Tìm hiểu về miền Tây? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,216
Được thích
24,736
Đợt vừa rồi bác Hamvui có vào miền Tây, tôi vì bận không đi được. Về nghe bác Hamvui kể phát thèm về đất đai phì nhiêu, cuộc sống thanh bình của miền Tây Nam Bộ,... Ước mơ từ bao năm vào miền Tây đi ghe đến miệt vườn rồi ngẩn ngơ không biết ăn trái cây nào ?, ngồi nhậu trên ghe với món cá lóc nướng được bắt trực tiếp bằng xiên, nghe đờn ca tài tử,... mà chưa có dịp thực hiện. Mấy bác có nói phải đi tầm 8-10 ngày mới có thể thưởng thức được.

Các bác ở trong đó có thông tin gì thêm thì kể tiếp cho PhanTuHuong đã thèm thì thèm 1 thể luôn.... :-= và nếu có dịp vào thì được gặp các bác.

Có dịp nào đó rất mong Tuân cùng mình vào Nam để "bán chương trình :-=" !!!!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đợt vừa rồi bác Hamvui có vào miền Tây, tôi vì bận không đi được. Về nghe bác Hamvui kể phát thèm về đất đai phì nhiêu, cuộc sống thanh bình của miền Tây Nam Bộ,... Ước mơ từ bao năm vào miền Tây đi ghe đến miệt vườn rồi ngẩn ngơ không biết ăn trái cây nào ?, ngồi nhậu trên ghe với món cá lóc nướng được bắt trực tiếp bằng xiên, nghe đờn ca tài tử,... mà chưa có dịp thực hiện. Mấy bác có nói phải đi tầm 8-10 ngày mới có thể thưởng thức được.

Các bác ở trong đó có thông tin gì thêm thì kể tiếp cho PhanTuHuong đã thèm thì thèm 1 thể luôn.... :-= và nếu có dịp vào thì được gặp các bác.

Có dịp nào đó rất mong Tuân cùng mình vào Nam để "bán chương trình :-=" !!!!!!

He he, toàn món sở trường của của em. Cái món nhậu với cá nướng và đờn ca tài tử là em thích hơn món hát ka ra ô ké mượn mic rồi. Hi vọng vào một dịp gần nhất cùng anh Hướng được đi vào Nam chơi để biết đây biết đó hơn.
 
Em quê ở Vĩnh Long Nên mấy món này không còn lạ nữa !
Khi nào có dịp em sẽ mời các anh về quê em chơi nhe !
Không báo lúc nào ,nhưng khi nào tiện em sẽ mời các anh chị !
Thanks !!!!!!!!
 
quê mình chẳng có gì đặc sắc ngoài lúa gạo, dưa hấu và đặc biệt là "Rượu đế Gò Đen", nếu anh chị nào uống được rượu đế với cá lóc nướn trui thì có dịp rãnh về Long An chơi nhé
 
Đợt vừa rồi bác Hamvui có vào miền Tây, tôi vì bận không đi được. Về nghe bác Hamvui kể phát thèm về đất đai phì nhiêu, cuộc sống thanh bình của miền Tây Nam Bộ,... Ước mơ từ bao năm vào miền Tây đi ghe đến miệt vườn rồi ngẩn ngơ không biết ăn trái cây nào ?, ngồi nhậu trên ghe với món cá lóc nướng được bắt trực tiếp bằng xiên, nghe đờn ca tài tử,... mà chưa có dịp thực hiện. Mấy bác có nói phải đi tầm 8-10 ngày mới có thể thưởng thức được.

Các bác ở trong đó có thông tin gì thêm thì kể tiếp cho PhanTuHuong đã thèm thì thèm 1 thể luôn.... :-= và nếu có dịp vào thì được gặp các bác.

Có dịp nào đó rất mong Tuân cùng mình vào Nam để "bán chương trình :-=" !!!!!!

Miền Tây Nam bộ, rất thân thương và gần gủi, người miền Tây "ăn ngay nói thật"...hihi.. Hào sảng Đất phương Nam.
 
Nếu không có gì thay đổi, gia đình tôi và gia đình anh VioletDylan cuối tháng 7 sẽ có mặt ở miền Tây, dự kiến đi khoảng 4-5 ngày. Nhờ các bác tư vấn chương trình đi những đâu? Ăn cái gì? Khu vui chơi (có cả trẻ em).

Cám ơn!
 
Nếu không có gì thay đổi, gia đình tôi và gia đình anh VioletDylan cuối tháng 7 sẽ có mặt ở miền Tây, dự kiến đi khoảng 4-5 ngày. Nhờ các bác tư vấn chương trình đi những đâu? Ăn cái gì? Khu vui chơi (có cả trẻ em).

Cám ơn!

Bắt nguồn để đến miền Tây, xin các Bác vui lòng quá bộ vào Sài Gòn trước đi ạ, sau đó đi Long An, hoặc đến quận 7 đi cao tốc thẳng xuống Tiền Giang luôn. Nhưng các Bác nên đến SG trước nhé sẽ có nhiều người rất thông thạo về vị trí địa lý, thổ nhưỡng, đặc sản ... ở miền Tây như anh OverAc, anh Cadafi, anh Solomon...
 
Nếu không có gì thay đổi, gia đình tôi và gia đình anh VioletDylan cuối tháng 7 sẽ có mặt ở miền Tây, dự kiến đi khoảng 4-5 ngày. Nhờ các bác tư vấn chương trình đi những đâu? Ăn cái gì? Khu vui chơi (có cả trẻ em).
Cám ơn!
Miền Tây sông nước bao la, rất nhiều tỉnh thành: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... mỗi nơi mỗi đặc sản, mỗi vùng mỗi danh lam, Các bạn phải xác định "Nơi đến" mới có được những "quảng cáo" kèm theo, chứ nhiều quá "quảng cáo hông nổi". Hihi...
 
Miền Tây sông nước bao la, rất nhiều tỉnh thành: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... mỗi nơi mỗi đặc sản, mỗi vùng mỗi danh lam, Các bạn phải xác định "Nơi đến" mới có được những "quảng cáo" kèm theo, chứ nhiều quá "quảng cáo hông nổi". Hihi...
Long An chẳng có đặc sản gì hết anh à, chỉ có gạo, rượu và dưa hấu, gạo thì không nói, dưa thì lúc này chưa có nhiều, chỉ có rượu đế thì có suốt quanh năm, uống hoài không hết, chỉ sợ bị un hết gan. Hix....
 
Long An chẳng có đặc sản gì hết anh à, chỉ có gạo, rượu và dưa hấu, gạo thì không nói, dưa thì lúc này chưa có nhiều, chỉ có rượu đế thì có suốt quanh năm, uống hoài không hết, chỉ sợ bị un hết gan. Hix....
Như thế thì "Lẩu chua cá Bông Lau" An Giang + "Rượu đế Gò Đen" Long An thành đặc sản chung 2 tỉnh hé!
Hiện cá Bông Lau hơi bị hiếm, thay bằng cá Tra hoặc cá Ba sa cũng đã lắm, không lẩu chua thì lẩu mắm...
Ui da, nước miếng trào ra...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như thế thì "Lẫu chua cá Bông Lau" An Giang + "Rượu đế Gò Đen" Long An thành đặc sản chung 2 tỉnh hé!
Hiện cá Bông Lau hơi bị hiếm, thay bằng cá Tra hoặc cá Ba sa cũng đã lắm, không lẫu chua thì lẫu mắm...
Ui da, nước miếng trào ra...
Mùa này có bông điên điển chưa anh?
Không có cá bông lau thì cá lóc cũng bá chấy rồi, chỉ cần 2 món: 1 nướng trui = rơm, 2 là canh chua như vậy cũng đủ xỉn
 
Như thế thì "Lẫu chua cá Bông Lau" An Giang + "Rượu đế Gò Đen" Long An thành đặc sản chung 2 tỉnh hé!
Hiện cá Bông Lau hơi bị hiếm, thay bằng cá Tra hoặc cá Ba sa cũng đã lắm, không lẫu chua thì lẫu mắm...
Ui da, nước miếng trào ra...
Sao không mang mấy cái này lên Sì Gòn nhỉ.
Bạn Tê Tê Tê hùn món lẫu
Bạn Dom hùn "zụ" đế Gò Đen
GPE Sì-Gòn xin hùn...một đống người (Bác Trí, Thầy Ptm, bạn Bình, bạn Ca, bạn Minhthien) "zị" là quá "zdui" và quá "sòng phẳng"
Hihi
 
Sao không mang mấy cái này lên Sì Gòn nhỉ.
Bạn Tê Tê Tê hùn món lẫu
Bạn Dom hùn "zụ" đế Gò Đen
GPE Sì-Gòn xin hùn...một đống người (Bác Trí, Thầy Ptm, bạn Bình, bạn Ca, bạn Minhthien) "zị" là quá "zdui" và quá "sòng phẳng"
Hihi
Nếu đem lên Sì Gòn thì đâu có dzui, các Bác ấy ngoài Bắc vào Nam thì phải để cho các Bác ấy đi "Khám điền thổ" coi coi sông nước như thế nào....
 
Sao không mang mấy cái này lên Sì Gòn nhỉ.
Bạn Tê Tê Tê hùn món lẫu
Bạn Dom hùn "zụ" đế Gò Đen
GPE Sì-Gòn xin hùn...một đống người (Bác Trí, Thầy Ptm, bạn Bình, bạn Ca, bạn Minhthien) "zị" là quá "zdui" và quá "sòng phẳng"
Hihi

Tệ quá Cò ơi, chí ít cũng phải hùn trà đá chữa lửa và ly chén bát muỗng đũa chứ nhỉ? Chả lẽ ăn bốc?
 
Nếu đem lên Sì Gòn thì đâu có dzui, các Bác ấy ngoài Bắc vào Nam thì phải để cho các Bác ấy đi "Khám điền thổ" coi coi sông nước như thế nào....
Dí lại bưng cái lẩu lên Sì Gòn, đi chậm chậm cả tháng mới tới, đi lẹ nó đổ hết trọi làm sao. hihi...
 
Nếu đem lên Sì Gòn thì đâu có dzui, các Bác ấy ngoài Bắc vào Nam thì phải để cho các Bác ấy đi "Khám điền thổ" coi coi sông nước như thế nào....

"Dzị" hùn người cùng nhau xuống miền Tây được hông dzị ta???
 
"Dzị" hùn người cùng nhau xuống miền Tây được hông dzị ta???
Quang trọng phải phân công nhiệm vụ: Ai có thể làm "Chủ Xị" cho vụ này?

Đi xuống "tu xum oăn ti" thì xa quá, chứ Long An thì "vèo" một cái tới ngay í mà
(Chắc có một người "hổng" dám đi, mình biết nhưng "hổng" nói cho ai nghe đâu)
Ai thía nhỉ
 
"Dzị" hùn người cùng nhau xuống miền Tây được hông dzị ta???
Quá được. Mời các bạn Sài Gòn hùn người và hướng dẫn các bạn Miền Bắc về Miền Tây luôn thể.
Có ai dám tắm ... sông hông ta? Nước trong nước đục là chuyện hên xui. hihi
 
Quá được. Mời các bạn Sài Gòn hùn người và hướng dẫn các bạn Miền Bắc về Miền Tây luôn thể.
Có ai dám tắm ... sông hông ta? Nước trong nước đục là chuyện hên xui. hihi
Nước trong là chuyện lạ, nước đục phù sa mới đúng nghĩa, nước trong là nước ngập mặn phải không anh Ba Tê ?
 
Quá được. Mời các bạn Sài Gòn hùn người và hướng dẫn các bạn Miền Bắc về Miền Tây luôn thể.
Có ai dám tắm ... sông hông ta? Nước trong nước đục là chuyện hên xui. hihi


Vậy là Bác chưa xem kỹ "Tường thuật Về miền Tây, say tình bạn" rùi, nào là lội sông tát cá, nào là chèo thuyền độc mộc, nào là tắm sông... Các "chiến binh" nữ SG còn dám tắm sông huống chi là "đấng nam nhi"! Ẹc... Ẹc...
 
Nước trong là chuyện lạ, nước đục phù sa mới đúng nghĩa, nước trong là nước ngập mặn phải không anh Ba Tê ?
Nước sông Miền Tây trừ mùa nước nổi đỏ ngầu phù sa, các tháng khác nước vẫn trong nhưng chưa chắc sạch (đủ thứ rác). Lúc này nếu trên các chuyến phà giữa sông, các bạn sẽ thấy nước vẫn trong xanh..., nước ngập mặn là nói đến vùng đất thấp gần bờ biển, nước biển ngập vào quanh năm mà nước sông không đẩy ra nổi, An Giang không có vùng ngập mặn vì không tiếp giáp biển.
Còn một loại nước nữa là nước lợ. Vào mùa nước sông xuống thấp, thủy triều biển dâng cao tràn vào các cửa sông, một đoạn sông sẽ bị nước mặn hòa lẫn thành khúc sông nước lợ, không mặn lắm mà cũng không ngọt như nước thường, nó lớ lớ lờ lợ nên dân miền Tây gọi là nước lợ, gặp trường hợp này thì phải mua nước ngọt từ nơi khác xài đỡ vài tháng cho ăn uống, tắm rửa thì cứ tắm thí đại cho nó mát, vất vả...
Vậy là Bác chưa xem kỹ "Tường thuật Về miền Tây, say tình bạn" rùi, nào là lội sông tát cá, nào là chèo thuyền độc mộc, nào là tắm sông... Các "chiến binh" nữ SG còn dám tắm sông huống chi là "đấng nam nhi"! Ẹc... Ẹc...
Cũng may là không gặp cá Nóc hoặc cá Chim, hihi...
 
Vậy là Bác chưa xem kỹ "Tường thuật Về miền Tây, say tình bạn" rùi, nào là lội sông tát cá, nào là chèo thuyền độc mộc, nào là tắm sông... Các "chiến binh" nữ SG còn dám tắm sông huống chi là "đấng nam nhi"! Ẹc... Ẹc...
Tiếc là hôm đó chỉ xem anh minhthien bắt cá thôi chưa đuợc thấy anh cùng các bạn nữ tắm sông.
Lần về miền tây lần này tungnguen_kt khó lòng đi được vì hôm qua dẫn bà xã đi khám Bác sĩ bảo khoảng trong tuần tháng 7.
 
Tiếc là hôm đó chỉ xem anh minhthien bắt cá thôi chưa đuợc thấy anh cùng các bạn nữ tắm sông.
Lần về miền tây lần này tungnguen_kt khó lòng đi được vì hôm qua dẫn bà xã đi khám Bác sĩ bảo khoảng trong tuần tháng 7.

Dzụ gì dzị ta? Có bà xã gùi hẻ? Hồi nào mà chẳng biết dzị ta? Dzị mà còn để cái mác TRAI TƠ mới ghê!

Mình thích cá người thôi (người cá đó, nàng tiên cá đó, chắc miền Tây có cá nược)
 
Đoàn chúng tôi có 2 gia đình, thời gian hạn chế (khoảng 4 ngày) nên cũng khó mà đi hết được, chỉ dám đi 1 số tỉnh gần SG và đặc sắc thôi. Trước mắt là Cần Thơ, Bạc Liêu,... Các bác tư vấn giúp thêm nhé --=0.
 
Đoàn chúng tôi có 2 gia đình, thời gian hạn chế (khoảng 4 ngày) nên cũng khó mà đi hết được, chỉ dám đi 1 số tỉnh gần SG và đặc sắc thôi. Trước mắt là Cần Thơ, Bạc Liêu,... Các bác tư vấn giúp thêm nhé --=0.
Xin góp ý: Cần Thơ là tốt, còn Bạc Liêu có thể đổi thành Cà Mau, điểm cuối của Tổ Quốc, có ý nghĩa hơn.
 
Đoàn chúng tôi có 2 gia đình, thời gian hạn chế (khoảng 4 ngày) nên cũng khó mà đi hết được, chỉ dám đi 1 số tỉnh gần SG và đặc sắc thôi. Trước mắt là Cần Thơ, Bạc Liêu,... Các bác tư vấn giúp thêm nhé --=0.
Đi đến Cần Thơ, Bạc Liêu là qua nhiều tỉnh rồi đấy. Để anh Ba Tê giới thiệu cho anh nhé.
 
Đoàn chúng tôi có 2 gia đình, thời gian hạn chế (khoảng 4 ngày) nên cũng khó mà đi hết được, chỉ dám đi 1 số tỉnh gần SG và đặc sắc thôi. Trước mắt là Cần Thơ, Bạc Liêu,... Các bác tư vấn giúp thêm nhé --=0.

Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về

Khuyên Bác đừng đến đó, đến đó rồi là bít lối về luôn! Kha kha kha
 
Miền Tây sông nước bao la, rất nhiều tỉnh thành: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau... mỗi nơi mỗi đặc sản, mỗi vùng mỗi danh lam, Các bạn phải xác định "Nơi đến" mới có được những "quảng cáo" kèm theo, chứ nhiều quá "quảng cáo hông nổi". Hihi...

Chương trình sẽ đi đảo Phú Quốc, sau đó đi An Giang, Cần Thơ, Bến Tre các bác ạ. Tại Cần Thơ, Bến Tre chưa liên lạc được thành viên nào cả.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom