Câu đố vui! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hút thuốc lào í mà.............................Đúng hêm?
Tiếp chiêu nè bác:
Ông đi qua cà hai ba cái
Anh đi qua cọ bốn năm lần
Ko cho cà mất lòng anh, chú
Cho cọ rồi mất mát thân em

Gì nhỉ???????????????? ^o^
Chỉ lài cái thảm chùi chân mà sao chỉ cho anh em, mà không cho chị em chùi chân vậy cà? Cố tình làm khó.
 
Đây là lần đầu tiên của bạn.
Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể .
Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Đây là lần đầu tiên bạn làm việc gì vậy??? (CẤM NGHĨ BẬY)
 
Đây là lần đầu tiên của bạn.
Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể .
Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Đây là lần đầu tiên bạn làm việc gì vậy??? (CẤM NGHĨ BẬY)

Hình như mình nghe ông nha sĩ nào kể rồi nè. À, kể rằng, bữa đó bebo021999 gặp ổng lần đầu tiên rồi có những cử chỉ như vậy đó.
 
Đây là lần đầu tiên của bạn.
Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng điểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn.
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thương của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể .
Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
Anh ấy kéo ra ấn vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm. Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy bất cứ cái gì bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.

Đây là lần đầu tiên bạn làm việc gì vậy??? (CẤM NGHĨ BẬY)
Bác có đi phẫu thuật lần nào chưa ạ....................(nhổ lấy cái răng ra, đang trong ca phẫu thuật í mà (Nếu các chị em mà đi sinh mổ cũng có cái cảm giác này nè, hè hè(*_^)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sao solomon hay quá zậy,
đó là lần đầu đi nhổ răng.
Cái đường truyền của cty hơi chậm nên lúc nào mình cũng đi trước về sau.............
Tiếp chiều nà các bác:
Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùnglột nha em...Dạ...., con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon koanh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ítlông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó​
chịu wé...Mà khoan...J... nữa em.....
2 người này đang làm gì?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu này mới cực kỳ hiểm hóc:
Ba con ma cà rồng bước vô quán, một con gọi: cho 1 ly máu nóng. Con thứ hai: cho 1 ly máu ướp lạnh. Con thứ 3: cho 1 ly nước sôi. Xin hỏi: con thứ 3 làm gì với ly nước sôi?
 
Câu này mới cực kỳ hiểm hóc:
Ba con ma cà rồng bước vô quán, một con gọi: cho 1 ly máu nóng. Con thứ hai: cho 1 ly máu ướp lạnh. Con thứ 3: cho 1 ly nước sôi. Xin hỏi: con thứ 3 làm gì với ly nước sôi?
ồ, LIPTON!!!!!
Giống trà túi lọc quá đi à! Nó dùng để nhúng..............................bác Bébỏ
 
đố các bạn nhé!
trên nhấp dưới đau,dưới nhấp trên sướng!
đó là hành động gì?
 
Cái đường truyền của cty hơi chậm nên lúc nào mình cũng đi trước về sau.............
Tiếp chiều nà các bác:
Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùnglột nha em...Dạ...., con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon koanh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ítlông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó​
chịu wé...Mà khoan...J... nữa em.....
2 người này đang làm gì?
Sao các bác im lặng vậy ta, làm cái rồi về chứ!????Sắp hết giờ rùi (15')
 
1. Hai tay nắm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào thì sướng làm sao
Dập lên dập xuống nó trào nước ra}}}}}
đó là bạn đang ăn mía hehe!!!
 
1. Hai tay nắm lấy khư khư
Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào
Đút vào thì sướng làm sao
Dập lên dập xuống nó trào nước ra}}}}}
đó là bạn đang ăn mía hehe!!!
Tiếp nè bác:
Từ sáng đến giờ, chưa nhận được bông hoa nào, post thử tay các công tử chút nào:
" Một phụ nữ châu Á lấy chồng người Anh sống ở Luân Đôn ...
Phụ nữ này biết rất ít tiếng Anh, hầu như không thể nói gì nhưng ... người chồng vẫn có thể hiểu ý cô ta.
Một hôm phụ nữ này bước vào tiệm bán thực phẩm, cô ta muốn mua đùi heo,
nhưng không thể nói tiếng Anh ...
Cuối cùng, cô ta đến trước quầy thịt heo, kéo váy lên và chỉ vào ...đùi mình.
Người bán thịt hiểu ý và cô ta hoan hỉ ra về với 1 túi đùi heo.
Hôm sau, cô ta đến mua "ức gà", lần này người phụ nữ cởi hết nút áo và chỉ vô ngực của mình ...
Một lần nữa, Người bán thịt hiểu ý và cô ta vui vẻ ra về với 1 bịch ức gà.
Lần thứ ba, cô ta muốn mua xúc xích (sausages) ... sau một hồi suy nghĩ ... người phụ nữ quyết định rủ chồng đi đến tiệm thực phẩm ... và cô ta sẽ làm như thế nào để diễn tả là cô ta mua xúc xích????????? 1 phút suy nghĩ bắt đầu
 
Tiếp nè bác:
Lần thứ ba, cô ta muốn mua xúc xích (sausages) ... sau một hồi suy nghĩ ... người phụ nữ quyết định rủ chồng đi đến tiệm thực phẩm ... và cô ta sẽ làm như thế nào để diễn tả là cô ta mua xúc xích????????? 1 phút suy nghĩ bắt đầu
Thì bảo chồng cô ta nói tiêng Anh là mua xúc xích chứ sau, chồng cô ta là người Anh mà ăc...ặc....
 
Mình cũng làm một tý:

Trên cũng lông,
Dưới cũng lông,
Đêm chồng làm một?

Là cái gì???????????
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom