Kinh hãi thịt rừng ! (3 người xem)

  • Thread starter Thread starter cadafi
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

cadafi

Hành động từ trái tim
Administrator
Tham gia
27/5/07
Bài viết
4,297
Được thích
11,386
Donate (Paypal)
Donate
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Business Man
Kinh hãi thịt rừng !
(Nguồn: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200911/20090311234440.aspx)
11/03/2009 23:44

p1a1.jpg

Chi cục Kiểm lâm bắt hàng tạ thịt heo rừng và thịt cheo hôi thối tại một nhà hàng ở quận Thủ Đức - ảnh: C.T.V
Tại TP.HCM có hàng trăm quán bằng nhiều hình thức quảng bá chuyên bán thịt thú rừng, với thực đơn từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng một món. Thế nhưng, rất nhiều người khi bỏ tiền ra thưởng thức "đặc sản rừng" đã không biết rằng, họ đang bị lừa bằng thịt bò, thịt bê, thậm chí là thực phẩm ôi thối mà nếu một lần nhìn thấy sẽ tởn đến già!
Đường đi của "đặc sản rừng"
Qua giới thiệu của một người bạn, trưa 11.3, chúng tôi gặp Nh., một người rất am hiểu về chuyện buôn thịt thú rừng từ Lâm Đồng, Đồng Nai về TP.HCM. Nhân nhẩm tính bình quân mỗi ngày, các quán ăn tại TP.HCM tiêu thụ hàng tấn thịt động vật hoang dã và hiện nay nguồn cung cấp chủ yếu đến từ rừng Nam Cát Tiên (!). "Hằng ngày, nhiều người dân gần rừng và những tay thợ săn chuyên nghiệp vào rừng đặt bẫy hoặc tìm thú mà bắn. Đặt bẫy thì có thể bắt sống được các loài thú nhỏ như chồn, trút, gà, cheo, dúi... còn dùng súng bắn hạ được những loài thú lớn như heo rừng, nai, mễn, sơn dương... Khi đi săn, ai cũng muốn thu được "chiến lợi phẩm" thú sống vì bao giờ cũng được giá hơn thú chết, nhưng giữa muốn và thực tại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...", Nh. kể.
Theo lời Nh., thường một chuyến đi săn, thăm bẫy chỉ gói gọn trong một ngày, nhưng cũng có thể kéo dài vài ngày. Vì vậy, sau khi bắn hạ hoặc bẫy được con mồi, các nhóm thợ săn ít khi quay về ngay mà phải tiếp tục hành trình để kiếm thêm mồi hoặc đi thăm số bẫy còn lại. Thú săn bắt được, nếu là loại nhỏ như chồn, trút... và còn sống thì các thợ săn có thể mang theo. Nhưng nếu là thú lớn như heo, mễn, nai, sơn dương... thì các thợ săn cho vào bao ni lông rồi đào lỗ chôn (dân đi rừng gọi là ủ), nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng hoặc bị thú rừng ăn mất, rồi đánh dấu để khi nào quay về sẽ moi lên xử lý, róc lấy thịt gùi về.
Việc ủ thú chết dài hay ngắn tùy theo thời gian chuyến đi săn, có khi một ngày nhưng cũng có khi vài ngày. Sau đó, thú rừng được đưa về bán cho các đầu nậu ngoài bìa rừng. Tại đây, nếu là thú còn sống thì người ta cho vào lồng, còn thịt thì cho vào tủ cấp đông, rồi vận chuyển bằng ô tô về TP.HCM hoặc các thành phố lớn bán cho các nhà hàng, quán ăn...
Nh. khẳng định chắc nịch: "Đối với thịt thú rừng, vấn đề đáng lo ngại không chỉ là hóa chất tẩm ướp mà còn là mầm bệnh hoặc vi-rút, vi trùng lạ. Do là động vật hoang dã, được săn bắt trộm, buôn lậu và được ăn lén nên nó hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan chức năng về dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm".
100% thịt ôi thối
Trước khi đưa đến quán ăn, những con thú đã chết rất lâu và được chôn dưới đất, ướp đá... hoàn toàn không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thậm chí, ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM còn khẳng định: "Trong thành phố không có thịt rừng tươi, các quán nhậu rao bán thịt rừng đều là thịt ôi thối, hoặc đã được bảo quản bằng phoóc - môn!". Để minh chứng, ông Cương lục lại rất nhiều biên bản kiểm tra các nhà hàng và các tụ điểm bán "đặc sản rừng" ở thành phố, trong đó đều ghi tang vật thu được là thịt để lâu ngày và đã bốc mùi hôi thối... "Có nhiều vụ khi mang tang vật về đến chi cục, vài tiếng đồng hồ sau là mùi từ những miếng thịt bốc lên hôi nồng. Nhiều lần anh em đưa tang vật xuống xe ô tô xong là phải chạy ra chợ mua cồn và hóa chất khử mùi về để xử lý cho hết mùi hôi thối tỏa khắp chi cục", ông Cương kể.
Điển hình như vụ bắt quả tang một người vận chuyển 6 chân gấu ở Tân Bình. Các chân gấu đựng trong thùng xốp, ướp lạnh, khi mở ra cứng như đá. Thế nhưng, mang về đến trụ sở Chi cục Kiểm lâm thì các chân gấu mềm dần, sau đó nhũn ra và bốc mùi hôi thối kinh khủng, buộc các cán bộ Kiểm lâm phải dùng phoóc - môn ướp lại để chờ xử lý, dùng hóa chất tẩy khắp gian phòng chứa tang vật. Lần khác, trinh sát kiểm lâm bắt hơn một tạ thịt heo rừng và thịt cheo tại một lò bán buôn thịt rừng ở quận Thủ Đức. Dù vẫn được để trong thùng bảo ôn, nhưng số thịt này đã bốc mùi hôi nồng nặc. Lãnh đạo chi cục lần đó phải xin ý kiến cấp trên xử lý tiêu hủy gấp số thịt tang vật này, không dám đưa về trụ sở! "Tại sao khi đem thịt ra bán khách hàng không thể biết là thịt hư? Vì các nhà hàng, cửa hàng... đã xử lý bằng biết bao nhiêu thứ hóa chất tẩy rửa, ướp phoóc - môn rồi!", ông Cương giải thích.

p3a3.jpg
Chân gấu này bị thu giữ chỉ vài giờ là bốc mùi thối
Ăn vào... bổ ngửa!

Thịt "lừa"
Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, qua nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất hàng chục nhà hàng, tụ điểm vì có tin báo bán thịt rừng, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 17 vụ kinh doanh trái phép thịt thú rừng và thú rừng còn sống (động vật hoang dã), còn lại đa phần khi kiểm tra chỉ phát hiện toàn thịt... bê và bò, dù nhà hàng quảng bá "kinh doanh đặc sản thịt rừng". Tương tự, tại "chợ" chuyên bán thịt thú rừng trên đường Phạm Viết Chánh (Q.1), qua nhiều lần kiểm tra cũng chỉ phát hiện một vài cửa hàng có vi phạm, còn đa phần "treo thịt rừng, bán thịt bò". Gần đây nhất, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đích thân dẫn đoàn kiểm tra đột xuất tại chợ này nhưng thịt rừng đâu không thấy, chỉ toàn thịt bò với bê!
Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Trưởng phòng Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm Sở Y tế, TP.HCM, phân tích: "Ở nhiệt độ thường, sản phẩm thịt sau khi giết mổ, không được đóng bao gói và bảo quản lạnh sẽ bị nhiễm khuẩn rất nhanh. Thời gian lâu hay mau làm cho thịt bị nhiễm khuẩn, biến chất còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố...". Cụ thể hơn, theo bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Phó viện trưởng Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM: "Khi con vật đã chết hoặc qua giết mổ, nếu không được bảo quản tốt thì thông thường sau 4 giờ, thịt của chúng đã có biểu hiện ươn, từ 12 đến 24 giờ thịt bắt đầu chua, và sau 24 giờ thịt sẽ chảy nước và thối rữa. Bởi vì, khi đã chết thì cơ thể của chúng không còn khả năng đề kháng, chống cự lại các vi khuẩn, vi trùng, đồng thời các enzyme (có chức năng chuyển hóa các hoạt động của con vật) cũng bị phân hủy. Sự phân hủy của các enzyme sẽ làm cho thịt bị biến chất. Mặt khác, các vi khuẩn, vi trùng thường trú trên lông, trên da con vật và có trong môi trường sẽ bắt đầu tấn công, xâm nhập, sinh sôi nảy nở làm hư thịt. Nếu sử dụng sản phẩm thịt bị ươn, biến chất thì sẽ gây ngộ độc, tiêu chảy, hoặc tích tụ chất độc hại trong người".
Theo chuyên gia Huỳnh Hữu Thọ, Trưởng trạm Chẩn đoán xét nghiệm Chi cục Thú y TP.HCM, những vi sinh, vi khuẩn nhiễm vào sản phẩm thịt thường gặp chỉ sau 1 ngày giết mổ nếu không được bảo quản tốt là Salmonella (gây ngộ độc), E.coli (gây tiêu chảy)... Đáng lưu ý, chuyên gia này cũng cảnh báo: Hiện nhiều nhà hàng, quán nhậu thường dùng urê, phoóc-môn... ướp thịt để giữ thịt tươi lâu. "Đây là chất không được phép dùng vì nó rất độc cho cơ thể. Phoóc-môn có thể gây ra các triệu chứng như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nôn ra máu, tiểu ra máu, trụy tim mạch và có thể gây tử vong; ngoài ra, thí nghiệm trên chuột, người ta nhận thấy phoóc-môn còn gây ra ung thư. Với urê, nó có thể có chứa lẫn các tạp chất kim loại như chì, asen, thủy ngân... nên có thể có thể gây ngộ độc và là tác nhân gây ung thư", ông Thọ nói.
Hoài Nam - Thanh Tùng - Lê Anh Đủ
 
Các bác ở Tp khi ăn thịt rừng cần phải cân nhắc nha. Lúc sáng mới đọc báo TN mình sợ quá.
 
Sang Quận 7 ăn thịt rắn cho nó lành-0-/.
 
Bây giờ con gì đang chạy đang đi bắt vào ăn thì được! Còn lại thì phải dè chừng nha!
 
Bây giờ con gì đang chạy đang đi bắt vào ăn thì được! Còn lại thì phải dè chừng nha!
Có nhiều con đang chạy, đang đi, bắt nó thì được, nhưng coi chừng mình lại bị nó "ăn thịt"... chứ hỏng phải mình ăn nó... hic hic...
 
Vậy bây giờ con gì mới ăn được hở mấy anh???
 
Vậy bây giờ con gì mới ăn được hở mấy anh???
Trời... gà nè, vịt nè, heo nè, bò nè, cá nè... Muốn chắc ăn nữa thì mua trong siêu thị, hơi mắc tí, nhưng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, và nhất là hỏng có sợ bị nó "làm thịt" mình khi mình chưa kịp ăn nó.
 
Hãi hùng quán ăn thịt thú rừng

Thịt nào non mơn mởn, trắng trẻo hồng hào hãy ăn (đừng liếm thử nhé);
Chứ thịt rừng thì hãi lắm, xem bài viết dưới đây nè:

------------------
"10 lần bắt thịt rừng lậu là chục lần phát hiện thịt tái nhợt, chảy nước thối. Nếu khách nhìn thấy thịt trước khi được mông má, sẽ không bao giờ dám ăn", ông Nguyễn Đình Cương, Trưởng Chi cục kiểm lâm TP HCM nói.

Khảo sát của VnExpress.net, cứ khoảng 8h sáng mỗi ngày, “chợ thịt rừng” đầu đường Phạm Viết Chánh, quận 1, đoạn gần ngã 6 lại bắt đầu lên bày hàng.

Gọi là “chợ” nhưng trên thực tế, cả khu vực này chỉ có 5 cửa hàng. Mỗi hàng trang bị một tủ kính, treo những tảng thịt có cả da vàng ươm trông đẹp mắt. Hàng trưng bày hầu hết là thịt bê, thịt thỏ, có đóng dấu kiểm nghiệm của Chi cục Thú y TP HCM. Tuy nhiên, khi khách hàng dừng xe vào hàng, các cửa hiệu đều đồng loạt rao: “Mua thịt rừng đặc sản không, nai, mễn, nhím rừng, chồn hương, dúi… đều có cả”.
Chợ thịt rừng trên đường Phạm Viết Chánh. Ảnh: Viết Toàn.


Trong trang phục cáu bẩn dính đầy máu tươi, lăm lăm cây dao xẻ thịt trong tay, nhân viên quần thịt số 75 đường Phạm Viết Chánh, cho biết: “Muốn mua bao nhiêu tôi cũng có tất. Thịt rừng loại nào cũng có, trừ mấy loại quá sang trọng như cọp, tê giác”.

Tại đây, giá của các loại thịt rừng dao động từ 110.000 đồng một kg đến 250.000 đồng, tùy theo chủng loại. Cụ thể như thịt cheo có giá 160.000 đồng, nai 110.000 đồng, heo rừng 120.000 đồng, chồn và nhím rừng có giá 250.000 đồng một ký lô. Các loại thịt đều đã được xẻ thành tảng lớn, thui vàng da.

Nổi tiếng hơn cả là hai quán có cùng địa chỉ số 73 đường Phạm Viết Chánh, được xem là hai nơi cung cấp thịt rừng không giới hạn số lượng. Thịt được chất đống trong nhà, chứa trong bao nilông. Người bán luôn liên miệng quảng cáo “Thịt nai rừng chính cống, mang từ Bình Phước về đấy, hàng tươi trong”. Giá tại đây cũng được chào hữu nghị hơn hàng bên cạnh 10.000 đồng.

Để cơ quan chức năng không phát hiện, các bảng hiệu tại nơi bán chỉ ghi tên cửa hàng, bên dưới là số điện thoại. Tuy nhiên khi khách đến ngỏ ý mua, nhân viên lập tức trao danh thiếp. Hầu hết các danh thiếp đều ghi rõ “chuyên thịt rừng…” kèm theo số điện thoại liên lạc và một địa chỉ vệ tinh chuyên giao hàng buổi tối. Không chỉ bán thịt đã xẻ, khi khách yêu cầu nhím, cheo, dúi, kỳ nhông… các cửa hàng này còn có thể giao hàng sống nguyên con.

Ngoài các hàng thịt, thịt rừng còn có mặt ở một số quán nhậu, quán ăn chuyên kinh doanh hàng đặc sản. Tại một số quán, khách hàng còn có thể tự vào chuồng bí mật để chọn thức ăn rừng còn sống nguyên con.

Kinh doanh nổi đình nổi đám vốn được khách nhậu cao cấp biết đến với những món thịt rừng chế biến tươi sống là quán trên đường Tôn Đức Thắng quận 1, nơi thường thủ sẵn vài con chồn, dông, dúi, rắn trong chuồng. Chỉ những khách quen mới được “thân chinh” vào trong để chọn. Giá chồn sống ở đây đắt hơn nhiều lần so với tại chợ thịt.

Tại quận 3, quận 5, nhiều quán nhậu đặc sản nằm trên đường An Dương Vương, đường Bến Trần Văn Kiểu, Võ Văn Tần… thực đơn của quán ghi luôn danh sách thịt rừng gồm nai, mễn, chồn... giá của các món này được tính theo thời vụ.

"Có cầu thì mới có cung, chúng tôi chỉ phục vụ khi khách hàng có nhu cầu và trên thực tế, nhu cầu này khả lớn", một chủ nhà hàng cho biết. Còn theo nhiều người tiêu dùng, thịt rừng được xem là món ăn lạ miệng, không gây ngán như các loại thịt lợn, gà thông thường nên vẫn thích chọn mua.

Một người tự xưng là có kinh nghiệm lâu năm trong việc kinh doanh thịt rừng trên đường Phạm Viết Chánh ước lượng, trung bình mỗi ngày thành phố tiêu thụ vài trăm ký thịt rừng các loại, trong đó nhiều nhất là heo rừng, nhím, dúi, chồn.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Đình Cương, Trưởng Chi cục kiểm lâm TP HCM - cơ quan giám sát mặt hàng trên, cho biết, tất cả cửa hàng, quán ăn, quán nhậu, kinh doanh thịt rừng trên địa bàn đều là trái phép.

“Hiện tại, TP HCM chưa cấp bất kỳ giấy phép nào để các doanh nghiệp kinh doanh thịt rừng, thú rừng và động vật hoang dã ngoài môi trường tự nhiên. Nếu có, giấy phép chỉ được cấp cho các hộ chăn nuôi heo rừng, thỏ, rắn, trăn theo quy mô chuồng trại”, ông Cương khẳng định.

Theo ông Cương, từ nhiều năm nay, chi cục cũng đã truy quét quyết liệt, bắt giữ và xử phạt hàng nghìn ký thịt hàng trăm vụ giao dịch, nhưng tình trạng kinh doanh vẫn còn và hành vi kinh doanh ngày càng tinh vi hơn.

“Điển hình như các điểm bán trên đường Phạm Viết Chánh, biết chắc nơi đây bán thịt rừng, chúng tôi cũng nhiều lần xử phạt, nhưng mới đây, khi đoàn kiểm tra ập đến thì thịt rừng thường biến mất chỉ còn lại thịt bê đúng như trong giấy phép kinh doanh. Riêng các nhà hàng thì luôn thủ sẵn hai thực đơn, khi có đoàn đến, thực đơn có thịt rừng lập tức được mang giấu”, ông Cương cho biết.

Cũng theo ông Cương, để “dẹp loạn” nạn kinh doanh thịt rừng trái phép thì ý thức của người tiêu dùng giữ vai trò quan trọng. “Nếu người dân luôn có ý thức bảo vệ tài nguyên rừng và không ăn thịt thú rừng thì người bán sớm muộn cũng giải nghệ”, ông Cương nói.

Về góc độ an toàn vệ sinh thực phẩm, các chuyên gia thực phẩm cho rằng, thịt lợn rừng, thịt nhím, thịt thỏ, được nuôi ở chuồng trại cũng có thành phần dinh dưỡng tương đương với thịt hoang dã. Các loại thịt không qua kiểm định của cơ quan chức năng luôn chứa đựng nguy cơ gây bệnh, nhất là khi chẳng may loại thịt đó bị tẩm ướp hóa chất chống thối rửa.

“Các loại hóa chất này có thể gây tiểu chảy cấp, nôn ói, nếu hóa chất ở hàm lượng cao, người ăn có thể bị ảnh hưởng đến thần kinh, thậm chí còn là nguyên nhân gây ung thư ”, bác sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên Viện phó Viện Vệ sinh y tế công cộng TP HCM, nói.

Trong khi đó, theo những người dân sinh sống gần các vùng chuyên có thợ săn trái tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, một chuyến đi săn thường kéo dài từ 10 ngày đến nửa tháng. Nếu không được ướp hóa chất, những con thú bị bắn đầu chuyến săn chắc chắn sẽ hỏng.

Còn trên thực tế, theo ông Cương, 10 lần bắt thịt rừng lậu là chục lần cơ quan này phát hiện thịt tái nhợt, chảy nước thối, da thú trơn nhớt. "Tôi tin chắc rằng, nếu người tiêu dùng nhìn thấy thịt trước khi được mông má, sẽ không bao giờ dám ăn", ông Cương nói.

Viết Toàn
-----------------------

Nguồn: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/03/3BA0CCEF/
 
kinh quá. đừng ăn thịt rừng tàn sát quá
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom