Chuyện gối chăn...(cấm trẻ em!) (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sweet_girl

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
10/2/09
Bài viết
467
Được thích
2,967
Nghề nghiệp
sales
Có lần thằng bạn lên nhà mình chơi, đúng hôm mình vừa đột xuất dọn phòng, vừa bước chân vào nó khịt khịt mũi : “Phòng mày hôi như cái hang chồn ý !” Chán kinh ! Trước không chê, sau không chê, nhằm lúc vừa dọn phòng xong mới chê có thâm không cơ chứ? Mà mình có thấy mùi gì đâu?
Chẳng biết hang con chồn ở chỗ nào, càng không biết nó mùi vị ra sao. Chỉ biết bị chê hôi là không vui rồi. Sau một hồi tìm hiểu, hóa ra phát hiện chăn gối chưa giặt, thế là lôi hết ra tống vào washing machine. Cái máy này là 1 trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại : Chỉ việc nhét chăn gối của giống chồn vào, đổ bột giặt nhấn nút, ngồi đợi nó quay quay 1 lúc. Một lúc sau máy nó nhè ra chăn gối của loài người. Chỉ cần phơi trước khi sử dụng.
Bây giờ thằng bạn kia có lên mà tiếp tục chê hôi, nhất định phải kiếm con khác thơm hơn con chồn để so sánh. Tất nhiên là mày phải nhanh lên! vì vài ba hôm nữa phòng tao lại có mùi chồn.
Câu chuyện đến đây kết thúc. Chỉ là chuyện kể về việc giặt giũ đồ dùng cá nhân, nhưng bản thân mình thấy chuyện tương đối hoàn thiện : Có mở đầu này (1 thằng lên nhà đứa kia chơi), có happy ending này (phòng mình lại thơm như xưa), có nút thắt này (là việc giặt giũ ý mà), có nhân vật chính diện phản diện này (phản diện là thằng bạn mình, chỉ biết chê, chính diện là mình, bị chê mất vệ sinh là lôi đồ ra giặt ngay, rất hướng thiện!).
Viết đại mấy dòng ngớ ngẩn này, thêm cái tít giật gân tí để câu ! Sorry những ai tò mò xem “chuyện chăn gối” có gì hay ho, vào đây đọc xong mất công thất vọng. Hè hè...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thế sao cấm trẻ em?
Chuyện nào mà chẳng là chuyện, cái chính là có để lại cho người đọc cái gì không thôi
Chuyện này thay cho thuốc nhuận tràng được đó!
 
Chuyện hay quá. Cảm ơn em!
 
Bài "hay wé", ai bị "táo bón" nên đọc bài này.
 
Bài "hay wé", ai bị "táo bón" nên đọc bài này.
Sao lại táo bón ở đây, thầy lang này phán lung tung, đây là đơn thuốc cho những người bị trầm cảm, một tuần nay không cười được. Sweet có đơn thuốc cho người táo bón, anh muốn xin liên hệ nhé. --=0
 
xem được cám ơn em!cố gắng viết thêm nữa đi nhé chào
 
Háo hức, vào đọc xong, nản luôn - chẹp chẹp...
 
)(&&@@ Cái tiêu đề dễ bị thu hút quá. mà công nhận người VN cũng hay nhỉ, càng cấm càng vào, kaka. Nếu chỉ "Chuyện chăn gối" thì chắc không gì nghiêm trọng lắm. đằng này " cấm trẻ em " kaka, ý đồ đây.-=09= Cũng nay là không có pha nguy hiểm (uổng quá). :=\+
 
Anh tư duy một lúc mới định thần tưởng Em SWEET chuẩn bị sắm chăn gối lấy chồng, giở ra thấy không phải không biết sao lại cảm thấy (vui+bâng khuâng)/2. Dùng Excel tính không ra kết quả. Hà.Hà...! Hay Em sắp...
 
Anh tư duy một lúc mới định thần tưởng Em SWEET chuẩn bị sắm chăn gối lấy chồng, giở ra thấy không phải không biết sao lại cảm thấy (vui+bâng khuâng)/2. Dùng Excel tính không ra kết quả. Hà.Hà...! Hay Em sắp...
Sắp gì hả anh Tiger, em dùng excel tính mãi cũng không ra
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có lần thằng bạn lên nhà mình chơi, đúng hôm mình vừa đột xuất dọn phòng, vừa bước chân vào nó khịt khịt mũi : “Phòng mày hôi như cái hang chồn ý !” Chán kinh ! Trước không chê, sau không chê, nhằm lúc vừa dọn phòng xong mới chê có thâm không cơ chứ? Mà mình có thấy mùi gì đâu?
Chẳng biết hang con chồn ở chỗ nào, càng không biết nó mùi vị ra sao. Chỉ biết bị chê hôi là không vui rồi. Sau một hồi tìm hiểu, hóa ra phát hiện chăn gối chưa giặt, thế là lôi hết ra tống vào washing machine. Cái máy này là 1 trong những phát minh vĩ đại nhất của nhân loại : Chỉ việc nhét chăn gối của giống chồn vào, đổ bột giặt nhấn nút, ngồi đợi nó quay quay 1 lúc. Một lúc sau máy nó nhè ra chăn gối của loài người. Chỉ cần phơi trước khi sử dụng.
Bây giờ thằng bạn kia có lên mà tiếp tục chê hôi, nhất định phải kiếm con khác thơm hơn con chồn để so sánh. Tất nhiên là mày phải nhanh lên! vì vài ba hôm nữa phòng tao lại có mùi chồn.
Câu chuyện đến đây kết thúc. Chỉ là chuyện kể về việc giặt giũ đồ dùng cá nhân, nhưng bản thân mình thấy chuyện tương đối hoàn thiện : Có mở đầu này (1 thằng lên nhà đứa kia chơi), có happy ending này (phòng mình lại thơm như xưa), có nút thắt này (là việc giặt giũ ý mà), có nhân vật chính diện phản diện này (phản diện là thằng bạn mình, chỉ biết chê, chính diện là mình, bị chê mất vệ sinh là lôi đồ ra giặt ngay, rất hướng thiện!).
Viết đại mấy dòng ngớ ngẩn này, thêm cái tít giật gân tí để câu ! Sorry những ai tò mò xem “chuyện chăn gối” có gì hay ho, vào đây đọc xong mất công thất vọng. Hè hè...

Chuyện gối chăn của Sweet thấy "ghê" quá, không biết có hôi thiệt không, bữa nào ghé xem có mùi "chồn" không hay mùi "người" không biết! Thử mới biết!
 
Chuyện gối chăn của Sweet thấy "ghê" quá, không biết có hôi thiệt không, bữa nào ghé xem có mùi "chồn" không hay mùi "người" không biết! Thử mới biết!

Không phải mùi người mà cũng không phải mùi Chồn, mà là mùi Sweet Chồn anh Minh Thiên ạ.
 
Hay quá!

Không phải mùi người mà cũng không phải mùi Chồn, mà là mùi Sweet Chồn anh Minh Thiên ạ.
Đọc bài của bạn hay quá ta . Lúc đầu cứ tưởng ....)*&^) vì có chữ "cấm trẻ em" nhưng hóa ra vào đọc lại là rất hay . Cảm ơn bạn sờ guýt sờ kem vì đã cho ra 1 tác phẩm độc nhất vô nhị nghen --=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom