tieuthubuongbinh
Học hoài vẫn dốt
- Tham gia
- 3/9/08
- Bài viết
- 567
- Được thích
- 387
- Giới tính
- Nữ
Sao cứ phải chăm chăm vào tiêu đềTiêu đề giật gân thôi, có gì to tát đâu. Nhưng tiều đề ghi rõ là thách đố mà nội dung lại là "Mọi người cho mình hỏi ..." Nếu là "Thách mọi người biết ... ở đâu" thì lại khác. Mà "Thách đố có thưởng "nhưng không ghi rõ phần thưởng là gì thì định lừa trẻ con sao.![]()
Theo quan điểm của bạn, tại sao ko phù hợp?Chia sẻ cùng Ban quản trị diễn đàn:
Không biết quan điểm của Ban quản trị thế nào, nhưng mình thấy cụm từ "Thách đố có thưởng" nằm trong chuyên mục "Thành viên giúp nhau" không biết có phù hợp không nhỉ?
(Đây là ý kiến cá nhân, Ban quản trị vui lòng xóa đi nếu cảm thấy không phù hợp, xin cảm ơn).
Sai rồi....
Không có ít nhất 2 mục 1 và 2 thì không ai tham gia, dù dễ hay khó
Vậy tôi sửa lại: Không ai có đầu óc suy nghĩ mà lại tham gia.Sai rồi.
Có một số người trên GPE sẵn sàng làm với tiêu chí khác:
1. đối với đề bài, họ không ngại đoán từ từ từng bước một. Nhìn đề, đoán và làm bước thứ nhất. Chủ đề nói chưa đúng, đưa ra thêm một vài chi tiết. Người giải lại đoán và làm bước thứ hai...
2. đối với giải thưởng, họ tự cho mình giải thưởng tinh thần.
Cả hai điều trên đều phù hợp với vài này.
Tiểu Thư thật 100%, admin và mod có thể kiểm chứng.Đang chờ:
* tieuthubuongbinh có phải là tiểu thư hay không?
* Nếu đúng là "tiểu thư" thì phần thưởng là gì?
Lỡ đâu tiểu thư có râu thì nhột chết !
Hahaha ... Vlookup bị lỗi, nhưng hàm IFERROR đã giấu lỗi và trả về giá trị 0.Đường dẫn ko hề tồn tại thật trong máy nhà, vậy sao ra 0 mà ko báo lỗi?
Như vậy thì phải kiện Excel, vì excel đưa hàm giấu lỗi mà ko phân biệt lỗi gì. Nhớ ngày xưa lỗi này đâu bị vậy taHahaha ... Vlookup bị lỗi, nhưng hàm IFERROR đã giấu lỗi và trả về giá trị 0.
Đọc lại quy ước thách đố, và đọc lại câu "Người có đầu óc suy nghĩ sẽ không tham gia"@ptm0412 : anh tài mà đòi quà thì còn gì là nhân tài thượng đẳng.
Đừng nói trước nhá, các trường hợp sau có thể xảy ra:Thách đố là để mọi người cùng bàn luận và suy ngẫm, quà là gì, người tham gia có quyền đòi hỏi, TTBB sẽ tùy vào đòi hỏi đó mà đáp trả ân tình.
Đọc lại quy ước thách đố, và đọc lại câu "Người có đầu óc suy nghĩ sẽ không tham gia"
Đừng nói trước nhá, các trường hợp sau có thể xảy ra:
- "đòi hỏi" 1 tỷ VND
- "đòi hỏi" 1 hoặc 10 nụ hôn 10 giây kiểu Pháp
- "đòi hỏi" 1 chầu nhậu 10 người
- cái gì đó kinh khủng hơn
Nếu lại trả lời "tuỳ vào đòi hỏi" rồi gia giảm hoặc không trả thì mất mặt "tiểu thư", chỉ còn "bướng bỉnh"
??? Ý anh là kiểu 69?Đừng nói trước nhá, các trường hợp sau có thể xảy ra:
- "đòi hỏi" 1 tỷ VND
- "đòi hỏi" 1 hoặc 10 nụ hôn 10 giây kiểu Pháp
Tất chấp, em đây cân hết kaka??? Ý anh là kiểu 69?
Tôi cũng không biết, xem phim thấy nói vậy. Đoán rằng kiểu Pháp rất lãng mạn, say đắm, và "Tây". Có thể phim xưa thời Brigitte Bardot có cảnh đó chăng???? Ý anh là kiểu 69?
Không hẳn đâu.... Mua tờ vé số, khi chờ xổ cũng phải biết khi nào xổ, giải nhỏ nhất là bao nhiêu, lớn nhất là bao nhiêu. Khi dò số cũng phải biết nguyên tắc dò và biết thế nào là trúng. Trật mà xé cũng phải biết tại sao xé, khi nào nên xé. Trúng cũng phải biết đổi ở đâu, khi nào, phải đóng thuế bao nhiêu
Em biết hai chữ "kaka" ở bài #18 dịch từ tiếng Pháp ra tiếng Việt là gì mà không dám nói anh ạ.Tôi cũng không biết, xem phim thấy nói vậy. Đoán rằng kiểu Pháp rất lãng mạn, say đắm, và "Tây". Có thể phim xưa thời Brigitte Bardot có cảnh đó chăng?
Mình chỉ định cụ thể admin / mod nào đi.Tiểu Thư thật 100%, admin và mod có thể kiểm chứng.
Đại khái việc anh nói là làm việc thiện (khi mua *) và lấy lòng người khác (khi tặng lại **). Cả hai đối tượng của 2 việc mua và tặng lại không tuyên bố thách đố.Không hẳn đâu.
Tôi thỉnh thoảng mua tờ vé số cho bé nhỏ hay cụ già vì thấy tội nghiệp. Nhưng nếu không đem theo túi xách thì cũng lười giữ (tôi không bỏ vào ví vì lý do riêng)
Mua đại vậy thôi rồi tặng lại cô phụ chạy bàn (lúc đó thường tôi đang ngồi quán nước). Nếu ở giữa đường thì tôi tặng lại một cháu học sinh nào đó.
Khi file A tham chiếu tới file B, file A sẽ copy những dự liệu liên quan của File B vào trong file A. Do vậy dù file B bị mất, công thức file A vẫn chạy đúng. Nó chỉ chạy đúng trong một số trường hợp mà các công thức trong A không sử dụng những hàm mà tham số bắt buộc là tham chiếu tới B. hàm vlookup và columns là hàm ái nam ái nữ nên nó chạy tuốt.Đường dẫn ko hề tồn tại thật trong máy nhà, vậy sao ra 0 mà ko báo lỗi?
Bác muốn đêm vận may cho người khác á bác Vẹt.Mua đại vậy thôi rồi tặng lại cô phụ chạy bàn (lúc đó thường tôi đang ngồi quán nước). Nếu ở giữa đường thì tôi tặng lại một cháu học sinh nào đó.
Sao bạn nghị vậy?Khi file A tham chiếu tới file B, file A sẽ copy những dự liệu liên quan của File B vào trong file A. Do vậy dù file B bị mất, công thức file A vẫn chạy đúng. Nó chỉ chạy đúng trong một số trường hợp mà các công thức trong A không sử dụng những hàm mà tham số bắt buộc là tham chiếu tới B. hàm vlookup và columns là hàm ái nam ái nữ nên nó chạy tuốt.
Bài đã được tự động gộp:
Bác muốn đêm vận may cho người khác á bác Vẹt.
vậy thôi, tự TTBB chứng minh nè, hội ngộ thì biết liền nếu dámMình chỉ định cụ thể admin / mod nào đi.
Bởi xác định giới tính đã khó, lại còn "Tiểu Thư" còn khó hơn nhiều, e rằng khó có admin/ mod nào sẵn sàng ra mặt làm chứng.
Lưu ý làm chứng phải có bằng chứng kiểm chứng đó nha.
Sao bạn nghị vậy?
tôi có phần ko hiểu câu chữ của bạn, nhờ bạn xác nhận tôi hiểu vầy đúng ko nha.Tôi tìm hiểu cái vụ này cách đây mấy năm rồi, đó là lý do tại sao file dùng tham chiếu ngoài thường tăng kích thước.
A là file chứa công thức, B là file dữ liệu, thì nó copy bảng của B vào trong A. ( B--->A).tôi có phần ko hiểu câu chữ của bạn, nhờ bạn xác nhận tôi hiểu vầy đúng ko nha.
Nghĩa là khi làm vlookup, nó sẽ copy dữ liệu của table ray vào trong file B rồi mới đi dò tìm? ý là copy ẩn mà mình ko thấy, rồi nó dò tìm xong mới trả kết quả. Cho nên khi mở máy ra thì nó vẫn giữ nguyên kết quả đó, chỉ khi nào mình thao tác mới, nó xóa bộ nhớ tạm của table ray đi thì mất (ra Value)?
Cuối cùng đọc hoài tất cả các bài, không hiểu thách đố gì, thưởng gìChào mọi người,
Mọi người cho mình hỏi, CT dưới đây bị sai cách viết của vlookup và match ở đâu? (Không bàn về kết quả trả về).
View attachment 252979
Thân
TTBB
Giống như có 1 file được save từ Office 365, dùng hàm FILTER hay XLOOKUP chẳng hạn. Mình gặp hoài, dùng Ex2016, down về vẫn thấy kết quả trên ô, ví dụ là 100, nhìn lên thanh công thức mới thấy =xfunction gì gì đó.tôi có phần ko hiểu câu chữ của bạn, nhờ bạn xác nhận tôi hiểu vầy đúng ko nha.
Nghĩa là khi làm vlookup, nó sẽ copy dữ liệu của table ray vào trong file B rồi mới đi dò tìm? ý là copy ẩn mà mình ko thấy, rồi nó dò tìm xong mới trả kết quả. Cho nên khi mở máy ra thì nó vẫn giữ nguyên kết quả đó, chỉ khi nào mình thao tác mới, nó xóa bộ nhớ tạm của table ray đi thì mất (ra Value)?
Đố cái "gì gì"Cuối cùng đọc hoài tất cả các bài, không hiểu thách đố gì, thưởng gì
@leonguyenz đó bạn!Mình chỉ định cụ thể admin / mod nào đi.
Bởi xác định giới tính đã khó, lại còn "Tiểu Thư" còn khó hơn nhiều, e rằng khó có admin/ mod nào sẵn sàng ra mặt làm chứng.
Lưu ý làm chứng phải có bằng chứng kiểm chứng đó nha.
Chắc chắn tiểu thư 100% nhé, ngoài ra còn xinh đẹp nữa!Đang chờ:
* tieuthubuongbinh có phải là tiểu thư hay không?
* Nếu đúng là "tiểu thư" thì phần thưởng là gì?
Lỡ đâu tiểu thư có râu thì nhột chết !
Bạn đã kiểm tra bằng công cụ, máy móc nào? Nếu không dùng máy móc thì bạn đã dùng giác quan nào trong 5 giác quan? Nên nhớ là cái nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, chạm thấy, chưa chắc đã là thật nhé. Có thể đánh lừa cả 5 giác quan.Chắc chắn tiểu thư 100% nhé, ngoài ra còn xinh đẹp nữa!
Không kiểm chứng kiểm tra gì cả Thầy ơi, chỉ ngồi ăn nhậu, ca hát chung thôi.Bạn đã kiểm tra bằng công cụ, máy móc nào? Nếu không dùng máy móc thì bạn đã dùng giác quan nào trong 5 giác quan? Nên nhớ là cái nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, nếm thấy, chạm thấy, chưa chắc đã là thật nhé. Có thể đánh lừa cả 5 giác quan.
Thêm "xinh đẹp" nữa để làm gì? Nếu có chủ ý thì nên nói rõ vì mỗi người một gu mà. Có người thích cái đẹp dịu dàng đôn hậu, có người thích cái đẹp tươi mới đầy sức sống của tuổi trẻ, có người thích cái đẹp mặn mà, có người thích ... 100 người thì có tới 101 gu.