tự như ă>azz ,â>az,ê>ez,đ>dz,ý>y1,ằ,ô,ơ .... >
Ai có hàm hay công thức nào chuyển giúp em với ạ
Còn chưa được một nữa thì ai mà biết những chữ khác hắn muốn chuyển thành NGUYÊN CON gì đây?
Ví dụ: Chữ chẳng hạn ---> Chuyển thành chữ IA chắc?
Ẹc... Ẹc...
 
Zậy lần tới zô Bình Dương, nhớ đi "nguyên 1 cục bảy zõ" nhen, đừng zô nửa cục.
 
Zậy lần tới zô Bình Dương, nhớ đi "nguyên 1 cục bảy zõ" nhen, đừng zô nửa cục.

Nói chung là mỗi lần "đi", ít khi nào em "đi" na cục lắm (trừ phi có điện thọi...)
Thằng Bảy Dzõ này chắc thường "đi" na cục đây! Hay thật
 
Ghê quá, lão chết tiệt nói "nguyên 1 cục bảy zõ", bi giờ nó biến thành cục gì í
 
Hic..nhóc đọc nguyên topic này mà hỏng hỉu gì hết trơn.+-+-+-+
 

Nói chung là mỗi lần "đi", ít khi nào em "đi" na cục lắm (trừ phi có điện thọi...)
Thằng Bảy Dzõ này chắc thường "đi" na cục đây! Hay thật

Trời em bị dính chưởng của thầy Tuấn luôn.... Công phu em chưa đạt tới đỉnh đó thầy ơi...
 
Tiếp tục zô ziên chút:

hồi đi học lớp 10, sáng đi học mang theo mấy củ khoai lang. Mấy thằng bạn cũng zậy. Có 1 ku đố: Làm sao chỉ cắn 2 cái mà hết củ khoai.

Mình mặc cả: 3 lần đi.

Thằng bạn có mánh mà, nên nó bảo: Cho mày 5 lần luôn (Cắn 5 lần, củ khoai thành 6 cục, cắn bao nhiêu lần cũng dư 1 cục trên tay)

Ẹc ẹc (vẫn chết tiệt), mình cắn 4 lần, ra 4 cục, nhai từ từ kẻo mắc nghẹn nha. lần thứ 5 cũng cắn, nhe răng cắn đàng hoàng, nhưng mà cắn 1 nửa đường thôi, rồi tém luôn. Thằng bạn bể mánh và thua.

(Lại phải giải thích cho ku Nghĩa: cục (khoai lang) này phản biện với cục (kỳ cục) của ndu.

Hahahaha
 
Tiếp tục zô ziên chút:

hồi đi học lớp 10, sáng đi học mang theo mấy củ khoai lang. Mấy thằng bạn cũng zậy. Có 1 ku đố: Làm sao chỉ cắn 2 cái mà hết củ khoai.

Mình mặc cả: 3 lần đi.

Thằng bạn có mánh mà, nên nó bảo: Cho mày 5 lần luôn (Cắn 5 lần, củ khoai thành 6 cục, cắn bao nhiêu lần cũng dư 1 cục trên tay)

Ẹc ẹc (vẫn chết tiệt), mình cắn 4 lần, ra 4 cục, nhai từ từ kẻo mắc nghẹn nha. lần thứ 5 cũng cắn, nhe răng cắn đàng hoàng, nhưng mà cắn 1 nửa đường thôi, rồi tém luôn. Thằng bạn bể mánh và thua.

(Lại phải giải thích cho ku Nghĩa: cục (khoai lang) này phản biện với cục (kỳ cục) của ndu.

Hahahaha

Quả đúng là thầy Mỹ, sư phụ chết tiệt của các chết tiệt.... **~**
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom