xuongrongdat
Có bao giờ bạn tự hỏi "Tôi là ai?"
Hay "một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu" chắc cũng cùng ý nghĩa.
Ý nghĩa của câu nói này là gì?
Theo chúng ta biết, khiêm nhường hay khiêm tốn là một đức tính tốt. Ngược lại, tự cao tự đại là một đức tính không tốt, không được khuyến khích. Vậy tại sao "một lần khiêm tốn lại bằng bốn lần tự kiêu"? Cá nhân mình sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn mơ hồ, lúc hiểu lúc không thành ngữ dân gian này. Hay là do mình ít va vấp với cuộc sống, với xã hội?!
Mọi người có thể giải thích giúp mình không? Để mình biết lúc nào thì mình khiêm nhường, lúc nào thì mình... không nên khiêm nhường.
Xin cảm ơn.
Ý nghĩa của câu nói này là gì?
Theo chúng ta biết, khiêm nhường hay khiêm tốn là một đức tính tốt. Ngược lại, tự cao tự đại là một đức tính không tốt, không được khuyến khích. Vậy tại sao "một lần khiêm tốn lại bằng bốn lần tự kiêu"? Cá nhân mình sống hơn nửa đời người rồi mà vẫn mơ hồ, lúc hiểu lúc không thành ngữ dân gian này. Hay là do mình ít va vấp với cuộc sống, với xã hội?!
Mọi người có thể giải thích giúp mình không? Để mình biết lúc nào thì mình khiêm nhường, lúc nào thì mình... không nên khiêm nhường.
Xin cảm ơn.
