Báo động cho các đồng chí ...... (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Những chuyện thật khó tin ở trung tâm xét nghiệm ADN

Anh Phúc không hồi hộp đợi kết quả lắm, vì nghĩ xác suất xảy ra cái điều “không tưởng” kia là vô cùng thấp, thậm chí không có phần trăm nào. Nhưng lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh hoa mắt chóng mặt, rụng rời tay chân khi nhìn thấy dòng chữ: “Không phải cha con”!
Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền cho biết, khoảng 90% khách hàng của trung tâm là đàn ông, đến từ mọi miền của đất nước. 100% số này muốn biết đứa con họ đang nuôi/sắp nuôi có phải con thật của mình hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có tới 30% các ông bố đi xét nghiệm đang nuôi con hộ người khác!

Bà Nga đã thuật lại rất nhiều câu chuyện đáng nhớ, vui có buồn có mà bà từng gặp khi làm xét nghiệm ADN.

Nuôi con hộ người khác hơn 20 năm
Gia đình anh Phúc là niềm mơ ước của nhiều người đàn ông vì vợ đẹp, con trai ngoài 20 tuổi đang học đại học, kinh tế gia đình rất khá giả. Vào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên anh Phúc có thời gian rỗi ngồi ngắm nghía kỹ càng khuôn mặt của con trai và phát hiện ra con có nhiều điểm không giống mình. Anh quyết định đi xét nghiệm ADN để kiểm tra.

Anh Phúc không hồi hộp đợi kết quả lắm, vì nghĩ xác suất xảy ra cái điều “không tưởng” kia là vô cùng thấp, thậm chí không có phần trăm nào. Nhưng lúc cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh hoa mắt chóng mặt, rụng rời tay chân khi nhìn thấy dòng chữ: “Không phải cha con”!

Anh Phúc không tin vào mắt mình và đòi xét nghiệm lại. Kết quả trùng nhau. Anh nổi khùng và tự trách mình ngu xuẩn vì đã “bị cắm sừng”, nuôi con hộngười khác hơn 20 năm mà không hay biết gì. Anh nhanh chóng ra về để giải quyết với vợ. Không ngờ, sau khi anh tra hỏi, vợ anh đã thú nhận trong thời gian sống với nhau, chị đã từng có lần quan hệ với người đàn ông khác. Anh lập tức ly dị.

Dù rất đau khổ, nhưng anh vẫn nghĩ mình phải có một đứa con ruột. Anh tìm một phụ nữ và bỏ tiền ra thuê cô ta đẻ. Thật may mắn, đứa bé đúng là con trai như anh muốn. Tuy nhiên, do nghi ngờ cô gái đẻ thuê cũng có thể lại quan hệ với một người đàn ông khác gần thời gian với mình, anh Phúc đã lấy cuống rốn của bé đi xét nghiệm ADN với yêu cầu 1 ngày phải có kết quả (giá cao gấp 5 lần). Khi cầm kết quả trên tay, anh mừng rơn và yên tâm mang con về nuôi. Hiện giờ, bé đã được 2 tuổi.

Tuy nhiên, cũng không phải người đàn ông nào khi nhận được kết quả là cha con thật cũng tỏ ra vui mừng, tạo ra nhiều cảnh tức cười.

Trường hợp của chị Thu là một ví dụ. Chị Thu mới ngoài 20 tuổi nhưng cặp bồ với một đại gia đã có gia đình và 3 con gái. Đại gia này rất mong chị Thu sinh cho ông một đứa con trai, vì ông đang quá mong mỏi có thằng cu nối dõi tông đường. Việc này, vợ ông lại không làm được.

Khi chị Thu có bầu, đại gia chưa hết vui mừng thì phát hiện chị Thu bòn rút tiềntừ túi của ông để tuồn sang cho... người tình trẻ. Ông bắt đầu nghi ngờ cả cái thai trong bụng chị. Đợi chị Thu sinh con xong, ông đưa cả... cậu bồ trẻ kia của chị Thu đến xét nghiệm ADN cùng với đứa bé.

Vừa đợi kết quả, ông vừa thầm mong đứa bé đúng là con mình. Nhưng trời không chiều lòng người. Nghịch cảnh ở chỗ, cậu bồ trẻ lại không mặn mà với đứa nhỏ, làm đại gia dù... tiếc đứt ruột cũng vẫn phải quay đi.

Tương tự với đại gia này, có những đại gia khác 3 lần đến xét nghiệm, mỗi lần mang theo 1 đứa con rơi theo nhưng kết quả ông chẳng là cha của đứa trẻ nào. Ngược lại, có ông may mắn đến nỗi cả 3 đứa con rơi đều là con ruột của mình!

Giúp bạn, phát hiện ra… con “giả” của mình!
Có nhiều nguồn cơn đẩy các ông bố mang con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, theo thông tin bà Nga tiết lộ thì lý do phổ biến nhất là do phát hiện vợ ngoại tình, dẫn đến nghi ngờ mọi thứ, hoặc nhìn con không giống mình. Tuy nhiên, có những người vì giúp người khác nên mới phát hiện ra sự thật khủng khiếp.

Bà Nga kể về một trường hợp ngoài sức tưởng tượng của bà và đồng nghiệp. Anh Tuân yêu chị Lan, chị này có một đứa con riêng. Để thuyết phục gia đình và hợp pháp hóa đứa bé, anh Tuân đã thừa nhận đứa bé là con ruột của mình. Gia đình anh không tin, đòi mang kết quả xét nghiệm ADN về thì mới đồng ý.

Anh Tuân nghĩ ra cách nhờ cậu bạn thân tên Hải đưa con trai của anh Hải đi xét nghiệm, khai tên Tuân và Lan vào tên cha mẹ, sau đó anh sẽ lấy kết quả này mang về cho gia đình xem. Anh Hải vui vẻ nhận lời. Nhưng ngày đi lấy kết quả, chính anh Hải “sốc” vì đứa con anh ôm ấp hàng ngày lại không phải con ruột của mình!

“Cậu ấy đã nhờ tôi gọi điện cho cậu Tuân đến đón về vì sốc quá, không đi đứng được”, bà Nga thuật lại.

Làm xét nghiệm ADN cho nhiều người, bà Nga cho biết nhiều khi chính bà cũng không tưởng tượng được thực tế lại có những câu chuyện khó tin đến thế.

Nghi con dâu có quan hệ bất chính suốt thời gian dài với người khác nhưng không có chứng cứ, ông bà Minh quyết định đưa 2 đứa cháu nội đi xét nghiệm ADN. Cả ông bà lẫn con trai (anh Dũng) đều tin chắc chắn đứa lớn 6 tuổi là ruột thịt của mình, còn con gái 2 tuổi chưa chắc của ai.

Vì quá yêu con gái 2 tuổi, anh Dũng thậm chí còn đề nghị trung tâm hãy làm chậm để lâu có kết quả. Anh sợ phải đối mặt với sự thật phũ phàng… Nhưng sau khi xét nghiệm, kết quả là cả 2 đứa đều không phải con anh Dũng!

Nhìn tấm ảnh cô con gái duy nhất trong ví của mình, anh thốt lên: “Tôi đau quá, có thằng đàn ông nào như tôi không?”.

Quá sốc trước sự việc này khó tin, gia đình anh Dũng quyết định thử chéo với ông nội. Kết quả cho thấy anh Dũng đúng là con ông Minh, nhưng 2 cháu bé đều không liên quan đến ông nội!

Khi mang sự việc về gia đình, vợ anh Dũng thản nhiên thừa nhận. Vợ anh tiếp tục tỏ ra là người đàn bà “dũng cảm, có máu mặt” khi đem cả câu chuyện này lên mặt báo để hỏi về chuyện phân chia, bồi thường tài sản, công chăm sóc,…

Những bi kịch xuất phát từ ADN
Đã tiếp xúc với hàng ngàn khách hàng, bà Nga cho biết phản ứng đầu tiên của các ông bố khi biết sự thật thường rất sốc, rất tiêu cực.

“Họ thường rất hồi hộp khi cầm kết quả. Sau đó có người reo lên vì mình đã “đầu tư đúng chỗ”, có người thần sắc biến đổi, ngồi phịch xuống, gục đầu lên bàn và khóc nức nở. Sau đó là ngấu nghiến chì chiết người đàn bà “vô lương tâm” đã lừa dối cả gia đình, dòng họ”, bà Nga nói.

Có những người từ phòng xét nghiệm đã ra thẳng quán rượu gần đó vì không kiềm chế nổi. Theo kinh nghiệm bán hàng gần trung tâm xét nghiệm ADN, chủ quán rượu đã phải “mời khéo” vị khách đang trong trạng thái bị “kích động” này ra ngoài.

Biết trước khách hàng sẽ có phản ứng tiêu cực nên trước khi lấy mẫu xét nghiệm, trung tâm luôn yêu cầu khách hàng cam kết không gây rối, quấy nhiễu tại trung tâm, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình và mọi người xung quanh.

“Bất kể họ có làm gì tôi cũng thông cảm được, bởi họ cũng chỉ muốn giữ được hạnh phúc thật sự. Sự thật đó quả là khó chấp nhận, thậm chí không chấp nhận được. Có nhiều người không chấp nhận nổi sự thật đã nghĩ đến chuyện tự tử”, bà Nga buồn rầu.

Theo thông tin bà Nga cung cấp, bà thường biết diễn biến của gia đình qua lời kể của chính khách hàng. Rất nhiều người đã không thể chung sống tiếp với nhau, nếu cố cũng khó có hạnh phúc.

Tuy nhiên, cũng có những người đàn ông dù biết sự thật vẫn chung sống với vợ, con, giấu kín chuyện “động trời” này và cho vợ một cơ hội để làm lại.
 
carisa thấy khó tin quá à
không phải con mình làm sao mà không ... nhận ra được nhỉ
hong lẽ, chỉ mỗi phụ nữ mới nhạy cảm?
 
Khi từ bỏ được rượu, bia, thuốc lá khối u minh sẽ không còn nữa. Lúc ấy, sẽ ngộ ra chân lý hư thực
 
May ghê! Con tôi là CHẮC BẮP, nhìn vào chẳng lẫn vào đâu được
Ẹc... Ẹc...
 
Biết đâu bỏ rồi! Nhìn lại sự thực thế này, lại tiếc, lại rượu, lại bia, lại thuốc lá! --=0

Họa cùng bác,

''Một rượu, một trà, một đàn bà
Ba cái thứ ấy quấn lấy ta
Bỏ được thứ gì hay thứ ấy
Có chăng bỏ được rượu với trà.''

=> Có thế nên các trung tâm xét nghiệm ADN ngày càng đắt khách.

ndu96081631May ghê! Con tôi là CHẮC BẮP, nhìn vào chẳng lẫn vào đâu được
Ẹc... Ẹc...

Nhìn giống cũng chưa chắc đâu Pác,
Phải bổ sung cái này nữa này: "Cháu nó mà giỏi Excel như Pác Ndu... nữa là trúng phóc, --=0, vấn đề khác chưa biết?
Nói vui thôi, chúc mừng Pác!
 
Nhân quả - Tâm Nhẫn - Nhẫn Tâm

Có 1 ông kia hưởng lương 8,8tr /tháng. Trừ cho bản thân đc 4tr còn lại TN tính thuế = 4,8tr.
Ở nhà có 2 đứa con trai nhỏ đủ đkiện giảm trừ, => còn lại TN tính thuế = 1,6tr.
Ông ấy nhớ lúc trước có đi lính ngoài miền trung mấy năm. hi vọng có con rơi rớt tìm thêm 1 đứa để không fải nộp thuế tncn.
Hôm sau ông nói với vợ ở nhà với 2 đứa con trai, ông đi miền trung vài ngày có việc.

Vài ngày sau ông hớn hở dắt về 1 bé gái 10 tuổi, vậy là ông sẽ không còn fải bị nộp thuế. Ông kêu vợ và 2 đứa con ra ăn uống chúc mừng việc này.
Nhưng chỉ thấy vợ dắt ra 1 đứa con trai, ông hỏi thằng kia đâu rồi. Vợ trả lời: NGÀY ANH ĐI CŨNG CÓ 1 ÔNG BỘ ĐỘI VÀO NHÀ YCẦU TRẢ ĐỨA TRẺ CHO ÔNG ẤY ĐỂ ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GÌ ĐẤY...
 
Đánh bài ngửa, ăn ở hai lòng

Vội chia tay vợ con với lý do sếp yêu cầu đi công tác gấp, anh Linh khấp khởi nghĩ về chuyến "vi vu" với cô bồ ở bãi biển cách nhà cả nghìn cây số. Nhưng anh không ngờ, có người đã kín đáo theo chân anh ngay khi rời cửa.

Hẹn gặp nhau tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để khởi hành nhưng anh Linh và người tình đều vờ như không quen biết. Họ cố tình thu xếp để ngồi cạnh nhau trên máy bay, rồi như rất tình cờ người đàn ông đi "công tác một mình" và cô gái ngồi bên bắt chuyện, vui vẻ cười nói suốt hành trình.

Tại "điểm hẹn" là khu nghỉ mát cao cấp, yên tĩnh riêng tư tại thành phố biển, khép lại "màn kịch" anh Linh và người tình nhanh chóng tay trong tay, âu yếm nhau giữa thanh thiên bạch nhật...

Lúc này, qua việc thuê thám tử tư theo dõi chồng, nhất cử nhất động của anh Linh, người vợ (chị Nhàn) ở nhà nắm được. Cô đau đớn, bàng hoàng khi hay biết chồng có tình nhân nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi nghe những cuộc điện thoại gọi về thăm hỏi của chồng. Nhàn cố ghìm lòng không hét toáng vạch mặt việc "ăn ở hai lòng" của chồng khi nghe anh than rằng mấy ngày vừa qua mệt vì phải họp hành triền miên, tiếp xúc đối tác đến đêm khuya nên chẳng còn thời gian đi mua quà cho hai mẹ con.

Sau nhiều ngày theo dõi ở khu nghỉ mát, với những chứng cứ được Công ty dịch vụ cung cấp thông tin VDT cung cấp, khi chồng về nhà cô đã "đánh bài ngửa". Biết không thể che giấu việc ngoại tình, người chồng thú nhận đã "say nắng" trước một cô gái. Chuyện tình cảm của anh với người phụ nữ mới bắt đầu được vài tháng.

Nhưng những tin tức tiếp theo từ thám tử tư cho thấy, sự việc không "nhẹ nhàng" như thế. Người đàn ông này có tình cảm với cô gái kia từ rất lâu, ngay sau khi vợ chồng anh Linh kết hôn chưa lâu. Họ đã có với nhau một đứa con.

Phương án tiếp cận đứa trẻ được nhóm thám tử tiến hành khéo léo để lấy mẫu giám định ADN. Kết quả cho thấy, đây chính là đứa con riêng của anh Linh... Biết sự thật, Nhàn suy sụp, cô lập tức cô nghĩ đến việc ly hôn người chồng phản bội. Nhưng sau khi trấn tĩnh, người mẹ trẻ đã quyết định nói chuyện với chồng... Với tình yêu và sự khéo léo của phụ nữ, cô hy vọng sẽ kéo được người chồng "lạc lối" nhiều năm quay về với gia đình.

Với chi phí khoảng một triệu đồng một ngày cho việc thuê thám tử, dịch vụ "theo dõi" này đang được khá nhiều người tìm tới. Anh Long sau thời gian dài mải mê kiếm tiền, sao nhãng gia đình bỗng giật mình khi thấy vợ có thay đổi bất ngờ. Chị cắt phăng mái tóc dài buông xõa khiến anh từng mê mẩn để uốn xoăn, nhuộm màu trông khá sành điệu.

Người phụ nữ không hay trang điểm giờ trước khi đi làm lại ngồi trước gương chăm chú làm đẹp. Chị ăn diện, lựa chọn trang phục kỹ càng hơn trước... Chưa từng nghi ngờ sự chung thủy của vợ, nhưng trước những việc này, đặc biệt thêm việc cô thường kiếm cớ từ chối "gần gũi" đã khiến anh Long mất ăn mất ngủ... và tìm đến nhờ cậy thám tử tư.

Sau nửa tháng "ký hợp đồng", Long nhận được thông tin rằng trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, vợ anh thường đi ăn cùng một người đàn ông điển trai. Chọn góc ngồi khá kín đáo trong một quán cà phê yên tĩnh, hai người nói chuyện khá vui vẻ, cởi mở và thân mật. Vợ Long vui tươi, nũng nịu làm dáng trông khác hẳn dáng vẻ u buồn như ở nhà. Qua bức hình ghi lại của thám tử, Long nhận ra đây chính là bạn học cũ của vợ - "địch thủ" của anh thời còn cưa cẩm vợ.

Nhớ lại vị khách đặc biệt này, ông Trần Sỹ Tiến (giám đốc VDT) bảo Long không bình luận một lời nào về vợ mà chỉ tâm sự anh đã nhận ra lỗi của mình. Rơm rớm nước mắt, anh kể sau thời gian yêu đương từ hồi sinh viên hai người nên vợ nên chồng. Mong muốn thoát nghèo, Long vùi đầu vào công việc. Nhiều lúc tình nguyện đi công tác xa, anh đã để cô vợ mới cưới ở nhà vò võ cả tháng trời. Việc quan tâm chăm sóc chị nhà không còn chu đáo như hồi đang yêu... Đặc biệt, thói quen bừa bộn, khạc nhổ bừa bãi, nghiện thuốc lá anh "thả sức tung hoành" vì nghĩ rằng chẳng cần phải ý tứ như hồi đang yêu.

Hiểu ra rằng vợ đang cô đơn, hụt hẫng khi phát hiện nhiều "tật xấu" của chồng... cần người để chia sẻ, Long bảo sẽ cố gắng thay đổi với hy vọng níu kéo con thuyền hạnh phúc đang chơi vơi. Hơn lúc nào hết anh nhận ra tiền cũng quan trọng trong cuộc sống nhưng anh không thể vì nó mà đánh đổi hạnh phúc gia đình.

Không chỉ người có gia đình thuê thám tử để theo dõi bạn đời, có ông chồng ngoại tình còn muốn "giám sát" cả bồ. Ở tuổi ngũ tuần, công việc làm ăn phát đạt, con cái đã yên bề gia thất, ông Việt tự cho mình quyền "xả hơi". Trong những lần đi massage, ông mê mẩn một thiếu nữ tuổi đôi mươi, giọng nói miền Tây ngọt ngào, nói chuyện có duyên và biết chiều khách. Sau những khoản tiền boa hậu hĩnh, món quà đánh trúng tâm lý phụ nữ, cô gái đã "thuộc về ông".

Ông Việt thuê một căn hộ chung cư cao cấp cho người tình ở, cho cô tiền đi học nghề thẩm mỹ với lời hứa sẽ cho tiền mở thẩm mỹ viện. Cô gái ngoan ngoãn chiều chuộng và nghe lời ông. Sau vài tháng mặn nồng, gần đây ông phát hoảng khi thấy những đòi hỏi vật chất quá lớn của cô bồ. Cả cọc tiền chục triệu đồng ông vừa đưa hôm trước, hôm sau đã thấy nàng bảo tiêu hết, nũng nịu đòi đưa thêm...

Không tiếc của, nhưng trước việc xài tiền nhiều một cách đáng ngờ, đặc biệt người tình không còn hết lòng với ông như trước mà đôi lần còn kiếm cớ để từ chối "yêu" đã khiến vị doanh nhân sinh nghi. Ông liên hệ thám tử tư.

Ông liên tục gọi điện hỏi xem thám tử có theo dõi thấy hành tung khả nghi của người tình hay không, và dặn có gì bất thường phải báo ngay lập tức. Nhận tin báo thấy một thanh niên lui tới nơi ở của cô gái, nửa đêm đèn đã tắt nhưng không thấy ra về, ông Việt như ngồi trên đống lửa. Người chồng ngoại tình tìm cách nói dối vợ để có cớ đi ra ngoài. Ông phóng ôtô như bay đến để bắt quả tang cô bồ "bắt cá hai tay"...

Nhưng tới nơi, ông ngã ngửa khi hay biết đây chính là chồng của cô gái. Họ "khai" đã ly thân, mỗi người một nơi kiếm sống song tình cờ gặp lại nhau ở Hà Nội và "tình cũ không rủ đã tới". Anh ta thú nhận chấp nhận "san sẻ" vợ cho ông Việt, với hy vọng cô sẽ "cốc" được những món tiền lớn của người tình giàu có. Khi có nhiều tiền, hai người hẹn nhau bỏ đi xứ khác làm lại cuộc đời.

Trải lòng với nhóm thám tử được thuê, người đàn ông tóc từng trải cay đắng tâm sự, ông cũng có chút tình cảm thực sự với cô gái. Nếu việc này không được phát hiện sớm thì không biết ông còn bị "cắm sừng" bao lâu, mất bao nhiêu tiền cho cặp vợ chồng này. Ít ngày trước khi sự việc bại lộ, nghe thủ thỉ của bồ, ông đã vung tay chuyển cả trăm triệu đồng vào tài khoản cho cô mua sắm.

Theo http://vn.news.yahoo.com/vne/20091204/tpl-nghe-theo-doi-nguoi-ngoai-tinh-50f20d3.html
 
Có 1 ông kia hưởng lương 8,8tr /tháng. Trừ cho bản thân đc 4tr còn lại TN tính thuế = 4,8tr.
Ở nhà có 2 đứa con trai nhỏ đủ đkiện giảm trừ, => còn lại TN tính thuế = 1,6tr.
Ông ấy nhớ lúc trước có đi lính ngoài miền trung mấy năm. hi vọng có con rơi rớt tìm thêm 1 đứa để không fải nộp thuế tncn.
Hôm sau ông nói với vợ ở nhà với 2 đứa con trai, ông đi miền trung vài ngày có việc.

Vài ngày sau ông hớn hở dắt về 1 bé gái 10 tuổi, vậy là ông sẽ không còn fải bị nộp thuế. Ông kêu vợ và 2 đứa con ra ăn uống chúc mừng việc này.
Nhưng chỉ thấy vợ dắt ra 1 đứa con trai, ông hỏi thằng kia đâu rồi. Vợ trả lời: NGÀY ANH ĐI CŨNG CÓ 1 ÔNG BỘ ĐỘI VÀO NHÀ YCẦU TRẢ ĐỨA TRẺ CHO ÔNG ẤY ĐỂ ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GÌ ĐẤY...
May mà mình không đi bộ đội ngày nào
Ẹc... Ẹc...
 
=> Có thế nên các trung tâm xét nghiệm ADN ngày càng đắt khách.

Bày cho bạn, 1 p/pháp cổ truyền ít tốn kém, hiệu quả vô ngần. Không cần TT xét nghiệm ADN

Trích giọt máu đào từ 2 ngón tay út của bạn và đứa trẻ hòa trong chén nước.
Trường hợp : 2 giọt máu hòa vào nhau, đích thị đó là con bạn, còn không thì chỉ biết than thân trách phận "Nghiệp chướng phải trả"

Sự đời hên xui - có vay có trả
 
Bày cho bạn, 1 p/pháp cổ truyền ít tốn kém, hiệu quả vô ngần. Không cần TT xét nghiệm ADN

Trích giọt máu đào từ 2 ngón tay út của bạn và đứa trẻ hòa trong chén nước.
Trường hợp : 2 giọt máu hòa vào nhau, đích thị đó là con bạn, còn không thì chỉ biết than thân trách phận "Nghiệp chướng phải trả"

Sự đời hên xui - có vay có trả

Cái này tôi biết rồi, bạn phải bày cho các đồng chí khác, tôi thì ngon rồi. Thử hết và biết hết rồi. ặc.. ặc...
Bạn không thấy tôi nói ở dưới sao: Tôi bỏ được rượu, trà nhưng không bỏ được đàn bà -> Khổ thế cơ chứ?
 
Hay quá! ha. ha..h.a.a.
 
Trời, mấy đồng chí tính kiểu này cơ quan thuế thất thu thuế thì góp phần làm nghèo đất nước chêt mất. May mắn trước kia mình ko được đi bộ đội vì phải kiếm cơm áo gạo tiền sớm quá.

Câu chuyện này nên hỏi để tư vấn và giảm trừ người phụ thuộc được mấy người trong khi thời hạn đăng ký người phụ thuộc được gia hạn sắp hết (hạn chót 31/12/2009).
 
Thôi, cá vào ao ta là của ta hết, biết thế nào được!!!! --=0

Đây là cách phụ nữ trả thù đàn ông hay nhậu nhẹt, gái gú, đánh vợ, đánh con,... Anh em nên cẩn thận và đối xử với phụ nữ cho bình đẳng, nếu không nàng cáu lên là mình lại phải chăm con thằng khác !$@!! thì khổ
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom