Tường thuật Sinh nhật GPE lần thứ 4 tại Đà Nẵng (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

nguyenhuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
2/7/07
Bài viết
635
Được thích
2,167
Nghề nghiệp
Văn phòng
Miền Trung tường thuật tại đây!!! /-*+/
 
- Alô, em Hương à?
- Dạ phải, ai đấy ạ?!
- 1 thành viên mới toanh muốn tham gia SN tại Đà Nẵng, khoảng 13h30 là anh có mặt ở Đà Nẵng đấy. Anh về kách sạn make up tí rồi đến nhé...
- Anh biết địa điểm chưa?
- Dễ òm mà, 200 Lý Tự Trọng chứ gì?
- Dạ, có gì thì anh cứ alô nhá!!!
- Hẹn gặp những người bạn đầu tiên của tôi trên đất Đà Nẵng!
Ai dzị ta?! Đoán xem...:yeah:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
- Alô, em Hương à?
- Dạ phải, ai đấy ạ?!
- 1 thành viên mới toanh muốn tham gia SN tại Đà Nẵng, khoảng 13h30 là anh có mặt ở Đà Nẵng đấy. Anh về kách sạn make up tí rồi đến nhé...
- Anh biết địa điểm chưa?
- Dễ òm mà, 200 Lý Tự Trọng chứ gì?
- Dạ, có gì thì anh cứ alô nhá!!!
- Hẹn gặp những người bạn đầu tiên của tôi trên đất Đà Nẵng!
Ai dzị ta?! Đoán xem...:yeah:

Có phải viethoai không?
 
Hình như Mr.Minh lờ vờ. Hương chăm sóc anh Minh giùm ngoài này nha (cứ cho lão không say không về)
 
Giọng văn của một người miền Bắc.
Đang có mặt ở Đà Nẵng.
 
Hình như Mr.Minh lờ vờ. Hương chăm sóc anh Minh giùm ngoài này nha (cứ cho lão không say không về)

Hôm qua gọi cho MinhLV, anh ý đang ở Quảng Bình (chọn đâu không chọn, chọn đúng đoạn giữa Hà Nội và Đàg Nẵng để đi công tác, đúng thật là)

Giọng văn của một người miền Bắc.
Đang có mặt ở Đà Nẵng.

Đúng là người bắc rồi.

Mọi người đang rất mong đợi Hương giới thiệu về người này he he
 
Giờ này hồi hộp ghê đó, đang dần hoàn thành từng ít một để bắt đầu... Về nhân vật bí ẩn í, mọi người vẫn chưa đoán đúng 100%.
 
chúc gpe ĐÀ NẴNG sinh nhật vui vẻ.
 
Tập trung vào buổi sinh nhật quá nên phần tường thuật online có phần bị gián đoạn...
Mọi người đến có phần đông đủ, MC Gocbinhyen bắt đầu công việc của mình.
Tuyên bố lí do, giới thiệu các thành viên tham gia buổi SN. Đặc biệt là sự có mặt của anh Viehoai và phu nhân từ Huế vào và anh Chungkn từ Hà Nội vào đã làm cho buổi sinh nhật thêm phần thú vị...
Anh Yeudoi giới thiệu sơ lược về sự hình thành và phát triển của diễn đàn...
Sau đấy là không khí rất sôi động và náo nhiệt với trò chơi TRÚC XANH.
Anh Letin và anh Thanhcienco5 khui sâm panh và cắt bánh sinh nhật và bắt đầu tiệc mặn, giao lưu văn nghệ.
Miền Trung cố gắng theo 2 miền đấu giá bức tranh mà nước lớn quá đứng ngồi không yên nên bị hụt mất tiêu...
--=0
 
Nóng lòng muốn nhìn thấy các bức hình của buổi sinh nhật tại Đà Nẵng, được gặp lại các bạn: yeudoi, nguyenhuong, gocbinhyen, thanhcienco5, cunconkiss ....
 
Xin lỗi cả nhà! Nguyenhuong hứa tối nay sẽ hoàn thành bài tường thuật đầy đủ. -+*/
 
Miền Trung một buổi chiều đầy nắng và gió… }}}}}
Từ 2h chiều công tác chuẩn bị cho buổi SN đuợc bắt đầu từ treo băng rôn, kết nối internet, máy tính, trang trí hội trường…
IMG_0683.jpg


IMG_0691.jpg



IMG_0690.jpg


Rồi lần lượt các thành viên đến cùng hoà mình trong không khí chuẩn bị, trò chuyện cùng nhau...
IMG_0676.jpg


IMG_0685.jpg


IMG_0693.jpg




IMG_0686.jpg


IMG_0695.jpg


IMG_0697.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giờ G đã đến, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?!

Mở màn là phần tuyên bố lý do và giới thiệu các thành viên.
Sinh nhật lần này tuy không được gặp gỡ Admin OverAC như năm ngoái, nhưng mọi người rất vui, vì nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của rất nhiều thành viên trong Nam cũng như ngoài Bắc…! Bên cạnh đó còn có nhiều thành viên không quản ngại đường xá như anh Viehoai và phu nhân từ Huế vào, anh Yeudoi từ Hội An, anh Haitcv từ Duy Xuyên-Quảng Nam ra, rồi cả anh Chungnk từ Hà Nội trong chuyến du lịch tại Quảng Nam-Đà Nẵng cùng đến tham gia. Và một thành phần không thể thiếu đó là các thành viên đang sống và làm việc tại TP Đà Nẵng.


Mod Yeudoi trình bày sự hình thành và phát triển của GPE từ lúc khai thiên lập địa đến hôm nay qua sự đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước.

IMG_0698.jpg


IMG_0703.jpg


IMG_0710.jpg







IMG_0711.jpg


IMG_0715.jpg


Excel được ứng dụng rất nhiều trong rất nhiều lĩnh vực, ví dụ để giải trí một chút bằng trò chơi TRÚC XANH trên Excel. 2 đội đua nhau thi thố tài năng, vận dụng hết tài năng nào là kiến thức, trí nhớ, giấy bút, cả những cục "mìn" đối phương nữa…. (không ít pha cười nghiêng ngả) và cuối cùng phần thưởng đã được trao cho Đội 2.

Giây phút lịch sử, hai đội đang bằng điểm nhau
IMG_0719.jpg


Những giây phút căng thẳng, hào hứng...có thể đến nghẹt thở
IMG_0720.jpg


IMG_0721.jpg


IMG_0724.jpg


IMG_0727.jpg


IMG_0728.jpg
 
Thay mặt Diễn Đàn, Mod Yeudoi tặng quà cho các thành viên "Pivot Table Excel 2003" do Smod Ptm0412 biên soạn.
Trời cũng đã nhá nhem tối, vừa giao lưu vừa cùng nhau dọn tiệc nào...

IMG_0733.jpg


IMG_0738.jpg


Đây là món quà tình cảm dành cho anh Letin nhân dịp sinh nhật (gần với ngày SN của GPE), khui sâm panh và mọi người cùng cụng ly nào…
IMG_0744.jpg


IMG_0743.jpg


Anh Yeudoi cắt bánh nè
IMG_0748.jpg


Khi Miền Nam khởi động chương trình đấu giá thì Miền Trung đã khai tiệc, nhưng vẫn chăm chú theo dõi đấy nhá... Tiếc cái, Miền Trung nước lớn quá nên ko bơi theo bức tranh kia được...
IMG_0751.jpg


IMG_0752.jpg


Một vài hình ảnh giao lưu bằng ly
IMG_0756.jpg


IMG_0753.jpg


IMG_0754.jpg


IMG_0757.jpg


IMG_0758.jpg


IMG_0760.jpg


IMG_0766.jpg


IMG_0770.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Giao lưu với mọi người bằng bài thơ tứ tuyệt của anh Longdnf (Bác ghi lại giúp em lời bài thơ với nhá, có nhiều mem tâm đắc lắm mà không sao nhớ trọn bài) &&&%$R

IMG_0782.jpg


Giao lưu văn nghệ thôi...
IMG_0771.jpg


IMG_0776.jpg


Mở màn là Cunconkiss, em này đang rất nhớ Hà Nội nên tranh thủ làm ngay
IMG_0780.jpg


Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay, nối vòng tay lớn và hẹn gặp lại bạn nhé là những lời chào nhau vào cuối buổi...
IMG_0784.jpg



IMG_0788.jpg


Còn tranh thủ làm vài pô

IMG_0790.jpg


IMG_0791.jpg


Điểm danh lần cuối
IMG_0792.jpg


Hiệp sau cùng là đi uống cà phê, ăn bánh sinh nhật và xem bóng đá, hiệp này ai cũng tập trung chuyên môn cả, đâu có chịu chộp hình đâu.


Xin chân thành cảm ơn tất cả các thành viên và nhà hàng MiniRES đã tạo mọi điều kiện cho buổi sinh nhật được diễn ra thật trang trọng, ấm cúng và nhiều ý nghĩa!!! }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hiiiiiiiiii..........vui quá, hương tường thuật hay ghê :x
 
Trước hết xin thay mặt cho BTC xin cảm ơn tất cả các thành viên đã tham dự buổi sinh nhật lần thứ 4 của diễn đàn. Chính các bạn làm cho buổi sinh nhật của chúng ta thêm phần sinh động và ấm cúng, vẫn tiếc rằng một số thành viên đã đăng ký tham gia nhưng không tham dự được. Xin chân thành cảm ơn gia đình anh Longdnf_quán Mini REX đã tạo điều kiện cho buổi giao lưu được thành công tốt đẹp. Sự thành công này có đóng góp không nhỏ của các thành viên tích cực nguyenhuong, thanhcienco5, gocbinhyen, nganmum, sieunhi1077, paraduong..., thay mặt cho BQT của diễn đàn xin cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong một ngày gần nhất.
BTC
 
Mình nhớ không nhầm thì còn có mấy cái máy ảnh nữa mà ta?! _)()(-


Mấy nụ hôn nồng thắm từ Miền Bắc, Miền Nam gởi đến Miền Trung đi bằng đường nào mà vẫn chưa thấy đó nghe, chỉ nghe nói thôi là chưa được đâu. Còn nợ đó... Các bác sắp xêp trả nợ nhanh nhanh đi nhá!!! }}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đà Nẵng vui ghê và nhiều thành viên mới quá, các bác giới thiệu nick để mọi người cùng biết nhé!
 
Lúc anh yeudoi cắt bánh sinh nhật thì có sự chứng kiến của gocbinhyen nhưng sau đó lặn đâu nhỉ ???
 
có hình của starkhue92 trông thật ..."í ẹ"... đề nghị anh nguyenhuong xem xét up hình khác trông khả quan hơn. Hic hic.
 
03072010128.jpg
MC GPE đà Nẵng sau khi dẫn chương trình trở về Gocbinhyen

03072010142.jpg
Và đây là Điệu Samba GPE Đà Nẵng...
03072010143.jpg
Úi, úi.. Cún e thẹn lắm...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"anh" nguyenhuong ui...hình như còn nhìu...nhìu hình lắm muh anhhhhhhhhhhh
 
có hình của starkhue92 trông thật ..."í ẹ"... đề nghị anh nguyenhuong xem xét up hình khác trông khả quan hơn. Hic hic.

Có dịp vào ĐN công tác được gặp mọi người GPE Đà Nẵng rùi...., trong đó có nguyenhuong... Em í là một phụ nữ chứ ko phải phụ nam như bác starkhue92 nói đâu nhá...! Đề nghị đính chính gấp....!
 
Công nhận vui quá. Mình đã đăng ký tham dự mà vẫn không sao tới dự được. Lu bu quá. Chắc alo mọi người Đà nẵng cafe bữa thôi.
Bạn Hương giỏi quá. Tường thuật chi tiết, làm mình tiếc đứt ruột vì không tham dự cùng
 
hôm bữa em điện chị, mà nhà chị có việc, ba chị bị đau nằm viện. Chị chạy như chong chóng luôn. Hic, vui quá,
 
Công nhận vui quá. Mình đã đăng ký tham dự mà vẫn không sao tới dự được. Lu bu quá. Chắc alo mọi người Đà nẵng cafe bữa thôi.
Bạn Hương giỏi quá. Tường thuật chi tiết, làm mình tiếc đứt ruột vì không tham dự cùng
mần cf lun pác uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....bù lỗ hôm sinh nhựt /-*+/
 
Nguyên văn bởi nguyenhuong:
Giao lưu với mọi người bằng bài thơ tứ tuyệt của anh Longdnf (Bác ghi lại giúp em lời bài thơ với nhá, có nhiều mem tâm đắc lắm mà không sao nhớ trọn bài) &&&%$R

Nguyên Hương ơi, cái bài thơ đó tự dưng nó bung ra vì ... bí quá chứ chả ăn nhập vào buổi sinh nhật, nhưng nghe Hương nói anh em khoái nên anh chép lại nhé, và khẳng định chủ quyền bài thơ này không phải của anh:


Xắn quần lội xuống ao bèo

Chân em trắng muốt cá theo bu đầy
Em về, em đâu có hay
Tui ngồi câu cá suốt ngày hôm qua
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mô phật,tội chết, mình đã nói là không phải thơ của mình mà.
Nhớ hồi nớ thất tình có làm một vài bài, nhưng sau khi lấy vợ sợ bị phát hiện nên thủ tiêu hết rồi.
 
Mà này bác letin ơi, hôm nào anh em mình tổ chức dạ hội khiêu vũ đi, tui thấy đi hát karaoke không đủ đô. Các mem nào hưởng ứng thì xông vào nhé, tài liệu dạy khiêu vũ bằng video mình có nhiều lắm, sẵn sàng chia sẻ.
 
Mà này bác letin ơi, hôm nào anh em mình tổ chức dạ hội khiêu vũ đi, tui thấy đi hát karaoke không đủ đô. Các mem nào hưởng ứng thì xông vào nhé, tài liệu dạy khiêu vũ bằng video mình có nhiều lắm, sẵn sàng chia sẻ.

Sư phọ, tối nay bàn cụ thể nhé!!! Em cũng khoái món nì lắm á!!! }}}}}
 
Sư phọ, tối nay bàn cụ thể nhé!!! Em cũng khoái món nì lắm á!!! }}}}}

Thế Nguyên Hương cứ lập một câu lạc bộ đi, anh tình nguyện làm giáo viên bất đắc dĩ, cả anh letin cũng hay lên sàn lắm. Rồi những lần offline sau mình sẽ khiêu vũ thay cho việc đi hát
 
Cái hình này gần như đầy đủ nhất, em chú thích cho cả nhà biết tên nhá, có thể không rõ mặt lắm, mọi người xem thêm ở hình khác nhá! &&&%$R
Hàng trên: Chị Lê (admin của anh Thanhcienco5), chị Hoa (admin của anh Viehoai), anh Viehoai, anh Le tin, anh Haitcv, Nguyenhuong, Nganmum,
Hoatuyet, anh Nguyenchitien, Bachha, Cunconkiss, Starkhue92, chị Wetech, anh Paraduong.
Hàng dưới: anh Thanhcienco5, Canhsatlangtu113, anh Chungnk, anh Yeudoi, Gocbinhyen, anh Quachtinh777

IMG_0792.jpg


Kí anh đang làm dáng này là anh Quandrc

IMG_0686.jpg


Bên cạnh anh Chungnk là bạn Anhvo, Anhvo+, chị Hương
IMG_0760.jpg


Chị áo hồng cầm ly chạy quanh í là chị Ngakt
IMG_0758.jpg


Tác giả của bài thơ tứ tuyệt, anh Longdnf
IMG_0782.jpg


Sinh nhật năm nay thật vui và ý nghĩa, chắc mọi người cũng như mình thấy thiếu thiếu và nhớ nhớ mod Voda, người được cho là nhiều tuổi nhất trong số các thành viên ở Miền Trung, đặc biệt lúc nào cũng đi 2 mình.

Trước đó qua điện thoại, thầy có hỏi thăm và chúc mừng diễn đàn, chúc mừng mọi người. Cả nhà rất nhớ thầy và thầy cũng rất nhớ cả nhà, mong sao sớm được gặp lại nhau!!!

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hàng trên: Chị Lê (admin của anh Thanhcienco5), chị Hương (admin của anh Viehoai), anh Viehoai,
Lâu lắm tình cờ xem lại ảnh một số anh chị em GPE Đà Nẵng mới biết Nguyên Hương giới thiệu một số nick. Cảm ơn Hương Nhiều, tuy nhiên Hương nhằm tên "admin" của viehoai rồi. Hoài đính chính là tên Hoa (không phải là Hương)
 
Sinh nhật GPE miền Trung năm nay thật vui. Ngoài những nick kỳ cựu còn có sự tham gia của một số nick mới và trẻ. Tiếc là mình ở xa nên không tham dự với các bạn được. Người thường đi chung với mình cũng thế. Cám ơn các bạn và Nguyên Hương vì mấy chữ " thiếu thiếu, nhớ nhớ". Mình mong sớm trở về để offline cùng các bạn.
 
Xin SPAM một vài giờ:

Sinh nhật GPE miền Trung năm nay thật vui. Ngoài những nick kỳ cựu còn có sự tham gia của một số nick mới và trẻ. Tiếc là mình ở xa nên không tham dự với các bạn được. Người thường đi chung với mình cũng thế.
Cám ơn các bạn và Nguyên Hương vì mấy chữ " thiếu thiếu, nhớ nhớ". Mình mong sớm trở về để offline cùng các bạn.

Rất mừng là lại thấy những dòng này của người thầy, người bạn.
Chân thành chúc thầy chóng bình phục sức khoẻ, cùng sum vầy với diễn đàn thân yêu!
Chúc gia đình thầy nhiều niềm vui & hạnh phúc.

Thân ái!
 
Hôm nay Thầy Voda đã lên tiếng, Thầy đã về Hội An chưa vậy hay vẫn đang ở Sing?
 
Rất vui khi được gặp lại Thầy tại đây. Có lẽ Thầy vẫn chưa về nhà nhỉ, tại mấy lần em đi ngang nhà vẫn thấy cổng đóng. Em chúc Thầy mau chóng bình phục sức khoẻ.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom