100.001 lời cầu hôn luôn đến bên em (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Tình yêu đối với bạn : Trong ánh mắt, trong trái tim ???

Thành viên diễn đàn được ngót hơn 100.000 thành viên. Xin cô chú, anh chị có gia đình hãy thương tặng những lời câu hồn kinh nghiệm cho thế hệ trẻ học tập.

Mỗi thành viên xin hãy đóng góp 1 hoặc nhiều câu.

Xưa, mình dở ăn dở nói, nên cha mẹ đặt đâu đều ngồi đó. Tay run run nắm lấy tay nàng (vợ mình hiện tại) và - miệng lắp bắp :

Ra giêng anh xin cưới em
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác ơi, cho bé xin cái tiêu đề của bác được hông?
 
Đến thời e thì ngược lại với bác KTGG, con đặt đâu cha mẹ ngồi đó --=0--=0--=0. Yêu chín muồi và dẫn nàng về nhà : "Mẹ ơi con phải...cưới "-+*/
 
Tình yêu đối với bạn : Trong ánh mắt, trong trái tim ???

Thành viên diễn đàn được ngót hơn 100.000 thành viên. Xin cô chú, anh chị có gia đình hãy thương tặng những lời câu hồn kinh nghiệm cho thế hệ trẻ học tập.

Mỗi thành viên xin hãy đóng góp 1 hoặc nhiều câu.

Xưa, mình dở ăn dở nói, nên cha mẹ đặt đâu đều ngồi đó. Tay run run nắm lấy tay nàng (vợ mình hiện tại) và - miệng lắp bắp :


Ra giêng anh xin cưới em

Em thì nghĩ đơn giản hơn;

"Anh nói anh yêu em chừng nào anh chán anh chia tay"

Em nghĩ tình yêu nếu không có điểm dừng lý tưởng thì cũng cần nói "chia tay" điều đó sẽ tốt cho cả hai. cho nên để khỏi bị "sốc" thì nên nói câu này trước cho chắc ăn. :{{
 
Các bạn ơi hãy sẻ chia kinh nghiệm bản thân cho thế hệ trẻ (từ 3X đến 9X) được học tập với.

Thú thật với em, thời gian qua anh đi làm kế toán. Anh đã dành dụm, tích lũy mua được đôi nhẫn "Bạch kim". Xin em hãy bằng lòng gã cho anh.

10jan_hellokitty10.jpg


Em thì nghĩ đơn giản hơn;

"Anh nói anh yêu em chừng nào anh chán anh chia tay"

Em nghĩ tình yêu nếu không có điểm dừng lý tưởng thì cũng cần nói "chia tay" điều đó sẽ tốt cho cả hai. cho nên để khỏi bị "sốc" thì nên nói câu này trước cho chắc ăn. :{{

Mình nghĩ khác với điểm Bác Tùng xèng nói :

Người có phụ tôi thì có, chứ tôi không phụ người bao chừ cả.

Và đây là kết quả của lời cầu hôn

Xin bon chen, hân hạnh giới thiệu vài ảnh của gia đình

bome3.jpg
TuyetNhiBoMe.jpg
TuyetNhiMeHoa.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em thì nghĩ đơn giản hơn;

"Anh nói anh yêu em chừng nào anh chán anh chia tay"

Em nghĩ tình yêu nếu không có điểm dừng lý tưởng thì cũng cần nói "chia tay" điều đó sẽ tốt cho cả hai. cho nên để khỏi bị "sốc" thì nên nói câu này trước cho chắc ăn. :{{
Em thì nghĩ thực tế hơn
" Em nói em yêu anh cho đến khi nào có người khác đẹp trai, giàu hơn anh yêu em thì em chia tay anh" :beee:
 
Bé tặng mí anh đoạn video clip cầu hôn lãng mạn này. Khi xem đoạn clip này cảm giác rất an tâm, hạnh phúc ở bên ta. Một cảm giác cuả một tình yêu chân thành. Rất đơn giản, nhưng đoạn clip đã để lại một hình ảnh không thể nào quên được. Dù đây chỉ là đoạn clip, nhưng vơí người xem nó cảm giác như một bộ phim rất dài. Diễn tả lòng chân thành cuả chàng trai khi cầu hôn một cô gái, các bạn khi xem đoạn clip này, nếu chưa yêu hay đã từng yêu cũng có cảm giác rất vui sướng, cảm giác như đó chính là mình vậy. Một cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng và trìu mến.

Từng hình ảnh trong đoạn clip như từng chuỗi thời gian trôi đi, nó như gắn liền với dòng thời gian và ký ức cuả hai nhân vật. Và sự cầu hôn cuả chàng trai đó chính là hạnh phúc cuả lứa đôi đang mong chờ. }}}}}
 
Thế các bác có hay giận bà xã hay người yêu vì một điều gì đó không nhỉ?? Thế nào mà chẳng có! Mỗi lần như thế anh thường nói với em rằng: "Giận thì giận đôi chút, nhưng yêu yêu cả cuộc đời". Bà xã lại cười!!!!|||||
 
Thưa các Anh
Liệu "Lời cầu hôn" có thể là không nói một lời cầu hôn nào không?
Có lẽ trường hợp này là của em đó...
---------
khi em đọc topic này của bác Gân làm em lại bùi ngùi nhớ lại bài hát mà có lẽ những ai yêu ROCK đều biết đến
Forever And One

Của ban nhạc Helloween

Nếu ai đã từng nghe bài hát này, thì sẽ cảm nhận được một nỗi nhớ da diết trong đó


Xin chúc tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu luôn được hạnh phúc

ST-Lu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thay lo lời muốn nói

Thay lo lời muốn nói, bác tungnguyen_kt mình muốn bày tỏ tình yêu của mình rất nhiều. Khổ cho là ăn nói vụng về, nhờ mình gởi mấy ảnh này lên làm bằng chứng yêu em bằng cả trái tim

tungnguyen_kt.jpg


tungnguyen_kt2.jpg


tungnguyen_kt4.gif
 
Bạn nghe lời bác Ke Toan Gia Gân là coi chừng cô ấy giận đó!--=0--=0--=0 Hai bạn đẹp đôi quá, cô ấy đã nói thế rồi mà chần chừ gì nữa! mùa Giáng sinh này hai bạn tổ chức đám cưới thì thật là tuyệt!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thay lo lời muốn nói, bác tungnguyen_kt mình muốn bày tỏ tình yêu của mình rất nhiều. Khổ cho là ăn nói vụng về, nhờ mình gởi mấy ảnh này lên làm bằng chứng yêu em bằng cả trái tim

tungnguyen_kt.jpg
Bố à, nếu mà con nói được như thế này thì bố đã hỏng có tấm này để post đâu. Sao con có thể lấy một người mà " Anh nói yêu em đến khi nào anh chán anh chia tay" chứ @$@!^%. Mà chắc bố cũng hỏng muốn gã con cho anh nì đâu ha, vì bố đã từng nói nhìn mặt anh nì thấy giang giang muh hehehehehehhehehehe
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mà chắc bố cũng hỏng muốn gã con cho anh nì đâu ha, vì bố đã từng nói nhìn mặt anh nì thấy giang giang muh hehehehehehhehehehe

Con gái cưng của bố,
Dẫu biết rằng bố có nói thế, nhưng con hãy suy cho cùng; bạn tungnguyen_kt rất hiền và dễ thương lắm con à. (Không riêng gì nhận định của bố đâu)

Bạn ấy trông mặt giang giang , nghĩa là lúc nào cũng đặt việc giang sơn lên hàng đầu. Việc nước, cơ quan trước. Nặng tình giang sơn hơn, chuyện tình iêu anh ấy chưa dám nghĩ tới thôi. Phận trai 12 bến nước, tha hương cầu thực. Trong nhờ đục chịu

Còn mặt thấy gian gian cũng tốt cả con à. Vì gian cũng phải có ngoan, về mặt này anh ấy cũng được lắm. Gian mà không ngoan thì làm sao lo được cho giang sơn, gia đình được hả con.

Vậy con hãy yên tâm và bằng lòng và mạnh dạn đến cùng anh ấy.

Mr. Tùng vừa điện cho bố, nhờ bố chuyển lời lại với con :
I love miss littlemonkey. I need a little miss'
Còn con trả lời : I'm too

Chúc hai con mãi mãi hạnh phúc bên nhau.

Bố của con, bác của tungnguyen_kt

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bố à, nếu mà con nói được như thế này thì bố đã hỏng có tấm này để post đâu. Sao con có thể lấy một người mà " Anh nói yêu em đến khi nào anh chán anh chia tay" chứ @$@!^%. Mà chắc bố cũng hỏng muốn gã con cho anh nì đâu ha, vì bố đã từng nói nhìn mặt anh nì thấy giang giang muh hehehehehehhehehehe

Từ ngàn xưa đến nay, tình yêu vốn đã không ai có thể định nghĩa sát được và mọi cuộc tình đều xuất phát từ những lý do khác nhau, cũng có thể là vì nhan sắc, vì danh vọng và cả những toan tính khác......, nhưng với tôi thì tình yêu bắt đầu bằng cảm xúc;

Nhà thơ Thế Lữ đã từng viết

"Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm nào dễ mấy ai quên"

Littlemonkey hãy yên tâm, chúng ta chỉ cần cầu mong sống đến trăm năm đầu bạc là được rồi, (thấy dzậy chứ không ai gân được như bác KTGG đâu).
 
Bố à, nếu mà con nói được như thế này thì bố đã hỏng có tấm này để post đâu. Sao con có thể lấy một người mà " Anh nói yêu em đến khi nào anh chán anh chia tay" chứ @$@!^%. Mà chắc bố cũng hỏng muốn gã con cho anh nì đâu ha, vì bố đã từng nói nhìn mặt anh nì thấy giang giang muh hehehehehehhehehehe
Coi chừng littmonkey ơi! Tới lúc đó không biết ai chán ai trước nha! ca_dafi nghe nói tay này làm cái gì cũng lâu chán lắm! nhất là mấy cái vụ "YÊU" hắn yêu sơ sơ có hai trăm năm mươi hai năm mới chán em lận! Lúc đó có mà cho em chít!
 
Littlemonkey hãy yên tâm, chúng ta chỉ cần cầu mong sống đến trăm năm đầu bạc là được rồi, (thấy dzậy chứ không ai gân được như bác KTGG đâu).

Littlemonkey chỉ cần Chín mươi chín năm hạnh phúc thôi (hai con số chín rất đẹp, rất may mắn). Chuyện tình củm này phải offline rồi nói nhỏ nhau biết thôi nha Tungnguyen_kt, chứ lên diễn đàn mà nói như thế này thì LM mắc cỡ chít -\\/. (nhỏ khỉ mới lớn muh)
 
Anh ơi ra trường anh làm gì?
Ờ thì anh kiếm việc làm.
Sau khi có việc làm anh làm gì tiếp
Uh thì có lẽ là xây nhà cho mẹ.
Sau đó anh làm gì nữa
xây nhà xong anh làm gì
thì có lẽ là kiếm tiền để nuôi con,
>!~`< anh có người khác hả?
Ờ thì khi ấy anh có vợ rồi mà!
Anh lấy vợ khi nào?
Thì trước khi anh ra trường chúng mình cưới rồi mà,
TRỜI SAO BÂY GIỜ TUỔI TRẺ KẾT HÔN SỚM THẾ NHỈ?
 
Ước gì bé cũng có một anh khoác vai nói ra giêng anh cú em như cái chị "con khỉ con" nhỉ...
 
Topic này, hãy sẻ chia kinh nghiệm và thương tặng những lời cầu hôn cho các bác. Mong các bác giúp cho.
Để nói ra những điều quan trọng nhất gắn kết cho cuộc sống của hai bạn, có thể bạn sẽ phải suy nghĩ cả năm trời. Một số gợi ý sau đây sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể "dàn dựng" không gian lãng mạn nhất cho lời cầu hôn của bạn với nàng.


1. Hãy mời cô ấy xem lại những bộ phim tình cảm để lấy tinh thần. Bạn có thể nhớ lại nơi đầu tiên hai người gặp gỡ hay hò hẹn, một bản nhạc đặc biệt hay trò chơi nào đó mà cả hai cùng thích, hoặc cái gì đó chỉ riêng hai bạn biết, thân mật và riêng tư.

2. Nếu bạn có thể bí mật viết một bài nho nhỏ gửi đến tạp chí mà nàng hay đọc. Mời nàng ăn sáng và cùng nhau đọc tờ báo có bài viết kia. Khi nàng tìm thấy hoặc bạn tình cờ giúp nàng đọc được bài viết tình cảm ấy, hãy rút nhẫn ra và cầu hôn với nàng. Hãy giữ tờ báo như vật kỉ niệm cho tình yêu đẹp của hai bạn.

3. Bạn cũng có thể nấu một bữa ăn tối tại nhà và lên kế hoạch cho một điệu vũ nhẹ nhàng sau khi ăn. Sau đó, hãy mở một slideshow gồm những bức ảnh kỉ niệm của hai bạn. Những ảnh gần cuối là một loạt những dấu hiệu nói rằng bạn đang si mê nàng. Còn bức hình cuối cùng là lời cầu hôn bằng chữ. Hãy giữ lại slideshow đặc biệt ấy để chiếu lại trong buổi lễ đính hôn.

4. Nàng có hay mượn đồ của bạn không? Ví như một chiếc áo khoác hay chiếc áo phông...? Nếu có, hãy thêu tên nàng cùng với lời cầu hôn lên đó. Hãy chờ nàng khám phá và đó sẽ là một ngạc nhiên thú vị cho cả hai.

5. Gói một hộp quà bằng những trang quảng cáo và hình ảnh du lịch. Đặt một tấm thiệp nhỏ trong hộp giữa những lời mời chào của các tour du lịch với ý muốn nói rằng "Em muốn đi đâu trong tuần trăng mật của chúng ta?" Sau đó rủ nàng đi chơi bowling, xem phim, đi dạo trên bãi biển… Đến cuối buổi tối hãy tặng nàng một món quà.

6. Lời cầu hôn ngọt ngào. Mời nàng đi ăn kem. Hãy tìm một quán nào đó mà chủ quán sẵn sàng giúp bạn thực hiện ý tưởng đặt chiếc nhẫn đính hôn vào cốc kem. Khi nàng nhìn thấy chiếc nhẫn đó là lúc bạn đưa ra lời cầu hôn.

7. Tự làm một quyển sách ảnh. Kể câu chuyện của bạn và nàng bằng những bức ảnh và bài viết. Bức ảnh cuối cùng nên là ảnh bạn với tiêu đề là lời cầu hôn.

8. Vẽ một phòng tắm sang trọng có bọt xà phòng, nến thơm và thả nổi lời cầu hôn được cuộn gọn trong chai.

Theo Ehow/ VTV
 
tungnguyen_kt4.gif
| Bất ngờ, sáng tạo, ấn tượng khó quên là các yếu tố giúp bạn nhận được câu “em đồng ý” từ chiếc miệng xinh xắn của nàng. Với các gợi ý về cách cầu hôn sau, bạn dễ dàng vượt qua 3 “cửa ải” khó khăn đó để có được người mình yêu đến suốt đời.


Chuyến đi hạnh phúc
Bí mật xin cơ quan cho nàng nghỉ phép, rồi cả hai cùng đi du lịch. Hãy cầu hôn trong một buổi tối lãng mạn ở khách sạn trên nền nhạc trữ tình. Nhớ là bạn phải có sẵn nhẫn đính hôn trong túi rồi đấy nhé.

Nếu bạn cảm thấy ngại khi xin phép sếp của nàng, thì đành phải giảm yếu tố bất ngờ đi một chút. Bảo nàng sắp xếp thời gian đi cùng bạn mấy ngày, mọi việc sau đó sẽ diễn ra như đã định.

Trong khi đi du lịch, hãy để nhẫn đính hôn trong một cái hộp nhỏ, rồi bí mật đặt dưới gối của nàng trước khi cùng nhau đi ăn tối. Nàng sẽ thấy khi chuẩn bị đi ngủ.

Nhờ đến cún cưng

Bạn có thể buộc nhẫn đính hôn vào cổ vật nuôi xinh xắn như chó mèo. Nhớ tạo tình huống ở bên cạnh nàng khi nàng trông thấy điều bất ngờ ấy.

Truy tìm kho báu

Nàng thuộc tuýp người ưa trinh thám bí ẩn? Bạn hãy gửi tới nàng bức thư và một bó hoa hồng. Bức thư đưa ra các manh mối như kiểu truy tìm kho báu. Cuối cùng nàng sẽ tìm thấy bạn cùng với nhẫn đình hôn đeo trên cổ. Lúc này bạn chính là kho báu của nàng đấy!

Hoặc ban có thể gắn một mẩu giấy nhỏ trên gương trong phòng nàng với dòng chữ: “Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt.” Sau đó chỉ chỗ đến những mẩu giấy khác. Mỗi điểm nàng đi qua là một “chỉ dẫn” ngọt ngào.

Cuối cùng, chỉ nàng đến một địa điểm thật lãng mạn. Nơi đó, điều đầu tiên nàng nhìn thấy sẽ là mẩu giấy với lời cầu hôn của bạn “ em yêu, em đồng ý lấy anh chứ?”. Và bạn xuất hiện…

Ngẫu hứng

Giả vờ tự nhiên muốn hai đứa ra biển. Trên bãi biển, viết lên cát “đồng ý lấy anh nhé?”. Đeo nhẫn vào tay nàng khi nàng nói “vâng, anh yêu”.

Nấu ăn tại nhà

Chuẩn bị không gian lãng mạn với những ánh nến lung linh trên nền nhạc du dương. Đưa cho nàng một ly rượu champagne có gài nhẫn đính hôn thật khéo ở bên cạnh.

Theo cách truyền thống
Hỏi ý kiến cha nàng trước. Khi thời cơ đến, nói lời cầu hôn với nàng cùng với nhẫn đính hôn trong tay. Khi nàng đồng ý, đứng dậy và thông báo cho mọi người cùng vui với niềm vui bất tận của bạn.

Theo Dating

 
Dạo này kỹ năng đồ họa của bác KTGG lên tay phết.
Cảm ơn bác cho anh em được chiêm ngưỡng những "tác phẩm đồ họa" vùa đẹp vừa zui của bác nhé!
Chúc bác luôn vui, khỏe!
 
anh định nói nhưng sợ em gật đầu
 
Với mỗi người đàn ông, khoảnh khắc nói ra lời cầu hôn với người phụ nữ thương yêu nhất rất thiêng liêng và đáng nhớ. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ duy chỉ có lời cầu hôn của họ thì ai cũng vô cùng tha thiết.

hoangdanh282vn; chuyên gia xử lý hàng tồn kho, nói :

- Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!

Hoangdanh.jpg


TKT nhìn : NTTV và Hoàng Danh, nói :

Nhìn mặt Hoàng Danh toàn là definame động và tĩnh không à. Khó hiểu lắm NTTV ơi
Tiếp lời :

Cậu Danh, tính nói gì thì nói cho lẹ, để còn tớ nữa chứ

Camchuong, nói :

Hoàng Danh nói nhanh đi, tớ lập bản ghi nhớ để đưa vào kỷ yếu GPE nữa chứ.

Thấy thúc giục quá, nàng NTTV tiếp lời :

Chuyện hệ trọng, các bác để từ từ anh ấy liệu. Không giống như "Xử lý hàng tồn kho đâu ? "​

Được nàng mở lời, Hoàng Danh liền xuất khẩu :

NTTV, hãy vui cười lên. Anh xử lý "Hàng tồn kho" xong. Anh sẽ qua, thưa chuyện cùng cha mẹ : "Xin cưới em"​
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ước gì bé cũng có một anh khoác vai nói ra giêng anh cú em như cái chị "con khỉ con" nhỉ...

Ước cái này thực hiện dễ ợt à, em tham gia ofline chắc chắn sẽ có anh khoác vai và nói ra giêng anh cưới em (chứ hổng phái cú em). Ah mà không chỉ có một anh đâu mà còn có nhiều anh nữa, nói nhỏ em biết nè GPE có nhiều anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, ga-lăng lắm đóa, chỉ sợ em hổng ưng thôi! Littlemonkey nói như thế đúng hok vậy các anh GPE %#^#$
 
nói nhỏ em biết nè GPE có nhiều anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, ga-lăng lắm đóa, Littlemonkey nói như thế đúng hok vậy các anh GPE
Đúng rùi, đúng chăm phần chăm lun. Ai hông tin nói bác Gân giới thiệu cho, già trẻ đều dễ thương hết, thí dụ như ....
thí dụ như ông lão nhà tui!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mới hơn một chút về tỉ tỉ ngocmaipretty thân thương của diễn đàn GPE !

ngocmaipretty là một người tâm lý, thoải mái, không gò ép ông xã , nên công việc của ngocmaipretty vẫn diễn ra bình thường. Thường "ẩn mình" trong diễn đàn như thiên thần để giúp cho nhiều thành viên. Thường "chạy sô”, chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới. Hôn nhân của tỉ tỉ ngocmaipretty làm cho cuộc sống tốt hơn.
Thường "ẩn dật" dịch, giải các bài tập excel và hay hơn nữa là mọi thứ xung quanh của tỉ tỉ ngocmaipretty đều bình thường cả.

Bỗng một khoảng thời gian, tự nhiên ngocmaipretty trầm hẳn đi. Không thích mọi sự ồn ào náo nhiệt. Tránh xa những nơi đông người, thích đi dạo một mình, thích ngồi uống cà phê tâm sự, thích những ca khúc dịu dàng sâu lắng, thích mặc váy dài tha thướt, thích để tóc dài.

Ngày trước ngocmaipretty hay để tóc ngắn, nhuộm đỏ “váy” highlight, váy ngắn, hát những ca khúc cá tính, mạnh mẽ... Bây giờ, ngocmaipretty dịu dàng hơn, mềm mại hơn, đằm thắm hơn.

Đây là hình ảnh của tỉ tỉ Ngọc Mai lúc lên xe huê

4832dfa9_479d9253_1.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bác Trí ơi ! chỗ Hoàng Danh & NTTV sao bác tách lọc mất đi phần âm thanh , lồng tiếng trở lại đi cho sinh động bác nhé !
 
Ước cái này thực hiện dễ ợt à, em tham gia ofline chắc chắn sẽ có anh khoác vai và nói ra giêng anh cưới em (chứ hổng phái cú em). Ah mà không chỉ có một anh đâu mà còn có nhiều anh nữa, nói nhỏ em biết nè GPE có nhiều anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, ga-lăng lắm đóa, chỉ sợ em hổng ưng thôi! Littlemonkey nói như thế đúng hok vậy các anh GPE %#^#$

Ngoài mấy cái tiêu chí "đẹp trai, thông minh, học giỏi, ga - lăng lắm đóa" còn có thêm một tiêu chí "cực kỳ hấp dẫn nữa", mấy em tiếp xúc mới biết được đóa.
Hề hế hê!
 
Lời hờn trách yêu thương

Ðề: Con cá trê chiên!

ngocmaipretty đã viết:
Đây chẳng phải là nơi huynh gân hò hẹn cùng muội hay sao?
Lời hờn trách yêu thương

Thế mà đành đoạn ra đi không lời nhắn gởi, để cho Thanh Mai tỷ ôm mảnh hoa tiên đành khóc hận! Chả biết hôm nay tỷ ấy còn đứng thẫn thờ bên cột điện cao thế hay chăng! (Vửa ngồi bán chuối, hai chân cặp laptop)

Còn Ngọc Mai muội, hết con cá trê, tới con cá tai tượng, rồi con cá chim, con nào cũng chiên giòn chuẩn bị cho ngày huynh đến viếng tệ xá. Lão già gân chết tiệt đã để muội trông ngóng vô cùng!
Lời hờn trách yêu thương,

Mới tờ mờ sáng, online nhận được lá thư hờn trách, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. KTGG vô tình không xem lại các bài viết, thành thật xin cáo lỗi cùng Ngọc Mai "hoa hậu mến yêu" của GPE.

Ngọc Mai "hoa hậu mến yêu" ơi, KTGG xin chuộc tội tại điểm hẹn của các thành viên GPE. Nhớ đến nhe.
 
Với mỗi người đàn ông, khoảnh khắc nói ra lời cầu hôn với người phụ nữ thương yêu nhất rất thiêng liêng và đáng nhớ. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ duy chỉ có lời cầu hôn của họ thì ai cũng vô cùng tha thiết.

hoangdanh282vn; chuyên gia xử lý hàng tồn kho, nói :

- Lời cầu hôn chân thành nhất: Chúng mình hợp pháp hóa tình cảm đi em!

Hoangdanh.jpg



NTTV, hãy vui cười lên. Anh xử lý "Hàng tồn kho" xong. Anh sẽ qua, thưa chuyện cùng cha mẹ : "Xin cưới em"
</B>


Hôm qua Tại buổi offline ai cũng vui cả, nhưng có hai người cũng vui không kém. anh Hoangdanh282vn và NTTV đi chơi không đến dự offline được. Từ ngày 2 bạn đi Đà Lạt về mọi thứ đều thay đổi cả. Chúc mừng, chúc mừng.
 
Tất cả những gì chị littlemonkey muốn nói với tungnguyenkt đã gộp trong file này. Tungnguyenkt down về xem nha. Đồng thời chị littlemonkey cũng gởi tặng file này cho các anh/chị chưa nói được điều muốn nói với người mình yêu thương. Chúc anh chị và các bạn giáng sinh an lành và ấm áp!.
 

File đính kèm

/_ời tỏ tình lúc kinh tế suy thoái:

PHP:
 Em thấy sao, khi hai ta chỉ cần một chiếc gối lúc ngủ?
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom