Chia tay TungnguyenKT đi Nhật công tác (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Chúc chú Tùng lên đường đi Nhật "Thượng lộ bình an" (Khởi hành lúc 11:00PM ngày 23/07/2009)
Bảo trọng - giữ gìn sức khỏe - Hẹn sớm gặp lại. Mọi người nhớ mong

Nhớ chú dặn nè : Mang các tuyệt chiêu theo nhe : Double Santo của Mr. ca_dafi,...
 
Tùng nhớ mua quà cho sweet rồi chuyển phát nhanh ra Bắc nhé
 
Chúc chú Tùng lên đường đi Nhật "Thượng lộ bình an" (Khởi hành lúc 11:00PM ngày 23/07/2009)
Bảo trọng - giữ gìn sức khỏe - Hẹn sớm gặp lại. Mọi người nhớ mong

Nhớ chú dặn nè : Mang các tuyệt chiêu theo nhe : Double Santo của Mr. ca_dafi,...

Chú Tùng chắc đang sửa soạn hành lý nên hỏng có online để mà đọc các lời chúc này, thôi chú đi qua bên bển rồi mở máy tính (+wifi) ra xem cũng được:
+ Chúc chú đi mạnh dzỏi! (Câu này ...Ngoại cháu vẫn hay chúc cháu!--=0)
+ Đi tranh thủ về sớm, không la cà! (Câu này ...Tía và Má hay dặn nhất!--=0)
+ Đi về mua quà cho cháu! (Câu này ...cháu nói!--=0)
+ Công việc thuận lợi, chuyến công tác thành công! (hangsf2 nói câu này!)
+ Và tất những người ở trên mong chú có được Sức khỏe để hoàn thành tốt nhất chuyến đi!

P/S: Tặng chú bài hát trong mục "Bài hát tôi yêu" #103.
 
Chị đã có Tony Jaa theo đường bộ từ Mộc bài qua sẽ mua quà tặng cho chị nhe. Giờ Tùng đâu có online để thấy lời chị dặn dò được

Anh toni Jaa nhớ mua cho em quà nữa nha, nhưng sao nghe đồn ở cửa khẩu mộc bài đóng cửa rồi mà, anh ở bên Thái nhớ mua sầu riêng đem qua nha.

Hồi chiều Su có gửi lời nhắn nhủ với chú Tùng và nhân tiện có nhắn chú ấy mua quà và mua rượu sake, nhưng sau khi nghe xong, chú ấy khóc quá chừng. Su mủi lòng nên hổng dám đòi nữa, thôi thì tuỳ chú Tùng, chú í muốn mua cái gì thì mua,miễn có đồ ăn đem về là được rồi :-=. Chú Tùng ui, chú đi mạnh giỏi nghen, làm việc cho thật tốt, đi chơi cho thật đã, nhớ mua quà cho cháu là được rùi, hi hi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chú Tùng chắc đang sửa soạn hành lý nên hỏng có online để mà đọc các lời chúc này, thôi chú đi qua bên bển rồi mở máy tính (+wifi) ra xem cũng được:
+ Chúc chú đi mạnh dzỏi! (Câu này ...Ngoại cháu vẫn hay chúc cháu!--=0)
+ Đi tranh thủ về sớm, không la cà! (Câu này ...Tía và Má hay dặn nhất!--=0)
+ Đi về mua quà cho cháu! (Câu này ...cháu nói!--=0)
+ Công việc thuận lợi, chuyến công tác thành công! (hangsf2 nói câu này!)
+ Và tất những người ở trên mong chú có được Sức khỏe để hoàn thành tốt nhất chuyến đi!
Zặn zò tỷ mĩ quá, hình như không thiếu câu nào, nhưng mà bây giờ chú Tùng đang cùng bạn tiển đưa...
 
Anh toni Jaa nhớ mua cho em quà nữa nha, nhưng sao nghe đồn ở cửa khẩu mộc bài đóng cửa rồi mà, anh ở bên Thái nhớ mua sầu riêng đem qua nha.

Hồi chiều Su có gửi lời nhắn nhủ với chú Tùng và nhân tiện có nhắn chú ấy mua quà và mua rượu sake, nhưng sau khi nghe xong, chú ấy khóc quá chừng. Su mủi lòng nên hổng dám đòi nữa, thôi thì tuỳ chú Tùng, chú í muốn mua cái gì thì mua,miễn có đồ ăn đem về là được rồi :-=. Chú Tùng ui, chú đi mạnh giỏi nghen, làm việc cho thật tốt, đi chơi cho thật đã, miễn là nhớ mua quà cho cháu là được rùi, hi hi.


Lại thêm 1 người bạn, xưng gọi bằng chú Tùng nữa rồi. Hụ hụ hụ. Thế mới đau chứ.

Gặm 1 khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài trong những tháng ngày qua

Sao không dành cho bạn Tùng 1 cơ hội "vàng ngọc" vậy.

Cuộc đời vẫn đẹp sao - Tình yêu vẫn đẹp sao

Nãy giờ, chắc cậu Tùng nhà mình đang hắt hơi nhiều.

Chúc Cậu lên đường may mắn. Khi về có "sản phẩm" Nhật đầu tay. Đừng nói là dắt cháu bé Nhật bổn về nhe. Cái này cũng dám không chừng.

Hôn cậu nhiều
 
Muội vừa nhận tin của huynh Tùng nhờ mua hộ 3 thùng mì gói và 10 lít rượu Phú Lễ để mang theo. Sợ qua đó ăn không được thức ăn lạ và uống rượu Sakê không quen.

Thương huynh ấy quá. Đi xa quê nhà mà còn nhớ hương vị của quê hương.

Quê hương

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều


Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay


Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông


Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè


Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm


Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ ...



Ðỗ Trung Quân





Homeland



Mother, what is a home land?
…that my teacher say I must cherish
Mother, what is a home land?
…that everyone misses so much

Home land is where the sweet carambola grows…
Where you climb to pluck fruit everyday,
Home land is the old path to school…
Where you run home chasing yellow butterflies.

Home land is where a blue- green kite flies…
Happily in amongst the youth on grassy fields,
Home land is where a little ferry lies…
Gently rippling the home rivers waters

Home land is a little bamboo bridge…
With mother in a crooked Palm-leaf hat,
It is perfumed field flowers and sweet native grass…
Drifting into my sleep on long summer nights

Home land is warm loving arms…
To lay asleep throughout the night’s rain,
Home land is the bright moon at night…
Where areca flowers scatter upon the veranda floor

Home land is a patch of pumpkin flowers…
And a violet Malabar spinach hedge,
It is the red on a fence of Hibiscus veins…
And the color of a magnificent white pure lotus.

Everyone has only but one Home land…
Just like everyone only one birth mother,
Home land…
Does anyone not miss so dearly …?

Translated by Tam Lac Jessica A.T


 
Muội vừa nhận tin của huynh Tùng nhờ mua hộ 3 thùng mì gói và 10 lít rượu Phú Lễ để mang theo. Sợ qua đó ăn không được thức ăn lạ và uống rượu Sakê không quen.

Thương huynh ấy quá. Đi xa quê nhà mà còn nhớ hương vị của quê hương.
Í, ăn mì gói mà còn uống rượu Phú Lễ thì say túy lúy chứ chẳng chơi. Nhân dịp chú Tùng xa quê hương, chị em fụ nữ trong nhà tặng cho chú bà thơ con cá vàng, chú nhớ đem theo để đọc lúc buồn nha:
ThuPhap8.jpg
 
Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cô chú, anh chị, và cả các cháu nữa đã dành cho tungnguyen_kt. Thật cảm động, Tungnguen_kt sẽ mang theo những tình cảm tốt đẹp này và hứa là sẽ công tác tốt sớm về offline cùng anh chị.

@ all: Hình như chúng ta đang chen ngang topic rồi.
 
Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cô chú, anh chị, và cả các cháu nữa đã dành cho tungnguyen_kt. Thật cảm động, Tungnguen_kt sẽ mang theo những tình cảm tốt đẹp này và hứa là sẽ công tác tốt sớm về offline cùng anh chị.

@ all: Hình như chúng ta đang chen ngang topic rồi.

Không sao đâu cậu ơi (Admin, SMOD, MOD cũng biết mà). Hôm ốp la cũng có báo "họp mặt - thứ nhất : Nối tiếp niềm vui sinh nhật - thứ hai : Tiễn đưa cậu mà".

Chỉ tiếc là không có ai trao nụ hôn cho cậu trước khi cậu lên đường thôi.

À quên nữa, hôm nay cậu ruột của cháu Thủy (Mr. Minhlev vào Sàigon "15:30 PM" mà không có mặt cậu để cậu ra mắt thưa với Cậu Minhlev)

Ở đây không có ai là cháu của cậu nhe. Cậu gọi như thế không sợ mất duyên "TRAI TƠ" của cậu sao. Tự mình làm khổ lấy mình. Đừng nói dùng "Khổ nhục kế" nhe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
ở đâu cũng thấy luong quynh nga xung phong đi đầu là sao ta?chuyên cần off woa'
 
Cẩn thận với Cúm A H1N1 nhé anh Tùng.
 
Chú nhớ ăn món sapa susi nha, cháu mê món này nhất đó
 
sweet_girl thân yêu của anh, em không nên nói thế để buồn lòng nhau em ạ. Mặc dù đó là lời nói đùa của em. Không đi quá đà như bác ChanhTQ@ thường nhắn nhủ với anh.

Bạn Tony Jaa ơi, không nên bắt thang nhe.

À các bác biết không ? Hôm qua, Tùng vào sân bay bảo em phải mang nón bảo hiểm để Tùng mới lên máy bay được. Cũng may lúc ấy bác Minhlev mình vừa xuống máy bay còn để cái mũ trên đó nên bác Minhlev đã chỉ chỗ cho Tùng mang theo
 
Mấy hôm nay bận quá không vào GPE thấy nhớ quá. Hoàn thành 50% công việc rồi, cuối tuần này sẽ về VN. hihi...
Chúc cô chú, anh chị sức khỏe, hẹn gặp lại.
 
Mấy hôm nay bận quá không vào GPE thấy nhớ quá. Hoàn thành 50% công việc rồi, cuối tuần này sẽ về VN. hihi...
Chúc cô chú, anh chị sức khỏe, hẹn gặp lại.
Nếu có đi ăn "Susi đúng kiểu" nhớ tường thuật lại cho mọi người biết với nhé. Bằng hình minh họa sẽ tốt hơn. :-=
Hen sớm gặp lại
 
Nếu có đi ăn "Susi đúng kiểu" nhớ tường thuật lại cho mọi người biết với nhé. Bằng hình minh họa sẽ tốt hơn. :-=
Hen sớm gặp lại

Mấy hôm nay bận quá chưa "thưởng thức" được gì cả. Xong việc sẽ đi thử xem. Có gì sẽ tường thuật lại.
 
Chúc em dồi dào sức khỏe, công tác thành công
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom