Thân gửi các anh !
Em vào SG từ sáng hôm qua, ban ngày làm việc, tối lại đi giao lưu với các đối tác. Phần thì tối về KS muộn nên ngại làm fiền các anh, fần thì vẫn muốn đã giao lưu thì phải jao lưu thật lâu với các anh (vì em còn ở SG đến hết tuần nên thời gian vẫn xông xênh)
Tối nay, nhờ sự júp đỡ của các anh, đặc biệt là Anh Lệnh Hồ Xung nên buổi tiếp khách của em đã thành công tốt đẹp. Nói chung công việc cũng đã tạm gọi là tươm tất, vì vậy, em rất mong được jao lưu với các anh ở trong này một buổi. Để được biết Anh BNTT ở ngoài đời trông ra sao mà trên GPE sao mà "khó tính thía", bác KTGG ra sao mà cứ tự nhận mình là già, Anh Cadafi ra sao mà được tôn vinh là "hoàng tử", chị Jenny thía nào mà "zẫn còn teen như các iem 9x" ...
(có j không đúng mong các anh các chị thông cảm nhé hehe)
Buổi tối mai em không bận j cả, chỉ ở KS, vậy mong được bữa bia với các anh, không thì thì bữa cafe chính hiệu cũng tốt(bao nhiêu lần uống cafe ở SG mà chỉ toàn uống cafe đá, cốc to tướng không àh)
Mong gặp các anh !
SDT của em à 0983 252594
@ anh thephi: Cuối tuần, xong việc ở HCM, em được xuống Thủ Dầu Một, không biết anh có ở đó không? E chỉ biết BD có đặc sản là "Khu công nghiệp", không bít còn món nào khác đặc sản nữa không anh ? keke