Rỗi hơi (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Chỉ có ca thứ hai bên trái và ca đang nằm là "Tôn Hành Thiệt", Còn lại là "Tôn Hành Giả" hết (Nhìn cái viền tóc là biết.)
 
Mình có théc méc nhỏ mong được thành viên nào đó giải đáp, nếu rỗi; Đó là mục mới "Thành viên có điểm tương tác cao nhất tháng"

Mình thì hiểu rằng đây là thống kê về "Thành viên có điểm được/bị tương tác cao nhất trong tháng"
Hiểu nôm na là thống kê số lượng các thành viên khác tương tác lên chính người thành viên đang đứng tên này

Xin cảm ơn các bạn quan tâm & chúc vui!
 
Mình có théc méc nhỏ mong được thành viên nào đó giải đáp, nếu rỗi; Đó là mục mới "Thành viên có điểm tương tác cao nhất tháng"

Mình thì hiểu rằng đây là thống kê về "Thành viên có điểm được/bị tương tác cao nhất trong tháng"
Hiểu nôm na là thống kê số lượng các thành viên khác tương tác lên chính người thành viên đang đứng tên này

Xin cảm ơn các bạn quan tâm & chúc vui!
Tôi thì lại théc méc là bạn tìm hiểu cái vô bổ này để làm gì. Nó cho bạn cái gì, nó làm giầu cho bạn cái gì. Ngay việc hiểu nó là gì bạn còn chưa biết thì đủ hiểu là nó chả đem lại cho bạn cái gì cả. Đúng là rỗi hơi. :D
 
Mình thì rỗi hơi đã đành; Nhưng bạn cũng hơi rỗi thì phải & những bài đăng ở đây điều của những người rỗi mà, không ít thì nhiều!

(húc mọi người vui vẻ nhân dịp xuân về!
 
Mình thì rỗi hơi đã đành; Nhưng bạn cũng hơi rỗi thì phải & những bài đăng ở đây điều của những người rỗi mà, không ít thì nhiều!

(húc mọi người vui vẻ nhân dịp xuân về!
Ai cũng rỗi hơi cả, chỉ là có người tự nhận và có người chối điều đó.

Tôi thuộc dạng người thứ nhất.
 
Ai cũng rỗi hơi cả, chỉ là có người tự nhận và có người chối điều đó.

Tôi thuộc dạng người thứ nhất.
Tôi thuộc loại người nằm ngoài cái "ai cũng" của bạn đây.
Mổ phổi mấy lần. Còn lại một dúm xẹp lép, hằng ngày phải tập hít thở, thổi quả bóng cho nó lên lại chút nào hay chút nấy (*). Hơi dư ở đâu mà gọi là rỗi.

(*) phổi xẹp sẽ dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy người yếu phổi phải tập thường xuyên để tránh nó xẹp.

(**) thổi quả bóng: dụng cụ tập phổi, ngậm đầu, hít vào và giữ hơi cho quả bóng lơ lửng càng lâu càng tốt.
 
Tôi thuộc loại người nằm ngoài cái "ai cũng" của bạn đây.
Mổ phổi mấy lần. Còn lại một dúm xẹp lép, hằng ngày phải tập hít thở, thổi quả bóng cho nó lên lại chút nào hay chút nấy (*). Hơi dư ở đâu mà gọi là rỗi.

(*) phổi xẹp sẽ dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy người yếu phổi phải tập thường xuyên để tránh nó xẹp.

(**) thổi quả bóng: dụng cụ tập phổi, ngậm đầu, hít vào và giữ hơi cho quả bóng lơ lửng càng lâu càng tốt.
Thế là bác thuộc dạng thứ hai :D @#$
 
Thế thì đi cafe hay đi nhậu phải mang bóng theo, khổ thân anh
Tôi gọi là bóng chứ nó chỉ là cái dụng cụ cỡ 1,5 bàn tay. Trong đấy chứa 3 quả bóng đường kính khoảng 2cm. Lúc mới mổ xong thì người ta tập nhắm vào quả nhẹ nhất (màu trắng) và quả kế (màu xanh nhạt). Một vài ngày sau thì nhắm vào quả nặng nhất (màu xanh xậm).
 
(**) thổi quả bóng: dụng cụ tập phổi, ngậm đầu, hít vào và giữ hơi cho quả bóng lơ lửng càng lâu càng tốt.
Ngoài bác ra, chẳng ai "hít vào" mà có thể thổi quả bóng lơ lửng được hết, chỉ người dư hơi mới làm được.
Chốt hạ:
Đệ nhất rỗi hơi là người dư hơi để thổi bóng
Đệ nhị là tác giả của bức photoshop phía trên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
hằng ngày phải tập hít thở, thổi quả bóng cho nó lên lại chút nào hay chút nấy (*)
thương thương nhiều lắm cơ! quả bóng đó nó như thế nào thế bác, cháu cũng muốn tập thở thì mua ở đâu được? Tập thhổi vài năm rồi đi dật giải để nhất rỗi hơi toàn cầu cũng lên.hihi
 
thương thương nhiều lắm cơ! quả bóng đó nó như thế nào thế bác, cháu cũng muốn tập thở thì mua ở đâu được? Tập thhổi vài năm rồi đi dật giải để nhất rỗi hơi toàn cầu cũng lên.hihi
Đó là một dụng cụ trợ y. Nhiệm vụ của nó là để tập tránh phổi bị xẹp. Không phải để tập hơi thở dài.
 
NHỚ ĐÊM ĐÔNG PHƯƠNG BẮC

Mùa đông lạnh thấu đến đầy sao
Gió rét qua khe thốc thỏi ào
Những tưởng nay mai chưa đến lạnh
Nào ngờ đứt đoạn giấc chiêm bao.
 
. . . . . . . . . . . . . .MÙA THU CÂU CÁ

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều

Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu

Lăng tăng sóng biếc lung linh ánh

Trước gió lao xao chút sáng chiều


Mây bay lác đát vẻ buồn thiu

Dốc núi đưa chân 1 chú tiều

ít thoảng đây kia bong bóng đớp

Tinh không phảng lặng gió liu điêu

. . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. . . . . . . . . . . . . .MÙA THU CÂU CÁ
...

Tinh không phảng lặng gió liu điêu

. . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
liu điêu là cái gì vậy bạn?
Tôi chỉ biết
1. liu điu = một giống bò sát (chẳng phải liu điu cũng giống nhà... Lê Quý Đôn)
2. liu riu = nhè nhẹ
 
. . . . . . . . . . . . . .MÙA THU CÂU CÁ

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều

Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu

. . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
Nhại gì thì cũng phải dùng từ tiếng Việt chứ nhỉ. Chả nhẽ đây là cách viết cách đọc của vùng miền nào đó? Bởi tôi là người Việt nhưng tôi không biết các từ sau có nghĩa thế nào: điều hiu, lăng tăng, lác đát, liu điêu.
 
Nhại gì thì cũng phải dùng từ tiếng Việt chứ nhỉ. Chả nhẽ đây là cách viết cách đọc của vùng miền nào đó? Bởi tôi là người Việt nhưng tôi không biết các từ sau có nghĩa thế nào: điều hiu, lăng tăng, lác đát, liu điêu.
Bạn ấy có tật viết trại từ tiếng Việt.
Đồng với tật viết ký tự hoa theo kiểu văn bản xưa. Ví dụ ký tự V thì viết là 1610796302417.png :p
 

File đính kèm

  • 1610796273065.png
    1610796273065.png
    7.5 KB · Đọc: 5
Chắc bàn phím của bạn mới gõ được chữ tượng hình đó, bàn phím đó bạn mua ở đâu vậy?
Xin cảm ơn trước, nếu bạn gởi lên diễn đàn địa chỉ đó dùm.
_
. || )
. ||/
Anh copy và phân tích AscW xem sao :p :p
 
Xin lỗi, mình không đủ trình độ học vấn để làm chuyện này!
 
:D Nước cờ đầu tiên trong ngày tự cho là tuyệt!
 

File đính kèm

  • CV 09.jpg
    CV 09.jpg
    66.2 KB · Đọc: 22
Cả 2 đối thủ đều thực hiện nước đem vua đi dấu này mà!

Chúc các bạn vui ngày cuối tuần!
 
. . . . . . . . . . QUẢNG NÔM NGÀY ẤY & BÂY CHỪ

. . . . . . . . . . Sông Hoài nước chảy mãi về đâu
. . . . . . . . . . Nổi nhớ đong đầy quyện thật sâu
. . . . . . . . . . Đọng lại câu hò hay da diết
. . . . . . . . . . Hồng đào mới rót đã ngà say.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thị Trường Nông Lâm Sản hả anh?
À, đùa anh thôi.
Chả là tình cờ đọc được nên cả tuần nay tôi xem kênh "Thầy Giáo Tí Hon". Xem và khâm phục các em các cháu quá. Những người khuyết tật lên Hà Nội học 6 tháng tin học văn phòng, photoshop, rồi làm việc trong công ty, lương tháng có thể 10 và hơn 10 triệu, công việc vd. như chỉnh sửa ảnh bất động sản. Vì thế mới xui anh làm một khóa photoshop ở Trung Tâm Nghị Lực Sống. :D
 
Chú Mỹ @ptm0412 ơi, con thấy chú Mỹ cái gì cũng tinh thông, vậy chú Mỹ có múa được rìu côn như anh Hai Lúa không chú Mỹ --=0
Để đối phó với nhị khúc côn thì chú có chiêu "chết tiệt" phòng tránh từ xa rồi.Với lại ai nỡ múa trúng lão í chứ
Hình sau đẹp hơn nè Sư Phụ
Đúng rồi ai cũng cười tươi hết, nhất là lão gì đó mà già nhất trong hình
 
(/ẫn còn mùng, mà hết mùng là đến mền
 

File đính kèm

  • CV09.jpg
    CV09.jpg
    59.9 KB · Đọc: 11
  • CV10.jpg
    CV10.jpg
    63 KB · Đọc: 4
Ún 5 chai bia, chia 6 người 1 chai rụ, về thấy còn rỗi hơi mà sì co (1) ngang ngửa LÃO RỖI HƠI. Bèn làm bộ tán đồng lão í, lão í cám ơn, thế là mình lên và dẫn trước đúng 1 điểm (2)

_____
(1) score
(2) 1 điểm của chính lão đưa cho mình mới "phái" chứ
 
Ún 5 chai bia, chia 6 người 1 chai rụ, về thấy còn rỗi hơi mà sì co (1) ngang ngửa LÃO RỖI HƠI. Bèn làm bộ tán đồng lão í, lão í cám ơn, thế là mình lên và dẫn trước đúng 1 điểm (2)

_____
(1) score
(2) 1 điểm của chính lão đưa cho mình mới "phái" chứ
"Nước đi" khôn ngoan ghê. :D
 
Vẫn đang rỗi hơi, mà không có cái gì gây hứng. Kết quả là không được phong thần
 
Rỗi hơi thì vào chém gió (slash wind).
Tức hơi thì vào bẻ gió (break wind) có được không chủ thớt.
 
Muốn bẻ được gió cần có bánh lái à nha!
 

File đính kèm

  • CV12.jpg
    CV12.jpg
    59.1 KB · Đọc: 4
"Hơi" dạo này "bận" quá, không "rỗi" nhiều.
 
Đờn ông mới vậy.
Đờn bà giông người ta còn mạng được, gió nhằm nhòi gì.
Rảnh qua bác, vô xử bài #3 nè

 
Rảnh qua bác, vô xử bài #3 nè
...
Có những người mang tật thần hồn nát thần tính, cứ thấy cái gì lạ là phát hoảng lên.
Đem lên đây hỏi còn chưa hết hoảng nên gõ trật tùm lum, câu hỏi thì đầu chẳng ra đầu đuôi chẳng ra đuôi.
Tôi vẫn khuyên họ chịu khó nhờ người khác đọc câu hỏi của mình trước khi gởi lên hỏi. Đến lúc đặt được câu hỏi cho rõ ràng thì đã gần tự giải xong.
Nhưng dân GPE thì nhạy lắm, cứ nhảy vào giải liền, đoán giùm cho nên họ tự sanh tật "đã có GPE lo từ a đến z, tội gì phải động não".
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom