Chào đón anh Minhlev vào Sài Gòn (23/05/2009) (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter OverAC
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,699
Được thích
15,154
Theo tin tình báo, hôm nay anh Minhlev sẽ vào tới Sài Gòn.
Em đề xuất chúng ta gặp nhau ở Trường Sa Quán vào chiều ngày mai lúc 6g ngày 23/5/2009.

Quán Lẩu Mắm Tuyết Mai 769 Xa lộ Hà Nội, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong mọi người đến cho vui. :)

Thân

OverAC

Anh Minhlev: thứ 2 từ trái sang
042909185728-1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em tham gia được không anh OverAC ? Nếu vậy tối nay em về xin Tía ở lại Sài Gòn đó! Em chưa gặp anh Minhlev lần nào!
 
Theo tin tình báo, hôm nay anh Minhlev sẽ vào tới Sài Gòn.
Em đề xuất chúng ta gặp nhau ở Trường Sa Quán vào chiều ngày mai lúc 6g ngày 22/5/2009.

3 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Rất mong mọi người đến cho vui. :)

Thân

OverAC

Anh Minhlev: thứ 2 từ trái sang
042909185728-1.jpg


Vậy người ngồi thứ 1 từ trái qua là ai dzậy anh Bình. -\\/. Ngày mai em sẽ tranh thủ. Kính mời tất cả các anh chị tham gia đông đủ chào đón bác Minhlev vào SG.
 
"Em đề xuất chúng ta gặp nhau ở Trường Sa Quán vào chiều ngày mai lúc 6g ngày 22/5/20

@uán cách mấy cây hoa Ban ( mang từ Tây bắc vô thành phố) bao xa vậy ta?
 
Em tham gia được không anh OverAC ? Nếu vậy tối nay em về xin Tía ở lại Sài Gòn đó! Em chưa gặp anh Minhlev lần nào!

Chiều ngày mai lúc 6g ngày 22/5/2009 chứ không phải tối nay nhe. Nếu có mặt của cô hangsf2 niềm vui lại phấn chấn và khí thế hơn. Rất mong cùng đến tham dự.

To all members :
Bác Minhlev là thành viên tích cực đã tham gia diễn đàn rất lâu và nay bác từ Bắc vào Nam công tác.
Rất mong toàn thể thành viên trong Nam dành chút thời gian đến họp mặt giao lưu đông đủ đón tiếp bác Minhlev.
Chân thành cám ơn
 
Ước gì là ngày 23/5/2009 nhỉ... Chiều thứ Bảy..
Chứ chiều thứ Sáu thì mình kẹt quá!
 
Vậy người ngồi thứ 1 từ trái qua là ai dzậy anh Bình. -\\/. Ngày mai em sẽ tranh thủ. Kính mời tất cả các anh chị tham gia đông đủ chào đón bác Minhlev vào SG.

Người ngồi thứ nhất là vợ anh minhlev ( Phương Anh _ Phanh). Xin thông báo cho các thành viên trong đó biết là vợ anh minhlev uống cũng hơi bị được đấy.
 
Cảm ơn thịnh tình của các anh, chị ở TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên do tối mai (22/05), tôi bận chút việc cơ quan nên xin đề nghị dời sang tối ngày mốt (23/05). Hy vọng được các bác thông cảm và chiếu cố.
 
Chiều ngày mai lúc 6g ngày 22/5/2009 chứ không phải tối nay nhe. Nếu có mặt của cô hangsf2 niềm vui lại phấn chấn và khí thế hơn. Rất mong cùng đến tham dự.

...Rất mong toàn thể thành viên trong Nam dành chút thời gian đến họp mặt giao lưu đông đủ đón tiếp bác Minhlev.
Chân thành cám ơn

Cháu xin lỗi trước, ngày thứ 7 (23-5) nhà cháu tổ chức đám 21 ngày cho ông nội. Anh Minhlev đổi ngày hẹn là thứ 7 thì 100% là cháu xin vắng mặt!

Hẹn gặp anh Minhlev và gia đình vào một dịp gần nhất!

Bác KTGG ơi, Tía cháu hay nói với cháu câu: Đường xa thử sức ngựa, cháu còn trẻ còn nhiều cơ hội!. Thiệt cháu hỏng có hiểu câu này liên quan với cháu sao nữa! Vì, cháu đâu phải tuổi con Ngựa, cháu tuổi con Cọp mà? Tía cháu đáng lí phải nói: Đường xa thử sức cọp chứ? Đúng là đau đầu với Tía luôn! +-+-+-+

Chúc Bác và các anh vui khỏe!
 
Cái hay nhất là anh Minh được tự do đi lại, không "sợ" :=\+, không phụ thuộc &&&%$R trong đợt đi này
 
Hà Nội offline ngày 23/5/2009 nhân dịp bác Solomon từ SG ra và ngày 23/05/2009 trong TP. HCM lại tiếp đón bác minhlev từ Bắc vào Nam công tác. Hữu duyên thiên lý nhỉ. Quán đổi quân - cân bằng sĩ số.

Ước gì chúng ta có máy quay truyền hình trực tuyến nhỉ. Nào cùng nâng cốc : nào zô ngọt nhe
1 2 3 vô
2 3 1 vào
3 2 1 zô
 
Hà Nội offline ngày 23/5/2009 nhân dịp bác Solomon từ SG ra và ngày 23/05/2009 trong TP. HCM lại tiếp đón bác minhlev từ Bắc vào Nam công tác. Hữu duyên thiên lý nhỉ. Quán đổi quân - cân bằng sĩ số.

Ước gì chúng ta có máy quay truyền hình trực tuyến nhỉ. Nào cùng nâng cốc : nào zô ngọt nhe
1 2 3 vô
2 3 1 vào
3 2 1 zô

Theo như kế hoạch, anh Minhlev sẽ gặp gỡ anh em HCM vào lúc 18g00 ngày 23/05/2009. Trong khi đó, tại HN, buổi họp mặt sẽ bắt đầu lúc 17g00. Như vậy là, HN sẽ nổ pháo trước HCM 1 tiếng đồng hồ.

Mặt dù không có phương tiện thực hiện cầu truyền hình, nhưng với điện thoại đi động, chúng ta có thể 1..2..3 vô được mà. Như vậy, bác KTGG sẽ là chủ toạ đầu HCM nhé.

@ Minhlev: Cố gắng bảo trọng nhé!
 
Em đề nghị đổi quán. Quán Trường Sa có hát ồn ào, nhà vệ sinh không được sạch sẽ với lại ở đó mỗi lần lên hát phải mất 10k trong khi đó em đi hát karaoke hổng ai đưa em xiền--=0. Em không dự tăng 1 được. Mọi người hú em ở tăng 2 nhé. Chúc cả nhà, 2 miền Bắc Nam offline vui vẻ.
 
Theo như kế hoạch, anh Minhlev sẽ gặp gỡ anh em HCM vào lúc 18g00 ngày 23/05/2009. Trong khi đó, tại HN, buổi họp mặt sẽ bắt đầu lúc 17g00. Như vậy là, HN sẽ nổ pháo trước HCM 1 tiếng đồng hồ.

Mặt dù không có phương tiện thực hiện cầu truyền hình, nhưng với điện thoại đi động, chúng ta có thể 1..2..3 vô được mà. Như vậy, bác KTGG sẽ là chủ toạ đầu HCM nhé.

@ Minhlev: Cố gắng bảo trọng nhé!


Híc, tối hôm qua không online nên hỏng biết đổi ngày offline, lúc người yêu hẹn tồi nay đi "xi nê" thì em lại từ chối vì bận đi off. Làm hỏng được đi off cũng hỏng dc gặp người yêu. Mất luôn cả chì lẫn chài rồi.
 
Tối mai mình cũng không tham gia được, đành hẹn anh em dịp khác vậy. Chúc mọi người tham gia vui vẻ!

Thanh Phong
 
Theo đề nghị của cô Jenni cũng chí lý, không nhẻ mình tiếp bác minhlev, là ân khách của các thành viên trong Nam và lại từ Bắc vào Nam công tác không nhẻ ta lại chọn quán này. Em đề nghị bác Admin có thể liên hệ cùng bác ThuNghi mình chuyển qua quán Hòn Đất được không ? Vì quán này do anh ThuNghi cũng có cổ phần trong công ty này. Ăn uống và có thể karaoke được luôn - khỏi đi tăng 2. Rất lịch sự, các tiếp viên chuyên cần, ăn nói nhỏ nhẹ, bùi tai.

Nếu được phương án 1 này - xin báo cho anh ThuNghi để anh ThuNghi dành phòng VIP riêng cho nhóm.

Phương án 2 : Trở về mái nhà xưa : 45 Phan Đăng Lưu, ngồi phòng lạnh. Chỉ thêm 500 đồng đến 1000 đồng mỗi ly chai bia. Vẫn độc lập hơn và có thể tâm sự được nhiều chuyện không ảnh hưởng xung quanh.
Phương án 3 : "Thay đổi không khí" chúng ta chọn quán "219 Nơ trang long" cũng tương tự như quán 45 nhưng ở đây đặc biệt có (kiểm duyệt đục bỏ)
Phương án 4 : Gần vị trị cho mọi đối tượng cùng tham gia : Quán 300 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh - gần hàng xanh. Cũng thơ mộng không ồn ào. - Cũng có thể karaoke
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
To: minhlev,
Tiếc nhỉ...quá tiếc...Tớ lại không tham dự được...
Thôi đành hẹn dịp khác. Chúc các bạn một buổi tối vui.

Lê Văn Duyệt
 
Các bác ơi, sao ai cũng im hơi lặng tiếng thế. Vui lòng gút lại giờ và địa điểm để mọi người cùng đến tham dự chứ
 
Em đề xuất: Phương án 4.

Giờ giấc như cũ, có thể em sẽ đến sớm hơn.
OverAC
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Theo đề nghị của cô Jenni cũng chí lý, không nhẻ mình tiếp bác minhlev, là ân khách của các thành viên trong Nam và lại từ Bắc vào Nam công tác không nhẻ ta lại chọn quán này. Em đề nghị bác Admin có thể liên hệ cùng bác ThuNghi mình chuyển qua quán Hòn Đất được không ? Vì quán này do anh ThuNghi cũng có cổ phần trong công ty này. Ăn uống và có thể karaoke được luôn - khỏi đi tăng 2. Rất lịch sự, các tiếp viên chuyên cần, ăn nói nhỏ nhẹ, bùi tai.

Nếu được phương án 1 này - xin báo cho anh ThuNghi để anh ThuNghi dành phòng VIP riêng cho nhóm.

Phương án 2 : Trở về mái nhà xưa : 45 Phan Đăng Lưu, ngồi phòng lạnh. Chỉ thêm 500 đồng đến 1000 đồng mỗi ly chai bia. Vẫn độc lập hơn và có thể tâm sự được nhiều chuyện không ảnh hưởng xung quanh.
Phương án 3 : "Thay đổi không khí" chúng ta chọn quán "219 Nơ trang long" cũng tương tự như quán 45 nhưng ở đây đặc biệt có (kiểm duyệt đục bỏ).
Phương án 4 : Gần vị trị cho mọi đối tượng cùng tham gia : Quán 300 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh - gần hàng xanh. Cũng thơ mộng không ồn ào. - Cũng có thể karaoke

Phương án 5: Quán Tư Trung, nằm trên đường Phan Huy Ích (Chỗ Cầu Tham Lương đi vào 2 km), quán này không gian lịch sự, đồ ăn khá ngon, phục vụ thì có (kiểm duyệt đục bỏ)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phương án n: Quán TT, nằm trên đường P.H. Ích (Chỗ Cầu Tham Lương đi vào 2 km), quán này không gian lịch sự, đồ ăn khá ngon, phục vụ thì có ... ẻm chân dài tới... nách!--=0

Xin cho hỏi:

@uán này có hớt râu & cạo tóc không zậy? :-= --=0 :-=
 
Sau khi thảo luận và được sự nhất trí của bác Admin nhà mình, do vậy nên chọn phương án 4

Nhà hàng Phương Nam - Địa chỉ : 300 Điện Biên Phủ, Phường 17 - Quận Bình Thạnh
(hướng từ cầu Điện Biên Phủ về vòng xoay hàng xanh khoảng 500mét)
Thời gian : 18:00PM - 23/05/2009

Rất mong Quý Thầy/cô cùng anh chị đồng hưởng ứng.
Chân thành cám ơn
 
Sau khi thảo luận và được sự nhất trí của bác Admin nhà mình, do vậy nên chọn phương án 4

Nhà hàng Phương Nam - Địa chỉ : 300 Điện Biên Phủ, Phường 17 - Quận Bình Thạnh
(hướng từ cầu Điện Biên Phủ về vòng xoay hàng xanh khoảng 500mét)
Thời gian : 18:00PM - 23/05/2009

Rất mong Quý Thầy/cô cùng anh chị đồng hưởng ứng.
Chân thành cám ơn
Rất cám ơn! Tôi xin đi trễ 1 chút, chở bé đi khám bệnh. (Đã xin xong quota).
Mong các bạn tham gia cho vui.
Vấn đề là Minhlev có biết đường và dùng phương tiện gì. Bác nào có điều kiện thì phục vụ giúp. Rất cố gắng giúp minhlev có 1 vài khỏanh khắc đáng nhớ tại TP. HCM.
 
Em xin được phép, đảm trách để liên lạc cùng bác minhlev
 
Thông tin khẩn,
Bác minhlev thỉnh cầu ý kiến cùng anh chị chuyển địa điểm qua số 71 quán Lẩu Mắm tại Quận 2 - qua khỏi cầu Sàigòn 1 chút.
Do Bác minhlev muốn thưởng thức các món đặc sản ở Miền Nam
Thời gian : không thay đổi.
Kính mong Quý Thầy/cô anh chị cho ý kiến để cùng chuyển qua địa điểm mới.
Nếu không được, chúng ta vẫn giữ địa điểm cũ (Nhà hàng Phương Nam - 300 Đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh)

Mong hồi âm gấp.

Thân
 
Thông tin khẩn,
Bác minhlev thỉnh cầu ý kiến cùng anh chị chuyển địa điểm qua số 71 quán Lẩu Mắm tại Quận 2 - qua khỏi cầu Sàigòn 1 chút.
Do Bác minhlev muốn thưởng thức các món đặc sản ở Miền Nam
Thời gian : không thay đổi.
Kính mong Quý Thầy/cô anh chị cho ý kiến để cùng chuyển qua địa điểm mới.
Nếu không được, chúng ta vẫn giữ địa điểm cũ (Nhà hàng Phương Nam - 300 Đường Điện Biên Phủ, Q. Bình Thạnh)

Mong hồi âm gấp.

Thân

Thật tình mà nói, rất muốn đi SG. Thời gian thì rất rất là rảnh nhưng sức khỏe thì kém quá, đang bị bệnh sợ không chạy xe xuống tới SG nổi.

Chắc đành hẹn các anh chị vào dịp khác.

Hy vọng giờ tới 5h chiều nếu khỏe hơn chút nào sẽ khởi hành ngay.
 
Chiều nay có Cô Hằng và cháu Lê ngọc Hiền cùng tham dự. Đã fix địa điểm trước, nay thông báo lại xin cho ý kiến nhanh để mình còn thông báo các thành viên khác hiện không có online.

Thân

Thật tình mà nói, rất muốn đi SG. Thời gian thì rất rất là rảnh nhưng sức khỏe thì kém quá, đang bị bệnh sợ không chạy xe xuống tới SG nổi.

Chắc đành hẹn các anh chị vào dịp khác.

Hy vọng giờ tới 5h chiều nếu khỏe hơn chút nào sẽ khởi hành ngay.

Cậu ráng đi chứ, ai bảo yêu nhiều rồi yếu sìu. Khà khà khà
 
Chiều nay có Cô Hằng và cháu Lê ngọc Hiền cùng tham dự. Đã fix địa điểm trước, nay thông báo lại xin cho ý kiến nhanh để mình còn thông báo các thành viên khác hiện không có online.

Thân

Vậy chúng ta thống nhất địa chỉ như bác Trí đưa ra.
Số 769 quán Lẩu Mắm Tuyết Mai tại Quận 2 - qua khỏi cầu Sàigòn 1 chút

Thời gian vẫn U như kỹ (y như cũ).
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em có một yêu cầu nhỏ: bác KTGG cử 1 thợ chụp hình, sau khi off (nếu không say) thì post hình lên luôn nhé.

Em cảm nhận thấy không khí trong đó nóng hơn ngoài bắc, các bác ạ.


Bạn yên tâm, đa số thành viên trong nam đều là những "phó nháy" chuyên nghiệp được đào tạo qua những lần offline. Đa số đều cố gắng ghi lại nhửng cảnh rất "nóng" những kỷ niện, những khoảnh khắc không thể nào quên.
 
Kính nhờ Mod Ca_dafi post hình hộ. Hỏng biết giồ này anh minhlev tới đâu rồi. Chương trình là hôm nay em đón anh tại Bình Dương. Có ẻm chân dài nữa. Kính mời các anh chị ở Bình Dương và TP. HCM hôm nay về Bình Dương tiếp đãi anh minhlev. Thời gian nhờ anh minhlev cho biết khi nào tới.

DT: anh minhlev 0903236865
tungnguyen_kt 0918508067
 
Hôm qua thật vui, Em đã đưa bác minhlev đi 8 địa điểm :
Quán Trường Sa, Hòn Đất, 45 Phan Đăng Lưu, 219 Nơ Trang Long, 300 Điện Biên Phủ, 71 Xa Lộ Hà Nội và quán cuối cùng là 769 Xa Lộ Hà Nội.
và cuối cùng nữa là 161 Điện Biên Phủ; và khi đến đây bác minhlev của em không còn sức để lên hát nữa. Mãi gần phút chia tay, bác ấy lên làm những ca khúc nói về Hà Nội cùng bác ThuNghi, ca_dafi.
Hà Nội niềm tin hy vọng,....
 
Cảm ơn các bác đã không quản ngại khó khăn, xa xôi để giúp em vơi đi nỗi nhớ ............................... vụ nhậu tại quán Thu Hằng.
 
Nghe nói anh Minh "ngất" tại chỗ (tức bàn nhậu) phải ko? Ít vào SG thì phải thế.... hê hê
 
Nghe nói anh Minh "ngất" tại chỗ (tức bàn nhậu) phải ko? Ít vào SG thì phải thế.... hê hê

Đấy đấy, em đang định hỏi xem bác Minh "ngất" ra sao??? Cử anh gửi "nụ hôn nồng thắm" của anh chị em ngoài bắc tới toàn thể anh chị em trong Nam, không biết anh có hoàn thành không nữa.
 
Xin lỗi mọi người vì từ sáng đến giờ em bận quá, chưa post hình lên kịp. Mong mọi người thứ lỗi cho. Sau đây mời các anh chị và các bạn thưởng thức một số hình ảnh offline vui cùng anh minhlev tại Sài Gòn (Kính nhờ bác KTGG và OverAC tường thuật lại giúp em, em lỡ mất đoạn đầu rồi!)


4a1981b8691f3_m.jpg


Từ trái qua, từ trên xuống:
- Bác Kế toán già gân, tungnguyen_kt, ca_dafi, anh minhlev, cháu của anh minhlev, anh BNTT, bác SA_DQ
- OverAC, anh ThuNghi, Jenni


4a1981b2a220d_m.jpg

Từ trái qua, từ trên xuống:
- ca_dafi, hangsf2, anh minhlev, cháu của anh minhlev, Bác Kế toán già gân, anh BNTT, bác SA_DQ
- OverAC, anh ThuNghi, Jenni

4a198197524a7_m.jpg

Bác SA_DQ và Bác Kế Toán Già Gân


4a19819cb96a9_m.jpg

Anh minhlev và cháu gái


Không biết anh ThuNghi nói gì mà Jenni "núp" sau lưng vậy cà
4a1981a76062a_m.jpg



4a1981fa98d45_m.jpg

Anh minhlev và bạn NTTV


4a1981ce11e91_m.jpg


Anh minhlev ca_dafi


4a1981c32b8c3_m.jpg

Tungnguyen_kt, Cháu gái anh minhlev (cũng là bạn mới của tungnguyen_kt..... hừm, hừm), anh ThuNghi, Jenni

4a1981d9cec72_m.jpg

Bác KTGG cùng hai con gái mới thu nhận

4a1981c87760b_m.jpg

tungnguyen_kt và cháu gái của anh minhlev
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ThuNghi "ngứa nghề", xung phong đánh đàn cho tungnguyen_kt NTTV hát bài "Sông Quê"
Hò...ơ...ớ...ơ...ớ...ơ...ơ................, hai ba
4a1981e55cebd_m.jpg



Tiếp đến, bác KTGG lên điều khiển dàn violet phụ họa (hehe, tấm này em chụp hơn run tay!
)
4a1981eb1c011_m.jpg


Chẳng hiểu tungnguyen_kt vừa hát tay cầm micro, tay kia chẳng hiểu làm gì! Hehe...
4a1981df68231_m.jpg
 
Hôm qua thật vui, Em đã đưa bác minhlev đi 8 địa điểm :
Quán Trường Sa, Hòn Đất, 45 Phan Đăng Lưu, 219 Nơ Trang Long, 300 Điện Biên Phủ, 71 Xa Lộ Hà Nội và quán cuối cùng là 769 Xa Lộ Hà Nội.
và cuối cùng nữa là 161 Điện Biên Phủ; và khi đến đây bác minhlev của em không còn sức để lên hát nữa. Mãi gần phút chia tay, bác ấy lên làm những ca khúc nói về Hà Nội cùng bác ThuNghi, ca_dafi.
Hà Nội niềm tin hy vọng,....

Bác KTGG dẫn anh Minhlev đi nhiều quán quá nên đến quán thứ 161 Điện Biên Phủ, anh ngủ mất tiêu, làm bé NTTV hăm hở đi gặp mặt anh Minhlev, tới nơi không thấy đâu. Cũng may ngồi chờ tới 23h30 anh mới tỉnh dậy.
 
Bác SA_DQ dạo nay trông trẻ hẳn ra thì phải.
 
Anh ThuNghi "ngứa nghề", xung phong đánh đàn cho tungnguyen_kt NTTV hát bài "Sông Quê"
Hò...ơ...ớ...ơ...ớ...ơ...ơ................, hai ba
4a1981e55cebd_m.jpg



Tiếp đến, bác KTGG lên điều khiển dàn violet phụ họa (hehe, tấm này em chụp hơn run tay!
)
4a1981eb1c011_m.jpg


Chẳng hiểu tungnguyen_kt vừa hát tay cầm micro, tay kia chẳng hiểu làm gì! Hehe...
4a1981df68231_m.jpg

Nhìn các bác vui quá! Bác ThuNghi có chất lãng tử ra phết nhỉ, còn bác KTGG thì vẫn luôn phong độ/-*+/
Các bác cho em hỏi, sao không thâý bác Minhlev nhỉ? BÌnh thường đ/c âý thâý chụp ảnh thì nhảy vào, thâý hát thì đòi mic, giờ thâý gì mà...không ra?__--__

Mong được một ngày vào SG, được nâng chén cùng các bác, được hát cùng các em gái. --=--
 
Sao mong ước của bác lại giống em thế nhỉ?

Nói ra hơi quê, em chưa biết Sài Gòn như thế nào ạ @#!^%

Em thì lại chưa biết Hà Nội như thế nào cả. Hôm qua được anh Solomon2211 Tường thuật chuyến ra Hà Nội mà nghe lòng nôn nao, Chắc phải thu xếp ra Hà Nội một lần cho biết với anh em. Lúc đó hy vọng các anh chị ở ngoài bắc dành chút thời gian gặp gỡ.

To anh ThuNghi
4a1981e55cebd_m.jpg

Trông anh thật không chê vào đâu được. Phải nói nhờ tiếng đàn của anh mà em hát say sưa đôi lúc chẳng biết mình có đang hát hay không nữa.
 
zui qué, hi vọng lần offline sau pé có thể tham gia, hì hì ^^
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom