Từ tủ sách của bác miền núi (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter batman1
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

batman1

Thành viên gạo cội
Tham gia
8/9/14
Bài viết
5,776
Được thích
9,819
Chỉ còn vài tiếng nữa là lại 2 ngày rảnh rỗi dài đằng đẵng. Các bạn có vài câu chuyện và câu đố để thư giãn đây.

Truyện vui.

Có ông nọ là chủ một nhà máy chế biến thịt. Do tuổi đã cao ông muốn giao lại công việc kinh doanh cho con trai duy nhất của mình. Ông đưa con trai tới nhà máy và nói:
- Con trai, con có trông thấy cái máy này không? Con cho lợn vào và máy đưa ra xúc xích, con hiểu không?
- Không, đứa con trai trả lời.
Vậy ông bố giải thích một lần nữa:
Máy, lợn, xúc xích ... hiểu không?
- Không, một lần nữa đứa con trả lời.
Người bố không còn kiên nhẫn nữa nhưng vẫn cố giải thích một lần cuối cho đứa con ngu ngơ:
- Đây là cái máy, con đưa lợn vào thì xúc xích đi ra, cuối cùng con có hiểu không?
- Khó hiểu quá bố ơi, nhưng bố nói cho con biết đi, liệu có máy nào mà đưa vào xúc xích thì lợn đi ra không?
Có, là mẹ mày, thằng ngu ạ.
------------
Trong siêu thị, một cặp vợ chồng đi qua quầy bán đồ lót.
Cô vợ khi nhìn thấy quần lót ren gợi cảm nhỏ xinh thì thỏ thẻ với chồng:
- Chồng yêu, chồng mua cho vợ quần lót này được không?
- Dĩ nhiên là không! Đít em to như cái máy gặt đập liên hợp mặc không đẹp đâu.
Buổi tối khi họ nằm trên giường tâm sự cùng nhau người chồng nhẹ nhàng gợi ý cho vợ điều anh ấy muốn:
- Chúng mình có thể vuốt ve một chút được không? Em hiểu đấy ...
Vợ:
- Thôi đi, một cái cọng bé tí như thế chả bõ để tôi khởi động cả cỗ máy gặt đập liên hợp.

Đố vui.

Làm thế nào bạn có thể biết một cô gái đang mặc quần tất?
------------
Có 2 căn phòng. Trong 1 phòng có 1 bóng đèn dây tóc còn trong phòng ở cuối hành lang dài là 3 công tắc mà trong đó 1 công tắc dùng để bật tắt bóng đèn kia. Cửa phòng có bóng đèn rất kín, từ xa không thể biết bóng đèn trong phòng đang đóng kín là bật hay tắt. Bạn đang ở phòng có 3 công tắc, và chỉ được phép ra khỏi phòng đó nhiều nhất là 1 lần thôi. Làm thế nào bạn xác định được công tắc nào bật tắt bóng đèn ở phòng thứ hai?
---------------
Một chàng trai đi qua một nghĩa trang. Bỗng anh ta dừng lại trước mộ của ai đó, nhìn một lúc rồi cười ... Tại sao?

Chú thích: Người quá cố và chàng trai là những người xa lạ với nhau.
 
Đố vui thì không biết chứ chuyện vui thì mấy chuyện ấy không có trong tủ sách lão núi.

Truyện từ tủ sách lão núi:

Truyện 1:
Một buổi chiều nọ, lão đít-còn-ten vác cần ra cái đầm nước gần nhà để kiếm chút tôm cá về cho vợ.
Ngồi thả cần thẩn thơ. À không lão này mà biết thơ gì. Lão chỉ thẩn toán thôi.
Gần hết buổi chiều mà chả có một lần cắn câu, lão bắt đầu chán và nhìn quanh quất. Chợt lão ta thấy một con rắn đang ngậm con ếch lớn. Lão ta không thích ăn thịt rắn nhưng ếch cà ri thì lão không chê.
Biết là con rắn bận miệng không thể cắn mình, lão chụp lấy ót nó và gỡ con ếch ra, bỏ vào giỏ.
Bây giờ, vấn đề của lão là làm thế nào thả con rắn ra mà không bị nó cắn.
Lão lần túi, lấy ra cái bình rượu vốt-ka và rót một ngụm vào miệng con rắn. Chờ một chút cho rượu ngấm, lão thả con rắn say xỉn đi. Và lại tiếp tục câu.
Được một chốc, bỗng lão thấy có cái gì đó cứ cọ vào chân mình.
Nhìn xuống: cỡ chục con rắn, miệng con nào cũng ngậm con ếch tổ tướng.
 
Đố vui thì không biết chứ chuyện vui thì mấy chuyện ấy không có trong tủ sách lão núi.
Truyện từ tủ sách lão núi:
Truyện 1:
Một buổi chiều nọ, lão đít-còn-ten vác cần ra cái đầm nước gần nhà để kiếm chút tôm cá về cho vợ.
Ngồi thả cần thẩn thơ. À không lão này mà biết thơ gì. Lão chỉ thẩn toán thôi.
Gần hết buổi chiều mà chả có một lần cắn câu, lão bắt đầu chán và nhìn quanh quất. Chợt lão ta thấy một con rắn đang ngậm con ếch lớn. Lão ta không thích ăn thịt rắn nhưng ếch cà ri thì lão không chê.
Trong tủ sách chính đúng là không có, mà là trong tủ giấu kín cùng với những ấn phẩm nhậy cảm.
Chuyện kể kia chắc chắn là bịa. Lão đít-còn-ten nổi tiếng không ưa câu cá, và chơi game, mọi loại đỏ đen. Mà nhà lão ở ngay 1 khu trong 4 khu ngày xưa, làm gì có cái đầm nước gần nhà. Chuyện rắn cũng là bịa. Hồi đi lính tiểu đội hắn bắt được một con rắn to, tuy lão là trai Hà Thành nhưng tiểu đội trưởng là dân quê nên hôm đó cả tiểu đội có một bữa chả rắn.
 
Đố vui.

Làm thế nào bạn có thể biết một cô gái đang mặc quần tất?
------------
Có 2 căn phòng. Trong 1 phòng có 1 bóng đèn dây tóc còn trong phòng ở cuối hành lang dài là 3 công tắc mà trong đó 1 công tắc dùng để bật tắt bóng đèn kia. Cửa phòng có bóng đèn rất kín, từ xa không thể biết bóng đèn trong phòng đang đóng kín là bật hay tắt. Bạn đang ở phòng có 3 công tắc, và chỉ được phép ra khỏi phòng đó nhiều nhất là 1 lần thôi. Làm thế nào bạn xác định được công tắc nào bật tắt bóng đèn ở phòng thứ hai?
---------------
Một chàng trai đi qua một nghĩa trang. Bỗng anh ta dừng lại trước mộ của ai đó, nhìn một lúc rồi cười ... Tại sao?

Chú thích: Người quá cố và chàng trai là những người xa lạ với nhau.

1. Chịu thua. Bạn nào tự tin là mình hiểu cách ăn mặc của mấy cô choai choai thì trả lời.

2. Trong phỏng chỉ có một đèn mà 2 công tắc (trừ đi cái điều khiển phòng kia) thì hiển nhiên đấy là công tắc đôi. Bật tắt vài lần thì loại được hai cái công tắc đó. Chú: công tắc đôi là nếu đèn đang mở thì bật cái nào cũng tắt đèn, ngược lại nếu đang tắt thì bật cái nào cũng mở đèn.

3. Cái này dễ. Ai đã từng đi nhậu say xỉn rồi bò về nhà đều biết anh ta dừng lại trước mộ làm gì.
 
2. Trong phỏng chỉ có một đèn mà 2 công tắc (trừ đi cái điều khiển phòng kia) thì hiển nhiên đấy là công tắc đôi. Bật tắt vài lần thì loại được hai cái công tắc đó. Chú: công tắc đôi là nếu đèn đang mở thì bật cái nào cũng tắt đèn, ngược lại nếu đang tắt thì bật cái nào cũng mở đèn.
Thế nếu là 3 công tắc riêng biệt thì sao? 2 công tắc còn lại dùng để bật tắt 2 bóng đèn ở 2 phòng khác.
3. Cái này dễ. Ai đã từng đi nhậu say xỉn rồi bò về nhà đều biết anh ta dừng lại trước mộ làm gì.
Dừng trước mộ thì nhiều lý do. Còn "nhìn một lúc rồi cười" thì bác có thể nói cụ thể được không? Một tình huống thực tế đi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ta làm cái chuyện Vịnh Cam Dai.
Thì tôi biết rồi. Nhưng cái tôi không hiểu là tại sao anh ta cười. Hay là vừa ... anh ta vừa cười tủm tỉm vì nghĩ trong đầu: "Tao ... vào ... mày này"? Hơi khó hiểu cái "cười đắc trí" kiểu đó. Tất nhiên có nhiều người tự dưng cười ngu ngơ mà chả ai hiểu được. Tôi chỉ muốn biết cái bối cảnh thôi.
 
Thì tôi biết rồi. Nhưng cái tôi không hiểu là tại sao anh ta cười. Hay là vừa ... anh ta vừa cười tủm tỉm vì nghĩ trong đầu: "Tao ... vào ... mày này"? Hơi khó hiểu cái "cười đắc trí" kiểu đó. Tất nhiên có nhiều người tự dưng cười ngu ngơ mà chả ai hiểu được. Tôi chỉ muốn biết cái bối cảnh thôi.
Chắc có lẽ anh ta thấy một con mèo

(mèo mả gà đồng)
 
dân kỹ thuật chúng tôi lại gọi là công tắc đèn cầu thang
Tôi chưa hề nói tôi không phải là dân kỹ thuật. Từ công tắc đôi chính là từ kỹ thuật. Tên công tắc cầu thang, hay công tắc lắc lơ (bên trong nó là hệ thống lắc lơ, contact qua lại giữa hai đầu) là tên dân dụng.
Về sau này, cầu thang dùng loại công tắc có cái nút bấm tụt vào, nó cháy đèn và từ từ chạy trở ra, khoảng 30 giây hay 1 phút thì ra hết và tắt đèn. Người ta đặt loại công tắc này ở cầu thang, mỗi tầng một cái.
 
dân kỹ thuật chúng tôi lại gọi là công tắc đèn cầu thang
Công tắc đèn cầu thang ở nhà tôi để tầng trệt, tắt 1 phát là tắt hết từ trên xuống dưới, đang ở dưới nhà phải bật cho sáng cầu thang để lên lầu ngủ. Sáng rồi lên, lên rồi phải xuống để tắt cho đỡ tốn điện.
Đó cũng là công tắc đèn cầu thang :p :p :p
 
dân kỹ thuật chúng tôi lại gọi là công tắc đèn cầu thang
Công tắc đôi là tên xuất phát từ cách nối, còn "cầu thang" là từ mục đích sử dụng - cầu thang là nơi thườg dùng. Nhưng công tắc đôi cũng được dùng ở vd. hành lang dài, đại loại là khi các điểm điều khiển cách xa nhau, không nhất thiết là phải có cái cầu thang nào.
 
Khái niệm công tắt đôi có vẻ như 'dân dã', dù ít hơn nhưng cũng như 'công tắt cầu thang'.
Còn chuyện cầu dao thì cũng có cầu dao 1 fa hay 3 fa, . . . , cầu dao đảo chiều (dòng điện?)
Cầu dao tuy gọi là 1 fa, nhưng thường cần có 2 nhánh dây 'nóng' & 'nguội'
Còn cầu dao 3 fa thì chỉ là 3 nhánh dây (sao không thấy 4 nhánh dây: Vì dây 'nguội' người ta đã nối xuống đất)
Vậy có thể coi công tắt (thông thường) là cầu dao 1 fa 1 nhánh dây(?)

Công tắt đôi hay công tắt cầu thang là khái niệm để chỉ bộ điều khiển (1) đền bằng 2 hay nhiều hơn 1 công tắt.

Chúc các bác vui vẻ & trẻ mãi chưa già!
 
Bóng đèn treo có cao không? Nếu cao, phòng có thang không? Hahaha ...
 
Bật công tắc 1 khoảng 30s rồi tắt và bật công tắc 2.

Chạy nhanh qua phòng có bóng đèn:

1. Đèn sáng => công tắc 2

2. Leo lên bàn, rờ bóng đèn: ấm => công tắc 1, lạnh => công tắc 3
Nếu 1 trong 3 công tắc là đèn ở phòng đang đứng (phòng số 3)?
 
Bóng đèn với công tắc nóng quá.
Tạm gác cái đố điếc, giải khuây chút.

Câu chuyện này là từ bà núi (bà xã lão núi), không có trong tủ sách:

Hai Tửng được bác sĩ cho biết là ông bố đau bệnh của mình không còn bao lâu nữa. Và như vậy Tửng sẽ thừa hưởng gia tài kết xù của ông.

Tửng tin rằng với mức tài sản này, mình sẽ không còn vấn đề gì trong việc kiếm vợ. Y bắt đầu đi chực ở mấy cái sì-tú-đi-ô mà người ta dùng để là nơi cát-ting, một phong trào rất phổ biến, thu hút đối với các cô trẻ đẹp muốn lên voi sớm ở Sài thành.

Để ý được một cô nẩy lửa mà chuyên đi xe ôm, tức là chưa có bạn trai, Tửng tìm cách đến gần cô và tấn công trực tiếp:

- Tôi có thể hiện giờ chưa thấy gì. Nhưng bảo đảm với cô rằng trong vòng 1-2 tháng nữa sẽ thừa hưởng cái gia tài của bố tôi, Đại Gia X.

Cái tên Đại Gia X có lẽ cũng không nhỏ nên chỉ qua vài câu trao đổi thì cô gái tin lời Tửng và đồng ý dọn về nhà anh.

Một tuần lễ sau, người ta thấy Tửng đang uống rượu ở quán cóc đầu ngõ.

Báo điện tử Vê-En Ét-pơ-Rét có loan tin Đại Gia X vừa cưới vợ. Một cô gái trẻ đẹp bốc lửa, từng có tham vọng làm diễn viên...
 
Bẫy lỗi thêm: công tắc có thể hư hoặc dây bị đứt nữa. Hahaha ...:)

.
Bẫy lỗi thêm: công tắc có thể hư hoặc dây bị đứt nữa. Hahaha ...:)

.
Dân bách khoa chạy tìm sơ đồ mạch điện, dân @ dùng camera, dân ký túc xá nối song song với bếp điện công suất cao, dân liều mạng tháo bóng đèn nối 2 dây điện . . .
 
Dân bách khoa chạy tìm sơ đồ mạch điện, dân @ dùng camera, dân ký túc xá nối song song với bếp điện công suất cao, dân liều mạng tháo bóng đèn nối 2 dây điện . . .
Dân ngu khu đen quan sát 3 cái công tắc. Chủ nhà thể nào cũng có cách đánh dấu cái nào liên quan đến cái nào.
 
Bóng đèn với công tắc nóng quá.
Tạm gác cái đố điếc, giải khuây chút.

Câu chuyện này là từ bà núi (bà xã lão núi), không có trong tủ sách:
Kết luận:
- Gái trẻ đẹp thì kéo dậy tất cả. Cả thằng cu con lẫn thằng cu to. Cả thằng nhóc con lẫn ông già bệnh.
- Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Để người đẹp của mình cạnh những người mình "tin tưởng" nhất: bố mẹ, anh chị em, bạn thân ...

Dân ngu khu đen quan sát 3 cái công tắc. Chủ nhà thể nào cũng có cách đánh dấu cái nào liên quan đến cái nào.
Nhiều đáp án quá. Rất thú vị.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu 1 trong 3 công tắc là đèn ở phòng đang đứng (phòng số 3)?
Cái này không ai biết cả vì đó là bí mật của công ty. Nhưng tôi nghe bà hàng xóm quét dọn ở đó kể là có 1 phòng nhỏ, nơi bà cất chổi, máy hút bụt, cuốc xẻng, chổi lau, nơi có các bóng đèn dự phòng, công tắc ... Có thể là phòng này.
 
Cái này không ai biết cả vì đó là bí mật của công ty. Nhưng tôi nghe bà hàng xóm quét dọn ở đó kể là có 1 phòng nhỏ, nơi bà cất chổi, máy hút bụt, cuốc xẻng, chổi lau, nơi có các bóng đèn dự phòng, công tắc ... Có thể là phòng này.
Nói cho sang thì đó là phòng điều khiển. Bản thân phòng điều khiển phải điều khiển được chính nó, hoặc phải sáng sủa thấy đường mới điều khiển được chỗ khác, nên chắc chắn có 1 công tắc đèn cho chính nó.
 
Nói cho sang thì đó là phòng điều khiển. Bản thân phòng điều khiển phải điều khiển được chính nó, hoặc phải sáng sủa thấy đường mới điều khiển được chỗ khác, nên chắc chắn có 1 công tắc đèn cho chính nó.
Tôi đoán là công tắc thắp sáng phòng này nằm ở ngoài, ngay gần mép cửa. Vì chả nhẽ mở cửa phòng rồi mò mẫm xem công tắc cho phòng này ở đâu. Vẫn biết nó "ở đấy" nhưng vẫn phải quờ quạng. Mà người mới thì cũng không biết nó ở đâu.
 
Tôi đoán là công tắc thắp sáng phòng này nằm ở ngoài, ngay gần mép cửa. Vì chả nhẽ mở cửa phòng rồi mò mẫm xem công tắc cho phòng này ở đâu. Vẫn biết nó "ở đấy" nhưng vẫn phải quờ quạng. Mà người mới thì cũng không biết nó ở đâu.
Đó là tình huống tôi muốn đưa ra: có 3 công tắc nằm kế nhau cho 3 phòng (1 cho chính phòng đó). Giả sử là công tắc xoay vòng vòng không biết vị trí nào là bật
1. Phòng tối
2. Cũng 3 công tắc như vậy, nhưng đèn đã sáng.
 
Nói thêm về công tắc "xoay vòng vòng":
Công tắc có 4 chấu nằm ở vị trí 4 đỉnh 1 hình vuông, trong đó có 2 đỉnh (đối diện nhau) nối vào 2 đầu dây điện. Hai đỉnh còn lại trống. Con xoay ở giữa có 2 tiếp điểm, khi xoay đúng vị trí sẽ nối 2 điểm có đầu dây điện với nhau, cứ xoay 90 độ bất kỳ hướng nào cũng là thay đổi trạng thái bật/ tắt. Loại này chỉ thấy khoảng thập niên 60
 
Nói thêm về công tắc "xoay vòng vòng":
Công tắc có 4 chấu nằm ở vị trí 4 đỉnh 1 hình vuông, trong đó có 2 đỉnh (đối diện nhau) nối vào 2 đầu dây điện. Hai đỉnh còn lại trống. Con xoay ở giữa có 2 tiếp điểm, khi xoay đúng vị trí sẽ nối 2 điểm có đầu dây điện với nhau, cứ xoay 90 độ bất kỳ hướng nào cũng là thay đổi trạng thái bật/ tắt. Loại này chỉ thấy khoảng thập niên 60
Qua khoảng thập niên 80 thì những kiểu như vầy từ từ được thay đổi bằng IC (Integrated Circuit).
Sau đó nữa thì là con 4004 của Intel náo động làng điện tử.

Chỉ do khoảng thời gian ấy là chiến tranh lạnh, và VN còn nằm trong vùng cấm vận của Mẽo. Cho nên lúc mở cửa thì cố chạy theo ICT và có hơi thiếu kiến thức kỹ tuật IC.
 
Qua khoảng thập niên 80 thì những kiểu như vầy từ từ được thay đổi bằng IC (Integrated Circuit).
Trước IC, đã có những dạng cải tiến công tắc khác vẫn dùng tiếp điểm: cái que ló ra bật lên xuống, nút bật hình V bên này lên bên kia xuống, nút nhấn chìm xuống nổi lên, ...
 
Tôi nhớ ra rồi, cái công tắc xoay vòng vòng bạn nói cũng có tên là công tắc đen-cô. Có lẽ mượn tên của cái đen-cô nằm trong hệ thống đánh lửa xe hơi.
Cái tên đen-cô có lẽ do ngày xưa nhiều xe hơi dùng hệ thống đánh lửa và dy-na-mô của Delco Remy.

Công tắc đen-cô có 2 kiểu:
1. kiểu có nối với cái cốt giữa, xoay vòng là để mạch cốt giữa nối vào một trong các "trạm" chung quanh.
2. kiểu không nối cốt giữa, tuỳ theo cái cánh lúc xoay nó sẽ nối trạm nào với trạm nào.
 
Tôi nhớ ra rồi, cái công tắc xoay vòng vòng bạn nói cũng có tên là công tắc đen-cô. Có lẽ mượn tên của cái đen-cô nằm trong hệ thống đánh lửa xe hơi.
Thời ấy trong nhà tôi xài. Năm 1960 cháy nhà, xây nhà lại và ba tôi tự làm đồ gỗ (*), và đồ điện trong nhà.
Tất cả đều bằng sứ, chưa có đồ nhựa: Công tắc, ổ cắm, cầu chì, ... bằng sứ và gắn trên tableau gỗ, sứ cách điện trên tường (chưa có ống luồn hoặc hộp chứ nói gì dây âm tường).
--------
(*) Đồ gỗ trong nhà bao gồm khung và vách ván, khung và sàn tầng 2, khung và trần la-phông, vách ngăn phòng bằng carton
 
...
Tất cả đều bằng sứ, chưa có đồ nhựa: Công tắc, ổ cắm, cầu chì, ... bằng sứ và gắn trên tableau gỗ, sứ cách điện trên tường (chưa có ống luồn hoặc hộp chứ nói gì dây âm tường).
Hồi ấy tôi có người bạn. Nhà y trữ cỡ 3-4 thùng sữa (*1) mấy cái đồ điện này. Lòng vòng chữa và lắp điện cho hàng xóm và khu lân cận đủ tiền y ăn học. Khi gặp vố lớn, tức là lắp đặt cho cả nhà, trừ cái công tơ thì bắt buộc của công ty điện, y nhờ tôi giúp.

Theo y, mấy vố ăn ngon là câu điện lậu và chia chuyền điện (*2)

(*1) thùng chứa, chuyên chở sữa đặc có đường (sữa Ông Thọ, Trái Núi..). Một trong những dụng cụ chứa đồ cực kỳ tiện lợi thời ấy.
Những dụng chứa phổ biến ngang hàng gồm:
- lon sữa bột ghi gô
- thùng dầu lửa 20 lít (nhất là dùng dùng làm thùng gánh nước)
- thùng đạn đại liên và trung liên.

(*2) Ở Sài gòn Gia định thời xưa hay có chuyện cúp điện chia đơn vị. Xóm bạn có thể bị cúp nhưng xóm lân cận thì đèn vẫn sáng trưng. Nếu hai xóm lân cận thì gần như hiển nhiên xảy ra chuyện hai nhà đâu đít nhau. Chia chuyền điện có nghĩa là hai nhà đâu đít nhau đồng ý bắt một đường dây chia sẻ. Bên nhà bị cúp điện chỉ việc cắt cái cầu dao bên công tơ mình và nói cái cầu dao qua bên nhà kia. Hiện tượng này không phổ biến lắm vì hai nhà đâu đít nhau phải có cùng nhu cầu "điện học bài". Tức là họ phải đồng ý với nhau là bên câu điện chỉ dùng mở đèn học bài, không lạm dụng xài nhiều, tủ lạnh tắt, TV cũng không mở.
 
Đáp án của "tòa soạn".

Làm thế nào bạn có thể biết một cô gái đang mặc quần tất?

Khi cô ấy thả hơi thì đùi của cô ấy phồng to ra.

Một chàng trai đi qua một nghĩa trang. Bỗng anh ta dừng lại trước mộ của ai đó, nhìn một lúc rồi cười ... Tại sao?
Chú thích: Người quá cố và chàng trai là những người xa lạ với nhau
.

Người quá cố là một nha sĩ. Trên bia mộ có vẽ một chiếc răng. Chàng trai là bác sĩ phụ khoa, chắc anh ta đang tủm tỉm cười với ý nghĩ, cái gì sẽ được vẽ trên bia mộ khi anh ta mất.
 
Đáp án của "tòa soạn".

Làm thế nào bạn có thể biết một cô gái đang mặc quần tất?

Khi cô ấy thả hơi thì đùi của cô ấy phồng to ra.

Một chàng trai đi qua một nghĩa trang. Bỗng anh ta dừng lại trước mộ của ai đó, nhìn một lúc rồi cười ... Tại sao?
Chú thích: Người quá cố và chàng trai là những người xa lạ với nhau
.

Người quá cố là một nha sĩ. Trên bia mộ có vẽ một chiếc răng. Chàng trai là bác sĩ phụ khoa, chắc anh ta đang tủm tỉm cười với ý nghĩ, cái gì sẽ được vẽ trên bia mộ khi anh ta mất.
Không thuyết phục.

1. Khi cô ta thả hơi thì người ta lo chạy chứ ở đấy mà xem đùi. Câu này là của dân ma-sô-kít.

2. Nha sĩ vẫn thường treo bảng hiệu hình cái răng. Và anh chàng bác sĩ phụ khoa kia cũng biết bảng hiệu của mình vẽ hình gì.
 
1. Khi cô ta thả hơi thì người ta lo chạy chứ ở đấy mà xem đùi.
Làm con nhớ đến câu hỏi của thầy vật lý: khi trời có sấm sét thì mấy đứa nghe tiếng sấm trước rồi mới thấy sét chớp hay là ngược lại?
Trong tình huống thả hơi này, ngoài tốc độ nhìn thấy độ phồng, tốc độ nghe tiếng thả hơi (nếu có), nó còn liên quan tới tốc độ đánh hơi của khứu giác nữa, haha. Ý của bác @batman1 đúng mà, khi ta "may mắn" thấy được cái đùi chị em bất ngờ phồng to thì ta lo chạy/lo nín thở/lo hít lấy hít để đều dư sức thời gian để chuẩn bị. Con mắt nó nhanh hơn lỗ tai với lỗ mũi chắc rồi.
 
Làm con nhớ đến câu hỏi của thầy vật lý: khi trời có sấm sét thì mấy đứa nghe tiếng sấm trước rồi mới thấy sét chớp hay là ngược lại?
Trong tình huống thả hơi này, ngoài tốc độ nhìn thấy độ phồng, tốc độ nghe tiếng thả hơi (nếu có), nó còn liên quan tới tốc độ đánh hơi của khứu giác nữa, haha. Ý của bác @batman1 đúng mà, khi ta "may mắn" thấy được cái đùi chị em bất ngờ phồng to thì ta lo chạy/lo nín thở/lo hít lấy hít để đều dư sức thời gian để chuẩn bị. Con mắt nó nhanh hơn lỗ tai với lỗ mũi chắc rồi.
Dóc. Chả nhẽ ngồi đấy nhìn chăm chăm vào đùi cô ta và chờ thả hơi? Đừng nói với tôi là mời cô ta ăn khoai lùi nhé.
Vả lại, chỉ có mấy con bé đùi thon thì người ta mới ham dòm. Mấy bộ đùi to như bò mộng thì chỉ có lão đít-còn-ten nhìn thôi.
 
1. Khi cô ta thả hơi thì người ta lo chạy chứ ở đấy mà xem đùi. Câu này là của dân ma-sô-kít.
Có ai bắt bác đứng sát đâu. Cứ thấy gái là bám đuôi rồi lại kêu.
2. Nha sĩ vẫn thường treo bảng hiệu hình cái răng. Và anh chàng bác sĩ phụ khoa kia cũng biết bảng hiệu của mình vẽ hình gì.
Thì anh ta biết là hình gì nên tủm tỉm cười khi đôi mắt của trí tưởng tượng đang nhìn thấy cái bảng hiệu ấy trên bia mộ mà.

Dóc. Chả nhẽ ngồi đấy nhìn chăm chăm vào đùi cô ta và chờ thả hơi? Đừng nói với tôi là mời cô ta ăn khoai lùi nhé.
Vả lại, chỉ có mấy con bé đùi thon thì người ta mới ham dòm. Mấy bộ đùi to như bò mộng thì chỉ có lão đít-còn-ten nhìn thôi.
Ơ, thế nhìn gái thì bác nhìn gì? Hồi choai choai hễ cứ có đứa con gái nào đi qua là có thằng xuýt xoa: bưởi ngon quá. Đứa khác: mông tuyệt vời. Mình thì chả nhớ, chả biết có đúng thế không, vì chỉ nhìn mỗi mặt. Kiểu như là thưởng thức cái đẹp của đời chứ không "xôi thịt" như bọn kia. Sau đó đến tận bây giờ thì nhìn mặt qua loa thôi. Chủ yếu là: ngực mông, đùi và vùng lân cận.

Mà tôi nói tới "cô gái" chứ không nói tới các bà sồn sồn nên số đùi to như bò mộng ít lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom