Một ly cafe và một vé máy bay (10 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Chuyện 1 tạ bột là chuyện riêng one by one nha hoàng tử. Lão chết tiệt tính vầy: người khoảng 50 kg, hành lý xách tay khoảng 30 kg, cộng là tám chục, vậy không cần người vào, chỉ cần gởi hàng thôi. Hàng, chứ không phải quà, khà khà.

Hị hị, thế này thì hok chơi. Vừa hok được đi chơi, hok được uống cafe, hok được ăn cá kèo, hok được gặp mọi người

Để suy nghĩ coi đã
 
Thôi, kiểu này em xách gói đi tìm anh Hiếu cho chắc bắp.
 
Thôi, kiểu này em xách gói đi tìm anh Hiếu cho chắc bắp.

Ấy, chị suhri cứ bình tĩnh. Không đến nỗi gặp ác mộng thế đâu he he

Em chọn được quán cafe rùi đấy, chị sắp xếp time ra HN chơi 1 chuyến hen

Chúc chị ngủ ngon
 
Ấy, chị suhri cứ bình tĩnh. Không đến nỗi gặp ác mộng thế đâu he he

Em chọn được quán cafe rùi đấy, chị sắp xếp time ra HN chơi 1 chuyến hen

Chúc chị ngủ ngon
Dạ, I em mới ra Hà Nội tháng 10 vưà rồi, giờ mà ra nưã, chắc cái bao tử nó đau thấu trời xanh qué :-=
 
Có tới 7 người thua lận: Anh Nghĩa, anh Hướng, anh Kiệt, anh Tùng, chị Suhri, bạn tetet, Chị Hai 5 tấn. Trong đấy xác định được 3 người ở trong Nam, 3 người ngoài bắc còn 1 người chưa bít ở mô.

Ý kiến của thầy cũng hay, nhưng để phải thỏa thuận xem đã. Nhỡ bít đâu các anh chị lại muốn ra gặp Gôn thì sao hi hi

Khổ thân con bé Gôn, phải mua vé máy bay vào SG uống cafe với anh Kiệt, Anh Tùng, chị Suhri. Đi xe máy tới Cầu Giấy để uống cafe với anh Nghĩa, anh Hướng và chị Hai 5 tân. Đi xe khách tới Hải Phòng để uống cafe với Tetet keke
 
Tức quá, tức quá...VN đá còn tệ hơn bán độ...lịch CF như nào đây chủ độ ơi.
------
Nghi ngờ Tigon-ETC + Cadafi nằm trong ban...mua độ.
 
Tức quá, tức quá...VN đá còn tệ hơn bán độ...lịch CF như nào đây chủ độ ơi.
------
Nghi ngờ Tigon-ETC + Cadafi nằm trong ban...mua độ.

Theo đánh giá của những người không biết bóng đá, Việt Nam đã vô đich, Thái Lan đã vô địch, cớ sao lần này không để cho một quốc gia khác vô địch. Cũng lô gích chứ (!?) Ở vòng loại, Việt Nam chơi rất hay, rất máu lửa. Tại sao trận chung kết lại khác hoàn toàn. Sút vài cầu môn thì bắn lên trời, khung trung lộ thì chuyền bóng sai vị trí. Thủ môn bị chấn thương lại không ra ngoài thay thế thủ môn dự bị (những hai lần thể hiện đau lận). Nhiều điều không hiểu nổi. Dù sao đi nữa, cũng cứu được bao nhiêu sinh mạng (không đua xe, không phá làng phá xóm). Buồn mà ... vui
 
Dù sao đi nữa, cũng cứu được bao nhiêu sinh mạng (không đua xe, không phá làng phá xóm). Buồn mà ... vui

Anh không biết đó thôi ở chỗ em không đua xe nhưng vì quá bực tức nên mấy cái truyền hình bị nén ghế vỡ lung tung trước khi trọng tài người Ấn Độ nổi còi fí nịt trận đấu và đâu đó ngoài đường cũng có người đốt xe chơi cho hết tức.
 
Tức quá, tức quá...VN đá còn tệ hơn bán độ...lịch CF như nào đây chủ độ ơi.
------

ờ hén, còn cả anh Dosnet nữa mừ. Chừng nào ra HN uống cafe đây anh? Em chọn được địa điểm rùi đó

@anh Nghĩa: Lo kế hoạch đi cafe đi nhé, sang tuần thì hợp lý đấy. Để lâu lại quên mất thì tèo
 
Vưà bùn vưà chán, vưà thua độ Gôn, vưà thua độ bọn nhân viên bên malai, giờ phải lo đi làm kiếm tiền mua vé máy bay đãi chúng nó ăn sáng. Các anh chị có cần người giúp việc nhớ nhắn em tiếng hen
 
Việt nam ta lại về nhì
Ngoài đường vắng vẻ người đi thẫn thờ
Buồn cho mấy chị buôn cờ
Buồn cho cái đám chực chờ đua xe

Vui cho mấy quán cà phê
Vui cho cái đám lô đề bóng banh
Công an được ngủ ngon lành
Dân phòng không bị mặt xanh nanh vàng

Bệnh viện vẫn được khang trang
Không bị cấp cứu hàng tràng chấn thương
Bố mẹ sung sướng lên giường
Khỏi lo con cái ngoài đường đua xe

Lượm nhặt trên mạng
 
Xa thế, vậy lúc nào anh đi xa hơn được khu vực Tô Hiệu - Nghĩa Tân thì ới em nhé

Tối mai thứ 7 được không em, nếu trời không lạnh thì cả nhà đi. Kiếm quán cafe nào kín gió cho đỡ lạnh nhé -+*/... Ngày kia anh đi NĐ rồi, sau đó lại Thái lọ --=0, về quê,...
 
Tối mai thứ 7 được không em, nếu trời không lạnh thì cả nhà đi. Kiếm quán cafe nào kín gió cho đỡ lạnh nhé -+*/... Ngày kia anh đi NĐ rồi, sau đó lại Thái lọ --=0, về quê,...

Nếu mà lạnh như hôm nay thì để hum nào bác đi công tác zìa thì đi cafe hen. Chớ lạnh, chỉ mún zìa nhà chui vô chăn thui


violetdylan đã viết:
Đổi cafe = vé xem phim 3D Avata ở Vincom có đồng ý không Gôn?

Phim 3D Avata là phim gì ạ? Thôi, coi phim gì đang chiếu ở rạp ý, cái kia hok bít là gì
 

File đính kèm

  • 13.jpg
    13.jpg
    20.4 KB · Đọc: 45
Việt Nam thua nhưng mà Gôn lại được. Dịp này chắc là bội thu đây, cú ngồi nhà là có người rủ uống cà phê.
 
Việt Nam thua nhưng mà Gôn lại được. Dịp này chắc là bội thu đây, cú ngồi nhà là có người rủ uống cà phê.

Em được độ có 8 người thôi, mà chưa được ly cafe nào ạ. Quán thì chọn rùi, nhưng chưa ai book vé.

Mà, em thua độ Hoàng tử, đang lo vé vô SG nè, hay là qua Đà Nẵng rớt cái bịch xuống gặp anh yeudoi nhỉ? hí hí

@anh Nghĩa: Anh chọn thời gian đi, trừ tối thứ 6 nhá. Nhà em 2 suất he he
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom