TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc 17h30' - 21/03/2009 - Quán 45 Phan Đăng Lưu (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,387
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Sau buổi giao lưu offline với các anh chị GPE Miền Bắc, solomon2211 ca_dafi nhận được rất nhiều quà của các anh chị Miền Bắc gửi tặng các anh chị em Miền Nam. ca_dafi kính mời tất cả các anh chị em đến tham gia buổi offline vào ngày thứ bảy 21/03/2009, lúc 17h30'. Địa điểm các anh chị có thể tùy chọn.

Xin chân thành cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
offline

Xin hẹn vào chủ nhật (15/3/09) tuần này được không ? Có thành viên dieptrucgiang - Bến Tre lên nữa nè. dieptrucgiang muốn xem dung nhan hai bác khi về SG như thế nào nhé.
 
Hôm nay đã 16/03/09 rồi bác ơi!

Bác có cỗ máy thời gian hả? Hay bác muốn ra Hà Nội offline ?
 
Món đặc sản gì thế hẹ, có mỗi Rượu nếp chả ẻm chả dám chơi đâu--=0
 
Mình có ý này off tại Bình Dương đi, Tungnguyen_kt hôm trước co nhả ý mời đó - Tân Định - Bến Cát ( Cạnh KDL Đại Nam)
 
Các bác ở TP.HCM có thể đi theo mình. Tối đa 7 người.
 
Bác G2 nhà ta dạo này hình như sức khỏe giảm sút, Không chỉ dừng ở mắt yếu - tay run - lãng tai mà còn thêm ... yếu nữa rồi [TODAY()=16/3/09]. Nếu lây sang những cái khác cũng yếu nữa thì tội quá
Phải nói, bác boyxin đúng là chàng trai xịn thật, duyên dáng, mắt tinh tường nhìn sơ qua là biết sai liền.

Từ khi nghe dieptrucgiang bị bệnh tới giờ, đầu óc mình để đâu đó nhe. Trong bụng thì nói : 22/03/09 mà tay lại gõ vào 15/03/2009 mới chết chứ.

Cũng may chỉ có mắt yếu - tay run - lãng tai thôi. Nếu lây sang cái khác giờ G2 toi luôn rùi. Khà khà khà

solomon2211 đã viết:
Các bác ở TP.HCM có thể đi theo mình. Tối đa 7 người
.

Em không dám làm phiền bác, xe ưu tiên dành cho Ngũ Long Công Chúa thôi à.

Các bác PM cho dieptrucgiang lên có kịp giờ cùng đi theo các bác được không ? Để em lên không ai đón đưa thì tội chết. Việc này nhờ bác Kiệt "nhỏ" nhe.
 
Đi miền Bắc không biết có nhớ mang về kẹo CU ĐƠ không ta?
Ẹc... Ẹc...
 
miền Bắc mà cũng có món đó sao hả bạn?
Chả biết sao nữa... vì chưa tận mắt chứng kiến quê hương của CU ĐƠ ---> Chỉ biết rằng mấy bạn miền Bắc của tôi mỗi lần về quê xong trở lại đều mang theo CU ĐƠ
Hôm nay bạn nói mới biết thì ra miền Bắc không có CU ĐƠ (chỉ có Bắc Trung bộ mới có CU ĐƠ, theo như anh Yeudoi nói)
Nhưng mà.. cũng đâu có sao? Dù sao trên đường về cũng có... ngang qua... Sao Kiệt không ghế mua vài CU ĐƠ nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
 
Chuyện về bánh CU ĐƠ ...

Chả biết sao nữa... vì chưa tận mắt chứng kiến quê hương của CU ĐƠ ---> Chỉ biết rằng mấy bạn miền Bắc của tôi mỗi lần về quê xong trở lại đều mang theo CU ĐƠ
Hôm nay bạn nói mới biết thì ra miền Bắc không có CU ĐƠ (chỉ có Bắc Trung bộ mới có CU ĐƠ, theo như anh Yeudoi nói)
Nhưng mà.. cũng đâu có sao? Dù sao trên đường về cũng có... ngang qua... Sao Kiệt không ghế mua vài CU ĐƠ nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
Mới đây có dịp tới Cửa Lò, tại đây người ta nói về "CU ĐƠ" thế này này

"Chưa dùng thì háo hức CU ĐƠ, khi dùng thì thấy nó Đ Ơ CU ra ..."​
 
Các sư huynh/sư tỷ nói về "CU ĐƠ" nghĩa là sao. Muội chưa hình dung ra được. Ẹc ẹc (Copyright Mr. ndu96081631)
 
Các sư huynh/sư tỷ nói về "CU ĐƠ" nghĩa là sao. Muội chưa hình dung ra được. Ẹc ẹc (Copyright Mr. ndu96081631)
Ái dzà... Thắc mắc thú vị
SẢN PHẨM này người ta gọi là KẸO... có thể.. ĂN được ---> Thế thôi ---> Đáng tiếc là "nó" không có thêm "chức năng" gì khác
Ẹc.. Ẹc...
 
Các sư huynh/sư tỷ nói về "CU ĐƠ" nghĩa là sao. Muội chưa hình dung ra được. Ẹc ẹc (Copyright Mr. ndu96081631)

Nó là một loại kẹo nấu bằng đậu phụng ( lạc) với đường sau đó đổ vào bánh tráng nướng (bánh đa), ăn cũng ngon.
ndu96081631 đã viết:
Chả biết sao nữa... vì chưa tận mắt chứng kiến quê hương của CU ĐƠ ---> Chỉ biết rằng mấy bạn miền Bắc của tôi mỗi lần về quê xong trở lại đều mang theo CU ĐƠ
Hôm nay bạn nói mới biết thì ra miền Bắc không có CU ĐƠ (chỉ có Bắc Trung bộ mới có CU ĐƠ, theo như anh Yeudoi nói)
Nhưng mà.. cũng đâu có sao? Dù sao trên đường về cũng có... ngang qua... Sao Kiệt không ghế mua vài CU ĐƠ nhỉ?
Ẹc... Ẹc...
Lỡ kiệt nhà ta đi về bằng máy bay thì làm răng (sao) mà ghé mua được bạn
 
Lỡ kiệt nhà ta đi về bằng máy bay thì làm răng (sao) mà ghé mua được bạn
Ôi dào... bạn khéo lo... Kiệt nhà ta thuộc diện NHÀ GIÀU mà... Ghé được hết... chuẩn bị mua nhà 400 chai, xá gì vé máy bay ---> Nhiều khi thích, bỏ ra 1 chai mua vé đáp xuống quê hương CU ĐƠ, mua 1 bọc chỉ có 0.01 chai
Dân chơi chả lẽ sợ mua rơi ---> Há Kiệt!
Ẹc... Ẹc...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ôi dào... bạn khéo lo... Kiệt nhà ta thuộc diện NHÀ GIÀU mà... Ghé được hết... chuẩn bị mua nhà 400 chai, xá gì vé máy bay ---> Nhiều khi thích, bỏ ra 1 chai mua vé đáp xuống quê hương CU ĐƠ, mua 1 bọc chỉ có 0.01 chai
Dân chơi chả lẽ sợ mua rơi ---> Há Kiệt!
Ẹc... Ẹc...

Nhưng sợ mua vé đáp xuống được lại không có máy bay bay tiếp ấy chứ
 
hiiiiiii cái đó chắc phải tổ chức thêm offline Thanh Hóa quá nhờ admin xem giúp nha
và lúc đấy
Vậy càng tốt ---> Ở lại Offline MIỀN TRUNG (Yeudoi no)
 
Sau buổi giao lưu offline với các anh chị GPE Miền Bắc, solomon2211 ca_dafi nhận được rất nhiều quà của các anh chị Miền Bắc gửi tặng các anh chị em Miền Nam. ca_dafi kính mời tất cả các anh chị em đến tham gia buổi offline vào ngày thứ bảy 21/03/2009, lúc 17h30'. Địa điểm các anh chị có thể tùy chọn.

Xin chân thành cảm ơn!

Mình rất muốn tham gia offline để nhận quà của các anh, chị miền Bắc. địa điểm offline có thể ở TP được không, chú Bình Dương xa quá chắc là khó có thể tới kịp rồi .
@ To chú KTGG: chú khỏi đợi cháu vì nếu biết được địa điểm cháu sẽ đến nơi offline (chuyến này đi cháu có tài xế đưa đón tận nơi mà) .
@ To solomon2211 and ca_dafi : dành phần cho mình một phần kẹo cu đơ . nghe nói có quà lạ quá nên ráng sức vượt ngàn dặm xa tham dự offline để nhận quà đó .
 
Chả biết sao nữa... vì chưa tận mắt chứng kiến quê hương của CU ĐƠ ---> Chỉ biết rằng mấy bạn miền Bắc của tôi mỗi lần về quê xong trở lại đều mang theo CU ĐƠ
Hôm nay bạn nói mới biết thì ra miền Bắc không có CU ĐƠ (chỉ có Bắc Trung bộ mới có CU ĐƠ, theo như anh Yeudoi nói)
Nhưng mà.. cũng đâu có sao? Dù sao trên đường về cũng có... ngang qua... Sao Kiệt không ghế mua vài CU ĐƠ nhỉ?
Ẹc... Ẹc...

Người xứ Nghệ nói đến chè xanh mà không nhắc đến kẹo cu-đơ thì quả là thiếu sót. Vậy keo cu-đơ như thế nào và tại sao gọi là kẹo Cu Đơ?

Theo nhiều người kể, Cu Đơ là một nhân vật vốn có tên là cu Hai. Vì số 2, tiếng Pháp gọi là " đơ"( deux) do đó người ta gọi đùa ông là Cu Đơ, để đối chọi một cách nghịch ngợm với cái tên Đờ - cu (Decoux) - viên toàn quyền bại trận ở Đông Dương thời Đại chiến thế giới thứ hai, vốn dĩ mang cái chất thiếu thanh lịch khi nghe gọi qua ngôn ngữ Việt Nam.

Cu Hai, người Hương Sơn nấu kẹo lạc vào hồi sơ tán lần thứ nhất, để bán tại một quán nước chè xanh do ông bán. Sáng kiến của ông là dùng bánh tráng thay cho miến giáy lót dưới kẹo lạc mà mỗi lần ăn phải bóc bằng tay. Sáng kiến này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, vừa sạch sẽ, vừa đỡ mất công bóc giấy mà ăn lại vừa ngon, giòn, rất khoái khẩu. Từ đó nhiều hàng kẹo khác bắt chước và cái tên Cu Đơ được chấp nhận như tên một nhãn hiệu.

Khách xa về thăm quê vừa nhâm nhi kẹo Cu Đơ vừa uống nước chè xanh mới thấy tuyệt. Vị ngọt của kẹo, vị thơm của chè xanh, đượm chát, vị bùi của hạt lạc....Tất cả quyện vào nhau tạo nên hương vị đặc trưng của Thành Vinh - xứ Nghệ.
Nguồn: Internet​
1487b0482d8c1e.jpg
[/IMG]
 
Ôi dào... bạn khéo lo... Kiệt nhà ta thuộc diện NHÀ GIÀU mà... Ghé được hết... chuẩn bị mua nhà 400 chai, xá gì vé máy bay ---> Nhiều khi thích, bỏ ra 1 chai mua vé đáp xuống quê hương CU ĐƠ, mua 1 bọc chỉ có 0.01 chai
Dân chơi chả lẽ sợ mua rơi ---> Há Kiệt!
Ẹc... Ẹc...
Anh ndu96081631 cứ trêu em hoài hà!

Thì ra cái món "CU ĐƠ" là món này! Vậy chắc không cần lên Bắc Trung Bộ đâu, hôm Offline chia quà anh nhớ đến, em sẽ có quà "CU ĐƠ" dành tặng riêng cho anh hén!
 
có vẻ xôn vui quá nhĩ !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh solomon ơi ! cho em ké với có được không vậy ? Lâu ngày không gặp các anh chị nhớ quá !
 
Định bụng chuyến này mang theo rượu trúc giang, nhưng không biết là trong buổi offline có dùng được không nhỉ ? @$@!^%
 
Định bụng chuyến này mang theo rượu trúc giang, nhưng không biết là trong buổi offline có dùng được không nhỉ ? @$@!^%

Chắc khỏi đâu dieptrucgiang ơi, các anh mang quà của Quý Thầy/Cô cùng anh chị ở Hà Nội gởi tặng nhiều lắm. Ngại mình uống không nổi đó.
Cố gắng lên sớm có mặt là vui rùi. À nghe nói kỳ này có tài xế đưa đi nữa à. Vậy làm sao anh Kiệt của dieptrucgiang trao "nụ hôn đầu xuân" cho dieptrucgiang đây. Thôi kệ, lúc đó ăn thua bác Kiệt nhà em gan à. Khà khà khà
 
Như vậy chúng ta sẽ gút lại buổi offline như sau:
- Thời gian: 22/03/2009 lúc 3h00 pm
- Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu


Mọi người đồng ý xin nhấn nút Thanks. Ca_dafi sẽ lên danh sách thành viên tham dự ngay sau đây!
 
Mình mới đi Sing về nhận được tin của bạn gởi qua hộp thư mình. Mình cũng một lần gaio luu cùng các bạn.
Hẹn có dịp gặp lại
 
Như vậy chúng ta sẽ gút lại buổi offline như sau:
- Thời gian: 22/03/2009 lúc 3h00 pm
- Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu

Mọi người đồng ý xin nhấn nút Thanks. Ca_dafi sẽ lên danh sách thành viên tham dự ngay sau đây!

Ca_dafi ơi:

Mình nên tìm chỗ nào mới lạ và được mang rượu vào đó. Tại sao không là chiều thứ Bảy 21/3/2009 mà lại là 15:00 ngày 22/3/2009.
 
Ngày 21/03 Ca_dafi hẹn bạn gái rùi hả, Anh Solomon2211 chọn địa điểm gần BD luôn nha tiện em đến, heh he.
 
Như vậy chúng ta sẽ gút lại buổi offline như sau:
- Thời gian: 22/03/2009 lúc 3h00 pm
- Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu

Mọi người đồng ý xin nhấn nút Thanks. Ca_dafi sẽ lên danh sách thành viên tham dự ngay sau đây!
%#^#$Pác ca_da_fi ơi, cho số xin số handphone luôn nha để AE dễ nhận biết ( lần đầu ra off)
 
Ca_dafi ơi:

Mình nên tìm chỗ nào mới lạ và được mang rượu vào đó. Tại sao không là chiều thứ Bảy 21/3/2009 mà lại là 15:00 ngày 22/3/2009.

Thứ 7 tha hồ nhậu vì chủ nhật nghỉ làm, còn nhậu thì ở đâu cũng được.
Nếu vào ngày chủ nhật thì em tới muộn chút xíu theo chương trình anh Ca_dafi đưa ra.
 
Nghe hấp dẫn quá, mà không biết hôm đó tham gia được không, hi vọng được thưởng thức quà miên bắc và rượu Trúc Giang nữa.
@Anh Ca_dafi : nhớ để dành cho em nha anh!
 
các bạn fixed time dùm để mình còn tính nữa
 
Một vài địa điểm tham khảo:

1. Nhà hàng Phố Xanh: 156 Trần Quang Khải, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. Từ ngã ba Hai Bà Trưng - Trần Quang Khải, chạy khoảng 300 met về hướng cầu Bông, nhà hàng nằm bên tay trái.
+ Khai vị (gỏi, chả) từ 15.000 - 45.000
+ Các món dê 60.000
+ Salad: 40.000
+ Súp: 14.000-19.000
+ Gỏi 50.000-55.000
+ Heo 50.000-60.000 (Giò heo muối chiên giòn 87.000)
+ Cơm, bún, mì 50.000-60.000
+ Đà điểu 50.000-60.000
+ Cá, mực, tôm theo thời giá
+ Gà 50.000 (NGUYÊN CON 210.000)
+Ngoài ra còn có các món Nghêu, Cừu, Bò, Lươn, Ghẹ, Ba ba)

2. Nhà hàng Sao Biển: 31A Nơ Trang Long, P.7, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Từ ngã ba Phan Đăng Lưu - Nơ Trang Long chạy thẳng Nơ Trang Long khoảng 500m sẽ thấy quán bên tay trái.
Giá cả phải chăng:
+ Khai vị (gỏi, chả) từ 15.000 - 45.000
+ Salad từ 15.000 - 39.000
+ Súp: 10.000 (đặc biệt súp vi cá mập 49.000)
+ Cơm chiên 30.000 - 35.000
+ Cá, tôm, cua theo thời giá
+ Mực 39.000-45.000
+ Lẩu 60.000-70.000
 
Như vậy chúng ta sẽ gút lại buổi offline như sau:
- Thời gian: 22/03/2009 lúc 3h00 pm
- Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu

Mọi người đồng ý xin nhấn nút Thanks. Ca_dafi sẽ lên danh sách thành viên tham dự ngay sau đây!

Cho em book 1 ghế nha, em đến trễ chút. (nếu ngày 21/03/2009 mà 9h00 pm anh chị còn offline ở HCM thì em đến)

@chi Điệp Trúc Giang: nếu tiện thì chị cứ đem rượu theo nha, uống hổng hết lần này thì để dành lần sau, rượu để lâu càng ngon muh %#^#$
 
Bác Salam nhà em cũng chịu khó sưu tầm thơ nhỉ, em xin đáp lại : Sự tích và tên gọi Cu Đơ
Sưu tầm nguồn : http://www.simplevietnam.com/article/view/id/533
KeoCudo.jpg
| Ngày xưa, ở một làng thuộc huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, một gia đình nọ có hai đứa con trai khôi ngô tuấn tú nhưng nhà lại rất nghèo. Họ làm quần quật suốt ngày mà cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Một hôm cậu con trai cả về thưa với cha mẹ là sẽ cưới vợ. Hai ông bà lo lắng không biết lấy đâu ra đồ sính lễ.
Nhà lại không có rượu, không có heo, không có nếp lấy gì mà đãi bà con chòm xóm. Trong lúc bế tắc, người cha mới đánh liều nấu mật mía sôi lên rồi đổ lạc (đậu phộng) vào. Khi đem ra đãi, ai ăn cũng thấy ngon. Được mọi người ưa thích, ông tiếp tục nấu và đem đi bán ở những làng lân cận. Từ đó, kiểu nấu mật mía với lạc lan rộng khắp huyện Hương Sơn.

Ban đầu nó có tên là kẹo lạc (vì chỉ có mật mía và lạc) nhưng người ta thấy như vậy là bất công cho người sáng chế nên gọi là kẹo "cu Hai" (một người cha có hai thằng con trai). Khi phong trào Tây học nở rộ, những ông nghè ở đây mới đổi từ "Hai" thành "Deux" (tiếng Pháp có nghĩa là hai, số 2) cho "trí thức". Còn "cu" chỉ có người Việt Nam mới dùng, là tên gọi thân mật dành cho con trai (cu Tý, cu Tèo). Các cụ vắt óc suy nghĩ cũng không biết đổi từ "cu" như thế nào, đành kết hợp cách gọi Việt - Pháp là "cu deux" (cu đơ).

Xung quanh cái tên gọi dân dã này cũng có nhiều cách giải thích. Đó là vào thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, khi những người lính Pháp vô tình ăn trúng kẹo "cu Hai", ghiền quá mới cho người truy tìm. Khi biết tên gọi của nó, họ mới đổi từ "Hai" thành "Deux" cho phổ thông, để người Pháp tiện gọi. Còn "cu" thì chịu, không biết đổi cách nào đành kết hợp đầu Việt, đuôi Pháp là "cu Deux" (cu đơ).
 
Có thể offline trong khoản thời gian chiều thứ 7 21/3 không vì ngày chủ nhật 22/3 mình bận rồi %#^#$
 
Bàn tới bàn lui, em xin kiến nghị gút lại về thời gian và địa điểm luôn đi :
Cứ theo tiêu đề mà phát pháo:
TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc ngày thứ bảy 21/03/2009 lúc 17h30'. Dành thời gian chủ nhật ở nhà với vợ yêu.
Địa điểm : Quán Trường Sa hoặc 45 Phan Đăng Lưu (Tùy chọn - Quan trọng là điểm nào cũng có ẻm chân dài cả). Khà khà khà
 
Bàn tới bàn lui, em xin kiến nghị gút lại về thời gian và địa điểm luôn đi :
Cứ theo tiêu đề mà phát pháo:
TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc ngày thứ bảy 21/03/2009 lúc 17h30'. Dành thời gian chủ nhật ở nhà với vợ yêu.
Địa điểm : Quán Trường Sa hoặc 45 Phan Đăng Lưu (Tùy chọn - Quan trọng là điểm nào cũng có ẻm chân dài cả). Khà khà khà

Em xin có ý kiến là đến quán nào đừng có nhạc sống. Ồn lắm không nói chuyện gì được cả.
 
Bàn tới bàn lui, em xin kiến nghị gút lại về thời gian và địa điểm luôn đi :
Cứ theo tiêu đề mà phát pháo:
TP.HCM-Offline chia quà Miền Bắc ngày thứ bảy 21/03/2009 lúc 17h30'. Dành thời gian chủ nhật ở nhà với vợ yêu.
Địa điểm : Quán Trường Sa hoặc 45 Phan Đăng Lưu (Tùy chọn - Quan trọng là điểm nào cũng có ẻm chân dài cả). Khà khà khà

Các bác cứ đến trước, nếu quán nào mà có ẻm chân dài nhiều nhiều, xinh xinh thì alo em đến "hưởng thụ" với nhé;
Còn nếu không, thì em chả đến đâu - hê hê!
 
Nghe nói chú Kiệt nhà ta có quà từ miền Bắc gửi về mà ông anh này gần nhà chú sao không thấy chú alo để anh nhận quà vậy ?

Quán 45 Phan Đăng Lưu nhiều em chân dài lắm đấy.

Thánks

"Love is beautiful when it's unconclusive"
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Kính nhờ anh Ca_dafi gút lại thời gian, địa điểm, thành viên tham dự để anh em còn thu xếp thời gian đến nhận quà nữa.
Cảm ơn anh,
 
Nghe nói chú Kiệt nhà ta có quà từ miền Bắc gửi về mà ông anh này gần nhà chú ơ đường Phan VĂn Hân sao không thấy chú alo để anh nhận quà vậy ?

Quán 45 Phan Đăng Lưu nhiều em chân dài lắm đấy.

Thánks

"Love is beautiful when it's unconclusive"

Vậy bác nhà ở nơi mô, cho phép em diện kiến cùng bác xem. Mong bác cùng offline với anh em.
Thân
 
Vui lòng xác định địa điểm và thời gian lại đi các bác.
 
Em lại đang chờ các bác quyết để em mời các bạn bên webketoan cùng tham gia cho vui. Nối vòng tay lớn.
Vui lòng quyết định nhanh tay
 
Thôi, vậy cứ theo bác ca_dafi vậy, nhưng sẽ là thứ Bảy 21/03/2009 lúc 17h30 tại 45 Phan Đăng Lưu
 
Vậy địa điểm cuối cùng là 45, Phan Đăng Lưu nha quý anh.
Không biết là anh Kiệt sẽ chia quà gì, hay lại Nụ hôn đầu xuân nữa thì khổ.
 
Vậy địa điểm cuối cùng là 45, Phan Đăng Lưu nha quý anh.
Không biết là anh Kiệt sẽ chia quà gì, hay lại Nụ hôn đầu xuân nữa thì khổ.

Quà kỳ này là Rượu Nếp từ quê hương Bắc Ninh, rất ngon, nhãn hiệu Thanh Ngọc, hình ảnh trên chai là hình của sweet_girl trong trang phục áo the quê hương Quan Họ. Hai chúng tôi rất khó khăn mới mang vào được Sài Gòn. Ngoài ra còn có các món bánh kẹo Hà Nội nữa. Đặc biệt là Kẹo Đậu Phộng (món Cu Đơ) nữa.

Còn ca_dafi còn Nụ hôn đầu xuân nào không thì không biết.
 
Thời tiết nóng, oi bức quá. Em chịu không nỗi. Có bác nào nhã ý cùng em đi kiếm vài chai bia ướp lạnh để luận bàn về các tuyệt chiêu trong excel cùng kỹ thuật làm kế toán không ?

Nóng quá chịu không xiết rùi Thầy Mỹ ơi.
Cố làm cũng làm không được, đến giờ bão hòa rùi
 
Thời tiết nóng, oi bức quá. Em chịu không nỗi. Có bác nào nhã ý cùng em đi kiếm vài chai bia ướp lạnh để luận bàn về các tuyệt chiêu trong excel cùng kỹ thuật làm kế toán không ?

Nóng quá chịu không xiết rùi Thầy Mỹ ơi.
Cố làm cũng làm không được, đến giờ bão hòa rùi
Nóng quá trang phục hơi mỏng tí cho thoáng là giảm nóng ngay mà.
 
Thời tiết nóng, oi bức quá. Em chịu không nỗi. Có bác nào nhã ý cùng em đi kiếm vài chai bia ướp lạnh để luận bàn về các tuyệt chiêu trong excel cùng kỹ thuật làm kế toán không ?

Nóng quá chịu không xiết rùi Thầy Mỹ ơi.
Cố làm cũng làm không được, đến giờ bão hòa rùi
Chả thấy bác Trí í ới rủ gì cả --=0
 
Máy tính của em, còn chịu không nỗi huống chi là em. Các bác nào đi thì alô em một cái, em sẽ đến ngay. Bia ống hút ướp lạnh tuyệt vời.
 
À ! Hình như mọi người đang băng khoăng địa điểm , anh cadafi ơi , anh quên quán Tư Trung mà anh Vungoc giới thiệu rồi hay sao ! Trên đường phan huy ích đó , mong anh xác định , ngày kia rồi , em góp ý như vậy , mọi quyền do anh chị qp , hoặc là quán mà anh solomon tham khảo , anh hồi âm sớm cho các anh chị biết nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
À ! Hình như mọi người đang băng khoăng địa điểm , anh cadafi ơi , anh quên quán Tư Trung mà anh Vungoc giới thiệu rồi hay sao ! Trên đường phan huy ích đó .........
Quán đó không phù hợp lắm với đợt Offline kỳ này em à!

..........
@Anh Ca_dafi : nhớ để dành cho em nha anh!
Lúc nào ca_dafi cũng sẵn có những "nụ hôn đầu xuân", í quên, những "nụ hôn mùa xuân" dành tặng cho mọi người mà, em không phải lo mất phần đâu!}}}}}
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Do quà của các anh em Miền Bắc gửi vào không thể chia tại quán cafe được. Cho nên, ca_dafi xin phép được tổ chức tại một quán không phải cafe. Cụ thể như sau:

Thời gian: 17h30' - Thứ bảy ngày 21/03/2009
Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM


Sau đây, ca_dafi xin phép được điểm danh các thành viên tham dự buổi offline ngày 21/03/2009, như sau:

  1. Bác Kế Toán Già Gân
  2. Bác SA_DQ
  3. Thầy Đỗ Hữu Thực (nick dohuuthuc)
  4. Anh ndu96081631
  5. vungoc
  6. solomon2211
  7. viendo
  8. DOREAMON
  9. tungnguyen_kt
  10. hoangdanh282vn
  11. TKT
  12. OverAC
  13. Jenni
  14. camchuong
  15. littlemonkey
  16. gold99
  17. TuLady
  18. NTTV
  19. dieptrucgiang
  20. dangvanthong
  21. Minh Com`
  22. Thephi99
  23. VuongTrungDuong
  24. levanduyet
  25. laianhtu
  26. tranthidiem80
  27. cọp con
  28. TRANTHUVAN
  29. Ngoiquanuongcafe
  30. ca_dafi

Các anh chị nào chưa có tên, xin vui lòng giơ tay điểm danh để ca_dafi bổ sung vào danh sách nhé!

Trong trường hợp các anh chị không tìm ra quán, hoặc có vấn đề liên quan đến buổi offline lần này, xin vui lòng liên hệ:

ca_dafi :| 0938 73 73 93 solomon2211 :| 0909 210 881
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chà chà, chuyến này mà các thành viên tham dự đầy đủ thì hơi bị hoành tráng đây!
Sao không thấy tên của đồng chí MrOkeBab nhỉ? Quán 45 có mấy ẻm chân dài không đấy?!
(Ủa trong này thấy 1 người mà được liệt kê tới 2 lần -->> tuy nhiên là 2 nick?)
Mong các bạn có mặt đầy đủ nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
....

Thời gian: 17h30' - Thứ bảy ngày 21/03/2009
Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM


......

Các anh chị nào chưa có tên, xin vui lòng giơ tay điểm danh để ca_dafi bổ sung vào danh sách nhé!

Trong trường hợp các anh chị không tìm ra quán, hoặc có vấn đề liên quan đến buổi offline lần này, xin vui lòng liên hệ:

ca_dafi :| 0938 73 73 93 solomon2211 :| 0909 210 881
Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn.

Tiger đăng ký 1 vé nhưng chưa thể chắc chắn trong ngày hôm nay nhé, chiều mai sẽ tranh thủ vì phải đưa con đi khám bệnh nữa. Nhớ chừa quà nhé ku Cada_fi.)(&&@@
 
Nếu tham dự đông vui như danh sách mà bạn Ca_và fi nêu trên thì Tony Jaa phải mua vé máy bay từ Thailand tham dự thôi. Mong được diện kiến các bạn vào ngày mai!

Cho mình đăng ký thêm suất -->> ẻm chân dài này nhé:
Chandai1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Rất hân hạnh và hoan nghênh đón tiếp bác Tony Jaa. Khi đi bác nhớ hú bác Chung Tử Đơn, Lệnh Hồ Đại Hiệp, các tay võ lâm kiếm pháp cùng các bé nhiều chiện tham dự đông vui nhe bác.
Đông vui hao !!!
 
Đông tay thì vỗ nên kêu !

Ngoài danh sách ở trên ,em mong các bác tham dự buổi off này để góp thêm phần hoành tráng và đầy ý nghĩa như:
· Thầy Mỹ
· Thầy Tường
· Thầy Phong
· Thầy Phước
· Thầy Tuấn ( Thu Nghi )
· Bác AnhTuấn 1066
· Bác Lệnh Hồ Xung
· Bác Po _Pikachu ( Kim Ngân )
·
· …………v..…v…………………….

Em mượn lời của “ Song Kiệt “ mời các bác tham dự đông vui .

P/s : Song Kiệt chia quà cho khéo nhé ! bằng thuật toán excel thì càng tốt
Thích uống rượu Trúc Giang và cũng muốn gặp cô Diệp nữa .
 
Sang thăm Việt Nam thăm bác Gân và ăn nhậu phát cho ló zui:

Chungtudon.jpg


Cho đăng ký dẫn thêm thằng bạn này nữa:
pop1_ngson_97.jpg


Lâu lắm không gặp, nghe nói nay bác Gân ra như thế này:
KTGG-2.jpg


Bác phải nhậu rắn này, thì gân cốt mới cứng hơn được:
snake.jpg

Thêm tí nữa nè:
ran2.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa offline mà đã thấy vui rùi. Khà khà khà.

Thầy Mỹ ơi, em ghé nhà xin "cô ta" dùm Thầy luôn nhe.
Nếu được, em kính mời sư tỷ Ngocmai_pretty cùng tham dự luôn nhe Thầy Mỹ.
 
Chưa offline mà đã thấy vui rùi. Khà khà khà.

Thầy Mỹ ơi, em ghé nhà xin "cô ta" dùm Thầy luôn nhe.
Nếu được, em kính mời sư tỷ Ngocmai_pretty cùng tham dự luôn nhe Thầy Mỹ.
Bác viết "CÔ-TA" sang tiếng nước ngoài đi chứ khg khéo nhìu người nghĩ không đúng . heheh
 
Xin được update lại danh sách thành viên tham dự:

Thời gian: 17h30' - Thứ bảy ngày 21/03/2009
Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM



  1. Bác Kế Toán Già Gân
  2. Bác SA_DQ
  3. Thầy Đỗ Hữu Thực (nick dohuuthuc)
  4. Anh ndu96081631
  5. vungoc
  6. solomon2211
  7. viendo
  8. DOREAMON
  9. tungnguyen_kt
  10. hoangdanh282vn
  11. TKT
  12. OverAC
  13. Jenni
  14. camchuong
  15. littlemonkey
  16. gold99
  17. TuLady
  18. NTTV
  19. dieptrucgiang
  20. dangvanthong
  21. Minh Com`
  22. Thephi99
  23. VuongTrungDuong
  24. levanduyet
  25. laianhtu
  26. tranthidiem80
  27. cọp con
  28. TRANTHUVAN
  29. Ngoiquanuongcafe
  30. Chung Tử Đơn
  31. Tony Jaa
  32. tiger2774
  33. MrOkeBab
  34. letmyha
  35. ca_dafi
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thấy bác letmyha đi ra đi vào nhưng sao không thấy bác giơ tay điểm danh nhỉ! /-*+/
 
Lại thêm con gái mình nữa nè, Nguyễn Ngọc Dung ơi. Nhớ đi nhe con. Đến khi lên xe hoa rùi khó có dịp gặp nhau nhé

Thêm các thành viên webketoan cùng tham gia nè

From: Lam Thi Cam Hong <honglam@mekongem.com>
Subject: Thư trả lời
To: leminhtri1956@yahoo.com
Date: Thursday, March 19, 2009, 11:01 PM

Cảm ơn Bố nhiều nhe!!!Cửa hang chị Thu là: Công Ty hay cửa hang gì??? Tên là Minh Sơn trên đường Lý Tự Trọng.

Dạ con có hú các bạn rồi chiều nay các bạn sẽ trả lời, nếu đi thì bố dẫn đường các bạn nhe. Mai con bận kiểm tra giữa môn nên chắc không có mặt được quá hẹn lần sau nhé bố. Sorry

Thanks & best regards,

Lam Thi Cam Hong

Accountant
MEKONG EMERALD CO.LTD. (MEK)
68 Huynh Khuong Ninh street, District 1,HCMC
Tel : 84.8.38203184
Fax: 84.8.38203115
Mobile: 0919557494
Email: honglam@mekongem.com
 
Lần chỉnh sửa cuối:
"Thấy bác letmyha đi ra đi vào nhưng sao không thấy bác giơ tay điểm danh nhỉ!".

dohuuthuc đăng ký Letmyha 1 xuất .Vậy được chưa bác Ca_dafi !
 
Có bác Virgin - Smod webketoan cùng tham gia nữa nhe. Cho mình đăng ký 1 suất nữa. Và sẽ còn nữa....
 
Xin được update lại danh sách thành viên tham dự:

Thời gian: 17h30' - Thứ bảy ngày 21/03/2009
Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM



  1. Bác Kế Toán Già Gân
  2. Bác SA_DQ
  3. Thầy Đỗ Hữu Thực (nick dohuuthuc)
  4. Anh ndu96081631
  5. vungoc
  6. solomon2211
  7. viendo
  8. DOREAMON
  9. tungnguyen_kt
  10. hoangdanh282vn
  11. TKT
  12. OverAC
  13. Jenni
  14. camchuong
  15. littlemonkey
  16. gold99
  17. TuLady
  18. NTTV
  19. dieptrucgiang
  20. dangvanthong
  21. Minh Com`
  22. Thephi99
  23. VuongTrungDuong
  24. levanduyet
  25. laianhtu
  26. tranthidiem80
  27. cọp con
  28. TRANTHUVAN
  29. Ngoiquanuongcafe
  30. Chung Tử Đơn
  31. Tony Jaa
  32. tiger2774
  33. MrOkeBab
  34. letmyha
  35. ca_dafi

Cho tôi đăng ký 1 suất --=0
 
Nhờ bổ sung thêm "Girlfriend" of tungnguyen_kt nữa nghen. khakha ....(giọng bác KTGG)

Đông vui mà, --=0
 
Who ? Ai nữa đây, bác TRAI TƠ của làng GPE
 
Là thành viên mới chưa kích hoạt, nhờ bác giúp đỡ chỉ đường chỉ lối cho.
Chân thành cảm ơn.

Em đâu có quyền kích hoạt - chỉ có bác là duy nhất. Khà khà khà. Kích hoạt không khéo là ẹc ẹc luôn đó nhe. Không xong, em cho bác về ở với Thầy ndu96081631 để luyện lại võ công kiếm pháp
 
Xin được update lại danh sách thành viên tham dự:

Thời gian: 17h30' - Thứ bảy ngày 21/03/2009
Địa điểm: Quán 45 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM



  1. Bác Kế Toán Già Gân
  2. Bác SA_DQ
  3. Thầy Đỗ Hữu Thực (nick dohuuthuc)
  4. Anh ndu96081631
  5. vungoc
  6. solomon2211
  7. viendo
  8. DOREAMON
  9. tungnguyen_kt
  10. hoangdanh282vn
  11. TKT
  12. OverAC
  13. Jenni
  14. camchuong
  15. littlemonkey
  16. gold99
  17. TuLady
  18. NTTV
  19. dieptrucgiang
  20. dangvanthong
  21. Minh Com`
  22. Thephi99
  23. VuongTrungDuong
  24. levanduyet
  25. laianhtu
  26. tranthidiem80
  27. cọp con
  28. TRANTHUVAN
  29. Ngoiquanuongcafe
  30. Chung Tử Đơn
  31. Tony Jaa
  32. tiger2774
  33. MrOkeBab
  34. letmyha
  35. ca_dafi

Tìm mỏi mắt chả thấy Sư phụ ThuNghi đâu cả nhỉ?
Bác ThuNghi cố gắng tham gia cùng anh em cho vui nhé!/-*+/
 
Sáng giờ busy quá, thấy mọi người tham gia cũng đông đủ (33 thành viên), mình bàn về các cách uống rượu để góp vui:

- Uống để về nhà còn làm việc được.
- Uống để về ngủ cho ngon
- Uống để hạ một thằng khác.

- Uống để tâm sự.
- Uống để đỡ khát/ thèm.
- Uống xã giao.

Tạm thế đã
-------------
Rượu chay Nguyễn Khuyến đê!


Thanks.
Anh Tú.
"Love is beautiful when it's unconclusive".
 
Hihi, chi Tú này quậy nha, xin phép viết lại cách uống rượu như sau

- Uống để về nhà còn "làm việc" được.
- Uống để
"hạ" một thằng khác.
- Uống để về "ngủ cho ngon"

Còn bánh CUĐƠ, Như bác Salam bình loạn thì
"Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra"

Phen này, cũng ráng thử coi cảm giác thế nào, hehe
 
Em đâu có quyền kích hoạt - chỉ có bác là duy nhất. Khà khà khà. Kích hoạt không khéo là ẹc ẹc luôn đó nhe. Không xong, em cho bác về ở với Thầy ndu96081631 để luyện lại võ công kiếm pháp

Em nói là nhờ bác chỉ đường chỉ lối chứ em có nói nhờ bác kích hoạt đâu, hehhe, bác gân thì gân chứ sao bằng TRAI TO được. khà khà khà... (chất giọng của bác)
 
Hihi, chi Tú này quậy nha, xin phép viết lại cách uống rượu như sau

- Uống để về nhà còn "làm việc" được.
- Uống để
"hạ" một thằng khác.
- Uống để về "ngủ cho ngon"

Còn bánh CUĐƠ, Như bác Salam bình loạn thì
"Chưa ăn chưa biết cu đơ
Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra"

Phen này, cũng ráng thử coi cảm giác thế nào, hehe
Coi chừng nhầm Quân ơi,
Tú này khác Tú Bà (nick "Tu Lady")
 
Tìm mỏi mắt chả thấy Sư phụ ThuNghi đâu cả nhỉ?
Bác ThuNghi cố gắng tham gia cùng anh em cho vui nhé!/-*+/

Anh yên tâm, sư phụ ThuNghi dạo này nội công thâm hậu lúc hiện lúc ẩn, chiều nay anh ThuNghi sẽ xuất hiện. (tin tình báo, --=0)
 
Mấy anh này Bắc có quà ko mà lại lấy quà về tổ chức chia nhau đình đám thế nhỉ?--=0
 
@ bác VuNgoc : Bác yên tâm chiều nay thể nào thầy THUNGHI cũng sẽ có mặt vì lần "chia quà " lần này của song Kiệt có liên quan đến thuật toán " chia kẹo" mà bác ấy rất quan tâm.
 
TIN NÓNG

Nguyên văn bởi Kế Toán Già Gân
Dang xin qua vi may co chan dai, chieu so khong biet duong den

Theo thông tin ban đầu chưa chính xác được truyền từ Tp. HCM hiện Bác KTGG nhà ta đang say vì mấy ẻm chân dài, nhiều khả năng chiều nay không đến chia quà được, thông tin chính thức sẽ được cập nhật lúc 17h30 chiều nay.
 
TIN MỚI CẬP NHẬT VỤ KTGG

Hiện bác KTGG nhà ta đang bị "tra tấn" nghiêm trọng đến mức không thể chịu nổi, thông tin sơ bộ cho biết phần ngực đã bị "lép" một bên, khà khà....
Hiện bác KTGG đang bị "phê" tại CLB không quân - Tân Bình.
Cầu mong bác sớn vượt qua khó khăn này.

Chúng tôi đang cập nhật và tiếp tục thông tin đến các anh chị.

Đây là hình ảnh mới nhất chúng tôi vừa ghi được tại hiện trường.


http://i463.photobucket.com/albums/qq355/tung_nozomi/58hx2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Anh yên tâm, sư phụ ThuNghi dạo này nội công thâm hậu lúc hiện lúc ẩn, chiều nay anh ThuNghi sẽ xuất hiện. (tin tình báo, --=0)

Nghe nói nhiều về sư phụ ThuNghi nhưng chưa được diện kiến, chuyến offline này muốn gặp mặt một chuyến xem sự thể thế nào :=\+
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom