- Tham gia
- 22/9/06
- Bài viết
- 1,001
- Được thích
- 5,197
Người ấy thường hay hỏi nick tôiTrưa hè tháng 7,
Cười buồn tôi bảo cái số thôi,
Tháng hai, cánh hồng bay qua lối
Mười hai mùa ổi thấm thoát trôi
Giận người, cám cảnh chim lẻ đôi
Không ổi, chẳng chanh, cũng chẳng xôi,
Ao bèo tĩnh lặng, chẳng thèm đá
Nắng cực, bọt bia cũng hết rồi
Beobot021999
Té ra bèo bọt vậy sao?
Nghe xong sao thấy tào lao vậy trời
Đang chanh, đang ổi, lại xôi
Eo ơi, chẳng biết lẻ đôi thế nào
Không (0), hai (2), đến một (1) biết rồi
Còn ba số chín, ơ hời chưa nghe