Thư gửi Ông già Noel... (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Peter_pan

đang tìm vòng tay ấm...
Tham gia
14/6/06
Bài viết
104
Được thích
3,370
Nghề nghiệp
không có gì ra hồn cả!
Christmas sắp đến rồi... mà hình như là đến rồi thì phải.

Có vẻ bây giờ vẫn là chưa muộn để xin xỏ nỉ non, năn nì kì kèo, à ơi, đong đưa, la liếm lấy một vài cái gì đó của chùa, à, của ông già Noel.%#^#$

List ước của cháu thì nhiều lắm ông ạ... (Cháu là cháu ko biết hát bài All I want for Christmas is my two front teeth đâu ạ. Răng cháu đủ rồi,răng khểnh thì cháu ko ham... Cháu để dành răng cho các bé sún hay là để cho ông cũng được. Ông già rồi mà lại còn ở tận Bắc cực... gió lạnh thế mà ông lại cuời HoHoHo thì chắc gió thổi rụng răng ông mất... :-= nên cháu ko lấy răng đâu. List ước của cháu chỉ có... :

Cháu thik mua giầy nhất... Nhưng cháu có rồi ông ạ... kế đó cháu thik là Jeans. Nhưng cháu cũng đủ rồi... Thui, quần áo cháu tự lo thân cháu đc... ông ko cần phải bận tâm đâu, ông suốt ngày ở tận trên núi, mua phải đồ cháu ko thik thì cháu ko xài đâu.//**/

Status ngoài YM cháu đang để là : All I want for Christmas is You.

Nhưng ông ơi, cháu chẳng biết You ở đây là ai nữa... nên chắc là lúc cháu uớc vậy, cháu nói dối ông ạ, ông đừng a cay chim cú mà bùng quà của cháu nhớ.

Cháu muốn có cái car. Cháu chán motor rồi. (nhưng mà từ 250cc trở lên thì lại là chuyện khác ông à) nhưng cháu chưa có bằng lái car !$@!! nên thôi, ko xin cái này nữa.

Cháu lại muốn có cái máy ảnh digita. F1.8 đc thì tốt. Nhưng thui, cũng chưa cần thiết lắm, bây giờ chỉ tổ phí tiền của ông. Cháu là một ngừoi ngoan mà, nên cháu tiết kiệm lắm ông ạ.

Cháu muốn làm đám cuới -\\/.... cháu nói thật đấy, nhưng cháu lại ko thik có vợ đâu. Cháu chỉ thik làm chú rể thui vì cháu thấy chú rể mặc suit đẹp lắm... hehê... cháu muốn thử /-*+/ nhưng chắc cái đám cứoi mà ko có vợ thì chăc cũng chẳng ra sao ông nhờ.... thôi vậy.

Some hot chick is a great idea nhưng cháu biết có người vẫn đang đợi cháu... hêhe.. nên cháu sẽ ko cần gì hot chick cả :P với cháu, girl friend is always the hottest.}}}}}

Cháu muốn cái PS 3. Đành rằng là nó đắt nhưng cháu vẫn hứng thú ông ơi.... ờ, nhưng mà cháu ko giỏi chơi game, thôi bỏ đi.

Cháu muốn cái Ipod mới. Blab, blab... vừa mới nghe ông đã chỉ vào cái Ipod của cháu rồi kìa, thôi, ko xin Ipod nữa vậy.

Nhưng chắc cũng có nhiều bạn nhỏ gởi thư cho ông đòi quà nên ông không chuẩn bị quà kịp đâu. Thôi, cháu chỉ xin ông mang đến cho cháu, gia đình cháu, bạn bè cháu, những nguời cháu thương yêu một mùa Giáng Sinh an lành... Ông cũng hãy mang cho những nguời đọc cái topic này của cháu và trả lời, những điều đẹp đẽ nhất ông nha. _)(#;:santa2:

(st)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ông Peter_pan ơi, cho cháu xin. Ông như vị thiên thần, có đôi cánh kỳ diệu, đôi mắt lung linh, đổi tay huyền bí. Ông đã từ trên trời rơi xuống giúp đỡ cho thiên hạ thế mà ông cũng còn ham ước nhiều điều nữa chăng ? Mời ông qua đây nhâm nhi, lai rai cùng các bạn cháu vài chén rượu đông đầy tình nghĩa đây. Hai chai rượu của anh Đỗ Hữu Thực đang gởi ở cháu nè

Rượu ngon lại thiếu bạn hiền - Xin mời cùng thưởng thức
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ơi, bác gọi cháu bằng "ông" tổn thọ cháu mất!!!.!$@!! Cháu cũng là người bình thường nên cháu có rất rất nhiều điều ước. Nhưng có những điều ước cháu không dám ước ở đây vì sợ bị quýnh....:-= Cháu sẽ qua bên topic của bác xem thử rồi trả lời bác ạ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gởi ông già Noel

Như ông bít đó? Cháu là một người cực kì tham lam. Những gì tốt đẹp mà người khác có một thì cháu lại thích có hai. Dzì dzậy cháu xin phép được viết thêm một bức thư nửa, ông nhở? (Ông không cho cũng không được... cháu viết nhỡ gòi:-=)

Nhắc đến Noel là mọi trẻ em đều rất thích vì được người nhớn tặng quà... đôi khi có cả ông già Noel tặng nữa... Và cũng nhân dịp này mà cháu xin ông một số điều ước và cả... quà nữa!-\\/.

Ông già Noel thân mến!

Cháu không phải là người nhớn, cũng không phải là trẻ em... cỡ tầm tầm thui ông ạ. Hôm nay cháu viết thư cho ông với mong mún ông hãy ghé nhà cháu đêm Noel. Nhà cháu không có ống khói nên ông có thể chui qua cửa sổ dzậy. Cháu sẽ treo đầu giường một đôi tất. Một đôi ông nhá (cháu tham lam mờ). Và cháu hi vong ông sẽ bỏ dzô đó một kái máy laptop...

Đó là thứ mà cháu đang rất... rất rất thích và rất cần ông ạ. Chiếc tất còn lại ông có thể bỏ vào một con thú bông thiệt là to. (Nói là bít tất chứ thật ra cháu sẽ may một cái tui to ơi là to %#^#$) Khi bỏ quà, nhỡ ông bỏ nhầm thêm 2 hoặc 3 món quà nữa thì cũng để dzị, đừng lấy ra ông nhở.

Cuối cùng cháu "chỉ" xin ông một số điều ước sau:

Cháu ước cháu "bớt" bị mẹ la (không dám nói là không... vì tham quá thì sẽ không thành hiện thực)

Cháu ước mình bớt hậu đậu vụng về hơn (Cháu mà đụng dzô cái chi là cái đó không hỏng thì cũng không sử dụng được.)

Cháu ước mình may mắn hơn tí xíu (Đi đâu níu mờ không va cột thì cũng vấp đá té)

Cháu ước... (Nói cả ngày không hết ông ơi. Để giáng sinh sang năm cháu ước tiếp nha)

Tham thì thâm.

Con người không nên tham lam quá phải không ông. Cháu thấy chừng đó cũng được gòi... Còn lại để dành... sang năm.

Cuối cùng cháu chúc ông thật nhiều sức khỏe để ông còn mang quà đến cho cháu và các bạn nhỏ.}}}}}

"Sương sương" ông nhiều!-=.,,

Cháu.

Peter_pan

(siu tầm có chỉnh sửa)

P/s: sao hổng có bạn nào cùng viết thư với mình hết dzị ta?. @#!^%
 
Peter_pan ui,
Mình cũng định ước như thế nhưng bạn đã ước hết rồi còn gì, nếu ước nữa chắc sẽ không linh nghiệm !$@!!
 
ca_dafi mong ước rằng mùa noel này sẽ là mùa Noel ấm áp cho những người bạn thân thương của chúng ta! Chúc các bạn một mùa Noel hạnh phúc!
 
Ông già Noel thân mến !



Ông à ! Thời gian này chắc ông bận lắm nhỉ ? Nhưng ông có thể trích ra ít phút đọc lá thư cũng không vấn đề gì đúng không ? -+*/

Chuyện là thế này ông ạ ! Cháu chỉ nghe Ông già Tuyết, sự tích của ông được kể qua từng câu chuyện mà cháu được nghe.
Nhìn thấy ông hàng ngày trên Destop, thấy ông và mấy con tuần lộc chạy lăng xăng….
Ông ạ ! Giá vàng lại hạ nữa rồi “Giá khớp trên sàn tại thời điểm 16h cùng ngày ở mức 16,365 triệu đồng một lượng và bên mua đang chờ giá là 16,362 triệu đồng.” , cố phiếu thì Vn-Index phiên cuối tuần thoát khỏi những giằng co, đuối sức để ấn định mức tăng mạnh 10,61 điểm. Còn địa ốc cuối năm lún sâu vào suy thoái… buồn cho kinh tế 2008 ông nhỉ !



À ! Nếu ông đang ở gần đây thì cẩn thận mới nguồn nước ạ ! Sau bao năm cố gắng – săn lùng – che giấu – giờ cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Mà không phải mất công tìm kiếm đâu. Tự nó lòi ra nên mọi người thấy thôi. Không thấy mới lạ ???
Uống – phải có ăn, thức ăn cũng bị nhiễm Melanie cái này chắc ông biết rồi đúng không ? Thương một thế hệ trẻ nhỏ của Trung Quốc. Quà tặng lần này nếu ông lỡ mua sữa cần kiểm chứng trước khi gói ông nhé ! ( cháu sợ ông nhiều việc quên thôi )
Tưởng thế là hết, vừa rồi tại xứ sở gần của ông đó, còn có vụ thịt heo có chất dioxin. Mà ông có ăn thịt heo đâu ? tất cả tội ác đều từ suy nghĩ và bàn tay của con người tạo nên cả. Ông đừng nghỉ cháu có cái nhìn phiến diện nhưng sự thật là thế ? thế giới phẳng mà ông hihi . --=0

Bi giờ mới thấy, một năm hì hục lặn lội, cày bừa như con trâu ( năm 2009 – con Trâu ông ạ, tội nghiệp con trâu ông ha ) @!## được một triệu / tháng thì biết bao giờ mới giàu đây ??? Muốn mua cái gì cũng khó ? kinh tế đang suy thoái, rồi lạm phạt … cháu thấy mấy ông bụng phệ đang bứt tóc, bức tai thế nên thôi. Đâm ra người giàu càng giàu, nghèo càng nghèo hơn. Mùa đông này cháu không sắm đồ đẹp nữa ( túi cháu rỗng rồi ). Hay là ông tặng cháu 1 cái áo khoác đi, có áo khoác mà không có khăn cũng kỳ ông ạ ? Nếu có thêm một đôi tất tay + chân thì ấm hơn hihi cháu chỉ mong có vậy.


Nhưng người ta bảo những lớp vải thô và dày đó cũng không sưởi ấm được trái tim cô đơn. Hihi đến đây chắc ông đoán cháu muốn có quà gì trong đêm giáng sinh rồi phải hông ? Quà cháu ông không cần gói và thả qua ống khói đâu. Nếu vậy tội chàng lắm ! có thể là tình cờ gặp nhau tại đâu đó ( tùy ông chon lựa địa điểm, miễn sao người đó thực lòng iu cháu thôi )


Thôi mình nghèo chịu cảnh nghèo, ôm mộng đổi đời sao xa vời quá. Hay ông liếc qua bảng vàng, stock ông thấy trước tương lao báo cháu tiếng. Nên bán khi nào ? mua lúc nào thuận lợi. Có khoản tiền rủng rĩnh cháu hậu tạ ông ? Nhất ông nhé !
Giờ thì cháu cháy túi rồi, viết thư gửi đến ông với những lời tâm sự của cháu. Hết tiền mua tem nên gửi qua GPE vậy. Không có tiền chẳng biết phải làm gì ? Bần cùng sinh đạo tặc cũng nên hihihihi --=0

Đêm ngày chờ mong hồi âm của ông ! --=--


Cháu của Ông.
Cô bé dễ thương
 
To : be de thuong
Ông già đọc thư của bé xong xỉu ngay tại trận hihihi --=0
p/s: web này nhiều bé thật ! bé thật không ta ?
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Thư gởi ông già Noel

Ông quý mến,

Ông còn nhớ con không vậy? Khi con còn bé, con thường để 1 cái nón ở trên đầu giường đó, vì Sài Gòn mùa đông không lạnh lắm nên mẹ con không mua vớ cho con, vì thế con không có vớ, con chỉ có nón thôi. Con đã nghĩ nếu không có vớ thì con không được Ông cho quà nhưng ông vẫn gởi quà cho con, chắc do con là một đứa bé ngoan đúng không Ông? quà Ông cho toàn là những món con thích. Con cám ơn ông nhiều nhiều nhiều lằm. Con gởi ông mấy cái hôn lun :kissing:
Năm nay con lớn rồi, lá thư này con viết không phải để xin quà ông đâu, vì con đã đi làm, con có tiền nên con tự mua sắm những thứ con muốn, những thứ con thích. Con biết lúc này ông rất bận vì có rất nhiều bạn nhỏ đang cần những món quà của ông. Nên con viết thư này cho ông xem con có giúp được gì cho ông không. Việt Nam lúc này kẹt xe kinh khủng khiếp, bụi khói mù mịt, con lo mấy chú tuần lộc của Ông sẽ bị vướng vào dây điện, dây điện thoại, dây cáp |||||, vì vậy để bảo đảm an toàn cho mấy chú tuần lộc con sẽ giúp Ông phát quà cho mấy bé ở khu vực TP. Hồ Chí Minh nha? Con hứa là con sẽ phát tận tay các em, con liếm nước miếng quẹt lên mũi thề lun nè. Nếu Ông tin tưởng đồng ý thì Ông gởi list cho con theo địa chỉ mail của con nhé.


Hi vọng con được giúp Ông.
Littlemonkey bé nhỏ của Ông.
 
Gởi ông già Noel

Như ông bít đó? Cháu là một người cực kì tham lam. Những gì tốt đẹp mà người khác có một thì cháu lại thích có hai. Dzì dzậy cháu xin phép được viết thêm một bức thư nửa, ông nhở? (Ông không cho cũng không được... cháu viết nhỡ gòi:-=)

Nhắc đến Noel là mọi trẻ em đều rất thích vì được người nhớn tặng quà... đôi khi có cả ông già Noel tặng nữa... Và cũng nhân dịp này mà cháu xin ông một số điều ước và cả... quà nữa!-\\/.

Chính xác là đôi khi người ta còn tặng cả "Ông già NOEL" nữa

Ông già Noel thân mến!

Cháu không phải là người nhớn, cũng không phải là trẻ em... cỡ tầm tầm thui ông ạ. Hôm nay cháu viết thư cho ông với mong mún ông hãy ghé nhà cháu đêm Noel. Nhà cháu không có ống khói nên ông có thể chui qua cửa sổ dzậy. Cháu sẽ treo đầu giường một đôi tất. Một đôi ông nhá (cháu tham lam mờ). Và cháu hi vong ông sẽ bỏ dzô đó một kái máy laptop...

Mỗi cháu chỉ có 1 món quà thôi, nên chỉ cần một chiếc tất, chiếc còn lại ông sẽ xin để mang đi tặng cho những em bé khác đang lạnh lẽo và cần nó. Một cái máy laptop, dù cho cỡ nhỏ nhất cũng không thể bỏ vừa chiếc tất mà, đúng không cháu. Chắc cháu muốn đùa ông thôi. Cám ơn cháu đã không xin món quà này, và cám ơn một lần nữa về chiếc tất còn lại không còn dùng đề chứa quà, thế là các bạn nhỏ lại được những hai chiếc tất. Cám ơn cháu.

Đó là thứ mà cháu đang rất... rất rất thích và rất cần ông ạ. Chiếc tất còn lại ông có thể bỏ vào một con thú bông thiệt là to. (Nói là bít tất chứ thật ra cháu sẽ may một cái tui to ơi là to %#^#$ - Luật là luật, tất là tất chứ không phải bao. Nếu là bao thì ông cám ơn cháu đã có nhã ý tặng cho ông cái bao mới dành mang quà tặng cho các cháu bé khác) Khi bỏ quà, nhỡ ông bỏ nhầm thêm 2 hoặc 3 món quà nữa thì cũng để dzị, đừng lấy ra ông nhở.

Cuối cùng cháu "chỉ" xin ông một số điều ước sau:

Cháu ước cháu "bớt" bị mẹ la (không dám nói là không... vì tham quá thì sẽ không thành hiện thực)

Mẹ không bao giờ la mắng mình khi mình không có lỗi, đúng không cháu?

Cháu ước mình bớt hậu đậu vụng về hơn (Cháu mà đụng dzô cái chi là cái đó không hỏng thì cũng không sử dụng được.)

Nếu cứ như thế này mà không bị Mẹ la mắng thì ông mới thấy lạ đó. Thôi, dù sao cũng an ủi là không thể hậu đậu hơn NOBITA cháu nhé. Chúc cháu mau trở thành người tốt hơn

Cháu ước mình may mắn hơn tí xíu (Đi đâu níu mờ không va cột thì cũng vấp đá té)

May mắn ư? Ông còn không có được thì làm sao có thể mang nó đến cho cháu chứ.

Cháu ước... (Nói cả ngày không hết ông ơi. Để giáng sinh sang năm cháu ước tiếp nha)

Tham thì thâm.

Con người không nên tham lam quá phải không ông. Cháu thấy chừng đó cũng được gòi... Còn lại để dành... sang năm.

Cuối cùng cháu chúc ông thật nhiều sức khỏe để ông còn mang quà đến cho cháu và các bạn nhỏ.}}}}}

Điều này thì được đấy. Cám ơn cháu đã "thả" cho ông đi làm công việc riêng của ông. Hẹn cháu sang năm nhé.

"Sương sương" ông nhiều!-=.,,

Cháu.

Peter_pan

(siu tầm có chỉnh sửa)

P/s: sao hổng có bạn nào cùng viết thư với mình hết dzị ta?. @#!^%

Những gì cần trả lời, ông đã trả lời hết rồi đó. Chúc cháu luôn vui khỏe.

Ông quý mến,

Ông còn nhớ con không vậy? Khi con còn bé, con thường để 1 cái nón ở trên đầu giường đó, vì Sài Gòn mùa đông không lạnh lắm nên mẹ con không mua vớ cho con, vì thế con không có vớ, con chỉ có nón thôi. Con đã nghĩ nếu không có vớ thì con không được Ông cho quà nhưng ông vẫn gởi quà cho con, chắc do con là một đứa bé ngoan đúng không Ông? quà Ông cho toàn là những món con thích. Con cám ơn ông nhiều nhiều nhiều lằm. Con gởi ông mấy cái hôn lun :kissing:
Năm nay con lớn rồi, lá thư này con viết không phải để xin quà ông đâu, vì con đã đi làm, con có tiền nên con tự mua sắm những thứ con muốn, những thứ con thích. Con biết lúc này ông rất bận vì có rất nhiều bạn nhỏ đang cần những món quà của ông. Nên con viết thư này cho ông xem con có giúp được gì cho ông không. Việt Nam lúc này kẹt xe kinh khủng khiếp, bụi khói mù mịt, con lo mấy chú tuần lộc của Ông sẽ bị vướng vào dây điện, dây điện thoại, dây cáp |||||, vì vậy để bảo đảm an toàn cho mấy chú tuần lộc con sẽ giúp Ông phát quà cho mấy bé ở khu vực TP. Hồ Chí Minh nha? Con hứa là con sẽ phát tận tay các em, con liếm nước miếng quẹt lên mũi thề lun nè. Nếu Ông tin tưởng đồng ý thì Ông gởi list cho con theo địa chỉ mail của con nhé.


Hi vọng con được giúp Ông.
Littlemonkey bé nhỏ của Ông.

Không hôn là ông không chịu đâu đấy, nhớ nhé. Ngày 24/12 này, ông sẽ ghé qua nhà cháu để nhận mấy cái hôn của cháu.

Mấy năm nay ông không dám đi bằng xe tuần lộc nữa, vì cách đây mấy năm, đi ngang qua ngã 6 Cộng Hòa, mấy của hàng bán thịt rừng đã "thịt" mất của ông 1 con rồi. Bây giờ xe yếu lắm. Bây giờ nếu đi gần thì đi bằng xe BUS - chạy nhanh hơn xe HONDA vì ai cũng sợ xe BUS nên tránh đường. Đi xa thì đi bằng máy bay của các hãng hàng không giá rẻ: JETSTAR mắc dù chất lượng không tuyệt hảo lắm.

Điều cuối cùng, Ông học được 1 câu của mấy cháu ở Saigon:

"Sài Gòn đất chật người đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều"

Có nên tin để con đi giao hàng dùm ông không nhỉ? Hay là sau đó ông phải ra chợ Kim Biên để chuộc lại.

Chúc cháu và các Bé được nhiều may mắn và sức khỏe nhé.

Điều may mắn của ông là mỗi năm chỉ làm việc có 1 ngày và không có lương nên không phải khai báo PIT và khai báo giảm trừ gia cảnh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Santa Claus đã viết:
"Sài Gòn đất chật người đông,
Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều"

Có nên tin để con đi giao hàng dùm ông không nhỉ? Hay là sau đó ông phải ra chợ Kim Biên để chuộc lại.
Ông ơi! ông đừng quơ đũa cả nắm chứ, đúng là có "con sâu làm rầu nồi canh" thiệt nhưng ông viết như thế này làm con buồn --)( 30.....giây đó. Con nói nhỏ với ông điều này nè: nói thật con chưa bao giờ tham lam mà lấy của ai bất cứ cái gì cả, nếu thích thì con chỉ mượn thôi --=0, và mượn xong con sẽ tự động trả lại, không cần ai phải nhắc nhở hay đòi cả,con bít tự giác muh. Con xài đồ rất cẩn thận nên khi trả bảo đảm còn y nguyên vẹn.

Thời gian làm cho nhiều thứ thay đổi, lòng người nhiều đổi thay, làm cho ông trở nên đa nghi, làm cho ông không tin con. Mà thôi. ông nghĩ như vậy cũng tốt, con không phải mất thời gian để giúp ông, con sẽ có nhiều thời gian hơn để ôn bài vì con sắp thi học kỳ roài/-*+/. Nhưng ông nhớ đề phòng cảnh giác, coi chừng bị móc túi, bị rạch túi khi đi trên xe bus đông người nha |||||.

Chúc ông có đủ thời gian phát quà cho tất tần tật các em nhỏ, để kịp tối 24/12 gặp con nhận mấy cái hôn nghen. Ông nhớ gọi điện thoại trước khi ông đến, vì con không chắc bữa đó con có ở nhà hay không, có thể con sẽ gặp ông ở một chỗ nào khác nhe.

Cuối cùng con chúc ông gặp nhiều may mắn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé!

Littlemonkey bé nhỏ của ông.
 
Ônggià Noel ơi! Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp sấp đô la!

Hi vọng này Noel điều ước của cháu biến thành sự thật! --=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ônggià Noel ơi! Có bao giờ trên đường đời tấp nập, ta vô tình bắt gặp sấp đô la!

Hi vọng này Noel điều ước của cháu biến thành sự thật! --=0

Chào cháu.

Ước mơ thật hay nhưng hãy nghĩ kỹ xem. Niềm hạnh phúc của mình khi bắt được sấp đô la cũng chính là nỗi khổ của người đã mất chính sấp đô la đó. NOEL là mùa hạnh phúc nhất cho mọi người, vậy chúng ta có thể mong ước mang đến cho người nỗi bất hạnh sao?

Chúc cháu có ước mơ khác, đẹp hơn và mang hạnh phúc đến cho chính cháu và những người khác.
 
Christmas sắp đến rồi... mà hình như là đến rồi thì phải.

Ừ thì NOEL đến rồi đấy, chỉ còn 1 tuần nữa thôi mà. Khắp các nẻo đường đã thấy hoa đèn, người tuyết. Cháu có đi đâu chơi chưa? Hay là ngày mai Ông với cháu đi uống cafe nhé.

Có vẻ bây giờ vẫn là chưa muộn để xin xỏ nỉ non, năn nì kì kèo, à ơi, đong đưa, la liếm lấy một vài cái gì đó của chùa, à, của ông già Noel.

Lời cầu xin không bao giờ muộn đâu cháu ạ. Nhưng cũng phải đúng thời điểm đúng không cháu? Ông đang nghe cháu đây.

List ước của cháu thì nhiều lắm ông ạ... (Cháu là cháu ko biết hát bài All I want for Christmas is my two front teeth đâu ạ. Răng cháu đủ rồi,răng khểnh thì cháu ko ham... Cháu để dành răng cho các bé sún hay là để cho ông cũng được. Ông già rồi mà lại còn ở tận Bắc cực... gió lạnh thế mà ông lại cuời HoHoHo thì chắc gió thổi rụng răng ông mất... nên cháu ko lấy răng đâu. List ước của cháu chỉ có... :

Ông thì không cần răng đâu. Già rồi mà, có còn ăn gì ngon nữa đâu. Lo chăm sóc cho các cháu vui vẻ để có thể tham gia diễn đàn tốt là được rồi. Ông cũng đơn giản lắm, mấy ngàn năm nay chỉ có 1 bộ đồ, không theo model Hàn Quốc hay Tây Âu gì hết. Vẫn cái túi vải trên lưng mang niềm vui đến cho các cháu nhỏ. Ông cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy người khác hạnh phúc vì chính niềm vui của mình mang lại.

Cháu thik mua giầy nhất... Nhưng cháu có rồi ông ạ... kế đó cháu thik là Jeans. Nhưng cháu cũng đủ rồi... Thui, quần áo cháu tự lo thân cháu đc... ông ko cần phải bận tâm đâu, ông suốt ngày ở tận trên núi, mua phải đồ cháu ko thik thì cháu ko xài đâu.

Ừ, thế thì để ông dành cho các cháu khác vậy nhé. Đối với cháu bây giờ chắc chỉ cần một vòng tay yêu dấu là sẽ ấm, chẳng cần nhiều áo ấm đâu cháu nhỉ.

Status ngoài YM cháu đang để là : All I want for Christmas is You.

Nhưng ông ơi, cháu chẳng biết You ở đây là ai nữa... nên chắc là lúc cháu uớc vậy, cháu nói dối ông ạ, ông đừng a cay chim cú mà bùng quà của cháu nhớ.

You: Tiếng gọi dành cho tất cả mọi người, có thể là ông, có thể là một người bạn nào đó mà cháu yêu quí, cũng có khi là một ông già nào đó mà cháu ghét - hy vọng không phải là ông.

Cháu muốn có cái car. Cháu chán motor rồi. (nhưng mà từ 250cc trở lên thì lại là chuyện khác ông à) nhưng cháu chưa có bằng lái car nên thôi, ko xin cái này nữa.

Cái này thì ngay cả ông cũng chưa có, chế độ của ông chỉ được xài tuần lộc thôi, nhưng lúc này mấy con tuần lộc cũng già rồi. Chắc cũng tương đương tuổi của ông. Thôi, để khi khác cháu nhé. Moto trên 175cc thì phải có bằng lái A2 mà cái này thì khó tìm lắm, chỉ có 4 nhóm người được sử dụng mà thôi:

- Công an, Bộ đội biên phòng.
- Sở Thể dục thể thao.
- Cục thuế hoặc chi cục thuế.

Và nhóm thứ 4 là ..... COCC.

Cháu lại muốn có cái máy ảnh digita. F1.8 đc thì tốt. Nhưng thui, cũng chưa cần thiết lắm, bây giờ chỉ tổ phí tiền của ông. Cháu là một ngừoi ngoan mà, nên cháu tiết kiệm lắm ông ạ.

Chờ khi nào ra loại máy không dùng pin, không dùng đèn Flash, không dùng thẻ nhớ mà chụp hay quay thoải mái vẫn không hết thì nhận luôn cháu nhé.

Cháu muốn làm đám cuới ... cháu nói thật đấy, nhưng cháu lại ko thik có vợ đâu (Hay là cháu thích có chồng nhỉ?). Cháu chỉ thik làm chú rể (hay cô dâu?) thui vì cháu thấy chú rể mặc suit đẹp lắm... hehê... cháu muốn thử nhưng chắc cái đám cứoi mà ko có vợ thì chăc cũng chẳng ra sao ông nhờ.... thôi vậy.

Some hot chick is a great idea nhưng cháu biết có người vẫn đang đợi cháu... hêhe.. nên cháu sẽ ko cần gì hot chick cả :P với cháu, girl friend is always the hottest.

Cháu muốn cái PS 3. Đành rằng là nó đắt nhưng cháu vẫn hứng thú ông ơi.... ờ, nhưng mà cháu ko giỏi chơi game, thôi bỏ đi.

Cháu muốn cái Ipod mới. Blab, blab... vừa mới nghe ông đã chỉ vào cái Ipod của cháu rồi kìa, thôi, ko xin Ipod nữa vậy.

Nhưng chắc cũng có nhiều bạn nhỏ gởi thư cho ông đòi quà nên ông không chuẩn bị quà kịp đâu. Thôi, cháu chỉ xin ông mang đến cho cháu, gia đình cháu, bạn bè cháu, những nguời cháu thương yêu một mùa Giáng Sinh an lành... Ông cũng hãy mang cho những nguời đọc cái topic này của cháu và trả lời, những điều đẹp đẽ nhất ông nha. _)(#;:santa2:


Cám ơn Cháu đã không dành những phần quà của những bạn nhỏ khác. Chúa sẽ ban phước lành cho cháu, gia đình và những người cháu mong ước được hưởng một mùa Giáng Sinh an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mong chúa ban phước lành đến cho tất cả chúng ta ,mọi người ,thế giới này ....!
 
Chào cháu.

Ước mơ thật hay nhưng hãy nghĩ kỹ xem. Niềm hạnh phúc của mình khi bắt được sấp đô la cũng chính là nỗi khổ của người đã mất chính sấp đô la đó. NOEL là mùa hạnh phúc nhất cho mọi người, vậy chúng ta có thể mong ước mang đến cho người nỗi bất hạnh sao?

Chúc cháu có ước mơ khác, đẹp hơn và mang hạnh phúc đến cho chính cháu và những người khác.

Thì thế mới gọi là ước chứ? Mất gì đâu ước tẹt ga đi ông! Nếu ước cái mà được ngay thế thì thế giới này không còn bất công nữa ông ạ! Quyền ước mơ là một quyền cơ bản của con người, sao ông cấm cháu? Như vậy là mất nhân quyền!

Không được, nhất định cháu vẫn ước "Ước gì mai trên đường đời tập nập, ta vô tình bắt gặp sấp đô xanh" --=0
 
Ông Noel ơi. Bé hổng ước tiền bạc, nhà đẹp, người iu, hay gì gì cụ thể đâu...
Bé chỉ xin mỗi một chuyện thôi, hổng biết ông có cho được hông...
Bé ước... Bé ước gì.... Bé muốn gì thì được nấy...
 
Thì thế mới gọi là ước chứ? Mất gì đâu ước tẹt ga đi ông! Nếu ước cái mà được ngay thế thì thế giới này không còn bất công nữa ông ạ! Quyền ước mơ là một quyền cơ bản của con người, sao ông cấm cháu? Như vậy là mất nhân quyền!

Không được, nhất định cháu vẫn ước "Ước gì mai trên đường đời tập nập, ta vô tình bắt gặp sấp đô xanh" --=0

Ái chà, ông có cấm cháu đâu, vì ông biết có cấm cũng không được. Ông chỉ khuyên cháu hãy có những ước mơ "vì mọi người nhiều hơn vì mình" dẫu biết rằng trong tiếng Anh, I và We vẫn là "ngôi thứ 1".

Ông Noel ơi. Bé hổng ước tiền bạc, nhà đẹp, người iu, hay gì gì cụ thể đâu...
Bé chỉ xin mỗi một chuyện thôi, hổng biết ông có cho được hông...
Bé ước... Bé ước gì.... Bé muốn gì thì được nấy...

Hãy nói điều ước của mình ra đi, mình nghĩ rằng làm được thì mình sẽ làm được mà. --=0
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ông già noel yêu quý, con không ước nhiều đâu, giờ con chỉ ước có ổ bánh mì. Con sắp xỉu rồi. Con ăn xong rồi con ước tiếp được không?.-\\/.
 
Ông ơi, bé nói rồi mà, nó nằm ngay trong bài của bé í... Ông là Ông già Noel, ông biết cách để thấy đươc điều ước của bé mà...

Hic, nếu ông biết được các cháu muốn gì thì các cháu đâu phải viết thư bỏ vào trong chiếc vớ, đâu phải cám ơn người đã mang đến cho các cháu những món quà vào đêm NOEL. Thôi thì thế này vậy. Ông chúc cháu có nhiều nghị lực, may mắn và ý chí để thực hiện được ước mơ của cháu.

Ông già noel yêu quý, con không ước nhiều đâu, giờ con chỉ ước có ổ bánh mì. Con sắp xỉu rồi. Con ăn xong rồi con ước tiếp được không?.-\\/.

Ông xin lỗi. Hôm qua đến giờ ông phải đi mua quà. Giá dầu Thế Giới xuống tới mức thấp nhất trong 4,5 năm vừa qua, nhưng giá xe, vé máy bay, đồ chơi, quà tặng đều không xuống theo giá dầu, thậm chí vàng hôm nay lên hơn 17 rồi.

Nếu cháu nhịn đói được đến ngày mai thì nhất định sẽ mời cháu 1 ly cafe hay một thức uống nào đó mà cháu thích (trừ bia và rượu).
 
Ừ thì NOEL đến rồi đấy, chỉ còn 1 tuần nữa thôi mà. Khắp các nẻo đường đã thấy hoa đèn, người tuyết. Cháu có đi đâu chơi chưa? Hay là ngày mai Ông với cháu đi uống cafe nhé.

Ông già noel ơi, chiều nào cũng đi ngang các đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Lợi, đường phố trang hoàng những ánh đèn, cây thông noel, quà, ông già noel đứng ngoắc ngoắc....mọi người đua nhau vào chụp hình, nghẹt cả đường. Làm cháu cũng muốn vào chụp lắm, muốn rủ một ai đó nhưng hổng có ai hết. Thấy người ta đi đường từng cặp, từng cặp ôm nhau mà mình......nổi da gà. :-=. Bữa nào ông đi chụp hình với cháu nha.}}}}} Cháu mà được đi chơi với ông thì hạnh phúc nhất rồi, không cần ước thêm gì nữa đâu ạ. %#^#$

Ông thì không cần răng đâu. Già rồi mà, có còn ăn gì ngon nữa đâu.

Hèn chi ông cười "Hô Hô Hô". --=0

. Ông cũng đơn giản lắm, mấy ngàn năm nay chỉ có 1 bộ đồ

Ông mua vải hiệu gì vậy?. Ông chỉ chổ cháu mua với, vì vải của ông tốt quá, ngàn năm vẫn mặc được. Cháu hỏi câu hỏi phụ nhé: ông có một bộ đồ à, ông có giặt đồ không?. Nếu có thì khi phơi đồ, ông mặc cái gì?. Nếu không, người ông có mùi gì vậy?:-=

Đối với cháu bây giờ chắc chỉ cần một vòng tay yêu dấu là sẽ ấm, chẳng cần nhiều áo ấm đâu cháu nhỉ.

Chính xác ông ạ. Ông nhớ mang cho cháu một vòng tay yêu dấu nhé!.}}}}}

Và nhóm thứ 4 là ..... COCC.

COCC nghĩa là gì thế ông?.

Chờ khi nào ra loại máy không dùng pin, không dùng đèn Flash, không dùng thẻ nhớ mà chụp hay quay thoải mái vẫn không hết thì nhận luôn cháu nhé.

Cháu ghi nhận điều này. Bữa nào ra loại máy này mà ông không mua thì.....ông hãy đợi đấy!.--=0

Cám ơn Cháu đã không dành những phần quà của những bạn nhỏ khác. Chúa sẽ ban phước lành cho cháu, gia đình và những người cháu mong ước được hưởng một mùa Giáng Sinh an lành trong vòng tay yêu thương của Chúa.

Cám ơn ông. Cháu cũng chúc ông như vậy nhé. Chúc ông ấm trong vòng tay ấm. Hihi...
 
Hic, nếu ông biết được các cháu muốn gì thì các cháu đâu phải viết thư bỏ vào trong chiếc vớ, đâu phải cám ơn người đã mang đến cho các cháu những món quà vào đêm NOEL. Thôi thì thế này vậy. Ông chúc cháu có nhiều nghị lực, may mắn và ý chí để thực hiện được ước mơ của cháu.
Lẽ ra thì tôi chẳng viết bài ở đây đâu, tôi già rồi, chẳng xin xỏ gì ...
Nhưng, "ông" là Santa Klaus thật hay giả? Vì nếu là Santa Klaus thật thì dư sức biết Bé tí xíu ước cái gì, người trần mắt thịt như tôi, mà chỉ cần đọc bài của Bé tí xíu, là biết ngay nó ước cái gì, trong khi "ông" thì không biết? Nghi ngờ quá!
 
Lẽ ra thì tôi chẳng viết bài ở đây đâu, tôi già rồi, chẳng xin xỏ gì ...
Nhưng, "ông" là Santa Klaus thật hay giả? Vì nếu là Santa Klaus thật thì dư sức biết Bé tí xíu ước cái gì, người trần mắt thịt như tôi, mà chỉ cần đọc bài của Bé tí xíu, là biết ngay nó ước cái gì, trong khi "ông" thì không biết? Nghi ngờ quá!

Ái chà, đoán biết một người muốn gì thì khó khăn đấy, khi người đó không nguyện cầu, không thổ lộ tâm tư với ai.

Nói thế thì cũng không chính xác, vẫn có những người đoán được người kia mong ước gì khi có một mối thân tình nào đó - người ta thường gọi là "Thần Giao Cách Cảm" hoặc "người này cũng chính là người kia". Đoán mò thế thôi, mong rằng sự thật không đúng thế. --=0
 
Đối với cháu bây giờ chắc chỉ cần một vòng tay yêu dấu là sẽ ấm, chẳng cần nhiều áo ấm đâu cháu nhỉ.

Chính xác ông ạ. Ông nhớ mang cho cháu một vòng tay yêu dấu nhé!.}}}}}
To Peter Pan: theo như anh BNTT nói thì không chắc Ông Santa Klaus này là thật đâu, bây giờ thật giả lẫn lộn cả lên. Ổng mà giả thì làm sao thực hiện được ước mơ cho mọi người được. Littlemonkey có dư một vòng tay yếu dấu nè, nhưng LM đang cần một bờ vai vững chải, nếu bạn có bờ vai ấy mà hỏng chê vòng tay yếu dấu nì thì LM sẽ đổi cho bạn %#^#$.
 
Ái chà, đoán biết một người muốn gì thì khó khăn đấy, khi người đó không nguyện cầu, không thổ lộ tâm tư với ai.

Nói thế thì cũng không chính xác, vẫn có những người đoán được người kia mong ước gì khi có một mối thân tình nào đó - người ta thường gọi là "Thần Giao Cách Cảm" hoặc "người này cũng chính là người kia". Đoán mò thế thôi, mong rằng sự thật không đúng thế. --=0
Chả có đoán mò gì hết trơn hết trọi, "ông" à!
Cái điều ước nó nằm ngay trong cái bài viết của Bé tí xíu, "ông" có cần tôi chỉ cho "ông" cách xem không?
Mà nếu như thế thì "ông" làm ơn bỏ dùm cái chữ "ông" trong cách xưng hô của "ông" trong các bài viết đi, vì "ông" không phải là Santa Klaus. OK ?
 
Không sao đâu, ai hiểu được thì hiểu, ai đoán được thì đoán.

Box thư giản mà, có một người để giải tỏa tâm lý cũng thú vị chứ nhỉ. Mà xưng "Ông" với ai kia, chứ chưa dám xưng "Ông" với bạn mà. Mà việc xưng Ông hay không, với lại việc thật hay giả thì có gì quan trọng đâu nhỉ. Cái quan trọng là Santa Klaus mang đến cho anh em tham gia topic này những cuộc đối thoại để "giải trí". Thế thôi, đâu có phạm vào điều gì cấm kỵ đâu nhỉ.

À, mà sao lại nghĩ là trên đời lại có "Ông Santa Klaus" thật nhỉ.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
To Peter Pan: theo như anh BNTT nói thì không chắc Ông Santa Klaus này là thật đâu, bây giờ thật giả lẫn lộn cả lên. Ổng mà giả thì làm sao thực hiện được ước mơ cho mọi người được. Littlemonkey có dư một vòng tay yếu dấu nè, nhưng LM đang cần một bờ vai vững chải, nếu bạn có bờ vai ấy mà hỏng chê vòng tay yếu dấu nì thì LM sẽ đổi cho bạn %#^#$.

Cám ơn little monkey. Mình mới xem hình của bạn thấy bạn có một vòng tay yêu dấu và một bờ vai vững chải nhưng bạn lại từ chối:

tungnguyen_kt4.gif

Mình không chê gì hết. Ai cho mình, mình nhận hết. Hihi....

Nhưng, "ông" là Santa Klaus thật hay giả?

Bác ơi, tặng bác bài này, coi như câu trả lời nhé:

Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O’Hanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel.

Cô bé viết rằng:

"Cháu năm nay 8 tuổi. Mấy đứa bạn cháu nói là không có ông già Noel. Bố thì bảo tất cả những gì báo Sun nói là đúng. Vậy các bác nói cho cháu biết: có ông già Noel thật hay không?"

Bức thư được gửi vào mùa Giáng sinh năm 1897.

Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông chủ bút Francis P. Church phải đích thân trả lời. Ông viết:

Virginia, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.

Vâng, Virginia, ông già Noel có thực.

Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.

Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta.

Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin, thi ca, tình yêu và sự lãng mạn chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này.

Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Trời, ông vẫn sống, và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này.

Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc.


Bài báo của Francis P. Church đã gây xúc động cho độc giả nên sau đó mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, nó lại được đăng lại một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950 khi tờ báo này đình bản.

Mỗi khi đông về, khi trẻ em khắp nơi vui đón Giáng sinh, người ta lại nhớ đến câu chuyện năm nào và quả thực không có câu trả lời nào hay hơn bài báo của năm 1897.

*.*.*.*

Sau khi viết bức thư trả lời cho Virginia để đang số báo Noel 1897, Church lấy vợ. Ông qua đời vào tháng 4/1906, không có con cái. Còn Virginia O'Hanlon, cô bé viết thư hỏi về ông già Noel, tốt nghiệp năm 21 tuổi trường Hunter College, lấy bằng thạc sĩ ở Columbia và bắt đầu sự nghiệp giáo viên ở New York. Sau 47 năm làm việc, bà từ giã nhà trườc ở cương vị hiệu trưởng. Năm nào bà cũng nhận được hàng núi thư, và mỗi phong bì trả lời bà đều cho vào đó một ấn bản tuyệt đẹp thư trả lời của Church - bức thư trả lời độc giả nổi tiếng nhất trong làng báo. Bà mất vào tháng 5/1971 ở New York, thọ 87 tuổi.

Cho tới nay cứ vào mùa Giáng sinh, không ít báo trên thế giới cho đăng hai bức thứ của Virginia và F.P. Church. Chúng có giá trị vĩnh hằng và nhắc nhở người lớn một điều quan trọng: Hãy để cho trẻ em mơ mộng càng lâu càng tốt, bởi qua đó người ta có thể nuôi dưỡng và phát triển được trí tưởng tượng đầy đẹp đẽ của chúng!

Câu cuối trong bài viết này cũng là điều mà Peter_pan muốn nói. Mong mọi người đừng tranh luận với nhau nữa. Vì đây là topic do Peter_pan mở ra, PP không muốn có sự bất hòa trong topic của mình!. Có một Santa Klaus trong diễn đàn cũng thú vị mà, đúng không mọi người?. Ông già noel này dễ thương lắm!. Mong mọi người đừng có cái nhìn ác ý với ông. Nhiều khi trên diễn đàn chúng ta không hiểu hết được nhau đâu!!!.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu cuối trong bài viết này cũng là điều mà Peter_pan muốn nói. .....................Có một Santa Klaus trong diễn đàn cũng thú vị mà, đúng không mọi người?. Ông già noel này dễ thương lắm!. Mong mọi người đừng có cái nhìn ác ý với ông. Nhiều khi trên diễn đàn chúng ta không hiểu hết được nhau đâu!!!.

Cám ơn Peter Pan thật nhiều về nhận xét này. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Peter Pan trong giấc mơ đêm nay. Chúc Peter Pan sớm tìm được một vòng tay yêu dấu để có thể ấm lòng khi mùa Đông về.
 
Peter_pan đã viết:
Mình mới xem hình của bạn thấy bạn có một vòng tay yêu dấu và một bờ vai vững chải nhưng bạn lại từ chối
@Peter_Pan: Mình đâu có từ chối, mình chỉ nghe lời bố KTGG thôi muh. Mình cũng tham lam giống như bạn vậy, người ta có một mình muốn phải có 2,3,4 ...lun và mình cũng có nhiều vòng tay yêu dấu lắm vì mình sống theo câu: hãy yêu mến thì sẽ được mến yêu! Hãy chia sẻ thì sẽ được sẻ chia!

Ah! mà sao mình nghi ngờ bạn là ông Santa Klaus này wé vì nơi bạn cư ngụ là in the heaven mà ông này cũng đâu đó "ở trển". Anyway cũng cám ơn bạn đã tạo topic này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả có đoán mò gì hết trơn hết trọi, "ông" à!
Cái điều ước nó nằm ngay trong cái bài viết của Bé tí xíu, "ông" có cần tôi chỉ cho "ông" cách xem không?
Mà nếu như thế thì "ông" làm ơn bỏ dùm cái chữ "ông" trong cách xưng hô của "ông" trong các bài viết đi, vì "ông" không phải là Santa Klaus. OK ?
Anh BNTT sao mà khó tính thía... Bé chả có gì cao siêu trong cái chuyện dấu chữ đâu, ai muốn biết bé ước cái gì cứ bôi đen cả cái bài của bé là nó hiện nguyên hình liền hà.
 
Anh BNTT sao mà khó tính thía... Bé chả có gì cao siêu trong cái chuyện dấu chữ đâu, ai muốn biết bé ước cái gì cứ bôi đen cả cái bài của bé là nó hiện nguyên hình liền hà.

Hic... Ông đã cố tình không biết mà. Mơ ước lớn quá, ông không kham nổi... Hô hô hô... Thôi thì ước mơ ít tí đi nhá. Ví dụ như một ly kem đêm NOEL chẳng hạn. Cái này thì ông dám hứa đấy. Mong gặp bé tí xíu.
 
Đây là file chị littlemonkey gửi tặng ông già noel cùng các anh chị và các bạn nhân ngày noel sắp đến!.-=.,,
 

File đính kèm

ui da. biết bài này trể quá, nếu biết sớm, em đã ước một điều gì đó cho ngày Noel năm nay rồi. thôi, hẹn ông năm sau vậy nhé.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom